Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

4-Lượm Thơ con cóc & Thư K3-4























Thoại Anh-Lưu Trữ
Gà Tồ à,
    Sao mà mi thiệt tình qua', cho mi 24 gio phép để.... mà mi lại khai báo là ta rủ rê. Mai mốt đây cho mi đi hưởng tuần trăng mật...mi cũng xì ra nữa thì thằng Thọt sẽ nhổ lông tao.
    Nhưng đừng lo, thằng Thọt nó trực mà còn lặn, thì có ai báo cáo đâu mà biết,mi đừng có la lớn, để ta xuống phòng xem có phải nó đang trùm mền ngủ chăng...No' đang xem phim nghèo.
   Trả lời mi liền kẽo quên, hôm ấy ta cho Bìu,số điện thoại và meo của mi, còn meo của Bìu tụi mình không có, Mi đè cái meo gởi rồi bấm reply thì làm sao trả lại được... kỳ ha.
    TKS, sao cái meo đề 25-2...vậy là lấy meo cũ mà chưa gỡi hĩ, Hôm qua đi làm rất vui, có một chú em, vào xin việc, ở Mẽo theo vợ về Úc, hõi ra mới biết đã làm cho Casino Las Vegas.Nhiệm vụ ở các máy kéo. Tên Thomas.Hỏi nó có biết Ngoan Nhân không, nó không biết vì nhiều qua'.Ở Mẽo khoảng 20 năn rồi,tuớng tá rất đẹp trai, nhưng có lẻ cạn túi nên vế quê.
    Trung Ta`, đang quýnh quáng lo cho phu nhân nó, vậy mà cũng bảo xuất sắc trong vai tỳ nữ, Ta` a`, tuyethieu@hotmail.com  chứ không phải yahoo.  gõ trật rồi làm lại đi.Chưa hết,, rầy thêm cái nữa, Phu nhân mầy chưa khoẻ hẳn thì mầy đi chợ hỏng được sau, mà còn chở theo, hặp gió máy chẳng lành, thiệt là Tà Tà.
     Ha ha ha,Gà tồ kể lại cái hồi xưa xửa của Ròm...đã thiệt... Thọt mà đọc được rồi Ròm sẽ ngất ngư với nó,mà Gà Tồ ơi, Ròm ốm nhách nên cái áo nhái dài tới đầu gối, Ròm chẳng cần cái xà loỏng nữa....Đó là chuyện hồi xưa... còn năm ngoái đây H T Thu Thuỷ bổng gởi sang cho Ròm 1 tập thơ, còn viết thêm mấy câu...khiến Ròm càng nát xương. Và chị Chằng nhà mình phải bay vế VN, ở Biên Hoà 2 tuần ( nhà mẹ cua Ròm ) để cho bên kia bờ sông Đồng Nai biết rằng... Có Chằng Đây... muốn chết hả.
      Chọc cho Ròm ngồi dậy chứ từ khi Ròm gặp Cô Bé Năm thì cái đa tình lãng mạng đã xếp vào xó rồi, kể bí mật cho ba` con trong làng biết " Cái hồi đi tù ở Long Toàn đó, cuối tuần Ròm có tới 36 giờ phép, mà chỉ có nửa giờ đi và nữa giờ về " Kết quả: Cậu trai của Ròm có vợ con mà trong hình Ròm gởi hôm trước đấy.
     Hùng Sến Quậy Xĩn, ăn đám cưới bên chị Suôi về rồi hả, chưa xĩn nên còn lên meo. Ngon ha, dám muợn ghế bố ở CLB mang về phòng Văn Khang, muốn bắt chuớc HK Thiện hả...
     Thằng Thọt Trực nó xuất hiện bây giờ, nghe tiếng léo nhéo của nó rồi, nó nói cái gí mà nhà Tớ sổ mũi ấm đầu, dóc tổ nhờ mưa gió nên vào ÚM còn bày đặc khoe.
   Thôi dzọt kẽo nó phang rụng lông hết.
   GMM

Kính thưa Ông Nội Sến và Ngài Lộc Matt,
Để đáp lại tấm thạnh tình của nhị vị thính giả, tuy không load được tiết mục đọc truyện trên comp. nhưng vẫn nhiệt tình ủng hộ nữ xướng ngôn viên gà nhà, Trung tâm phát hành băng truyện cho không, biếu không dự định sẽ ân cần gởi đến nhị vị thính giả MP3 gồm 21 trích đoạn QĐTN vào ngày hôm nay. 
Sorry anh Lộc, xin anh chịu khó nghe MP3 vì Hưng nói : "Mẹ ham đọc quá nên  một CD chứa không hết đâu".  Em hy vọng là xe của anh nghe được MP3.  Tuy nhiên nếu anh thích CD thì em sẽ nhờ Hưng chia ra làm 2 CD, chỉ e rằng đang lái xe mà anh phải mắc công đổi dĩa thì mất cả hứng thú mà còn nguy hiểm nữa.  Ông Nội Sến và Ngài Lộc Matt nhớ cho em hay sớm là 2 ông anh thích CD hay MP3 để em gởi gấp gấp, kẻo không thôi người ta nghe hết trơn rồi mà 2 ông anh vẫn chưa nghe được giọng oanh vàng rổn rảng của con Sư Tử.
 Dường như em nghe đâu đây tiếng chặt lưỡi, hít hà: "Nếu biết như vầy thì mấy hôm mình làm bộ la làng lên là chẳng nghe được tiếng nào hết ráo để nhận được cái xi-đi, có phải là gọn nhẹ hơn không?  Hàng ngày khỏi phải xe-vờ vào máy rồi còn nhờ con cái burn vào xi-đi (vì tự mình đâu có biết burn gì đâu!).
Thật ra, em không ngại chuyện phát hành băng nhạc, nhưng nếu gởi cái vèo như vậy thì quý vị dân làng chỉ nghe một lượt, sau đó cất kỹ cái xi-đi vào một góc, xem như chẳng còn gì phải nhớ tới nữa.  Thôi thì hãy để em đưa quý vị QUA ĐỒI TRINH NỮ hàng ngày, vửa tha thẩn vừa hóng mát, hy vọng rằng quý vị sẽ cảm thấy thú vị hơn, đồng thời mang thêm sinh khí đến cho làng meo. 
Em vẫn luôn mong chờ nghe được tiếng hát của các ca sĩ cây nhà lá vườn, trong đó phải kể đến tiếng ca trầm ấm điêu luyện của nam danh ca Hồng Khóc, tiếng đàn tuyệt kỷ của nhạc sĩ Hảo Láp, giọng hát Trịnh Công Sơn Vấn Xệ, giọng hát Lộc Matt và còn nhiều tài năng còn dấu nghề mà em chưa kịp khám phá.  À, anh Ngoan ơi!  Hay anh ngâm thơ chính thơ của mình cho dân làng nghe đi anh Ngoan, chắc chắn là sẽ hấp dẫn lắm đó vì mấy ai diễn tả được nỗi lòng của mình bằng chính tác giả.
 Trước khi gởi đến quý vị thính giả trích đoạn QD-TN kế tiêp,
Vợ chồng Gà Mái+Sư Tử chân thành chúc Ngày ra mắt sách của anh Nguyễn Bá Thuận thành công vượt bực.
Bây giờ, em xin mời quý vị dân làng thưởng thức.
STALHĐ
    25/2/05         Thăm các bạn
         Bức tranh xưa thực đẹp,tuyêt hảo,dung hòa được màu sắc tự nhiên:TuổI trẻ, tình yêu và lý tưởng. Hơn ba mươi năm sau cùng họa lạI,trong trí nhớ một trí nhớ mỏI mòn vì tù tộI, vì miếng cơm, vì con cái,buông thả theo tự nhiên va những biến thái của lòng người.
         ThờI tuổI trẻ và lý tưởng đả qua,tưởng nó không còn lạI chút gì mà chỉ còn  thương tiếc,ngậm ngùi,Nhưng kỷ niệm va tình bạn thì còn mảI trong tâm khảm ,nó nằm im không nhúc nhích,chì cần nhắc cổng Lam Sơn,Đai giảng đường,Đông đô , Tây Đô ,Câu Lạc Bộ….Phạn Xá là lòng đả rộn lên .Nhửng khuôn mặt xưa đã biền biệt bặt tin,Giờ gặp lại.Ôi thương và quyến luyến biết bao,Tình cảm thân sơ có khác nhau,Nhưng không hề gì,vì chưa có cơ hộI hiểu nhau mà thôi .Có nhửng đúa làm như duyên phận gắn liền vớI nhau,Từ trường mẹ, nhà tù,đến trường đờI vẩn giữ cho nhau được niểm son sắt tớI ngày  nay,Vẩn đốI xử vớI nhau như anh em,Còn  nhửng đứa ở lẻ loi thèm thuồng cái không khí bạn bè , Có nhửng đứa có danh có phận, xu hào rủng rĩnh,có những đứa điên lọan,có nhửng đúa cơm ăn chua no thì lo đả tới.
Có những đứa đã từ biệt bạn bè và không bao giờ gặp lai, Nhung vợ con  vẫn Trân quí bạn của chồng.Có nhửng đưa con cái đã đổ đạt thành ngườI,
Có nhửng đứa vợ chổng già hủ hỉ vớI nhau đong  cho hết cuộc đờI .
        Bức tranh xưa chỉ còn họa lạI trong trí nhớ,chỉ có nhửng ngườI muốn vẽ, thì mớI cảm thấy những thấm thía buồn đau,Không còn cơ hôi phụng sự cho  nước non, mảnh giang sơn kia cũng bị hep lạI,những tấm lòng xưa phảI bôn ba xứ ngườI,Mấy ai trong chúng ta không có chuyện nhục nhằn mà cắn
Răng chịu.Mái trường xưa đã đổI chủ trên ba mươi năm nayAi cũng biết thế mà trên ba muơi năm sau bạn của chúng mình nhìn lạI vẩn còn  chua xót ,mất mát, ngậm ngúi:
           Bạn hỏI thăm ta về Đà Lạt
           Bây giờ trường mẹ đả ra sao
           Nhắc nhở cho lòng thêm chua xót
           Một lá cờ sao chắn cổng rào
                [  Trần Trung Hậu]
         Ngày nay  ,    Trường mẹ như một chuyện cổ tích thần thọai,ít ngườI biết đến, ít ngườI có cái thích thú tìm đọc,Cả ngườI trong cụôc củng muốn lãng quên, lảng quên chính cả số phận mình…,
          Thành ,hào lũy cũ gươm súng xưa
          Tuốt trần phục lệnh hồn sông núi
          Chưa kịp lên đường Đã gió mưa
       Mái trường của chúng mình đả trở thành câu chuyện cổ tích,NgườI trong trăm năm đả chọn cho mình một định mệnh,Có đứa vẩn lung ý chí căm thù,tìm đường rửa hận, cho lý tưởng tự do.Có đứa theo chân VÔ Kỵ vẽ chân mày,có đứa bông đùa diễu cợt, có đứa đứng đắn,Có đứa tự hỏI:
Flowers Pictures, Images and Photos          
            Ta tìm lạI nhau ý nghĩa chi
           Ba mươi, bốn mươi ,cũng một đờI
           Đả thua rồI, là thua tất cả
           Thua uất hận,trí bị lăng trì

           Nhửng ngườI trăm năm trong câu chuyện cổ tích,của trường ĐH/CTCT/ĐL/K3 Có lúc vui vẻ như ngày tiếp tân, có lúc buồn so, lạnh lẻo như những ngày cả đạI độI bị cấm túc, nhửng hẹn hò của đôi đứa sẻ ra sao.Toan tính chui rào…Những ngưởI trăm năm muốn tự tình vớI nhau,Nhưng trong đầu mênh mang trống rổng muốn nói vớI nhau thật nhiều
Khỏang vô định nào khiến chúng ta không gần lạI dược nhau,Hay sự tự kiêu và lòng tự trọng khiến chúng ta gần nhau lúc xưa nhưng xa nhau sau này.
          Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng,hướng nào đây,trong nghiệp chướng trùng trùng, trong cơn mê của dĩ vãng và nổi lo sợ của tương lai
TrờI có nắng có mưa ,ngừoi từ trăm năm có lúc vui lúc buồn,có trút nổI oan khiên cho nhau củng đừng có trách
           Những ốc đảo trăm năm của ngườI trăm năm từ lâu chiếm giử ,hảy phá vở nó đi ,dào dạt từ cỏI lòng muốn cùng san sẻ vói nhau ,mang theo những cộng rau muống lòng thòng như câu hát năm nào:< Rau muống Bắc Ninh mang vô Biên Hòa,rau muống Thanh Nghệ mang về Cà Mau cùng nhau ra tớI đồng xanh ta ngườI Nam Bắc một nhà cùng ăn...>
           Nghe ra như cái kiểu hòa hợp, mà thật ra trong tù vì đói chỉ ăn hòai rau muống mà hát nghêu ngao vậy thôi.Hòa lòng vớI nhau,  ngồI lạI vớI nhau như là một chân lý , hợp tan tan hợp.
          Ngày mai con cháu chúng ta ,có còn nhớ đến nhửng ngườI trăm năm va câu chuyện cổ tich của trừờng ĐH/CTCT/K3  còn tùy nơi tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay.Và TKS đã nghe:

                 Cất cao tiếng hót chim hòa khúc
                Thắm tình bằng hữu vọng ngàn phương
                Ngào ngạt hương thơ vương cành trúc
                 Mong tìm tri kỷ họa văn chương.
                                 ALHĐ
                 Chót  chét  thân già chỉ còn Xương
                 Lấy tủy mang ra bán khắp đường
                 Thêm chung rượu nhỏ vào trong dỏ
                 Người từ trăm năm chỉ biếu không
           Thăm chi Trung, Hùng[ Quậy], Chị Cơ.Mong các chị sớm bình phục. TKS viết tùm lum,lòng thong mong các bạn hỉ hả. Chúc cuốI tuần mọI nhà đều vui vẻ.G .M. M ơi.không phảI như mày nghỉ đâu vợ tao bảo :Ôm cái máy thì suốt đêm,để vợ nằm chèo queo à….TKS

  Hom qua ngay thu sau,3/4/05  vao luc 7 gio toi anh
em K3 o BCA toi  nha VO VAN MANG  de gap ban VAN XE tu
tieu bang KANSAS qua choi.Cac chi,cac chau cung toi
nua,vui lam.Co ca Nguyen dinh Le K5 va vo con toi choi
nua !
   VAN thi cung nhu dao truoc , khong thay doi may,chi

co chang la bo dau mat CAI QUAN XE GIAY TREO nen mat
di cai phong do...XE hom nao !
  Thu that voi cac ban,ngoi nhin cac NT3 nha minh nang
ly de chuc suc khoe nhau,mung doan tu lam toi suong
qua,cu nhin het mat thang nay roi den thang kia,nhu
soi bong dang minh trong guong...THAY MINH DA GIA ROI!
 Cung nhu nhin dan con chau liu lo noi cuoi,nhin chung
no lon nhanh,thay doi tung ngay  thang mot ,la thay
chung minh da doi thay,cang thuc day trong minh y
tuong: PHAI TIM  MOI CO HOI DE GAP NHAU ! nhu hai
thang VAN XE va Dang hieu Sinh trong tuan nay .
  Vua duoc tin la Chi Tieu khon Co,Chi Pham ngoc
Hiep,Chi Trung,Chi Hung Quay  dang benh.Chuc cac chi
som lanh benh nhe! Dip nay cac ong chong se tro tai
noi tro ,nau nuong cho ma coi! Mong thay !
       Hy vong cac chau no se goi hinh de cac bac coi
cho vui nhe !            
PHAP NT 3 / BCA

Nhắn tin khẩn cấp !
 Anh SVSQ/ CB/ trực liên đoàn ơi !!
 Yêu cầu anh lập tức về trình diện . Văn phòng không người trực, công điện, văn thư bỏ bừa bãi. Ngoài sân , giờ tập họp đã tới, anh em đứng chờ có người hô hoán, chẳng thấy gì, nên có đứa đã tính trở vô phòng ... ngủ tiếp !
Tình trạng đã đến hồi nguy ngập!
Anh phải trở về nhiệm sở , nhận lại trọng trách anh em đã phó thác. Đây là lời kêu gọi cuối cùng, nếu anh không tức tốc trở về, nội vụ sẽ được chuyển ra khỏi liên đoàn đưa thẳng lên Khối khóa sinh cho trung tá Nguyễn thanh Nhung xử lý. Sự việc sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng , có ảnh hưởng tới tương lai binh nghiệp của anh.
Vẫn biết anh có quyền đi công tác, những khi phu nhân ngọc thể bất an, hay còn phải cắt cỏ, lau sàn tại Ích Hải gia trang.
Vẫn biết anh có quyền đi phép, nhậu say bí tỉ , té lăn cù với bạn bè địa phương.
Nhưng anh bắt buộc phải làm đơn xin phép hẳn hoi, có giờ đi có giờ về chính xác, đâu có cái vụ lặn tỉnh bơ như vậy !
 Hải thọt ơi !
 Trên đây là xài xể mày theo hệ thống quân giai, áp dụng đúng bài bản quân kỷ. Bây giờ hỏi thăm mày thiệt tình. Mày đi đâu vậy ? Có chuyện gi không mà biệt vô âm tín làm tụi tao lo lắng quá đi . Mong tin mày thật gấp.
 Trung tà ơi ! 
Mày có nhận và đọc được meo có tóc của tao không ? Nhớ lời tao dặn mày trong thư trước nghen. Hễ gõ meo có tóc cho tao, thì nhớ gửi thử vào địa chỉ : tuyethieu@hotmail.com để tao thí nghiệm coi có thể đọc được bộ chữ Ả Rập của mày không ?!
Bà xã mày đã trở về nhà chưa ? Dù cho có còn phải tỉnh dưỡng ít lâu nữa, nhưng nằm ở nhà , thì mày cũng đỡ phải chạy qua lại .Chúc bà xã mày thật mau bình phục, để cả 02 vợ chồng tụi mày cùng lên làng Meo với anh em.
 Tiêu khuôn Cơ ơi !
 Cho vợ chồng tao gửi lời vấn an Tiêu phu nhân, và mong rằng tới giờ thì chị Cơ đã gần như bình phục rồi. Cái bịnh sưng phổi , ở xứ lạnh , lại trong mùa đông, thì ưa bị lắm. Xấp nhỏ tụi tao ngày còn bé chuyên môn bị bịnh này.Tao đã mở bản đồ , và Đặc san hội ngộ , để tìm xem tụi mày ở thành phố nào, vì hỏi hoài mà mày có thèm trả lời ! Té ra tụi mày ở TORONTO. Còn chuyện ở đó người ta có xài tiếng Tây ít nhiều không, thì phải chờ mày trả lời vậy !
 Hiệp Ròm ơi !!
 Ôi chao ! bây giờ mày mới bật mí cho anh em hay, ngày mày đang phổ thơ của Hà thu Thủy là lúc mày đang bị tình phụ ! Thực ra bây giờ tao mới hay là vì mới được đọc lại email cũ của mày  đăng trong đặc san hội ngộ 2003. Tao nhớ như in, ngày đó mày cứ ....nằm sấp trên giường phía trên, ôm đàn mà phổ nhạc bài thơ : " Hà thu Thủy không hơn một tình thân" . Mày phổ xong, hát thử, tao còn nhớ câu đầu từ trầm lên bổng, réo đầy đủ cả tên lẫn họ : " Hà thu Thủy , Hà thu Thủy ......
                   em tóc ngắn ....... ....."
Mày than thở buồn đau cả 10 ngày trời, mẹ kiếp , hồi đó tao thấy có gì khác thường đâu ?! Mày hay leo từ giường trên xuống. Trên mặc cái áo nhái lâu lắm ....chưa giặt, bên dưới chơi cái xà lỏong dài tới đầu gối. Mày hay khoe với tao : " có vầy thôi mà cứ bị dành giật hoài đó ! "
Đó là chuyện xưa tích cũ thôi ! nhắc lại cho vui , chớ có ......hoài niệm ngẩn ngơ ! mà làm buồn lòng vợ hiền.
Bà xã mày yếu sức cũng là bình thường. Tao nhớ những ngày truân chuyên mà 02 vợ chồng mày trải qua, như trong các bài mày đã viết . Vợ chồng tao luôn thán phục tụi mày , đã cùng chia nhau biết bao gian khổ , từ thủa thanh xuân cho đến ngày thành ông bà nội. Cho vợ chồng tao gửi lời chào chi " Chằng lửa " của Hiệp Ròm !
 TKS Nguyễn văn Ngoan ơi !
 Ai khác thì không sao, nhưng nói tới  ông thì tôi phải gọi đủ cả tên lẫn họ để nhớ lại cái cung cách xưng danh trình diện bất hủ của ông ! 
Ngoan ơi !
Animated Flowers Pictures, Images and Photostao có coi DVD hội ngộ cái màn mày biểu diễn xưng danh . Không được rồi ! vì thực tình tao thấy mới được có 60% thôi ! chưa được y chang như ngày xưa. Lo mà dợt lại đi, lần hội ngộ kỳ tới, thấy chưa giống là tao bắt mày làm lại cho y chang mới thôi !
Mày làm thơ đã hay, đã dễ dàng như nước chảy hoa trôi, mà mày còn luận thuyết như một triết nhân vậy. Thán phục bạn hiền qúa đỗi. Gửi lời kính thăm chị Ngoan nhé.
 Hùng sến ơi !
 Thông cảm vì bà xã mày bị ể mình, cũng cảm thông mày phải cày thêm giờ phụ trội. Nhưng dù sao cũng phải ghé lên làng Meo , không nhiều thì ít, chớ đừng có im lặng vô tuyến , anh em buồn lắm đó Hùng à.
Cảm ơn mày đang ra sức cập nhật hóa cho vợ chồng tao, bù đắp lại những ngày còn đi lạc. Tao có cái théc méc này. Thủa đó tuyệt phẩm " Áo vàng em cởi " đã làm xao động cả một làng meo. Các trường thi, đoản thi, tuôn ra cuồn cuộn như nước sông Cửu long nhằm cơn nước lớn. Ngẫm lại thì nguồn thơ cuả bao thi nhân lúc đó đều bắt nguồn từ 02 câu thơ đề tựa dưới bức hình. Nhất là câu đầu , rất ư là gợi hình và ....tả chân nữa ! . Cái mà tao xin được hỏi là, chân dung này là ai vậy cà ?????
Mỹ danh là chi ? chỉ là bóng liêu trai hay là một kỷ niệm ngày xa xưa của Vấn xệ ? . Quý bạn đừng vội la tôi có tật tò mò soi mói ! nhưng đã được đưa lên ....văn đàn như thế thi cho tôi được xin thêm chút ít chi tiết !
Chút nữa tao phải hỏi chị thư ký STALHD coi cái LUẬT CÔNG ĐẠO của Hùng sến là gì ?!
Cái bài thơ MỸ của GMM cũng thần sầu, ngang hàng với bài thơ TÂY của Hồng khóc. Điều đáng ghi nhận là cả 02 bài thơ này đều rất ....khoa học thực nghiệm. Mày biết ở chỗ nào không ? thằng nào ăn xong cũng lo đi ....ị đầy đủ ! chống táo bón !
 Chi Thoại Anh và GMM thân mến,
 Chi đã tài ba trên cả 02 phương diện : sáng tác và trình diễn mà lại còn tháo vát về mặt kỹ thuật nữa. Nhờ phương pháp chị chỉ dẫn, gà tồ tôi đã gõ được meo có tóc với tốc độ khá hơn lúc đầu một chút. Nhiều khi cơn làm biếng nổi lên, lại muốn viết chữ trọc đầu , nhưng nhớ tới chị, tôi liền cố gắng vậy.
GMM nè ! có đợi COMP thì đợi chứ sao lại giết thì giờ bằng cách nhai lia chia vậy ?! Chưa hết lại còn làm lon la de nữa ! coi chừng cái bụng phì ra là hết xài được giây lưng , mà phải đeo dây giống thằng Vấn xệ đó!
Mày thấy tao nghiêm túc chưa ? Đi phép 24 tiếng xong là về làng trình diện lập tức. Đi phép trước, rồi mới xin sau, là vì được vợ chồng mày tới rủ đi phòng trà Đêm màu hồng, nghe các ca sỹ Ròm, ALHĐ, nghe diễn ngâm tình sử TTKH, v.v.........
GMM nè ! đừng quên ghi cho tao cái địa chỉ email của thằng Hoàng bìu nhé.
 Pháp tu xuất  ơi!
 Không biết cái ngoại hiệu này của mày thằng nào nó dám đặt cho vậy! tao ở với mày từ ở Quang Trung đi, mà đâu có biết mày đã từng ở chủng viện đâu ?!
Vợ chồng tao khen ngợi tụi mày có cô công chúa  xinh như trong tranh ! Tụi tao mà biết chắc đứa thứ tư là con gái thì cũng dám làm đứa nữa lắm à!
Vậy là tụi mày lại được hưởng 01 cái Tiểu hội ngộ nữa rồi. Tuy xa mà gần, cho vợ chồng tao gửi lời thăm tất cả anh em và gia đình tụ họp nhau lần này. Nhớ gửi hình cho làng meo cùng chiêm ngưỡng. Chụp thiệt gần, cho anh em, nhất là tao , dễ nhìn ra bạn cũ.
 Hiếu gà tồ.
flowers Pictures, Images and PhotosBà xã tôi ( tức Vấn xệ Phu Nhân ) vốn gìa nua lẩm cẩm, nên mấy cái vụ Computer rất dở. Bà cụ nhà tôi chỉ có thể ngồi vào máy nếu có ông nhà ngồi bên cạnh. Nhưng chẳng may, tôi lại đi làm ca chiều và bà cụ nhà tôi làm ca sáng, chia nhau ra để trông hai đứa bé vừa mới đẻ được vài năm. Vì lý do đó, bà cụ nhà tôi trước đây đã xin phép không có mặt ( với sự nhắc nhở của chị Thọai Anh ), bây giờ cũng xin phép chị Hiếu để không thể tham gia được, dù chỉ là ngồi đọc ké meo. Khốn khổ, cụ mắt yếu tay run, trẻ ở nhà lại còn ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tời, cái kiểu mà " Bố ơi, rửa đít cho con ! ". Cái khỏan này thằng Thọt nó cũng kinh nghiệm lắm. Bài Tình Muộn là do bà cụ tôi một hôm các nhà văn phải gió đi du hí , nên mới đột nhiên xuât thần mà múa bút trước cây cổ thụ như Chị ALHĐ. Sau lần đó, bà cụ nhà tôi bỗng tắt tiếng và gia đình tôi yên ắng cho tới bây giờ. Vài hàng thay lời bà cụ nhà tôi xin thưa cùng chị gà Tồ, và nhân thể thưa lại cùng chị Thọai Anh luôn.
Thằng gà Tồ nó viết thư dài hàng tối như thế, không biết đến bao giờ thì nó mỏi tay. thôi cũng được, từ nay trở đi tao yên tâm nhắm mắt, vì có nó cùng chị STHĐ cầm càng, thêm tài thọt của thằng Thọt nữa là cỡ TKS hay Châu CLB cũng phải trồi lên. Thằng Quạp nó vẫn bình yên, chưa phải cáo phó thiệp tang, nó mới đổi địa chỉ, tao đang chờ nó xác nhận lại để cho vào group.
Sáng thứ sáu tao lên đường sớm. Có gì sẽ tường trình sau.
Vấn Xệ 

Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn đây rồi !!!!!
 Rất vui mừng thấy anh đã nghe theo lời kêu gọi khẩn cấp mà trở về văn phòng!
 Anh đã thấy công văn, thư tín, bỏ bừa bải trên bàn chưa ?
Ngoài sân liên đoàn thì anh em ngơ ngác. Những thằng chăm chỉ như GMM, Hùng sến, Gà tồ, Cơ h.., Trung tà, TKS, Châu CLB, thì nhấp nhỏm chờ lệnh tập họp của anh. Những thằng bê bối vua lặn như thằng Ròm, Giáo Thiện, thì lợi dụng thời cơ phóng ngay vô phòng nằm phè ky, tuy vẫn chưa dám cởi giày, sợ anh về bất tử hô tập họp.
Anh có ý thức được vai trò cực kỳ quan trọng của anh chưa ?! Anh đã lãnh nhận cái cấp hiệu chức sắc, hãnh diện mang trên ve áo. Đã vậy nhiệm kỳ của anh lại là VÔ HẠN ĐỊNH nữa. Vậy mà anh đã dám lơ là, chỉ một chút xíu nữa là trường hợp của anh đã bị đưa lên Khối khóa sinh, thì con đường binh nghiệp cuả anh sẽ hung hiểm biết chừng nào!
Mong rằng từ nay anh GHI TÂM KHẮC DẠ, hưởng nhờ sự khoan hồng, và chớ có bao giờ tái phạm nữa.
 Khi anh đi công tác, khi anh muốn đi phép ,phải nhớ làm đơn xin phép trước 24 tiếng, đơn có mẫu in sẵn tại văn phòng liên đoàn.
Khi anh đau ốm ( thiệt và giả ) phải đi khám bịnh tại bệnh xá với bác sỹ Tiên, nạp giấy nghỉ bịnh hẳn hoi tại văn phòng. Anh có còn nhớ bác sỹ Khưu ngọc Tiên không ? Ông y sỹ trung úy trẻ tuổi đẹp trai, đã từng có lời nhắn nhủ với bọn SVSQ. Mấy anh cứ vui chơi thỏai mái, có chuyện gì đã có tui lo, bệnh xá thiếu gì trụ sinh !
Bây giờ đã xong phần nhắn nhủ và cảnh cáo, mời anh về lại ngay văn phòng cho tụi tôi nhờ!
 Hải thọt ơi!
Nói thiệt tình là tao bồn chồn quá ! chắc mày phải nhảy mủi hoài, và khi ăn cũng phải mắc nghẹn vì tao! Từ khi tao trở về, mỗi khi bước vô làng Meo là bao giờ cũng gặp mày đầu tiên. Vấn xệ đã cảnh cáo tao là phải chào hỏi mày trước đã rồi mới chọt chẹt ( tiếng thằng Hùng sến) với những đứa khác. Tao chấp hành nghiêm chỉnh, chỉ mời có chị Tổng thư ký đứng
trứớc mày mà thôi, chỉ vì chị ấy là phái yếu.
Vậy mà tự nhiên mày đi đâu mất biệt, không tăm hơi tin tức , hỏi sao tao không chới với, chỉ lo mày có chuyện gì ?! Từ nay không có được chơi cái trò im lặng vô tuyến sảng như vậy nữa nghe chưa !
tons of cuteness Pictures, Images and Photos Mày bị dị ứng sao mà sớm quá  như vậy ? Bây giờ chỗ mày ở hoa cỏ đã bắt đầu ra bông rồi hay sao ? Bên này tụi Tây nó kêu là dị ứng với hoa cỏ. Chứng bịnh này bộc phát nhiều khi trời bắt đầu vào mùa xuân. Mấy thằng con tao đứa nào cũng bị, nhất là thằng thứ hai. Tụi nó nhảy mũi, rồi sinh ho, sinh ra sưng họng, nhiễm trùng trong cuống phổi. Năm nào cũng y chang! . Về sau có bác sỹ chuyên môn về dị ứng dùng cách chữa " lấy độc trị độc".Nghĩa là trong suốt cả năm, chích vô dưới da, những liều lượng nhỏ của phấn hoa cỏ, đã được bào chế riêng tại các viện bào chế đặc biệt. Chích cả mấy năm liền, cho cơ thể quen dần , không sinh dị ứng mỗi khi mùa xuân trở về. Mày thử xin cách chưã chạy kiểu đó coi sao ? Chứ còn cấp thời , thì chỉ có nước uống Tylenol và claritine mà thôi. Tao rành sáu câu như thế là vì đám con tao , và cả bà xã tao nưã, đều là vua dị ứng mà!
Tao không nói dóc đâu! Tụi tao mà được định cư ở Xê kỳ, mà lại chắc chắn sinh được 01 cái Hĩm, thì thể nào tụi tao cũng xâm mình làm ngay. Mấy đứa lớn già ngắc, mình đâu có còn tưng tiu nựng nịu được nưã. Có thêm đứa út nho nhỏ , nhỏng nhẽo tối ngày không đã sao mà còn bày đặt than thở ?!
Còn biết tại sao tao nói là phải được ở bên Mẽo không ? Vì bên đó mặc sức mà đi cày, miễn còn cày được là OK, không cần biết tuổi tác gì hết. Bên Tây này, trên 60 tuổi là nó cho về đuổi gà ! Đủ tiền hưu hay không thì cũng thây kệ mày! Vì thế vợ chồng tao lo lắng lắm, chứ đâu có được như bên đó.
Mày bàn thử lại với phu nhơn coi, máy còn đang nóng, tiện thể còn đang phải rửa đít cho thằng Ku , làm luôn 01 cô công chúa nửa khoẻ re. Tao cam đoan sẽ gửi qùa thiệt xứng đáng cho cô út . Ít ra cũng phải 02 tiểu thư chớ, có 01 cô, mai mốt nó lấy chồng tụi khóc hết nước mắt đó.
 ông VUA mau phục hồi sức khỏe. Tao giao trưóc, long thể có ê ẩm tới đâu đi chăng nữa , cũng ráng ló mặt ra làng nghe chưa! Ai bắt mày nói dài nói dai như tao ! Cứ HI một cái là anh em yên tâm rồi.
 chị ALHD thân mến,
 Tụi tôi đã nhận đầy đủ ngon lành các trích đoạn của tác phẩm QĐTN, do chị diễn đọc, với phần hòa âm công phu cuả các chuyên gia studio Úc châu. Tôi đã ghi lại hết trong phần tài liệu của PC . Lần lượt sẽ thưởng thức toàn bộ. Tôi đã nghe thử vài phần, như là nếm trước vậy mà. Chị đã vững vàng tiến lên trên con đường phục vụ nghệ thuật, từ cách phát âm, cho đến sự hòa nhập vào các nhân vật trong truyện. Thành thật cảm tạ lòng ưu ái của chị , đã thân tặng cho chúng tôi những món quà quí gíá.
Tôi mới nhận được 01 cái meo của Lý phước Hồng. Biết nó có vài lời cho tôi, nhưng tôi chưa đọc được, nên tức mình lắm. Chợt nhớ ra chị Tổng thư ký của làng ta, tôi bèn xin được quấy rầy chị, xin chị vui lòng " phiên dịch " ra và gửi lại giúp tụi tôi. Tội nghiệp nó đã nghe lời tôi dặn dò, đã nhớ gửi qua hotmail cho tôi, mà tôi vẫn chào thua! Cảm ơn chị rất nhiều.
GMM ơi!
Tối qua thằng Hoàng bìu mới kêu tel cho tao, và nói rằng nhờ có mày gọi điện thọai cho nó báo tin, nó mới biết tin , tao vừa tìm về lại được gia đình Nguyễn Trãi 3. Tao đã lập tức cổ động nó vào làng meo để anh em có thể liên lạc với nhau thật đều đặn. Nó cho tao hay, con gái lớn nó đã đi học xa, nhưng ở nhà hãy còn tới 03 thằng con trai , và trong nhà có tới 03 cái Comp lận! . Nó biểu từ trước tới giờ, ngoài giờ đi cày, nó chỉ đọc báo coi sách mà thôi, không thèm rớ tới cái comp, mất thì giờ lắm. Tao lật đật rù quyến nó, rằng tao cũng y chang như mày thôi, nhưng bây giờ muốn liên lạc đều với anh em , thì phải biểu đám con chỉ cho mình xài Meo! Tao dở ẹc à, nhưng mà cũng tạm liên lạc được với anh em hằng ngày. Nó xuôi lòng và hưá sẽ bắt tay vào việc ngay.Tao hối nó làm liền nghen, để tao chờ trên máy . Chờ tới bữa nay chưa thấy gì, hồi nãy tao kêu tel lại cho nó, mới hay sáng nay chủ nhật tụi nó thức dậy trễ, lại còn phải đi xem lễ nữa , nên chưa có  bắt đầu .....meo. Nó hứa , chiều nay sẽ bắt đầu. Vậy liền khi tao nhận được meo đầu tiên của nó, tao sẽ đưa liền lên làng, để các tay cao thủ trong làng như tụi bay hướng dẫn tiếp theo cho nó nghen.
Cái meo hôm trước nó gửi cho tao, tao reply lại ngay, nhưng không gửi được vì máy nói là địa chỉ không đúng !
Cảm ơn GMM luôn cố gắng vun xới cho tình anh em NT3 ngày một thêm lớn rộng và đậm đà.
 Trung tà ơi!
 Cám ơn mày đã nhớ viết cho tao bằng chữ trọc đầu, để tao có thể coi ngay được , không cần làm phiền chị ALHD phiên dịch. Bà xã mày cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Đương sự có đòi đi chợ cũng chớ có nghe theo! Mày đi một mình dư sức rồi. Nhưng đi chợ một mình đừng có .....ăn bớt tiền nghen!  . Chúc bà xã mày thiệt mau bình phục. Thiệt mạnh giỏi trước đã , rồi hãy nấu cháo lòng sau!
 Hùng sến ơi!
 Mày đi thăm bịnh vợ Trung tà như vậy là khỏe re rồi!  Nó không dọn rựơu cho mày là vì nó không muốn mày phải độc ẩm đó! Nó đang phải cáng đáng mọi công việc nhà, nên đâu có dám zôô zôô !! .Mày về tới nhà chơi khơi khơi 02 ve là thứ gì vậy ? La de, nếp than,hay Jonhny đi bộ ? Mà sao mày hay vậy ! đồ lòng, tô cháo húp hết từ khuya rồi mà vẫn lấy rượu ra nhậm xà tỉnh queo được !
Vợ thằng Trung tà lần này sửa chữa , tân trang cái lỗ tai ngon lành xong, là thằng Trung tà phải coi chừng đó. Làu bàu nói lén bả phía sau lưng là bả nghe ráo trọi cho coi!
 Hùng sến nè!
 Nếu mày không trả lời được về đôi chút lai lịch của Huỳnh y mỹ nữ thì tao sẽ phải hỏi đích thân Vấn xệ về vụ này! Nó nói là người trong mơ của nó ?! Người trong mộng thì phải hư ảo trong sương, chứ đâu có quá hiện thực như vầy! Mày đã được tao phong cho có năng khiếu quan sát và phân tích rất tài tình, có thể xin việc làm cho FBI. Vậy mày thử luận cho tao nghe coi, cái áo vàng mà nàng vừa nhẹ nhàng đặt xuống là áo gì ? Áo đầm , áo chemise, áo xường xám, hay áo dài ?
Lại còn cái gì là Hoàng bà bà của Văn cao mà mày nói với chị STALHĐ vậy ? Mày xài toàn " điển tích" mà không phụ đề làm sao tao theo kịp ?!
Con thằng Tạo ngon lành há ? con trúng số thì phải bắt thằng Tạo nó mở tiệc mới được.
Vợ chồng tao đang coi DVD và đặc san hội ngộ. Rất hay , phong phú và đặc sắc. Sẽ có đôi điều nhận xét sau khi đã thưởng thức toàn bộ. Đã coi TKS Hùng sến thọ phạt nhảy xổm ! đã điếu lắm!
 Vợ chồng tao vui và hãnh diện lắm , từ khi tao tìm về lại được với anh em. Mày nói cái gì tào lao ?! ai là Nàng ? cái gì là năm xưa  cũng trên lầu ?! tao chẳng còn hiểu mày muốn nói cái gì hết vậy cà !! Bộ mới có 02 ve mà đã xỉn rồi nói sảng sao ?!
 Anh em ơi !
 Thằng Hoàng " bìu" vừa mới gửi cho tao cái meo đầu tiên. Đia chỉ của nó là : hoangnguyenorlando@yahoo.com
Tụi mày quen thuộc, rành rọt vụ meo móc này hơn tao nhiều, làm ơn hướng dẫn thêm cho nó, và dắt ngay nó vô làng meo đi.
 Hải thọt nè!
 Tao mới được meo cuả chị STALHĐ có trở ngại về dụng cụ kỹ thuật, không giải mã ngay thư thằng Hồng khóc cho tao được, nên lại phải nhờ tới mày! Đó mày thấy chưa ?! mày mà bỏ văn phòng đi thì ai mà giải quyết việc này !!!!
 Hiếu gà tồ.

Hoang than men:
Rat vui mung thay Hoang da len meo voi anh em. Cho minh goi loi tham chi va cac chau. Nho lan cung tui thang Hao, Sinh, Van xuong tham tui Hoang. Mong se co ngay gap lai.   Thien
Hieu:
Nhu vay la Hieu da lam duoc mot chuyen dang thuong, keo duoc mot ten nua vo lang meo. Hoan ho Tay Do.  Thien

 Hèy . Tao biết trước là thế lào 2 thằng mày cũng kiếm chuyện gì đó để phá tao trong cái meo vừa rồi tao gởi . Thì đúng y chang , nhưng mà : No star where . Thằng Thọt và thằng Gà Mái cứ như vậy mà làm tới đi để cho chúng nó xem rồi cười Bò càng ra cho trẻ thêm ra được ít tuổi nữa  và nói là : Chuyến này thì Thằng Sến chết ngắt rồi ....Hai thằng mày có thể kêu thêm ít tên nữa phá tao cho vui đi , tao không KE đâu .
   1- Chuyện làm Over : Tuần này tao vẫn còn làm Over nguyên tuần ( 10hours/ngày ) từ thứ 2 đến thứ 6 , chưa biết thứ 7 có làm không vì thường thì đến thứ 5 hãng mới thông báo là thứ 7 có làm hay không .Tao vẫn  mệt đấy chứ, cho nên tan ca , về nhà , tắm rửa , kiếm cái gì bỏ bụng , làm 2 ve Heineken , dzô wánh 1giấc , 9:00 am sáng hôm sau dậy , pha cafe  , ra ngồi computer coi meo , gõ meo , cười 1 mình ...
  2- Thằng Gà Tồ : Như tao đã nói đó , trong đám meo K3 chỉ có tao , thằng Thọt Nháy , thằng Gà Mái và Sư Tử Hà Thủ Ô là chót chét nhiều nhất thôi , các tên khác thì lo làm chuyện gì đó không biết nhưng ít thấy lên meo ( tuy có đọc ) . Đến đây tao nghĩ rằng : Có thể 1 số lớn anh em không thích lối đùa giỡn của tao và thằng Thọt chăng ? Vậy cho nên tao đề nghị như vầy : Những meo nào quan trọng , cần để cho tất cả anh em biết thì gởi về K3 group , còn những meo nào chọc phá chơi thì chỉ gởi giới hạn những người mình muốn gởi ( bằng cách chịu khó  type tên người mình muốn gởi vào Ô " To" ) các bạn nghĩ sao ? Có như vậy mới đỡ làm bực mình những bạn không thích nhận những meo Cà trớt và khỏi  làm đầy mail box của họ cũng như họ đỡ tốn thời gian đọc . Xin anh em cho ý kiến về vấn đề này .
Flowers Pictures, Images and Photos  3- Cashier Hanh Tam bưng cafe và đá lông nheo : Hèy thằng Gà Mái . Thể theo lời yêu cầu của mày tao kể tiếp chuyện bưng cafe và đá lông nheo của cashier Hanh Tam  như thế lày :
      Cashier Hanh Tam đơ ( bà xã tao ) là cháu kêu bà  chủ quán Hạnh Tâm bằng
Dì( họ ) lúc đó đang học 12 trừơng Việt Anh Đà Lạt . Thứ 7 và CN nghỉ học nên xin bà Dì Hạnh Tâm ra đứng Két để kiếm thêm chút tiền mua sắm . Bà Dì Hạnh Tâm OK liền vì cô Cashier on( Cô DU ) làm từ thứ 2 đến thứ 6 , muốn nghỉ thứ 7 và CN để đi chơi với kép .( chỗ này tao phải nói như thế để có đứa thắc mắc là : Sao hồi đó tao thấy cashier Hạnh tâm là cô khác mà ?? ). Vì lúc đầu Cashier Đơ đứng Két thứ 7 và CN theo lời yêu cầu , nhưng sau khi gặp tao , Cashier đơ ra điều kiện lại là : On đứng 1 tuần , Đơ đứng 1 tuần ( để có thời gian đi chơi với tao ). Chúng mày thấy đó , tụi mình có 2 tiểu doàn , chia nhau đi phép , tuần đi , tuần trực .Tuần nào tao  ở lại trong trường thì Cashier đơ đứng Két.
    Quán Hạnh Tâm cũng có người phục vụ , Cashier chỉ có nhiệm vụ thu tiền ở quầy tính tiền , không bưng cafe cho khách .Tao thì lúc đầu cũng thế , nhưng mà tao thì lúc đó ít tiền , nên chỉ đi 1 mình ( đỡ hao tốn đó mà ),vào uống cà fe 1 mình  ( ... Ngồi 1 minh ... uống cà phê ... nhớ . ... chuyện ..xưa .. ), tuần nào đi phép cũng thế , mà ngộ thiệt , cái tuần tao đi phép lại đúng là cái tuần Cashier Đơ đứng Két . Lúc đầu cô ta có vẻ khó chịu vì cái bàn có 4 chỗ mà chỉ có mình ênh tao chiếm mất , trong khi đó CN thì khách đông , không có chỗ ngồi , mà không ai chịu ngồi chung với tao ( có quen đâu mà ngồi chung ??? !!! ). Còn nữa , tao ra phố sớm , thót dzô quán, tìm cái bàn thuận tiện , quan sát được tất cả khách ra vào và quan sát được trọn vẹn Cashier , NGỒI LÌ đến trưa , uống chỉ 1 ly cafe hút thuốc CON MÈO ( tiền mượn chị Chúc ). Trong trường thì hút Bastos luxe hay Bastos Quân tiếp vụ . Some time có tiền thì đi ăn gì đó , không có thì vào lại trường Xực cơm phạn xá ( con pà nó , nghĩ lại cảnh cuốc bộ từ Kem Hạnh Tâm vào lại trường để xực cơm mà ngán ). Xực xong , theo xe đón SVSQ ra phố lần nữa , cũng lại thót vào kem Hạnh Tâm NGỒI ĐỒNG tiếp .
    Tao nhớ là tao NGỒI ĐỒNG như vậy đâu được 6 lần thì nàng bắt đầu để ý , giành với người phục vụ để bưng cafe cho tao ( người khác thì khỏi ) .Lúc đó  linh tính tao báo động cho tao rằng :" Mi  LẤY ĂN rồi đó Hùng Sến à . ". Thế là tao bắt đầu Thả DÊ  ,và sau đó  con DÊ của tao được ăn lá Keo ngon lành : uống cafe khỏi bị tính tiền , được cung cấp thuốc CON MÈO cho hút (bà Dì đâu kiểm tra hết được ?? ).Mẹ kiếp , thế mà tiền tao mượn của chị Chúc ( trả lại sau khi lãnh lương ) không đủ để dẫn nàng đi ăn những quán Xịn mà chỉ dám chun vào cái quán cơm bình dân cho SVSQ nằm sâu dưới dốc Phan Đình Phùng .Tao nhớ là quán cơm số 204 Phan Đình Phùng thì phải ????. Sau đó tao kêu nàng làm eo với bà dì để chỉ đứng Két tuần nào tao ở trong trường thôi .Bà Dì cũng HẦM tao lắm , nhưng mà không làm gì được tao , vì kể từ sau đó , tao không vào quán nữa ( để dành tiền chi vào chuyện khác đó mà ), mà hẹn với nàng 1 địa điểm nhất định rồi giung giăng giung dẻ với nhau , rồi về nhà nàng Xực cơm  cho Ông già coi mặt , trả lời phỏng vấn của Ông gìa ..
         Hèy , chuyện dài Hùng Sến tạm chấm dứt ở đây , muốn biết thêm chi tiết thì hãy lên meo tường xuyên và đặt câu hỏi thì sẽ rõ .
 ÔNG NỘI SẾN
Flowers _ Roses Pictures, Images and Photos*** Ò ò , làm gì tao có được màn mở cái cữa phòng tắm đó để được thấy ? Vì Quán Hạnh Tâm chỉ là nơi buôn bán của bà Dì thôi , nhà bà Dì ở chỗ khác .Quán  có phòng vệ sinh cho khách riêng  và phòng vệ sinh cho nhân viên riêng . Bỡi vậy cho nên thằng Gà Mái mi đâu có bị CÙI ?? và nếu mi bị CÙI ( có nghĩa là tao đã THẤY ) thì  làm sao mi RỜ Sư Tử Hà Thủ Ô trên cái đồi CÙ kia được?Bằng chứng rõ ràng là mi đã bị ST hất tay ra và phán 1 câu xanh lè : " wánh chết giờ " ( ST kể lại đó mà  ).
Chị STALHĐ ơi,
Đã nghe lại bài "Phút cuối" final cuả chị rồi , lần này chị hát rất hay và khác xa với lần trước ( không phải sợ chị buồn rồi khen đâu nha ! ), nói như thế không có nghĩa là lần trước chị hát "dở", có thể lúc đó vì có thằng bạn già GMM ở đó nên chị "khớp " chăng ?Như vậy lần sau chị nhớ "yêu cầu thằng bạn già tôi ra ngòai trước khi thâu âm nha chị ( Thằng GMM đừng buồn khi tao "xúi " bà xã mày như vậy, có thể mày ở trong đó rồi "Táy máy "làm cho chị STALHĐ hát không được )

Nhân tiện nói về chử "air "chút chút, tôi không phải là một nhạc sĩ cũng không phải là người nghiên cứo về nhạc nhiều nên tầm hiểu biết của tôi về nhạc cũng giới hạn thôi. Theo tôi , một bản nhạc được cấu kết bởi những "nốt " nhạc, có lúc trầm , lúc bỗng, lúc vui tươi, lúc buồn thảm....người ca sĩ sẽ ca theo những "nốt nhạc đó, nếu một trong những "nốt" đó bị ca sai thì tôi gọi là không đúng "air" hay là không đúng "âm điệu "?Đó là cái "gọi " của tôi ( không biết có đúng không ?) nếu không đúng xin các bạn hoặc chị STALHĐ mách lại để lần sau nếu tôi có nói chuyện với ai ngòai xã hội mà nói sai như vậy (nhưng t6i lại nghĩ là đúng ) thì mất mặt dân CTCT mình hết . Thằng Ròm mày là nhạc sĩ , lên tiếng dùm cho tao được mỡ tầm mắt coi.Thằng Gà Tồ đã nghe được bài "ai về sông Tương ", chắc chị cũng vậy ?


Hiếu Gà Tồ ơi,
Tao nhớ những cái meo dài sọc của mày quá , không có mày làng meo cũng vắng hoe, cám ơn mày đã khen tao hát hay mà còn"phục " tao "gan " nữa ( vì dám trốn trại ), tao cũng muốn viết lại cái kỷ niệm này , nhưng tao không phải là thằng "văn hay chử tốt " nên tới giờ vẫn còn ngần ngại .
Tao có vợ lúc vừa vượt trại ra ( chắc mày thắc mắc phải không ?) Số là sau khi trốn trại, tao không dám về nhà nên cứ lang thang hết cgổ này đến chổ nọ , rồi lại xuống thăm bà xã tao hòai (lúc này chỉ là người yêu thôi chứ chưa phải vợ ) Tao quen bà xã tao lúc làm việc ở đây( Tao làm Phân chi khu phó , bà xã tao làm thư ký xã )Bà già vợ tao sợ quá (vì thân trốn trại lại dám đến nơi mình làm việc lúc trước ) bà ấy cứ khuyên tao đừng xuống , nếu không bị bắt lại thì" tàn "đời, nhưng tao đâu chịu nghe (thế mới biết sức mạnh của tình yêu ) tao cứ xuống hòai , bà ấy lo và sợ quá nên bảo bà xã tao thôi theo tao lên Saigon ở với tao luôn cho khỏi phiền phức , thế là nhờ "lì " thêm một lần nữa tao lại được vợ ( Lì lần đầu thì trốn được trại )Tao sẽ kể cho mày chi tiết hơn nếu mày muốn nghe , Hôm nay là ngày thứ nhì của 2 tuần lam ca đêm, tao đã trể mất 10 phút (khởi hành ) nhưng đang đánh meo đâu bỏ được, sẽ viết thêm cho mày sao . Tam biệt.

Cơ Heo

Flowers Pictures, Images and PhotosHai Xi-Đi 27 trích đoạn QĐTN từ Diệp gia trang đã ưu ái đến Lý gia trang chiều qua, nhưng than ôi ! Bạn đồng nghiệp của thằng Xệ và thằng Quạp làm bể cả 2 đĩa, bi giờ tui có muốn nghe cũng không biết làm sao? Cám ơn Diệp phu nhân và 2 công tử, không biết Diêp lão gia có dính dáng vào chuyện" thu âm" này không? nếu có, xin cám ơn luôn.
Gà Tồ
Theo như chiến dịch Phục Sinh, thì hôm nay Gà Tồ Cha, Gà Tồ Má và Gà Tồ con đã về Ổ, tính đến hôm nay tao đã gởi DVD qua bên đó 2 tuần rồi, nếu chưa tới thì chắc có gì trục trặc, chắc là tao không biết viết chữ Tây, cho tao lại địa chỉ của Gà lần nữa đi Gà Tồ ơi.Tao nghĩ là meo này Gà Tồ đọc được, trước khi viết tao click >european western (ISO ) thì thằng Gà Tồ, NKLG đọc ngon lành, nhưng coi chừng thằng Thọt, thằng Ròm lại la làng. " thân này biết xẻ làm đôi" ?
Gà Tồ có hỏi tao về thằng Út của tao nhưng tao hay quên, cháu đã vào lính hơn 1 năm nay rồi, đang ở căn cứ Hải Quân Jacksonville, North Carolina và đang theo học ở đó, nếu đi theo chiến hạm thì có thể sẽ đi Âu Châu ( thằng con nói sao thì thằng cha nghe vậy, thằng cha bù trấc).Tao không có hình cháu trong file, sẽ gởi sau.
Thăm tất cả dân làng, lâu lâu ho một tiếng cho biết tui vẫn bình an vô sự.
Hong

Tham GMM+ALHD,
-Happy Holiday cho gia dinh OANH+ALHD. Toi thich goi
Chi la AO LUA HA DONG hon. You're deserved that title.
-Van doc mails va theo doi all activities  cua groups
CTCT/3. Nhung khong the go duoc vi khong co thi gio
and don't know much about chu co toc.(I'm so "stupido"
about it. You know). I'm using the computers from the
public LIBRARY. One hour allowed. That's it.
-Nghe anh em khen cho hat hay lam (I believe so). Chi
cu gui CD cho toi. I'll manage to hear it. Chi phai
tim cach xuat ban mot book ve cac truyen cua Chi. Chi
viet van hay lam.
-Gui loi tham OANH. Tui van theo doi news from xu
Kangooroo va co may thang ban o PERTH (West).
-Dang pha' rung` de trong muop HAWAII cua HAO LAC. Se
cho biet ket qua sau. Spring time is coming roi. My
home address is the same, unchanged. Byebye, MVD.

Flowers Pictures, Images and Photos
SVSQ/ CB trực liên đoàn đâu rồi !
Tui Gà tồ vừa đi chiến dịch zìa ! lẽ ra tui còn được nghỉ phép 48 h, nhưng nhớ làng meo quá , nên tình nguyện bỏ phép, về trình diện ngay trước sân liên đoàn đây!
 Dịp nghỉ Giáng sinh có tới 03 ngày nghỉ, lại là lễ trọng bên đạo công giáo, gần như mọi người đều nghỉ ở nhà. Ba thằng Ku nhà tao đều về nhà. Trước hết là màn đưa đón, vì chúng còn đang đi học chưa có xe riêng. Ra nhà gare đón thằng lớn, đến quân trường đón thằng SVSQ, tới trường đại học đón thằng Út. Chúng về tới nhà, túi bị sắc đầy cả hành lang. Thằng nào cũng " lợi dụng" ôm đồ về cho má nó giặt ủi. Chúng hớn hở xin má chúng cho ăn các món VN, bị đã ngán đồ ăn Tây ở trường. Mỗi thằng xin một hai món , mặn ngọt đủ cả, nào chả giò, hũ tiú, bánh bao, mỳ xào, bánh tai heo, bánh ú, ....... . Thế là tụi tui lại lo đi chợ. Khác với Cali, ra chợ là có đủ mọi thứ Mỹ Việt. Ở đây phải đi siêu thị để mua cá , thịt , sữa, rau trái. Rồi qua chợ Tàu mua đồ Á Đông, giò chả, bánh tráng,rau thơm, ..... . Xong xuôi là màn làm cơm, làm món ăn. Nhà đang vắng vẻ bỗng đầy những người. Anh em tụi nó gặp nhau, ăn uống trửng giỡn , bao nhiêu cũng hết !
Hai vợ chồng tui mệt bá thở, vì ngoài chuyện ăn uống, đi xem lễ nhà thờ, má nó còn lo giặt uỉ , sắp xếp quần áo cho chúng mang đi. Ăn no phình bụng, hai thằng lớn còn xin chút bánh trái mang vô trường chia xẻ với bạn bè.
Vì thế , tuy biết anh em, chị STALHĐ trông tụi tui, cũng đành bó tay. Chỉ kịp gõ cấp tốc vài chữ , gấp quá nên kêu sai cả ngoại hiệu chị Tổng thư ký !
Chiều qua, tui đưa thằng lớn ra gare xe lửa xuống lại trường nó ở Toulouse ( Cách nhà 250 km) . Gần nửa khuya đưa thằng SVSQ vô lại trường. Và sáng nay mọi việc trở lại bình thuờng, 02 vợ chồng đi cày, thằng Út đi học. Con nó về có vui thiệt nhưng cũng mệt bá thở!
Nghĩ đúng là nước mắt chảy xuôi . Hè năm rồi khi tui qua thăm bà già ở nam Cali, bà đã 82 tuổi rồi, mà khi gặp tui, cứ hối chị tui chở ngay ra chợ, mua con lươn về, để chính tay bà nấu món bung lươn cho tui ăn , vì vẫn nhớ tui khoái món này thủa xa xưa khi còn đi học.
 Bạn Hùng sùi thân mến của ta !
 Mỗi khi tao lên meo là luôn nhớ tới mày. Sở dĩ tao không réo tên mày ra , chẳng qua không muốn mày bận lòng, cố phải trả lời cho tao , khi mày chưa được rảnh rỗi. Thành ra tao viết đó là chung cho tất cả mọi anh em, bạn bè. Tất nhiên tao chỉ mong , tuy mày không có thì giờ viết , nhưng biết đâu mày cũng có xem đến meo của tao, là tao hài lòng rồi. Mày được hưởng chế độ đặc biệt, vì mày là một trong những thằng bạn thân nhất của tao ở trong khóa 3. Tao tin là mày cũng muốn gặp lại tao , tay bắt mặt mừng, y như là tao đang mong muốn vậy. Mày thì không biết sao, chứ tao thì chẳng phải lúc nào cũng xách túi qua USA ngay được. Thôi thì ta ước hẹn nhau, ngày anh em tổ chức được hội ngộ 35 năm, thể nào cũng có gia đình tao và gia đình mày.
Mày viết chữ có tóc như thế tao đọc được đầy đủ ngon lành, cứ thế mà tiếp tục. Quan niệm của mày trong thư cho niên trưởng Nam Hoàng, tao hoàn toàn tán đồng và cổ võ.
 chị Thoại Anh và bạn GMM của tao !
 Đã thưởng thức giọng hát của chị với bản nhạc " Phút cuối " , tui thấy hay lắm , tuy tôi không có kỷ niệm ngậm ngùi như thằng Tà.
Cảm ơn chị đã giảng cho nghe thế nào là " Tố chè" Nói chị đừng cười, trước đó tôi cứ tưởng đó là .....CÁM ƠN !!!!!
Chị xử dụng tiếng Phú lãng Xa như vậy là chỉnh lắm rồi. Chị quả là người ham học hỏi, vượt xa tụi tôi.
Tôi cũng thích giọng ca Minh Hiếu lắm! Tưởng đâu chẳng còn ai nhắc tới người xưa đó nữa, té ra cũng tìm đuợc người cùng ái mộ tiếng hát đó với mình. Tôi còn nhớ năm 1965, tôi có được cái điã 45 tour với 04 bài ca cuả Minh Hiếu, mà tôi vẫn nghĩ, không ai có thể hát hay hơn. Trong đó có bài " ngăn cách" của Y Vân.
 GMM nè!
Nghe mi trích vài đoạn trong QĐTN, ta tự hỏi, không biết khi viết truyện này, tác giả đã dùng bao nhiêu là hư cấu, bao nhiêu là sự thực. Nếu quả là nhiều sự thực hơn hư cấu, thì tao thấy tao ngu quá, khi ra trường không biết chọn về Quảng ngãi, phục vụ gần dân tộc Hre ! biết đâu có ngày cũng sẽ được một cô sơn nữ chỉ mình giống như thiếu úy Nhật !
 Tiêu khôn Cơ !
Flowers - Roses Pictures, Images and Photos Vậy ra mày tình nguyện ở lại nhà coi chừng cô con gái út. Cái gì chứ chuyện đó tao ủng hộ cả 02 tay lẫn 02 chân. Thời buổi tân tiến ngày nay, ai chê mình lạc hậu cũng thây kệ thiên hạ, con cái được cha mẹ săn sóc, để ý kỹ lưỡng, tao nghĩ cũng chẳng có thừa đâu !
Đã nghe mày hát " khúc thụy du" và " ai về sông Tương " . Bài đầu mày được 100%. Bài sau được 75% , vì tao có băng của Sỹ Phú hát bài này. Mày được so sánh với Sỹ Phú là ngon lắm rồi còn gì nữa.Tao rất khâm phục những thằng có can đảm vượt ngục. Ai sao không biết, riêng tao nhớ lại những ngày trong trại cải tạo, nhìn những thằng trốn trại bị bắt đem về, tao không đủ lỳ mà tính tới việc đó, nên tao rất kính phục những thằng dám làm, trong đó có mày. Đừng để rơi vào quên lãng đoạn đời hùng tráng đó. Mày phải viết lại hết, từng chi tiết nhỏ, trước là cho anh em chia xẻ, sau là để kỷ niệm cho mày và vợ con.
Ba đứa con tụi mày đều sanh bên đó, vậy tụi mày lấy nhau bên Canada hay từ ở VN ?
 Trung Tà !
 Đã đọc bài thơ " Chiều công viên, người con gái " của Trần trung Hậu. Thơ mộng và tình tứ lắm. Tóc thề mà để xỏa bềnh bồng trên bờ vai , thì chắc chắn phải là đồng chủng rồi ! các cô Đầm Mỹ , Đầm Tây, Đầm Úc , làm sao có được cái dáng dấp yêu kiều đó.
Nghe nói mày muốn đi Tây với vợ chồng cu Tý lần này. Nói mày đừng giận, chỗ anh em thân tình tao mới nói. Bà xã mày mới mỗ, nằm bệnh viện, hãy còn dưỡng bịnh ở nhà. Nhớ coi lại hoàn cảnh gia đình, trước khi quyết định đi chơi xa. Nếu chưa phải lúc, thì đừng có ráng mà tội nghiệp cho vợ con.
 Hải Thọt !
 mày chuyển thư của " hệ phái ly khai Texas " cho tao ngon lành lắm. Từ nay , ban thông dịch cho tao nhân số lên tới 03 người lận. Tao khỏi còn sợ meo có tóc của đám Texas nữa!  . Làm over time thì phải mệt hơn là giấc thường chớ ! chủ nhân nó đâu có cho không ai cái gì bao giờ. Thôi thì cứ ráng lên , mày ở xứ có cơ hội làm tiền, cũng nên lợi dụng . Như tao đây có muốn làm cũng chẳng có. Riết rồi đâm làm biếng. Mỗi năm hãng tao làm tổng kiểm kê một lần, ngày đó phải làm 10 tiếng, và chỉ có 02 ngày mà thôi. Trời ơi , những bữa đó tao mệt rời rã, ăn không muốn vô ! Chẳng cứ mình tao , mà bọn Tây Đầm cũng than trời như bọng vậy !
 Lộc matt
Chuyện tiếu lâm của mày , nhờ chị tổng thư ký chịu khó lưu giữ , nay lại còn tái bản trên làng cho tao coi, rất hay và dí dỏm ! chẳng kém gì " Chuyện cấm đàn bà" của Đặng trần Huân. Mày tiếp tục sáng tác, thể nào cũng in thành sách được. Cảm ơn chị tổng thư ký và tác gỉa rất nhiều.
 Lý phước Hồng !!!!
Animated Animals, Animated Graphics, Flowers, Beautiful Flowers, Keefers Pictures, Images and Photos Tao vừa mới nhận được DVD số 1 do mày gửi cho tao vào trưa ngày hôm nay. Chưa kịp tháo giầy, tao đã bỏ ngay vào máy coi thử, lòng hồi hộp như khi coi bảng tú tài năm xưa ! Bạn hết lòng vì ta, mà không biết có coi được không hay là cũng sẽ như cái đĩa mà bạn Xệ đã gửi cho từ lâu.HẾT XẨY , HẾT XẨY !!!!
Tao coi được ngon lành , ngon lành !!
Như vậy là nhờ mày mà tao đã có đủ cả 03 DVD hội ngộ 30 năm. Cảm ơn Thạnh Quạ, Cu Tý, Vấn Xệ, mày, và tất cả các anh em khác, đã cho tao có được một niềm vui lớn, và có cảm tưởng đã được góp mặt phần nào với anh em trong ngày vui ấy.
Tao mới coi thử vài phút thôi, lên viết ngay cho mày biết tin để cùng khoái chí với tao ! Tối nay tao sẽ cùng với TTGT coi chung, sẽ nói thêm cho mày nghe vào ngày mai.
 Cảm ơn chị STALHĐ đã cho anh em thưởng thức truyện ngắn " tiếng hót chim sơn ca " . Đọc xong, tôi cũng chỉ mong có ngày được nghe sơn ca hót.
Xin chị thứ lỗi, cho phép tôi được thưa vài lời với bạn Đoàn văn Mã.
Mã ơi !
Nhờ chị Thoại Khanh cho phép đọc ké, tao đọc xong cái thư của mày mà muốn ....té ngửa ! Nó lổn ngổn như ăn cơm độn với khoai sắn vậy !
Tao suy nghĩ mãi , sao bạn ta lại dùng tiếng Việt trộn với tiếng Mỹ như thế ?!
Tao đặt ra vài gỉa thuyết để tự giải thích :
1/ Bạn ta có tiếng là giỏi anh văn từ khi ở trên trường, nên cứ muốn tiếp tục biểu diễn với anh em chăng ?
Không đúng ! vì bạn bè ở Hoa kỳ ngày nay đã đông đảo, làm việc và sinh hoạt ở mọi lãnh vực, đâu có thể bị coi là kém bạn Mã về tiếng Xê Kỳ nữa!
2/ Bạn ta đã quên tiếng mẹ đẻ nhiều rồi chăng , để đến nỗi không tìm ra tiếng để diễn tả , phải dùng tiếng Mỹ để lấp vào ?
Cũng không đúng ! bạn ta có di tản ngay khi mất nước, cũng mới chỉ ở Mỹ chưa đến hơn 30 năm, sao trí nhớ đã phai lạt đến vậy ?! Tôi coi DVD hội ngộ, thấy bạn bè tôi xum họp trong ngày Đại lễ. Từ những thanh niên, thiếu nữ, tươi trẻ đẹp đẽ của thế hệ Nguyễn trãi thứ hai, cho đến các bạn bè tôi cùng với những người bạn đời, và cả vị chỉ huy trưởng kính mến , tuổi đời đã trên dưới 80, tất cả đều rộn ràng với nhau tiếng Việt . Có ai đã quên được tiếng mẹ đẻ !
Vậy thì chắc bạn Mã có chút trục trặc kỹ thuật gì đó lần này mà thôi !
Bọn chúng tôi cố gắng viết cho nhau trên làng meo bằng chữ Việt có dấu, dù gõ rất chậm. Chẳng qua tự nghĩ đó cũng là một cách duy trì và quảng bá tiếng mẹ đẻ. Gỉa dụ như ai cũng không thèm dùng chữ Việt có dấu, thì các Web VIệt ngữ, các tạp chí , sách báo Việt nam, cũng sẽ lần lượt đình bản vĩnh viễn. Và một nền văn hóa hải ngoại của những người tỵ nạn như chúng ta sẽ tự biến mất ! . Nếu trong thế hệ thứ hai của chúng ta, còn có những cháu sáng tác được bằng tiếng Việt như Diễm Hạ, thì chúng tôi tin rằng, ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra.
 Gà Tồ.
Animated Pictures, Images and Photos
 Trước hết, làng meo xin chào tái ngộ Ông Tây Bà Đầm Đơ.  Tiếp theo là xin có đôi lời chuyện vãn về lá meo của anh Mã mà ALHĐ đã đem khoe trên làng meo.  Thật ra, đó chỉ là e-mail cá nhân anh Mã gởi cho cá nhân ALHĐ, chỉ vì ALHĐ cảm thấy thích thú nên mới trình làng thế thôi, chứ anh Mã không hề chủ ý muốn viết cho cả làng meo theo chiều hướng đó.  Sở dĩ anh Mã viết meo nửa Việt nửa Mỹ như vậy là vì anh Mã biết ALHĐ thích như vậy.  Nếu giải thích tại sao em thích thì e rằng dài dòng văn tự quá, sẽ khiến các anh chị nhức đầu nhức óc.  Dĩ nhiên, trên lý thuyết, em hoàn toàn đồng ý với anh Hiếu nhưng nếu thiên về sở thích cá nhân và cảm tính thì theo em nghĩ : đôi khi em nên thay đổi không khí, chêm thêm những câu văn, những từ ngữ của các nước trên thế giới trong khi đang sinh sống trên một nước đa văn hoá cũng là một hình thức hoà đồng cũng như để cảm thấy sinh hoạt hàng ngày đỡ nhàm chán, đơn điệu.  Em xin nhắc lại đây là cảm nhận của riêng cá nhân em, có thể cảm nhận này sai đối với nhận định của đại đa số.  Tuy nhiên, con người vốn có nhiều khác biệt, em luôn tôn trọng những khác biệt ấy nếu như chúng không làm hại đến quyền lợi của một ai.
 Em thành thật xin lỗi anh Mã đã không lường trước được sự thể như thế này nên đã hấp tấp trình làng email mà anh Mã đã viết riêng cho vợ chồng tụi em thay vì nên xin phép anh trước.  Đây quả là một bài học mà em cần ghi nhớ.  Em đã gởi 2 CDs QĐTN và CD bài hát cho anh, hy vọng tất cả sẽ an toàn đến Đoàn gia trang vào vài ngày tới.  Thân chúc gia đình anh luôn vui khoẻ và gặp nhiều may mắn. Đúng là đồng nghiệp của anh Vấn mạnh tay mạnh chân quá, không chịu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa khiến cho món quà tinh thần của em bể tan tành mất tiêu rồi còn đâu!  Thôi thì anh Khóc hãy nín đi, đừng khóc la nữa, thử chờ xem CDs của anh Quạ có mạnh giỏi không, anh ấy sẽ burn CDs khác đền lại cho anh, chứ em gởi nữa thì biết đâu lại bể nữa vì đường xá quá xa xôi.  Em nhắc tên anh Quạ lần thứ hai rồi đó nghe, ông anh chưa chịu lên tiếng tức là "tố chè" con Sư Tử này quá xá!  (Thật ra, đúng như Ông Tây Đơ phiên dịch, "tố chè" nghĩa là "cám ơn" chứ không phải "ngộ ghét nị căm gan", tại thông dịch viên ALHĐ phịa cho vui thôi mà!)
 Kể ra số anh Khóc cũng xui xẻo quá đi chứ vì anh Hảo đã nhận được CDs của ALHĐ rồi còn nhận xét : "Nghe Hoàng Oanh đọc thật là đã lổ tai".  Í da!  Bộ anh ấy ví giọng đọc của em với giọng của Hoàng Oanh?  Hay anh ấy tưởng giọng của con Sư Tử là của giọng Hoàng Oanh, y chang như chị Sỹ ở Sydney đã lầm tưởng.  Số là hôm nọ, em tặng cho chị ấy CD Chuyện Tình TTKH, chị ấy nghe hay quá, bèn khoe ầm lên là do em thực hiện, báo hại chị Huyện tưởng thiệt, vào sở Bưu điện vửa làm việc vừa khoe rằng mình có bà bạn hết sầy.  Tới chừng vở lẽ ra, chị Huyện té ngữa, chị ấy than thở :
- Chắc tui đành nín thinh luôn, chứ chẳng biết ăn nói làm sao để đính chính bi giờ! 
Nhìn nét mặt thiểu não của chị, em nhủ thầm :
- Chị đừng lo!  Em sẽ cố gắng hết sức mình để chị sẽ không phải thất vọng và sẽ có cái gì đó thực tế hơn để khoe với bạn bè của chị.  Em sẽ thực hiện "Khóc Một Dòng Sông thứ hai", dĩ nhiên không xuất sắc bằng (vì em chưa đủ kinh nghiệm và thiếu giọng đọc nam) nhưng chắc chắn không đến nổi bẹt xà lù.  
 Chính nhờ vậy mà bộ CDs QĐTN đã ra đời.  Âu đó cũng là thêm một duyên may đưa đẩy em nhẹ bước vào lãnh vực nghệ thuật lý thú này.  Em đang thầm cám ơn chị Sỹ và chị Huyện đã tin tưởng, so sánh giọng đọc của em với một nữ tài danh trong khi chưa từng nghe em đọc lần nào ngoài bài thơ mở đầu bằng câu "Chồng tôi tóc bạc còn dê" mà em đã xướng lên trong Đêm Tâm giao ấy.
Ối Trời đất quỷ thần ơi!   Mãi đến bi giờ, con Sư Tử mới khám phá ra nguyên nhân tại sao ông Gà Mái cứ ôm cuốn truyện QĐTN thâu đêm suốt sáng.  Thì ra ông ấy dí mũi vào mấy trang sách tả cảnh cô Thúy Vân chài chàng Thiếu úy Nhật mới ra lò.  Chắc ông Gà đọc đoạn hấp dẫn ấy cả trăm lần nên mới chép lại y chang, không sai một chữ như vậy.  (Í mà... mình đọc đoạn ấy chỉ có một lần, làm sao biết được là y chang cà?)  Hèn chi hôm cuối tuần rồi, nghe con Sư Tử báo tin sẽ mang quyển truyện này cho cô bạn đồng nghiệp mượn, ông Gà đã rưng rưng ngấn lệ, mặt mày bí xị như Gà mắc dây thun.  Đúng như chị TTGT đã phán : Mấy ông NT3 đang HỒI XUÂN thiệt rồi mà!  (Em thấy từ HỒI XUÂN của chị TTGT nghe thanh tao hơn từ HỒI D. của Ngài Làng trưởng).  Thế thì từ nay cần phải theo dõi từng đường đi nước bước, từng cái rục rịch của ông Gà Mái này mới được.  Cha chả!  Hay là ông ấy muốn cải danh là Gà Cồ Đại Việt?
 Anh Cơ ơi!
Sau khi thưởng thức bài hát AI VỀ SÔNG TƯƠNG, nữ thính giả ALHĐ có meo đáp lễ, cám ơn om sòm rồi mà.  Bộ nam danh ca Tiêu Không Cay chẳng nhận được meo này hay sao mà anh lại hỏi : "Chắc chị cũng vậy?"
Được anh Cơ khen em hát lại bài PHÚT CUỐI nghe rất hay, em khoái chí quá!  Sở dĩ em chịu khó thu lại vì em đang ôm mộng gởi bài hát này lên Hồn Quê vì em nghĩ chỉ trong làng meo K3 thôi mà đã có đến 3 thính giả ưa thích và yêu cầu thì hẳn nhiên là bài này rất hay, chứ còn mấy bài em thường rên rỉ nghe sến quá, nghe riết chắc quý thính giả ngủ gục hết trơn!
 Em đề nghị anh Cơ hãy chọn vài bài mà anh ưng ý nhất để gởi lên Hồn Quê theo địa chỉ honque@honque.net hoặc vuonghuyen@yahoo.com (nếu file lớn hơn 10 MB).  Theo anh NT2 Nguyễn Trọng Long thì mình cần dự phòng trừ khoảng 33%, nghĩa là chỉ nên gởi file dưới 7 MB vào hộp thơ honque@honque.net.  Hôm qua, em gởi 2 bài hát trong cùng một meo vào cả 2 địa chỉ trên nhưng không trót lọt, đành phải gởi lại trong 2 meo khác.
 Em có việc phải làm. Thân chào quý vị.
ALHĐ
black and white Pictures, Images and PhotosThăm tất cả các anh chị trong làng Meo và dặc biệt là chị ALSTHD và anh Mão,
 Tối hôm qua , sau khi đi nhặt tiền của tụi tây đầm về, tôi có đọc thư của anh Gà tồ viết cho các anh chị. Tôi la lên là sao anh lại có ý kiến về thư của anh Mão viết riêng cho chị Thoại Anh vậy, anh Gà tồ trả lời là có sao đâu tụi nó là bạn anh , anh có quyền chửi tụi nó và ngược lại đứa nào không bằng lòng cứ việc chửi lại anh. Thế là tôi cứng họng biết nói gì nữa. Sáng nay đọc thư chị tôi thấy ảnh tiu ngỉu. Thấy anh buồn tôi phải an ủi là không sao đâu, anh Mã như vậy sẽ lên tiếng chửi anh và như thế càng vui, có phải thế không anh Mã? Anh Hiếu không cố tình gây phiền nhiễu đến cho chị đâu, chị Thoại Anh à. Anh ấy rất bộc trực và vô tâm vô tính. Người mà anh ấy quý nhất là chị đó, sau đó là những người bạn khoá 3 của ảnh. Tôi không biết ai đã đặt cho anh ấy  cái tên Gà Tồ , sao mà đúng ơi là đúng, tôi phục sát đất.
 Sở dĩ tôi ít viết là vì chỉ rảnh buổi tối tý ti, tôi muốn để anh Hiếu viết vui hơn. Văn nghệ văn gừng thì tôi dở ẹc, chuyện tiếu lâm pha trò đã có mấy ông, cho phép tôi thưởng thức ké là quý lắm rồi. Chiều nay rảnh rang một chút, lại đọc thư chị sáng nay, tôi lo lắm nên vội viết cho chi đó chị ALSTHD à!
 Để tôi kể tý chuyện vui cho các anh các chị nghe cũng liên quan tý ti đến vụ dùng tiếng nước ngoài mà anh Gà tồ chỉ trích anh Mão. Nãy tôi nghe radio, theo như các nhà nghiên cứu về sức khỏe thì FAIRE L'AMOUR ba lần trong một tuần sẽ có hy vọng sống thêm 5 tuổi nữa. Như thế các anh lại có thể làm thêm được một buổi hội ngộ nữa.
 Thôi tôi đi đón thằng Út , chúc các anh chị vui vẻ và nhớ đừng giận anh Gà Tồ nhà tôi nhé, có gì xin các anh chị cứ nói thẳng ra rồi thôi.
 Vợ gà tồ.
Chị TTGT thân mến,
Non étoile où!  (hết dám nói tiếng Anh, đành nói tiếng Tây vậy).  Cám ơn chị nữ đồng minh TTGT đã quan tâm và thấu hiểu nỗi lòng của ALHĐ.  Thế mới biết chỉ có đờn bà mới hiểu rõ đờn bà đang nghĩ gì, trăn trở đến mức độ nào.  Các ông chỉ thích nói cho thoả chí, đã vậy còn có người thích đổ thêm dầu vảo lửa mới đáng chán cái mớ đời này!
Chúc chị luôn vui khoẻ để múa bút giữa rừng gươm.
ALHĐ
sunset cliffs Pictures, Images and Photos
Ha ha ha, Gà Tồ à. hôm qua tao đã nói là phải chờ TTGT báo cáo để chứng minh cho những gì mi nói. Ô la la, giờ thì tao tin rồi, tao biết mầy mệt ứ ừ ư,, nè lên bàn cân thử coi sụt mấy ký...?
 thằng thọt đang thúi ruột vì thằng quậy, tao đã nói thì có sai đâu, Thọt nó biết Té từ hồi nhỏ mà. Thằng quậy đang thi đua với Gà Tồ, mà Thọt thì lãnh đạn...Mầy phải thanh minh thanh nga coi Thọt, chui vô khò cũng bị  nhéo lỗ tai " nghe tui hỏi nè.. Cô giáo nào nữa... còn cô giáo nầy... hi.... ui da...""
  Gà Tồ, Câu mầy hỏi thằng Quậy là " Sao hòi di Quang Ngãi chung toán mà không hề nghe Quậy nhắc tới cô Cashier đơ...??? ".
 Cái thằng sao mà ngay thơ vậy Quậy phải kiếm thêm chút cháo  mà ...ừ.
  Nhắc lại chuyện khi xưa tụi mình về đơn vị, 4 tên Tao, Hoàng Đoàn, Nhơn gầy, Điền ( người cày có ruộng ), về ĐĐ. CTCT. Đầu tiên 4 tên đi công tác cho các Chi Khu, dĩ nhiên Chi khu hắc ám, thằng Điền tương đối hơn, nhưng nó di mới có 1 tuần là phát điên, bị trả về khoảng tháng sau đi nhà thương điên luôn.ĐĐ trưởng hỏi tao sao kỳ vậy, tao cũng chẵng biết tại sao... Điên thiệt chứ không phải giã.
 tao thường hỏi 1 người lính trong toán ở gần nhà nó, gặp nó mà. Chắc nó chẳng phải loại lỳ, nên shock và điên luôn.
   GMM
Silhouette Pictures, Images and PhotosCON PÀ NÓ,,,thằng SẾN...chuyện TẠM ỨNG đâu cần phải ở QUÁN ????
Thằng GÀ MÁI  làm Chuyện Tội lỗi ở đồi CÙ đâu có được.Mày không nên gắn vào cái chuyện Thiếu úy NHẬT thấy trái mướp HAWAII ( tao chỉ đọc được những gì Mợ GÀ nói ra mà thôi,còn chuyện CHƯA NÓi  ???????'''')
  Theo Tao thấy là..ĐA SỐ tụi bay đều là dân BA TRỢN ,chứ không hiền như T/U Nhật đâu....Ví dụ như Thằng CUTÝ trốn trại và cưới Vợ,,,sau đó là chuyện Thằng TỒ cũng y chang,,,,ngay giờ đây thằng HEO  " tự  thú trước...hoàng hôn " cũng rứa....Toàn dân BA TRỢN...nhưng HAY THIỆT.  Còn Tao...thua .......................THỌT.

Da nhan duoc 2 CDs QDTN. Nghe Hoang Oanh doc that la da lo tai. To che mui mui. Tinh than. Lap.
PS. Tuan toi la co comp moi roi, se len meo thuong xuyen.

Heo à,
Tao mới mò được chuyện này : Muốn Size bài hát nhỏ lại để dễ chuyển đi thì mình nên xài dạng WMA.
Đây là chứng minh : Bài Khúc Thụy Du do ca sĩ Cơ Heo hát, dạng MP3, size 4.35 MB.  Bây giờ tao chuyển bài này qua dạng WMA và size của nó chỉ còn 1.15 MB. Muốn nhỏ xuống chỉ còn gần 500 KB, tao cũng làm được nữa !
Mầy nghe lại thử bài của mầy ở size 1.15 MB đi.
Nếu thích, và nếu chưa biết cách thì la cho tao một tiếng.
 Rom
-Sư Tử hát chuyến final này hay thiệt. Không phải hùa đâu.
FIIGHT Pictures, Images and Photos-Cơ Heo, Air là một tiếng xài riêng. Theo kinh nghiệm của tao trong thời gian tiếp xúc với giới viết nhạc, thì Air có nghĩa là kiểu cách. Ví dụ như “air nhạc Trần Thiện Thanh, air nhạc Phạm Duy...” Có nghĩa là mỗi nhạc sĩ, ca sĩ đều có riêng 1 kiểu cách, phong thái, nghe qua thì biết ngay là của ai liền.
-Vấn Xệ, hoan hô mầy đã bỏ phiếu thuận với tao về dạng WMA khi chuyển nhạc qua email. Tải 1 bài 4, 5 MB thiệt là ...ngán ngược, phải không ?
Vậy thì tại sao con heo còn im ru về khám phá hạng bét này ?    Ròm

Nữ ranh ca Minh Hiếu Đơ xin cám ơn lời khen tặng của nhạc sĩ Phạm Ròm.  Em mới gởi cho Hồn Quê bài hát PHÚT CUỐi thu lại lần thứ hai.  Tối qua, em lo mình hát chưa đạt nên chỉ dám gởi cho một số anh chị thôi.  Bây giờ, em rất muốn gởi lại cho tất cả dân làng nghe nhưng cảm thấy ngần ngại quá!  Phải chi em là Minh Hiếu On thì em đã gởi từ khuya rồi.
 Nhờ anh Ròm giải thích, em mới hiểu rõ "air" là gì.  Xin anh Ròm đừng vội lớn tiếng trách móc nam danh ca Tiêu Không Cay im ru về "khám phá WMA xuất sắc nhất xứ Cờ Hoa" của anh Ròm.  Điều đó chứng minh hùng hồn là hầu hết những cái meo do dân làng hì hụi gõ đã không lọt vào 3 hộp thơ ỏng ẹo của anh Ròm (tức nhiên là bị trả lại hết cho người gởi).  Bởi vậy, anh Ròm tĩnh queo, chẳng thèm trả lời bao nhiêu thỉnh nguyện của dân làng ưu ái gởi đến nhạc sĩ Phạm Ròm (trong đó, Ông Tây Đơ đề nghị nhạc sĩ Phạm Chinh Đông phổ nhạc bài thơ "Giọt Nắng Ngày Xưa" của nữ thơ sĩ ALHĐ (nhắc khéo đó nha, anh Ròm!)
Nhân đây, em xin báo anh Cơ hay là meo anh vừa gởi kể sơ chuyện trốn trại và o được vợ chỉ đến hộp meo của vài người thôi.  Ai biểu anh Cơ nhắm mắt reply all meo của con Sư Tử làm chi.  Thư ký định Fw cho toàn dân làng meo K3 đọc nhưng không rõ ý chủ nhân như thế nào nên chưa dám.  Vậy, nếu thấy cần, anh Cơ hãy làm mình ên đi.
 Ông Ròm hãy mở to mắt ra đọc meo dưới đây do anh Cơ và ALHĐ gõ từ hồi năm nẳm nào rồi, ông Ròm ơi là ông Ròm!!!!!!!!  (Riêng các anh chị đã đọc rồi thì nên nhanh chân đi khò cho khoẻ tấm thân.)
Lộc Matt ơi,
Rất tiếc 2 bài hát mà mày yêu cầu tao đều không có nhạc, đành để thằng bạn già mình thất vọng vậy ! nhưng mà chị STALHĐ đã ca cho mày nghe một bản rồi, mà lại ca rất ngọt ngào nữa ,tao nghĩ chắc mày cũng thỏa mãn được phần nào, hay là mày yêu cầu bài khác đi , nếu có nhạc tao sẽ không từ chối ( mặc dù có hát được hay không ?)
Nhạc sĩ Phạm ròm ơi,
Fairy Pictures, Images and PhotosSao mày hay quá vậy,? tao nghe lại bài "Khúc Thụy Du " do mày save lại dưới dạng WMA tao thích quá ! không thua gì dưới dạng MP3 mà size lại nhỏ lại gần 1/4 , còn chần chờ gì nữa,mày chỉ cho tao đi (nhớ chỉ chi tiếc đó nha, tao không phải là tổ sư computer như tụi thằng Vấn xệ hay Cu nhớn đâu )nếu cần cứ attach thêm cho tao, miển clear , khi đọc vào mà tao làm được liền là O.K rồi. Còn vấn đề âm thanh của mày tới đâu rồi ?chừng nào thì có thể hát hò cho vui với tao và chi ALHĐ được ?Mày cứ lặng thinh hòai làm tụi tao chờ hụt hơi, có gì cũng cho tụi tao biết chứ !
Thằng Thọt , lúc này mày đã chuyển meo ngon lành rồi đó , kể từ hôm nay "trách nhiệm " này do mày phụ trách, có ai la làng thằng Điều xuất hiện thì mày phải đứng ra đối phó ngay .
Thằng Gà Tồ ơi, hôm nay là ngày thứ 2 rồi không thấy meo mày, mày và gia đình vẫn khỏe chứ , có gì lạ cũng lên tiếng cho anh em biết, hình như ai cũng đang trông tin của mày đó !Cơ Heo
 Anh Ròm à!
Thì ra cả tuần nay, anh Ròm mò mẩm cái vụ đổi size bài hát của nam danh ca Tiêu Không Cay và nữ ranh ca ALHĐ phải không?  Trước hết, cũng nên vổ tay bốp bốp hoan hô công trình vĩ đại của ông Ròm để ông ấy có đả tiến tới, tiếp tục khám phá những kỹ thuật tân tiến hơn nữa.  Sau phần thủ tục xả giao cần thiết, ALHĐ bắt đầu mở máy phân bì đây:
Funny Good Morning Animals Pictures, Images and Photos- Sao nhạc sĩ Phạm Ròm không công bình gì hết vậy?  Chắc vì e ngại nam danh ca TKC bự con, khoẻ giọng nên ông Ròm chỉ dám nén giọng ca của anh ấy xuống còn 1,5 MB.  Nhờ vậy, nhạc và lời vẫn còn vang dội khắp bốn phương tám hướng, không mất nhiều power cho lắm.
- Trong khi đó, ông Ròm thấy con Sư Tử hiền lành, hét hò nhỏ nhẹ nên ông thẳng tay ăn hiếp, nén bài hát chỉ còn 250 KB dẹp lép khiến giọng ca Minh Hiếu Đơ vốn đã khàn khàn, nay lại rè thêm, chắc chỉ còn có nước giải nghệ luôn, anh Ròm ơi!
Do đó, theo em nghĩ, có lẽ mình chỉ nên hạ size xuống khoảng 1/4 như vậy là số dách.  Hai chàng quí tử em cũng nghĩ rằng: size quá nhỏ, âm thanh sẽ không còn hay nữa.  Anh Ròm thử nghe lại xem có đúng vậy chăng? 
Thân chúc quý vị dân làng những ngày nghỉ lễ vui vẻ.    ALHĐ

Chào các Bạn;
 Thật là một mùa bội thu ! Nhớ thời  buổi lập Làng : mỗi ngày xin một niềm vui ,lắm khi cũng không .Nay thì loạn.
-Cám ơn anh Gà chi Sư: Vợ Chồng BN đã nhận được 2 CD đọc chuyện QDTN hôm qua,nguyên vẹn.Hồi hôm đã nghe đĩa 1,chị đọc khá lắm ;con Mèo kêu hay không ngừng miệng.Riêng những bản nhạc chị hát tiếc thay cái còm cà dựt của tôi chưa ..."đào-lỗ" được (Viết chêm tiếng ngoại sợ thằng Tồ nó chưỡi...),nhưng nay mai thế nào cũng cố... đào.
-Con Heo,co' lẽ  chỗ mày so với chị Sư gần  hơn nhiều ,nên tụi tao nghe mày hát rất rõ,càng ngày càng hay ra. Nhớ hôm đầu tiên khi nghe mày hát "Mưa vẫn mưa bay ...trên ...dài tay em mấy ......xanh xao..." ,tao muốn vặn họng mày cho hết chơt-chớt...NHưng cũng may,sau không nghe..".điệu" đó nữa.(Hay tại cái máy tau bèo nheò;hoặc cũng co' thể tao là người duy nhất khen TCS hát hay hơn cả K.Ly?
-Khóc ,mày ở gần thằng Quạ nhất,hãy trách nhiệm coi thử Quạ đi VN về có bị gì không.Bên mình đang  dịch Gà tái phát,lây sang người thì khó;nhưng cùng loại có lông thì rất dễ.Nêú hắn không nói được thì cứ việc: kêu cái mà quạ kêu...
 Chúc các Bạn vui vẻ,an lành.    Song
  
Chữ có tóc của Song Bèo Nhèo tuyệt cú mèo. Thế là hết nhức mắt. Bố Khỉ! Cụ Bèo Nhèo nhà mình đểu hết thuốc chữa. Hỏi thăm Thạnh Quạ , nhờ Khóc xem coi nó có bị bệnh Gà không với lý do : cùng họ có lông dễ bị lây . Đểu đến thế thì thằng Thọt Nẫu cũng phải nhường nghề !  Xệ
I like you Pictures, Images and Photos  Ò ò , làm bộ khò hã ?? nghe  thằng Gà mái nó nói nè ..
    Hèy , nói nữa đi Gà mái . Tao nghĩ là mày nói thì tụi nó mới tin hơn , vì nếu tao nói thì tụi nó lại bảo rằng tao là thằng Già họng và thêm mắm thêm muối chứ thằng Thọt đâu có vậy ....
  Nghĩ tức thiệt , thằng Thọt ở chung Tiểu khu Phú Yên với tao . Hắn vì bị thương trong vụ Sử Xuân Vĩnh Lộc nên nằm Quân Y Viện Nha Trang nên về trình diện sau , bị đưa lên ChiKhu Sơn Hòa ( Chi khu miền núi , phải tiếp tế lương thực bằng máy bay giống như CK Ba Tơ của Quảng Ngãi ) . Ban đầu hắn chưởi tao quá chừng , hắn nói là Chi Khu đó là Quê của tao mà không chịu về ngay nhà mà để  trấn cho nó . Nhưng nó đâu biết là lúc đó tao Cưới bà Cashier Hạnh Tâm rồi dẫn về Phú Yên . Nếu tao về Sơn Hòa thì làm sao có diều kiện  để thỉnh thoảng dẫn vợ dzọt về ĐàLạt để thăm Ông bà già vợ ???. Sau chừng 1 năm , tao thấy ở DD/CTCT/ tiểu khu mệt qúa , muốn về Sơn Hòa nên hỏi nó có muốn đổi cho tao không . Hắn hùng dũng trả lời : "NO " ( chỗ này thì giống thằng Gà Tồ bữa nọ ) . Chúng mày biết là tại sao hắn nói No không ?.Là vì như thế lày :
  1- Hắn đang giữ mâm SQ/ Chính Huấn , phụ tá ban 5 / CK . có cái phòng riêng , hơn nữa lúc đó hắn bồ bịch với cô giáo Hà ( tao đã kêu hắn kể chuyện cô giáo Hà hôm trước rồi đó , nhưng hắn quanh co chối leo lẻo là không có gì ...  ) . Mẹ kiếp , cô giáo Hà  ở Tuy Hòa ( gốc gác ở Tuy An ), bị đổi lên Sơn Hòa để dạy học , phải thuê phòng  để ở .Chi Khu lèo tèo vài Sĩ quan . Hải Thọt nhà mình cũng có hạng trong đám sĩ quan chứ chơi sao ? hắn ra vào Chi Khu là chuyện dễ dàng ( ăn cơm tháng ở ngoài ). Thời gian đó tao bảo đảm là hắn TÉ mệt nghỉ , vậy mà hắn nói là không có gì ... chúng mày coi có tin nổi không ??.Chuyến này tao nhắc lại lần nữa , thằng Thọt mau mau tự khai , nếu không tao gọi điện thoại gặp bà xã mày , tao kể hết , hỏi bã xem là mày có khai khúc đó cho bã chưa ? chừng đó màyđừng trách tao là sao QUẬY quá .Nói riêng với thằng Thọt : hèy Thọt . Cô giáo Hà tao biết , vì cô ta là dì( bà con) của thằng em tao , dân Tuy An . kỳ về VN năm 2002 , tao có gặp, nhưng vì gấp qúa nên không nói gì được nhiều, mày còn chối , tao  cho mày CHẾT NGẮT luôn ,tao sẽ cho số D/T của mày để  Cô giáo ( í bà giáo ) Hà gọi cho mày để ĐÒI NỢ mày ... he he he mày  nghĩ sao hã ? quẹt tay lên mắt , nháy nháy vài cái  nghĩ đi Ku , rồi trả lời .
FOLLOW ME Pictures, Images and Photos 2- Cái mâm thằng Thọt giữ còn sơ múi chút chút nữa . rằng thì là như thế lày : Tay Tr/Uy Hảo, Trưởng ban 5 giao chuyện cho thằng Thọt làm hết để hắn rảnh rang lo chuyện QTV ( only) mà hốt bạc. Thằng Thọt cũng đâu có ngu mà im re để làm hết mà không có thù lao . Tay Tr/Uy kia biết vậy nên chia Hoa hồng cho thằng Thọt để hắn khỏi LA lên . Lương của Thiếu Úy không nhằm nhò gì so với cái thù lao kia đâu  .      Với 2 lý do trên nên thằng Thọt đâu chịu đổi cho tao . Mẹ kiếp , nếu không tan hàng thì  giờ này chắc thằng Thọt đang  ẵm cô giáo Hà và có thêm Gia tài TO cỡ nào , vì theo thời gian , tay Tr/Uy kia phải rút đi ( để tẩu tán tài sản )và giao cái mâm QTV lại cho thằng Thọt để nó tung hoành ..rồi thằng Thọt đi ở tù khai là : Sĩ quan QTV , ở tù dưới 3 năm, thằng Thọt dính lại bên VN chứ đâu ngồi đây bên MẼO mà làm Lang Trưởng làng Meo K3 ??( Tay Tr/Uy kia ở tù chung với tao và thằng Thọt , dưới 3 năm tù nên còn bên VN , ngày tao đi Mỹ diện HO , hắn có đến gặp tao , nhắn với thằng Thọt là tìm cách giúp hắn để hắn cũng được  đi với , mẹ kiếp , hắn tưởng thằng Thọt là  đệ tử của hắn năm xưa bây giờ là ông trời nên có thể xác nhận hắn là SQ CTCT  để hắn có đủ hồ sơ đi chăng ? tao có nói cho Thằng Thọt lúc tao mớ sang rồi ). 
  Mệt quá , nghĩ lại chuyện cũ nói THIỆT ra , màchắc có tên lại kêu là  tao QUẬY . Thôi tao dzọt , kẻo không thằng Thọt nó chưởi : Con pà nó , thằng này biết mẹ nó hết rồi , làm sao Chối nữa đây hỡ trời ?? !!
   * Chuyện này có thằng Huỳnh No biết và làm chứng cho tao , vì lúc đó Huỳnh No là trưởng ban 5 tiểu đoàn 237/ DPQ đóng trong phạm vi của Chi Khu Sơn Hoà . Tên nào không tin thì gọi Huỳnh No ở số :
           225.273.6746   .Tao nói có sách , mách có chứng, vì tao là :
                          ÔNG NỘI SẾN  
Tao nói thêm .
   Nhiều tay SQ từ Thủ Đức ra về làm SQ/CTCT ở tù nếu khai là SQ/CTCT thì bị nhốt ráo trên  3 năm ( CS đếch cần biết xuất thân từ trường nào ), còn nếu khai là : Sĩ quan bảo vệ Đơn vị ( an Ninh quân đội ) , hay Sĩ quan Quân tiếp vụ ( như tay Hảo ) thì khoảng 1 năm rưỡi là  thả ra. Nhiều thằng Hạ Sĩ quan hoặc binh sĩ khai là :   "An Ninh Thiết lộ" , thế là bị đóng cho đến 3 hoặc 4 năm trong khi chỉ gát đường rầy xe lửa thôi chứ có làm con mẹ gì đâu ??? phải chi khai là : Lính gát đường rầy thì  ở tù chừng 3 tháng !!!!
Tay Hảo là cáo già , biết chuyện đó nên khai là Sĩ quan Quân tiếp vụ nên ở tù đâu chừng trên 1 năm thôi . Chỗ này tao còn nghi ngờ là hồi hắn làm QTV không biết có được CS móc nối để tiếp tế cho bọn chúng hay không mà hắn Giàu lắm . Tao cóc biết cách thức làm việc trong chuyện này nên không dám qủa quyết .
  Thằng Huỳnh No cũng có tên trong group mail K3 đâu ? sao mày không lên tiếng để cho thằng Thọt nó KHAI chuyện của nó ra cho anh em nghe chơi và xác nhận là tao nói thiệt để nó hết nói là : Thằng Sến Già họng  .
                                  ÔNG NỘI SẾN
 Chị TTGT ơi,
Có thể vì chị mới gia nhập làng meo nên chưa biết, tụi tôi trên này "chửi " nhau chí chóe là chuyện thường tình , những gì nghe không lọt lổ nhỉ, hay thấy gai mắt là chửi lên ỏm tỏi , chị đừng bận tâm nhiều về những lời trách móc của thằng bạn già Gà Tồ tôi đối với thằng Mã ( cũng là bạn già tôi ), chị cứ an tâm không có gì buồn phiền cả .
Trở lại chuyện vui của chị, tôi thấy chuyến 35 năm Hội Ngộ này chắc ai cũng phải chống gậy quá! FAIRE  L’AMOUR một tuần 3 lần thì còn gì thân xác của những thằng GIÀ này, sống thọ thêm 5 năm nữa chưa thấy đâu nhưng trứớc mắt chắc phải tích trử một mớ thuốc dán đau lưng hiệu ÔNG THỌ không biết có chịu nổi không , nghe chị nói vậy chắc mấy thằng bạn già của tôi ham lắm (Ai cũng đang trông chờ ngày Hội ngộ 35 năm ) cứ FAIRE  L’AMOUR 3 lần 1 tuần tôi nghĩ thuốc dán đau lưng cũng sắp lên giá rồi đó .
Tôi phải đi làm , hẹn ngày mai.
Cơ Heo

Anh Chi Oanh than men:
Tui nay da nhan duoc 2 CD cua anh chi goi. Xin cam on Oanh & chi va cac chau rat nhieu. Cai quy nhat la vai dong chu chi viet va chu ky cua tac gia. Dac biet la ba cu tui nay cung da nghe du la thinh giac cua cu da yeu lam roi. Tui nay luon luon la nhung thinh gia cua cac van nghe si NT3, mac du la luon luon lan trong bong toi.
Tinh than
Hoang Kim Thien & Bich Thuy
Thân gởi Vợ Chồng bạn Hiếu Gà Tồ:
Flowers Pictures, Images and PhotosHai Ông Bà này thật hạnh phúc, đúng là " đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Sau mùa Phục Sinh thấy văn khí có vẻ mạnh bạo hẳn lên. Tôi rất thích mấy nhà nghiên cứu sức khỏe mà chị  Hiếu nghe được trên radio, tôi hy vọng là chị không nghe lầm, điều này tưởng cũng cần phổ biến rộng rãi đến các Chị, còn các Bạn mình nên "tẩm bổ" lại để đáp ứng nhu cầu, nếu không thì nên tổ chức "hội ngộ" sớm kẻo không kịp .
Thân ái.
Hùng Sùi.

Chị TTGT ơi,
Chẳng có gì chị phải lo lắng cả, tuị tui là vậy đó, tự do phát biểu ý nghĩ của mình, nếu có giận nhau thì rồi cũng vui vẽ cã làng, khi gặp lại nhau thì tụi tui vẫn là những chàng 18, đôi mươi ấy.
 Song Bèo Nhèo,
Lâu lâu mày mới nhờ tao coi chừng Quạ mà tao không làm tròn trách nhiệm thì coi không được, bởi vậy mặc dù đi làm về mệt đừ cũng gõ vài chữ cho mày và những ai đang lo lắng không biết tại sao Quạ vẫn "im lặng vô tuyến ", không bình thường này. Tao đã biết Vợ Chồng Quạ đã từ Cần Thơ bay về Dallas 1 ngày sau đó, vì sau khi về nhà 1 ngày, Quạ má có gọi điện thoại cho Lý Lão phu nhân nhà tao. Còn tao thì không dám gọi vì sợ "làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tỉnh, nghỉ ngơi".
Tuần trước đây, Quạ gọi điện thoại cho hay là vợ chồng Ngô Văn Nhu Phè nhân dịp qua thăm người chị ở Dallas, sẽ ghé thăm bạn bè vào thứ Năm tuần sau ( 7-4) , nhân tiện tao hỏi: Bây giờ mày khỏe chưa?
Quạ trả lời : khỏe mẹ gì, ngủ đã rồi thức dậy "đạp mái", hết đạp máy thì học chữ Hán.
Tao hỏi : Mà mày đạp mái hay đạp máy, máy y dài hay mái i ngắn?
Quạ trả lời : y dài, i ngắn cái đầu mày !!!
Tao hỏi thêm : mày học chữ Hán để làm gì ?
Quạ nói :  để làm thơ cho hay hơn và sâu sắc hơn.
Tao hỏi : Nhưng mà mày học chữ háng có G hay chữ Hán không G?
Quạ nổi sùng : Chữ háng có G hay chữ háng không G, cái đầu mày !!!
Tao cũng nổi sùng theo : Cái háng mày á!!!.
 Hong Khoc

Vưỡn còn làm mệt sặc máu...nhưng nghe bà con la hét,không chịu nổi,lên tiếng ngay tắp lự kẻo...uổng.
1/- Thằng NGỰA  viết nửa nạc,nửa mỡ thì thằng TỔ BỤp là phải...sao thằng NGỰA không dịch sang tiếng TÂY nữa...cứ làm TIÊN ÔNG  leo lên Mây mà cưỡi hoài... lỡ muốn MÉT-LỐP ( dịch từ PHE-LA MUA ) tuần 3 lần thì làm sao hã NGỰA  ( Đứa nào chưa biết  NGỰA là Tiên ông,thì cứ tìm CA DAO của
Flower - rose Pictures, Images and PhotosCUTÝ đọc sẽ thấy...con pà nó Tau là LÀNG TRƯỞNG mà cũng NỂ MẶT NÓ  đó ).
2/- Mợ ST và GÀ ơi... Tui nghe MP3...WAV...cóc biết,hỏi thằng KU.Nó cũng nói Y như mấy thằng KU của CHỊ... WAV nhỏ hơn vừa vừa,chứ nhỏ quá thì Phẩm chất  mất đi nhiều,Thằng KU Tui còn nói.Nếu MP 3 SIZE lớn quá,thì chuyển NHỎ lại ( cũng MP 3 )...Nhạc NGHE trên WEB đa số là WAV ( ít êm lỗ nhĩ )..và
NÓ còn nói đủ thứ nữa ,nhưng TUI điếc đặc cóc hiểu....Tui nghe NHẠC và ĐỌC TRUYỆN trên Hồn Quê không được...không biết tại sao ( bấm download,nhưng không được ).
3/- Thằng RÒM.không thèm hỏi thăm Mày.Cái đồ KHINH NGƯỜI TRONG TỦ LẠNH ???????????????
4/- Sao bữa nay Thằng SẾN KHUI CHIỆN của Tao ra tùm lum vậy cà...mày lại mượn ý thằng GÀ ( bộ sợ Tao chửi chắc ).....Mày  vừa UỐNg vừa NÓI,nên còn sót nhiều lắm,hồi nào TỈNH nói lại đi...cái đồ Hũ hèm
5/- Thằng TỒ...Mày hay khen SẢNG quá vậy...đâu phải mày mới DÌA rồi gặp đứa nào cũng SỢ nên NỊNH Thằng SẾN nói trong lúc lên ĐỒNG.nửa TRÚNg nửa TRẬT mà mày KHEN LIA...Mày có KHEN thì KHEN Lão BÈO NHÈO đó,thằng XỆ cũng công nhận Lão bèo nhèo là sư Phụ của tao nữa đó ( Tao thì công nhận lâu lắc rồi )..Hồng KHÓC viết Meo lúc sau này Tau đọc ngon ơ ( trước kia thì bí ).Chỉ còn Thằng TÁ,lâu lâu bị chứng gì kẹt cứng chút thôi... Tồ...Mày nói bên Tây làm 42 năm,về HIU,lãnh 100% lương hã..tao chưa THÔNG :  Mày nói rõ hơn coi...bên MẼO làm tới 67 tuổi  về HIU,,,tiền lãnh tùy theo đóng góp từ hồi NẲM tới NAY...tối thiểu là LÀM 10 năm ( dưới  10 năm thì xách bị đi xin ,hoặc  xin tiền trợ cấp )  Mệt quá...................Bye..THỌT.

Gà Tồ ơi,
Nghe mày nhận được DVD tao mừng quá vì tao tưởng đã bị lạc mất rồi, hôm tao ra bưu điện gởi cho mày,họ bảo chỉ từ 4-7 ngày là nhận được , mãi đến hôm nay mới đến. Tao định copy cái khác gởi cho mày,bây giờ khỏi copy nữa.
Flowers Pictures, Images and PhotosChắc mày đã biết sơ sơ là công trình này do những tay thợ quây phim tài tử: gia đình Thư Cận, Long chó ốm, vợ chồng Trần văn Ngãi và phần kỷ thuật làm tựa đề, ráp nối, ghép nhạc...của Huỳnh Văn Thạnh và 2 cậu công tử . Mình bỏ sót đọan nào cũng đều phụ lòng tụi nó, nhất là đĩa 1 là đĩa công phu nhất của cha con Thạnh Quạ.
Tao xin dọt, chuẩn bị vác cày.
Hong
Hey, coi chừng.. Ròm à, chuyển về dạng wma dùng cho đọc truyện thì có lẽ hay hơn.
  Còn chơi nhạc thì hai thằng Ku Dũng - Hưng tụi nó la làng không được, nhạc sẽ không còn hay, Thử lại sẽ thấy tụi nhỏ nói đúng...
 Gà tồ, chưa tin mấy ngày bận bịu như thế, chờ TTGT báo cáo rồi kiểm chứng.
 Chuyện các cô Sơn nữ dê đạo lộ,.. có lẽ thật đấy... giống như chuyện nầy không.
  Năm 1974, tao nằm giữ an ninh cho trục lộ từ Ngả Ba Vũng Liêm đi Càng Long.
 Con Pà nó,  đêm nào tụi VC cũng về đấp Mô xe bị ứ không dám chạy, sáng ra tao phải di phá nằm giử tới chiều tối mới trở về  Đồn,, khu đó là Làng của thằng Điều, có Chùa Miên..các cô gái Khmer cũng same same các Sơn nữ nhưng mặc áo vận xà rông,
  Bửa nọ tao nằm tòn ten trên võng, dưới góc cây, trưa nắng, một Cô đi ngang qua nón lá và khăn che nhưng nhìntrắng trẻo xinh xinh, nhoẻn miệng chào tao..rồi lại đi thẳng ra phía ruộng lúa.
 thiệt với tụi mầy tao sợ thấy tổ, bảo tụi lính phải gác kỹ phía sau ruộng, tụi nó mò vào là ăn lựu đạn nát thây. Hôm sau cô ấy lại mời tao ăn Óc Đắng, loại Ốc nho nhỏ sống ở ruộng,
 Tao đến có tới một bầy, hí ha mời tao ăn, Ốc ngon lắm, ông ăn đi...tao cám ơn không biết ăn.. ăn đi. tụi tui hỏng có bỏ thuốc đâu.câu nầy nghe đáng nghi. Tao nói không biết ăn thiệt mà và bỏ đi.
   Không phải là nhác, vùng tạp nhạp xa lạ phải cẩn thận, chết lãng xẹt mới tức phải không.
  Nhớ lại thằng Thọt, lúc mầy nẳm nhà thương, cơm đưa tới miệng rồi sao mầy lại trốn, sợ cái gì... giữ cho còn rin hả.. hèn chi " làm bộ khò hả.. nghe tui nói nè "".
 có bị nhéo lổ tai hông..???   GMM.

Chị Thoại Anh và GMM thân mến,
Flowers -roses Pictures, Images and PhotosTôi thấy chị ngại ngùng vì hôm qua tôi chọc ghẹo bạn Mã , làm tôi áy náy lắm!  Nhưng mà chị đừng có lo, anh em tụi tôi cũng già rồi, quí hóa nhau sợ cũng chẳng có bao cơ hội, huống chi là còn nghĩ đến chuyện giận hờn nhau!
Chị cứ hỏi ông GMM mà coi, bạn Mã từng chiếm giải nhất liên đoàn trong kỳ thi hùng biện ở trưòng, tôi đâu có dại gì mà ......." gây sự " với hắn !
Tôi coi DVD hội ngộ , cái đoạn bạn Liêm phải nhận diện bạn bè , tới phiên Đoàn văn Mã trình diện, Liêm nó đoán chưa ra, bạn Mã bèn giúp đỡ bằng cách nhảy tưng tưng như ngựa phi ! tôi thấy hắn thật trẻ trung và vui nhộn. Bạn bè như thế, làm sao có thể chấp nhất để giận nhau cho được.
Anh em tụi tôi tình thâm nghĩa trọng, cái tình mà 01 nhà văn đã gọi là :" không hẹn mà gặp, không chờ mà đến, định mệnh đã sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau, và để cho chúng tôi thương yêu nhau suốt cả một đời "
Thế vậy cho nên, chị Tổng thư ký cứ yên vui ca hát, đọc truyện, và sáng tác văn thơ cho anh em chúng tôi thưởng thức. Anh em tụi tôi lúc nào cũng sẽ vui cười thoải mái bên nhau .
GMM nè !
Các đọan trích của mày thiệt là hấp dẫn qúa chừng ! nhớ ghi lại số trang , khi nào tao đọc cả cuốn, sẽ lấy những đoạn này ra ......coi trước !
Chị tổng thư ký ơi !
Tụi tôi đã nghe bài " phút cuối " ấn bản số 2 rồi. Qủa là có hay hơn lần đầu, chị có thể yên tâm gửi lên Hồn Quê. Cảm ơn chị đã dịch thư có tóc của ĐTS Trung tà cho tôi đọc , ngay khi thư hắn vừa xuất hiện .
Hồng khóc nè !
Tao nghe mày kể mà cũng hết hồn ! may sao cái DVD của mày gửi cho tụi tao đến nơi nguyên vẹn 100%. Tao đã coi thỏa chí tối hôm qua . Mày cũng có lý khi bảo đĩa số 1 này , đã tốn công phu nhiều nhất cho cha con nhà Sản xuất Thạnh " qụa" . Có lẽ phải nói là công lao của 03 thế hệ lận ! vì tao coi bài Thạnh viết , vừa coi cháu vừa thực hiện công trình cho anh em, hễ thấy " tiểu hòa thượng " nổi lôi đình  , là ông nội nó hoảng hồn , mà tao cười nghiêng ngả !
Cảm ơn mày một lần nữa.Và cũng cám ơn luôn cả các tay quay phim : Thư , Long, Ngãi  , đã giúp cho anh em mình có được 01 bộ DVD quí hóa như vầy.  Meo có tóc của mày viết sau khi đã chuyển qua hệ Âu châu, tao đọc êm ru, không vấp váp một chữ. Nhưng như vậy thì  thằng Ròm, Thọt, lại không đọc được à ? Nếu vậy thì để tao dịch lại cho tụi nó ! như bọn nó và chị Tổng thư ký vẫn hay làm cho tao.
Bữa nào có hình chú ÚT bận quân phục nhớ gửi cho tụi tao coi nhé.
Hùng sến nè !
tao đọc meo có tóc của mày mà khóai chí tử ! Hoan hô thằng Ku Linh một cái !
Hên nhất là mày viết meo có tóc trúng lúc mày cao hứng kể chuyện tình Hạnh Tâm. Ối trời ơi ! tao phục mày lăn lóc ! đánh có bài có bản như vậy sao mà không đại thắng cho được !
Chuyện của mày vừa hay vừa hấp dẫn, có tình tiết, kèm theo dẫn chứng đâu ra đó, thật là tuyệt !
Ngày bọn mình đi Quảng Ngãi , đợt đầu , tao và mày ở toán đóng ngay tại thị xã, ăn ở trong trung tâm yểm trợ tiếp vận. Ngày ngày đi công tác chung, sao tao chẳng nghe thấy mày nhắc tới kem Hạnh Tâm bao giờ ! thằng này coi vậy mà kín tiếng dữ !
Sến ơi !
Anh em mình mỗi đứa mỗi tính, đứa nói nhiều, đứa ít nói, nhưng chẳng có đứa nào chấp chiếm gì đâu. Cứ gửi chung hết cho mọi anh em, ai viết thì càng thêm vui,  ai chưa viết mà bỏ thì giờ ra đọc cũng là quí lắm rồi.
Còn anh em nào thiệt là khó tính, chắc đâu có thèm vô làng ,vậy thì làm sao mà bực mình vì mấy cái miệng um xùm của bọn mình được ?! 
Anh SVSQ / CB trực liên đòan đâu rồi ?!
Anh làm ăn ân oán sao với thằng Sến , mà nó uống hai ba liều thuốc ....nhớ , rồi khai báo trình bày tứ đại công khai mọi chuyện hết ra như vầy nè !!!! . Từ công danh sự nghiệp của anh ở chi khu, cho đến cả tình duyên trong ngoài của anh nữa. Cái gì nó cũng khui ra hết như vầy thì còn gì mà úp mở nữa !
Phải công nhận là cái thằng Sến nó có tai mắt cùng khắp ! Đến cả cố nhân của anh mà nó cũng không chừa!
Tui coi DVD số 1 do Hồng khóc mới gửi cho, sao thấy anh ra trình diện anh em , tướng tá coi nhu mỳ qúa chừng ?!  Mới đi có mấy bữa mà đã qúa nhớ má nó và xấp nhỏ vậy sao ?!
Nói ghẹo mày cho vui, chứ tao coi DVD và nhớ lại bài mày viết trong đặc san, cái khúc chị Đoàn Chức, và con gái Nguyễn ngọc Bình,quả thực là cảm động đến rơi lệ.
Trung tà !
Nghe mày cho tin bà xã  đã bình phục, tụi tao cũng mừng lắm. Vợ con mà mạnh khoẻ thì mình cũng được khoẻ theo. Mày không xin đổi ngày hè được thì đành chịu , chứ biết làm sao ?! Những chuyến du lịch xa như vầy, phải được biết trước để chuẩn bị, chứ đi ào một cái cũng nhiều trở ngại.
Bèo Nhèo !
Mày phiên âm chữ download thành " đào lỗ " thì tao phải nghiêng mình nể phục ! Cứ như vậy thì tiếng Việt mình sẽ ngày càng phong phú thêm nữa ! Nói vậy chứ tao đâu có cực đoan và quá khích đến vậy !
Meo có tóc của mày tao đọc đầy đủ, dễ dàng, không cần chuyển mã gì hết.
Mày mới có hăm thôi, mà thằng CƠ h.. hát hay lên nhiều thì nên tiếp tục hăm nó nữa đi ! Cứ cái đà này nó sắp qua mặt các ca sỹ chuyên nghiệp như chơi .
Hùng sùi !
Hôm qua tao mới nức nở khen meo có tóc của mày đọc đã quá, thì hôm nay lại ....không đọc được ! Mày có thay đổi cái gì đấy chăng ?! Mày cứ đánh như đã gửi cho niên trưởng Nam Hoàng đó, là tao đọc được ngay, không cần giải mả cái khỉ khô gì hết. Hôm nay tao loay hoay, view, encoding, uft8, như tụi nó đã mách nuớc, nhưng cũng không đọc được ! Hình như theo thằng Khóc, thì trước khi viết, mày phải tự chuyển qua hệ Âu châu thì tao mới đọc được thì phải ?!
 Các bạn trong ban thông dịch của tôi ơi ! có vị nào rảnh rang , xin dịch dùm tôi cái thư của Hùng sùi . Xin thành thật cảm ơn trước.
 Tin giờ chót !
Mới nhận thêm meo của Tiêu khôn Cơ !
Mày làm tụi tao cười bò càng ra sàn đó ! Hồi chiều , TTGT có khoe với tao vừa nghe "chuyện lạ bốn phương "trên làn sóng truyền thanh ! tao có nạt bà ấy là đừng có nói chuyện bá láp! Tưởng là thôi , ai dè TTGT còn mang lên làng ! Thiệt là quảng cáo không công cho thuốc dán Ông Thọ và Tam Tinh hải cẩu bổ thận hoàn !
Tối qua , tụi tao coi DVD số 1, thấy mày dẫn vợ và cô ÚT ra trình làng xôm tụ quá! mày cũng .....đĩ dữ à nghen ! hói thì cứ để ...hói, còn bày đặt chải ba sợi tóc loe hoe ngụy trang nữa !
Flowers Pictures, Images and PhotosNhớ gom trí nhớ, viết lại chuyện vuợt ngục được vợ cho tụi tao nghe.
GMM ơi!
Tao quên không nói ở trên, coi DVD số 1 , thấy mày ra chào Đại tá CHT , là ổng hỏi tới Thoại Anh liền. Chỉ có lúc mày ra trước anh em, sao âm thanh nhỏ quá ! tao không nghe rõ lời . Mày quả là thằng từ xa nhất về hội ngộ .
Bá cáo làng meo !!!!
Tối mai tụi tui đi ăn khách! Có tiệc tiễn chân mấy thằng Tây già cùng sở về hưu. Chúng đã cày đủ 42 năm lao động, nay về hưu, lãnh đủ lương như còn đi làm. Cho bọn còn đi làm đóng tiền mệt nghỉ cho chúng hưởng.Sở làm tiệc đãi tất cả dịp này , nên tối mai không có meo của GÀ !
 Gà tồ.

Linh ơi,
Cháu ca thật xuất sắc, không thua các ca sĩ chuyên nghiệp, biết cách lấy hơi, biết cách phát âm, phát âm thật chuẩn. Hy vọng được nghe những bản nhạc khác của cháu. Cho 2 bác Hồng mến thăm Phi Hạnh và cháu bé. Thân mến.
Bác Hồng.

Cháu Linh thân mến,
Cô cám ơn Linh đã nghe bài hát "Tình Yêu..." và nhận xét dùm cô.  Cô hát cho vui đời nghệ sĩ thôi mà!  Bên xứ Úc này, có tiết mục "Vui Đời Nghệ Sĩ" vào sáng thứ bảy để các ca sĩ tài tử như cô gởi bài hát lên cho quý thính giả của chương trình Việt ngữ Đài Phát Thanh Sắc Tộc SBS cùng thưởng thức.  Khổ nỗi người điều khiển chương trình còn thêm cái mục phỏng vấn, cô ngại mình chẳng còn trẻ trung gì... nên mặc dù chương trình này được thực hiện từ mấy năm nay rồi mà cô cứ mãi thập thò, chưa dám gởi bài nào.

Bản nhạc cô vừa gởi lên làng meo được thu từ nửa tháng trước, ở dạng MP3.  Lúc ấy, chuyên viên Bác Ròm chưa bày cái mục chuyển sang WMA.  Tuy biết rằng cái file ấy tới 4 MB nhưng Dũng lại không có ở nhà nên cô nhắm mắt gởi đi. 
 Cô vừa nghe xong bản "Đẹp Lòng Người Yêu".  Như các Bác đã khen tời tằp, Linh hát còn hay hơn ca sĩ chuyên nghiệp.  Hẳn Linh còn nhớ là cô đã từng đề nghị Linh gởi CD lên Paris By Night, chắc chắn Linh sẽ được mời cộng tác đó.  Chưa gì có Bác Ròm đặt cọc rồi, Linh thấy không?  Hay cô đề nghị Linh ráng thực hiện CD mà Bác Ròm đang dự tính rồi gởi lên Paris By Night luôn một thể, vừa giới thiệu giọng ca của Linh vừa lăng-xê những bài hát trữ tình của Bác Ròm, biết đâu Paris By Night chẳng ký contract với Bác Ròm và Linh thì cả làng sẽ hoan hô 2 bác cháu dữ lắm lắm!
Cô đã nghe "Chuyện Mưa Mây", Linh hát nghe thật hay nhưng âm thanh nghe rè nên không rõ tiếng. Cô có nhận xét trên meo nhưng chắc Linh chưa đọc qua.  Linh ơi!  Linh làm ơn copy dùm cô CD Karaoke có bài hát "Chuyện Mưa Mây" và gởi cho cô nha.  Cô cám ơn Linh trước.
Chu choa ơi!  Làng meo dạo này nhộn nhịp hết biết!  Xin trân trọng thông báo với quý vị dân làng là ngoài kế hoạch thực hiện CD "Những Tình Khúc Ngày Xưa" của nhạc sĩ Phạm Ròm, Trung tâm CD truyện ALHĐ and Sons cũng không chịu thua đâu nghen.  Cụ thể là Giám Đốc (chứ không dám làm) ALHĐ đang lên chương trình, bàn bạc chi tiết cụ thể với manager Tiêu Không Cay để dựng truyện QUA ĐỒI TRINH NỮ thành phim, dự trù sẽ tung lên màn ảnh Xi-la-ma vào mùa Giáng Sinh năm nay. 
Số là... sau khi thưởng thức CD đọc truyện QĐTN, có một nam thính giả nhận xét là giọng đọc của nữ xướng ngôn viên ALHĐ... rất action rồi còn xúi em gởi lên Đài Phát Thanh Sắc Tộc Úc Châu.  Nghe tới từ "action", tự dưng em hứng chí, liền nhớ ngay đến những dòng khích lệ của Cựu Thiếu úy NT4 Nguyễn Minh Tâm về quyển truyện QĐTN:
- Nếu được quay thành phim với một đạo diễn có lương tâm chắc chắn sẽ ăn đứt mấy cuốn phim về chiến tranh của Hollywood nhất là cuốn "We Were Soldiers" mới đây. 
Nhận thấy mình sinh hoạt trong giới văn học nghệ thuật đã tròn 2 năm, thu lượm được khá nhiều kinh nghiệm quí báu để có thể trở thành một nữ tài tử thượng thặng trong giới điện ảnh, ALHĐ em xin xung phong đóng một vai vô cùng quan trọng, không thể nào thiếu được trong cuốn phim hấp dẫn, đầy tình tiết éo le này.  Đó là vai.................................................... mẹ của cô Trang.  Vậy, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ võ tinh thần của nữ tài tử sắp lên ALHĐ.  (Tuy chưa nghe tiếng vổ tay gì hết trơn nhưng ALHĐ cũng xin thành thật cám ơn quý vị.)
Về kinh phí thực hiện cuốn phim, Giám Đốc ALHĐ sẽ năn nỉ ông Khóc cho mượn trước đống bạc trúng Lotto 18 triệu của ông ấy, xin hứa danh dự là sẽ trả đủ kèm theo tiền lãi rất hậu sau khi bán vé có lời 100% (có nghĩa là vốn 1 lời 1).  Ông Khóc nghĩ thế nào?  Ông có gan làm giàu không?
Ông Nội Sến à,
Xin Ông Nội đừng la làng la xóm nữa, thử chia làng meo ra làm 2 nhóm để gởi bài hát của ông xem sao.  Vái Trời cho Ông Nội sớm thành công, bằng không lại phải nghe ông ấy la điếc cả lổ tai!!!
Animated Graphics, Flowers, Beautiful Flowers, Animated Flowers, Flowers, Animated Gifs, Keefers Pictures, Images and PhotosAL
Cu Linh,
    Đúng ra, bác Ròm phải cảm ơn cháu đã làm sống bài hát đó. Thật sự, từ xưa đến giờ, trên băng dĩa bài đó đã được trình bày trước nhất với Hương Lan, rồi Lính Chê, Trường Vũ, Mạnh Đình và Cu Linh. Rút cuộc chỉ có ca sĩ Cu Linh là vừa ý tác giả nhất. Cháu cũng nên biết rằng nguyên tác là “Giữa lòng phố NẦY ..” chớ không phải là GẦY. Và “..ngày đó thơ ngây mong mưa MÂY đến từng ngày..”, không phải “..mưa BAY..”
    Hôm trước bác Ròm nói với cháu về 1 bài hát mới tìm thấy lại trên www.vnunited.com. Bài đó trong băng gốc (Nhã Ca, 1971) tên là Giã Từ Thành Phố, ai dè đám chôm chĩa sửa lại thành Trả Lại Người Tình ! (Bác cũng quá lẩm cẩm khi đã viết lần trước là Trả Lại Thành Phố) (Cậu Ròm viết rõ, cháu Thọt còn thắc mắc gì không ?!) Bài vừa nói, trong lọai nhạc online, không biết có trong dạng Karaoke ? Và những bài bác Ròm sẽ gởi cho cháu là những bài chưa xuất bản, nếu cháu thích hát, chắc chắn cháu phải hát với dàn nhạc của cháu rồi thu vào băng, rồi load vào computer. Cực khổ như vậy, cháu nhắm còn thích hát nhạc của bác Ròm không ?
    Bác rất tiếc giọng ca vàng của cháu chưa gặp đúng nơi xứng đáng hơn. Hay là thế này, Cu Linh thân mến của tụi bác : Vẫn biết ở đời vốn nhất thân, nhì thế ( tam là bè đảng ?) nhưng bác Ròm xin đề nghị cháu thử thời vận 1 phen, nếu được thì lời, nếu không được thì huề. Cháu hát 2 bài (1 nhẹ, 1 nặng) thu vào 2 lọai tapes, video và audio cassette, viết kèm 1 bức thư ngắn nói sơ về lý lịch, khả năng và kinh nghiệm của mình rồi gởi về 3 trung tâm nhạc đang có tiếng hiện nay là Paris By Night, Asia và Vân Sơn. Ngày xưa, Như Quỳnh từ Philadelphia này đã thành công nhờ sự kiên nhẫn đó. Bây giờ, cháu có sẳn giọng ca tuyệt vời đó thì cũng nên kiên nhẫn để tiến lên đi nhé Cu Linh. Đừng chờ hát xong nhạc bác Ròm rồi mới gởi như cô Sư Tử xúi dại. Lúc đó, e rằng Cu Linh đã già khú đế, không còn đủ hơi mà hát với hỏng đâu !
 NÊN NHỚ, KHI THU HÌNH CHÁU HÁT, ĐỪNG ĐỂ DÍNH CÁI BẢN MẶT CỦA BỐ CHÁU LÀ TÊN HÙNG SẾN VÀO PHIM, NGHE ! TẠI SAO THÌ CHÁU CỨ HỎI BÁC HẢI THỌT. CÒN BÁC RÒM THÌ KHÔNG BIẾT.
     Sinh Cu Nhớn,
Cảm ơn mầy đã nhiệt tình ủng hộ bác cháu tụi tao trong chuyến quậy ổ nầy. “Hát Trên Những Tàn Phai” vậy mà !
 Cơ Heo,
Mầy nói đúng, không cần phải chuyển qua WMA. Qua MP3 với 128 kbps là ngon lành rồi. Đúng vậy, nếu Cu Linh xài bitrate từ 90-128kbps thì còn xuất sắc hơn nữa.
Sư Tử,
Thứ nhất, hoan hô Sư Tử dự tính đổi qua nghề đóng phim. Ghê quá. Chào sát đất. Thứ nhì, nhận xét của Cu Linh có phải là : Âm thanh thì nghe tốt nhưng size của bài hát thì quá nặng, tức là quá lớn, đến 4 MB ! Phải không, Cu Linh ?
Ròm

Tài tử Xilama ALHĐ,
 Hoan hô tinh thần nghệ thuật của nữ tài tử kiêm Giám Đốc Hãng Phim ( tên gì?...?...)BỐP...BỐP...(vỗ tay mạnh và lâu quá , đau muốn xụi luôn...)
Nghe kế hoặnh làm ăn lớn của nữ tái tử đang lên, khỏi cần suy nghĩ đắng đo, Khóc tui xin cho hãng phim mượn không lấy tiền lời số tiền tui sẽ trúng số không quá 18 triệu, tại vì tui sẽ trúng số chỉ có 18 triệu thôi, và cũng xin xác định lần nữa là tui không phải chia cho Hùng Sến 1 xu nào cả.
Người May Mắn Hồng Khóc.

Anh chị em làng meo !
Weekend này tôi mắc đi đại nhạc hội trên làng. Các danh ca nam nữ, cất tiếng hát tưng bừng.
Suốt cả ngày tôi chỉ lo hì hục " đào lỗ " và vểnh tai thưởng thức. Hay thiệt là hay, mỗi người một vẻ.
Xin nhiệt liệt hoan nghênh tất cả. Làng meo ta đã sẵn nhộn nhịp, nay lại thêm vang lừng tiếng đờn ca, thiệt là quá đã .
Cha con nhà Sến nè !
Ku Linh đúng là con nhà nòi, nghe nó ca " Đẹp lòng người yêu " do thằng Ròm chuyển dùm,  tao thấy đúng như các nhận xét của các bác, chú, cô, trong làng, nó ca hay và vuợt xa ba nó nhiều , kể cả lúc ba nó đang đi cua Kem Hạnh Tâm !
Sến ơi !
Cái comp của tao cũ xì , chạy chậm lắm, nên đi " đào lỗ " khó khăn và lâu lắc, như khi đi đào củ Mài trong rừng, thủa bọn mình đi cải tạo vậy ! Vì thế khi mày gửi bài ca cho tao, chẳng hạn như bài " Qua ngõ nhà em " nhớ GỬI MỘT LẦN THÔI . Bài này tao nhận được tới 03 lần lận ! . Tao đã nghe bài " Mưa hồng " của mày hát, tao cũng vừa nhận 02 cái thư chữ Á rập của mày , thua ! không dọc được !
Vấn xệ !
Cứ thư thả, khi nào gửi được thì gửi, không có gì gấp gáp hết. Cảm ơn mày trước. Đi chơi , thăm thằng Tiến " ngọng " , nhớ chụp hình và kể chuyện cho anh em nghe với .
Cu nhớn, cu Tý !
Mày lại quên không chuyển hệ Âu châu khi viết meo có tóc rồi ! báo hại tao chẳng đọc được gì hết !
Cơ nè !
Nói chuyện ngoài đại nhạc hội một chút . Sáng nay tao đi chợ với bà xã mua ít trái cây, thấy mấy trái táo họ gọi là Táo Canada mà nhớ tới mày . Loại này người ta thưòng dùng làm bánh ( tarte aux pommes) và làm táo chín xay nhuyễn rất ngon . Loại táo này hơi bẹt bẹt, vỏ mầu nâu xanh, không biết có phải xuất xứ từ bên mày không ?! Nếu mày chưa thấy, để lần tới tao chụp hình gửi cho mày coi.
Vợ chồng GMM ơi !
Animated Flowers, Animated Graphics, Beautiful Flowers, Keefers Pictures, Images and PhotosCảm ơn vợ chồng mày đã có nhã ý gửi tặng CD / QĐTN. Thực tình tao không dám nhắc tới là vì tụi bay đã từng tặng tụi tao CD Ức Trai Úc châu, TTKH, và các trích đoạn đầu của QĐTN rồi. Tụi bay bận rộn nhiều rồi, và để dành phần cho các anh em khác nữa chứ.
Nghe mày kể chuyện chi khu Vũng Liêm tao cũng thấy đã quá . Ngày đó bọn mình còn hăng lắm , nào có biết sợ hãi là gì ?! nhớ thêm chuyện cũ , tiếp tục kể cho tao nghe với.
Thọt !
mày chuyển thư có tóc mà tao không đọc được , thì cứ thảy vô hotmail, thắc mắc làm chi ?! thiệt ra là vì địa chỉ tele2 tao để trong hệ thống outlook Express , nên nó cứ lọc hết hình ảnh, cũng như các văn kiện đính kèm, có lẽ bởi vậy nên mày không gửi được . Tao cũng bù trất ba cái vụ này, thằng Ku tao nó nói 10 tao chưa hiểu được tới 5 !
Tao cũng mới vô cái weeb mà thằng Ròm nói, dòm ngó thấy toàn là những bài ca lạ hoắc lạ hơ, mà cả các ca sỹ nam nữ cũng chẳng biết ai ! Chắc là tao lạc hậu quá rồi ?!
Còn cái Talawas nữa, hôm trước nghe mày nói, tao cũng đi coi thử . Thiệt là một trời văn nghệ ! thanh có tục có, từ văn chương bác học tới văn chương bình dân. Tao coi xong mấy bài của T . Vấn rồi cũng bỏ đi, về làng meo nhà vui hơn nhiều. Còn cái nơi mà mày nói là có đủ các báo chi VN là Sàigònbao. com chứ đâu phải là Talawas , đúng không ?
 Gà Tồ.
Cái thằng Sến quậy, sao mày la ỏm tỏi 2 ngày nay vậy ? mày xái "chùa" mà còn ham gửi cho CỐ thành thử nó trả lại cũng phải, tao không biết mày gửi tổng cộng là bao nhiêu bản nhạc cho anh em, riêng tao thì nhận 2 ( Đêm lang thang + Nhớ người yêu ), mày nói file lớn trên 1000K thì thằng Yahoo sẽ không chuyển, điều này vô lý vì tao và chị ALHĐ đã từng gửi những file lên đến 7000K nhưng làng meo vẫn nhận được ( Nó biết mày xài "lậu "nên không chuyển cho mày đó ! Haha).
Chị ALHĐ ơi,
Tôi cũng không hiểu mấy ý của cháu Linh về chử NẶNG nhưng theo tôi, 2 bài sau cùng chị gửi thì tiếng hát hơi lớn và nhạc đệm thì hơi nhỏ, chỉ thử bảo cháu Dũng cho phần music lớn lên một chút xem sao ?Hay là tại giọng của cháu Linh còn trẻ nên trong và nhẹ nhàng còn giọng của tôi và chị thì già rồi nên nghe nặng nề chăng ? Tôi nghĩ câu hỏi này chỉ có cháu Linh mới có câu trả lời đúng nhất, tôi không đồng ý với câu suy đóan của Hiệp Ròm ( file hơi lớn nên cháu nói NẶNG, vì  cháu đã nói file NẶNG ngay sau câu đó ( chị đọc lại meo cháu Linh xem có đúng vậy không ?)
Hiếu Gà Tồ ơi,
 Những trái Táo mày tả thì đúng là Táo Canada rồi, lọai Táo này ở đây họ đem làm bánh Apple Pie chứ không ăn tươi vì ở bên này có nhiều lọai Táo ăn rất ngon nên lọai Táo này đã bị chê.
Nhạc sĩ Phạm ròm ơi,
Để hôm nào tao thu 1 bản ở dạng MP3 nhưng 64kbits/second ( thay vì khỏang 126 ) mày nghe rồi cho tao biết ý kiến xem chất lượng có tệ lắm không .
Cơ Heo

Cháu Linh thân mến,
Cô cám ơn Linh đã nghe bài hát "Tình Yêu..." và nhận xét dùm cô.  Cô hát cho vui đời nghệ sĩ thôi mà!  Bên xứ Úc này, có tiết mục "Vui Đời Nghệ Sĩ" vào sáng thứ bảy để các ca sĩ tài tử như cô gởi bài hát lên cho quý thính giả của chương trình Việt ngữ Đài Phát Thanh Sắc Tộc SBS cùng thưởng thức.  Khổ nỗi người điều khiển chương trình còn thêm cái mục phỏng vấn, cô ngại mình chẳng còn trẻ trung gì... nên mặc dù chương trình này được thực hiện từ mấy năm nay rồi mà cô cứ mãi thập thò, chưa dám gởi bài nào.
Bản nhạc cô vừa gởi lên làng meo được thu từ nửa tháng trước, ở dạng MP3.  Lúc ấy, chuyên viên Bác Ròm chưa bày cái mục chuyển sang WMA.  Tuy biết rằng cái file ấy tới 4 MB nhưng Dũng lại không có ở nhà nên cô nhắm mắt gởi đi. 
Cô vừa nghe xong bản "Đẹp Lòng Người Yêu".  Như các Bác đã khen tời tằp, Linh hát còn hay hơn ca sĩ chuyên nghiệp.  Hẳn Linh còn nhớ là cô đã từng đề nghị Linh gởi CD lên Paris By Night, chắc chắn Linh sẽ được mời cộng tác đó.  Chưa gì có Bác Ròm đặt cọc rồi, Linh thấy không?  Hay cô đề nghị Linh ráng thực hiện CD mà Bác Ròm đang dự tính rồi gởi lên Paris By Night luôn một thể, vừa giới thiệu giọng ca của Linh vừa lăng-xê những bài hát trữ tình của Bác Ròm, biết đâu Paris By Night chẳng ký contract với Bác Ròm và Linh thì cả làng sẽ hoan hô 2 bác cháu dữ lắm lắm!
Cô đã nghe "Chuyện Mưa Mây", Linh hát nghe thật hay nhưng âm thanh nghe rè nên không rõ tiếng. Cô có nhận xét trên meo nhưng chắc Linh chưa đọc qua.  Linh ơi!  Linh làm ơn copy dùm cô CD Karaoke có bài hát "Chuyện Mưa Mây" và gởi cho cô nha.  Cô cám ơn Linh trước.
Chu choa ơi!  Làng meo dạo này nhộn nhịp hết biết!  Xin trân trọng thông báo với quý vị dân làng là ngoài kế hoạch thực hiện CD "Những Tình Khúc Ngày Xưa" của nhạc sĩ Phạm Ròm, Trung tâm CD truyện ALHĐ and Sons cũng không chịu thua đâu nghen.  Cụ thể là Giám Đốc (chứ không dám làm) ALHĐ đang lên chương trình, bàn bạc chi tiết cụ thể với manager Tiêu Không Cay để dựng truyện QUA ĐỒI TRINH NỮ thành phim, dự trù sẽ tung lên màn ảnh Xi-la-ma vào mùa Giáng Sinh năm nay. 
 Số là... sau khi thưởng thức CD đọc truyện QĐTN, có một nam thính giả nhận xét là giọng đọc của nữ xướng ngôn viên ALHĐ... rất action rồi còn xúi em gởi lên Đài Phát Thanh Sắc Tộc Úc Châu.  Nghe tới từ "action", tự dưng em hứng chí, liền nhớ ngay đến những dòng khích lệ của Cựu Thiếu úy NT4 Nguyễn Minh Tâm về quyển truyện QĐTN:
- Nếu được quay thành phim với một đạo diễn có lương tâm chắc chắn sẽ ăn đứt mấy cuốn phim về chiến tranh của Hollywood nhất là cuốn "We Were Soldiers" mới đây. 
Nhận thấy mình sinh hoạt trong giới văn học nghệ thuật đã tròn 2 năm, thu lượm được khá nhiều kinh nghiệm quí báu để có thể trở thành một nữ tài tử thượng thặng trong giới điện ảnh, ALHĐ em xin xung phong đóng một vai vô cùng quan trọng, không thể nào thiếu được trong cuốn phim hấp dẫn, đầy tình tiết éo le này.  Đó là vai.................................................... mẹ của cô Trang.  Vậy, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ võ tinh thần của nữ tài tử sắp lên ALHĐ.  (Tuy chưa nghe tiếng vổ tay gì hết trơn nhưng ALHĐ cũng xin thành thật cám ơn quý vị.)
Về kinh phí thực hiện cuốn phim, Giám Đốc ALHĐ sẽ năn nỉ ông Khóc cho mượn trước đống bạc trúng Lotto 18 triệu của ông ấy, xin hứa danh dự là sẽ trả đủ kèm theo tiền lãi rất hậu sau khi bán vé có lời 100% (có nghĩa là vốn 1 lời 1).  Ông Khóc nghĩ thế nào?  Ông có gan làm giàu không?
Ông Nội Sến à,
Animated Flowers, Animated Graphics, Animated Gifs, Keefers Pictures, Images and PhotosXin Ông Nội đừng la làng la xóm nữa, thử chia làng meo ra làm 2 nhóm để gởi bài hát của ông xem sao.  Vái Trời cho Ông Nội sớm thành công, bằng không lại phải nghe ông ấy la điếc cả lổ tai!!!
Anh Ròm và anh Cơ ơi!
Hai ông anh làm ơn đọc meo dưới đây do cháu Linh gởi cho em và lưu ý dùm em phần chữ đỏ.  Em không hiểu tại sao Linh nói âm thanh nghe good mà sao lại nặng?  Hay Linh chịu khó nói rõ dùm cô: cô phải chỉnh như thế nào để âm thanh nghe nhẹ hơn? Cám ơn anh Ròm, anh Cơ và cháu Linh.
Thân chào quý vị.
ALHĐ

1- Đã nhận 2 CD đọc truyện QĐTN do Vấn Xệ gởi . Xin Cảm ơn .
2- Tuần vừa rồi , ONS cày  6 ngày , mỗi ngày 10 hours , chỉ rảnh được tối thứ 7 và ngày CN nên mới làm rộn ràng làng meo bằng mấy bài hát đó ( bắt thằng ròm phải Fwd ) . Tuần này ONS cũng phải cày 5 ngày  (10hours/day) nữa , chưa biết thứ 7 có bị cày không ( đến thứ 5 mới biết ), nên mệt qúa , trong tuần chưa rảnh rang để thu tiếp các bản khác và nhất là bản : " Những thằng độc thân " mà Sư Tử yêu cầu . Đợi đến CN thì sẽ cố gắng làm chuyện này . Tuy nhiên , lời của bản : NTĐT không  biết có đủ cover cho bài NĐHS không ,  nhưng ONS sẽ ráng Ợ cho trọn vẹn ( mở karaoke lên dò theo lời , đặt lời lại , hát thử , thử tới , thử lui , chắc hơi lâu .. ) , . Sư Tử ráng chờ .
3- Mợ Sư Tử : Thường thì ONS khi nhận meo có attachment của ai thì Đào lỗ chôn Attachment vào cái file nào đó , khi cần thiết thì mở ra coi hoặc gởi cho người khác, ONS nghĩ mợ cũng làm như vậy ( bằng chứng là các bài vè do mợ lưu trử , bây giờ mợ lấy ra  gởi lại cho anh em ngon ơ ). Vậy mợ đâu cần Fwd cái meo có attachment chi cho nặng ký (vìcó cả lời dẫn giải và attachment ), mà chỉ cần gởi meo khác kèm theo cái attachment trong cái file nào đó mà mợ đã đào lỗ chôn , moi lên , phủi bụi chút chút rồi gởi là số dzách .
4- Đã nhận được bài không tên số 8 do thằng Heo hát và gởi .Tao vì nghe mày hát trên Paltalk rồi , nên thấy cũng y chư vậy , có khác gì đâu ? Hay là tao tuổi CON TRÂU nên lỗ tai tao là : LỖ TAI TRÂU nên không có nhận xét chăng ? Tao chỉ nói được như ri : Nghe  mày hát , tao biết tỏng là mày đã trên 5 bó rồi , lý do là : Cái giọng GIÀ KHẰNG .... (nói chuyện Huề vốn chút mà ? )
5- Như đã nói , Ku Linh hiện thời làm sửa xe hơi, 6ngày/tuần . CN thì phải giữ thằng Ku TÔM nên ít có thời gian rảnh . Chỗ hắn làm cách nhà tao 3 phút lái xe , trưa hắn về nhà tao kiếm gì ăn , tranh thủ chun vào meo , hát hò ... trả lời meo ...Chiều cũng ghé tat ngang nhà ( Ở chơi lâu hơn một chút ) , cũng vào Net , hát , thu .. gởi , nhưng khổ nỗi là tao làm ca 2 nên lúc hắn về nhà thì tao lại đang ở trong hãng , không gặp được , bỡi thế , cha con chỉ gặp nhau lâu vào chiều thứ 7 mà thôi .Đó là lí do tại sao thứ 7 và CN vừa rồi tao gởi meo và các bài hát liên tục , khiến cho thằng Heo phải la lên : Sao 2 ngày đó tao la ó ỏm tỏi ...??? Bà con thông cảm dùm .
6- Chắc ONS phải CHI cho thằng Yahoo hay hotmail $20:00USD/year để  Chúng hắn chuyển meo của ONS có kèm attachment nặng ký qúa .ONS đang xài free cả 2 nên gởi meo nhẹ ký thì được , mà gởi meo có kèm attachment nặng ký thì hắn không chuyển , chán thiệt . Nhưng còn sợ là hắn xạo nữa , lấy tiền của mình rồi cũng không chuyển nữa thì lúc đó mới bực cái   c... mình nhiều thêm , đổ bệnh, biết hỏi ai ??
6- Thằng Gà Tồ : Mày coi kỹ cái tựa đề của Attachment , nếu cái đó mày đã đào lỗ chôn nó rồi ,có cái khác cũng y tựa như vậy thì mày bỏ đi , đào chi cho mắc cổng ? Cũng như mày đi bắt CUA , hang đó mày biết chắc là đã bị ( được ) bắt rồi , thò tay dzô kiếm nữa thì làm gì còn ???( mày bắt hay ai bắt tao đâu biết ? )hehehehe .
7- Các tên : Hảo láp , Câu Lạc bộ , No Huỳnh , Hùng Ngố , Inh Nùn .... đâu ? sao im re hết vậy ?? Băng đi Tây chương trình tiếp diễn tới đâu rồi ?? Thằng NKLG coi chừng Thằng Cu Tí sang đó bắt mày dẫn hắn đi làm chuyện tội lỗi giống như kỳ hắn làm ở Florida đó . Cẩn thận ..
                                           ÔNG NỘI SẾN
purple flowers Pictures, Images and Photos  * Í quên : Chuyện wánh Ghen : Bà lày nghi anh chồng  đang bị SIDA (tại lẹo tẹo tùm lum đó mà ?? ), vậy để lây sang cái mụ kia cho bỏ ghét .hehehehehe

Các ca sĩ khóa 3 hát không có gì chê được. Gìa như vậy mà còn hát như thế thì không người gìa nào theo nổi. Kể cả người chưa gìa là tao. Tuy nhiên, tao chỉ góp ý kiến với cháu Linh, con của Hùng Nẫu.
Các bác và cô TA khen cháu hát hay lắm. bác Vấn cũng đồng ý như vậy. Nhưng có một đề nghị: Khi hát, cháu nên giữ riêng bản sắc của cháu, tức là cái AIR của Linh, tức là cái tự nhiên rất riêng của Linh. KHÔNG BẮT CHƯỚC AI HẾT    . Dù người đó có là một ca sĩ tài danh cỡ nào, vì, dù bắt chước giỏi cách mấy, cháu cũng chỉ là bản sao ( copy, duplicate ) của người đó mà thôi. và như vậy, cháu khó thành công và tiến lên những bậc thang cao hơn trong nghệ thuật ca hát. Thí dụ như, cháu hát bài ĐẸP LÒNG NGƯỜI YÊU, cháu có cái riêng của cháu, ấm áp, chững chạc và diễn tả. Nhưng khi cháu hát bài CHUYỆN MÂY MƯA ( MƯA MÂY) của bác Ròm, cháu sửa giọng nhiều quá ( hình như cháu có bắt chước mấy người hát bài này đã nổi tiếng thì phải ), và theo bác, về kỹ thuật, thì không có gì chê, nhưng về nghệ thuật ( hồn bài hát và hồn giọng hát ) thì nghèo nàn. Bài nhạc của Bác Ròm nếu được cháu diễn tả tự nhiên bằng cái AIR của CU LINH, sẽ không cải lương ( xin lỗi mày nghe Ròm, mấy thằng ca sĩ hạng bét đã kéo bài nhạc của mày xuống cùng với nó ), sẽ có nét ấm áp riêng. Cháu có giọng hát rất ấm, có khả năng xử dụng hơi trong bụng, vững về nhạc lý (?), nên chịu khó bỏ thì giờ tập tành, làm theo như lời Bác Ròm dặn, một ngày nào đó, cháu sẽ thành công. Chúc cháu may mắn!
Bác Vấn Xệ của ông nội Sến!

Chư vị làng meo !
Mùa xuân đã đến, làng ta đang kỳ trăm hoa đua nở đủ mọi sắc màu.
Gà tồ tui đi cày về , phóng lên làng là nghe bạn bè ca hát tưng bừng. Thiệt là quá đã !
 Hieu Ga To

Sorry anh Ròm!  Tại lúc này, Giám Đốc ALHĐ đa đoan về chuyện thành lập hãng phim LIONS nên đầu óc lu bu, nói lộn chút xíu thôi mà!  Đã vậy, chờ cả ngày rồi mà chưa thấy Ông Khóc chuyển 18 triệu USD vào trương mục tiết kiệm nên Giám Đốc lo sốt vó.  Chứ thật ra, mới nghe Ông Nội Sến rên vài tiếng, ai mà chẳng nhận ra là giọng ca dzàng của ông ấy?
Nữ thính giả ALHĐ xin giơ tay yêu cầu Ông Nội Sến hát bài "Những Thằng Độc Thân".  Ông Nội cứ mở bài "Những Đồi Hoa Sim" ra là có nhạc đệm cho ông hát ngon lành.
 Chà!  Sao Ngài Làng trưởng im ru, không thèm góp ý tiếng nào về bà vợ "Đánh Ghen" gì hết vậy?  Ngài lại bắt chước ông Ròm khinh người trong tủ lạnh phải không?  Hình như Ngài định hỏi ông Ròm chuyện chi hấp dẫn lắm mà?  Bây giờ, Ngài cứ mạnh miệng hỏi đi chứ thư ký em chưa dám hỏi vì sợ không đúng, ông ấy sẽ nổi trận lôi đình thì phiền ghê lắm!  Chẳng lẽ nào ngay cả Ngài Làng trưởng mà cũng sợ ông Ròm cân nặng chỉ có 103 pounds ấy luôn sao?  (Không biết độ rày, sau cuộc mò mẩm WMA, ông Ròm có giữ nổi trọng lượng người mẫu lý tưởng như vậy chăng?)
 Anh Cơ ơi!
Lần này, em réo cả Dũng và Hưng nghe anh hát "Bài Không Tên số 8" luôn.  Dũng (19 tuổi) thì gật đầu trả lời good, anh chàng Hưng (15 tuổi) thì nhận xét "music is rough" (em hỏi có phải rough có nghĩa là không smooth không thỉ chàng ta gật đầu).  Riêng em thì như vậy là số dách rồi, echo cũng vừa phải, nghe rất êm tai.  Nếu đôi tai em nghe không lầm thì bài "Đẹp Lòng Người Yêu" do cháu Linh hát còn nhiều echo hơn bài hát này của anh Cơ. 
Chính vì vậy, em đang thắc mắc là mình nên thêm nhiều echo như cháu Linh hay nên chỉnh echo vừa phải như anh Cơ?  Hình như Linh thu trong DVD Karaoke thứ thiệt chứ không phải trong computer như em và anh Cơ, có thể vì thế mà nhạc và tiếng hát nghe nổi và giống CD chuyên nghiệp hơn chăng?  Có điều là khi nghe ĐLNY của Linh, em nghe cả tiếng rẹt rẹt chứ âm thanh không trong như trong bài hát của anh Cơ, mặc dù bài ĐLNY ở dạng MP3 (1.65 MB) chứ không bị nén quá nhỏ.  Nói như thế, không phải em nhận xét khó khăn đâu nha các anh chị.  Tính em ham thích học hỏi cũng như anh Cơ vậy nên em thật lòng nhận xét, chứ nếu em chỉ cần nói cho xong chuyện thì khoẻ trí em quá, phải không anh Cơ?
Về chuyện dài Yahoo, sở dĩ em suy luận như vậy vì sau khi em Fw bài hát "Đẹp Lòng Người Yêu", em đã nhận được cái meo trả lời như thế này:
 Your message was not delivered because it was too large. Yahoo! Groups does not accept messages (including attachments) larger than 1 megabyte.
Funny cat gif Pictures, Images and PhotosCám ơn anh Cơ đã góp ý về mẫu truyện "Đánh Ghen".  Phải chi bà vợ này không sinh được đứa con nào nên đành mất chồng thì chẳng lấy gì làm đau lòng cho lắm.  Đằng này, bà ấy đã mang nặng đẻ đau, sinh đặng cho ông chồng bội bạc của mình đến những 2 đứa con.  Thế mà ông ta lại đang tâm bỏ mặc ba mẹ con ở lại để hí hửng, vui vầy với người tình khác trẻ hơn, đẹp hơn mới là muôn phần đáng trách!  Nhưng ông chồng ấy chưa đáng đem đi xử trảm bằng ông chồng trong "Hoa Đại Trắng" sau đây.  Xin mời các chị cùng đọc để thấy rằng muôn đời quý ông vẫn luôn là những kẻ bạc bẻo nhất trên cõi đời ô trọc này!  (Nếu lão ông nào cảm thấy uất ức thì cứ tha hồ cãi cho dzui.)
ALHĐ
1/- Lady first...kính thưa Mợ ST....Khinh Người Trong Tủ  Lạnh là nghề của RÒM,chứ không phải TUI.Mợ mà đổ thừa cho TUI,mang tội ráng chịu đó....Số là thế LÀY.....ĐÁNH GHEN và HOA ĐẠI TRẮNG thì Mợ đã gửi trước đây rồi mà....Tui nhớ là  ( không Chắc Bắp lắm ) Là Tui có nói....thằng RÒM NGỒI SỬA XE,gặp cái Bà Vợ  chờ QUÁNH GHEN,chun vô Quán RÒM mà....Thằng TỒ mới nghe,chớ sao thằng HEO cũng chưa nghe vậy cà...Còn MỢ SIU-TẦM rất nhiều,nên GỬI TRƯỚC,QUÊN SAU...tui E RẰNG mai mốt cái CẤM-PA-NÌ ....LION QUEEN ra đời,dám Mợ quên,rồi chơi tiếp  cái CẤM-PA-NÌ American HEN nửa lắm'''''''''''''
2/- TỒ à...mày ở  nơi cái XỨ thích cà nhỏng,ngày mần7 tiếng,còn múa Mỏ được,chứ Tau quất tới 10 tiếng,muốn Quẹo QUY-LÁT nên lệt bệt,chắc ít ra 1,2 tháng mới qua cái đợt   GIAO HÀNG CAO ĐIỂM,sao đó hy vọng lai rai ngày 8 tiếng,chót chét thoải mái.
3/-Cháu LINH  nên nghe lời bác XỆ,Bác ấy nói rất đúng...Cháu ráng cố lên cho đẹp mặt dân NẪU xứ mình hĩ.......
4/- RÒM + bà CON....Tao có nói rằng :khi NGHE bản Giã Từ Thành Phố ( Trả Lại người tình ) do  Lâm Gia Minh hát...tao nghe quen quen,BÀ XÃ Tao cũng nói vậy....Tao tìm lung tung,nhưng chưa ra.Hôm nay đi làm về,Bà Xã Tao nói rằng :Em vô coi lại cái MEO anh gửi,tìm cái tên mới Trả Lại /N/T,nhưng GẦN CHẾT cũng không thấy.Cuối cùng tìm được trong cái DVD KARAOKE....Bản này do CHẾ LINH CA,với cái Tên Mới Khác nữa  là CHIỀU THƯƠNG ĐÔ THỊ ( Cái tên này cũng được dùng chung cho cả cái DVD Karaoke)....
           Và dĩ nhiên TAO NGHE  TIẾP......Tao sẽ biểu thằng KU copy ra TAPE,bỏ vô XE nghe ( Xe Tao đời BẢO ĐẠI nên không có CD)  TUI nói thiệt ( TUI chứ không phải Tao ) Ước gì RÒM,SẾN,HEO và MỢ STALHĐ +Cháu Linh
ca dùm những Bản Nhạc của RÒM thì TUI VÔ CÙNG SUNG SƯỚNG  COPY VÔ TAPE BỎ VÔ XE VỪA LÁI VỪA NGHE........Cũng tình thiệt ,nói thực...những bản nhạc mấy bữa  Bà Con Ca,Tui chỉ để trong COMP nghe thôi,chứ không copy ra tape...Có thể Tui thuộc DIỆN XÀ LỈA,nhưng Tui chỉ khoái nghe PHE TA CA NHẠC PHE MÌNH mà thôi.........................Thôi dọt lẹ,chớ có hơi chút mích lòng rồi đó....chắc bị CHỬI QUÁ....................THỌT.
Bẩm Ngài Làng trưởng,
Xin Ngài đừng khi dễ bộ nhớ của Tổng thư ký ALHĐ đấy nhá!  Cũng bởi Ngài chưa biết là ALHĐ em đã từng giữ chức vụ Chánh văn phòng Phòng Giáo dục huyện kiêm Tổng trưởng...Nhà bếp nên Ngài tưởng rằng thư ký em gởi trước quên sau.  Ngài nên nhớ là thư ký ALHĐ mần việc khá ngăn nắp: trên bàn computer luôn có sẵn cái sớ ghi tên tất cả các truyện ngắn đã được scan.  Sau mỗi lần gởi một truyện ngắn nào cho làng meo, thư ký liền cẩn thận gạch bỏ cái rẹt tựa truyện đó. 
Bởi vậy, vì thế cho nên... (xin lỗi Ngài trước nghen), chỉ có Ngài mới là người đọc trước quên sau nên không nhớ rằng chỉ có mỗi mình Ngài đã được đọc 2 truyện ngắn này ngay trước khi Ông bà Gà Tồ mới gia nhập vào làng meo K3.  Hôm qua,  nữ thư ký tài ba định nói khích để Ngài xì ra những lời lẽ do Ngài đã thẳng cánh phê phán người vợ trong khi ALHĐ đề cao bà là mẫu người đàn bà cao quý, hết lòng hết dạ hy sinh hạnh phúc cá nhân, miễn sao được nhìn thấy chồng sống vui, sống khoẻ là bà mãn nguyện rồi.  Nào ngờ đâu chẳng những Ngài không dám nhắc lại dòng chữ hằn học do tự tay Ngài uýnh máy vào ngày 16 tháng 2 năm 2005 mà còn quay sang tung hỏa mù để trám miệng người hiền lành, lương thiện như ALHĐ.  Quả đúng như lời cố thi sĩ Tản Đà đã than thở:
               Đời đáng chán hay không đáng chán?
               Cất chén quỳnh xin hỏi bạn tri âm.
Nữ thi sĩ em xổ thơ chữ Hán rồi đó nghe, không biết tri âm nào đó bấy lâu lặn kỹ, có chịu trồi lên chưa nhỉ? (hay ngày đêm cứ lo nhắm mắt nhắm mũi đạp máy+mái túi bụi, chẳng thèm màng đến thế sự trên đời, ai sống chết mặc ai?) Anh Khóc à,
Không biết có vị mạnh thường quân nào đã copy bộ CDs QĐTN bắt đền cho anh Khóc dùm ALHĐ  không vậy?  Xin anh Khóc cứ thật thà khai báo để Ban Giám Đốc biết đường mà tính, chứ đừng âm thầm sầu thương khóc hận khiến cho giọng ca vàng ngày nào lại càng khò khè hơn.  Nhân đây, nữ ranh ca ALHĐ xin long trọng tuyên bố cùng quý vị dân làng là em không thèm hao công tổn sức để chửa trị bịnh khan tiếng nữa vì mới đây có thêm một vị thính giá đã ưu ái so sánh giọng ca dzàng của ALHĐ gần giống giọng hát liêu trai của nữ danh ca Thanh Thúy.  (Nhớ vổ tay bộp bộp lần nữa nha anh Khóc.)
Chà!  Nghe ông Tây Đơ quảng cáo ông Quạ đờn vọng cổ hay lắm, nữ nghệ sĩ ALHĐ lại nổi hứng muốn xuống... nửa câu vặn cổ, mặc dù hơi thì ngắn, nhịp thì rơi lộp độp, rớt tứ lung tung!  Í mà... đâu có sao, em xin hoàn toàn đồng ý với lời nhận định của ông Vấn Xệ.  Vì thế, nữ nghệ sĩ thượng thặng ALHĐ nhất định giữ cho bằng đuợc nét độc đáo... dỡ ẹc trong giọng ca của mình.  Biết đâu em chẳng được mời ký hợp đồng ca nhạc như chàng Mai-Cồ Hung (?!)   
Xin mời quý vị thính giả ráng nghe cho vui làng vui xóm.
ALHĐ
Trước tiên xin cám on chị ALHĐ đã nhanh nhẹn trả lời cho tôi biết về kết quả thu âm lần này (Cám ơn luôn cả 2 cháu Dũng và Hùng ). Trước khi đi làm có mở meo nhưng bận quá nên không trả lời ngay cho chị được, đi làm mới về thấy chị chuyển hướng từ Tân qua Cổ làm tôi ngạc nhiên hết sức ! nhưng sao không có đàn phụ họa gì hết ? bộ bửa nay ăn chay hả chị ?chị ca như vậy là bà xã tôi mất nghề rồi ! (Lúc này hãng bà xã tôi khá bận, cả tháng nay cứ 7 ngày 1 tuần ) về đến nhà cứ than đau chổ này nhức chổ nọ nhưng hỏi đến overtime thì chưa lần nào say NO, nếu không tôi sẽ "năn nỉ " bả xuống 1 câu cho dân làng nghe chơi.
Ròm ơi,
Tao không có xài cái Acoustica MP3 của chị ALHĐ ( vì tao tìm không ra echo ) nên xài cái karaoke trong soundcard (Audigy 2 Z5 ) trong computer chứ không phải dàn ngòai như Ku Linh. Tao nhớ có nói với mày qua điện thọai rồi mà ? trong cái soundcard này xài được đủ thứ, echo chỉ vặn 1 chút (10%) là đã vang dội dử lắm, nó có cả phần Karaoke cho mình xử dụng nữa.......
Hiếu Gà Tồ,
Cám ơn mày đã ưu ái cho tao đến 9/10 . Lần này tao không khiếu nại gì hết vì tao ca đại để thử âm thanh mới set up thôi, được điểm như vậy là phước đức Ông bà để lại rồi.
Thằng Thọt,
Mày thích Làng Ta ca nhạc MÌNH thì đưa nhạc cho anh em đi, tao và chị ALHĐ hay thằng Sến có biết bản nào là của thằng Ròm phe mình ? mày có bất cứ bàn nào của thằng Ròm gửi qua đây cho tao , hứa danh dự sẽ ca bằng hết cả con TIM.
Thôi tao phải ngũ, sáng dậy gõ tiếp ?
Cơ Heo .

1- Sáng nay, ngủ dậy thấy hơi phẻ , tính thu bài "Những thằng độc thân" để gởi cho làng meo nghe chơi , nhưng tìm hoài không thấy có cái bản gốc có nhạc để ONS có thể hát được , không biết phải làm sao . Đã meo cho Cu Linh , bảo nó tìm dùm cho ONS rồi . Đang chờ hắn tìm .
2- Sao không thấy Mợ Sư Tử nói gì về chuyện ONS nhận xét truyện wánh Ghen kia hết vậy ?
no idea Pictures, Images and Photos3- Thằng Thọt : Té ra là mày bày cho bà xã mày cách xài computer, vào meo ... Sao mày không báo cho tao trước ?. Mà mày mới chỉ cho mợ ấy đây hay là chỉ lâu rồi ?. Tao nghi mày nhắm cái dzèo không ổn cho mày về cái vụ kia , nên gióng lên tiếng chuông báo động  như vậy để anh em ( nhất là tao ) , cẩn thận , đừng Quậy mày quá mà mày trở thành Homeless .!!! Không sao đâu ,tao biết ý mày rồi , mày yên tâm đi , chuyện gì tới thì nó tới , hơi đâu lo cho mệt óc ???. Tao sẽ yên lặng , không  xía dzô chuyện của mày nữa .Mày tự lo lấy và ráng Bảo trọng .
     Thăm làng Meo , chúc vui vẻ .
                                                     ÔNG NỘI SẾN
Gởi chúng mày nghe Hải Thọt hát . Hắn gởi cho tao, kêu tao nghe thử được hay không ?.
   Bố khỉ . Hát như vầy mà không gởi cho anh em nghe, mà lại kêu tao nghe thử . Làm nữa đi mày Thọt .         ÔNG NỘI SẾN

Ông Mai Quy` tìm đâu ra cái dí dõm, gửi lại làng ta đọc giãi trí.
   GMM.
           Bất Quân Tử Đại Nhân     
Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất
Vợ Chửi mà làm thinh là: Bất Bạo Động
Tài Sản của Vợ là: Bất Động Sản..
Em Gái của Vợ là: Bất Khả Xâm Phạm...
Ý muốn của vợ là : Bất Di Bất Dịch..
Quần Áo vợ mặc thì : Bất Luận..

Được vợ khen là: Bất Ngờ...
Người khác khen vợ mình là : Bất Ồn..
Lấy vợ xấu là vì mình : Bất Tài..
Cưới được vợ đẹp là đời mình: Bất hạnh...
Bị vợ bỏ là vì mình:: Bất Lực
Ly dị Vợ là chuyện Bất Lợi
Vợ không cho lại gần là Bất Bình Thường
Vợ không cho ngủ chung thì Bất Mãn
Gia đạo lộn xộn thì Án Binh Bất Động
Vợ Chồng mà Đánh Nhau thì Bất Phân Thắng Bại..
Hết lòng nhịn vợ thì Bất Chiến Tự Nhiên Thành...
Vì thế cho nên: Bậc Đại Nhân
Funny car Pictures, Images and PhotosChưa lấy được vợ thì đêm ngủ : Bất An...
Quen được một cô thì trở nên Bất Nhất...
Bạn bè đến cứ hỏi thăm thì thấy Bất Tiện..
Chưa cầm được tay, nắm được chân là Bất Trí
Nắm được chân, cầm được tay rồi, mà không cưới là Bất Nhân.
Cưới xong mà không thờ Bà cho trọn vẹn thì Bất Nghĩa..
Già lấy được vợ trẻ là... Bất Chấp Thiên Hạ...Dị Nghị
Trẻ lấy được vợ già thì Bất Cần Ðời
Đạo thờ Bà: Vợ gọi mà không dạ là Bất Kính.
Lãnh lương không đưa hết cho Vợ là Bất Hiếu..
Ði ăn nhậu về, Vợ hỏi mà nói là đi họp là: Bất Tín
Cãi lời Vợ là... Bất Tuân Thượng Lệnh
Vợ đánh không dậy được là Bất Tỉnh ..nhân sự
Niềm tin thờ Vợ là: Bất Khả Tư Nghị...
Tất cả những điều này là Chân Lý Bất BiếnThọt ơi !!
Thằng Sến nó cho tao hưởng một bất ngờ thật thích thú !
Trời đất ơi ! tao đâu có ngờ mày cũng có một giọng ca vàng như thế này ! Tao không ...sợ mày , mà cũng chẳng ....nịnh mày , nhưng hay quá thì nhất định tao phải khen, mang tiếng gì cũng đành chịu . Đã vậy , tao chưa từng được nghe ai hát " xuất thần " như mày . Nghe mày thổn thức trong câu hát, mà cả hai vợ chồng tao cùng rưng rưng lệ sầu !
Hải ơi ! mày xua đuổi ai mà não lòng đến như thế ?! Đã xua , đã đuổi, mà còn ai oán như thế này , thì còn hơn là mời , là níu chân người ta nữa đó ! Tình ơi là tình !
Thọt ơi !
Bài ca này tao chưa được biết tới, nhưng tao chịu lắm , vì tao thích nghe điệu Rumba và Boston. Đứa nào tò mò hỏi sao vậy ? tao tính kể lể dông dài, nhưng tự nhiên bộ nhớ bị virus ! quên mẹ nó hết rồi !
 Sến nè !
 Mày gửi bài ca do thằng Thọt hát, tao đào lỗ
 lên, nghe ngon lành. Nhưng mấy dòng mày viết phía trên , tao lại đọc không được ! Kỳ quá ! mày viết meo có tóc, lâu lâu , lại nhẩy ra 01 cái meo tao không đọc được ! Bộ mày thay đổi cách đánh mỗi lần sao ?! phải hỏi lại Ku Linh , sao có chuyện kỳ vậy ?!
Chị sư tử ALHĐ này !
Chị hát đã hay, nhưng tụi tôi thấy chị ca vọng cổ còn hay hơn nữa ! tuyệt cú mèo đó, giọng ca của chị có thể ví với  Út bạch Lan được. Có điều chị ca mà không có đờn đệm , thành ra cũng như lân mà thiếu pháo vậy ! uổng qúa đi. Không biết có karaoke vọng cổ không vậy chị ? Nếu không phải yêu cầu Thạnh quạ lập tức liên lạc và phối hợp ngay với chị, để lần sau chị ca là phải có đờn mới được .
Tụi tôi nghe đang trớn , tự dưng vừa hết câu : " mai mốt đây làm dâu thiên hạ ....." là ngưng ngang ?! hổng biết tại sao ?!
GMM nè !
Bài " Bất quân tử đại nhân " của ông Mai Quỳ thiệt đáng dùng làm kinh điển cho mấy thằng như tao . Mày sao chứ tao đang tính in ra trên giấy lụa, và đem lộng kiếng treo giữa salon mới xứng đáng những lời vàng ngọc . Mày làm tao đâm lo !  " Sách " đã dậy rằng :
         " Người khác khen vợ mình là bất ổn "
Vậy mà khúc trên tao khen bà xã mầy ! biết làm sao bi giờ !!!
Vấn xệ !
Cảm ơn mày đã gửi hình cho anh em coi . Ngắm hình mà ngẫm đến thân ! các chú Sáu mà cũng đã .....già rồi , huống chi là bọn ta !
Ôi thời gian sao mà nghiệt ngã . Nguyễn đỗ Tiến thủa 1971, hắn cao lớn , trắng trẻo đẹp trai , vừa là môt tay trống, lại còn có giọng hát hò . Tụi tao thuộc đợt đầu lên trường trước , khi tụi mày tập văn nghệ cho lễ gắn Alpha, thì tụi tao đã đi gác đêm với đàn anh NT 2. Có lần đi ngang đại giảng đường, thoáng nghe thằng Tiến " ngọng " đang dợt bài " Làm sao giết được người trong mộng " của Phạm Duy ngon lành lắm. Thằng Hảo láp, cùng đợt với tụi tao, đã khoái chí khoe rầm lên, là đợt sau có thằng biết đánh trống. Như vậy , nó sẽ đựợc trở về nghề chính của nó là solo guitare, và khóa 3 sắp lập được ban nhạc rồi .
SPARTA Panda Pictures, Images and PhotosBây giờ nhìn Tiến " ngọng " mảnh mai, tóc đã thay màu gần hết, răng cộ ly biệt , thấy cũng ngậm ngùi cho bạn và cho cả mình ! Năm nay đã là 2005 , nhìn lại ngày xưa , đã thấy xa mịt mù !
Gà tồ
Thọt ơi là Thọt,
-Trứơc nhất, cảm ơn Thọt Phu Nhân đã có công khám phá ra DVD/Karaoke cho bài GTTP.
Không biết họ sửa lại như thế nào, nhưng để đúng với nguyên tác, xin hãy hát đọan điệp khúc như vầy :
“Bãi bắn những trưa ngủ ngồi, cát bụi thao trường về làm muối cho cơm. Những đêm ứng chiến ngắm sao trời bạn bè càng thương nhau hơn...”
-Tao nghe mầy Xin Làm Người Xa Lạ rồi. Tao cũng nghe mầy khóc lóc nữa. Dễ sợ quá !
Tao đang thắc mắc, lúc mầy khóc la như thế thì vợ mầy ở đâu ?
Kẻ Khinh Người Trong Tủ Lạnh  (Hiệp Ròm)

Ối trời đất quỉ thần ơi!  Nghe Ngài Làng trưởng (?) rên, em cười muốn bể bụng, xém chút nữa là té nhào xuống ghế.  Nghe thảm thiết, mủi mẩn còn hơn 6 câu vặn cổ bù loong khiến thư ký em phải nghe tới mấy lần mới đã tai.
Có thiệt là Ông Tây Đơ tin rằng tiếng hát đó đích thị là của Ngài Làng trưởng không vậy?  Chẳng lẽ mấy ông khoá 3 đặt tên Hiếu GT đúng dữ vậy sao?  Tội nghiệp Ông Tây ngây thơ vô số tội!  Đó là bí mật của Ngài Làng trưởng, cứ để Ngài ấy giải bày tâm sự, thư ký ALHĐ là kẻ cấp dưới không dám lạm bàn.
Chèn ui!  Nữ nghệ sĩ em không ngờ ĐTS Trung Tà có thêm nghề tay trái xuất sắc tới như vậy.  Thư ký em cảm thấy có bổn phận phải quảng cáo cho cả làng meo cùng biết, phòng khi hữu sự sẽ nhờ đờn sĩ Trung Tà tới biểu diễn.  Dưới đây là lời tâm tình của đờn sĩ trước đây còn ẩn trong lá ủ, đến nay mới bộc lộ tài năng hiếm có:
Original Message;
From : Trung Tà
nghe chị ALHĐ hát vọng cổ mà ngứa tay bởi vì rằng thì là
lúc ở trong tù bỉ nhân có học đờn  cổ nhạc
chỉ học khoảng thời gian ngắn thôi mà tiếng đờn cũng lâm
ly ai oán .đã từng đòn nguyên tuồng cải lương với ông
thầy đờn kìm và đã có vô số đệ tử .chỉ học chưa
đến một năm mà nam ,ai,bắc,oán,lể đều đờn nhuyển nhừ.
có dịp đờn cho chị ALHĐ và HEO PHU
NHÂN ca chắc hết sẩy .
trung
Bi giờ, nữ nghệ sĩ ALHĐ xin phép quý vị dân làng cho em nói nhỏ với ông đờn sĩ Trung Tà.  Sở dĩ em không dám la lớn vì sợ bể dĩa!
paleogene forest Pictures, Images and PhotosHú hồn hú vía em đó nha, anh Trung!  Khi đọc đến 2 chữ ngứa tay ở trên, nữ nghệ sĩ Úc Bạch Tuột xanh máu mặt, bởi hồi hộp quá nên đọc thành ngứa tai.  Thú thiệt với anh đờn sĩ là trưa hôm qua, sở dĩ em cố ý đưa nửa câu vặn cổ đó lên meo là vì em đoán thế nào ông Quạ cũng sẽ trồi lên, chứ không thể để yên choi em tự do ca vọng cổ rớt nhịp tùm lum tà la như vậy.  Bởi thế, em nín thở khi đọc cái meo của anh Trung , em tưởng đâu em chê em tới tấp rồi chớ, dè đâu anh lại còn hứa sẽ đờn cho em và chị Heo Mẹ ca nữa.  Ủa... như vậy có nghĩa là em ca không trật nhịp sao, anh đờn sĩ?  Sao lạ lùng vậy cà?  Bộ anh Trung sợ em khóc hu hu nên anh ngại nói lên sự thật chứ gì?  Em sẽ giải thích tự sự trong meo sau, kẻo quý vị dân làng cảm thấy ngán ngẩm khi phải nghe em xí xô xí xào quá tràng giang đại hải.
Kính thưa nam thính giả Lộc Matt,
Nữ ca sĩ ALHĐ đang cố tìm cho ra bài "Ngăn Cách" để hát phục vụ quý thính giả nhưng chưa có kết quả.  Vậy, xin cảm phiền quý thính giả chờ đợi thêm ít lâu nữa.  Hôm nọ, em có gởi bài "Bến Giang Đầu" để tặng anh Lộc nhưng sao không nghe anh trả lời trả vốn gì hết vậy?  Hay là tại nữ ca sĩ hát dở ẹc khiến quý thính giả thất vọng, nói chẳng nên lời?  Cầu mong sao không đến nổi tệ đến vậy.
Em tạm ngưng nơi đây để thưa chuyện cùng Ông Tây trong meo kế tiếp.
ALHĐ
Bà Đầm Đơ ơi!
Sau khi đọc qua cái sớ "Bất Quân Tử Đại Nhân" do ông Gà Mái chuyển cho làng meo,  Bà Đầm Đơ cảm thấy thế nào?  Chứ riêng con Sư Tử thì không biết có phải nhờ được đọc cái sớ này mà đêm qua, con Sư Tử đánh một giấc ngon lành, êm đềm nhất tính từ 2 tháng qua, chẳng hề bị đánh thức bởi tiếng ngáy vang trời của ông Gà Mái như thường đêm nữa.  Quả thật, không ngờ là cánh đờn bà của chị em chúng mình được đề cao và có nhiều power đến như vậy, nghe mà... phát nhột !!!  Còn hơn là nói hành nói tỏi phe mình nữa phải không chị TTGT?  Nữ dzăn sĩ ALHĐ ức lắm, muốn phản pháo cho đỡ tức nhưng khổ nỗi ông Gà Mái ít phạm phải lỗi lầm trầm trọng lại chìu chuộng Sư Tử quá mức nên nữ dzăn sĩ thiếu dữ kiện và tài liệu để tuyên chiến với phe của quý ông.
 Vậy, để bảo vệ thanh danh của phe ta, em xin đề nghị các chị hãy đồng lòng hợp tác.  Mỗi chị chỉ cần nêu lên ba câu bút chiến thôi cũng đủ lật ngược thế cờ rồi.  (Cầu Trời cho các chị ráng tiếp càng nhiều tay càng tốt chứ nếu như quanh đi quẩn lại chỉ có phu nhơn của 2 ông Gà ngọ nguậy thì chắc phe các ông... Bất Chiến Tự Nhiên Thành thiệt rồi quá!)
Ông Tây Đơ ơi là Ông Tây Đơ!
Nghe ông khen nữ nghệ sĩ Úc Bạch Tuột ca vọng cổ hay hơn hát tân nhạc, em mừng quá xá!  Em định im luôn để cả làng cứ đinh ninh như vậy, càng nở mày nở mặt chớ có mất mát chi đâu.  Có điều tính em có sao nói vậy, sợ chứa lâu trong bụng sẽ sinh ra chứng ung thư bao tử nên em đành nói thiệt để giữ sinh mạng của mình.  Sở dĩ em xì-tốp ngang xương và ca chay, không kèn không trống vì những lý do như sau:
1/ Hát đến câu "Mai mốt đây làm dâu thiên hạ", em mũi lòng quá, không hát tiếp được, cứ lo khóc thút thít.  Bộ ông Tây không nghe em hích... hích... sao?  (Vậy thì lần sau em phải ráng khóc bự hơn để thính giả nghe cho rõ.)   Em giỡn chơi vậy thôi chứ thật ra thì : Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới già, em chỉ biết ca mỗi một đoạn đó thôi.  Mấy năm nay, em cố tầm Karaoke bản vọng cổ đó nhưng vẫn tìm chưa ra.

2/ Mà em chẳng dại gì hát chung với nhạc đâu, ông Tây à!  Bởi vì... thế nào quý thính giả, dù không rành nhịp điệu của một bản vọng cổ đi nữa, lại chẳng khám phá ra là em hát trật nhịp, hát tầm bậy tầm bạ hết trơn!  Chắc ông Tây tưởng em khiêm nhường nên nói vậy chứ gì?  Không phải vậy đâu, vì :
3/ Cách nay khoảng 5 năm, thấy vợ chồng người bạn song ca một bản vọng cổ nghe mùi hết biết, em bèn nổi hứng, nhờ cô vợ thu dùm em bản "Chiếc Là Cuối Cùng" nghe hay dễ sợ luôn!  Về nhà, em hì hụi copy thật nhiều lần vào nguyên một băng cassette, vửa ngồi đạp máy xình xịch vừa luyện giọng.  Sau khi nghe đến lần thứ 100, cảm thấy chắc ăn như bắp, em liền hí hửng chạy đến nhờ cô bạn mở Karaoke lên để em hát vả thu vào băng, dự định sẽ mang đi lí le với bà con làng trên xóm dưới.  Ai dè đâu... khi em cất tiếng ca thì đờn cứ chạy theo đờn còn tiếng hát của em thì lạc lỏng tận đâu đâu, không ăn vào nhịp!  Tức mình quá, em đưa micro cho cô bạn hát thì lại nghe êm như nhung.  Sao kỳ vậy cà?  Mãi tới bây giờ, em vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao.  Anh Trung có thể giải thích cho em nghe được không?
Hiện em có bản vọng cổ "Lan và Điệp" nhưng phải có đủ cả giọng nam lẫn giọng nữ, bằng không sẽ đứt hơi luôn.  Em phải công nhận là chị Heo Mẹ ca vọng cổ và ngâm thơ nghe mùi lắm!  Em thích muốn chết nhưng đành chào thua thôi!
Đến đây thì Ông Tây hết thắc mắc rồi chứ gì?  Vậy thì em nên rút lui trước khi dân làng phải đi tìm thuốc Aspirin.
ALHĐ

Hay quá là hay....Tui NỂ MẶT CHỊ ST quá xá....Cho đáng đời thằng SẾN..." ngậm...miệng rên....phun người"
Thằng TỒ là thằng TỒ mà Chị ST...Còn thằng RÒM cũng GIẢ BỘ ĐẨY ĐƯA...đồ Cà Chớn Chống Xâm lăng
   Thằng HEO...Tao nói PHE TA NGHE PHE MÌNH...là tao nhắc chừng Thằng RÒM,mau đưa lên mấy bản nhạc HỒI XƯA hắn chưa kịp xuất bản...Chứ cái DVD Karaoke này thì  Tao phải gởi cho Ca Sĩ nhà mình RÊN lên nghe chứ...cái may là tao có cái Ca-Ra-Ô-kê chứ không phải CD nhạc,nên tha hồ tụi mày ( và Chị ST ) hát.
Trả lời thằng SẾN...bà XÃ tao chỉ  biết mở meo và đọc meo thôi ( Vì bã l/lạc với bên nhà ở VN )...Mày đừng hòng HÙ tao,vì TAO đâu phải râu cong như thằng TỒ ( chỉ QUẸO chút xíu thôi ).....Tao không KHE nghen mậy
  Ròm,cuối tuần tao biểu thằng KU copy ra dĩa,gởi các CA SĨ,lúc đó mày NGHE LẠI và Chỉnh Sửa khúc nào thì tùy mày...còn bây giờ đâu biết hết...mà sao lạ dữ cà,nhạc của mày sao cứ lọt vô nhà tao...Bộ đất Lành Cò đậu
Nè,hình như mày còn bản nữa...mày ghi ít giòng đầu coi.may ra tao có,nhưng không biết ( có thể Tên khác ).
World Coloring In Autumm Pictures, Images and Photos
            Hôm nay làm tới 11 tiếng,,,ráng lết ít hàng................THỌT.
Quả đúng là thằng Hùng sến Nẫu Quậy ngậm máu phun người trước dơ miệng mình, Nó vừa rống vừa khóc như con bồ nó chết. Thằng Thọt làm gì có cái tấm lòng từ bi như thế ! Nếu có thì nó đã đâu có cái biệt danh Thọt. Xệ
Thằng Gà Tồ làm nhà văn được. Nó vừa có trí nhớ thần sầu ( Tiến Cà Lăm hát bài Giết Người Trong Mộng ), vừa biết diễn tả điều nó nghĩ. Chị STHĐ có nghĩ đến chuyện lưu trữ mấy cái thơ dài của Hiếu Gà Tồ, sau này gom lại thành tập , in ra rồi đốt thành tro bỏ vào trong quan tài của thằng Gà Tồ hay không ? Đó là một công việc nên làm.
tao đã gời Đặc San UT, bản Tin TH, DVD Đại Hội 12 và 2 CD Đọc Truyện của Thọai Anh cho thằng Tồ hôm nay.
Thằng Thọt nhớ gởi $30 đóng góp UT cho TH như mình đã hứa.
Xệ

Thọt,
Mầy đừng có hối thúc.Tao đang viết lại bản nhạc. Vì viết nhạc rất xấu nên tao đang tìm một program viết cho đẹp. Tao đã có cái Music Write nhưng khó viết nhạc và lời đi chung với nhau. Nhờ mầy hỏi thằng cu Đông có biết cái nào dễ xài hơn không ?
Khinh Người Trong Tủ Lạnh.

Ũa , thằng Ròm nay tính ăn thua đủ với  STALHD  và ONSQ ( Ông Nội Sến Quậy ) hay sao mà hắn lấy Nick name là :" Khinh Người trong tủ lạnh " vậy cà ?/ Thằng Thọt mới vừa  phang tiếp cho mày cái tên nữa là :" Cà chớn chống xâm lăng ". Vậy hãy ghép vào để thành là :" Cà chớn chống Xâm lăng Khinh Người trong tủ lạnh ". Bố khỉ . Tên này 10 chữ là ăn đứt trong làng meo K3 của mình rồi đó Thằng Ròm à  .    Ông Nội Sến

KÍnh thưa Nữ danh ca cổ nhạc Út Bạch Tuột ,
Ai cũng khen chị ca vọng cổ hay cả, riêng tui thì không dám khen cũng chẳng dám chê, nhưng xin chân thành cám ơn vì chị đã cho tui một trật cười lộn ruột, nước mắt nước mũi chảy tùm lum tà la. Nếu có ai hỏi "tại làm sao mà tui cười dữ vậy?". Xin trả lời:" tui hổng biết"..
Hồng Khóc.

Cái thằng Thọt này kỳ thiệt . Thằng Gà Tồ và tao đã khen là mày hát như vậy là Ngon rồi ,( Sư Tử thì nghe tới nghe lui đến 4 , 5 lần mới đã cái lỗ tai ... ), mày hãy gởi lên cho anh em nghe , can cớ gì mày cứ gởi cho tao , bảo tao nghe thử được không ? Hay là mày nghĩ rằng : Tụi mình là dân NẪU với nhau nên ưu tiên cho tao trước chăng ?
    Hôm nay thằng Thọt lại gởi riêng cho tao bài :" Xin Gọi nhau là Cố nhân " . Tao đã đào lỗ cho vào cái file :" Nhạc của Thọt hát " rồi . Bây giờ moi lên gởi lại cho anh em nghe nó hát nè .Không biết nó có tâm sự gì gởi gấm trong bài này ..Anh em nói coi .
  Thang To : may khong doc duoc thi lam nhu sau :
   view --> encoding---> utf8 ( hoac Vietname window, hoac auto selete, hoac Western European Window ).Tro toi , tro lui trong 4 progam utf8, auto selet,Vietname window,Wester... chung nao doc duoc thi thoi .
  Còn thằng Vấn Xệ , can cớ gì mi lại kêu là tao ngậm máu phun thằng Thọt ? Mẹ kiếp , tuần rồi , tao thu và gởi nhiều lần nhưng không được vì hotmail và yahoo kêu là tao xài CHÙA nên không cho tao gởi meo có kèm attachment trên 1,000 kb không thấy sao ? Không biết meo này tao gởi, hắn ( hotmail ) có chuyển cho hay không .Vái trời cho nó chuyển để anh em được nghe thằng Thọt hát .
 ÔNG NỘI SẾN
nhanThọt Mày sẽ có gởi CD karaoke cho tao không ? Kêu thằng Ku mày coi có bài : Những Đồi Hoa Sim thì cho vào đĩa đó luôn dùm tao , để tao cải lời lại , ca cho anh em nghe .- Bà xã mày mở meo , đọc meo thì biết hết chuyện của mày rồi , còn mẹ gì nữa ?. Sao mày không nói sớm sớm trước khi tao hô : " Cất cái tay nè ... Khui nè ... Cất tay .... KHUI.”   ÔNG NỘI SẾN
Van oi,
Da nhan duoc DVD Van gui cho, cam on nhieu. Gui loi tham Chi va Cac Chau.
Chi Thoai Anh oi,
Thanh that cam on Chi da nho den Bac Thi, mac dau Bac ngu qua ky! That ra
ngu thi co ngu, nhung phai co gio thuc chu. Cung tai thang Juno choi
khong dep: Co mot thoi gian no khong chuyen meo di va den, co hoi no thi
no xin loi vi truc trac ky thuat. Keu troi khong thau. Hom nay moi 

duoc cac meo, nghe noi trong Lang ca hat rum beng, the la the nao? Hay la
vao Phong Van Khang thi Bac chiu chet.
Da nghe phan dau Bang doc truyen, giong doc do ma thang nao dam phang cho
Chi cai ten ST thi that la het biet! Khong can noi them, ai cung biet
day,  neu da nghe qua.
Tham tat ca Cac Ban, nhat la Ga To va Gia Dinh.   Than,   Thi

Ông Mai Quy` tìm đâu ra cái dí dõm, gửi lại làng ta đọc giãi trí.
 GMM.            Trời và vợ
1. Đi nhậu về được vợ tha thứ: Thiên đường
2. Phòng ngủ không có vợ:      
Thiên cung         
3. Có bồ nhí bị vợ phát hiện:    
Thiên tai            
4. Vợ nói về mẹ vợ:                
Thiên vị               
5. Chữ nghĩa của vợ:              
Thiên văn            
6. Suy nghĩ của vợ:                
Thiên kiến           
7. Dự định của vợ:                 
Thiên thạch         
8. "Kỹ năng" đi mua sắm của vợ:
Thiên phú           
9. Vợ khi còn là người yêu:      
Thiên thần           
10. Nơi vợ nên đến ở một mình:
Thiên Vương Tinh
11. Khi vợ chầu trời:              
Thiên Thu (vĩnh biệt)
12. Vợ bắt ghen:                   
Thiên La Địa Võng    
13. Sắc đẹp của vợ:       
Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân 
14. Vợ cằn nhằn:                  
Thiên Long Bát Bộ
16. Vợ chồng hòa thuận:     
Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa
17. Lấy vợ dữ:                     
Thiên Định
18. Em gái vợ:                      
Thiên Sứ
19. Ông già vợ:                     Thiên Lôi
 20. Vợ đi sửa sắc đẹp            Thiên Cơ Bất Khả Lộ
wild lily flower Pictures, Images and Photos         Hôn
 - Hôn một người là               hôn nhân
 - Hôn con vật cưng là           hôn thú          
- Hôn người lính là                hôn quân        
- Hôn sách là                       hôn thư
- Thích được hôn là              hôn mê           
- Lâu quá chưa hôn là           hôn ước             
- Mới hôn xong là                 tân hôn           
- Hôn rồi, lại hôn nữa là         tái hôn            
- Hôn hai lần là                    song hôn         
- Hôn sơ sơ là                      ngoại hôn        
- Hôn ké là                          phụ hôn          
- Được vua hôn là                hoàng hôn       
- Hôn từ giã là                    từ hôn             
- Không cho hôn cũng hôn là cưỡng hôn      
- Hôn giữa chừng bị đẩy ra là ly hôn            

- Hôn chồng là                     hôn phu
- Hôn vợ là                          hôn thê

Thế nầy mình xài chữ Hôn hay Hun đây Thọt.
Bây giờ tao trả lời câu hỏi của thằng Thọt...
  Tại vì Thằng Thọt nó chọc giận vì thế Sư Tử tức tối cho đến nổi.
Nữa đêm ngủ mớ la inh ỏi, tao lấy tay che miệng, bị Sư Tử táp cho một cái.
Phản xạ tự nhiên là tao giật nhanh tay ra và Rờ Que lại rồi chạy tuốt ra Sofa.
Để cho Sư Tử tha hồ lăn lộn trên giường Queen size.
Gà Tồ, bộ mi bị Hủ hèm nó cho leo cây rồi giận nên không lên meo hả. Ủa tao mới la thì mầy sợ mà xuất hiện ra kia rồi. Hi hi ...cứ cuối tuần là mầy than tụi nhỏ nên làm mầy mệt, cái nầy thằng Thọt nó rành 6 câu. " nhớ con thấy mẹ ". Còn thằng hủ hèm thì ' Nhớ cháu thấy bà ". còn mi cũng đổ thừa tại con....
  Hêy, cái vụ nấu thuốc bị khét, là tao còn đang đi làm chưa về nhà nhé, chẳng biết mô tê chi, đừng có hôn mê ( xem  nghĩa ở trên  ).
  Tao cũng chẳng biết Cỏn tóng quả, quang quả...hay quả gì gì, chỉ biết hẩu xực, ừa mà biết chữ Hũ Len nữa...Đẹp...
   GMM.

Thằng Hùng Nẫu Sến lợi dụng thằng Thọt cùng quê (Nẫu) và thấy thằng Làng trưởng nhà mình lu bu kiếm tiền thêm ( Làm overtime ) nên nó cứ thế mà "phang " tới cho thằng THọt, thằng Thọt mày "chưởng " cho nó 1 phát để bỏ cái tật "ngậm máu phun người "(chử thằng Xệ ) coi? Nếu không từ nay chỉ có Thọt hát mà chẳng có Sến rên.
Cơ Heo

Thọt ơi !
 Vậy ra tao bị thằng Sến nó chơi khăm ! thấy tao mắc hỡm chắc nó cười lăn lóc !
Chúng sợ tao chưa dính bẫy , nên thằng Ròm còn đứng ra làm con chim mồi dụ tao vô cho chắc ăn !
Tao là Gà tồ , tánh tình hiền như đất, ngoan như bụt, ai nói sao tin vậy. Ngoại hiệu của tao đã từng được anh em diễn nghĩa là , ai nói gì cũng tin ngay, cho dù điều đó chẳng ai thèm tin. Cũng may là bà mụ có gắn cho tao cái "vòi rồng", chứ bả mà quên , để tao thành thiếu nữ, gặp ai cũng tin thì tan nát đời huê từ khuya rồi !
Mày có tập Thiền bao giờ chưa ? tao thấy mày có vẻ là ngộ Thiền rồi đó ! Mày tỉnh queo như Ăng lê ! Cái này thì tao phục mày thiệt . Phục còn hơn là tưởng mày nức nở trong ca khúc hôm qua !
Cảm ơn chị Sư tử ALHĐ và tên Vấn xệ đã có lòng thương cảm con gà tồ ngây ngô bị chúng hù nhau qua mặt cái vù !  Cũng chẳng mới lạ gì, cũng nhờ vậy , mà tui mới giữ được cái ngoại hiệu đó cho tới ngày nay đó chị ST ơi !
Tôi nhất định hô hào cổ võ chị tiến xa tiến mạnh trên sự nghiệp vọng cổ . Chị ca sáu câu cải lương mùi quá , chỉ thiếu có tiếng đàn. Tưởng đâu chỉ có Thạnh Quạ biết đệm cổ nhạc, nay lại có thêm thằng Tà nữa thì chị lo gì . Ban đầu chị chưa quen đó thôi, dợt vài lần với thợ đờn là ngon liền mà . Tới luôn đi chị . Đã có chị và Tiêu phu nhân làm đào thuơng, Quạ và Tà đảm trách đờn phách, mình chỉ cần kiếm được đôi ba trự nữa làm giọng nam, là mình dám tập tuồng của Hà Triều Hoa Phượng lắm à !
 Vấn xệ kia !
Mày ăn mắm ăn muối , đã phỉ phui chưa, mà dám rủa tao hui nhị tỳ ! lại còn chu đáo lo đốt vàng mã cho tao nữa !
Thôi khỏi lo đốt điếc làm chi cho nó mất công ! khi nào tới lúc, tao sẽ bắt mày đi cùng , nhớ mang theo đủ đồ nghề : lap top, DVD, bản thảo, tâm bút, tùy bút, tác phẩm , áo vàng em cởi, áo xanh em mặc, v.v.......
Anh Thi ơi !
Úi trời ơi ! bữa nay mấy anh chị em tụi tôi chắc phải đi mua vé số ! Gặp được anh thật là may mắn và hãn hữu vô cùng . Thì ra anh cũng từng là nạn nhân của Juno như thằng Ròm vậy ! Làng lúc này ồn ào lắm, nay lại thêm hát hò nữa. Cái gì chớ đụng tới hát hò, thì phải trông vào tay anh Thi mới xong. Tất cả xin trông nhờ ở nhạc trưởng đó, mong ngài quan tâm đến cho .
 Hùng Sến !
 Khen mày dám lợi dụng lòng thành thực, cả tin bạn bè của tao , để cho tao mắc hỡm ! Thiệt tình là tao tin cái một ! laị còn cứ tưởng là Thọt đã ca hát với tụi mày từ xưa ở phòng văn khang gì đó , nay mày gửi lại cho tao nghe ! Cuời cho đã đi , mày làm như vậy là dại đó! Tao mà quăng cái nhãn gà tồ đi, tập làm Tào Tháo thì mày lỗ to , hết có chuyện mà cười !
Mày viết meo có tóc hệ phái Tây vực hay Thiên Trúc gì mà tao không sao đọc được !
Đã làm đủ mọi cách như mày và thằng Sinh cu nhớn chỉ , chẳng ăn thua gì hết ! Viết cái điệu này thì tao hết trả lời mày đuợc ! Mày thử làm theo thằng Cu nhớn nó bày, tức là khi muốn cho tao đọc được , nhớ đổi qua hệ Europe rồi hãy gõ chữ coi sao .
Gà tồ .

Thọt à,
Mầy rên XinGoiNhauCoNhan nghe được quá. Nhưng bộ mầy chơi tao (hay chơi cả đám ?) mà thu âm nhão nhẹt, giống như băng nhão vậy ?
Chà, cấp rày làm overtime sung sức nên hát hò dữ hé. Mấy bữa mầy XinLàm Người Xa Lạ, bây giờ bộ còn tiếc nuối hay sao mà Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân ? Không xin thì nó cũng dông mất rồi, Thọt ơi !
KhinhNgườiTrongTủLạnh.  (Hiệp Ròm)

Ông Khóc à!
Muốn chê nữ nghệ sĩ hát dỡ ẹc thì nói đại đi, cần gì phải lựa lời hoa mỹ, hở ông Khóc?  Nếu đúng như ông đã cười xém bể bụng thì nữ nghệ sĩ Úc Bạch Tuột sẽ chuyển sang đóng vai hài, cặp đôi với Hoài Linh (vì Hoài Linh biết ca vọng cổ).  Ông Khóc nghĩ có xứng hợp không?
Kính thưa Sư phụ Vấn Xệ,
Vừa nghe Sư phụ phán, môn sinh vội vàng save tất cả các meo của Ông Tây Đơ vào floppy disk.  Chu choa ơi!  Ông Tây Bà Đàm Đơ mới bước vào làng meo K3 chừng một tháng rưởi mà meo của 2 ông bà ấy đã được save vào floppy disk thứ 2.  May là thư ký đã chuyển sang size 10 (bold) và đầy các dòng chữ lại gần với nhau, nếu không chắc đã đầy 2 floppy disks rồi quá!   Sẽ xuất bản thành sách để đòi chia huê hồng hậu hỹ.
Sau suốt một ngày vắt óc và một đêm lăn lộn trên giường, lý sự gia STALHĐ tạm đưa ra dự thảo bản ứng chiến "HỮU NỘI TƯỚNG PHU NHÂN" sau đây.  Rất mong được nữ đồng minh thân cận TTGT và quý vị phu nhơn duyệt qua và dậm thêm mắm thêm muối cho thêm đậm đà, mới hy vọng đạt được ít nhiều chiến tích.  Xin thành thật đa tạ quý phu nhơn.
 HỮU   NỘI  TƯỚNG  PHU  NHÂN
*-*-*-*-*-*
- Làm sọt rác để chồng trút cơn bực tức (từ trong Sở làm) : hữu dụn
  -Hăng hái dọn dẹp bãi chiến trường do chồng con bày trận : hữu sự
- Cất giữ mọi thứ linh tinh cũ xì vào kho : hữu íc
-Chồng đưa bao nhiêu tiến, cũng ráng nhận : hữu sản
- Khuyến khích chồng làm mọi việc trong nhà : hữu tài
- Vợ nhờ cậy, chồng đến liền một khi : hữu ứng
- Vợ được chồng đưa đi du lịch đó đây : hữu tình
-  Chồng hết lòng chiều chuộng vợ : hữu tâm
- Mỗi năm, chồng đều nhớ tặng hột xoàn cho vợ : hữu ý
- Khuyến cáo chồng đừng bao giờ uýnh hoặc la rầy vợ : hữu nghị
- Nhưng nếu chồng tuyên chiến 1 câu, vợ ứng chiến 10 câu : hữu lý
- Mặc cho chồng nói hành nói tỏi, đường ta ta cứ đi :
                                                                            hữu xạ tự nhiên hương
- Thỉnh thoảng nhắc nhở chồng: “Ăn cơm nhà vác ngà voi cho thiên hạ”
   là                                                                                    hữu danh vô thực
Flowers - Roses Pictures, Images and Photos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Khuyên chồng đừng thèm lấy vợ bé vì hạng ấy hữu sắc vô hương
- Biềt diện quần áo đẹp, đắt tiền cho chồng ngắm là………… hủ len!
Lý sự gia STALHĐ
Chư vị làng meo !
Cuối tuần này tui ít chuyện bận rộn vặt vãnh. Mấy đứa lớn về nghỉ ở nhà, là đủ chuyện mà làm ! Trông cho ít năm nữa , bán cái được tụi nó cho mấy cái Hĩm là mình khỏe thân. Lúc đó có muốn lo cho tụi nó cũng sẽ chẳng được , vì dòng họ ....râu cong ngược mà ! vzợ tụi nó sẽ là nhứt thôi !
Cảm ơn chị STALHĐ đã mau chóng dịch ngay mấy cái meo dị kỳ của ông nội Sến cho tụi tôi. Tối hôm trước , tôi thấy trên hộp thư, nhẩm tính giờ Úc thòi lòi , thấy lúc đó đang nửa khuya , chị còn đang trong giấc điệp.Không phải là " lăn lộn trên giuờng" như thằng Thọt nó hiểu méo mó đâu ! Tôi lại sốt ruột vì không biết Sến nó viết cái gì đây, thấy Heo nó mới phóng 01 cái meo, tôi lật đật nhờ nó dịch dùm tôi liền lúc đó . Ngờ đâu đã tới giờ nó đi cày trả nợ đời cơm áo, đến chìều khi nó mãn việc, mới dịch thơ cho tôi , thì tôi đã có bản dịch của chị Tổng thư ký rồi . Xin thành thật cám ơn, và nhiệt liệt tuyên dương ban thông dịch Quốc tế của Gà Tồ .
Cảm ơn chị cho nghe bài hát " Tâm sự người lính trẻ ", lại còn trúng ngay cái nhịp điệu tôi thích nghe nữa, nên đắc chí lắm. Chị nên gửi ngay cho Hồn Quê, cho họ chuẩn bị làm số báo sau là vừa kịp lúc.
GMM này hư quá !
Vợ hiền mắc làm thơ phú, mi ở đâu mà không ở dưới bếp canh chừng siêu thuốc . Đâu có phải canh không mà thôi, còn phải đổ ra đổ vô , canh chừng cho còn đúng 01 chén như thày đã dặn , thì thuốc mới tốt chớ ! Hay là mi tuy ở nhà bếp , mà mắt thì cứ dòm chừng bà Đầm hàng xóm đang bận quần cụt mà đẩy máy cắt cỏ, nên mới ra như vậy ?!
Lại còn bày đặt hô bận công vụ , cựu chiến binh với 30/4, bộ tính làm giống tên Vấn xệ sao ? ! Coi chừng đó , bà " Tình muộn " hiền lành nhu mỳ, chỉ than thở với thằng Sến , chứ hiền thê của mi sinh quán ở đâu , mi chớ có quên mà .....mất mạng như chơi !
Chị STALHĐ ơi !
Bài " Hữu nội tướng phu nhân " tuyệt tác của chị, tôi cũng sẽ in ra trên giấy lụa , để treo dối diện với bài của ông Mai Quỳ . Bài sau GMM mới gửi tiếp để cất thư viện ! nhà nhỏ xíu ! hết chỗ treo rồi !
Thằng Sến kia !
Mày mau mau ra gọi con cu mồi ốm nhom ốm nhách về chuồng đi, rồi thầy trò lo ôm đồ nghề đi nơi khác mần ăn. Làng này có mỗi con gà tồ khù khờ nhẹ dạ dễ tin, mới dính bẫy cò ke, chứ còn có ai nữa đâu, mà con chim mồi Ròm kia cứ kéo cái cần cổ xương xẩu ra mà .....gáy !
Mày ca lãng xẹt ! " Xin gọi nhau là cố nhân " thì phải khóc sụt sùi , thổn thức như thằng Thọt dỏm chứ ! ai mà lại cười sảng HA HA như vậy ! Vô duyên ! tao chẳng thèm cuời !
Gì chớ được nghe kem Hạnh Tâm ca là tụi tao chiụ lắm đó, bản nào cũng được hết . Đã được thưởng thức tiếng hát cuả Hùng cha , Hùng con trai, nay sắp đưọc nghe Hùng phu nhơn, tuần tới , mày cổ vỏ cho hai cô con gái tụi bay ca chơi vài bản là đủ hết . Cứ từ từ gửi lên làng, nhớ đừng gửi nhiều quá , kẹt đường !
Lộc matt !
Vậy ra mày mượn cớ vì tao mà lân la bắt chuyện với Đầm ! cái thằng này hư hỏng, tánh nào vẫn tật đó ! để đó , tao sẽ méc với bà xã mày ! thể nào cũng có 01 màn ....." tự kiểm ra trò" cho coi !
Cơ h.. !
Mày ca " Mộng dưới hoa " hay lắm ! lần này mày được 7,5/10 ! vì tao lại có băng bài này do Sỹ Phú ca . Chịu khó sửa lại vài tiếng phát âm chưa trúng 100% ( thằng Bèo nhèo nó kêu là chớt chớt đó ! ) là mày sẽ lên tời 9/10 như chơi .
Hũ len , tao tưởng là tiếng khen khi mình xực được cái gì ngon lành ? Tiếng Trung Hoa , thì tao phải nhờ mày , và vợ chồng GMM làm cố vấn mới xong ! . Ê hỏi thiệt , mày có hiểu và nói được tiếng Quan Hỏa không ?
Anh Thi ơi !
Anh ráng ghé chợ làng với anh chị em tụi tôi theo kiểu ....bán nguyệt san , là tụi tôi cũng mừng và hân hạnh lắm rồi ! Nhưng đừng làm theo kiểu ....báo Xuân nhé ! Nếu không mấy anh chị em lẻo mép như bọn tôi , cũng từ từ nín luôn ! thì còn gì làng ta nữa ?!
Flowers Pictures, Images and PhotosMong anh cố vì " tiền đồ " của khóa ta mà đừng quên " bổn phận " . Anh mà mời được chị nhà lên tiếng, dù chỉ một lần thôi, anh sẽ được gắn huy chương liền .
Mấy lời chỉ dạy của anh thật xứng đáng danh Nhạc trưởng, và đáng giá bằng cả chục cái nhận xét nông cạn của lũ tai trâu tụi tôi . Mong anh cứ giúp đỡ thêm cho các ca sỹ cơ hữu của làng ta .
Gà tồ .
Các bạn thân mến,
      Tục ngữ có câu : Ngồi buồn đi buôn lỗ. Hôm nay, Ròm ngồi buồn tính đi buôn cho lỗ ! Nhưng chợt nhớ ra một câu chuyện cách nay 3 năm, xin kể cho các bạn nghe chơi (rồi bỏ !):
Ở chỗ này, Ròm có một người bạn, gốc nhà binh Thủ Đức, lớn hơn Ròm 3 tuổi. Có nghĩa là cũng khá già. Năm ấy, ổng một mình khăn gói về VN thăm gia đình cha mẹ. Sau 1 tháng, trở qua. Ông ốm nhom (ngang ngữa với Ròm) và cứ hòai than thở: “Anh nhớ bả quá”. Hóa ra, bả không phải là bả ở đây mà là bả mới kiếm được trong chuyến đi vừa rồi ! Ròm còn thấy nước mắt long lanh trong đôi mắt già khằn của thằng chả nữa !
     Rồi thằng chả nói  : “Chắc bả cho anh uống cà phê”. Ròm hỏi : “Cà phê gì mà dữ tợn vậy ? Bộ bả bán quán cà phê hả ?”.
Thằng chả mới nói: “ Bán quán gì đâu ! Đồ đó có sẳn, thiếu gì!”. Ròm không hiểu, hỏi nữa, thằng chả nhất định không nói.
Đến bây giờ, có vẻ đã nguôi ngoai nhưng vẫn giữ kín chuyện lạ.
Cà phê gì vậy trời ?
    VÀ RÒM LẠI NHỚ ĐẾN ÔNG QUẠ ĐEN. SAU CHUYẾN VIỆT NAM VỀ, ÔNG HẾT NÓI RA TIẾNG
KHÔNG BIẾT CHA TUI CÓ RỚT NƯỚC MẮT NHƯ ÔNG NỘI KIA KHÔNG ? HAY LÀ QUẠ ĐEN UỐNG CÀ PHÊ Ở BỂN ?
Mời dân làng đóan mò.     Hiệp Ròm
Thân chào quý vị làng meo,
Hôm nay để góp phần chen lấn, Chằng Lửa em xin ráng khè vài cụm lửa để làng meo thêm phần nóng bỏng hơn.
Chằng Lửa

Lần đầu tiên được nghe chị Chằng Lửa hát thật quá đã, chị hát thật hay lại đầy đủ hơi nữa nên nghe rất "phê" hy vọng chị sẽ cống hiến dài dài giọng ca vàng của chị cho làng meo thưởng thức giống như chị ALHĐ đã làm từ trước đến nay. Xin hoan hô chị ( chẳng những 2 tay mà cả 2 chân nữa ). còn bao giờ thì đến phiên nhạc sĩ Ròm nhà mình ?
À Ròm à ! mày "mò mẩm "hổm rày cũng xứng đáng lắm đó ! Mới xuất chiêu mà nhạc và lời đều không chê được . Khá khen, khá khen !!!!!!
Chị ALHĐ ơi.
Cám ơn chị đã khích lệ tôi gửi bài hát lên Hồn quê, tôi thấy chắc chưa được đâu vì tôi nghe lại thấy chưa đạt yêu cầu. Lần đầu tiên lâm trận mà bị thua thì chắc mỗi lần thấy "địch" là xây lưng "dzọt " rồi
Hiếu Gà Tồ ơi,
Tao là gốc Triều Châu nên nói được tiếng Tiều, tiếng Quảng Đông thì nghe được nhiều hơn nói còn tiếng Quang Thọai (Tiếng Quốc ngữ ) thì tao bù trất.
Hồng khóc ơi,
Hôm nay gửi cho làng meo bản "Dư Âm " nhưng đặc biệt tặng mày để mày nhớ lại một thời oanh liệt ngày nào với bản nhạc này trên đồi 4648 ở Tiểu đòan 1 /SVSQ. Mày nghe rồi đừng cười và nói sao dám "múa rìu qua mắt thợ nha ! " Tao nhớ lại lời thằng Hiếu Gà Tồ nói, tình cờ đang tìm nhạc (Tân cổ giao duyên ) cho bà xã tập dợt để trình làng (Ngày mai bà xã ở nhà , hy vọng sẽ tặng làng meo 1 câu vọng cổ ) thấy bản Dư âm nên "hứng " và hát để đặc biệt tặng mày.
Cơ Heo

1- Thất bại : Khi hôm vì phải control cho lời ăn khớp với nhạc trong bài : " Những người độc thân " nên ONS phải  dzợt tới , dzợt lui cả 10 lần , khiến bà Nội Sến cằn nhằn : " Bộ Ông muốn Độc thân lắm hả ??? ... ".Thành ra không thu được bà Nội Sến hát . Chỉ thu được 2 bản , từ từ sẽ gởi /
2- Bản này Mic của bà Nội sến hơi yếu + hát hơi nhỏ và thấp nên nghe không rõ lắm , từ từ rồi chỉnh lại sau .
3- Có nhận " Những người độc thân " chưa qúi vị ?
                      ÔNG NỘI SẾN

Animated Flowers, Flowers, Beautiful Flowers Pictures, Images and Photos
Cung nhan duoc TraiTimKhongNguYen nua. Hoan ho hai ong ba noi sen. Duoc
lam. To*'i luon di. Ti'nh la`m LeUyenPhuong do ha ?
Rom
ÁC quá RÒM.....Mày TRÙ ẺO thằng SẾN hay sao mà KÊU là Cặp Lê Uyên Phương Đời Mới....Thằng SẾN với mày là ĐỘNG VẬT TƯƠNG CẬN ỐM NHÁCH mà....Sao DỘNG Nó dữ vậy.  Thấy bất Bình,Tao ra tay NGHĨA HIỆP,,,chứ đâu Binh gì cái   thằng SẾN...Vì lỡ NÓ giống PHƯƠNG đi tuốt thì thằng Nào HÁT HỎNG đây hỡ  KHINH NGƯỜI TRONG TỦ LẠNH....
                                                                              Thọt.
 Cam on anh chi Diep van Oanh da goi CD Qua doi trinh
nu va nhac rat hay .Sang nay ,thuc day doc HUU NOI
TUONG PHU NHAN va Dinh nghia HON ,vo chong  NGUYEN
PHAP
thich qua,ben man phep truyen dat lai cho cac chau
,chung no khoai chi save vo computer lien ,noi la se
co dip giat le chu nghia VIET cho cac ban chung no !
                                 PHAP + PHUONG

Con Pà nó, tao đọc không được thì không được, thằng Thọt mày Úm Bùa Phép gì đây, làm sao tao biết được ??? Merci beaucoup STALHD đã chuyển tiếp các Meo. Thằng Hồng Khóc đừng ăn Bún Mắm một mình ,sẽ bị Bội Thực. Chờ tao chạy qua ăn ké với mày.  Cùng tất cả dân làng Meo: - Còn khoảng vài tuần nữa, cặp Sinh - Nguyệt sẽ đứng trước Nhà Thờ này để chụp hình kỹ-niệm 20 năm ngày cưới. Có cặp nào muốn KỸ NIỆM nữa không ? NKLG

Cơ, Mày hát hay, giọng trầm ấm , nghe đã thiệt, cám ơn mày nhớ đến tao, tao đang ở ngoài sân, đang trồng cỏ lại, vào check meo, thấy mày gởi cho tao, mở ra nghe liền. Mày chê cỏ nhà tao sao mà nhiều cỏ dại cho nên năm nay tao phải trồng lại, hy vọng khi qua chơi mày sẽ khen, già rồi tụi mày ơi, sao bây giờ lại thích trồng hoa,cỏ.... Cơ à, phải chi mày phát âm tròn trịa hơn thì giọng hát của mày sẽ tuyệt, hình như thằng Ròm cũng đồng ý với tao như vậy. Làn hơi của đa số bọn mình không đủ dài, phải chịu thôi...
Chị Chằng Lửa,
Tui nói sao mà chị chơi ác vậy, chị khè có một câu vọng cổ, rồi bỏ sân khấu đi vô, làm cho khán giã ra về trong ấm ức.Chừng nào thì trở lại sân khấu đây?
Hong

Xệ tui rất khóai cái danh sách Hữu Nội Tướng Phu Nhân này. Vừa hay vừa đúng với tất cà những đấng vợ hiền trên cõi đời này, kẻ cả người vợ gìà nua xấu xí của tui.
Xệ

Ối Trời đất quỉ thần ơi!
Cặp Gà Mái+Sư Tử mới đi họp GĐCTCT Sydney một buổi tối thôi mà meo miết vô ào ào.  Chỉ kịp đọc sơ qua và nghe mấy bài hát, thư ký STALHĐ đã muốn ngất ngư con tàu rồi!  Sao mà xôm tụ, tưng bừng khói lửa đến thế này?  Xin quý vị dân làng, bao gồm cả các văn nhân ca nhạc sĩ cây nhà lá vườn chờ thư ký em lấy lại nhịp thở bình thường trước khi hầu chuyện cùng quý vị.
Trước mắt, ALHĐ xin chân thành cám ơn Sư phụ Vấn Xệ và vị Pháp Sư (toàn là nhân vật quan trọng cà) đã nhiệt liệt ủng hộ cái sớ Hữu Nội Tướng Phu Nhân của Lý sự gia STALHĐ.  Có điều em thắc mắc : Không biết Sư Phụ có dám đưa cái meo ông gõ cho phu nhơn đọc không vậy?  Coi chừng Sư phụ phải chịu một trận "hữu lý" đấy! (phiên dịch sang từ ngữ bình dân giáo dục, 2 chữ Hán này có nghĩa là : "Chồng khiêu chiến 1 câu, vợ ứng chiến 10 câu")
Lý sự gia vừa phát minh thêm một chân lý để quý ông khắc cốt ghi tâm :
- Gặp lúc vợ hiền lên cơn cằn nhằn cử nhử, chồng tốt không được động đậy chân tay mà hãy phóng nhanh về... mét má để tránh mang tiếng là hữu dõng vô mưu.
STALHĐ

Thua cac ban khoa 3,
Ca nhan toi duoc tin Than Mau cua Doan v Ma qua doi ngay  trong dem cu tu tran ( toi thu tu 6 thang 4). Nhung truoc do, Ma co yeu cau toi dem ten cua Ma ra khoi 2 group k3 va TH voi nhung ly do rieng tu gia dinh Ma ma Ma khong muon toi tiet lo cho anh em. Dong thoi, Ma cung da phai bao cho vo chong chu bao Dang Hieu Sinh tam ngung tiet muc ma Ma phu trach thuong truc tren bao Ca Dao. Toi da co thuyet phuc Ma de cho toi thong bao chung voi anh em trong khoa, boi vi, sau do co the anh em se trach Ma sao lai im lang. Ma vua tra loi toi la hay de khi Ma tuong niem 100 ngay cho bac gai, khi ay bao cho anh em cung khong muon. Dieu bat ngo ngoai du tinh cua Ma , la TH, do su lien lac voi NT1 Nguyen Dinh Xuan o New Orleans, da biet duoc tin nay mot cach that chi tiet, va ket qua, loi phan uu cua TH da den tai ( va mat )anh em khoa 3. Hien gio, Ma khong con trong group nua ( ca 2 group K3 va TH) , cho nen moi phan uu chia buon deu khong toi Ma. Toi khong biet cach nao khac hon du da het suc thuyet phuc Ma trong vu nay. Chinh Ma cho toi hay la Ma khong muon nhung loi phan uu ao at trong luc nay. Do la ca tinh cua Ma. Trong khoa, toi la nguoi gan gui Ma nhat, chung toi ra truong ve cung don vi, va sau do co nhung co hoi hieu nhau hon. Xin dung hieu lam va trach Ma. Hien nay, toi chi con cach duy nhat la gom tat ca cac e-mail chia buon trong group K3 va Group TH lai, de danh do 100 ngay sau goi den Ma. Doi voi Group TH, vai ngay nua, toi se mang danh nghia thay mat cho gia dinh Doan v Ma , cam on tat ca nhung su quan tam cua anh cac khoa den cai tang cua gia dinh Ma. Toi chi co the lam den the. Vi hien nay, toi bi ket loi hua voi Ma ve chuyen nay. Thu Bay nay - 16-6-2005 - Dang Hieu Sinh se tu Dallas den phoi hop cung Nguyen Tan Tao (Long), Huynh No o Louisiana mang vong hoa phung dieu va tham du tang le cua than mau Doan v Ma. Ngoai ra, theo y nguyen rieng cua Ma, nhung loi cau nguyen rieng tu tu moi gia dinh cho me cua Ma, la dieu Ma mong uoc. Doi voi nhung anh em nao la Cong giao, thi xin ghi nho . ten Thanh cua Cu la MARIA.
Xin duoc chinh thuc thogn bao den cac anh em khoa 3 ve tin Than Mau Doan v Ma qua doi nhu tren.
Van

Các anh chị thân mến,
Đọc xong e-mail anh Vấn gởi cho các anh khoá 3 dưới đây, nước mắt em cứ chảy dài và không muốn đùa giỡn nữa mặc dù em đã gõ xong một cái meo khá dài để chọc phá các anh chị.   Quả thật không có sự mất mát nào to lớn hơn đối với gia đình anh Mã! 
Thật ra thì mấy hôm gần đây, anh Mã và vợ chồng tụi em có chuyện vãn trên meo bình thuờng, anh ấy không hề tỏ ra buồn phiền gì về sự việc xảy ra trong hiện tại.  Thế mà chẳng bao lâu... tại sao anh ấy lại âm thầm quyết định rút tên ra khỏi 2 nhóm cùng một lúc, đồng thời tạm ngưng thú vui dịch thuật?  Điều đó khiến em khá bất ngờ và cảm thấy buồn lây!
Vì vậy, xin các anh chị đừng ngạc nhiên nếu thấy em tịnh khẫu. 
ALHĐ 

Thua cac ban khoa 3 ,
Animated Flowers, Keefers Pictures, Images and PhotosToi qua that la gia nua va lam cam lam roi. Khi viet buc e-mail ve tin than mau DVM qua doi, chu dich cua toi la goi den group k3 - ctctdalat-khoa3 - ma thoi. Vay ma khi chon dia chi, toi lai lay ngay dia chi group TH - svsqdhctct- Hom nay, nhan duoc mail cua nt2 VML o Denver moi giat minh xem lai, va thay het cai lam cam cua minh. Neu co gi bat tien xay ra do su lam lan nay, xin vui long bo qua. Ai ma lai dem long chap nhat mot ke vua gia, vua lam ca lam cam phai khong ?
Van
Tham Lang Meo,
Cuoi tuan ban di San Antonio (cach nha hon 4 tieng) du dam cuoi, nen
khong vao tham Lang. Toi Chua Nhat ve tham lai thi thay day hop thu, vui
cung co ma buon cung nhieu. Cau xin Quy Huong Linh da qua vang som duoc
ve Coi Vinh Hang.
Hieu oi, Cai gi ma be ve the! Nao la 'chi day', nao la 'lo tai trau'...Ai
biet gi thi noi cho nhau nghe, co cai dung ma cung co cai sai. Dung thi
lam theo ma sai thi sua lai cho nhau.
Nghe Dan Lang hat hay va vui qua xa! Co hat rat hay, chi nhu vai Ban noi
la can phat am cho chuan thoi, Cashier do hat that tuyet, hon xa Sen nha
ta. Chac Cu Linh chiu anh huong cua giong nay hon la giong cua Sen.
Chi ALHD oi,
Bua nghe Chi hat ma noi chua het y: Chi co giong hat rat hay, phat am rat
chuan. Co dieu la hat dung ton thi khong len noi, nen phai xuong 1 bat do
(octave), ma xuong nhu the thi thap qua, nghe khong hay voi giong nu. Nen
Bac Thi noi vay, hoac hat theo ton nhu may nhung phai xuong chung 3 ton,
hoac hat xuong 1 bat do nhung phai chinh may tang them chung 2 or 3 ton
nua, neu may chinh duoc. Toi it co dip choi Karaokee nen khong biet loai
may do. Chi thay cac loai dan organ co the chinh len xuong ton duoc nen
toi doan may Karaokee cung co the chinh nhu the.
Con 1 dieu nua, hom truoc Chi ALHD co noi la toi gui meo thi Co khong
nhan duoc, ma toi co the nhan meo cua Co. The na the lao! Chi ALHD noi se
giai thich cho sau, co Cac Su Phu nao cua toi chi giup de khoi quay ray
Chi Tong Thu Ky nhieu lan.
Cam on nhieu, va than chao Cac Ban.           Thi

Anh chị em làng Meo NT3 than men, Mấy ngay nay tôi không có ngồi vào bàn viết nên không hề biết những tin túc sốt dẻo trên meo- Bận sýả chýã nhà ðể xong kịp. Výà phải xongbáo tuần nầy cho sớm ðể ði Lousiana.
Do dó khônghề biết tin buồn cuả Mã tất cả anh em và TH  da biet.
Số là nhý Vấn nói sự viẽc là như vậy nên không thể làm gí khác hơn..Vấn cũng ðề nghị gửi vòng hoa CUả NT3 gừi ðến, nhýng tôi sợ Mã lại giận vì tại sao lại báo tin ầm ỉ! Tâm trạng mấy ngýời ðang ỏ trong niềm ðau ðại tang rất nhạy cảm nên mình phải tôn trọng...cuối cùng tôi ðề nghị với Vấn, tôi sẽ ðích thân ði ðến dự lễ tang vào tối thứ Sáu tuần nầy, vì tôi và Vấn  là hai ngýời biết tin, ..ðến ðó tôi sẽ ðại diện cho NT3 chia buồn. Do ðó không thể dùng tiền quỹ do Hải Thọt ðang giữ ðể mua tràng hoa (mình chýa có ðề ra nguyên tắc sử dụng số tiền nầy), mà tôi và Vấn sẽ mua. Tôi ðã gọi Mã xin ðia chỉ nhà quàng ðể Order hoa có lẽ shop bán Hoa ðã  mang ðến nhà quàng hôm nay rồi.Giá tràng hoa là $150 USDL. NHân tiện tôi có dọ ý Mã rằng nên gọi báo tin cho Tạo Lông, và anh em các khoá ở quanh LA hay, nếu ở gần mà không báo anh em sẽ buồn..ỏ xa thì hiểu ðýợc..và Mã ðã ðồng ý, do ðó Tạo và các anh em ở LA ðã biết tin. NT 1 Xuân cũng biết tin và nhý thế thì Tổng hội biết tin ....
Tôi sẽ chuyễn lời, tên cuả tất cả những anh chị em gửi Email chia buồn ðến Mã, cũng nhý ý nguyện muốn gửi phúng ðiếu cuả Oánh - Ý cuả HảiThọt -Trực LÐ ðề nghị.
Thằng Mã không phải không muốn liên lạc với anh em dâu , nhưng tính cuả hắn khá dị thường, con người thích sống lặng lẽ, ðọc sách ..như thời còn SVSQ vậy. Còn nhiều vấn ðề rất ðáng tội nghiệp khó nói, ðó là lý do  mà tôi phải cố gắng ðến với hắn trong lúc nầy.
Sau chuyến ði sẽ chuyễn tin tức ðến các bạn.
Hiếu Gà Tồ, tao sẽ gọi cho mầy sau khi liên lạc lại với Hoàng và Tín..
CÓ vài tấm ảnh chụp NT3 Dallas và buổi hội ngộ với vợ chồng NGô Vãn Nhu tại nhà Thạnh quạ, chýa kịp gửi làng meo nhý ðã ðịnh..
Tình thân
Sinh

Gửi một số anh em thường đọc mail.
Nhân dịp đi đám tang thân mẫu cuả Mã, tôi cũng muốn nói về một ý kiến bởi vì nó liên hệ đến sự ra đi!!! NHìn qua nhìn lại, mai mốt đây không còn thân mẫu nữa mà là chính bọn mình hoặc ..nửa cái cuả mình!! điều đó là một sự thật hiển nhiên không cần chứng minh và tranh cải nữa phải không??
Sau  những vấn đề tương tế trưóc đây cuả anh em NT3, tôi tự đặt câu hỏi rằng: Dù biết rằng trợ giúp gia đình anh chị em trong lúc tang gia bối rối là điều rất cần phải thể hiện, nhưng con đường dài ..giúp thế nào? giúp ra sao? KHông phải chỉ vài ba anh em thân cận mà còn nhiếu anh em ở khắp nơi nữa. Tôi nghĩ đến một thực tế nữa đó là sự giúp đở có giá trị "kinh tế" nhất là những trường hợp có người đi sớm..năm nay hay vài năm sắp tới đây...Vợ già! con mọn!
Còn  một vấn đề tế nhị khác thí dụ như:
-Có người chẳng bao giờ tới lui, liên lạc, quan tâm đến anh em ...trừ khi gặp lúc khó khăn, sau khi nhận được sự an ủi bằng vật chất rồi lại biến mất nữa!!!
-Có người bản tính ngại ngùng không muốn lên tiếng báo tin buồn vì sợ anh em phải tốn kém vì "phúng điếu"...
..nhiều vấn đề thực tế lắm, sau khi tôi quan sát một số sinh hoạt , nội qui cuả vài nhóm tương tế..tôi đề nghị một giải pháp:
 Thành lập nhóm tương tế NT3.
(Nhóm cực Bắc Cali, Dallas, và vài anh em nơi khác đã đồng ý 100%)
1-Hội viên nhóm là những anh chị em tự nguyện tham gia, gồm NT3 và vợ. Không có gì ràng buột những người khác không tham gia.
2-Mỗi hội viên nhóm Tương tế sẽ đóng $50 cho quỹ đầu tiên và $12 niên liễm mỗi năm.
3-Quỹ tương tế sẽ do một ban quản trị giữ (thí dụ như Hải Thọt, và sự giám sát cuả Vấn, Oánh hay ai đó...)
4-Khi có một hội viên qua đời, thông báo tức khắc, BQT sẽ gửi quỹ đầu tiên đến phúng điếu ngay cho người phối ngẫu hay thụ hưởng ..(Vợ, chồng, hơặc con --giống như policy cuả bảo hiểm nhân thọ vậy).
5- Số hội viên còn lại sẽ đóng ngay $50 vào quỹ trong vòng 2 tuần sau khi gửi phúng điếu..
Giả thử có 50 người, số tiền người qua đời đầu tiên sẽ là $2,500..
Người thứ hai là: $2,450
Người cuối cùng là $0.00. THật sự, mỗi năm mỗi hội viên sẽ đóng niên liễm là 12 USDL, nên số tiền nầy sẽ tích luỹ dùng trong vấn đề liên lạc, thư từ và còn dư sẽ tuỳ nghi trợ giúp những gia đình sau cùng...
Có sự không cân xứng  cho những tên chết sau, tuy nhiên để bảo đảm quyền tự do, ai cũng có quyền tình nguyện đi trước!
Đọc xong cho biết ý kiến- Dĩ nhiên phần chi tiết giống như những quy tắc điều hành sẽ được soạn ra kỷ hơn..
Sẽ thực hiện một bản tin gửi toàn NT3 hải ngoại với tin tức nầy, ai tham gia được thì ghi danh.
Sinh
Thằng XỆ liên lạc được với thằng MÃ hay thiệt.Thằng NO  phone cho Tao hay liền bữa  thứ 5,nhưng Nó cũng như tao không liên lạc được với Mã... Lâu nay Tao cũng có biết về tình hình gia đình của MÃ....
  Đề nghị của thằng GÀ ,Tao cũng đã nghĩ mấy bữa,NHƯNG LÀM SAO NÈ TRỜI....Đoàn văn Hoàng ,nó có biết không ??????  Tiền QUỸ BẢN TIN tao còn 1012 $,mới gởi 30$ cho tổng hội ủng hộ ức trai cho 3 thằng KU lạc bầy bên Tây,còn 982$.Thằng NO ở Louisiana,tính mua vòng hoa phúng điếu,nhưng cũng lấn cấn vì không gọi được MÃ ...Không biết thằng XỆ,CU TÝ tính sao....Theo TAO...món tiền Tao đang giữ,không phải là QUỸ KHÓA3.nhưng mình cứ CHI cho Khóa thì chẳng  có gì trở ngại ( mai mốt hết rồi...THÔI ) Nhất là thằng TÝ,mày nói choTAO hay để TAO gởi CHECK qua mày,vì  Mày đi viếng,thì đại diện luôn Khóa cũng tiện chứ.    Thăm hết bà con NỘI,NGOẠI..............Thọt.

Flowers Pictures, Images and PhotosThằng Thọt! theo tao, ngộ biến tùng quyền. Vả lại, việc tứ thân phụ mẫu qua đời, nếu có người khóa 3 tham dự tang lễ, việc mang một vòng hoa phân ưu của tòan thể khóa 3 là hợp tình , hợp lý. tao đống ý với Diệp văn Óanh. thực ra, tao và thằng Sinh có bàn với nhau về chuyện này, nhưng tụi tao hơi bị . . . lấn cấn , nên câm mồm. Vả lại, lúc tụi tao nói chuyện với nhau, chưa có vụ tin tức bị lọt ra ngòai, tao sợ thằng Mã nó cằn nhằn tao. Thằng Sinh, mày lên tiếng cho anh em hay. Nó đang lu bu lo làm xong hai số Báo Ca Dao để còn đi du hí Au Châu.
Ngòai ra, xin chị STHĐ và các bạn ta cứ thỏai mái vui chơi. Người chết đã yên phận người chết. Có BUỒN như chị Thọai Anh cũng không kéo được người chết trở về  cõi trần cà chớn này. Cái cõi trần có mấy tên già nua lẩm cẩm , ăn cơm vợ già ở nhà mà lúc nào cũng chê vợ không còn trẻ nữa khiến cho một đấng vợ hiền khác chạnh lòng.
Xệ

Chị Chằng Lửa ơi!
ALHĐ xin vổ tay thật lớn hoan hô bài hát "Mẹ Của Tôi" của chị Chằng Lửa.  Ước gì anh Mã nghe được bài hát này, chắc anh ấy cảm động lắm!  Anh Mã đề nghị em hát dân ca Nam bộ, phải chi em có giọng miền Nam ngọt ngào như chị thì hay biết mấy! 
Anh Vấn thân,
Dĩ nhiên, mỗi khi nghe tin một người thân của bạn mình tử bỏ cõi đời này ra đi, ai lại chẳng buồn, phải không anh Vấn?  Tuy nhiên, như có lần em đã nói :"Từ nay, người chết đã yên phận, đã giũ sạch bụi hồng trần, không còn phải buồn lo, sầu não chi nữa.  Chỉ tội cho những người thân còn ở lại, cứ mãi ngậm ngùi thương tiếc!  Thử hỏi mỗi lần nhìn đến di ảnh, làm sao không chạnh lòng thương nhớ?  Em cảm thấy buồn nhiều hơn khi nghe tin anh Mã bỗng dưng rút khỏi cả 2 nhóm meo và từ bỏ thú vui dịch thuật của anh ấy.  Nay được anh Mã cho biết sở dĩ anh ấy đành quyết định như vậy chủ yếu chỉ vì lý do sức khoẻ, em cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Thôi thì... những người còn sống như chúng ta hãy cố gắng vui sống sau khi nghiền ngẩm 10 lời nhắn nhủ được lồng vào những dòng nhạc êm ái mà ALHĐ sằp chuyển đến các anh chị trong attachment kèm theo.
Show này được thực hiện bằng tiếng Pháp.  Em định nhờ Ông Tây On, Ông Tây+Bà Đầm Đơ dịch cho chắc ăn nhưng em cũng muốn thử ôn lại vốn liếng Pháp ngữ mà mình đã không dùng tới hơn 30 năm dài đăng đăng, để xem còn vớt vát được bao nhiêu.  Rất mong được quý vị giáo sư Pháp ngữ chỉ giáo.
Sau đây là bản dịch theo cảm tính của em :
1/ Càng về già, sự trở lại của mủa Xuân càng làm tôi kinh ngạc (thán phục).
2/ ................ , tôi càng khám phá ra nhiều sự việc mà tôi không bao giờ lưu ý trước đây.
3/ ................ , tôi càng cảm thấy có nhiều mùa Xuân sau lưng tôi hơn là trước mặt.
4/ ................ , tôi càng dành thời gian để hưởng thụ từng giây, từng phút đang trôi qua.
5/ ................ , tôi càng cảm thấy rằng mùa "Phục Hưng" mang đến cho tôi sự hưng phấn (nảy nở) và niềm vui.
6/ ................ , tôi càng quan tâm chăm sóc cây cỏ và bong hoa của tôi.  Và tôi thích  chuyện trò với chúng xiết bao!
7/ ................ , tôi càng thích nghe tiếng hót của cá chú chim, tất cả chúng đều có một lối hót riêng biệt.
8/ ................ , tôi càng hy vọng được thấy lại nhiều mùa Xuân khác.
9/ ................ , tôi càng ghi nhận rắng tôi đã không suy nghĩ như thế lúc tôi còn trẻ hơn.
10/............... , tôi càng tri ân "DIVIN" (thuộc về Thần linh, thuộc về Chúa) giúp tôi nhìn thấy lại sự "Phục Hưng của mùa Xuân" thêm một lần nữa!
Bây giờ, xin các anh chị hãy chuẩn bị headphones và mở attachment, sau đó double click vào hàng chữ "La Renaissance..." trên hàng có chữ Attach.  Thân mời các anh chị thưởng thức những dòng nhạc du dương, rất êm dịu.
ALHĐ

Các bạn thân,
Flowers Pictures, Images and Photos
Đọc thư của Cu Tý, tao giật mình vì tin Nhu Phè đã đến với đám Dallas. Tuần rồi, nó đã gọi tao để hỏi cách thức gởi xe trong phi trường khi đi xa. Mặc dù đã biết nó sẽ xuống tụi mầy như Hồng Khóc đã cho hay, nhưng tao vẫn im lặng để chờ coi nó có nói gì không. Không ngờ, nó chẳng nói gì về chuyến đi này.
Tao không hiểu tại sao lại là như thế. Tao nghĩ đúng ra cũng nên nói một câu đại khái như :”..Tao sẽ đi Dallas có chuyện. Nếu đến được tụi Hồng Khóc...thì mầy có gởi lời thăm hỏi bạn bè gì không...”.
Các bạn nghĩ sao ?!!!!
Ròm

Ê Ròm, mày cũng là một thằng già nghĩ quẩn. Cái tính thằng Nhu Phè mày còn lạ gì. Néu không vậy nó đã chẳng có biệt danh Phè. Mẹ Kiếp! cả nghĩ như mày thì đúng là lúc nào cũng chết mẹ nó 3 phần tư. Đẻ tâm tư làm thơ viết nhạc , để đời cho con cháu sau này, khi mày chết, tụi nó có cái đem ra đốt cho mày mang theo giựt le với mấy mụ sồn sồn dưới đó. Tao nói vậy mày nhge có thủng không ? xệ

Đây là lời trấn an tốt nhất của một thằng bạn tốt nhất. Đa tạ.
Ròm
Van xe noi vay ma may cam on ha Rom, no tru eo may chet xuong duoi, tuc la xuong " Hell ", nong thay ba con dot le noi gi.  Phai di le thien dang moi suong chu.  Co ai mong than ban than cua minh chet xuong dia nguc dau.  Nhung tao nghi tuy may rom nhung con song dai lam, con may thang hay liec voi cac ba hang xom  nhu Van xe moi chet som,  phai khong cac ban gia. 
Con viec Doan van Ma da muon vay thi tao theo y no, khong len tieng phan uu,  nhung se nghi den ba cu va no moi khi le Phat.  Tao chi con ong gia con song, nhung neu mot mai ong qua doi thi tao cung muon nhu vay.  Than.  Hồ

 Có ý CHỜ để khi nhận được CD sẽ
CÁM ƠN ALHD và VẤN Xệ. .. Nhưng cho đến hôm
nay Inh vẫn chưa nhận được. Mặc dù
vậy, Inh cũng vô cùng Cám ơn ALHD đă có nhă ư gởi
tặng va XỆ đạ có công thực hiện
đễ gởi đi….Nhưng có lẽ Ông bưu
điện đă làm thất lạc… Inh cũng
đạ nghe ALHD hát trên Email làm Inh nhớ tới nũ
ca sĩ MINH HIẾU đă một thời làm mê mệt
mấy chàng lính trẽ…..ALHD hát hay lắm…
-Đă lâu lắm không lên Meo. Các bạn THÔNG
CẢM…Bởi v́ì lạnh Qúa nên con giun phải kiếm
chỗ lặn…thời tiết bắt đầu hơi
ấm. (40 độ) con giun bắt đầu cựa
quậy….lại phải tốn tiền mua keo xịt tóc…
-Qụa đi phép đă về tŕình diện Liên đoàn
chưa? Sao im ru như mu bà bóng vậy
Inh

Trước hết, Tổng thư ký ALHĐ xin chào tái ngộ Ông Giun Nùn dí dỏm.  Hỏi thiệt ông vậy chứ, thư ký em gọi như vậy, ông Inh có buồn không vậy?  Nếu có, xin ông làm ơn cho giơ tay có ý kiến để em lựa tên khác nghe bề thế hơn.
Tặng cho ông thêm cái danh "dí dỏm" quả không sai.  Ước gì ông cứ chịu khó gõ meo như thế này thì cuộc đời này càng thêm tươi như bông.  Đọc meo của ông, ALHĐ phải bật cười hì hì..  Cám ơn anh Inh đã tận tình ủng hộ tinh thần nữ ranh ca sĩ Minh Hiếu Đơ.  Có điều xin nói nhỏ với anh Inh là : từ khi được nghe các nam nữ ca sĩ làng meo 3 thi đua nhau trổ tài,  Minh Hiếu Đơ khiếp vía, chẳng thu được bài nào ra hồn cả, lúc thì thấp quá, lúc thì cao quá, thiếu điều muốn đứt cổ họng luôn!
Về vụ CDs QĐTN thì anh Inh cứ nắm áo ông Xệ mà réo.  Nếu lỡ chúng bị lạc sang xứ Phi Châu thì ông Xệ có bổn phận phải đền lại bộ khác, kèm theo bonus cái gì đó thật xôm tụ mới chịu nhận.
Tiếp theo, em xin vổ tay bốp bốp thiệt lớn để hoan hô nữ ca sĩ Tiêu Không Cay phu nhân.  Nghe các chị xuống câu vọng cổ ngọt xớt và ca thiệt là dài hơi, em phát ham!  Cái kiểu này, chắc em phải chạy tít ra biển, thi đua gào thét với làn sóng nhấp nhô để luyện giọng như có một nam ca sĩ đã từng bày vẽ trên đài phát thanh.  Ngoài ra, cũng có người cho em biết là cần phải giữ hơi trong bụng như hôm nọ anh Vấn có đề cập tới nhân khi nhận xét giọng hát của cháu Linh.  Vậy, mình phải luyện tập như thế nào đây, hở anh Vấn, nhạc sĩ Phạm Ròm, nam danh ca TKCơ và nam danh ca trẻ Lê Linh?  Xin quý vị đừng dấu nghề đó nghe!
Anh Cơ ơi!
Cái show "Càng về già, tôi càng..." (La Renaissance du Printemps) không phải do em thực hiện đâu.  Em đâu có tài giỏi đến thế!  Chính ông Trung Tá Mai Quỳ gởi cho vợ chồng tụi em đó.  Ông ấy chuyển cho tụi em nhiều tài liệu hấp dẫn lắm, nếu các anh chị nhiệt tình ủng hộ, thỉnh thoảng tụi em sẽ gởi cho các anh chị thưởng lãm.  Em hy vọng quý vị Ông Tây, Bà Đầm rất hứng thú xem show mùa Xuân này.  Í mà sao ông Tây, Bà Đầm Đơ im ru 2 hôm nay rồi vậy?  Ngài Làng trưởng có được tin gì từ Pháp quốc gởi sang không? 
ALHĐ 

Anh Ròm à,
Chừng nào Dũng đi học về, em sẽ hỏi Dũng phải làm sao, chứ em bí lù về ba cái vụ này, chỉ biết chờ 2 cha con ông Gà Mái set up sẵn, em nhảy vô xài cho khoẻ tấm thân.  Em đã sử dụng Vietuni-1.618 để giải mã meo của anh Nhà Báo nhưng cũng rõ ràng 100%.  Anh Ròm chịu khó vừa đọc vừa ếm xì bùa, đoán mò thêm vậy.  Trong khi đó, meo của ông Giun Nùn thì hiện ra nguyên si, trông rất mướt mắt như sau:

Flowers Pictures, Images and Photos1- Lê Nguyên Hùng ðồng ý .Tuy nhiên ðề nghị nhý vầy :
Cũng nhý nhóm e mail thì ðông , nhýng chỉ vài tên lên tiếng ðều ðặn , các tên khác thì lặn sâu . Do ðó, khi thành lập Qũy Týõng tế K3 thì ngoài chuyện thông báo tin tức trên e mail , còn phải thông báo bằng post mail ðến những Hội viên ðã tình nguyện vào hội nhýng không có email hoặc Lặn kỹ qúa ( kẻo họ không biết ).Vấn ðề này cần bàn lại kỹ càng hõn ( ai sẽ ðảm trách chuyện này ? .Bản Tin  ðýợc không ? và sao Bản Tin K3 ðến nay lại Im re ?? Thử khôi phục Bản Tin và ðýa vấn ðề này lên cho số ðông anh em góp ý, chứ nội bộ nhóm e mail e rằng  chýa ðủ ðể làm việc lớn này )
2- Hùng Sến không nghĩ rằng  Quyền lợi của ngýời RA ÐI SAU CÙNG là $0.00 sẽ là Vấn ðề trở ngại cho anh em ( Hùng Sến xung phong làm ngýời RA ÐI SAU CÙNG ) . Bằng chứng là : Trýớc ðây ðâu có nguyên tắc nào , thế mà khi có chuyện là anh em vẫn tự ðộng ðóng góp ðể gíúp bạn mình ??. Vấn ðề ở ðây là : Không ai chịu Ãn cõm nhà , vát ngà voi mà thôi . Nếu có ngýời ðứng ra Vát Ngà Voi thì Hùng Sến tin rằng Anh em sẽ hýởng ứng ( Hùng Sến Xung phong : KHÔNG vát ngà voi  trýớc tiên ).
   Vài Ý kiến nhỏ ðóng góp . Mong thêm nhiều ý kiến khác .
   * Con pà nó . Tên nào vừa chýởi tao là ðồ Mắc dịch khiến lỗ tai tao ngứa vậy cà ?
                                             Lê Nguyên Hùng  

Hoan toan dong y voi Dang Hieu Sinh ve van de Quy Tuong Te. Ky nay phai dut khoat di den mot quyet dinh. Hoac thuc hien hoac khong thuc hien. Vay thi:
- Thanh lap Quy Tuong Te k 3 ( hay con goi la CHOI HUI CHO CHET )
- Tham du hay khong tham du la quyen ca nhan moi nguoi.
- Ngay bay gio, can biet so nguoi dong y tham du trong lang Mail la bao nhieu, truoc khi tung ra van dong cac anh em khac ( bang hinh thuc Ban Tin).
- Moi dieu le, tien dong gop va van de quan tri se ban chi tiet sau khi co su chinh thuc len tieng tham du cua it nhat 10 anh em k3 dang sinh hoat tren Mail.
Chi can REPLY ALL cai Mail nay voi hai chu : DONG Y.
Mong su huong ung cua anh em.
Van Xe

Chào các Bạn
Về quỷ tương tế,mình xin có ý kiến :
-Đồng ý nên có.Chỉ cần số anh em như bạn Tín đã nêu, thêm bớt ,tùy theo một số anh em nào đó tự đứng ra gánh vác giúp đỡ,hoặc đề cử thêm-Hùng chẳng hạn (dĩ nhiên hỗng phải là H. Sến)
-Không đồng ý với Ngài Cu:
* Cái kiểu chơi Hụi Ngược cuả Ngài thấy thảm thê cho những Hội Viên có số sống dai quá!
*Cố làm sao cho tất cả anh em mình ở trong Hội.Việc chẳng đặng đừng mới tính đến bước kế :kẻ trong ,người ngoài.
   Các Bạn ạ,coi như bỏ Ống Binh,phòng khi có chuyện khẩn,sẽ nhẹ bớt đi;chứ thật ra chúng ta cũng phải tùy thuộc vào từng hoàng cảnh mà ứng phó.
  Như vậy tôi  Đồng Ý có Hội TT,nhưng cách thức Chi Thu nên bàn thảo kỷ hơn.
  Thân mến.    Song

Than goi cac Ban:
Xin goi cac ban su gop y nay de tham khao ma toi da goi y den Tong Hoi, pham vi khoa tuy hep hon, nhung can ban thiet nghi van giong nhau, va Toi cung forward tiep them y kien da goi cho nien truong NH.    Than ai. Hung Sui
Kinh goi: NT Bui ngoc Dang, THP/NV.
Day la mot v/d that phuc tap& te nhi. Vi su dong gop qua nhieu lan va don dap se kho duy tri lau dai ve nhieu mat. Vay thi tai sao chung ta khong thanh lap ngay mot Ban dieu hanh ve "Tuong Te" cho toan the cac gia dinh SVSQ/DHCTCT tu k1 toi k6 tren toan The Gioi , voi co cau to chuc xin duoc de nghi nhu sau :
 1)- Ban dieu Hanh :Gom 3 vi la cac Hoi Truong khu vuc ( se la Dai dien, thu quy, lien lac nhan su). nhiem ky se la tu 3 hoac 5 nam.
 2)- Ban Giam Sat : Se la Tong Hoi Truong & TPH/NV + THP/ Ngoai Vu duong nhiem.
 3)- Thanh vien (don vi la moi gia dinh svsq/dh/ctct/dl). voi tien nguyet liem la $5./year. Nhu vay gia su rang chung ta co 600 don vi x 5= $3,000.
Mot  account duoc mo , no se la nen mong can ban cho Ban dieu hanh phat trien va kien toan su giup do tat ca cac gia dinh svsq o bat cu noi nao tren the gioi,voi su cong bang hop ly, khong ke noi do co it hay nhieu don vi dang cu ngu.( Viec thu huong khi huu su cua cac don vi se tuy vao kha nang tai chanh ket hop voi su tien lieu hop ly cua Ban dieu hanh. Vi "phuoc bat trung lai, hoa vo don chi". Co the co nhung thoi diem huu su hang loat. Neu may man,chung ta vo su trong vai nam, thi  su tich luy co duoc rat can thiet cho tuong lai). Thiet nghi , voi su dong gop nho nhoi nay thi khong mot don vi svsq nao choi tu.
4)- Rieng d/v nhung don vi o tai VN : De nghi mot su mien dong nguyet liem, va se huong mot su "tuong te " huu han khi huu su, thi du : $500.00
Dieu nay cung tuy thuoc vao su quyet dinh va nghien cuu cua Ban Dieu Hanh luc do.

 Thua cac NT & cac Ban, De thuc hien duoc dieu nay, can co su phoi hop chat che va hai hoa cua cac Anh Hoi truong dia phuong trong viec thong ke va thong tin chinh xac , nhanh chong.
 Thua cac Anh, Neu chung ta da goi nhau la Gia Dinh Nguyen Trai, thi day la viec lam cho gia dinh, no se khong con tro thanh phuc tap va te nhi neu chung ta lam dung cach.Tat ca Anh em svsq chung ta hau het dang nam trong cap tuoi tu 50 toi 60, thi dieu nay cung co nghia la " Ta ta bong nga ve tay" va "Anh em ta tho than dat tay nhau ve".
 Tren day cung chi la y kien co tinh cach ca nhan, neu co dieu gi khong xung hop, xin cac Anh va cac Ban bo qua cho.
                                                                                              Than ai Kinh chao,
                                                                                             Vu minh Hung  K3
 PS :- De nghi tren chi nam trong Pham vi "Nghia tu" ma thoi.
        - Cac truong hop khac nhu : Kho khan, ngat ngheo, benh hoan tuy thuoc  Tong Hoi,Chi hoi va cac Khoa nhu da lam tu truoc.

Vấn Xệ Sư Tổ và những bà con quan tâm,
Tao đã mò được cái chương trình viết nhạc vừa dễ xử dụng, vừa đầy đủ hơn cái MusicWrite 2000 kỳ rồi. Nếu mua thì 40 $, tao thì...ăn trộm ! Nếu mầy hoặc bà con nào thích thì trước nhất download cái này xuống ( cái Fenale 2005 Demo, 56MB, nhớ là Demo mới được) tại :
Sau khi install cái Demo thì download cái Crack tại :
(Nếu download cái Crack này không được thì cho tao biết, tao sẽ gởi tới theo email)
Animated Flowers, Animated Graphics, Beautiful Flowers, Keefers Pictures, Images and PhotosChắc chắn sư tổ biết cách crack để xài lậu cái chương trình này. Mấy ông nội khác nếu không biết cách làm thì xin hỏi tao hay sư tổ của tao. Cảm ơn (?).
Mầy nghĩ có nên chỉ cho người bạn nhạc sĩ TrầnLêViệt không ? Có thể anh ta cũng cần lắm đấy.
Nhờ chương trình này, tao sắp trình làng bài hát đầu tiên cho ca sĩ Cu Linh của công ty Băng Dĩa Lậu của tao, Xệ à !
 Dân làng meo mốc thân mến,
Sau không biết bao nhiêu ngày mò mẫm chôm chĩa (chương trình Finale 2005 để viết nhạc), nghiên cứu cách xử dụng chương trình đó, sửa chữa thêm thắt cho bản nhạc cũ, vừa làm chuyên viên thu âm vừa làm đờn sĩ, ca sĩ... Cuối cùng, hôm nay Ròm gởi đến Cu Linh bài hát đầu tiên tên là Chút Nắng Quê Hương, viết hồi đầu năm 1998 sau khi đến Mỹ hơn 1 năm rưỡi. Bài này có thể hát theo 3 thể điệu : Rumba, Ballad và Slow. Ở đây, chúng ta dùng Rumba với nhịp độ 100. Nếu dùng 2 lọai kia thì phải sửa nhịp lại chút đỉnh.
Ròm hát cho dân làng nghe cho biết vậy thôi, chớ  thiệt tình muốn xỉu đây nè ! Hát tới lần thứ 8 mới được đó, mấy cha ! Xin nói trước, vì vừa hát vừa đệm Organ không được nên phải để cho máy đệm tự động, do đó, nghe chẳng ra gì, phải không? Thôi thì, có sao xài vậy người ơi, nghe. Để khi nào có bản do Cu Linh hát trong dàn nhạc, công ty băng dĩa lậu chúng tôi sẽ hân hạnh gởi đến quý vị.
Cu Linh,
Bác Ròm gởi đến cháu bài đầu tiên nầy. Nếu cháu có thời giờ và cơ hội, bác hy vọng cháu sẽ hát cho tất cả Cô, Bác, Chú trong làng meo nhà ta thưởng thức.
Bác gởi theo đây : Bài hát mẫu do ca sĩ ốm hát + Bản nhạc để in ra.
Nếu cháu đã thích Chuyện Mưa Mây vì đã có 1 tâm tình giống như bác thì bài kế tới sẽ là 1 bài có lẽ sẽ thích hợp với cháu lắm. Đó là bài Có Nỗi Buồn Không Thấy, viết năm 1972, từ một lần thất tình ghê gớm, bỏ ăn gần 10 ngày, ốm nhách !
Cảm ơn cháu trước nhé Cu Linh .
Ròm
CHÀO MỪNG CHÂU VĂN ĐẺNG .MỚI LÓ ĐẦU MÀ ĐÃ DỰ ĐỊNH LÀM
NGƯỜI NHÁI THEO CHÂN CU NHỚN RỒI ĐÚNG LÀ CHƠI KIỂU ÔNG NỘI
THẰNG GÀ TỒ XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH MẦY ,ĐỪNG CÓ THEO CU NHỚN LÀM NGƯỜI NHÁI
CÓ NHIỀU THẰNG BẮT CHƯỚC
THẰNG XỆ HOÀNG LẬU ĐÃ NÉ THÔI MẦY KÊ VAI GÁNH DÙM LÀM
PHƯỚC KIẾM THẰNG CON TRAI
                           TRUNG

Deng than:
Chao mung Deng vao lang mail. Toi chuc Deng xong roi lai lan tro lai do, lau lau moi ngoc dau len mot ti thoi. Quen bi chui roi nen cung quen roi.
Anh chi Hieu oi, toi khong quen cau nguyen cho Bac dau!!! "
Tham lang mail.
Hoang Kim Thien


Bác Nhạc trưởng Như Thi yêu dấu ơi!
Nhận được lời chân tình chỉ giáo của Bác Nhạc trưởng, nữ ca sĩ ALHĐ cảm động quá chừng!  Sau khi đọc đi đọc lại 3 lần cho thấm, em chợt nghĩ : "Công Bác nắn nót gõ lóc cóc được cái meo dải và hay như ri mà chỉ dành cho mỗi một mình em đọc thì phí ghê lắm!  Vả lại, Bác Thi đâu có nói xấu ai, ngoài anh Cơ và anh Ròm.  (Hai ông anh coi chừng Bác Thi đó nghe!)"  Do đó, xin phép Bác cho em được mang ra khoe với bà con làng trên xóm dưới để các nam nữ ca sĩ gà nhà có dịp mở rộng tầm hiểu biết vế nghệ thuật ca hát và trình diễn. 
 Kinh Chi ALHD,
 Bac Thi bay 1 cach de hat len cao, nhung hoi kho, can kien nhan neu muon
 tap:
 Giong hat minh phat ra dai khai co 2 loai: giong co va giong oc. Giong co
 la giong de hat nhung doan nhac vua va thap, giong oc la giong chuyen
 sang de hat nhung doan nhac cao. Khong the giai thich tren chu viet duoc.
 Dai khai giong oc la nguoi hat hinh nhu thay phat ra tu tren dau chu
 khong phai tu trong co hong. Chi co the hoi nhung nguoi hoi biet nhac,
 hoac de y nguoi hat khi ho hat len cao; de y cac ca si tay ngang chu
 khong noi cac ca si chuyen nghiep. Cac Ca si chuyen nghiep cung chuyen
 sang giong oc khi hat nhung doan nhac cao, nhung ho tap luyen nhieu de
 thinh gia khong phan biet duoc. Giong oc khong manh va lon bang giong co
 duoc, cho nen truoc khi chuyen qua giong oc de hat doan nhac cao, phai
 hat doan nhac bang giong co truoc do that nho nhe, de khi chuyen sang
 giong oc cho doan nhac cao sau, nguoi nghe moi kho phan biet.
 Vai hang biet sao noi vay, chu khong nhu tui no xui dai, vua tu vua hit
 thi GMM chi co la lang thoi. Than.
A, con 1 chuyen nua nho Chi Tong Thu Ky thong bao cho Lang ta:
Toi co nhan duoc email cua Thinguyen007@msn.com   va khong biet dich xac la cua
 ai, xin Chi bao cho Lang la khong phai cua Nguyen Nhu Thi NT3. Cam on Chi
Thi
Xin đề nghị Ông Nội Sến ráng ngâm kíu cho kỹ lời chỉ giáo trên đây của Bác Nhạc trưởng vì độ rày coi bộ ông đóng nhiều vai dữ à nghen : kép Tàu trong "Bến Thượng Hải", kép xin xỏ trong trường ca "Xin này, xin nọ, xin kia...", kép rên rỉ trong "Những Người Độc Thân" và kép mùi trong bản vặn cổ bù loong mà nữ thính giả ALHĐ yêu cầu ngay bi giờ.
Ngoài ra, em cũng xin giơ tay yêu cầu nữ danh ca Tiêu phu nhân ngâm thơ và hát bài "Nếu Biết Tôi Lấy Chồng" (trong DVD Paris By Night Karaoke 39 "Cây Đa Bến Cũ").  Hình như em nghe loáng thoáng có ai lầm bầm : "Sao bà này tham lam quá vậy?  Quanh đi quẩn lại chỉ nghe có mỗi một mình bà ấy yêu cầu tán loạn cả lên!  Nghe nhạc khỏi trả tiền mà còn đòi hỏi nhiều dữ dzậy?"  Xin quý vị thính giả thông cảm.  Thật ra, em nào có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ tại em biết các nam nữ danh ca ấy hát những bài hát ruột đó rất hay nên em lên tiếng nhắc tuồng thôi mà.
Bẩm Ngài Làng trưởng,
Cám ơn Ngài đã hỏi thăm.  Thú thiệt với Ngài là lúc đầu nữ ca sĩ MInh Hiếu Đơ cũng hăng hài tập dợt bản "Giả Từ Thành Phố" của nhạc sĩ Phạm Ròm dữ  lắm.  Tuy nhiên, sau khi nghe nam danh ca trẻ Lê Linh trình bày bàn nhạc này trên Đài Phát Thanh K3, hồn vía nữ ca sĩ em bay tuốt lên trời, hết dám nuôi mộng góp phần chen lấn.  Bởi vậy, trong mấy ngày gần đây nữ ca sĩ em lơ ngơ, có tập tuồng gì đâu. 
Vừa gõ tới đây, ông phát thơ trờ tới, em vội chạy ra... An toàn trên xa lộ, láng o không có vết nứt nào, Ngài làng trưởng à!  Có chữ nghĩa đàng hoàng, trông giống sản phẩm thứ thiệt quá đi chứ!  Để nữ ca sĩ em mở máy luyện giọng và trình diễn thử xem... Một lần nữa, xin thành thật cám ơn Ngài.
Xin tổng chào quý vị dân làng.
ALHĐ

Cơ Heo và Phu Nhân,
Có lẽ vì phu nhân “Nếu Biết Tôi Lấy Chồng” nên tay nào đó đã “Trở Về” (ủa, mà về đâu?!) hả Heo ?! Hoan hô cặp LêUyênPhong thứ nhì của làng ta.
Cứ hát đại xà ngầu vô, đừng có lo chuyện hay hoặc dỡ. Mình hát cho nhau nghe là hay rồi.
Sư Tử,
Cầu mong tốt lành trong việc nội soi endoscopy hôm nay. Để còn đủ sức làm đẹp cho cuộc đời.
Sẽ nói thêm với chị về bài GTTP. Cảm ơn đã hát tới 9 lần !!
Gà Tồ,
Hôm nọ tao đã hát cho làng meo nghe bài TừTrongCửaLớp rồi. Mầy không nghe được thì mầy tự hát lấy mà nghe. Cho bỏ ghét !
Hải Thọt,
Xin lỗi đã quên yêu cầu của mầy. Thiệt tình cứ lu bu trả lời cái này cái kia, đến phiên mầy thì tao quên tuốt.
Xin trả lời là : Gia tài sự sản trong số xuất bản của tao chỉ có 4 bài : Trên Cành Cây Cô Đơn (Mầy có cần tự thú trước bình minh chưa, hử ?!)-Chuyện Mưa Mây- Giã Từ Thành Phố và Đã Lỡ Duyên Rồi. ĐLDR với giọng ca nguyên thủy của Thanh Phong, câu đầu là “Yêu nhau ai có ngờ tình yêu sớm tàn, bâng khuâng tôi vỗ về tôi cố quên em..” Lâu quá, tao chỉ nhớ lõm bõm.
Được chưa ? Còn mỏ nhọn không ?
Khinh Người Trong Tủ Lạnh.  (Ròm)
Animated Flowers, Animated Graphics, Beautiful Flowers, Keefers Pictures, Images and PhotosCHAO CAC BAN
32 NAM TRUOC NGAY 21 THANG 4 NAM 1973 CHUNG TA DA " QUY XUONG SINH VIEN SI QUAN - DUNG DAY TAN SI QUAN ".BAY GIO 17 ANH EM DA YEN NGHI. NGUOI CON SONG ,MOI DUA MOT PHUONG TROI.
XIN CAC BAN DANH MOT CHUT THOI GIAN TRONG NGAY NAY 21 THANG 4 NAM 2005 DE NHO VE NHUNG BAN DA KHUAT.DE TAM TU THAT SAU LANG NHIN LAI MINH DA LAM DUOC GI CHO GIA DINH VO CON , CHO BAN BE , CHO QUOC GIA DAN TOC.
CAC BAN NHO RANG MOI CON NGUOI LA MOT NHAN CACH RIENG .CHI MONG SAO AI CUNG CO MOT CHUT TINH VOI NHAU THAT LONG .
SAU THANG 4 LA THANG 5 DAU BUON CUA ANH EM KHOA 3 O SAN JOSE . MUOI NAM TRUOC 5-5-1995 DOAN CHUC RA DI MOT CACH HET SUC DOT NGOT CHI SAU 2 NAM DINH CU O MY. VA BON NAM TRUOC NGUYEN NGOC BINH RA DI SAU 6 THANG VAT LON VOI CAN BENH HIEM NGHEO VAO NGAY 31-5-2001.
CUNG TU 2 CAI CHET CUA BAN DONG KHOA MA HAU NHU LOI SONG CUA ANH EM O SAN JOSE CO PHAN KHAC BIET VOI ANH EM O NOI KHAC.DA SO DEU AN PHAN THU THUONG ,VA QUAN NIEM RANG AI LAM DUOC VIEC GI HUU ICH THI RANG LAM .
DOI VOI MOI CONG VIEC CUA KHOA ,CUA HOI DIA PHUONG ,CUA CONG DONG DA SO NT3 O SAN JOSE CHI BIET XAN TAY AO LAM HET MINH ,KE CA DONG GOP TIEN BAC.
DOI DIEU TAM SU CUNG CAC BAN .MONG CAC BAN THONG CAM  CHO SU IM HOI LANG TIENG CUA SAN JOSE .
                                                     TINH THAN,
                                        TRAN XUAN CHOAI
Cac ban ta,
21-4 . Nam ngoai thang Hung Sen nhac. Nam nay thang Choai nhac. Nhung toi tin nhieu nguoi khong can nhac van nho. Nhung van can mot tieng ho Nghiem de moi nguoi chu y. Toi da tung noi rang San Jose la cai noi cua khoa 3. Va van se la cai noi cua khoa 3. Dong y voi Oanh. Va lai, thang 5 con la thang Chien Si Tran Vong. Do la va nhung nguoi mat.


Nguoi con song, thi nhom mail CTCTk3 la moi lien lac hang ngay hien nay. Tat nhien, khong nhat thiet tat ca moi nguoi deu phai len tieng hang ngay. Mot nhom nho du duy tri su song cua Mail Group cho nhung khi huu su, can thiet. Boi vi, khong the, khi can thiet, khong ai biet, vi khong ai buon mo mail. Va nhu the la cai cau lien lac bi cat. Noi nhu the, de cac anh em dung ban tam ve chuyen len mail hay khong. Nhung chi xin , lau lau, den ngay 21 thang 4 chang han, hay Ngay Nho Ban thang 5 , len tieng doi loi de anh em biet rang minh van manh khoe, van doc mail - du khong viet - , va van con nghi den khoa 3 , cai mau so chung khien ngay hom nay, du moi dua mot phuong troi xa xoi, van con co nhau.
Cam on cac ban thuong xuyen len mail, dong gop nhung bai tho, bai nhac, cau chuyen vui, hinh anh vui, nhung loi choc gheo. Tuy cac ban it nhan duoc nhung su cong khai huong ung cua da so it noi, nhung xin cac ban yen chi, cai vui cua cac ban luon luon co khan gia . Hang dem ho van mo Mail ra doc, cuoi mot minh, thuong thuc nhung bai nhac mot minh, nhung lai ngai len tieng. Da lo mang tieng Lan nen lan luon. Quan trong hon, cac ban da duy tri su song mot nhom mail - duy nhat trong tat ca cac khoa Nguyen Trai - de khi can thiet cho viec lien lac trong anh em, chung ta da san sang. Cai an tuong ve khoa 3 o cac khoa khac, va ke ca TH, la rat tot dep .
Nhan ngay 21-4, xin co doi loi huong ung voi Choai va Oanh. Cung xin them mot dieu nua, trong qua khu, neu anh em chung ta co nhung dieu khong hai long nhau, hay bo qua het. Cuoi cung, chi co tinh ban la quan trong hon het giua mot nhan gian day ap nhung dieu phu phiem nay,
Phai khong cac ban ta ?
Van

Anh Choai thân kính,
Đầu thư, anh Choai cho em gởi lời thăm tất cả gia đình các anh chị NT3 đang sinh sống tại Thung Lũng Hoa Vàng San Jose.
Đọc qua lá thư tâm tình của anh Choai, em không sao tránh khỏi ngậm ngùi!  Anh Oánh và các ông anh trong làng meo đã bàn đến những chuyện lớn.  Riêng em, xin được gợi lại một chút gì để nhớ...  Dường như cũng vào khoảng thời gian này của 2 năm về trước, tự dưng anh Sinh nổi hứng xúi em viết lại chuyện tình ngày xửa ngày xưa của hai đứa tụi em.  Lúc đầu, em ngán quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu?  Gần 20 năm rồi, từ khi em rời bỏ quê nhà, vật lộn với cuộc sống nơi xứ lạ quê người, có bao giờ em cầm đến cây bút để viết lách chi đâu?  Vậy mà chỉ sau đôi phút hồi tưởng, em đã miệt mài dàn trãi lòng mình kín hết 8 trang giấy đánh máy dài lê thê. 
Sau khi làm gan gởi đi, em cứ lo các anh chị đọc chưa tới đoạn cuối, đã ngủ gục mất tiêu rồi!  Thế nhưng... mọi chuyện xảy ra ngoài sự mong ước của em.  Chẳng những các anh chị không chê bài viết "Em Vẫn Nhớ" mà anh Choai còn quyết định đăng trọn bài viết đó trong bản Tin đặc biệt chuẩn bị cho cuộc Hội ngộ Kỷ niệm 30 năm Khoá Nguyễn Trãi 3 Ra Trường, mặc cho anh Oánh Gà Mái và anh Vấn Xệ mưu toan ém tài em, đòi cắt xén bài viết cho gọn nhẹ hơn.  Đặc biệt hơn nữa là anh Choai còn ưu ái lưu vào đó thêm 2 câu thơ thật thấm thía khiến em cảm động vô cùng!
Thương em tuổi mới đôi mươi
Vì cơn quốc nạn, phải nuôi chồng tù.
Đáng tiếc thay đúng vào lúc cuộc hội ngộ vừa chấm dứt thì gia đình tụi em lại mang đại tang.  Em không thể nào quên được giọng Huế nhẹ nhàng của anh Choai đã an ủi, chia buồn với gia đình em vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm ấy.  Sau đó, tuy vẫn còn được chuyện vãn với anh Choai, chị Màng và anh chị Thư thêm đôi ba lần nữa qua điện thoại nhưng không mấy khi được đọc meo của các anh chị ở San Jose, thú thật là em cảm thấy vô cùng e ngại, không biết các anh chị nghĩ như thế nào về sinh hoạt của làng meo K3.  Do đó, xin các anh chị thông cảm khi nhận thấy rằng trong một thời gian trước đây, nhóm meo đã thu nhỏ lại để tránh gây phiền hà cho hộp thư của các anh chị ít gõ meo.  Ngoài ra, chúng em không có ý nghĩ nào sâu xa hơn.

Mãi cho đến nay, được nghe anh Vấn bật mí rằng lâu nay vẫn có các anh chị tuy không lên ồn ào lên tiếng (như vợ chồng tụi em) nhưng vẫn lặng lẽ theo dõi sinh hoạt của làng meo, em cũng tạm yên tâm phần nào.  Thì ra những cố gắng của một nhóm nhỏ trong đó có anh chị Cơ, anh Hiệp, anh chị Hùng, anh chị Hiếu, anh Hồng, anh Vấn, anh Sinh, anh Trung, anh Hùng Vũ, anh Thạnh, anh Ngoan... đã không phải là vô ích, trái lại đã mang đến cho các độc giả và thính giả thầm lặng một chút niềm vui, cho dù nhỏ bé nhưng tràn đầy tình nghĩa.  Chỉ mong sao các anh chị đừng trách vợ chồng tụi em già rồi mà không nên nết, đôi lúc cười đùa, giỡn hớt như trẻ con.  Ôi!  Ước gì trong một khoảnh khắc phù du nào đó, em thật sự đuợc sống lại những ngày tháng trẻ thơ vô tư ấy thì sung sướng biết bao nhiêu!
Trên đây là một số cảm nghĩ của riêng em, xin được gởi đến anh chị Choai, chị Hồng Vân, anh chị Thư, anh chị Màng, anh chị Pháp... ở San Jose.  Thân chúc gia đình các anh chị luôn vui khoẻ và gặp nhiều may mắn.
Nhân nhắc lại 2 câu thơ trên, em xin gởi lại làng meo K3 tấm hình kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tụi em mà năm ngoái em đã mang ra khoe với một số anh chị (dĩ nhiên là không có anh chị Hiếu GT rồi!).
Xin Ngài Làng trưởng đừng thèm ngó tới tấm hình làm chi nữa, kẻo không thôi Ngài lại cằn nhằn :"Đã gởi hồi nẳm rồi mà còn gởi nữa, mắc công người ta phải dòm tới."  Thì Ngài cứ nhắm híp mắt lại đi, có ai bắt Ngài dòm đâu!

Trước khi chấm dưt lá meo dài cả cây số này, em không quên cám ơn anh Hảo đã đặc biệt gởi lời thăm con Sư Tử.  Rất mong được nghe tiếng đàn tuyệt kỷ của đại nhạc sĩ Công Hảo.
Thân chúc quý vị dân làng một cuối tuần vui vẻ.
Thoại Anh
1- Nam ngoai , den ngay 21-4 , ONS da nhac anh em . Nam nay , ONS chua kip nhac( vi chua toi ngay ) thi Choai Choai da nhac roi ( han nhac trong ngay 20-4 ). ONS bi Tre^~ ro^`i .
2- Cai com qui quai cua ONS  lai tro chung . Khong type duoc chu co dau nua roi , Ku Linh da  coi lai nhung chiu thua roi . ONS cung TRE^~RO^`I nua  ( vi khong theo kip anh em trong chuyen type chu co dau )
3 - ONS giat minh khi coi lai cai meo cua Hung Sui va cac meo khac . Dung la ONS ba chop ba nhang . Nhung ma bay gio noi len thi cung : TRE^~ NU*~A RO^`I .
4- Nam 2002 , Hung Sen di Hoi Ngo o Cali  von ven co 1 ngay , bi TRE^~ dem Tam giao , chi tham du duoc dem Hoi Ngo chinh thuc . Sau do ,truoc khi len may bay ve lai Atlanta , co den nha Choai Choai ( de con Cua Choai Choai cho ra phi truong )Hung Sen co thay nha Choai Choai tro^`ng day BA^`U , co' 1 tra'i to bang cai bi`nh sua 1 galon , da`i thi` tu tren gia`n xuong cha^'m da^'t . ONS luc do dung ke^' ben thi tra'i bau cao bang ONS . Tinh chup hinh de ve goi len cho anh em coi , nhung  quen mat . Bay gio nhac lai : ONS cung TRE^~ NU*~A RO^`I .( Khong biet Choai Choai de Giong trai bau do , bay gio co con khong ?) neu con thi chup hinh " GIO^'NG CU?A CHOAI " goi len anh em coi choi .
   Va`i hang tham anh em  va cac CHI. ( phai wanh chu CHI. to nhu vay moi duoc )
                             Ong Noi  Sen

Thân chúc chị Sư Tử an lành trong chuyen di lành nhiều dữ ít này. Hôm trước tôi cũng có đi một chuyến như vậy. Cảm tưởng của tôi trước khi hòan tòan chìm vào giấc ngủ triền miên không biết đêm hay ngày là liệu đây có phải là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời cà chớn của mình không. Rất xui xẻo, lại không phải. Nhưng cũng được cái an ủi là sớm muộn gì thì ngày ấy cũng tới. Nên cũng tạm yên lòng.
Một lần nữa, chúc chị an lành.
Xệ

Chị Thoại Anh mến,
Chúc chị đi bác sĩ gặp nhiều may mắn. Khi về chị nhớ kể chuyện cho tụi tôi tất cả cùng nghe nhé! Tôi đang đọc lá thư của anh Chung Mốc, thật là hay! Cám ơn và thán phục tài sưu tầm của chị.
 TTGT 
chị Sư tử ơi !
Bữa nay chị vô bệnh viện kiểm soát lại toàn bộ đường tiêu hóa , thì cũng là chuyện thường mà thôi . Chị sẽ ra về phây phả ngay giờ đó mà . Cái màn phải nhịn ăn trước khi vô dưỡng đường , thì ai cũng phải chịu như thế . Chị cứ để đó đi, khi về ,chị ra lệnh cho GMM làm các món đặc biệt , mình ăn bù lại cho bõ ghét !
cảm ơn chị , cho dù đang phải .... uống nước cầm hơi ! cũng vẫn ráng nhớ đến anh em, sưu tầm và gửi bài " lá thư viết từ Thủ Đức " cho cả làng cùng thưởng thức . TTGT mới về VN tháng 10 năm rồi, nên đọc xong khoái chí lắm, có nói với tôi, tác giả viết thật là hay, dí dỏm và trung thực .
GMM nè !
Hiền nội đi vắng , mi đừng có kiểu vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm nghe chưa ?! hãy lo đi chợ Úc , chợ Tàu, mua đồ ngon thức lạ để sẵn đó , tư lệnh về tới là lo đại táo liền nghe chưa . Mi có giỏi làm bếp không ? tao thủa ở với mẹ chưa bao giờ rớ tay tới bếp núc bao giờ . Khi vô tù , cũng loay hoay ....." cải thiện " bằng mướp , măng rừng, có khi làm luôn lũ cóc dưới suối cho có thêm chất đạm. Nhờ vậy coi như đi " học " qua khóa vỡ lòng về bếp núc . Bây giờ tha hương viễn xứ, chỉ còn có 02 vợ chồng , tao được TTGT chỉ dạy cho đôi ba bí quyết gia chánh . Học chữ thì chậm, chứ học làm cơm , tao thuộc loại học trò xuất sắc ! dù bị giáo sư TTGT cho điểm C hoài ! . Tao đi chợ bị chê không biết lựa đồ ngon, mua lại mắc, tao làm cơm bị chê làm chưa đúng bài bản, vì chỉ muốn làm ....cho mau xong ! Vậy mà khi tao làm hỏa đầu quân , mấy thằng con vẫn tấm tắc khen ngon !
Nói dông dài mà chủ đề thì quên ! GMM nhớ thường trực ở bịnh viện nghe không ?! Lấy được đôi ba ngày nghỉ thì lại càng tốt , để mà giúp đở vợ hiền và cơm nước cho lũ nhóc . Nói vậy chứ tụi mày có cô con gái lớn cũng đỡ hơn tụi tao, chỉ toàn mấy thằng đực rựa !
Choai này !
Animated Flowers, Flowers, Beautiful Flowers, Keefers Pictures, Images and PhotosNói thật mày có nhắc,  tao mới nhớ ngày kỷ niệm lễ mãn khóa bọn mình. Hồi tưởng lại cũng còn thấy rõ mồn một . Tao còn nhớ sau buổi lễ, trở về phòng, anh em lao xao thay ra đồ trận, đứa chạy xuống phố , đứa hối hả thu dọn đồ đạc. Phòng ốc, doanh trại bừa bãi ngổn ngang. Tao đã tự nhủ thầm ngay lúc đó, sau hôm nay, sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại đủ 164 thằng như hôm nay nữa.
Ý kiến của mày và Vấn xệ rất hay và có ý nghiã , chỉ mong sẽ thực hiện được. Lũ ở ngoài Hoa kỳ như tụi tao , chẳng mong gì tham dự được , nhưng nghe tin anh em họp mặt cũng được vui lây.
Sến ơi !
Trễ muộn cái con khỉ khô gì ! Vụ mày đi hội ngộ 30 năm , anh em ai cũng nể vì là khác . Riêng tao coi DVD, thấy mày vừa tới đã làm tân khóa sinh, sau buổi lễ còn tỉnh khô tham dự hậu hội ngộ, bận áo thung hát " ngậm ngùi " , sáng mai lên máy bay về đi cày liền , là tao xin thua mày liền !
Gà tồ .

Ệ.. Hũ Hèm làm mấy chai rồi..hi hi lại xĩn nữa rồi.
   Mầy ăn gian quá, cái gì cũng trể, bổng dưng muốn nhào lên làm trước hả.
  Tao đoạt giãi nhất đi sớm Hội Ngộ Cali 2003.
  Mầy muốn giật giãi nên đi HN năm 2002 hã.....!!!!
  Hồng Khóc à cho nó nhảy xổm nữa đi... kha kha.
*** Gà Tồ,
  Tao đã hoàn tất nhiệm vụ hôm nay mỹ mãn.
Sáng ra nghĩ , chỡ Nhà Tao ( không như thằng Xệ kêu Bà Cụ ) đi bệnh viện cho Bác sĩ rữa ruột.Tao đi chợ mua Cá, Tép...Con Gà Xì Dầu, Xá Xíu.. hẩu xực. Sẵn sàng trên xe cho ST gặm ngay khi ra về, vì qua một ngày bao tử trống trơ.
  Bây giờ tao đang đun nồi Phở cho chiều nay. Tao muốn so tài với món phở gia truyền của Xệ Phu Nhân nổi tiếng khắp cả vùng KS, OK, TX.Tụi mầy biết hồi xưa Xệ cũng ốm nhách thôi, nhờ Phu Nhân tẩm bổ nên bụng to ra, quần tuột luốt, phải đeo dây lòng thòng thành Xệ.
  Nhưng tất cả không bằng Sến Quậy, bà Chủ Hạnh Tâm cưng nó hết xẫy.Hồi hai năm tước Sến bị Lay Off, nàng đi làm về còn chăm lo...
  Mình thích ăn chi
  Em đi mua dzìa
  Cho mình tẩm bổ.
  Hỗng hiểu tại sao mà, được vợ cưng như thế mà Sến chỉ nặng hơn Ròm có chút xíu.
*** Còn thằng Tà Đạo mới là hết xẫy, Vợ nấu xong phải gọi nó xuống nếm thử. Bởi vậy Hồi xưa Tà và Đẽng cùng lứa, bây giờ cũng same same.
  Thọt à, thằng Gà Tồ nó tự khai là, còn yếu về bếp núc,TTGT chỉ dạy mà nó làm chưa đúng bài bản, vậy phạt thế nào đây  ???. SVSQ trực làm việc coi. Bắt nó trã bài mỗi ngày có đươc không?.
  GMM.
He`y .
 - Tao biet truoc la noi nhu vay ( di HN 2002 ) de cho se co thang LA len la : HN nam 2003 chu dau phai 2002 ? , Thi dung Y chang . Sao tao lai khong biet lam tinh Tru ?
 -Hom o HN tao co ban voi thang Thot nhu ri : Khi Hong Khoc bat tao nhay xom , thi tao lam bieu dien 1 cai thoi roi cuong voi no nhu vay : E^. .. Dai Ta Chi Huy Truong ra Thong bao la : Nhay Xom va Hit Dat la Hinh phat cua The Ky thu 20 , khong ap dung cho The Ky thu 21 nua roi , Ong  khong nho sao ???Dai Ta dang ngoi kia , khong tin Ong hoi Ong ay coi ? ( he` he` keo luon Ong Thay dzo  ), ra hinh phat khac di cha .. the roi Hong khoc se hoi tao : tai sao anh co nickname la Hung sen ?? dau , anh  thu lam cai gi chung minh rang anh la SEN cho tui coi ? ... the roi tao Hat nhac SEN .. Truong hop Hong Khoc khong  hoi nhu vay ma bat tao nhay xom hay hit dat thi tao se Phanh nguc ao ra , gio cho no coi la : Tui Dai Den Thai Cuc Dao nghe cha ?? Coi chung tui Duc phu mo ....cha se Khoc len de thanh Hong Khoc bay gio ....
    he` he` .. Bay gio tao nghi lai . Luc do han chac giut minh , so tao Cuong au thi han se khong biet xoay tro ra sao nen Stop ngay cho do ( vi khong du thoi gian ). Thoi , thi cung 1 ky niem vui vay . Thuc ra thi cai man nay khong tap dzot gi het , tao vua xuong Ca li , thang Le Chi Tuong don ve nha Le Quang Lip ( 4:00pm) . nghi ngoi chut dinh roi den Hoi Truong lien . 6 gio co mat o Hoi truong , gap anh em , thang Choai Choai keu tao lam Tan Khoa Sinh , tao OK lien ( Han la Truong ban To chuc ra lenh , sao dam cai ?? ). 7 gio khai mac . thay ao quan ...Trong DVD Hoi Ngo , Thang Ga To thay 1 thang mac do tran trong dam mac Civil , thang do la tao .Tan Hoi Ngo , ca dam keo ve nha cu Nguyen Ngoc Thu ( chung 40 mang ) lam tiep man : Hau Hoi Ngo den 4:00am , tan hang . Tu 4:00--> 7:00 am tao dau co ngu duoc , dom sang thay : Bui Cong Khan , Huynh Van Liem , Lam Phi Son .. ngay nhu keo go . Tao tuc minh , la het om toi , dap cua phong cua vo chong Cu ti ( vo chong Lip nhuong phong cho Vo chong Cu Ti ), keo dau ca dam day . Di an pho , gap them 1 so anh em . roi ve nha Choai Choai , 3:00 pm , con Choai Choai cho tao ra phi truong . Con pa no . Den Ca li  3:00pm hom truoc , 3:00 pm hom sau roi Cali  , ngu chap chon dau 1 tieng . - Vay thi OM NHACH ( hon Rom vai Ky ) la dung roi .
    Vai Giong  leu lao anh em nghe choi do buon .
                                     ONG NOI SEN
Chị Chắng Lửa ơi! 
Em phải chuẩn bị đi làm nhưng cũng thưởng thức được phần đầu của show vô cùng hấp dẫn do cặp nghệ sĩ Hiệp Ròm-Chằng Lửa thực hiện.  Em vổ tay bốp bốp thật lớn rồi đó, cặp nghệ sĩ trông còn thật mùi ấy, có nghe thấy không vậy?  Chúc anh chị vẫn sẽ mùi mãi mãi cho đến TRĂM NĂM HẠNH PHÚC, chứ không phải chỉ 30 năm thôi.

ALHĐ cám ơn lời chúc mừng của ĐTS Tà Đạo.  Anh Trung nói đúng rồi, em còn nợ làng meo K3 nên phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà!  Nếu không ai phiên dịch những lá ếm xì bùa của anh đây?
THÌ RA LÁP CHƯA GẢY ,VÃN CÒN,LẶN LÂU QUÁ CÓ BỊ
HỤT HƠI KHÔNG
CHÚC MỪNG ALHĐ ĐÃ SUÔNG SẺ QUA XÉT NGHIỆM ,KHÔNG
AI CÓ THỂ THAY THẾ CHỨC VỤ TỔNG THƯ KÝ
ĐƯỢC ĐÂU
THỌT ƠI THẰNG XỆ CÓ CÂU KẾT VỚI
THẰNG CU NHỚN CHƠI THA THÌ MẦY PHẢI CHỐNG
LƯNG CHO TAO ,CHO TAO MƯỢN CÁI MỎ MẦY ÍT
BỬA .
TRUNG TÀ

Dear Làng Trưởng, Làng Viên và Tổng Thư Ký.
Đã qua cơn khủng hoảng virus, cái còm tưởng đã vứt đi, nhưng còm vẫn còn còm. Vấn Xệ bảo đãm là sẽ trị nó hết bệnh. Mà đúng như vậy. Sau hơn tuần lể work overtime, Mr. Computer đã cải tử hồi sinh cái laptop sony. Đây là love story của tao: Mấy tuần cố sửa, qua tụi Sony Tech support, mua Recovery Kit v.v.. tao muốn nghẹt thở vì càng quậy cái còm càng chết tiệt. Phone cho thầy Vấn, nó gửi cho tao một đống thuốc (CDs, Diskettes, thư chỉ dẩn...), thế rồi cái còm chết thiệt. Bèn ship cho nó để nó chôn. Nhưng cái thằng Hoa Đà không chôn cái còm mà cải tử hồi sinh cho nó. Đã vậy còn luyện tiên đơn để nó work better, faster, and stronger. Tao không thèm cám ơn nó sợ nó lên (lên hoài cũng mệt), chờ nó xuống FL mới tính.

Để san sẻ kinh nghiệm, từ rày về sau, khi computer bị attack by virus (virus thông thường là một cái file hay một program nhỏ, khi xâm nhập vô computer, qua email, download, sẽ tự động sinh trưởng theo cấp số cộng, disk space bị lấn mất nhỏ dần dần, đến khi đầy thì computer sẽ bị collaps - chết cứng vì không thể load lên windows -). Chuyện phải làm như sau:
1. Run Norton Anti Virus every week để phát hiện virus, tiêu diệt hay cô lập.
2. Check disk space (click My Computer, right click Hardrive C, click properties, ghi nhận free space) làm mỗi ngày. Khi thấy free space dần dần nhỏ lại, đó là bị bịnh rồi.
3. Phải làm "System Recovery" lập tức. Đừng đợi. sẽ giống cái còm của tao. Ngủm cù đơ.
4. Khi gặp trở ngại set up, gọi ngay Vấn Xệ thì sẽ tai qua nạn khỏi.

Chúc cả làng vui vẻ. Hey Ròm, bà chằng lửa của mày ca có hạng lắm. Thấy hình mày tuy già nhưng sang cả, mày sẽ sống rất dai đó. GMM, giàn mướp Hawai của mi coi thật mát mắt. Có phải là ăn rất ngọt và không bị đen khi xào phải không. Chờ mùa hè này sẽ thấy các giàn mướp ở US, tao đoán cái hình đầu tiên sẽ là của thằng Sến. Vợ chồng mi khỏe không cái thằng ông nội. Cơ Heo cũng chịu khó lên meo, giàn hoa lan của vợ chồng mày ra sao rồi. Hải Thọt, con gái mày thi cử ở WDC như thế nào. Nó tính học cái gì ở đó. Có gì không thông suốt thì hỏi tao. Tao lăn lóc gần 5 năm cũng biết chút đỉnh. Tín, mày mua xe mới chạy bằng bia, vậy là mày dột rồi (bia mắc hơn xăng mà). Thiện, mày chừng nào đi VN và Singapor cho tụi tao biết. Tháng 7 tụi tao sẽ có 1 tháng vacation, đi thăm bạn bè hoặc chờ bạn bè tới thăm. Trung Tà mày nặn ra vài bài thơ để Vấn Xệ vổ đùi cái đét coi. Hiếu Gà Tồ, Hoàng Két và Tây Tín đả sẳn sàng cho vợ chông Cu Tí rồi phải không. Tao nghe tụi bây bàn tính mà nôn, nhưng phải chờ dịp khác. Hay là tụi bây qua tao cuối tháng 7 này. Tao hứa là tụi bây "Vouloir c'est pouvoir". Vợ chông Nhơn Gầy giờ ra sao, lên tiếng cho anh em biết. Thăm chú Inh, Hồ, Châu Yến, Lộc Melbour. Hồng mày khóc vài tiếng cho Song Bèo Nhèo nó nghe coi. Thạnh Quạ di VN về chưa. Thăm tất cả tụi mày. Tình thân. Láp.
PS. Xệ, mày gửi lại cho tao email address của Đẳng để tao cho vô list của tao.

GàMáiMỹ,
Hấp gì nỗi mà hấp hả Gà ? Bộ không thấy hết xí quách hát không ra hơi hay sao ?! Còn Gà, thấy còn phong độ quá xá. Đã thiệt !
Chằng Lửa cũng nhờ cảm ơn GMM đã khích lệ.
Còn Ròm, đâu biết thổi sáo gì đâu. Đó là 1 trong 100 lọai âm thanh nhạc cụ trong cây đàn Keyboard (Organ) đó. Đây là lần đầu tiên trong đời Ròm “đánh” sáo cho người ta ngâm. Do đó, nếu để ý, GMM sẽ thấy “thằng nào thổi sáo gì mà lung tung thế !”. Hihi.
Chị Sư Tử,
Đến hôm nay thì Ròm đã nghe rất kỹ 3 lần hát Giã Từ Thành Phố của chị (không tính bài đầu tiên, lúc chưa sửa). Rốt cuộc, chỉ có bài hát lần 1 (GiaTuThanhPho 1) là tốt nhất thôi. Ròm và Chằng cũng vậy, càng hát lại thì càng tệ hơn ! Có lẽ vì càng lúc sức càng kiệt ?!!
Ròm sẽ cất bài 1 này vào kho lưu trữ, chị nhé. Cảm ơn chị thật nhiều.
Như Ròm đã bật mí, tiếng sáo là do Ròm “đánh” trên organ. Còn có quy luật gì không thì thiệt tình Ròm không biết, cứ đánh đại xà ngầu, nghe êm tai là được rồi ! Ngâm thơ thì cũng thế ! Đại khái là ngâm đại ! Giống hệt như THI SĨ ĐẠI PCĐ vậy !
Chị nhận xét rất đúng ý Ròm : Sau khi kiểm lại, Ròm thấy tiếng ù, ù của ngón đệm tay trái rất hỏng. Ấy là vì Ròm không biết chơi đàn Organ, chỉ đờn mò mà thôi, không có học hành gì cả ! Những lần sau, chắc chắn Ròm sẽ bỏ tay trái vô túi.. áo, cho chắc.
Chằng Lửa nói là sẽ cố gắng ngâm bài thơ tuyệt vời GiọtNắngNgàyXưa của Thụy Khanh. Chờ nhé ! Hôm nay, cũng bận rộn tiếp đón một linh mục quen khác đến từ Vĩnh Long nên Chằng mệt quá, nằm một đống, không meo miếc gì được với chị. Thông cảm nha.
Ròm

Nghe thằng HEO nói dùm 1 tiếng,tao thấy mát lòng,mát dạ quá trời.Hai thằng ( cộng lại Chưa đủ xỉa răng CỌP )
cố tính  thọt lét tao....mặc dù mợ ST đã gầm gừ,cảnh cáo mà Chúng vẫn còn...................LÌ.
   Gà TỒ...cám ơn Mày khen mấy bài trong DVD ( con gái VN mặc Áo dài quá đẹp )...tao RÁNG ngồi coi hết cả cái DĨA...tao  thấy ...mọi ngày như mỗi ngày...đâu có khác chi mô...Mặc Áo Dài  ĐẸP và KÍN BƯNG...mà Tao thì
thích cái  chỗ cách nhà mày vài chục cây số gì đó ( TTGT nói hômtrước )....có lẽ chỗ đó MÁT CON MẮT HƠN  ???
   Bài GIÃ TỪ THÀNH PHỐ hôm trước nghe Cháu LINH hát hay thiệt...thằng SẾN sao mày không biểu Ku LINH gởi  cho Lão Nguyễn ngọc Ngạn,tao chắc sẽ được mời lên Paris by night  đó mày...mày THÚC ĐÍT cho Nó gởi đi...
So lại với Lão ông HEO và lão bà STALHĐ cất không nổi giọng bài ca Khó Cảy này,tao tự nhiên muốn RỦA thằng RÒM ác nghiệt.Bà XÃ tao cũng nói như dzậy,nên tao tin dzậy ( chớ taođâu biết  khỉ gì Ca với Cẩm ).
   Láp ơi...Mướp HÀ-QUAY tao gieo lên 2 lá mầm,LẠNH tới lá RỮA...tao gieo tiếp ( và còn để dành vài hột THỦ CẲNG )...Mẹ họ.Năm nay chỗ SA MẠC  NIU MÊ XIN KEO này lạnh và mưa dữ dằn....Chắc gì thằng SẾN trồng trước
tao đâu mà mày HY VỌNG Nó trình làng trước....Hày LÁP à...cái chuyện hỏi thăm về học hành,thì hỏi mày và Giáo thiện chứ biết hỏi ai.nhưng bây giờ thì chưa.Con GÁI tao đi THi ở Washington DC là chương trình  NATIONAL"WE THE PEOPLE" COMPETITION ...Chương trình THI xoay quanh HIẾN PHÁP và LỊCH SỬ HOA KỲ.
ĐỘI trường trung Học mà con tao học đã chiếm hạng 1 tiểu bang,bây giờ đi thi cấp liên bang ( 50 T/bang sẽ có 50 Đội)
Thắng hay BẠI thì chỉ KHƠI KHƠI vậy thôi,chứ Tao thấy chẳng có được cái quỷ gì hết ( TIẾNG chứ không MIẾNG )Tao khuyến khích Cháu học và THI là vì NÓ muốn thế...Chứ riêng Tao thì ĐI ĐỨT Một Ngàn Đô La Xanh Lè ( vé máy bay và tiền ăn,ở khách sạn )....Con Pà Nó...khi đi thì chuyển tiếp máy bay ở ATLANTA,còn khi về thì chuyển máy bay ở cái chỗ khỉ nào tao không biết ( vì viết tắt là CVG,bà nội Tao cũng TỊT,huống chi tao )

Nghe thằng HEO nói dùm 1 tiếng,tao thấy mát lòng,mát dạ quá trời.Hai thằng ( cộng lại Chưa đủ xỉa răng CỌP )
cố tính  thọt lét tao....mặc dù mợ ST đã gầm gừ,cảnh cáo mà Chúng vẫn còn...................LÌ.
   Gà TỒ...cám ơn Mày khen mấy bài trong DVD ( con gái VN mặc Áo dài quá đẹp )...tao RÁNG ngồi coi hết cả
cái DĨA...tao  thấy ...mọi ngày như mỗi ngày...đâu có khác chi mô...Mặc Áo Dài  ĐẸP và KÍN BƯNG...mà Tao thì
thích cái  chỗ cách nhà mày vài chục cây số gì đó ( TTGT nói hômtrước )....có lẽ chỗ đó MÁT CON MẮT HƠN  ???
   Bài GIÃ TỪ THÀNH PHỐ hôm trước nghe Cháu LINH hát hay thiệt...thằng SẾN sao mày không biểu Ku LINH
gởi  cho Lão Nguyễn ngọc Ngạn,tao chắc sẽ được mời lên Paris by night  đó mày...mày THÚC ĐÍT cho Nó gởi đi...
So lại với Lão ông HEO và lão bà STALHĐ cất không nổi giọng bài ca Khó Cảy này,tao tự nhiên muốn RỦA thằng RÒM ác nghiệt.Bà XÃ tao cũng nói như dzậy,nên tao tin dzậy ( chớ taođâu biết  khỉ gì Ca với Cẩm ).
   Láp ơi...Mướp HÀ-QUAY tao gieo lên 2 lá mầm,LẠNH tới lá RỮA...tao gieo tiếp ( và còn để dành vài hột THỦ CẲNG )...Mẹ họ.Năm nay chỗ SA MẠC  NIU MÊ XIN KEO này lạnh và mưa dữ dằn....Chắc gì thằng SẾN trồng trước
tao đâu mà mày HY VỌNG Nó trình làng trước....Hày LÁP à...cái chuyện hỏi thăm về học hành,thì hỏi mày và Giáo
thiện chứ biết hỏi ai.nhưng bây giờ thì chưa.Con GÁI tao đi THi ở Washington DC là chương trình  NATIONAL"WE THE PEOPLE" COMPETITION ...Chương trình THI xoay quanh HIẾN PHÁP và LỊCH SỬ HOA KỲ.
ĐỘI trường trung Học mà con tao học đã chiếm hạng 1 tiểu bang,bây giờ đi thi cấp liên bang ( 50 T/bang sẽ có 50 Đội)
Thắng hay BẠI thì chỉ KHƠI KHƠI vậy thôi,chứ Tao thấy chẳng có được cái quỷ gì hết ( TIẾNG chứ không MIẾNG )Tao khuyến khích Cháu học và THI là vì NÓ muốn thế...Chứ riêng Tao thì ĐI ĐỨT Một Ngàn Đô La Xanh Lè ( vé máy bay và tiền ăn,ở khách sạn )....Con Pà Nó...khi đi thì chuyển tiếp máy bay ở ATLANTA,còn khi về thì chuyển máy bay
ở cái chỗ khỉ nào tao không biết ( vì viết tắt là CVG,bà nội Tao cũng TỊT,huống chi tao )
    Thằng GÀ...mày nói HẤP HÔN là cái nghĩa gì vậy ( nẳm giờ tao chưa nghe ai nói dzậy  lần nào )..tuy nhiên nghe lời
báo cáo của RÒM ( Nhà RÒm có khách thăm,báo hại Chằng mệt nằm 1 ĐỐNG )...mệt thì có mệt,còn NẰM 1 ĐỐNG
thì chắc là HẤP HÔN  ??????Tiếng VIỆT ngày càng KHó Dữ ta....
  Thằng SẾN...tao hỏi mày về nhạc Sĩ trần Chí Phúc...mày biết thì nói biết,không thì nói không...Bộ mày HẤP HÔN nên
LIỆT LƯỠI hã...nhưng LIỆT sao KA HÁT dữ thần vậy cà.                        Thọt.

    Thằng GÀ...mày nói HẤP HÔN là cái nghĩa gì vậy ( nẳm giờ tao chưa nghe ai nói dzậy  lần nào )..tuy nhiên nghe lời báo cáo của RÒM ( Nhà RÒm có khách thăm,báo hại Chằng mệt nằm 1 ĐỐNG )...mệt thì có mệt,còn NẰM 1 ĐỐNG
thì chắc là HẤP HÔN  ??????Tiếng VIỆT ngày càng KHó Dữ ta....
  Thằng SẾN...tao hỏi mày về nhạc Sĩ trần Chí Phúc...mày biết thì nói biết,không thì nói không...Bộ mày HẤP HÔN nên LIỆT LƯỠI hã...nhưng LIỆT sao KA HÁT dữ thần vậy cà.                        Thọt.

Anh Cơ à!
Hỏng biết sau khi nghe Ngài Làng trưởng chê giọng ca lão luyện của hai anh em mình, anh Cơ có tức khí không vậy?  Riêng em thì chẳng tức chi mấy, chỉ tội cho Ngài Làng trưởng tuy tuổi hạc đã cao mà còn ngây thơ vô số tội quá!  Chắc Ngài Làng trưởng và Phu nhân tưởng đâu nhạc sĩ Phạm Ròm sẽ đem giọng ca của hai anh em mình lên Paris By Night để giựt giải, trong khi đó lại cất kỷ bản thu của nam danh ca trẻ Lê Linh nên nóng ruột la hoảng, "tự nhiên muốn rủa nhạc sĩ Phạm Ròm ác nghiệt" chứ gì?
 Bẩm Ngài Làng trưởng,
Bình thường, tuy tổng thư ký em không thông minh bằng Ngài Làng trưởng nhưng trong cái chiệng văn nghệ văn gừng này, em lại nhạy cảm hơn nhiều.  Mặc dù nhạc sĩ Phạm Ròm không thẳng thắn tuyên bố dự định của mình nhưng em cũng đoán được là nhạc sĩ đang ráo riết thực hiện 2 công trình vĩ đại:
 - Công trình dành cho nghệ thuật sân khấu : nhạc sĩ Phạm Ròm hồi tưởng và ghi lại những dòng nhạc thân thương mà nhạc sĩ đã ấp ủ từ 35 năm qua, sẽ được giới thiệu với các tầng lớp khán thính giả bốn phương qua giọng hát trẻ trung, tràn đầy nhựa sống của nam danh ca Lê Linh.
 - Công trình dành cho bạn bè thân hữu : mang nặng tính chất tình cảm, "mình hát cho chúng mình nghe" như Ngài Làng trưởng đã từng mơ ước.  Chính vì cảm kích tấm lòng của Ngài và cháu Đông đã hì hụi burn và gởi mà lão ông Tiêu Không Cay và lão bà ALHĐ cố gắng gởi tâm tình mình vào bài hát đó.  Đồng thời cũng để bày tỏ sự nhiệt tình ủng hộ những tác phẩm của ngưởi nhạc sĩ gà nhà, tuy tuổi đã về chiều nhưng vẫn còn lưu luyến với những kỷ niệm xa xưa không bao giờ phai mờ trong tâm tưởng.

Theo em nghĩ, một khi cất tiếng hát bài hát ấy, không đời nào anh Cơ mơ ước được thu âm vào dĩa nhựa để đi tranh tài với ai đâu, phải không anh Cơ?  Chính em cũng vậy, nếu không em đã bỏ cuộc từ lúc nghe cháu Linh trình bày bản nhạc "Giã Từ Thành Phố" trên làn sóng Đài Phát Thanh K3.
Bởi vậy, xin Ngài Làng trưởng và Phu nhân chớ vội lo.  Mỗi giọng hát, mỗi cố gắng của các ca sĩ cây nhà lá vườn đều có chỗ đứng riêng của nó, tuy khiêm tốn nhưng chí tình chí nghĩa.
 Riêng cái vụ kiểm tra lại bộ đồ lòng, xin Ngài cũng đừng quá tưởng tượng mà lên cơn hoảng hốt dữ vậy?  Chỉ tại Ngài quên rằng T. Vấn là một tâm bút gia có tầm cỡ trên văn đàn thế giới.  Lời lẽ của văn sĩ thường cao siêu hơn giới bình dân giáo dục.  Bởi vậy, mới vừa bị lụi cho một mũi thuốc mê là ông ấy đã tơ tưởng đến chuyện thăng thiên để mong tìm Hằng Nga, Tiên Nữ, sống cuộc đời nơi chốn Bồng Lai tiên cảnh cho sướng tấm thân.  Chứ còn như em đây, chỉ mong được khò một giấc ngon lành, không mộng mị, không âu lo trăn trở, bù lại bao đêm dài không yên giấc.  Để rồi sau đó bắt buộc phải tĩnh dậy, tiếp tục cuộc sống tất bậc hàng ngày.  Dễ gì được giũ bụi hồng trần một cách thảnh thơi như ông Xệ hù vậy đâu mà Ngài Làng trưởng phải hoảng hồn hoảng vía.
Điều khiến em chán ghét nhất lại là cái màn nhịn ăn, rửa ruột.  Đã không được xực thoải mái, chỉ uống soup lỏng và nước thôi mà còn bị ép uống mấy thứ thuốc quái quỉ để tẩy rửa bộ đồ lòng, em ngán muốn chết, thiếu điều muốn gọi điện thoại để huỷ bỏ cái hẹn cho rồi, dù có chết cũng thây kệ!  Nói cho oai vậy thôi, chứ cũng đành phải nhắm mắt nhắm mũi ực cho hết, bằng không đến lúc khám phá ra bộ đồ lòng bị chứng ung thư hoành hành đến giai đoạn cuối cùng thì trễ mất tiêu rồi, chỉ có nước cắt bỏ bao tử hoặc một khúc ruột mà thôi!  Đã vậy, chưa chắc các tế bào ung thư hoàn toàn bị tiêu diệt đâu nhá, chúng có thể trở lại tấn công bất cứ lúc nào.  Nữ bác sĩ STALHĐ xin nhắc chừng quý vị dân làng lưu ý là sau khi đi toilet:
- Nếu thấy màu đen tức là bao tử có vấn đề (ngoại trừ trường hợp đang uống chất sắt tức iron, sẽ thấy màu rất sậm)
- Nếu thấy có máu tức là ruột có vấn đề hoặc đã mắc bệnh trĩ.
Xin quý vị nên thận trọng, đừng ỷ y như ông chú họ của anh Gá Mái, chỉ vì quá tự tin vào sức khoẻ của mình, không màng tới lời khuyên nhủ của bà thím để đến khám bệnh kịp thời.  Đến lúc ông chú cảm thấy thấm mệt thì mới hay ra là mình đã mang trong gan một cái bướu độc lớn bằng trái banh tennis từ lâu lắm rồi!  Ông chú đã qua đời không lâu sau đó, bỏ lại bà thím tật nguyền (hậu quả của chứng tai biến mạch máu não) cô đơn ở lại một mình.  Chẳng bao lâu sau, thím cũng từ giã cõi đời với hy vọng được tìm thấy chú ở một nơi nào đó trong thế giới bên kia.
Nữ bác sĩ chuyên khoa bộ đồ lòng xin chào tạm biệt quý vị dân làng để... đi làm bếp đây.
STALHĐ

Chị ALHĐ ơi,
Tôi thì không quan tâm đến những gì ngài Làng trưởng đã phê phán trong bài hát "Giả từ thành phố " của nhạc sĩ Phạm ròm nhà mình. Hy vọng chị cũng thế ! Anh, em mình ca hát ở đây không phải để tranh tài cao thấp với ai, hát cho vui, hát cho vơi đi những nhọc nhằn và hát để tâm hồn mình được thư thả vì trong cuộc sống hằng ngày ít nhiều cũng mang đến cho mình những STRESS dẫu có cố gắng cũng không tránh được. Tôi đã nói ,tôi sẳn sàng hát hết những bản nhạc của nhạc sĩ Phạm ròm nhà mình nếu có dịp, mặc dù tôi biết có những bản tôi sẽ hát thật dở hoặc sẽ hát không được vì không quen với lọai nhạc này (Đừng buồn nha thằng Ròm, tao chưa lần nào hát những thể nhạc như vậy )nhưng không có gì quí bằng những thằng bạn đã một thời cùng chung với mình một mái trường và cùng phục vụ chung 1 lý tưởng.Tôi hát bài nhạc của Ròm với tất cả niềm hảnh diện (vì có được thằng bạn như nó ) hát với hết khả năng của tôi ( mặc dù nó không ra gì cả ,vì tôi đâu phải ca sĩ ) và tôi còn hát nữa nếu tôi biết được bản nhạc nào do nhạc sĩ Phạm ròm mình sáng tác.
Nói cho cùng thì tôi nghĩ ngài Làng trưởng mình cũng không có ý nghĩ gì không tốt trong bài hát này ủa anh em mình đâu chị ALHĐ ạ ! chẳng qua ngài nói không được rõ ràng đó thôi.
Thằng THọt mày giải thích rõ 1 chút về việc muốn thúc đẩy bài hát "Giả từ thành phố " do Ku Linh hát để đưa vào Paris by night coi !!!
Lại bắt đầu ngày đầu tiên của 2 tuần ca chiều, tôi phải đi làm kẻo trể.
Cơ Heo

Ròm hòan tòan đồng ý với quan điểm của Con Heo. Vấn đề không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Đừng lo quá mà mập cả đám bây giờ !
Rất cảm động với tâm tình chân thành của một thằng bạn già. Chỉ tiếc Ròm không đủ khả năng như mọi người trông đợi.
Ngồi nghe đọc truyện QuaĐồiTrinhNữ với những đọan nhạc lồng thật hay, Ròm thật sự thấy nhớ ơn Sư Tử đã có sáng kiến và công phu. Cũng như chính nhờ Sư Tử mà làng meo hôm nay có được những tiếng hát vui vẻ. Và cũng chính nhờ Sư Tử đã giúp cho Ròm biết thế nào là thu âm rồi gởi bài hát đi. Ngày nọ, khi gởi lời ca của 1 bản nhạc cho Sư Tử, Ròm đâu có ngờ nó cũng “dính” theo nhạc ! Tóm lại, Ròm đúng là một tên dốt nhất thế giới, may mà nhờ Sư Tử dẫn đường rồi mới ráng công nghiên cứu thêm. Một lần nữa, Ròm thành thật cảm ơn chị, Sư Tử ạ.
Ròm không có dự tính gởi nhạc cho Paris By Night đâu. Vì Ròm không đủ tài năng để lọt vào nơi phe phái đó. Ngày xưa, Ròm may mắn được lọt vào Đài Phát Thanh Sài Gòn và hãng dĩa Tình Ca Quê Hương, hãng băng tape Nhã Ca chỉ là 1 may mắn ngàn năm một thuở. Thuở đó bây giờ đã không còn.
Ròm chỉ tính làm 1 cái CD để dành lại cho bạn bè và gia quyến, vậy thôi. Trong tương lai gần, Ròm sẽ ráng viết thêm một số bài trong chiều hướng “Hát Trên Những Tàn Phai”. Xin cầu nguyện cho Ròm đạt được ý nguyện này, các bạn nhé.
Ròm

Quí bạn làng meo !
Ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, tuy mắc ba công chuyện lặt vặt, phụ hợ cho TTGT như : lau dọn, chợ búa,  cơm nước,đưa rước mấy thằng Ku . Sau đó Tồ tui cũng ráng vác mai , vác cuốc , đi đào cho hết mấy công trình của bè bạn nghệ sỹ trong làng.
Thiệt tình mà nói , ai cũng hay hết, giọng nam cũng như giọng nữ . Ca cũng hay, ngâm thơ cũng tuyệt, mà các tay hòa âm cũng giỏi giang nữa. Xin hoan nghênh tất cả quí bạn, từ khả năng cho đến thiện chí , giúp cho làng ta muôn phần khởi sắc.
Nếu chị Sư tử ALHD đã được ví với Minh Hiếu, thì đôi song ca Sến + kem Hạnh Tâm sẽ là Lê Uyên Phưng , Cơ h.. + phu nhân sẽ là Trường Vũ Như Quỳnh , Ròm + chị Chằng sẽ là Mạnh Quỳnh Phi Nhung , của khóa 3 mình . 
Vấn xệ !
tao vừa nhận được gói bưu phẩm của mày, gồm ĐS Ức Trai xuân Ất dậu, DVD đại hội 12, bản tin và 02 CD truyện QĐTN do chị Thoại Anh diễn đọc .Cảm ơn chị Sư tử ,và  cảm ơn mày rất nhiều . Tiền phí tổn bưu điện, cùng với chi phí với tổng hội, còn thêm cả công khó của mày , sao chép CD, gói ghém rồi đi gửi cho tao, làm tao cảm động nhiều , và thêm cả .....ái ngại nữa !
Chị STALHĐ và GMM !
Cảm ơn chị luôn bỏ công sưu tầm cho anh em coi những chuyện hay lạ bốn phương. Nghe chị hát, chị ca vọng cổ ,nghe chị đọc truyện, chị nhắc nhở anh em về giữ gìn sức khỏe, chị giải những meo quái chiêu của Trung tà, khi cần , chị còn biểu diễn công phu " Sư tử hống " , chị thật là cái cột trụ của làng meo . Từ nay , mỗi khi .....ố xị ( tôi nói tiếng Hoa , chị đừng có dịch cho tụi nó nghe nhé ! )  tôi sẽ làm theo lời chị dặn , để bảo trọng thân thể .
 GMM !
Té ra nhà ngươi vừa đi một đường " giữa đoàn hùng binh có anh đi hàng đầu " tận giữa thủ đô Canbera đó à ? Thôi có mệt chút thí cũng đáng công . Phu nhân nhà ngươi biết rõ tánh nết ta rồi ! sao mi không nhờ ai đó chụp cho 01 tấm hình , gửi cho cả làng được coi ? !
Hồi trước , có lần tao nghe thằng Sến nó la rùm, vì cái chuyện râu ông cắm cằm bà ,ở trong ĐS Ức Trai số xuân năm nay, mà tao chưa được coi tận tường. Bữa nay mới được thưởng thức bài " Vườn thơ K 3 " , cùng với tấm hình ngày tân hôn của tác gỉa , mang tên Ích Hải Thọai Anh . Phe ta làm báo tài tử, phổ biến trong nội bộ, có sơ xót cũng là chuyện thường tình, chẳng có chi đáng nói.
Nhưng tao cứ tưởng tượng khi 02 vợ chồng mày khi đi du lịch qua Xê kỳ, tình cờ gặp các niên trưởng NT 1, NT 2, và các đàn em NT 4, 5 và 6.
Mấy anh em đó sẽ nghĩ ngay là , nếu khóa 6 có cặp Sơn Nga tài danh thơ nhạc, thì đây đúng là đôi văn nhân tài sắc, từng xuất hiện trên Úc trai , họ chạy lại niềm nở chào hỏi chị Thoại Anh và anh ........Ích Hải ! thì thằng GMM sẽ phải phùng mang mà thanh minh thanh nga !
Cơ ơi !
Mày ca " Giã từ thành phố " được 9/10, thua cu Linh có tí ti à . Mình hàng chú bác mà vậy là ngon rồi ! Cứ tới luôn đi Cơ à , mày hát anh em nghe hoài không chán . Mày vui mà anh em cũng vui . Mẹ họ ! cái thằng Lộc matt nó bày mày mua cái giàn máy có tới 20 chục ngàn bài ca, từ VN cho tới Anh, Nga, Pháp , Nhật , ca như vậy có mà ......đứt hơi !
Anh SVSQ / CB trực liên đoàn kia !
sao anh vẫn cứ chứng nào tật đó ! Thủa SVSQ gác cổng Lam Sơn, thì cứ nhướng mắt rình mấy cô ở ký túc xá Nhị Trưng . Khi làm SQ chính huấn , làm việc có 80%, còn lại cứ lo đi .....ủy lạo mấy trường tiểu học, mẫu giáo gì đó !  . Bây giờ khú đế rồi mà không lo tu tỉnh ! hướng thượng cho tâm hồn thanh khiết, chỉ được ngắm nhìn mấy tà áo dài tha thướt mà thôi, cấm không được nghĩ ngợi gì thêm, thì mới thành .....tiên ông được chớ !
Con gái tụi mày đi thi Đố vui để học cấp liên bang như vậy  là một điều vinh dự rồi. Có tốn kém thì cũng ráng đi. Con nhỏ nó đi dự thi các cuộc tranh tài như vậy, sẽ được gặp gỡ nhiều bạn bè bốn phương,  lại còn thăm viếng Thủ Đô nữa, như thế cũng là 01 chuyến đi hữu ích và thú vị .
Ròm à !
Bản nhạc mày phổ thơ Trần vấn Lệ, mày đã hát , khi mày vừa xuất hiện lần đầu tiên trên Đài phát thanh K3 . Tao đã cất vô kho rồi , thỉnh thoảng vẫn lấy ra nghe lại . Tao chỉ théc méc , sao mày không giữ lại câu " Anh cúi đầu cho phấn rơi đầy tóc "   ?!  . Tao vẫn cảm thông cho ông thầy giáo trẻ và đa tình , đang chới với vì  cô học trò tóc thề mắt biếc !
Gà tồ .
Tao nói thiệt mà....Ca thì tao ca hổng được,nhưng tao cũng là Đờn sĩ chớ bộ ( đợt đầu công tác ở quảng Ngãi,Tao là
tay đệm guitar trong toán văn nghệ đấy nhá )....hai bản nhạc mà KU LINH ca,thì bản Giã từ Thành Phố hay dữ (theo tao HƠN cả CHẾ LINH ) nên XÚi Nó gởi cho PARIS BY NIGHT ( như Dương triệu Vũ ở FL đó,chứ còn bản Chuyện mưa mây thì KU LINH ca không bằng bản GTTP ).
Còn Lão ông HEO và Lão bà ST ca bản này không bằng bản CHuyện mưa mây vì : Bản GTTP ở đoạn giữa,thằng RÒM Nó DỰNG LÊN CAO BẤT TỬ QUÁ thì làm sao Ông Già,Bà cả LÊN THEO CHO KỊP ,nếu mà có bản TRÊN
CÀNH CÂY CÔ ĐƠN thì  Ông Già,bà Lão càng chết NGẮC nữa.....cái này là CÓ SAO NÓi DẬY,thiệt tình,chứ TUI
không phải CHÊ KHEN GÌ RÁO TRỌI....( bản Chuyện Mưa mây AIR Nhạc  ĐỀU hơn,nên Lớp GIÀ dễ CA mà lớp
trẻ vì CÓ HƠI, nên ca không bằng Bản KHó....Đây là NÓi THEO HOÀN TOÀN về ÂM Nhạc nó như thế ).....Cho nên
TÔI  THÀNH THỰC NHẬN LỖI VÌ VÔ TÌNH MÀ RA SỰ THỂ.
Flowers, Beautiful Flowers,  Animated Flowers, Flores, Keefers Pictures, Images and Photos    Ròm....Tao và Bà xã tìm gần chết nhưng chưa thấy Đã lỡ duyên rồi...Tao hy vọng ( và quyết chí tìm cho ra ) kể cả
mượn của người khác ( nếu thấy được ).Chứ bản TRÊN CÀNH CÂY CÔ ĐƠN chắc không phổ biến đâu,vì bản nhạc
này thuộc loại cao cấp ( Ngày xưa Tao ăn Cắp bản nhạc này của mày,về giường QUÁNH ĐỜN thấy chán tổ mẹ)
    Heo..tao nói thêm với mày...Cái Mail Chị ST đã làm tao bấn xúc xích,thêm cái mail đầy đủ chi tiết của mày,tao thấy nhột quá....Mày xem lại cái Mail của Tao đi...Tao  có chê gì đâu....Thôi thì tao cũng xin lỗi thêm lần nữa vậy
chứ biết sao hơn ( tao chỉ rủa thằng RÒM viết bài ca KHó CẢY nên KHó CA và hình như Mày cũng từng RÊN mà )
                                                               THỌT.
Hai ông anh thân mến,
Chính vì em cũng không xem vấn đề này là nghiêm trọng nên mới thật lòng bày tỏ ý kiến của mình trên meo.  Tính em xưa nay vẫn vậy, một khi nhận thấy sự việc nghiêm trọng, em thích giữ im lặng để tránh làm phiền lòng nhau.  Lúc nào còn nghe em lên tiếng tức là em vẫn cảm thấy thoải mái với tâm niệm "đường ta, ta cứ đi".  Bằng chứng là trưa hôm qua, em đã hứng thú tập hát bài "Nếu Anh Đừng Hẹn" trong DVD "Giả Từ Thành Phố" do Ngài Làng trưởng gởi tặng vì em biết Ông Tây Đơ cũng thích bài hát này.  Có điều Phi Nhung ỷ mình còn trè, hát đoạn giữa cao quá khiến em rướn theo muốn hụt hơi luôn!  Thôi thì mình cứ theo giọng mình mà hò hét vậy. 
Ngoài ra, em cũng dự định thu âm những bài còn lại mà Ông Tây Bà Đầm Đơ thích như : Nó, Ngày Xưa Anh Nói, Căn Nhà Ngoại Ô, Con Đường Xưa Em Đi... vì chính em cũng thích những bài hát này.  Nếu Ông Tây Bà Đầm không chê, nữ ca sĩ em sẽ thân ái chuyển đến ông bà nghe chơi cho vui đời nghệ sĩ.
Nói thiệt với anh Cơ, trước khi anh hát bài "Giã Từ Thành Phố", em cũng nghĩ trong bụng là anh sẽ gặp ít nhiều trở ngại.  Bởi lẽ đây là loại nhạc mùi, hợp với giọng của em chứ không hợp với giọng của anh đâu.  Giọng của anh thích hợp với những bài hát do Elvis Phương, Tuấn Ngọc, Sĩ Phú hát chứ không phải những bài do Mạnh Quỳnh, Chế Linh, Tuấn Vũ, có phải thế không anh Cơ?  Mỗi giọng hát thường chỉ thích hợp với một thể loại nhạc, nếu trật rơ thì ca sĩ phải khổ luyện là cái chắc.  Trong số 7 chị em ca sĩ trong Gia Đình NT Sydney, chỉ có mỗi mình em là hát được các bài : Lan và Điệp, Hàn Mặc Tử, Những Đồi Hoa Sim, Hoa Mười Giờ còn các chị em khác thì chẳng bao giờ rớ tới.

Anh Ròm à!
Nghe anh cám ơn lia lịa, em cảm thấy ái ngại!  Đó cũng chỉ vì em ham vui, thời may được các anh chị nhiệt tình hưởng ứng khiến em được hưởng tiếng thơm.  Thật ra, em nào có tài cán chi đâu, tất cả khởi đầu bằng duyên may và một chút suy nghĩ mà thôi.  Số là trước đây, em chớ hề biết rằng mình có thể thu âm và chuyển các bài hát cũng như truyện đọc qua meo một cách dễ dàng đến thế.  Em cứ tưởng là mình phải có một software hay một program gì ghê gớm lắm mới thực hiện được một công trình khó giàng trời mây như vậy.
Một hôm, không biết ăn nhằm của quý gì, tự dưng em ngồi suy ngẩm :
- Chị Lê khen chàng Dũng hát nhạc Ráp trên Net rất hay, chị ấy còn xúi nó đi dự thi IDOL nữa, như vậy là nó phải biết cách thu.  Thế là em nhờ Dũng chỉ em cách thu mấy bài hát để sẵn, gặp lúc mới đi shopping về còn thấm mệt, chưa hét hò nổi mà đã đến giờ bước vào Phòng Văn Khang của Ông Bà Nội Sến thì em cứ việc mở máy ra là mọi người sẽ nghe em hát ào ào ngay.  Thật là số dách, vô cùng tiện lợi!
- Khi mình có thể gởi attachment gõ bằng chữ qua meo cũng như có thể  phát thanh trên Paltalk, tức là cũng có thể gởi attachment bài hát qua meo.  Em bèn quay sang hỏi Hưng có phải vậy không?  Hưng cười cưới trả lời quả đúng thế, cũng là the same cả mà!  Thế là không còn chần chờ gì nữa, em thử gởi 2 bài hát cho anh Ròm liền một khi.  Ai ngờ đâu anh Ròm mở không ra.  Tức mình quá, em gởi đại cho Hồn Quê, đợi cả nửa tháng cũng chẳng nghe HQ trả lời trả vốn gì.  Em nóng ruột hết sức, lại gởi cho Ông Tây Bà Đầm Đơ.  May thay, hai ông bà ấy mở được ngay và mọi việc đã diễn tiến vô cùng tốt đẹp!
Em đang ngồi nhớ lại những buổi lễ phát thưởng Oscar hay Music Awards, người nhận giải thưởng thường cám ơn những nhà đạo diễn, những cộng tác viên, cám ơn cha mẹ, bè bạn, các fans của mình.  Riêng em cũng vậy, tuy chưa được nhận cái giải nào cả nhưng em vẫn cám ơn các anh chị đã chịu khó bỏ thời gian nghe em hát, đọc truyện và không tiếc lời ủng hộ tinh thần em.  Đồng thời, trong tận đáy lòng, em xin tạ ơn Trời đã sinh ra một anh chàng Dũng mang nhiều genes của mẹ hơn là genes của cha, nhờ vậy Dũng cũng có máu nghệ sĩ, thích nghiên cứu về âm nhạc, đặc biệt là cách thu âm để truyền nghề lại cho mẹ.  Quả thật, nếu Dũng không biết i tờ gì về chuyện thu âm thì bộ CD Qua Đồi Trinh Nữ không bao giờ được hình thành và em cũng đã quên lãng thú vui ca hát của mình. 
Kể ra, làng meo K3 cũng may mắn quá đi chứ!  Tự nhiên phong trào ca hát nổi đình nổi đám, vô tình đã vực cái thân xác héo mòn của nhạc sĩ Phạm Ròm, từ cái chết 3/4 giờ đây hồi sinh nguyên vẹn thân xác và  linh hồn của chàng nhạc sĩ tài ba ngày nào.  Em đề nghị anh Ròm đừng so sánh sự thăng tiến trong lãnh vực sáng tác của thời xưa với thời nay.  Thời xưa, các bài hát được phát hành ào ào, muôn màu muôn sắc, mười phân vẹn mười.  Còn bây giờ, nói thiệt với anh Ròm, em không còn hào hứng thưởng thức Paris By Night và Asia như hồi trước nữa.  Tuy hai trung tâm lớn này vẫn không ngừng cố gắng làm đẹp sân khấu, tuyển lựa những khuôn mặt mới, vài bài hát mới sáng tác theo thị hiếu của giới trẻ... nhưng sao em vẫn cảm thấy thiếu một chất gì đó, dường như chất xưa cũ nhưng chưa hề được trình làng, thích hợp với sự cảm nhận của thế hệ anh em mình. 
Vậy thì... đâu có gì mất mát nếu như anh Ròm gởi những tác phẩm của anh cho tất cả các trung tâm băng nhạc Việt Nam lớn nhỏ đang hoạt động trên xứ Cờ Hoa.  Chắc chắn chăm phần chăm là việc làm này còn an toàn hơn là chiệng anh ăn trộm bao nhiêu là thứ trên Net nữa là.  Ăn thua mình gan mà anh Ròm!  Dĩ nhiên, em không mong anh trở thành triệu phú nhờ vào những bản nhạc này, em chỉ mong sao những đứa con tinh thần của anh sẽ là gia tài vô giá mà anh sẽ để lại cho con cháu, bạn hữu và những thính giả đồng hương Việt Nam thân mến đã từng yêu thích những dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Chinh Đông.
Anh Ròm báo hại em dài dòng văn tự quá chừng!  Xin quý vị dân làng thông cảm.
Xí mì... em còn chút chuyện đang lo lắng cần được tỏ bày : Sao mấy hôm nay ông Vấn Xệ im ru vậy?  Tổng thư ký em cố tình gây hấn để ông tranh luận, thế mà ông vẫn im ru bà rù.  Bộ ông định thực hiện câu châm ngôn : "Bất chiến tự nhiên thành" hay sao cà?
Tổng thư ký em lại bận... đi chợ nữa rồi!         STALHĐ

Bức thư này của chị STHĐ là một bài văn trần tình rất hay và đầy đủ. Chưa có một nhóm mail nào ( tôi vô tình là thành viên bất đắc dĩ của khá nhiều nhóm mail văn nghệ văn gừng ) có được cái không khí vừa thân tình, vừa sôi nổi, vừa đa dạng nghệ thuật như nhóm mail khóa 3. Và cái nổi bật nhất , là sự thân tình. chính vì sự thân tình đã tạo được không khí thỏai mái, lôi cuốn. Do đó, mấy cái chuyện lẻ tẻ nho nhỏ cũng là nội dung thân tình. Chẳng hạn như những lời phê bình của thằng Thọt. Thằng này có óc nhận xét khá kỹ thuật về âm nhạc. Và tôi quả quyết như thằng Cơ Heo là nó không hề có ý chê bai ai hát hay hát dở. Như thằng Hồng Khóc dạo nào làm thơ bị chê quá xá trời đất nhưng nó vẫn tỉnh bơ . Là vì thằng này tuy mít ướt nhưng biết rằng anh em chọc nó cho vui vậy thôi chứ mấy ai dám lăm le ngồi cùng chiếu với cỡ Trần Trung Hậu hay Yên Đông mà bày đặt chê bai. Do đó, xin thỏai mái vui chơi cho đời bớt khổ.
Ngòai ra, yêu cầu Hùng sến nẫu Quậy đổi đề tài từ XIN qua CHO dùm. Nghe xin hoai bat XIN qua!
Chị STHĐ,
Non xanh nước biếc vẫn còn đây, làng mail khóa 3 vẫn còn đó, tất nhiên, vẫn có tôi ngồi đọc mail hàng đêm. Câu chuyện rửa ruột chán đời của tôi, cũng như câu chuyện vợ gìa là lối nói ngược của các Triết Gia Lý Sự Cùn lừng danh trên thế giới này, kể từ Pờ La Tông, Sô Cờ Rát, Sác, Cam Mủ cho đến Tê Vớ Vẩn. Nói cách khác, chán đời là yêu đời lắm lắm, vợ gìa là vợ trẻ quá sức cho nên khổ một đời trai.
Chúc mọi người vui vẻ
Xệ

Ê Thằng Em Trung Tà! Địa chỉ mới : dongsuoi55@yahoo.com của mày tao đã cho vào group. Chắc mày có nhận được Thông Báo tao gởi qua Yahoo rồi.
Nhân tiện, thông báo chung anh em địa chỉ e-mail mới của Trần Trung hậu như trên.
Thằng hảo láp, mày đã nhận được địa chỉ do chị THư Ký Làng meo chuyển rồi phải không ?
Và sau đây là Món Qùa dành cho Kẻ phản bội mà chị STHĐ gởi tặng cho Gà Mái Mỹ:

Đây là một chiêu trả thù dân tộc đây phải không Ông Vấn Xệ?  Ông Gà Mái vốn là người đứng đắn đàng hoàng tử hồi mới lọt lòng mẹ  tới giờ, chỉ mới rờ tay con Sư Tử thôi, chứ có phản bội hồi nào đâu mà bị uýnh dữ thần ôn vậy?  Nát bét cái mỏ Gà Mái hết còn gì!  Chỉ có ai hay đòi mon men qua bà hàng xóm mới đáng được nựng tới tấp như vậy thôi.