Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Đá Nát Vàng Phai

STHĐ xin thành thật cám ơn anh TH (cựu Trung úy Hải Quân) đã có lời giới thiệu rất tốt đẹp, đầy tình cảm về Bố Quỳnh khả kính của Đại Gia Đình Nguyễn Trãi chúng tôi.  STHĐ cũng có một kỷ niệm không bao giờ quên về Bố, sẽ được đăng trong Đặc san Ức Trai Xuân 2015 số đặc biệt sắp tới.  Khi nào anh NT5 T.M.Chính đưa vào trang Web CTCT, STHĐ sẽ mời anh TH và các thân hữu đọc cho vui.
 
Trong Mục Lục Ức Trai Xuân Giáp Ngọ 2014 - Online, STHĐ không thấy đăng bài viết "Đá Nát Vàng Phai" nhưng rất tiếc là bài viết này đã được đăng trên báo Người Việt Online, không biết anh Hòa có nên đưa vào Ức Trai Xuân 2015 không?  STHĐ phải công nhận là bài viết này thật hay, đặc biệt trong đó có ghi lại những câu chuyện cảm động về Bố Quỳnh, nếu không được lưu trữ trong kho tàng Ức Trai thì thật là uổng quá!
 
Kính chuyển đến các anh chị lời tâm tình của anh TH gởi cho các bạn hữu sau khi đọc lại bài viết "Đá Nát Vàng Phai của tác giả Kim Thanh (tức ông Nguyễn Kim Quý, cựu sĩ quan phụ khảo của Trường Đại Học Chính Trị Đà Lạt). 
STHĐ
 
 
 
From: TH

Hi Anh Phục,

Bài này tui có đọc lâu rồi ... nhưng vẫn thích đọc lại.
Tui nghĩ anh nên cố gắng viết lại những ngày bị tù đày của anh để lại cho con cháu.
 
Ông Đại Tá Quỳnh, CHT Trường Đại Học CCTCT/Đà Lạt, vừa qua đời năm ni. Ông rất đáng được khâm phục! Khi di tản khỏi Đà Lạt, ông từ chối đi phi cơ 1 mình, ông cùng đi với BCH, SVSQ, và gia đình các quân nhân của trường này. Đặc biệt dù không đủ xe cũng như ghe thuyền, để di chuyển, ông đã có 1 chiến thuật rất hay, đưa tất cả về Vũng Tàu an toàn.  Gia đình CTCT gọi ông là Bố Quỳnh.
(Không như chỉ huy trưởng trường VB/ĐL bay trực thăng về SG, không đi cùng với SVSQ và quân nhân phục vụ ở trường cùng gia đình họ.)

Đọc bài này, mới biết nếu ông muốn đi Mỹ trước ngày 30/4/75, dễ như lật bàn tay nhưng ông đã ở lại với anh em đến giờ phút cuối để rồi bị đi tù.

Phải nói Ông là 1 trong những SQ ưu tú nhất của QLVNCH!
Rất kính phục Ông!

TH

From: phucdao.trinh
 
 
 
Đá Nát Vàng Phai

Trong những ký ức về 30 tháng 4, chuyện đi tù "cải tạo" vẫn là một ám ảnh nặng nề nhất
 
Tiến sĩ Văn Chương Pháp mà viết văn chương tiếng Việt thật tuyệt vời.
 
Đọc KT, hồi ức về các trại tù Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú với nỗi nhục nhằn của các tù binh vẫn như trước mắt, vẫn làm rơi nước mắt.

ĐÁ NÁT VÀNG PHAI

Thẹn mình đá nát vàng phai (Kiều)

kim thanh

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Tường trình về tang lễ thầy NQQ của ĐDK/NT3

Các bạn ta,
Tang lễ thầy NQQ đã được cử hành trang trọng đúng như mọi người mong ước. Thầy thọ được tới 92 tuổi, nên con đàn cháu đống. Một tang lễ rất ấm, theo nghĩa có nhiều người tham dự, mà đông nhất là con cháu của thầy.

Hầu hết anh em cựu SVSQ các khóa Nguyễn Trãi đều có mặt tại thành phố Orlando ( Florida )- nơi cử hành tang lễ -  từ chiều thứ sáu 20-06-2014, một số nhỏ ghé qua thành phố Tampa, nơi hội trưởng hội AH/CSVSQ/Florida NT2 Đỗ Đăng Khôi cư ngụ.

Lễ Phủ Kỳ cho Cố Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh

BAI CHIA SE TRONG TANG LE DT/NQQ-nàng dâu NT3 ĐHS

 
Kính thưa quý Tang Quyến,
Kính thưa quý Niên Trưởng, cùng quý Anh Chị Em trong gia đình Nguyễn Trãi,
 
Tôi được hân hạnh thay mặt các nàng dâu Nguyễn Trãi có đôi lời tâm tình trước vong linh của người Thầy khả kính mà tôi xin được phép gọi  là Bố Quỳnh như nhà tôi vẫn thường gọi khi nhắc về ông với tất cả  lòng kính mến.
          Thật may mắn khi tôi có cơ duyên được gặp Bố Quỳnh tất cả  là sáu lần. Trong đó có những lần gặp gỡ đã để lại trong lòng tôi ấn tượng sâu sắc.

ORLANDO VÀ BIỆT KHÚC CHO THẦY


ORLANDO VÀ BIỆT KHÚC CHO THẦY
kim thanh nguyễn kim quý
 
      1. Cách đây đúng bốn năm, cũng vào mùa World Cup, tôi đã đến Clermont, FL, thăm thầy Nguyễn Quốc Quỳnh, vị chỉ huy trưởng kính mến của trường Đại Học CTCT Đà Lạt. Tôi nhớ lần ấy, thầy đã bảo tôi, sang năm, nghĩa là 2011, “em hãy trở lại thăm anh cùng với Loan và hai cháu nhé!”. Tôi dạ, không hứa, nhưng lòng thầm nhớ và trân trọng lời mời như một đặc ân thầy dành cho. Thời gian trôi qua, bao nhiêu chuyện đời xảy đến, tôi chưa kịp tính gì cho chuyến đi thứ hai có cả vợ con –đã được diện kiến và yêu mến thầy khi thầy đến nghỉ tại tệ xá, Portland, năm 2008– thì nào ngờ, ngày 13/6/2014, tin dữ báo về, và dù đang bị từng cơn đau cột sống tái hành hạ, tôi gấp rút lên Mạng mua vé và giữ phòng khách sạn. Đồng hành có Đào Mỹ, cựu SVSQ Đại Học CTCT, khóa 1 Nguyễn Trãi (NT1), người cũng đã đi thăm thầy từ Portland , năm nào. Để gặp lại thầy trong một khung cảnh khác có nước mắt đầy vơi và một trời sao úa tàn –như trong những câu thơ buồn bã tôi đã viết lâu rồi, từ đảo tỵ nạn Palawan :

Mây xa đưa hờn viễn xứ khôn nguôi                                                                    
Thuyền trôi đâu cho nhung nhớ theo người                                                          
Trăng đã chết và nguyệt cầm đã tắt.

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT CỰU ĐẠI TÁ NGUYỄN QUỐC QUỲNH


Thứ năm, 19 Tháng 6 2014 12:28 NT1 Trần Kim Khôi cẩn bút 
 
 

 
 
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT CỰU ĐẠI TÁ NGUYỄN QUỐC QUỲNH
NGUYÊN CHỈ HUY TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CTCT ĐÀ LẠT
 


Chữ rằng:
Nhất tự vi sư,
Bán tự vi sư!
Nghe tin Thầy tuổi già sức yếu,
Bọn chúng con lo lắng, xót xa.

Bởi vì:
Hình ảnh Thầy kính yêu nơi Quân Trường Mẹ,
Biểu trưng sự khoan, nghiêm  thay thế người Cha.
Bóng Thầy  tỏa mát như cây đại thọ,
Gương Thầy vằng vặc tựa ánh sao sa!

Chợt nghe tin:
Bệnh Thầy bất thần trở nặng, thuốc thang chẳng thể vãn hồi,
Đàn con  bồn chồn, hồi hộp … nguyện cầu bệnh khỏi tai qua!
Nhưng, than ôi! Số Thầy đã tận.,
Chúa gọi về nơi cõi Cao Xa!
Tin sét đánh truyền nhanh như điện,
Người người nghe tim thắt, lệ nhòa….!!!

Than ôi!
Đất nước mất đi một người con yêu tận trung báo quốc,
Trường Mẹ mất đi một bậc anh tài liêm-chính-khoan-hòa,
Sinh viên từ nay vắng bóng vị Thầy nghĩa nhân từ ái,
Đàn con không còn gặp được người Cha quý kính vị tha…!

Tuy biết việc tử sinh là định luật,
Nhưng sao khó cầm được giọt lệ sa.
Khi biết Thầy ra đi không bao giờ trở lại,
Thử hỏi ai nén được nỗi đau đớn xót xa!?...

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Huyết lệ biệt SƯ

Huyết lệ biệt SƯ.
Vô cùng thương xót khi hung tin Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh .Nguyên CHT/TĐH/CTCT Đà Lạt .Đã ra đi vĩnh viễn vào hồi:12.30.ngày 13 tháng 06 năm 2014( ngày 16 tháng 05 năm Giaf Ngọ) tại Orlando,Florida Hoa kỳ.Đại Tá Nguyễn Quốc QUỲNH là một trong những sĩ quan xuất sắc của QL/VNCH.Ông đã hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh mà quân đội đã giao.Ông là một người thầy khả kính,tài đức vẹn toàn.Một người CHA tóc trắng của TÌNH THƯƠNG của TĐH/CTCT.Những đứa con thân yêu SVSQ/CTCT Đã mang ơn NGƯỜI trong suốt cuộc đời này và mang theo thế giới vĩnh hằng.
NGƯỜI đi quỳ dưới mộ hôn.
NGƯỜI đi là cả càn khôn mịt mờ.
Tâm của Thầy đã đi cùng chúng tôi từ những bước chân lưu đày đến miền viễn xứ xa xôi,lưu bạt đông tây nam bắc.Bất cứ khi nào chúng tôi cần đến Thầy đều có mặt.Để che chở và ban bố tình cảm nồng ấm thương yêu.Tôi là một trong những đứa con bé bỏng nơi quê hương heo hút,mưa sa bão tố,nghèo khó này.Kính xin chia xẻ tâm tình hèn mọn,dù muộn màng.Như nén nhang lòng tưởng niệm mang ơn trong trần gian cõi mộng vô thường này.Trong bóng tối đêm nay tôi lặng lẽ quỳ bái,cầu xin truy điệu một linh hồn,một người CHA,một người THẦY được sớm về với thiên đàng.Về nơi THẦY đã ra đi trước đây.Chúc THẦY đi trước chúng con sẽ lần lượt đi sau,nguyện cùng THẦY xây dựng lại TĐH/CTCT.BẢN LAI DIỆN MỤC,TRÙNG LAI DIỆN MỤC không xa lắm.THẦY thanh thản ra đi...
Kình bái.
Học trò LE TUNG .VN

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Phan uu





Được Tin Buồn:
Vị Thầy Khả Kính của Đại Học CTCT Đà Lạt:
Ông GIUSE NGUYỄN QUỐC QUỲNH
Nguyên Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Đại Học CTCT Đà Lạt
Đã qua đời vào lúc 12:30 PM
Ngày 13 Tháng 6 Năm 2014
(Ngày 16 Tháng 5 Năm Giáp Ngọ)
Tại Orlando, Florida, USA. Hưởng Thượng Thọ 92 tuổi
Tòan thể gia đình khóa Nguyễn Trãi 3:
Xin Chia Sẻ Sự Mất Mát To Lớn Nầy
Cùng Gia Đình Thầy Và Toàn Thể Tang Quyến.

Xin Chia Sẻ Niềm Xúc Động Tiếc Thương Thầy
Cùng Quý Anh Chị Thuộc Đại Gia Đình
Nguyễn Trãi Toàn Thế Giới.
Cầu Nguyện Linh Hồn Thầy GIUSE
NGUYỄN QUỐC QUỲNH
Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.
 
Thay Mặt Khóa Nguyễn Trãi 3
ĐDK/NT3 Trương Văn Vấn

Thành kính phân ưu cùng tang quyến cựu Đại Tá Nguyễn Quốc Quỳnh

In PDF.

GDNT Victoria chào mừng Bố Nguyễn Quốc Quỳnh

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Cáo Phó


Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Vietnam rééducation ex cadres armée du sud 6ème volet

Vui long cho hoi lau cho video moi co hinh;

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

HẢNG AP TIẾT LỘ MỸ BÍ MẬT DÙNG TWITTER ĐỂ GÂY BẤT ỔN Ở CUBA.

4 hr Cách đây vài ngày, hảng thông tấn AP đã tiết lộ rằng cơ quan USAID ( US Agency for International Development), một cơ quan của chính phủ Mỹ, với danh nghĩa chính thức là cơ quan giúp đỡ cho sự phát triển quốc tế, đã bí mật thiết lập một mạng Twitter dùng riêng cho Cuba nhằm gây dựng mầm móng cho sự bất ổn của quốc gia này.

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

ĐÀ LẠT, VÀNG PHAI KỶ NIỆM

ĐÀ LẠT, VÀNG PHAI KỶ NIỆM
 
kim thanh nguyễn kim quý
 
      Đầu năm 1975, tôi đổi về trường Đại Học CTCT Đà Lạt, sau thời gian dài lặn lội hành quân gian khổ theo các đon vị Bộ Binh Vùng 2 Chiến Thuật. Và từ tháng 4 năm ấy, tôi được Nguyễn Hồng Giáp, người bạn học cũ từ thời Nha Trang, đang là Phó Khoa trưởng Văn Khoa Viện Đại Học mời đến dạy Pháp văn như một giáo sư thỉnh giảng (visiting professor). Trái với dự đoán của tôi, Đại tá Chỉ huy trưởng Nguyễn Quốc Quỳnh vui vẻ cho phép ngay, theo chủ trương “giao lưu văn hóa”, trao đổi giáo sư giữa hai trường, nghĩa là ông cũng mời các giáo sư VĐH qua dạy tại trường ĐH/CTCT, như Trần Long, khoa trưởng Chính Trị Kinh Doanh, Hoàng Cơ Long, Nguyễn Hồng Giáp, và Phương Thu, hiệu trưởng trường Bùi Thị Xuân.

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Hôi ngộ mừng xuân Giáp Ngọ ( 2014)

Kính mời Quí NT và các Bạn xem hình ảnh ngày HỘI NGỘ MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/Đà Lạt Nam California qua Video sau: