Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

5-Lượm thơ con cóc&Thư k3_5&6

Thoại Anh-Lưu Trữ
Đã thiệt. Đã thiệt. Vừa đọc meo, vừa nghe nhạc, vừa coi hình. Tao lên 3 windows một lúc. Bên ngoài trời mưa. Bật ngọn đèn vàng. Uống ly trà nóng. Làm điếu thuốc lá. Tao hình như phê. Thấy hết hình ảnh của tụi mày chạy qua chạy lại rõ ràng từng thằng. Bài hát Hải Thọt hát thật là dở, nhưng tao thương cái rán kéo hơi cuối câu của mày, tao nhớ tới những ngày cải tạo kéo thuốc lào. Phần nhạc đệm rất là rõ và hòa âm rất xuất sắc. Mày chôm ở cái dỉa nào vậy? Nghe Chằng Lửa hát Cây Đàn Bỏ Quên khiến anh Nhớ Lại Cây Đàn ngày xưa (và mới đây 9/04 ở Atlanta) đàn cho Ròm hát. "Tình tang ớ ớ tình tang, qua rồi.. vẫn nhớ.. mình ôm.. cây đàn, tình tang". Hôm trước có tán dóc với GMM, nói với nó là khi nhận được CD/QĐTN của ALHĐ, bỏ vô máy nghe, bà xả HCCC của anh cứ tưởng là Hoàng Oanh. Your team did a very good job to create the disk. Cơ Heo và tất cả Làng Meo chuẩn bị xuống tao chơi cuối tháng 7 này. Để tao check lại to make sure, sẽ thông báo cùng Làng ngày mai, ngày tháng rõ ràng. Vợ chồng CHeo, Ròm và GMM đã cảm hứng cho bà xả tao mua về 6 chậu hoa Lan, đa số là Hồ Điệp, làm tao phải bỏ cả buổi đóng kệ. An ủi là chúng nở tưng bừng thật là đẹp. Chúng mày có thằng nào vô www.talawas.org (Diển Đàn Talawas trên Net) đọc bài viết của Vấn Xệ "Trở Về Hay Ra Đi". Nếu chưa thì vô mà đọc để thấy thằng Vấn không Xệ chút nào. Bài viết này đã gây một hiện tượng sôi nổi, nhất là tại Bắc và Nam Cali. Vài hàng thăm tụi mày. Láp.
PS. Thiện, để tao double check the short term rent rate vòng vòng Jacksonville, tao sẽ thông báo cho mày để mạy trực tiếp liên lạc.
PSS. Vấn, mày chuyển cho tao email addresses của Châu V Đẳng và Hoàng Bìu. Bye. Hảo Láp
Fantasy Pictures, Images and Photos* Theo nhan dinh cua Ga To thi : ONS co dau oc BBI . Do vay , FBI ONS xin co vai nhan xet ve vu nay nhu sau :
1- Cai co nay trong net mat co`n rat tre ,mac ao dai, toc the , tay bup mang ... ro rang la 1 Nu sinh Vien cua 1 truong Dai Hoc nao do .
2- Nhan Vien FBI Ong Noi Sen cung da tung gap Van Xe Phu Nhan ( dip dam cuoi con Hong Khoc ),FBI ONS thay net mat cua Van Xe Phu Nhan cung hao hao giong co nay .
3- Rieng ve TEN PHAN BOI thi vi nhan vien FBI ONS khong trong ro mat lam nen chua dam qua quyet chinh xac la vu viec nay xay ra cho ai .( Dau khong soi de giong ten Van Xe , khong mac do phep cua SVSQ/CTCT de giong ten Ga Mai My ).Tuy nhien , cung co the la truong hop nay cua ten Van Xe ( luc han chua Soi dau ), va cung co the la cua ten Ga Mai My ( Vi han len mac do civil khi di ra pho cho oai voi nguoi dep, thoai mai , va khoi bi chao cac Nien Truong ).FBI ONS se dieu tra them .
Do do . Nhan Vien FBI ONS xin dua ra vai nhan xet tren de cho cac ban cho them yeu to, hoac tin tuc them de FBI ONS dieu tra them ,duc ket Ho so va thu Ky luu vao Ho so cua Lang meo K3 .
Lang vien trong lang meo K3 co tin tuc gi xin goi ve : hungsenquay@yahoo.com hoac goi so mien phi : 1.800.HUNGSEN .
ONG NOI SEN
Guitar Pictures, Images and Photos
Bớ anh Hảo ơi là anh Hảo!
Trước hết, tổng thư ký ALHĐ xin nhiệt liệt hoan hô những lá thư dài mà ông anh đã phóng lên làng meo trong mấy ngày gần đây. Hy vọng anh Hảo cứ thế mà gõ như lời anh đã hứa.
Tiếp theo, để tạ lỗi đã nghi oan rằng Ngài Làng trưởng chê STALHĐ và nam danh ca Tiêu Không Cay hát dỡ ( cũng chỉ tại Ngài không nói rõ ràng, đã vậy còn gõ thêm 2 chữ "So lại" ác nghiệt khiến người trong cuộc dễ mũi lòng), em xin giơ tay hăng hái bênh vực cho Ngài Làng trưởng. Sự thật chăm phần chăm là hiện đang có một nam danh ca nào đó đang lợi vụng danh tiếng lừng lẫy của Ngài Làng trưởng để lăng-xê loạt trường thiên ca khúc "Xin này, xin nọ, xin kia..." chứ Ngài Làng trưởng chưa từng cất giọng oanh vàng rổn rảng hát bao giờ cả. Như Tổng thư ký em là người thường xuyên cùng Ngài làm việc tại văn phòng của làng meo K3, em xác nhận là Ngài không hát dở như anh Hảo nhận xét vậy đâu mà thật ra thì Ngài hát còn... tệ hơn như vậy nữa! Thời may là Trời phú cho Ngài ngón đàn rất điêu luyện. Đó là theo lời ổng khoe chứ chỉ có Trời mới biết rõ là quả thật có đúng thế chăng hay cũng đàn một ngón như anh Lác nào đó hồi xưa vậy? Nhân đây, em đố anh Hảo thử đoán xem nam danh ca nào rên loạt bài "Xin xỏ" đó? Chỉ tại anh Hảo mất nhiều meo nên còn ngây thơ vô số tội đó thôi.
Anh Hảo cho em gởi lời cám ơn chị HCCC đã ví giọng đọc của ALHĐ với nữ tài danh Hoàng Oanh (y chang như chị Sỹ ở Sydney này vậy). Đồng thời, em xin đính chính là con Sư Tử hát bài "Cây Đàn Bỏ Quên" chứ không phải chị Chằng Lửa đâu vì chị Chằng Lửa hát giọng cao vút tận trời xanh chứ đâu có rên rỉ như em vậy. Em lo chị Chẳng sẽ nộp đơn kiện anh Hảo nên vội lên tiếng thanh minh thanh nga đó nghe.
Đây là địa chỉ meo của anh Đẳng : chaupham4@netzero.com
anh Hoàng : hoangnguyenorlando@yahoo.com
Nếu anh chị nào thấy tổng thư ký gõ sai 2 địa chỉ trên, xin làm ơn sửa lại dùm em.
Violin Pictures, Images and PhotosNhân đây cũng xin la làng là trong mấy ngày gần đây, tất cả meo mà Diệp gia trang gởi cho anh Đẳng và anh Trung Tà đều bị trả lại hết trơn. Vậy, Ông Nội Sến mần ơn mần phước tê-lê-phôn báo cho anh Trung hay vì trong mấy ngày qua, nữ ca sĩ ALHĐ rất tiếc phải mất một vị thính giả ái mộ giọng hát Thùy Dương Đơ như ĐTS TTHậu. Xin cám ơn Ông Nội Sến.
ALHĐ
1- Hey . ST ALHD noi gi ma ONS khong hieu . Nam Danh ca nao ma chiu kho hat cho Hai Thot the ? Khong le nhung bai hat ma Hai thot goi cho ONS cung nhu Hiep Rom la han nho ai hat sao ?. Thot , may xac nhan dum tao va thang Rom coi ?
1- Hao lap a` : Mi mat rat nhieu meo nen khong nghe duoc het nhung bai "XIN" cua Hai thot . Hien tai mi nghe duoc bao nhieu bai han hat ? Tao nho la han hat hinh nhu 5 hay 6 bai gi do . Neu mi thieu thi len tieng , tao va thang Rom se goi rieng cho mi . Chuyen hat ho thi anh em da noi la : Hat hay khong bang hay hat , the ma mi lai no*~ pha'n rang : han hat do et , mi khong so han buon roi khong hat nua sao ?Rieng tao thi thay nhu ri : han hat rat mui , dua het tam tinh cua han vao bai hat , nhu vay la very good roi . Hai oi . cu nhu vay ma lam nua di . Tao nghi rang : Tao va thang Rom se het long ung ho may do .( may hat "XIN" tiep hay hat "CHO" nhu loi thang Van Xe yeu cau cung duoc ) .
ONG NOI SEN

Chị ALHĐ ơi,
Sửa sọan đi làm nhưng chị nhờ nhận xét về bài hát "Nếu anh đừng hẹn " nên cố gắng nghe và viết vài hàng cho chị kẻo chị mong như lần trước rồi hiểu lầm chắc ca "Ẹ " quá nên không dám cho chị biết ý kiến.
Theo tôi ,chị hát bản này nghe được lắm,! âm thanh và lời cũng hòa hợp chứ không như chị nói (Tiếng hát thì nhỏ, nhạc lại lớn ) tuy có hơi rè chút chút nhưng phải chú ý mới nghe được. Giọng hát của chị sau bao ngày tập luyện tôi thấy chị hát cao hơn được đó, mong chị tiếp tục luyện thêm rồi cũng có ngày chị hát những bản nhạc cao hơn như những chị khác.
Rảnh sẽ tâm sự với chị nhiều hơn. , đã tới giờ phải rời khỏi nhà rồi .
T.K.Cơ

ALHĐ xin cám ơn anh Cơ đã cấp tốc hồi đáp để nữ ca sĩ em đỡ trông tin. Quả đúng như anh đã nghĩ, mới bước xuống giường, em đã phóng tới mở cái comp. lên liền. Đọc xong lời nhận xét của anh, em khoái chí tử quá chừng! Anh Cơ biết không, lúc đầu em ngán hát đoạn lên cao dữ lắm! Nhớ tới lời anh dặn, đến đoạn đó, em gom hết xí quách, tưởng tượng như đang giận ông Gà Mái, hét thiệt lớn lên. Chính em cũng ngạc nhiên sao em vượt qua đoạn đó khá suông sẻ như vậy, nghĩa là không nghe éc éc như lúc đầu nữa. Tố chè anh Cơ đã chỉ giáo một kinh nghiệm quý báu. Em đang tiếc là trước khi hát, em quên nốc bia và hít xì ke, nếu không chắc chắn bài hát này sẽ được nominate dự giải Music Awards cùng với Je-ni-phờ Lô-Pịch và Kai-Li Mai-nồ-gờ cho mà coi.
Và em cũng không quên cám ơn Bác Nhạc trưởng Như Thi yêu vấu đã chân tình góp nhiều ý kiến xác đáng, đồng thời ủng hộ tinh thần để nữ ca sĩ em cố vươn cao giọng hát của mình. Em hy vọng Bác Nhạc trưởng cũng nhận thấy sự tiến bộ chút chút trong giọng hát của nữ ranh ca Minh Hiếu Đơ qua bài hát này.
Nãy giờ, em nói gần nói xa. Bây giờ, xin nói thiệt là em đã hứng thú hát bài này để thân tặng Ông Tây Bà Đầm Đơ như lời đã hứa. Chắc chắn là nghe không không phê bằng tiếng hát trẻ trung của Phi Nhung đâu nha Ông Tây, đừng phết điểm 20% thì kể như bế mạc con đường thăng tiến lên đài danh vọng của nữ ca sĩ Minh Hiếu Đơ đó nghe Ông Tây!
Đồng thời, em cũng xin kính tặng vị thính giả nào đó vẫn ngồi đọc mail hàng đêm, đã từng triết lý rằng: "Chán đời là yêu đời lắm lắm, vợ gìà là vợ trẻ quá sức cho nên khổ một đời trai." (Chà! Hỏng biết vị triết gia này có lẩm cẩm, viết sai chính tả chăng? "Đời trai" hay "đời chai"? Chứ nếu là "trai" thì đâu phải kêu khổ liền miệng từ năm nẵm cho đến năm nay cũng chưa dứt như vậy cà!!!)
Trong lúc các giọng ca vàng (gold) đang bận... đi cày, xin mời quý vị thính giả nghe đỡ giọng ca bạc (silver) của ALHĐ qua bài "Nếu Anh Đừng Hẹn". (Em đặc biệt thích hát câu "Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi..." trong bài hát này.) Xin cám ơn quý vị nào chưa kịp nghe mà đã nhiệt tình vổ tay bốp bốp tán thưởng.
ALHĐ

Lang mail than thuong:
That la co loi voi cac chi va cac ban vi thuong thuc that nhieu ma chang dong gop duoc bao nhieu. Thoi hen den kiep sau se tra no cac ban vay.
Cuoi tuan nay rat co nhieu Nguyen Trai se ve Hoa Thinh Don du le va sang chu nhat se co mot cuoc hop mat cua gia dinh Nguyen Trai tai nha NT1 Nguyen Duc Luan, vay cac ban nao o vung dong bac ve du le 30/4 xin ghe tham du.( Tho, Hiep, Nhu, Duc...) Lien lac voi Bau hoac toi de co dia chi.
Hai Thot oi, neu chau gai muon ghe choi voi gia dinh NT thio cho tui biet, tui se don chau tai khach san. Buoi hop mat se to chuc vao sang chu nhat tu 10 den......
Hao oi:

Tao da book duoc mot cai nha o Ocean City roi cho nam nay. May khong can phai hoi gap vi Jacksonville se cho he sang nam. Tao se di Singapore vao ngay 13 thang 5 va se ve lai Saigon vao ngay 16, sang Angkor Watt vao ngay 25 va se tro ve lai My vao cuoi thang.
Tinh than
Thien

Chi Thoai Oanh than men!
Cam on anh chi da goi thu chia buon cung em.
Ba em chi bo an hon mot ngay roi ra di mot cach nhe
nhang.Em rat buon vi khong ve duoc VN, de cham soc va
nhin mat ba em truoc khi ong tu gia coi doi.
Em va hai chau Vu, Bao da nhan duoc CD doc truyen cua
chi goi tang, em khong ngo chi lai co nhieu thien tai
nhu vay. That la may man cho anh, da co duoc mot hien
the da tai nhu vay. Xin chuc mung anh. Chuc anh chi va
cac chau duoc doi dao suc khoe, va chuc chi phat huy
them nhieu tai nang moi de cho moi nguoi duoc thuong
thuc.
Nhung loi rat thanh that goi den chi, chu khong phai
la khach sao dau. Em nghi neu co thoi gian, chi co
the suu tap lai va phat hanh rieng cho chi mot tap tho
van cua Anh chi nua do.
Em Pham thi Hong Van

Trên lý thuyết, Tổng thư ký xin nhiệt liệt hoan hô FBI ONS đã hăng hái điều tra sự thật trong điệp vụ vô cùng rắc rối, gây nhiều cãi qua cãi lại, làm hao tốn không biết bao nhiêu là giấy mực, kèm theo hình ảnh "bà uýnh ông tơi bời hoa lá".
Tuy nhiên, trên thực tế, xin nói nhỏ với Ông NỘi Sến như thế lầy :
Thì ông cứ phết đại vào hồ sơ sổ sách là ông Vấn Xệ bị vợ uýnh cho rồi, để còn lo truy tìm hung thủ của những vụ án quan trọng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Rõ ràng là ông Vấn Xệ đã thật thà khai báo ẩn tình của ông ấy bao nhiêu lần, chứ có phải ai vu oan giá hoạ cho ông ấy đâu? Hay là ông Xệ có hối lộ cái chi cho FBI ONS nên ONS muốn trở thế cờ phải không? Báo trước cho FBI ONS biết : Nếu ông Vấn Xệ thắng trận trong cái chiệng này, cặp Gà Mái+Sư Tử sẽ không chịu ngồi yên đâu, cho dù tốn hao bao nhiêu đi chăng nữa cũng quyết kháng cáo lên tận... Tối Cao Pháp Viện Việt Nam.
Tổng thư ký ALHĐ đã cẩn thận lưu các văn bản vào hồ sơ sổ sách, có điều trở ngại là không biết làm sao lôi hình ảnh sống động "bà đang nựng ông" vào trong floppy disk để phòng khi Cơ quan Thanh Tra FBI cần ngâm cứu, tổng thư ký chỉ cần mở hồ sơ ra, tức thì sẽ hiện nguyên hình của 2 đương sự đang biểu diễn ngay. Tiếc thay một khi được save vào floppy disk, cái hình tự nhiên bay mất tiêu! Quý vị nào am tường về chiêu kỷ thuật này, xin chỉ giáo một phen. (Nếu ông Vấn Xệ không xấu bụng thì cứ tự nhiên chỉ dẫn chứ đối thủ STHĐ nhất định không thèm mở miệng nhờ cậy.)
ALHĐ

Sau khi nhan duoc rat nhieu nhung cu' Dien thoai goi ve Van phong FBI o so 1.800.HUNGSEN de cung cap tin tuc va gop them y de ONS dieu tra vu viec.
ONS co may y dua ra nhu sau :
1- Nguyen tac lam viec cua FBI la : Giai quyet cho xong 5 cau hoi bat dau bang chu W . Do la : Who , What , When , Where va Why . Neu Giai quyet duoc tron ven thi Van de coi nhu sang to .
2- Ra` xet lai xem Doi Tuong nao co the dua ta den ket luan .
FBI ONS nhan thay nhu ri :
a- Who ? : Van Xe hay Ga Mai My deu co the .
b- What ? : Van Xe hay Ga Mai My cung co the : BI QUANH .
c- When ? : Cai nay thi kiem tra lai : Van Xe bi Quanh hoi nao ca ? . Nhung ma ten Ga Mai My thi coi bo co ly hon , boi vi : han bi QUANH hoi nam 1972 .( Ho So FBI con luu )
d- Where ? : Tren nguyen tac . Van Xe chua biet co bi QUANH hay khong ( con trong vong Nghi van ), nhung ten Ga Mai My thi da bi QUANH nam 1972 nhu da xac dinh o phan c , va han bi QUANH o Doi CU Da Lat .
e- Why? : Den phan nay thi ten Van Xe da lot so . Con lai ten Ga Mai My . Tai sao han bi QUANH ? Cau tra loi se la : Tai Han LI` . Na`y nha' : Han tho` tay cam tay co Nu Sinh Vien kia , bi co ay Hat ra va phan 1 cau xanh dzon : "QUANH CHET GIO " , the ma han van khong KHE , khong biet lam gi them nua , Co Nu Sinh Vien kia ben Tat Tai HanToi Tap nhu trong hinh cac ban da duoc coi .
* Neu Cac ban nho lai cai meo truoc cua FBI ONS se thay rang : Co nay con tre , mac ao dai , tay bup mang ... ro rang la Nu Sinh Vien cua Vien Dai Hoc nao do . . Ten Bi QUANH thi tuy khong ro mat , khong mac do phep SVSQ / CTCT , nhung nhu FBI ONS da noi la : Han le'n mac civil de dzot le voi dao va khoi bi chao Nien Truong
5 Cau Hoi da giai dap duoc het . Dua chung ta den Ket luan Van de nhu sau :
Ten Ga Mai My vi Qua LI` nen bi co Nu Sinh Vien kia Tat tai toi tap O Doi Cu Da Lat nam 1972 .
Den day cac ban se thac mac : The tai sao cai Canh nay duoc thu tu 33 nam
truoc , va Ai da thu duoc ?ma bay gio dua len ? va dua len voi muc dich gi ??? FBI ONS da co san cau tra loi . Muon biet thi Goi so mien phi : 1.800.HUNGSEN . Call now .
* Thu Ky : Luu Ho So , nho doi tua de lai . Tua de la : "HINH PHAT CHO KE LI" FBI ONG NOI SEN
Ối trời đất ơi! Con Sư Tử bị khiêng vô nhà thưong vì cười bể bụng rồi, FBI ONS ơi! Hỏng biết cô nữ sinh viên nào bà la sát dữ vậy cà? Để tối nay, ông Gà về sẽ đấu lý với FBI, chứ không lẽ chịu thua một cách oan ức như thế này sao hở ông Trời?
Chắc mẫm là FBI ONS này bị mua chuộc nên mới cất công uốn ba tấc lưỡi bênh vực cho kẻ sai trái 100% bằng cách sửa đổi lại cái đề tài một cách không quang minh chính đại như thế lấy. Xin FBI ONS nhớ cho rõ đây là : HÌNH PHẠT DÀNH CHO KẺ PHẢN BỘI. Chứ còn HÌNH PHẠT CHO KÈ LÌ thì khác, nhẹ nhàng thôi, bởi dzì... bởi dzì... quánh tới tấp vô mặt cái kiểu đó, chàng Gà Mái gãy hết trọi 2 hàm răng, đau lòng cô nữ sinh viên lắm lắm! Riêng đối với kẻ phản bội bà "vợ già nua xấu xí" thì chẳng hề chi vì trước sau gì ông ấy cũng phải tốn tiền đi trồng bộ răng giả tới nơi rồi cơ mà!
Sư Tử Hà Đông ký tên
-He`y ;
Ong Noi Sen cung bi' lu` cai chuyen save hinh " HINH PHAT CHO KE LI " vao computer , save vao roi mo lai thi hinh dau mat tieu , nhung khong sao , FBI ONS da luu cai meo do vao 1 foder , luc mo ra thi doc nguyen lai meo va co hinh nua .Rat tiec la chi coi thoi , khong goi lai duoc .Ma^'y To su computer dau ? ba`y cho ONS cach save hinh ( only ) vao Computer coi ?
RANG THI LA :
1- Nguoi dat ten cho cai canh vua roi vi muon rut gon lai cai tua de , chu that ra tua de la :
" HINH PHAT DANH CHO KE PHAN BOI LOI HUA "
Nay nha' :
Thang Ga Mai My sau khi cam tay co Nu Sinh Vien kia , bi co ay hat tay han ra va phan : " Quanh chet gio " . Han ben HUA voi co ay la` : " o` o` anh hua la khong lam nua " . The nhung , sau do han suy nghi la :" Con gai noi co la khong ...."., han hi hung LAM gi do tiep nen moi xay ra co su .
FBI ONS thay cai tua de bi doi van con dai va khong dien ta het duoc Y cua Van de nen Dat lai cho gon va dung Y cua Su viec : " HINH PHAT CHO KE LI "
Ngoai ra : chu PHAN BOI nam rieng re o day thi khong dung , vi : Neu han da PHAN BOI thi han quat ngua chuoi di tuot roi , con dau ma quanh han duoc ? Chi co PHAN BOI LOI HUA thi duoc , vi : Han van con o do ma khong giu loi hua ....
2- Chuyen Ten Van Xe LEN PHEN voi ba Hang Xom thi da ban den roi , Mo Su Tu khong nho sao ? De FBI ONS nhac lai cho Mo nho nha :
Hom truoc thang Thot goi len cai hinh :" Ba quat ong bang choi long ga", thang Thot hoi ai ma bi dzo quanh du vay do . Ky do ONS da noi la : Thang Xe vi Len phen voi ba Hang xom nen bi dzo han quanh roi . Hinh do cung giai quyet 5 chu W roi .
Who ? : van Xe
What ? : Bi dzo quanh
When ?: Khoang nam 2004
Where ? : Tai nha Han
Why ? : Han Len Phen voi Ba hang xom vua tro ve nha .
Hinh Do tua la : " HINH PHAT CHO KE LEN PHEN "
" HINH PHAT CHO KE LI " Giai quyet duoc 5 cau hoi bang chu W ma ONS trinh bay day tinh THUYET PHUC . Thu Ky mau mau luu vao Ho So Lang Meo Khoa 3 . FBI ONG NOI SEN

Xệ ơi, Thọt a`, tống thêm một thùng chó đỏ, cho thằng quậy nó ngay chừ đi.
Nó chưa xĩn, nó ngồi nó móc nó bươi, CHẲNG CÒN CHỪA CÁI XÓ NÀO CÃ. Ệ nhưng mà X File đang cứu bồ... Chờ.
Nature - rain Pictures, Images and PhotosGMM.

Duoc lam, thang em ! may cu toi di cho tao! Nho cong lao cua may trong vu nay tao tha cho may cai toi vu khong tao voi co hang xom. Tao se cong them mot thung cho do trong chuyen di sap toi ( neu co ).
Xe
Kình thưa FBI ONS,
Như dzậy là trí óc của FBI ONS đã bắt đầu mòn mỏi, bộ nhớ có phần hao hụt, thiếu sót rồi! Bởi vậy, ông không nhớ là :
Who : Ông Vấn Xệ
What : dự định xâm nhập gia cư bất hợp pháp
When : Rình rình lúc nào ông chủ vắng nhà
Where : nhà hàng xóm
Why : để nhờ bà hàng xóm tiếp tay tìm cu tí (vì chê "bà vợ già nua xấu xí" không sản xuất được nữa.)
Xin nói thêm là : Chính vì Ông Nội Sến treo giải thưởng 100 tí cho các cặp nào chưa có quý tử nên mới xảy ra cái chiệng 5W (who, what, where... ) của ông Vấn Xệ vừa nêu trên. Nếu như sự kiện "nhờ bà hàng xóm" này thật sự xảy ra thì chính FBI ONS hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vành móng... dê.
Í mà... còn những cặp vợ chồng chỉ có boys (fils) mà chưa có girl (fille), FBI ONS tính sao? Đề nghị ông cũng nên treo giải thưởng để mau chóng đạt kết quả mỹ mản đi chứ. Coi chừng các cặp ấy phân bì đấy!
Tổng thư ký STALHĐ
ký tên và ịn dấu

Kính gởi quí vị dân làng,
Hổm rày bần tăng tu luyện ở tịnh cốc, định tịt mõ cho xong kiếp nhân sinh phù du ( xin lỗi nghe Ròm, tao dùng từ của mày), nhưng nghe ở đầu làng cải vã õm tỏi nên đành khai khẩu vì câu chuyện có thật 100% mà bần tăng đã từng nghe qua, và cô sinh viên khi xưa đã từng xác nhận " quánh chết giờ" trong tự truyện " em vẫn nhớ".
33 năm về trước khi chúng tôi còn trên ngôi trường thân yêu nơi Đà Lạt sương mù, vào một buổi chiều Chúa nhật trời chập choạng tối, anh Sinh Viên Sĩ Quan họ Diệp thất tha thất thểu trở về trường sau một ngày dạo phố có lẽ không vừa lòng cho lắm, nhìn dáng đi của anh, bạn bè đều đoán như thế. Cách trường chúng tôi không xa, cô sinh viên nọ cột hai tà áo dài vào nhau, leo rào nhẩy vào ký túc xá.
Sau khi về đến trường anh SVSQ họ Diệp không nói năng gì cả đến gặp anh chàng họ Đặng, hai anh cùng giúp cho phòng Văn Khang nên thân nhau, họ tâm sự thì thầm với nhau, tôi nằm cạnh giường của họ Đặng tôi không muốn nghe chuyện người khác, nhưng rồi bắt buộc tôi phải nghe. Đến bây giờ tôi chỉ còn nhớ anh họ Diệp nói:" cô ta nói với tao là: NAM NỮ THỌ THỌ BẤT THÂN.", nghe đến đây tôi trôn nhìn anh họ Diệp, nét mặt anh vô cùng thảm não. Từ đó anh này mang tên GMM. Lúc ấy trong chúng tôi ai cũng bạo dạng, cặp tay bạn gái đi dạo đồi Cù,có đứa về khoe là hôn được người yêu, có tên còn đi xa hơn :nhẩy lầu. Còn anh họ Diệp thì nam nữ thọ thọ bất thân. Bị bạn bè chọc quê là Gà nên bèn tự ái và táy mái tay chân nên bị cô sinh viên nọ tát vào mặt lịa lịa như dân làng đã thưởng thức bức hình 33 năm trước mà cô ta còn giữ và gởi cho chúng ta .
Đây là câu chuyện có thật mà tôi còn nhớ, những ai có liên quan trong chuyện này, nếu không đính chính thì kể như trí nhớ tôi vẫn còn tốt, xin đa tạ dân làng.
Hong Khoc

Kính thưa vị Hoà thượng đáng kính,
Sao vị Hoà thượng đáng kính hỏng ở lì trên núi tiếp tục tụng kinh gõ mỏ luôn đi. Ai biểu Hoà thượng xuống núi làm gì trong lúc dân làng đang bù đầu nhức óc vì điệp vụ 5W này. Đáng lẽ Hoà thượng nên đem 14 lời khuyên của Phật để giải hoà đôi bên, đằng này Hoà thượng lại nhớ chi tới chiệng hồng trần cũ rích từ 33 năm về trước để tấn công Diệp gia trang tới tấp như thế lầy?
Ngó qua ngó lại, Diệp Sư Tử chỉ thấy toàn là một màu đen tối, chẳng thấy một tia hy vọng mỏng manh nào. Mới hôm nọ, còn nghe tiếng ai thề "Lê Lai liều mình cứu Chúa" mà sao 2 ngày nay, Lê Lai trốn biệt đâu mất tích rồi ? Chắc Lê Lai đang ngâm cứu mấy cuốn Ức Trai và bận vượt QUA ĐỒI TRINH NỮ nên hết xí quách, bỏ Chúa bị dí vào một góc, thiếu điều muốn ngủm cù đeo rồi đây!!!
Xin Hoà thượng hãy chờ đó, chừng Gà Mái về, sẽ mổ cho Hoà thượng một phát nên thân.
Tổng thư ký ALHĐ cũng đang nóng lòng chờ xem đờn sĩ Ích Hải trả lời thế nào về chiệng nghi ngờ là đờn sĩ chẳng biết đờn chi cả, chỉ cốt ý khoe với dân làng để lấy le vậy thôi. Tổng thư ký chắc mẫm là thế nào đờn sĩ cũng sẽ gãy một khúc nhạc tình tang thật điêu luyện để bênh vực cho ngón đàn thứ thiệt của mình. Biết đâu, đờn sĩ lại chẳng rên thêm một câu để chứng tỏ là mình hát đâu có tệ. Nhưng sao... vẫn án binh bất động như thế này? Chẳng lẽ, Tổng thư ký tài giỏi đến thế, nói đâu trúng đó hay sao cà?
Sáng nay, tổng thư ký rất bận vì phải đi... sửa xe và hốt thuốc Bắc.
ALHĐ

Gà Tồ! Gà Tồ...Đây GMM.
S.O.S.
Gà Tồ ! Gà Tồ... đây GMM.
Chiến trường đang sôi động, địch đang bám sát xung phong ào ạc.
- Đồng minh trở mặt cung cấp thùng lụ đạn ( Xệ cho thùng Chó Đỏ ) nó quăng banh tuyến phòng thủ đầu rồi.
- Bên cánh phải Hồng Khóc làm Nội Tuyến nên tụi nó tràn ngập giao thông hào.
Nhưng Bộ chỉ Huy bảo... Tử Thủ...
Mầy mau cho F5 tới giải vây, bộ nhớ của mầy tuyệt lắm, mau quăng ra vài trái Hoả tiển...không thôi Gà sẽ xãy cánh.
Kitten Pictures, Images and PhotosGMM.
GMM ! GMM ! đây Gà tồ !
Nghe tiếng bạn gọi kêu cứu trên tần số , nhưng " lực bất tòng tâm " , hoàn cảnh ta đây cũng chẳng hơn gì !
F5 thì thiếu cơ phận thay thế , không cất cánh được, các chiếc còn khiển dụng đã bay qua Thái Lan từ 02 ngày nay ! Bộ nhớ bị virus làm tê liệt !
Hôm nay là ngày 30/4 định mệnh !
Tao nhớ 02 câu thơ của Hoàng hải Thủy :
" năm năm cứ đến ngày thương đau ấy
ta thắp hương lòng để nhớ thương ! "
Trưa nay tao coi truyền hình Tây có nhắc tới ngày hôm nay . Hình ảnh xe tăng Bắc Việt vào dinh Độc Lập, người di tản leo lên trực thăng của hạm đội 7. Sau đó là lễ hội của VC, kỷ niệm ngày 30/4 . Mấy đơn vị bộ đội diễn hành theo kiểu lúc mồ ma Liên Sô còn tồn tại. Rước hình " bác " với cờ quạt, biểu ngữ, xe hoa . Mấy anh VC này quả thật chịu khó duy trì " truyền thống " . Lễ hội nào của mấy ảnh cũng vẫn y chang một kiểu . Từ thủa tiếp thu Hà nội 1954 cho tới hôm nay cũng chẳng thay đổi chút nào !
Nhắn với Chúa thượng , Lê Lai dỏm hóa trang quá dở , quân thù cười lăn , hổng thèm bu lại, cho nên không chu toàn ý nguyện cứu Chúa được .
Giáo Láp có dạy VU LOA XE PU VOA . Tao VU hoài mà hổng có PU gì hết ! Đom ma Đom ma !
Gà tồ ngày mất nước .
Gà Tồ ! Gà Tồ ! đây GMM... Bộ tư lệnh QK đã...
Thế là xong, gọi binh cứu viện vào 30-4... thì...Thuyền ra cửa biển.
Nhưng mà Vu loa xê Pu voa.
Đây là tập tài liệu của 2 thám tử X File " Tình Muộn "
"" Nữ thập tam nam thập lục "" Chuyện tình của đôi uyên ương, mà hai gia đình cũng từ bên kia bờ sông Bến Hãi, vào Nam sau 54. Hai gia đình cùng chung xóm, nên chàng và nàng cũng đã biết nhau từ khi còn tấm bé , đây là lời tâm sự của nàng " Thuở nhỏ em thường theo mẹ sang nhà anh chơi " nàng thì nũng nịu vòi vĩnh, mà chàng thì quả còn nhóc chẳng biết khỉ khô gì hết.
" Bổng một hôm trời đổ cơn mưa,Chàng cỡi hết áo quần tồng ngồng như người tiền sữ, chạy tung tăng dưới cơn mưa trời.Còn Nàng thì bẽn lẽng thẹn thùng nép sau rèm cữa."
Đột nhiên chàng đâm xầm chạy ngay vào, làm cho nàng ngượng chín cả người, đỏ mặt tía tai.
Chàng nắm tay nàng kéo ra để cùng tắm mưa, nhưng mà trời ơi con gái ai mà làm kỳ cục vậy.
" Vì trong lúc quá quýnh quáng, bị chàng đang trần trụi lôi kéo, phản ứng tự nhiên của nàng là Tác cho anh chàng mấy cái, vụt chạy đi " kể từ đó.
- Nàng cãm thấy xấu hổ, một cái gì kỳ kỳ là lạ không dám theo mẹ đến nhà chàng.
- Còn chàng thì cũng ngỡ ngàng, tại sao " tao rủ mày đi tắm mưa mà mầy quýnh tao??" giận quá nghĩ chơi luôn.
Cũng vì mấy cái tác ấy mà làm cho mỗi người một ngã. Nhưng rồi Tháng Tư Đen, cuộc đời đen tối, chàng phải lê gót chân Tù cãi tạo khắp cả mọi miền.Và rồi chàng cũng dược trã về nơi xóm xưa, Bốn mắt nhìn nhau nghẹn ngào....hai người ôm chặc nhau nức nỡ..
" Chàng đã đi qua đời em kể từ đêm hôm ấy ".
X File chỉ muốn trình chiếu lại màn gay cấn để, làng ta cùng suy gẩm.
Cái tác tay đã làm cho nàng bao năm lận đận. Nhưng Châu hoàn hiệp phố.
GMM.

Nature - cottage Pictures, Images and PhotosBa Kem Hanh Tam mac cuoi qua chung v/v :" Hinh Phat Cho ke Li " . Sang nay 2 vo chong deu nghi o nha , ba ay bao mo com len xem coi anh chi Oanh tra loi the nao v/v " Ke Li " ? . Khong thay GMM va ST viet meo gi het , ba ay hoang hon , bao voi ONS : Chet roi , anh chi Oanh gian anh roi ... ONS cuoi khe` khe` tra loi la` : Anh da noi truoc voi no tu 3 nam truoc la : Tui ben Meo da TE` anh het roi , no thi nham nho gi ... nhung ma no khong KHE , vay cho no nem mui .... Ba ay can nhan ONS , bat ONS phai viet meo cho Ga va Su Tu .
O` o` , viet thi viet ... he` he` . Ong Noi Sen
Ông Bà Nội Sến ơi!
Hôm qua, ông Gà lu bu lắm, còn em đi làm về phải cấp tốc sửa soạn đi dự đám cưới của một trong 4 quý tử của anh NT2 Nguyễn văn Sỹ. Về tới nhà khuya lơ khuya lắc, đâu mở comp. để nói năng chi.
Bi giờ em cũng chuẩn bị đi làm nhưng cũng vội gõ lóc cóc cho chị Thảo an tâm : Em cám ơn FBI ONS, Ông Vấn Xệ và Hoà thượng Hồng Khóc đã cho vợ chồng em một trận cười nghiêng ngã. Tụi em khoái lắm, không bao giờ giận cả. Em save hết vô floppy disk rồi (trừ cái hình, save không vô). Xin nói nhỏ cho một mình ONS nghe thôi, ông nhớ đùng nói ai nghe : Thêm một kết quả không ngờ nữa là nhờ ONS và Ông Khóc nhắc lại chuyện ngày xưa, hai đứa tụi em càng mùi mẩn nhau hơn.
Điều khiến tối qua em lăn lộn trên giường, ngủ không yên chỉ vì em chắc mẩm là Ngài Làng trưởng và anh Hảo giận thư ký ALHĐ thiệt rồi! (Hu... hu...) Bởi vậy, mặc dù nghe em meo riêng, khẩn thiết van nài, xin lỗi lia lịa mà 2 ông ấy vẫn im ru.
Thật tình, em đâu có nghi ngờ tài nghệ của Đờn sĩ Ích Hải và Công Hảo đâu. Em cố ý nói khích để 2 ông anh trổ tài thôi mà. Rất tiếc là Hội Tao Đàn K3 còn thiếu bộ môn nghệ thuật độc đáo này. FBI ONS làm ơn chọc cười 2 ông anh này dùm thư ký với.
Anh Trung ơi! Em sẽ cố gắng tìm bài hát anh yêu cầu. Em cám ơn anh Trung.
Chết cha! Em chưa ăn gì mà tới giờ em ra xe rồi!
ALHĐ
Nature - rain Pictures, Images and PhotosX File xin chuyển đến một hồ sơ tình khác "" Nó ""
Nó là thằng con trai trông cũng phong lưu chán, khoái thuốc con Mèo bên cạnh ly cà phê đen, thả hồn ngâm nga mấy câu nhạc Sến.
Nó là người ngoài nớ,vào vùng sương mù theo nhịp buớc Văn Vỏ Song Toàn.
Nó cũng có khi gian khổ lắm, ba lô súng đạn chạy tấn công đồi mõi sụm đôi chân.
Nhưng cũng có khi Nó ngồi ngủ gục trong Đại Giãng Đường. A` ạ, hay là Nó đang mơ màng thả hồn về những chủ nhật dạo phố, mà nói là dạo phố chứ thật ra nó chỉ ngồi đồng ở một quán Cà Phê, có cô nàng Cashier mặn mà duyên dáng làm cho nó u mê thèm thuồng đẩn cả người ra.
Thấy anh chàng cũng hào hoa phong giật, nàng cũng rúng động trái tim chì.
Phải, tài tử giai nhân đã cắn mi nhau rồi.
Nhưng một sáng chủ nhật nọ " Anh kia,làm 50 xổm rồi vào đánh bóng lại bộ nút áo cho tôi "
Nó vội vã vào phòng, lấy bông gòn chấm Miro đánh bóng lại bộ nút áo OK được rồi.
Nó ra trình diện SQCB trực " Được cho anh đi phép, nhớ phải đàng hoàng vậy nghe chưa."
Nó " dạ " rồi ba chân 4 cẳng dzọt thật lẹ vì bị trể mất nửa tiếng.
Ra đến quán Hạnh Tâm, mục tiêu của Nó mỗi lần dạo phố, vì vội vã nên trán Nó rượm mồ hôi, và cũng vì trễ nên mấy thằng VB đã vào tự lúc nào.
Vừa thoáng thấy Nó là nàng nhoẽn miệng cười duyên, mấy thằng VB tưỡng được lòng nên thả dê tới tấp.Nó cũng ba chớp ba nháng tưỡng nàng chịu đèn khác. Bèn trổ cơn bực tức văng ra một tràn xĩ vã.
Nàng cũng nỗi nóng khôn cùng "Tát tai cho nó lia lịa..bậy nè , bậy nè "
Mấy thằng VB thấy thế hiểu ngay, nên rút đi êm. Nó mới hiểu ra.
" Tại anh iu em lắm đó " " Thương nhau lắm nên quýnh nhau đau "
Bí mật nầy chỉ có X File tìm được.
GMM

Hey .
Nhung tuong Diep Vu 5 W cham dut , duoc Di phep nhu Z 28 sau khi hoan thanh Diep Vu . Ai de lai xay ra them su co nay , bao hai FBI ONS lai phai Mo Ho so ra xem lai .
RANG THI LA :
1- Co nang neu la 13 ( thap tam ), thi dang dap khong the nao giong nhu cai Co trong hinh kia duoc .Ca anh Chang kia cung khong phai Thap Luc .
2-Hien Truong luc Chang Tong ngong nhu nguoi tien su vao keo nang cung di tam mua , trong hinh khong co chut gi Hop li ( anh chang mac ao quan dang hoang ).
* Ho So " Tinh Muon " truoc day lang Meo da 1 thoi soi dong boi : Anh da di VAO doi toi ke tu dem ay , chu khong phai Di QUA .
* Khong the nhap nhang Ho So nay sang Ho so khac duoc .
FBI ONS goi lai attachment de anh em nghien cuu lai cho ro rang .
Cung co the trong Ho So " TINH MUON " cung co canh nay, nhung neu muon nghien kiu ky thi phai mo Ho so trong 1 dip khac .
May giong tham tat ca .
Ong Noi Sen

ALHĐ. Cô Tổng Thư Ký lo nhiếu quá. Anh không bao giờ giận những chuyện không đáng giận. Bản tánh dễ vui, dễ cười, khó giận, khó buồn. Theo thống kê của các chuyên gia tâm sinh lý US, người dễ giận là người có mặc cảm thua sút, quá khứ thường bị dồn nén, có khuynh hướng chống đối không cần thiết. Trong hiện tại thì đang bị chứng máu cao, hoặc táo bón. Cách chửa trị đơn giản và hiệu quả nhất là LÀM CHUYỆN TỪ THIỆN, GIÚP ĐỞ KẺ KHÁC, ĐÓNG GÓP CHO HỘI CỨU TẾ TRẺ EM MỒ CÔI. Làm được như vậy sẽ hóa giải được óc vị kỷ, dị nhân thành vỉ nhân, tự ti biến thành tự tại. Kế đó là ra chợ, mua một TRÁI DƯA HẤU và một TÁ CAM. Ráng ăn cho hết trong một ngày. Chổ nào tiền nước quá đắt đỏ phải coi chừng. Vì sau khi ăn xong sẽ đi Xổ Số, rửa sạch ruột gan, tâm hồn thơ thới, YÊU ĐỜI YÊU NGƯỜI.
Tuần rồi enjoyed chuyện cười của GMM. Nghe bốn giọng ca, bà Thảo là điêu luyện nhất. Tuần này coi phim chiến tranh, phe X đang củng cố thực lực, gia tăng tình báo và pháo binh coi bộ khá lợi hại. Phe FB có lợi điểm là điếc không sợ súng. Cuộc chiến còn kéo dài.
Thiện Cỏi Trên có thằng con làm giám đốc kỷ thuật diện tính cho cơ sở giáo dục nên cái gì vùa ra là nó có liền. Quá đã. Đám ông Tây, bà Đầm đã chuẩn bị xong chưa. Vợ chông Cu Tí sắp tới nơi rồi. Gà Tồ có gì hay thì thông báo cho làng meo liền.
Bird Pictures, Images and PhotosTHÔNG BÁO CƠ HEO VÀ TOÀN THỂ LÀNG MEO: LÁP VÀ BÀ XẢ SẼ Ở NHÀ TUẦN LỂ 7/16/05 ĐẾN 7/24/05 TIẾP ĐÓN BẠN BÈ. TẤT CẢ NT VÀ GIA ĐÌNH ĐỀU WELCOME. Hảo Láp
SOS. SOS. Diệp gia trang và Tiêu gia trang. Cách đay không lâu có nghe ALHD bị đau thốn gót chân. Bi giờ tới phiên Láp bị thốn gót chân. Sau khi khiên gạch lót sân sau, mấy đêm nay gót chân bị thốn, nhất là sau khi ngủ dậy, mấy ngón tay bị vọp bẻ và gót chân trái bị thốn. Đi tới đi lui một lúc thì hết, nhưng ngủ dậy thì bị. Cơ Heo và ALHD có cách gì trị hay không. Làng meo có tên nào có ý kiến gì không. Thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc rượu bao nhiêu tiền NO CARE. HELP. Láp.
PS. Nghe 3 bản nhạc của 3 ca sĩ K3 buồn quá. Có bản nào vui vui chút, nhịp Cha Cha Cha, Bebop gì đó hát lên cho hăng chút coi. Thân.

Lại thêm một tin đáng buồn cho Viện dưỡng lão K3 vì phải điều trị cho một lão ông cà nhắc. Sau đây là cái sớ chỉ dẫn của nữ bác sĩ chuyên khoa chửa trị hầm bà lằng bệnh STALHĐ:
- Cách thứ nhất: tới bác sĩ gia đình khám xét (!), xin toa thuốc để uống nếu như bao tử của anh Hảo mạnh giỏi vì thuốc trị đau nhức thường làm hại bao tử. Chị bạn của em chửa trị thành công bằng cách này.
- Cách thứ hai : do bác sĩ Úc Châu bày : lăn gót chân đau lên trái banh lông tennis hoặc trên một chai coca (nước ngọt) nhỏ có chứa nước. Nếu có thì giờ, cứ ngồi lăn suốt ngày suốt đêm cũng không bị ai la rầy chi cả. Chỉ nên mang giày đế thấp, loại mềm, có thể mua 2 miếng đệm gót chân Support heels (có bán tại Pharmacy) nếu như lúc đi cũng bị đau.
- Cách thứ ba : do 2 chị bạn đã thực hiện và tấm tắc khen là hiệu quả : mỗi ngày cứ dắt chó berger thư thả đi dạo trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Cách này có lợi điểm là sẽ trị luôn nhiều bệnh khác, trong đó có bệnh huyết áp cao, cholesterol cao, tiêu mở bụng... Điều cần lưu ý là anh Hảo nhớ mang giày sport êm ái, tuyệt đối không được mượn giày cao gót của chị HCCC để đi dạo.
- Cách thứ tư : do con Sư Tử tự nghĩ ra : ịn miếng thuốc dán trái ớt vào gót chân. Không nên đứng quá lâu, nếu vì làm việc phải đứng thì cũng nên rình rình tìm cách ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát.
- Cách thứ năm : theo Đông y sĩ thì bệnh này thuyên giảm hoặc tái phát tuỳ thuộc vào tình trạng sức khoẻ, do đó anh Hảo cần ăn ngủ điều độ để tăng cường sinh lực, chống chọi với bao nhiêu căn bệnh đang và sẽ kéo đến tấn công những người trong lớp tuổi của anh em tụi mình.
Thân chúc anh Hảo sớm trị dứt căn bệnh khó chịu này. Hiện nay, tuy gót chân em chưa hết đau vì em chẳng thèm chữa trị theo cách nào cả nhưng lâu ngày em cũng cảm thấy quen rồi, không còn hốt hoảng như trước. Theo bác sĩ cho biết thì đây là một chứng bệnh khó chữa tuyệt gốc. Nếu mình lỡ đau quá chịu không nỗi, bác sĩ đành chữa trị bằng cách chích thuốc để làm tiêu cái gai (nếu hình X-Ray cho thấy là thật sự có nhánh xương nhỏ mọc ra). Có lẽ đây là giải pháp cuối cùng vì nghe nói đau ghê lắm, đã vậy chưa chắc đã dứt bệnh.
ALHĐ

1- Thang Rom :May khong goi nhac cho tao thi tao Moi o dau ra bai hat ma may hat de goi len ?Cai thang thiet tinh.
2- Tao da lam theo cach cua may roi . Nhung khong duoc nen tao moi noi .Hom truoc tao noi 1 lan roi . Comp keu la : phai save vao 1 file nao do roi goi nhu 1 attachment , khong the viet trong Work , roi copy roi view ,past duoc ...biet chua ?May khong cho tao thi thoi , tao type chu troc dau , ten nao doc sao cung duoc .
3- Hao Lap : Mi THON TOI la tai vi mi di TOI nhieu qua ,khong chiu di LUI . Cach chua : Khong di TOI nua , ma hang ngay tap di LUI khoang 1/2 tieng buoi sang , 1/2 tieng buoi chieu . Luc di cung mang giay thap , co mieng xop lot trong got giay .Khi di LUI xong , vao coi giay ra , ngam chan trong nuoc am co pha chut muoi khoang 1/2 tieng , lau chan sach , dan mieng bang keo vao cai MUC nhu thang Heo noi , truong hop khong co MUC thi dan mieng thuoc dan hieu trai Ot vao cho THON .Chuc may thanh cong . Con truong hop Hoan Chau Cac Cac sap co baby nen may bi THON thi tao thua , va tao cung khong the di Florida cuoi thang 7 de HCCC nau nuong cho NHAU nhu thang Xe noi duoc . Atlanta troi co`n lanh . Me kiep , tao uong hot muop roi , hang ngay kheo dat chut chut de coi , hot moi vua ba^.t vo , lo' cai mam xanh xanh, chua biet chung nao ra duoc la ..... cho*` .
Nature - rain Pictures, Images and Photos
4- Thang Ga Mai My : Ong Noi Sen da CA' voi mi roi thi dau co KHE . Mi co moc ngoac voi Mo Kim Oanh de tao bi thua roi bi PHAT thi tao cung UNG LONG .Tao noi truoc cho mi biet : Cho du Mi Moc ngoac voi mo Kim Oanh duoc di chang nua thi con ten Van Xe chua chac da chiu dong Vai kia dau , dung Ho`ng . Truong hop Ca Mo Kim Oanh va Van Xe deu chiu dong TUO^`NG do thi tao chiu phat nhu ri : Uong day 5 ly Martin , mi chua chiu ma tang len 7 ly hay 10 ly thi tao cung OK SALEM luon .
Gởi chị ALHD và Bạn Hảo:
Về chứng bệnh " thốn gót chân"or " heel bone problem", Bà xã tôi đã bị kéo dài hơn 2 năm nay vẫn không dứt, dù đã làm đủ mọi thứ để chữa, từ tập thể dục tới therapeutic exercice tại bệnh viện everyday kéo dài cả mấy tháng, đến dùng miếng support bone đệm dưới gót chân,Bác sĩ còn yêu cầu đi một loại giầy ống cao tới đầu gối cột vào chân cả trong lúc đi ngủ, vẫn không khỏi, và ngay bây giờ Bác sĩ đã dùng biện pháp " bó bột" từ gót chân cho tới đầu gối giống như người bị gãy xương để cô lập mọi "moving", điều này làm Bà xã rất khó chịu, tôi cũng bị vạ lây, "cô ấy" đang bắt tôi gọi Hospital để gỡ ra dù chỉ mới bó bột được 01 tuần, trong khi BS yêu cầu là 6 tuần.Tôi phải tuân lệnh "Bà" gọi special case for appointment để sáng mai đi gấp, chưa biết BS quyết định ra sao ? Có thể final way là dùng X-ray để đốt or cut , nhưng cách này sẽ có những hệ lụy không tốt về thần kinh và sự thăng bằng của body.Đó là trường hợp của Bà xã tôi hiện nay, nói ra để cùng chia sẻ với chị ALHD, Bạn Hảo và các bạn khác đồng bệnh. Chào thân ái. Hùng Vũ.

Anh Hùng Vũ ơi!
Nghe anh Hùng diễn tả về bệnh tình của chị, em khiếp quá! Chắc chị bị đau gót chân nặng lắm hay sao mà chữa trị khó khăn đến như vậy? Có chị bạn xúi em nghỉ làm việc để khỏi phải đứng nhiều, chạy nhiều thì bệnh sẽ chóng khỏi. Thật ra kinh tế gia đình của tụi em cũng khá ổn định, em ở nhà cũng chẳng sao. Tuy nhiên, nếu suốt tuần cứ phải quanh quẩn ở nhà chắc em buồn tới phát điên luôn quá! Anh Hùng có biết là có hôm em về tới nhà, ngồi đọc meo một hồi, chừng đứng lên, em bước đi không nổi vì đau thốn tới tận trời xanh luôn! Bởi vậy, em chỉ làm việc ít ngày trong tuần thôi.
Anh Hùng cho em gởi lời thăm chị, chúc chị gặp nhiều may mắn chứ biết giúp được gì cho chị bây giờ! Chị Hùng có thử đến Đông y sĩ lần nào chưa hở anh Hùng? Biết đâu phước chủ may thầy giúp chị khỏi bệnh, dân làng cũng mừng lây. Thôi thì anh chịu khó săn sóc chị và lo cho các cháu vậy. Chắc chắn là anh bận rộn lắm phải không? Cám ơn anh đã chia sẻ tâm sự với làng meo. Chúc anh chị có nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Birds Pictures, Images and PhotosALHĐ
Xin cầu chúc cho chị Vũ Hùng mau lành bệnh, phước chủ may thầy. Chúng ta ở tuổi này rồi thì đổ đủ thứ bệnh, từ cái gót chân nhỏ xíu đó mà cũng nhiêu khê như trường hợp chị Hùng. Hùng nói với chị anh em bọn mình chúc chị mau bình phục nhé,
Còn thằng Láp chỉ bá láp! Nó có làm lụng gì đâu mà đứng nhiều với khiêng nặng. Hay là lúc này Hòan Châu Các Các sắp có Baby rồi. Nếu vậy thì đúng là khiêng nặng nên THỐN thôi. Theo lời kêu gọi của nó, anh em thử làm một chuyến Florida xem sao, trước khi bà đầm nằm ổ để có người nấu nướng cho phe ta nhậu. tao hẹn thằng láp sang năm. Xệ

Anh chị em làng Meo, cả tuần nầy ta bận rộn nhiều việc ngoài đường nên không có đọc hết meo. Hôm nay trời mưa, ngồi đọc hết tất cả meo cuả anh chị em, thấy ồn ào vui lạ tưởng như các em còn thuở kẹp tóc ngu ngơ trong cửa lớp. Nào hát hò, thơ thẩn, nhỏng nhẻo, giận hờn, ...kèm với đau bệnh gót chân...một trong những triệu chứng cuả già nua! nhưng bù lại, tin vui cuả ái nữ cuả Hải Thọt, ngài trực LĐ làm phấn chấn làng meo. Thật sự mà phê phán, NGài Thọt nhờ Thọt mà trí óc thật sự minh mẫn, nhạy bén hơn người, từ đó đã sinh ra con quí có gì lạ- CHúc mừng CHáu , chung vui với Ngài .
Hảo Láp, Jacksonville Tháng Bảy có gì lạ?Sao kêu réo làng Meo>
Chúc làng meo thêm ồn ào. Sinh

Thằng Ku Linh hát bài nhạc của Phạm Ròm được. Nó làm nổi bật được cái mượt mà của điệu Bolero nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Thế là được rồi , nhưng khi thâu, cần làm nổi hơn cái Vocal. Tao đã cố điều chỉnh phần Bass ở mức độ nhỏ nhất, vẫn không tôn lên được phần Vocal. Tóm tắt, mấy thằng trường Vũ, Mạnh Quỳnh vớ va vớ vẩn chỉ đứng hạng thứ nhì sau Ku Linh. Chúc mừng cả Ku Linh lẫn Ròm.
Con gái thằng Thọt lại là một hãnh diện khác nữa của k3. Bố Khỉ, Cha Cú sinh con Tiên. Nhìn cái mặt thằng không sáng sủa hơn ai sao nó đẻ con hay thế ! Vào Top Ten tòan nước Mỹ không phải chuyện chơi. Ơ nước Mỹ, phải giỏi thực sự mới ngoi được. Quy luật cạnh tranh về mọi phương diện, không có chỗ cho sự nâng đỡ hay luồn lót. Nhất là trong lãnh vực giáo dục. Thôi thì thằng Thọt cho tụi tao, mấy thằng đàn anh của bố cháu gái giỏi giang, chúc mừng và nghiêng mình ngưỡng mộ cháu gái. Bất kể cháu có đem cái giải nào về nhà hay không, đến đây cũng quá đủ cho chúng ta rồi, phải không ?

Gởi các bạn ta,
Sau hai cái vụ X-Files của Hùng Sến nẫu Quậy và Gà Mái Mỹ, tao bị văng miểng cái vụ Tình Muộn. Bà cụ nhà tao ngồi đọc xong rồi có ý định diễn lại hồ sơ X-Files. Bó Khỉ, năm xưa em còn bé thì tớ không tha, năm nay em không còn bé nữa thì bà già không tha. May quá, cái vụ ca hát lại lôi cuốn thằng Nẫu và chị STHĐ lại dành cái Comp với GMM. Chứ nếu không thì không biết kết cuộc hồ sơ FBI sẽ ra nàm thao.
Chúc mọi người ngủ ngon. Xệ
Bird Pictures, Images and Photos
Tiếng nhạc ngoại quốc dạo: Tình tính tang......
Giọng nam danh ca gạo cội:
Khi xưa ta bé, ta chơi bắn súng... Bang! Bang!
Đến nay ta héo, ta than: "Khổ quá!" Hu... Hu...
ALH
Chào các Bạn
-Vấn,tao đã điền,ký và gởi ;xác nhận laị,gơỉ;nhưng không biết trúng trật ra sao.
-Láp ạ,tuần rôì 3 ngày tuyết rơi liên tục ở Colo,khí hậu lạnh ngắt, mướp Hawaìi cuả mày ngủm luôn rồi.Tao không dám phiền mày gởi lại nữa;để tháng Baỷ về dưỡi xin vài hạt;sang năm trồng họa may.
* Lặn ,nói về lặn thì tao dám chắc khó có ai qua mặt tao.Quê tao là xóm biển mà.Không phải tương truyền rằng ,mà chắc mẩm,tao được sinh ra trên biển;chỉ vài hôm sau bỏ tao trên nước là tao lặn được ngay;chừ có hơi già chút đỉnh,nhưng rớt trên sông ,hồ,biễn muốn cho tao đừng lặn không phải là chuyện dễ.Thế mà lặn kiêủ con Quạ,thì tao xin hàng.Hay mày uống Cà phê Ròm,ăn Cháo Lú ở VN là thiệt.Bài thơ Giot nắng...của chị T.A,được Chị Chằng ngâm hay đến thế nhờ một phần nắng cuả Dallas và trái tim cuả Quạ...maỳ nỡ quên sao? Đứa nào vắng lâu cũng nhớ,nhưng Yên Đông mà lặn lâu cỡ đó sợ Ông điên thiệt thì nguy;mày trồi lên cho tụi tao nhờ đi Quạ.Mày VIẾT cha đứa nào dám chê mày cà lăm,đừng ngại.
-Tồ,có chuyện gì không? Nói mày nghe;môĩ lần maỳ nhắc đến tên tau,dù xa xa,tau cũng vui mừng đến hết già;thậm chí thằng Xệ nó chươĩ tao đồ đểu tao cũng mừng rơn.Thấy không càng già, càng trẻ tính ra;cứ vậy mà vui.
Chị Chằng giọng ngâm cuả chị hay thiệt,nghe trong trẻo như tuổi mơí đôi mươi.Thật ra hồi xưa nghe vặn cổ,ngâm thơ;hay những bản hoa-lá-cành trăng -lên-lầu...rầu quá.Nhưng bây giờ những thứ đó mang nặng những hình ảnh Quê Hương nhiều hơn;bài nào cũng thương.
Chị Sư khen mấy cho vừa...Kể chi nghe chút nhỏ này thôi.Từ ngày đọc Chung Mốc,cái bài cuả chị sưu tầm.Cứ môĩ lần con Mèo Khờ cuả tôi: "em không co' khe!"(con Mèo không biết nhất một tiếng Anh,nhưng Ma đưa lối Quỷ dẫn đường sao mà lại quen miệng câu Đại- Nghịch đó) Tôi chậm rãi:"Có thiệt không đó?". Thế là mười lần như một cái màu ửng hồng trên má EM cứ lan dần,thắm đậm.Có chiện.
Lần khác đang cải vã,tôi nỗi xung hét lên:Anh không có khe.
-Em tin mà!!!
Thân chào các ban. Song

Cứ mỡi lần chồng Mèo khờ lên Meo thì tao bắt phải cười- Cái thằng Già có lối viết thọt lét hay chi lạ Rứa??Mầy viết lại cho tao cái chuyện "Mua insurance con cho Low income" đi thằng Bèo nhèo
THằng Thạnh Quạ đi VN về bị vợ đánh đòn nên nằm nhà giữ cháu ngọại chứ chẳng chết chóc gì ráo trọi, nó lười thôi..thêm chút nhõng nhẽo với nàng.. thơ vậy mà, coi chừng nó phun một tràng thơ hấp dẫn lắm.
Hồng_Thạnh-Đẳng , thằng Hảo nó rũ đi Jacksonville vào tháng 7, tao ngứa chân muốn lái xe đi một tuần, ở đó chỉ tắm biển, (Bãi biển cát trắng tinh, nước xanh như là xanh....câu cá nướng ăn, buổi tối đi dạo bờ sông..Hảo mầy muốn ngày nào? tụi TRung tà?...Hùng sến?có dám đi không?..
HY vọng mấy vịt trời vòng vòng Florida nghe tin bay đến, làm ngày hội tụ trên bờ biển cực Đông....
Tổng hội chuẩn bị ra đặc san dành cho thế hệ thú hai đó, tụi mầy khuyến khích các con viết gì đi,tiếng Anh hay Việt OK..
THăm nhóm casĩ, ngâm sĩ, nhạc sĩ, xướng ngôn viên sĩ ..làng meo, các bạn dang trên đà đi lên đó. tiến tới luôn đi, bác tài HIệp Ròm!!

Cơ tiêu, mầy có đi FL không?
Ở đó thằng Hảo đàn mầy hát cũng đủ một chương trình thính phòng .
thăm tất cả anh chị em
Sinh

Cu Tí. Mày quả là lẩm cẩm. Tao đã nói trong email trước là gia đình tao nghỉ ở nhà tiếp đón bạn bè từ 7/16/05 đến 7/24/05. Tất cả NT và gia đình đều welcome. Nếu đông quá tao sẽ đề nghị đem theo túi ngủ (sleeping bags) để đám mình ngủ dưới sàn (floor) nhớ lại lúc còn trong trường ngủ conex khi gác đêm. Tụi bây tính toán trong group để tiện mua vé máy bay, đi một lần đễ dễ đưa đón hoặc đón taxi. Đứa nào lái xe thì phải đi sáng sớm. Hải K6 có muốn qua anh 3Hảo chơi rủ luôn Chí, Dủng và anh ba Tiến, mướn chiếc xe van lớn là ổn thỏa. Bèo Nhèo mầy nói thiệt phải không. Đem theo mớ tuyết để tao làm thuốc. Láp.

Chời ơi. Cuối tuần nghe nhạc, tân cổ, nghe đọc truyện, đọc chuyện cười. Quá đả. Chằng lửa ca vọng cổ thật hết xẩy. Ban giám khảo châm điểm như sau:
Giải nhất cổ nhạc: Chằng Lửa
Giải nhất đọc truyện: ALHD
Giải nhất tân nhạc: Hạnh Tâm
Giải nhất chuyện tiếu: GMM
Giải nhất mò mẩm và chôm chỉa: Ròm
Giải nhất lên meo thường xuyên: Sến và Diệp Gia Trang
Kẻ thừa hưởng nhiều nhất: Làng Meo K3.
GOOD WEEKEND TO ALL. LÁP.
PS. Tà. Tao sẽ gọi số 1-800 mua thuốc. Đọc chử có tóc của Sến OK. Bèo Nhèo liên lạc với Cu Ti, vợ chồng nó ham vui có thể xuống tao tháng 7 này. Thiện, mày liên lạc với Báu Gà hỏi nó có muốn xuông tao chơi tháng 7 này không. Cho tao số phone của nó. Hảo

Quậy a`, X File moi ra thì từ chết tới bị thương.
Mời bà con mình thưởng thức trích đoạn " Chiện dài Sến Quậy " hay " Nó ".
" No' " nỗi tiếng là Quậy, nhưng bè bạn đều thông cổm và mến nó lắm.
Vì vậy, khi nghe tin Nó cưới vợ cho thằng con Đầu lòng, cả mọi người từ đông tây nam bắc, đều đến để chia vui với Vợ Chồng nó...
Bên Sui gia không có con trai nên muốn rể vế nhà vợ.( Anh sui còn ở bên nớ xa lắm )
Thằng con trai cũng giống Bố... thuộc loại mạnh cồ nên chỉ năm sau là cho nó một thằng cháu Nội kháo khỉnh, Nó mừng quýnh, nó lên hình cho bè bạn khắp nơi,và từ đó Nó thường xuyên tới thăm cháu nội.Nhưng mà hình như là nhất cữ lưỡng tiện thì đúng hơn...
Thắm thoát đã đến ngày Đầy Tháng của Cháu Nội.. Chị Sui mỡ tiệc linh đình và Nó chính thức trở thành Ông Nội Sến...
Nature - stream Pictures, Images and PhotosBạn bè xúm lại chúc mừng và đỗ rịu cho Nó tới tấp.. Kha kha bửa nay Ông Nội xĩn nhe Tôm.
Nhưng tữu lượng Nó cũng khá lắm, bạn bè từ giã hết mà nó vẫn cố nóc cho hết chai Rhemi Martin,..thôi tao đã rồi ...tao di ngủ a` nhe...
- Ơ ơ, sao Ba vô phòng của Má.
- Thì phòng của Má là phòng của Ba, sao lại hỏng được.
- Hỏng sao đâu ổng xĩn chết ngắt rồi, mần ăn khỉ khô gì..
- Mầy đừng có khi dễ thằng cha của mầy, hãy coi nè...
- Tiếng tác tay bóp bóp.. bậy nè bậy nè..
- Hu hu hu.. Ba hại con rồi.. hu hu.
X File.

Hey .
Tao da noi la : Muon lam FBI thi phai co dau oc tinh toan va suy nghi . Dua len su viec thi phai lam sao cho no hop ly , nguoi nghe khong the CA~i vao dau duoc thi moi chac an .
Ho So nay cua May , tao dua ra may cai VO LY sau day :
1- Chien lam Day thang thang Ku Tom la lam o nha tao , luon tien HOP NT o GA luon , dau phai lam ben nha ba suoi tao ? Ky do tao da dua len may tam hinh anh em NT hop o nha tao roi do .
2 - Ba Suoi cua tao GIA KHANG roi , dau con tre giong Co Nu Sinh Vien trong hinh ?
3- Tao Om Nhach ( nhu may da tung tuyen bo ) dau co Map map giong Ga Mai My nhu ten trong Hinh ?
* Tao Da noi la : Moi Dau vo Chu WHO thi may da sai roi , lay dau di toi nhung chu ke tiep ?
* May thay : Ho So " Hinh Phat cho ke Li " cua FBI ONS rat chinh xac .
Co Nu Sinh Vien tre , ten bi Tat tai thi Map , dung la may . Ngoai ra , thang Hong Khoc cung co them vao cac chi tiet cua may nua . Ro rang la may bi Tat Tai nam 1972 tren Doi Cu Da Lat . May quynh Dit len , tim chien tao lao do cho tao , roi do cho thang Xe ...
Meo truoc tao co CA' voi may v/v ho so "TINH MUON " va gia han 1 tuan ke tu ngay 4-5-2005 .Neu den ngay 11-5-2005 , Van Xe van IM RE thi coi nhu Ho so do la ho so cua may , thu ky luu Ho so K3 , khong noi di noi lai nua , khong nho sao ?
Ong Noi Sen

Hay qua', cam' on Ba` chu quan' kem..
Hom nay ben Kangaroo nay` la` dung' Mother' s day.
Chi. Chang` ngam bai tho Me. nam roi` di.
GMM

Diệp gia trang Chân Thành Cảm Tạ Cô Bé Năm ( Ròm ' S Phu nhân ) đã đặc biệt tặng cho bản tân cổ giao duyên, nhân ngày Mother's day. Wonderfull.
Ủa tưởng đâu ngài làng trưởng nghĩ phép thường niên, hi hi hi.nghe hát hay nhào vô cà dựt cà chụp, hi' gữi 3 cái meo, mỗi meo một câu, sao mà kiết quá vậy ngài ????
Hello Cậu mừ thằng Thọt. à ha có cậu nó chắc là thằng Thọt nó sẽ thục mất, hết dám chu mõ nữa. hi hi hi...
GMM.

Hưởng ứng theo chị Kem Hạnh tâm và chị Sư Tử, nhân ngày Mother’s Day, Chằng Lửa em xin gởi bài vọng cổ Lòng Mẹ như một đóa hồng tươi thắm để sưởi ấm lòng của những bà mẹ đã cưu mang.
Riêng kính tặng thân mẫu của anh Óanh, anh Thiện và của những anh chị khác mà Chằng Lửa không được biết.
Chằng Lửa.

Xin chân thành gởi lời cám ơn đến Gia Đình Bạn Diệp văn Oánh, Nguyễn Chí Hiếu, Trưong Văn Vấn và các Bạn đã góp ý kiến chia sẻ cũng như hỏi thăm trong lúc Bà xã tôi bị một chút bắt ổn. Đến nay thì phần bó bột đã gỡ ra, bệnh tình đã giảm khoảng 70%, hy vọng với thời gian sẽ phục hồi, và như vậy thì dây cũng là một phương pháp chữa trị bệnh ' thốn gót " chân mà Bác sĩ Mỹ họ đã dùng.
Một lần nữa cám ơn tất cả các bạn đã gởi món quà tinh thần cao qúy làm ấm lòng gia đình.
Thân ái chào,
G/Đ Vũ minh Hùng K3
Flowers Pictures, Images and PhotosAnh Hùng Vũ thân mến,
Hôm nay quả là một ngày thật vui vẻ! Vào đúng lúc người dân các nước bên ấy đang chào mừng ngày Mother's Day thì làng meo K3 được tin bệnh thốn gót của chị Hùng đã thuyên giảm nhiều. Vợ chồng em thân chúc chị sớm hoàn toàn bình phục nha chị Hùng.
Tổng thư ký ALHĐ xin phép được thay mặt các phu nhân chân thành cám ơn lời chúc mừng MOTHER'S DAY của quý vị lão gia. Đồng thời, thư ký em cũng vổ tay thật rôm rả hoan hô 2 nữ danh ca Cashier Đơ và Chằng Lửa đã cống hiến cho quý vị thính giả của Đài Phát Thanh K3 một chương trình ca nhạc và tân cổ giao duyên hay quá là hay! Chỉ tiếc là chẳng có nam danh ca hoặc đờn sĩ hoặc Đại thi sĩ nào góp phần chen lấn để ca tụng Mẹ cả! Chắc đã đến thời kỳ âm thịnh dương suy rồi, phải không các chị?
Ngoải những tiết mục xôm tụ vừa nêu trên, làng ta lại rất vui mửng được thấy bóng của Ngài Làng trưởng giá lâm. Vửa đỉnh đạc bước vào văn phòng, Ngài đã phán cho vài câu nghe thật xôm tụ, trong đó có một câu tuy... hơi sớn sác nhưng cũng giúp cho làng meo rộn ràng hẳn lên.
Chính nhờ những đóng góp nho nhỏ như vậy, Mother's Day của Làng meo K3 năm nay thêm phần khởi sắc, trăm hoa đua nở muôn màu muôn sắc, mười phân vẹn... chín, tức là chỉ thua ca nghệ sĩ thứ thiệt có một phân mà thôi! Riêng nữ xướng ngôn viên ALHĐ rất nấy nàm thung thướng được Ban Giám Khảo (chứ không dám làm) Hảo L. phết điểm, bình chọn chiếm giải nhất về bộ môn Đọc truyện. (Làm bộ nói nghe cho rôm rả vậy thôi chứ thật ra thì... nào có ai dự thi nữa đâu mà không chiếm giải nhất?)
Để đáp lễ chị Cashier Đơ và chị Chằng Lửa, em lại đóng góp thêm tiết mục đọc truyện. Nếu các chị đã hát để ca tụng tình mẫu tử thì em xin kể lại tâm tình "con yêu thương mẹ cho đến hơi thở cuối cùng" qua bài viết "Lung Linh Ánh Nến" của Trần Viết Sử, được tiếp nối bằng một đoạn nhạc ngoại quốc không lời trích từ bản nhạc hoà tấu "Annie's Son".
Xin mời quý vị thính giả thưởng thức.
ALHĐ
Nature - beach Pictures, Images and PhotosChồng bất lực là tại vợ
Rất nhiều người đàn ông có khả năng sinh lý bình thường, thậm chí còn vào loại “ác chiến” khi mới kết hôn; thế nhưng sau một thời gian chung sống, khả năng "yêu" suy giảm dần rồi “liệt” hẳn.
Thật Tuyệt! Người viết bài này nắm rất vững tâm lý của GMM và Hùng Sến Quậy! Xệ
E, anh chang tho Dien ! Dieu kien gia nhap lang Meo la phai dan hoac cat tieng oanh vang len truoc, roi moi duoc nghe cua nguoi khac. Neu khong biet dan hay hat, thi cu khoc ba tieng hay cuoi ba tieng , cung tam chap nhan duoc. Chuc vui ve! Van Xe

Nghĩ cũng lạ quá đi chớ: Hổng hiểu chiếu theo điều luật số mấy mà ông Moderator lại lớn tiếng bắt buộc người muốn gia nhập làng meo K3 phải hát, đàn hoặc ngâm thơ, ca vặn cổ hay cùng đường quá thì phải khóc oe oe vài tiếng mới được welcome. Thế nhưng chẳng biết tại mần răng mà người cầm đầu làng meo từ hồi khai meo lập làng tới bi giờ, mặc dù nổi tiếng là hát nhạc Trinh Công Sơn nghe tuyệt cú mèo thì lại im thin thít. Chẳng lẽ ai đó lại chơi trò ma cũ ăn hiếp ma mới hay sao cà? Như vậy, còn đâu là công đạo phải không FBI Ông Nội Sến? ALHD

Chẳng phải ăn hiếp ai, nhưng anh chàng nhảy lầu này vừa chân ướt chân ráo vào làng đã mè nheo đủ chuyện, trong khi anh ta chưa đóng góp gì ngòai tư cách cậu Mười của thằng Thọt. Bộ cậu Mười tưởng thằng cháu mình là SVSQ/CB/Trực LĐ là ngon lắm sao! Do đó, phải dằn mặt.
Tục ngữ có câu:
Dạy con từ thuở còn thơ,
Dạy cậu từ thưở ngây thơ nhảy lầu.
Xệ

Thua Ba` Con Co^ Bac'.....Tui co' vai` giong` ca cam? ve` O^NG CAU. MUOI` bam` dap. cua? TUI.
1/- THO. DIEN nhay? lau`....tu` hoi` lep' bep' de? O^ng dep. dau` toi' gio`, moi' MO` CAI' COMP,nen Lao~ chang? biet' goi? MEO MIET' gi` ca? Toi' qua TUI CHAT voi' Lao~,vua` chi? dan~,vua` KINH` LAO~ qua' troi`....Thiet CHAN' NHU* CHI'...PHEO`...nhung nho` TROI` cung~ tam. on?
2/- LAO~ sam' cai' LAPTOP cua/ hang~ DELL,Internet provider la` Cong ty D/Thoai SBC ben CALI... LAO~ co' cai' program gi` do' ( LAO~ noi' la` XIT'-CAI-BO*`...nen LAO~ Chat qua Yahoo ma` khong can` download cai' Yahoo nhu* TUI....nen D/Chi? e-mail cua? LAO~ cung~ chinh' la` ID ....Nen GA` MAI'
cu' ADD cai' d/chi? cua? LAO~ la` xong ngay ( cung~ cai' nay` ma` hoi` hom TUI Kinh` LAO~ qua' Troi`,
vi` LAO~ noi' ca` dzut. qua',TUI phai? TU*. MO` ra moi' hieu? noi? )
3/- Cai' nay` Bao' cho Ba` Con giup' dum`.....So' la` Mail TUI viet' tu` UNIKEY 3.6 ( font VNI ) ma` GA` va` ROM` bay` tu` 80 doi` truoc'....NHUNG LAO~ CAU. MUOI` KHONG DOC. DUOC....trong luc' do' LAO~doc. Mail GA`+STHD ro ro....TUI bay` LAO~ CHOT. MUI~ TEN vao` Trang Mail roi` bam' PHAI?,se~ tim`chu~ ENCODING....Nhung trong BANG? hien. ra trong cai' COMP cua? LAO~ KHONG CO' CHU~ Encoding
cho nen LAO~ khong doc. duoc. chu~ co' TOC' cua? TUI ( Cai' nay` TUI BI' nen nho` Ba` Con Bay` dum` ).
4/- Ly' do ma` LAO~ chi? goi? 1 dong` trong SUBJECT la` vi` : LAO~ tuong? VIET' MAIL trong do',nen LAO~ CAM` RAM` la` CHAT. CHOI. QUA',viet' khong het' y'.....TUI va` thang` KU ( keu LAO~ bang` O^NG ) cuoi`muon' gan` TAT' THO*?....MO^ PHA^T. may con` SO^NG'.
5/- Chi. ST muon' biet' cai' chuyen NHAY? LA^U`,thi` hoi? GA`, Lao~ MUOI` con` dang ri. mo. chac' kho' ke? day` du? ( Lao~ MUOI` khong " KHE " )....hay la` TRUNG TA` hay THO QUAP. tu. ke? di ( vi` BAND NHAY? LAU` co' 3 TEN kia ma` ). THOT.

Hai oi:
Cho tui nay chia vui voi vo chong Hai va duoc goi vai loi cho chau Ngoc Giao:Dear Ngoc Giao:
On behalf of all of us, I would like to extend our congratulations to you and your friends. You've made us proud and we share with you and your parents this success. You've done a great job and you will do great in life.Keep up the hard work. You deserve the best of everything in education and your life. Good luck with whatever you decide to do, we are behind you.
Fantasy Woman Pictures, Images and PhotosLove you,
All your dad's classmates & family Nguyen Trai 3
Former cadets of the Political Warfare Academy
Thot,
Bo may am uc cau 10 cua may lam sao ma may ke toi no qua zay???
Tau thuong noi chuyen voi no qua cell phone ma chang nghe no de cap gi toi chuyen i-meo
i miec gi ca!!!
Xin goi loi chuc mung muon den con gai cua may . Thoha

Lang Meo oi,
Ca Lang Meo deu biet lau nay GMM va STHD xai chung 1 hop Email. Thuong thi moi khi Cau hay Mo viet va gui di deu co Ky ten Nick cuoi thu. Dac biet ky nay gui "Ho So" CHONG BAT NUC... thi ko!
Nay tao co thac mac: Bai bao CHONG BAT NUC... la do dich than ai gui den chung ta? Cau hay Mo? Lang nghi sao?????????????? Loc Matt thac mac!!!!!

Hèy ! Cái lày thì tên Vấn Xệ lói trật rồi , Chỉ có GMM thôi , Ông Nội Sến không có trong danh sách . Ný do :
1- Hồ Sơ : “ Hình Phạt cho kẻ nì “đến kỳ hẹn (1 tuần) từ ngày 4-5-2005 đến 11-5-2005 . Hôm lay 11-5 mà GMM không Móc ngoặc được với mợ Kim Oanh để Mợ ấy diễn lại Hồ sơ :” Tình Muộn “ , rồi chụp hình , Vấn Xệ gởi nên cho nàng meo . Điều lày chứng tỏ rằng thì nà : Cô kia đích thị nà cô Lữ Sinh Viên và anh chàng trong hình đúng nà GGM . Hồ Sơ “Tình Muộn” hoàn tòan bịa đặt . Hồ Sơ “Nó” cũng vậy .
2- Các Hồ Sơ : “ Nó “ và “ Tình Muộn “ không đủ tính thuyết phục lên bị noại .
3- Anh chàng GGM mới “đi bước đầu chập chững” thì đã bị ăn tát tai như dzậy rồi thì về nâu , về dài , mỗi nần muốn “Rị rọ” đều bị cự lự , cằn nhằn , thậm chí còn bị đưa nên “Bản Tin” lữa ( Cái lày nà ONS lói có sách , mách có chứng ). GMM đã từng bị đưa nên trong bản tin nà : Hắn Nợi dụng lúc Mợ Thoại Anh Trúng gíó( sau khi mua Nô tô trật wài ), nhờ hắn cạo gíó , thì hắn NỢI DỤNG khiến Mợ phải Na nên ,bỡi thế mới có chiện ONS nàm vè chọc hắn , rồi Mợ Thoại Anh nhảy vào phân trần , rồi mợ ấy còn lói nà : Mắc mớ gì xía dzô chiện của mợ ấy chi ?? Cái đồ Sến lày Sến kia hèn chi Thất nghiệp ..Mong sao cái Sến ló sẽ giúp ONS qua được cơn hoạn lạn … Núc đó ONS thấy mợ pháo tới tấp bèn lện cho mợ cái tên SƯ TỬ ( chắc các bạn còn nhớ ? ) . Chưa hết … sau lày ONS còn nhớ 1 nần mợ í có lói lữa nà : Mợ đang lấu cơm trong bếp thì thèng GMM vào , không biết hén núc ấy nghĩ nàm thao mà nấy tay vỗ đít mợ , mợ cũng NA nên cho nàng meo biết …
4- Trong phần “3” ONS chỉ mới đưa nên những gì có thật mà chính Mợ ST Na nên thôi , còn những nần khác , mợ í không NA chắc nà nhiều nắm thì nàm thao mà biết được ?? Coi bộ thèng GGM lãn chí anh hùng rồi , và ló trở thành “BẤT NỰC “ như trong meo của hén đã gởi cho anh em .
5- Kết nuận :
a- Thư Ký nưu vào Hồ Sơ làng meo K3 Hồ sơ : “Hình Phạt cho kẻ nì”
b- Thôi thì thèng GMM ráng chịu cái hoàn cảnh của mày nghen.
ÔNG NỘI SẾN

Hùng Sến ui,
Mày viết quá hay, tao và Lý lão phu nhân nhà tao cười muốn lộn ruột, bà ấy vừa chiên cá vừa đọc meo, hôm nay tụi tao đành ăn cá chiên khét,cười quên coi chừng nên khét đen thui.
Hong Khoc

Chào tái nạm làng meo,
Cà tuần nay khá bận rộn nên không có meo miết gì thăm dân làng cả. thành thật xin lỗi, tuy nhiên đã đọc không sót meo nào
Chị Chằng lửa ca vọng cổ thật xuất sắc, chị ALHĐ đọc truyện thì không ai bằng, rồi chị cashier Hạnh Tâm nữa, ôi thôi náo nhiệt quá chừng ! hy vọng vài hôm nữa khi bà xã và đứa con gái đầu lòng về VN rồi chắc có nhiều thì giờ chót chét với dân làng (Bây giờ đến chủ nhật cũng còn khá bận rộn ).
Hảo Láp và Cuti,
Tao sẽ đi Florida vào tuần lể mày nghĩ, đang phân vân không biết nên lái xe hay đi máy bay, nếu lái xe thì mất khỏang 24 giờ mà nếu chỉ có 2 vợ chồng tao thì buồn lắm ! đang rủ vợ chồng anh Nghĩa ( K2 ) đi chung nhưng chưa được trả lời .Hảo, cho tao biết nếu đi phi cơ thì đáp phi trường nào ?
Nhạc sĩ Ròm,
Vợ chồng mày có "chơi dại " một chuyến để xuống vùng nắng ấm không ? nếu muốn cho tao biết và không sợ mệt thì tao có thể thu xếp để trên đường đi sẽ " xúc " vợ chồng mày luôn thể (Đương nhiên là sẽ đưa vợ chồng mày về đến nhà đàng hòang ).
Chị ALHĐ,
Chữ có dấu của chị viết đơi lúc đọc được ngay có lúc thì phải encoding, tuy nhiên chử viết từ Word thì đọc không có gì trở ngại, chữ của thằng Sến cũng vậy.
Hiếu Gà tồ,
Khá lâu rồi không nhận được meo mày, gia đình mày tất cả vẫn khỏe ? hay là mày cũng sinh trưởng ở vùng biển giống như thằng Bèo nhèo ? mới sanh ra là lặn được ngay ?
Gui loi chao mung KHUE THO DIEN gia nhap lang meo.
Hẹn làng meo dịp khác . Chúc tất cả vui khỏe.
Nature - river Pictures, Images and PhotosCơ Heo
Đầu meo, ALHĐ chân thành cám ơn nam danh ca Tiêu Không Cay đã ủng hộ giọng đọc oanh vàng rổn rảng của nữ xướng ngôn viên em. Vậy mà em cứ lo quý vị thính giả nghe riết nhàm tai nên thường đắn đo mỗi khi chuyển một truyện đọc qua meo. Thôi thì để tận tình phục vụ thị hiếu của từng dân làng, tổng thư ký ALHĐ sẽ chuyển các truyện đọc bằng ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói để quý vị dân làng tuỳ sở thích mà thưởng thức vậy.
Ối trời đất ơi!
Chẳng lẽ "gậy bà lại đập lưng bà" hay sao đây? Rõ ràng là trước khi chuyển bài viết này, bà Sư Tử chớ hề thấy có điều chi ăn nhậu tới đức lang quân Gà Mái Mỹ yêu vấu của mình đâu. Thế mà sao bi giờ lại có người lợi dụng ý tứ trong bài viết này để nói hành nói tỏi một cách "suy bụng ta ra bụng người" vô căn cứ đến thế??? (Chà! Sau khi moi ra được quyển sách quý Thành ngữ-Tục ngữ, coi bộ tổng thư ký ALHĐ ăn nói thâm thúy hơn, chữ nghĩa đầy bụng hơn. Très bien! Very good! Hủ lét a !)
Cụ thể là chỉ cần đọc dòng chữ đỏ chót : Rất nhiều người đàn ông có khả năng sinh lý bình thường, thậm chí còn vào loại “ác chiến” khi mới kết hôn; thế nhưng sau một thời gian chung sống, khả năng "yêu" suy giảm dần rồi “liệt” hẳn, bà Sư Tử thấy sai tét bét, sai cả ngàn dặm. Nếu hổng tin thì quý vị hãy đọc bài viết "Hạnh Phúc Trong tầm Tay" đã được quảng bá trên Hồn Quê từ cả 2 tháng nay. Nếu nói thật ra đây, e rằng có người sẽ cảm thấy tủi thân, để rồi sinh ra lòng ganh tị với ông Gà Mái. Nhưng nếu nín thinh thì... lão gia thường than khổ liền miệng ấy tưởng đâu mình thông minh, "đoán già đoán non" thế mà trúng phong phóc.
Sự thật thì ông Gà Mái cũng tương tự như bậc tiền bối Nguyễn Công Trứ đã từng khoe khoang:
Càng già càng... (gì đó mà!)
Kể ra bộ nhớ của ONS làm việc khá hữu hiệu đó chứ, chuyên môn rình rình ai lỡ thật thà khai báo điều chi là bộ nhớ save vào hết, để rồi sẵn sàng tuôn ra ào ào mỗi khi cần ứng chiến. May mắn thay, không những bà Sư Tử chẳng thèm nổi giận mà còn cám ơn ONS đã chịu khó ngồi còng lưng ca tụng mối lương duyên nồng thắm của đôi uyên ương Gà Mái+Sư Tử, như thế càng có lợi thêm chứ nào có mất mát chi đâu, phải không quý vị dân làng? Đã bảo là "Hữu xạ tự nhiên hương" cho nên mặc ai "nói trời nói trăng" gì cũng phảng phất mùi hương thơm lừng cả! (Vái Trời khẩn Phật cho vị Hoà thượng Hồng Khóc mải mê tụng kinh gõ mỏ, đừng xía vô cái chiệng này, bằng không lại phải đau đầu nhức óc rồi còn tốn tiền mua Aspirin nữa.)
Phải công nhận là 2 câu ca dao mà tâm bút gia Vấn Xệ vừa thêm mắm thêm muối rất xuất sắc, đáng được ghi vào kho tàng dzăn chương Việt Nam để cho thế hệ mai sau học hỏi và ngâm cứu. Có điều nếu lỡ hậu thế muốn tìm hiểu cặn kẻ về cái "thuở ngày thơ nhảy lầu" ấy thì phải vấn kế lão tiền bối nào? Xin các vị tiền bối đừng đẩy qua đẩy lại vì... thời gian là vàng bạc.
ALHĐ

Kinh thua Cau 10,
Lau roi, cha'u co' viet vai ha`ng cha`o mung Cau. Cau co nhan duoc khong
ma` im thin thi't ? Hay la` Cau lo cho Mo ma` quen mat thang cha'u mat
da.y na`y roi ? Rom
Cơ Heo,
Thiệt tình tao không khỏe lắm nên rất ngại đi xa. Hơn nữa, khỏang thời gian đó, Chằng mẹ, Chằng con đi VN chưa về. Thôi thì cũng cảm ơn sự quan tâm của mầy. Đừng chửi, tội nghiệp tao nghe mậy.
Vấn Xệ,
Có nhận được Crack bổ túc không? Nếu được, đã làm lại chưa ? Đừng nản chí.
Hải Thọt,
Kết quả sau cùng của cháu gái tao thế nào ? Dù sao, Top Ten tòan quốc thì quá sức vinh hạnh cho dân Việt Nam mình rồi.
Hảo Láp,
Chưn cẳng bớt chưa ? Theo tao, bịnh nầy thuộc lọai phong thấp . Mà phong thấp (arthritis) thì có cả chục lọai. Lọai nào cũng không êm. Mầy nên tham khảo với những bác sĩ chuyên khoa về phong thấp (Tây +Đông). Còn muốn cưa thì tham khảo với tao.
Ròm
Horses Pictures, Images and PhotosRÒM....như đã nói,,,50 states và DC...tổng cộng 51 đội....Đội Cháu lọt vào TOP TEN ( có Đội T/Bang CA nữa )...chọn 3 Đội Nhất,Nhì,Ba là : New jersey,Oregon,Virginia.Còn 7 đội còn lại Đồng hạng 4.Cháu kể lại : nhìn đội CA,thấy có vài DA VÀNG,MŨI TẸT,nhưng không tiếp xúc nên không biết XỨ NÀO...còn lại chỉ có mình ên Cháu là dân GIAO CHỈ..
Bi nhiêu đó cũng thấy mừng húm rồi..............Thăm hết bà con.............THỌT.
Mợ ST à...Cái Lão cậu 10 của TUI thuộc loại bầm dập mà....Lão không nói TÀO LAO,LÃO không nói trật...Nhưng LÃO CŨNG KHÔNG NÓI TRÚNG ( Sic''') Hôm Tui CHAT với Lão,biểu Lão coi lại cái Mail của MỢ,Lão nói TIẾNG VIỆT hiện ra rõ ràng,còn mail của TUI,Lão bù trất...Tui thấy lạ quá ( Vì Mợ và TUI cùng xài UNIKEY,biểu Lão đọc lên...thì Y CHANG ) Như vậy LÃO viết MỘT NƠI và NGHĨ MỘT NGÃ,,,,Mô Phật,Lạy Chúa Cậu MỪ của TUI.( Mợ à...Lão thiệt tình là hiền lắm.Nhưng LÃO Làm TRỜI chỉ với mình TUI thôi mà....TỘI cho TUI quá '''''')
Nói thêm với MỢ...Lão Cậu MỪ của TUI mới LẤY DZỢ vài năm thôi ( TÀU chính cống Bà lang trọc,nói Tiếng Giao chỉ cứ NÓI NGƯỢC ) vì QUÁ ĐÁT rồi nên KHÔNG CÒN nước COCA hàng tháng,nên TRỤI LỦI,và hai ông bà cứ ÚM NHAU mà thôi...nên MỢ không lo phải hỏi thăm.....CÁC CHÁU làm chi ( Đâu Có mà hỏi ).
Thằng SẾN...mày bày cho Cậu MỪ của Tao đọc chữ có dấu,cũng trớt quớt..Vì cái SBC ( internet provider) của Lão thuộc loại trời Đánh,thánh Đâm mà...tao đã bày LÃO rằng : Mình còn RIN ( tức chưa rờ COMP hồi nào ) hãy chơi cái MSN cho chắc ăn ( hơi mắc chút 23.05$ mỗi tháng ) nhưng LÃO nghe lời bậy bạ, cái SBC không có encoding cho Lão giải mã...Nói thiệt cả Tuần nay,phải Tay mày,chắc mày DŨA Lão TE TUA,chứ Tao đâu dám...Cậu MỪ mà.
Thằng XỆ....mắc mớ gì ,mày cứ đổ trút lên đầu tao mọi thứ dzậy.Mấy cái thằng ĂN HIẾP bạn bè,mai mốt CHẾT xuống Âm Phủ bị BỎ VÔ CHẢO DẦU đó mày....Mầy làm gì Lão MỪ thì làm,chớ dùng TAO làm THỚT tội Tao.
LÁP ơi...mướp HAWAII Tao gieo lần trước...tuyết từ SONG BÈO NHÈO đổ xuống,chết ngủm cù đeo cả,gieo lại ra CHẬM như RÙA,mới có 2 lá thiệt...không biết kịp cho ra trái không ,vì hiện nay tháng 5 mà còn lạnh,đến khi vừa nắng ấm thì mùa lạnh nhào tới..thôi chắc TAO NHÂM NHI Trái mướp HAWAII của riêng tao mà thằng LỘC MATT tự nhiên Xuất hồn NGHĨ RA hay thiệt.
Thằng RÒM đã gieo mướp chưa,vườn chật thì trồng 1 cây trong chậu 5 GALLON được rồi,vì rễ mướp đâu có ra dài lắm ( không tin COI LẠI XEM...Hi...Hi...)
Đã đọc cho CHÁU lời CHÚC MỪNG của GÀ+SƯ...Bác RÒM và BÁC KHÓC....( Vì Cháu đọc tiếng VIỆT không được) Cháu nói : Thank you các CÔ,BÁC...................( Cháu có nói thêm vài câu tiếng ANH mà Tao cóc hiểu,nên cóc viết...thông Cảm nhá ).Thyăm hết bà con................................THỌT.

Hải thọt ơi, lần nầy mấy ông TỔngHội nhờ tao layout và in Đặc San Ức Trai chủ đề là : Các on Cháu NGuyễn Trãi. Tao chấm con gái Ngọc Giao đó. Mầy làm ơn viết dùm tao về việc cháu được vào Top Ten, và nói rõ Top Ten là cái gì, gửi hình Cháu ..mấy cái đó gửi cho Email cuả tao để đăng vào Đặc San.
Còn các cô bác khác có con cái nào thành đạt đặc biệt xin viết , gửi hình về cho đặc san lần nầy. Hạn chót là 30-6-05
Cũng đừng quên khuyến khích con mình viết bài gửi đặc san, chũ Việt Mỹ gì cũng được. Sinh

Hèy : Cái thằng Lộc matt chú ý tới cái chiện này , đưa lên , Ông nội Sến mới giựt mình . Thôi rồi Ấy ơi . Mày sao vậy thằng Gà Mái Mỹ ?
Từ hồi lép bép đẻ ông dẹp đầu ( chữ của thằng Thọt ), mỗi lần mày “Rị rọ” tính làm chiện ấy đều bị Mơ ấy qùng quằng , thậm chí còn bị tát tai , bị viết bài đăng báo ( may mà bài báo đó chỉ đăng trong Bản Tin K3 chứ gởi cho HỒN QUÊ .net thì còn gì là tiếng tăm của trưởng Gia Đình NT Úc Núc ? ).
Mà nghĩ cũng lạ thiệt . Sao mày không bắt chước cái cách của chú NHỆN kia ?
Hay là mày thử xem sao :
• Đi mua Hột Xàn ( gỉa thiệt gì cũng được ráo , gỉa thì ít tốn tiền , thiệt thì cũng của mày và mợ ấy , có mất mát vào đâu ? ) . Mỗi lần mày muốn “Rị rọ” thì cầm Hột Xàn đưa cho mợ ấy , trong lúc mợ ấy còn đang mê mẫn với Hột Xàn thì mày tha hồ . Chừng mợ phát giác ra là Hột Xàn giả hay thiệt gì thì chiện cũng đã rồi …. Ông Nội Sến không tin là sau cái TRẬN CHIẾN này , mợ ấy còn dám LA LÀNG nữa đâu , mày đừng sợ . Mày không nghe lời tao thì coi chừng điều này : “Bỏ lâu chừng 1 năm có khả năng Chiện ấy bị Liệt luôn” .( như trong bài báo viết đó ) .
• Ngoài ra, mày cũng đừng ỷ y , nói rằng : “Nhịn riết rồi cũng quen” như cái anh chàng kia thì Hết một đời trai đó mày .
Nature - boat Pictures, Images and Photos• Ông Nội Sến thấy thương mày quá à . mà tại sao kỳ vậy cà ?? Nghĩ không ra Gà Mái Mỹ ui . Mày có đi khám bệnh cho mày và Mợ ấy chưa ?Tao hết cách . Chỉ biết BÀY mày như vậy thôi . Chúc thành công .
ÔNG NỘI SẾN
Pháo lại nổ vào mùa Hè.ALHD (hay GMM) châm ngòi dây pháo "CBLLTV". Thằng Quậy nối thêm cho dài ra nổ lẹt đẹt. Xệ và Khóc vổ tay, làm Lộc Mát cũng nhào vô. Quá xôm. Ê Ròm, tao đi bác sỉ Đông Y, ông nói là không phải bị phong thấp. Nguyên nhân chính là trúng độc qua thức ăn thức uống. Có vài loại hóa chất dạng acid gan không trung hòa được nên khi đứng và khiêng nặng sẽ xuống chân, thường là gót chân, nên tạo cảm giác thốn. Tao cũng vô thư viện nghiên cứu về bệnh GOUT, được biết là nếu không phải phong thấp (arthritis - joints inflammation) thì là do thặng dư acid trong máu. Tiến trình điều trị là làm sao để cơ thể (immune system) trung hòa được chất acid này, hoặc là lấy ra bằng cách ngâm chân (cả Đông Y và Tây Y đều áp dụng phương pháp này). Tao đọc báo Ca Dao của Cu Tí thấy có một bác sỉ, phòng mạch có trang bị loại máy này. Nếu một thời gian nữa chửa không hết tao sẽ bay qua Dallas vừa nhậu vừa đi bác sỉ này. Cu Tí, mày liên lạc tìm hiểu dùm tao thời gian trị liệu, giá cả để tao chuẩn bị trước. Cơ Ột, phi trường tao ở là Jacksonville, FL. Khi book vé chỉ cần gỏ JAX (tên tắt của phi trường). Khuê thợ điện thu xếp xuống tao, một công hai chuyện, vừa chơi vừa quan sát chuyện làm ăn chỗ này. Hồng Khóc, mày và Thạnh Quạ có muốn xuống tao thì chuẩn bị là vừa. Nhắc lại cho Làng Meo rõ là tao có 9 ngày (7/16 đến 7/24/05) đón tụi mày ăn chơi nhậu nhẹt tắm biển ngắm cảnh du ngoạn. Khi xuống FL nhớ đem đồ tắm, nón, quần short áo thung, kem sun screen, camera, giày đi nước và bộ răng tốt. Láp.

Chào làng meo,
Cho đến giờ phút này thì mọi việc coi như tạm ổn thỏa, tối chủ nhật (15/07 ) khỏang 9:00 pm thì bà xã và đứa con gái phải có mặt ở phi trường mặc dù chuyến bay cất cánh vào 11:45 pm.
Bà xã gửi lời cám ơn Song Bèo Nhèo và chị ALHĐ đã có những lời chúc tốt lành , bà ấy nói sẽ chuyển lời thăm hỏi của chị ALHĐ với Bà cụ tóc bạc phơ bán vé số ở bến Bắc nếu gặp.
Sinh Cu....(mày thích tí hay bự ? ).
Tao sẽ cho mày biết ngày giờ chắc chắn đến nhà Hảo láp sau , nếu mày cần biết gấp để sắp xếp công việc báo chí thì cũng cho tao biết, tao sẽ cố gắng cho mày hay as soon as possible.
Hảo Láp,

Té ra ở vùng kinh tế mới của mày cũng có nhiều cái " hấp dẫn " vậy sao ? mày đừng hối hận đã "mời " vợ chồng tao ghé thăm đó nha ! nếu tao mà rủ được chị Nghĩa ( Phu nhân Nghĩa mập NT 2) cùng đi thì cái vườn sau của mày coi như trơ trọi lúc tụi tao trở về. Sẽ mang theo những thứ mày dặn , kẹt lắm thì lấy ống dòm của mày vậy ! Mày ở đó coi mỗi ngày rồi cũng chán, thôi thì nhường cho bạn bè ở xa tới vậy ? tao nói cò đúng không ?
Hải Thọt,

Cho tao gửi lời chúc mừng cháu Ngọc Giao, mong cháu tiếp tục thành công trên mọi mặt.
Bây giờ gửi đến làng ta một ít ngôn ngữ cười về chử TÓC " chôm " được trên báo:
Tóc để trang sức.........Tóc Bạc
Tóc để quét ..........Tóc đuôi gà
Tóc để báo thức..........Tóc gáy
Tóc để đóng bàn ghế....Tóc đinh
Tóc để tạo lòng tin........Tóc thề
Tóc để hứa ...........Tóc mai
Tóc để lừa đảo ...........Tóc giả
Tóc để đe dọa ...........Tóc sư tử
Tóc để chấm ...........Tóc muối tiêu
Tóc để gãi ...............Tóc ngứa
Tóc để gỡ ...............Tóc rối
Tóc để trốn nợ ...........Tóc xù
Chúc làng meo cuối tuần vui vẻ
Cơ Heo

Chào các Bạn
-Chúc Mừng cháu Ngọc Giao học hành xuất sắc.Xin chia vui cùng Vợ chồng Hãi Thọt .Ê , này Thọt,ngoài chất "cú" mà tâm-tưởng-gia V.Xệ noí trong meo trước,mày còn có tuyệt chiêu nào hướng dẫn cho con mày học hay đến thế,nói anh em nghe coi.Không chừng tao ráng kiếm thêm mấy út nữa để mà noi theo.
-Cậu Mười ,rất mừng Cậu vô Làng Meo.Có Cậu ,tụi này đều trẻ ra hết.Từ ngày Cậu bỏ Colo mà đi,nhiều người nhớ thương Cậu lắm,nhất hạng là những Bà ,những cô da đen được Cậu sờ nắn chân tay nhiều lần.
- Cám ơn Ròm về cái Norton chống vi khuẩn phá còm.Nhưng thật tình khó quá.Chờ khi nào thầy Xệ áp dụng được,đơn giản bớt ,thế nào hắn cũng đem khoe anh em.
-Hùng Sến,chữ có dấu của mày ,máy tau đọc ngon ơ.Nhưng tấm hình tác-tai maỳ cho vì lì,tao thấy không hạp.Lì ,tác một cách đáng yêu cơ.Tác hung dữ như Sư Tử H.Đ vâỵ là vì người bị tác không biết chữ lì là gì.Hôm trưỡc tao có nghe Hồng Khóc kể caí dụ "nam nữ thọt thọt bất tương..."gì đó mà...Mày ỹ làm Ông Nội của cháu mày rồi lì thế.
- NHân đang bàn cải :do ai, vì ai;mình nhặc được mấy câu này trong Báo thằng Cu...(Sinh này,từ ngày mày giữ chức vụ trọng đại,tao đổi tên-hiệu mày từ cu tí sang cu lớn;tao biết mày giận tao;đến cái vụ đi Tây tao thèm biết mấy,bất ngờ mày thay đổi,đi cấp tốc.Ai mà trở tay cho kịp.Nói thiệt chỉ cần trễ vài tuần nữa,sắp nhỏ nghỉ hè,đừng nói đi Tây,đi Tàu tau cũng chơi luôn... Còn đi Flo nhằm nhò gì.Nhưng mà nghĩ cho cùng tao cũng bậy thiệt,bây giờ mầy đang giữ đến 3 Chức Vụ trọng đại ai lại đi kêu Cu Lớn,nhất định là mày không vừa ý chút nào rồi; tao xin lỗi mày vậy.Để bù lại tội thất kính của mình,từ nay tao xin reo mừng mà gọi mày là Cu Bự. Mày hết giận rồi chứ gì?
...
Drink - tea Pictures, Images and PhotosLựa đêm để giấu chút hờn
Ngặt thay sợi tócgiấu buồn được đâu
Em thầm lặng khiến thơ đau
Anh đa mang tận đẩu đâu cuối trời
Nhớ bao nhiêu chuyện trên đời
Bông hoa sinh nhật vợ thời lại quên
Trương Nam Hương
* Chỉ có câu cuối là không hạp tau. Vì ngày sinh nhật không nhớ,nói chi đến hoa.Và càng không hạp với Xệ,vì ngày nào hắn cũng tặng hơn một Bông cho Người Yêu Trăm Năm của hắn mà.Coi hắn trích dẫn câu cuả Hồ Lô Rê trong bài sưu của Chị Sư(( ?),nhưng thea tao câu của Chị Xệ làm cho thằng Gà Tây cũng phải giật mình ;không chừng Hồ Lô cũng chào thua:Chúng em luôn thèm nhau như ngày mới cưới
Chúc các Bạn vui.Đặc biệt Chúc Chị Cơ và các Cháu về thăm VN An Lành,Vui Khỏe.Dừng lo gì thằng Heo ,có tụi tui trông chừng.Ngày nào cũng bắt Heo hát,và làm thơ nhớ Chị ...Có là Heo mới nghĩ chuyện vớ vẫn...
Để đáp lại công lao to lớn của tụi tui,ngày Chị trở lại Nhà,đừng im lặng như Con Quạ là tốt rồi. Thân .Song

Tao khoái bài thơ của mày chôm của Trương tiên sinh đó Bèo Nhèo. Từ ngử giản dị mà ý tứ phong phú quá đổi. Có thêm bài nào nữa thì đưa lên meo cho anh em đọc. Lần này mày chọc Cu Bự, tao bảo đảm nó sẽ không giận mà còn khoái, vì mày gọi đúng tên của nó rồi đó. Giờ mày nói tao mới nhớ ra. Tao và nó thuê nhà ở Châu Đốc mấy tháng, bướm hoa tấp nập, có lúc tao phải lặn trốn, còn thằng Cu thì không khe, vớt hết. Từ ngày lấy vợ, nó trở thành linh mục (tin lành), nhờ vậy mà nó còn mạnh khỏe làm chủ báo. Vấn Xệ nhắc chuyện ống dòm, tao lại nhớ thêm chuyện nữa. Tụi mày (thằng nào còn babyhood) nhớ đem khăn. Mùa hè FL đổ lửa, mỗi ngày tắm vài ba lần. Tao built một cái shower ngoài sân sau, dưới giàn mướp, giống ngoài bải biển, có chỗ phơi khăn, thay quần, tha hồ mà tắm. Tao sẽ update travel list cho tụi mày cuối tháng 6 này. Thằng thợ điện sao chưa lên tiếng, cứ gỏ chử không tóc rồi từ từ tiến tới. Good weekend to all. Láp.
PS. Thiện Cỏi Trên. Mày rủ Báu Gà xuống tao chơi vài ngày. Stacey nó nói nó miss bác Thiện đó. Hảo Láp

Thăm tất cả làng meo,
Bà xã và đứa con gái đã về thăm cố hương tối qua, có lẽ đêm nay khỏang 11:00 pm sẽ về đến VN.Sáng nay thức dậy tự nhiên thấy trong lòng trống trải lạ thường và vấn vươn một nổi buồn khó tả bèn gọi vô hãng cáo bịnh để được nghĩ ở nhà......NHỚ VỢ. Tao đem bản nhạc của nhạc sĩ Phạm Ròm nhà mình đả gửi cho tao được 2 tuần rồi ra "dợt" để hát cho bà con mình nghe . Bản nhạc mang tên" Có nổi buồn không thấy " mà tao thích nhất câu " Ôi! đôi tay nâng niu , một nổi buồn không thấy " có lẽ vì nó thích hợp cho tâm trạng của tao hôm nay. Tưởng cũng nên bật mí chút chút cho bà con mình biết rằng thì là bản nhạc này được sáng tác lúc nhạc sĩ ĐA TÌNH nhà mình tương tư cô bé có tên Hùynh thị Thanh Vân và bỏ ăn bỏ ngũ cả tháng trời đến nổi cho đến bây giờ vẫn còn RÒM. Ai muốn biết thêm chi tiết thì trực tiếp hỏi nhạc sĩ nhà mình vì tao cũng chỉ được bật mí có bao nhiêu thôi !
Tiếng nhạc đêm trong bài hát này cũng do chính nhạc sĩ Ròm gửi cho tao, Ròm ơi tao hát cả chục lần vẫn có chổ " trớt quớt " không đúng được nhịp (mỗi lần đều sai ở những chổ khác nhau ), tao thấy có lúc mày đệm bị chậm lại đôi chút vì thân già tay yếu, nhất là lúc mày chuyển từ hợp âm này sang hợp âm khác thành thử tao hát không được tự nhiên cho lắm vì phải chờ mày ?nhưng cuối cùng cũng" Rớt lên rớt xuống " (chắc tại tao dỡ quá ) thôi thì hát sao thì tụi mày nghe vậy đi ! Có tệ thì chửi thằng Ròm. Hahaha
Meo này tao chỉ gửi cho một số người thích nghe nhạc thôi, nếu ai muốn gửi cho tất cả làng thì đừng sử dụng meo này để Reply.
Cơ Heo

Anh Cơ ơi!
Thành thật chia buồn hoàn cảnh cô đơn của anh Cơ. Chắc từ lúc chị Cơ và cháu gái bước lên máy bay tới giờ, anh Cơ đã hứng được tới mấy sô nước mắt thiệt bự rồi phải không? Đã vậy, không được leo lên giường ôm gối thút thít mà còn phải xông pha trong khói lửa để... nấu cơm cho cả nhà xực phàn. Ôi! Còn gì đau đớn hơn! Hít... hít... Vị Hoà thượng Hồng Khóc hãy chuẩn bị tinh thần, Út Bạch Tuột sắp xuống câu vặn cổ bù loong đó nghen.
Chà! Mới vắng vợ có một ngày mà nam danh ca Tiêu Không Cay than thở nghe mùi dữ đa! Cho dù nam danh ca đã thanh minh thanh nga về cái vụ nhịp nhàng chi đó nhưng đối với đôi tai nghe nhạc tài tử của ALHĐ thì anh Cơ hát như vậy là number one rồi. Theo em đoán thì nhạc sĩ Phạm Ròm chỉ gởi bản nhạc ghi nốt và lời kèm theo nhạc đệm để tự anh Cơ trổ tài tự diễn phải không? Nếu vậy thì em chịu thua vì em chỉ biết nhận diện các nốt "do, re, mi, fa, sol" và giữ nhịp khi còn học trong Trường Sư Phạm, chứ chẳng mấy khi được luyện hát theo nốt nhạc.
Riêng nhạc sĩ Phạm Ròm chắc đang vô cùng xúc động khi hồi tưởng lại mối tương tư ngày nào! Ngẩm ra cô Thanh Vân ấy cũng có phước nên mới được trái tim nhạc sĩ đoái hoài tới. Chính nhờ tình duyên không thành nên hình ảnh của cô sẽ được nhạc sĩ ôm ấp mãi trong lòng, bởi vì :
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Có đúng vậy không nhạc sĩ Phạm Ròm?
Sao 2 hôm nay, dân làng hà tiện lời nói thế? Đến nỗi, ông Moderator cũng chỉ Fw cái meo của anh Châu chứ chẳng có một chữ nào khiến thư ký em làm biếng theo. Nghĩ cũng khổ, không xí xô xí xào thì làng meo vắng tanh nhưng nếu độc diễn hoài thì... cũng e rằng mình có làm phiền lòng anh chị nào không? Thú thật là có lúc em cũng muốn tịnh khẩu để khỏi phải băn khoăn suy nghĩ nhiều quá để rồi ăn ngủ không yên. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, em cảm thấy mình chẳng an tâm chút nào!
Hy vọng rằng ngày mai trời lại sáng.
ALHĐ

*** Oh, Ột à,mầy có hiếu qua' đi thôi. Tao sẽ đễ dành đoạn meo nầy. Chừng Bà xã mầy trở qua Tao sẽ cho Bà ấy xem, bảo đãm mầy sẽ được thưỡng...Phần thưởng dân làng đề nghị sau...
*** Nỗi buồn không thấy à.. cái tên Ròm ốm nhách nói trật rồi. Thằng Gà Tồ nó đã thấy "Ròm nằm dật dựa, mặc cái áo nhái dài lòng thòng"
Đúng vậy không...??? Gà Tồ... mầy phán cho nó nghe xem nào.
GMM.

Thư ký ALHĐ xin chào tái ngộ anh Đẳng. Vậy mà lâu nay, thư ký em tưởng đâu anh Đẳng đã nghỉ chơi với làng meo nên meo tụi em gởi cứ bị trả lại hoài.
Kính thưa Sư phụ Vấn Xệ,
STHĐ rất vui khi nhận được lá meo tuy ngắn nhưng rất hiếm hoi trong vòng 2 ngày nay. Thư ký em vội copy vào đây để cả làng mừng dùm cho anh Cơ.
Nature - trees Pictures, Images and PhotosThú thật với làng Meo là nếu chị STHĐ mà tịnh khẩu thì tôi chẳng an tâm chút nào. Thằng Cơ Heo bây giờ được huởng thú độc thân sướng gần chết. Nó chỉ gỉả vờ than thở để cho thằng Hùng Nẫu tha cho nó mà thôi. Chị STHĐ đúng là vẫn chưa hiều hết lòng dạ đàn ông.
Xệ
Thật ra, em chỉ thử lòng của anh Cơ thế thôi chứ em dư biết quá mà! Nhớ cách đây 11 năm về trước, sau khi em về quê hương thăm Má và gia đình các em trong vòng 1 tháng, chừng trở sang Úc, em hỏi ông Gà Mái vậy chớ có nhớ vợ không? Ông ta trố mắt nhìn lại: "Có nhớ gì đâu!" Quý vị dân làng nghe có tức lộn ruột dùm cho một hiền thê như em không chứ? Cũng may là lúc đó em còn hiền thiệt, chưa được FBI ONS và Ngài Làng trưởng hùa nhau phong tặng danh hiệu Sư Tử Hà Đông, bằng không thì em đã trả đủa ông ấy về cái tội quá bất khuất, dám trả lời là không thèm nhớ vợ. Trả đủa bằng cách gì thì chắc quý vị dân làng cũng thừa thông minh để đoán ra rồi.
Ông Vấn Xệ chưa ngán giọng oanh vàng rổn rảng của Sư Tử Hà Đông phải không? Vậy thì mời ông hãy tiếp tục nghe bà ấy rống đây. Em đặc biệt tặng tiết mục đọc truyện này cho anh Bèo Nhèo, người thường nhắc câu bất hủ:
- "Tụi em mê nhau như hồi mới cưới" của "bà vợ già nua xấu xí" ấy.
Xin quý vị dân làng hãy lắng nghe để cùng tôn vinh ông Vấn Xệ là người hạnh phúc nhất trong làng meo K3. Trong khi đó, các ông chồng không lấy vợ miền Bắc (trong đó có ông Gà Mái) sẽ tiếc hùi hụi!!!
Xin mời quý vị thính giả thưởng thức "Chồng Nam Vợ Bắc" của nhà văn Bình Nguyên Lộc.
ALHĐ

Chị Sư Tử,
Rất vui khi nghe chị “đọc” thơ ! Dầu sao, cũng nghe được đó chớ ! Thôi thì cứ “đọc” đại ba, bốn bài nữa rồi sẽ tự biết cách
“đọc” ngay. Chằng Lửa cũng vậy, Ròm cũng vậy, từ nhỏ tới giờ cả hai có biết “đọc thơ” và “đánh sáo” gì đâu ! Cái gì cũng cứ Đại là xong ngay. Chẳng hạn như Thi Sĩ Đại PhạmChinhĐông hoặc Nhạc Sĩ Đại PCĐ vậy ! Biết chưa, hử ?
Sư Tử đừng nỗ lực nhờ kỹ sư Cu Dũng tìm Sáo Đệm trên Net làm gì. Không có đâu. Hơn nữa “Đọc” thì chẳng có lề luật gì, cứ Đại, miễn êm tai thì thôi.
Ròm chỉ cho Sư Tử một cách hay nhất : Lịnh cho GàMáiMỹ đi mua ngay 1 cây đàn Keyboard và “đánh sáo” Đại cho Sư Tử. Như Ròm vậy, có sao đâu ! Thử coi !
Cơ Heo,

Vậy là phu nhân và con gái đang trên đường qui cố hương hả ?
Cầu xin mọi sự yên lành. Mầy vắng vợ con một thời gian mà đã “có nỗi buồn không thấy”, huống gì tao, ngày đó em bỏ tao mà đi lấy chồng ! Mầy hát bản này hay lắm. Cảm ơn mầy đã chia xẻ tâm tình của tao qua tiếng hát này. Tặng riêng mầy 2 câu trong 1 bài thơ của tao :
Bởi vì ngày xưa em đi vật vã
Nước mắt tình đầu ướt những ngây ngô.
Vấn Xệ,

Không có thì giờ thì để đó. Bỗng nhiên, tao mê chuyện chôm chĩa, Xệ ạ ! Phải nói đó là 1 kỹ thuật và nghệ thuật ! Tuy nhiên, muốn làm được việc đó thì phải có hệ thống Antivirus và Antispyware thật tốt, phải không ?
Hồng Khóc,

Cảm ơn những lời khích lệ tốt lành và sự cảm thông sâu sắc của mầy về nghệ thuật và cuộc đời. Mong mầy sớm hết bịnh khan tiếng để la làng cho cả làng ta nghe. Ê, không biết uống cà phê có bị khan tiếng không nhỉ ? Tao không biết !
Gà Tồ, Thợ Điện đâu mất tiêu rồi ? Sao vội làm biếng vậy hả Diêu Bông? Ròm

Các nam nữ danh ca, ngâm sĩ, đọc chuyện sĩ , nhạc sĩ, đờn sĩ Làng meo ơi,
Bấy lâu nay tui nghe hay quá mà cũng chẳn ọ ẹ tiếng nào thì quả là vô tình, hôm nay tui được nghĩ, nên cũng phẻ và gõ ít hàng cùng quí vị, tui nói quá hay là vì mình hát mình nghe, người trình bày hết mình và người nghe cũng thưởng thức hết mình.
Cute - bears Pictures, Images and PhotosThiệt tình mà nói chị Chằng Lửa thành công nhất với 6 câu vọng cổ, giọng chị ngọt ngào như nước dừa Trà Vinh, tui đã save bài Lòng Mẹ của chị và lâu lâu lại mở ra nghe,tui đã mất Mẹ từ lâu rồi. Hy vọng được nghe những bài cổ nhạc khác của chị...Phải công nhận giọng đọc truyện của chị Sư Tử càng ngày càng tiến bộ thấy rõ, theo tui để cho hay hơn có lẽ chị nên đọc tự nhiên giọng miền nam, thí dụ : người Nam đi zdề nhà, còn người Bắc thì đọc đi về nhà.Chị Cơ để hết tâm tình của mình vào bài " nếu biết em lấy chồng", giọng chị thật đơn sơ nhưng nghe cũng thấm thía lắm, có lẽ chị thông cảm với ai đó khi biết người yêu đi lấy chồng hay sao vây?
Còn 2 lão danh ca Sến và Cơ Heo, thôi thì hát hay không bằng hay hát, tao đã có những tiếng vỗ tay cho tụi mày, tao đang chữa bệnh khan tiếng,hy vọng vài tháng nữa khỏi, tao sẽ hát vài bài góp vui.
Kính gởi nhạc sĩ Phạm Ngọc Ròm, nhạc mầy viết nghe mùi lắm, rất tiếc không có môi trường để phát triển tài năng, âu cũng là số mệnh của kiếp nhân sinh phù du thôi Ròm ơi !
Hảo Láp, chắc là tao không đến thăm mày vào mùa hè này rồi, bà xã tao đã lấy vacation 2 tuần trước đó, giống như Hùng Sến vậy, hẹn mày dịp khác, tiếc quá Láp ơi.
Chị Sư Tử ui, tui khen Hùng Sến viết hay không phải là tui công nhận Sến viết đúng chăm phần chăm nhưng phải nói Sến viết dí dỏm làm tụi tui cười mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum tà la, đến nổi phải ăn cá chiên khét. Còn chuyện mấy lão ông thuộc loại ác chiến hay xụi lơ là chuyện " đèn nhà ai nhà ấy rạng", đó là chuyện" phòng the", tui có chuyện PHÒNG THE xin kể cho làng meo nghe:
Chắc có lẽ ai cũng còn nhớ là khi mới thành lập làng meo, thằng Sinh đã gởi tấm hình chụp môt ông Mỹ đưa cái đít tròn ủm lấy hơi gas nướng BBQ, khi coi meo, Lý Lão phu nhân nhà tui cười ra nước mắt, cười bò lăn bò càng.. Khi lên giường ngủ, tui gần thả hồn vào giấc điệp, mơ về những ngày tháng rong chơi, bổng dưng tui thấy cái giường rung rinh, giật mình dậy, bà xã tui cười lăn cười lộn mà chẳng nói năng tiếng nào.
Tui hỏi :" vì cớ làm sao em cười mà không chịu nói ?"( bắt chước Hùng Sến)
Bà nhà tui vẫn cười mà cũng chẳng nói năng chi, cuối cùng bà xã tui trả lời " em nhớ cái hình của anh Sinh gởi" vừa nói vừa cười. Đêm ấy tụi tui ngủ một giắc thật ngon vì cười quá mệt.
Một hôm gặp bọn thằng Tiến, Vấn ở nhà thằng Sinh, thêm một trận cười gân bể nhà về câu chuyện ấy.
Thăm tất cả những ai đang đọc meo. Hong khoc.

Bi giờ, ALHĐ mới xin bật mí cùng quý vị dân làng là: Cái màn "Hình Phạt Cho Kẻ Phản Bội" và 2 bài viết về cái vụ "Chồng bất nực" và "Trà bài" là do... cựu Trung Tá Mai Quỳ gởi cho tụi em. Không một chút chậm trể, thư ký em liền hào hứng phóng lên meo để khuyến cáo các lão ông. Em không rõ Cựu Trung Tá Mai Quỳ già đến cỡ nào nhưng em biết chắc chắn là tâm hồn của ông còn rất trẻ, rất hoà hợp với sinh hoạt của làng meo K3. Theo sự cảm nhận của Tổng thư ký ALHĐ thì hầu hết các anh chị mỗi người một tay đang cố gắng dồn hết tâm trí để khơi dậy làn sóng sinh hoạt ngày càng sôi động và tươi mát hơn.
Cụ thể là ngoài chương trình văn nghệ phong phú, đa dạng, càng ngày dân làng ta càng khám phá ra nhiều dzăn sĩ có biệt tài kể chuyện gay cấn ra phết, không thua gì truyện trinh thám Z 28. Điển hình là ngày hôm qua, vừa nghe dzăn sĩ Hồng Khóc vô đề kể chuyện "phòng the", cô nữ sinh viên ngây thơ ngày nào dán chặt cặp mắt vừa cận vừa loạn vào màn ảnh có những dòng chữ màu tim tím mờ nhạt, ráng dòm cho kỷ xem chiệng gì đang xảy ra trong đó. Chừng thấy Lý lão ông và Lý lão bà mạnh ai nấy ôm bụng (chứ đâu có ôm nhau) cười ngắt nghẻo, cô ta mới chưng hửng! Thế mà cũng khoe là kể chiệng phòng the, báo hại cô ta hồi hộp gần chết! ALHĐ

. Bố Cáo: Tìm trẻ lạc.
Làng meo đã để lạc mất hai em sau đây:
1- Em Thạnh Quạ: tướng cao ráo, nước da ngâm đen, mỏ nhọn nhưng có duyên ngầm, nói giọng Nam Kỳ. Đi lạc ngày 30 tháng 5 năm 2005 gần rạp Ngọc Hiệp đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt.
2- Em Hiếu Gà Tồ : To con, nuớc da trắng, miệng móm, tóc húi cua, nói giọng Bắc Kỳ rặc. Đi lạc ngày 30 tháng 4 năm 2005 tại nhà Thủy Tạ, bờ Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt.
Khi đi lạc 2 em mặc quần xà lỏn, không có xì líp, mang giày bố không vớ, đặc biệt mặc áo nhái dài tới đầu gối.
Xin bố cáo cùng đầu trên xóm dưới, ai thấy 2 em ở đâu xin gọi cho làng trưởng Làng Meo Hải Thọt ở số Điện Thoại miễn phí 1-800-TRELAC2. Khi tìm được 2 em chúng tôi sẽ hậu tạ, tìm được 1 em sẽ tặng 5 trăm Đô-la sau khi trúng lô Độc Đắc 18 triệu.
Làng Meo Bố Cáo.
Nature - Yacht Pictures, Images and PhotosKính thưa Quý ông đăng bố cáo tìm trẻ lạc,
Trước hết, chúng tôi xin tự dzới thiệu:
Chúng tôi là Đội Tìm Trẻ Lạc rất ranh tiếng, được toàn thể dân chúng Úc Châu ngưỡng mộ từ mấy chục thế kỷ qua, tìm đâu trúng đó, hổng trúng hổng lấy tiền. (Thì dĩ nhiên rồi! Vậy mà cũng lớn tiếng quảng cáo. Thiệt tình!)
Chính vì bị mờ mắt trước số tiền thưởng vô cùng to lớn lên đến 5 triệu... (í lộn)... 500 US đô la nên Đội Tìm Trẻ Lạc hùng hậu của chúng tôi gồm cả thảy 35 người đã cấp tốc nhảy ùm xuống Hồ Xuân Hương cùng tất cả các hồ rải rác khắp vùng trời Đà Lạt, quyết tìm cho ra 2 trẻ lạc hầu củng cố ranh tiếng cho toàn Đội. Mặc dù lạnh thấy cha thấy mẹ nhưng mãi một ngày một đêm sau, cả 35 đội viên chúng tôi mới chịu ngoi lên. Tiếc thay... chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của 2 trẻ lạc được diễn tả tỉ mỉ trong tờ bố cáo. Vừa nằm thở vừa đọc lại các chi tiết đã được ghi, chúng tôi chưng hửng!
- Ủa? Sao kỳ vậy cà? Bữa nay là ngày 18 tháng 5 năm 2005 bên xứ Úc, tức ngày 17 tháng 5 năm 2005 bên xứ Cờ Hoa. Dzậy mà trong tờ bố cáo lại ghi là EM BỰ Thạnh Quạ đi lạc vào ngày 30 tháng 5 là nghĩa nàm thao? Ông Cố Nội của tụi tui cũng tìm không ra chứ đừng nói chi tụi tui !!!!!! Sau khi nhờ FBI truy tìm, chúng tôi mới khám phá ra là EM BỰ Thạnh Quạ đang bị vợ đì, bắt chơi trò xích đu tiên với cháu ngoại chứ có được phép ra khỏi nhà đâu mà bị lạc chớ!
- Về trường hợp của EM BỰ Hiếu GT thì... xin quý ông đăng bố cáo hãy chờ Xếp X-Files Gà Mái Mỹ tài ba xuất chúng của chúng tôi đi làm dzìa, chịu khó nhảy ùm xuống Hồ Xuân Hương mò lại lần nữa xem sao. Biết đâu chỉ vì chiệng giả trang cứu Chúa bị bại lộ nên Lê Lai tuẩn tiết rồi chăng? Ôi thôi! Còn đâu là một trung thần oanh liệt đã từng hứa với lòng, với người là suốt đời sẽ gắn bó với thần dân làng meo cho đến hơi thở cuối cùng. Thế mà sao nay lại nỡ đành giũ áo ra đi không một lời từ giã khiến bao người cứ mãi trông ngóng, đợi chờ... Tìm hoài không thấy, cứ thử xuống câu vặn cổ bù loong xem sao, may ra EM BỰ Hiếu GT mũi lòng, vọt lên bờ, không thèm lặn nữa thì cả làng vui mừng biết mấy!
Vài chục hàng báo cáo sơ khởi gởi đến Quý ông đăng bố cáo. Vậy thì xin hỏi quý ông dzậy chớ Đội Tìm Trẻ Lạc chúng tôi có thể lãnh ngay số tiền 500 US đô la thưởng công chúng tôi đã tìm ra EM BỰ Thạnh Quạ chăng? (Kể ra lão ông này khôn dzàng chời luôn! Ông ấy ra điều kiện trúng số 18 triệu mới chịu xì ra 500 tì tiền thưởng. Phải biết vậy từ nãy giờ bọn mình nằm khò có phải sướng hơn không? Đã thế còn phải mắc công gõ báo cáo, mỏi tay gần chết! Ứ hự!)
Đội trưởng LIONS
Ký tên và ịn dấu

Hu hu, Hu hu, Hu hu... Quạ ui là Quạ ui, ai bão mi đi Nôi Hỗ nàm chi cho Hỗ nó nôi mất tiu..
Tại vì mi không nghe lời ta, tối ngủ phải mặc quần cho đàng hoàng, bỏ hơ bỏ hỏng bị đạo chít nó chôm mất quần, đã nói mà không nghe, ở VN chứ nào phải TX USA mà hòng mò tìm kiếm.
Tặng quần cho Quạ.
Tối qua Quạ ngủ bỏ quần
Đạo chít lén lén chôm quần chạy đi.
Sáng ra Quạ muốn cao bay
Nhưng quần hỏng có lấp lay cửa phòng.
Bà con ai có đọng lòng
Mua quần tặng Quạ mới hòng bay lên.
Ôi giời ôi, nại khỗ nữa, có 2 con Gà nàm bạn, mà nó cũng tẻ bầy đi theo mái, tâm hơ tâm hất cho nọt mẹ xuống hồ.. mau mau nhảy lên nàm thơ hoa nại nào.
Cute pixie Pictures, Images and PhotosLàng meo chỉ có 2 con gà.
Sớm chiều hủ hĩ mí bà con.
Bổng dưng gà trống mê gà mái
Đi biệt nơi mô tối hõng dìa
Cả làng túa chạy đi tìm kiếm
Thì ra gà bị lọt xuống hồ.
Ôi thôi,ngập nước tèm hem thế
Tưng tiu ve vuốt lão Gà Tồ.
Hày, hai cái tên đi lạc mau la làng cho bà con biết là còn hay ngũm....
GMM.
Thằng Hiếu Gà Tồ,
Mày làm gì mà trốn mất biệt sau khi đã khuấy động làng Meo . Ai làm cho mày buồn, tủi, mày phải khai ngay cái tên ấy ra ? Mày đã phụ lòng tụi tao mong đợi vào mày và chị Tưng Tiu Gà Tồ.
Thằng Đẻng Mập nó bị thương ở chỗ làm như thế nào sao mấy thằng Nẫu không đứa nào biết hết vậy, cả thằng Cu Tí Bự cũng hiện đang nằm rên khừ khừ vì lao lực quá độ, Thằng Qụa thì hết thuốc chữa rồi, chỉ còn trông mong vào thằng Hồng Khóc mà thằng này cũng chỉ lâu lâu xuất hiện khóc vài ba tiếng rồi lại trốn.
Tụi Dallas quả là hết thuốc chữa ! Xệ

Thân gửi các bạn ,
Vài tuần nay tôi không lên làng, đó chỉ là không viết mà thôi, chứ thực tình thì ngày nào ,tôi cũng xin được nghe mọi chuyện của anh chị em . Tôi cũng đã thưởng thức trọn vẹn các bài hát, tiếng thơ, các truyện vui,hình ảnh đẹp đẽ, mà quí anh chị tận tình đóng góp.
Xin cảm ơn và nhiệt liệt hoan nghênh .
Cái này chỉ là nghe nhiều nói ít mà thôi, chưa đi lạc đâu, Hồng khóc đừng đăng bố cáo và treo giải nữa . Cảm ơn hội chuyên tìm trẻ lạc Úc châu, đã huy động 35 hội viên lặn hụp rầm rộ ở Hồ xuân Hương, khách du lịch cứ tưởng đâu có tranh giải thế vận Á châu !
Gửi lời chào .....cậu Mười !
Tui cũng mới lên làng giống như cậu vậy thôi , mọi chuyện chỉ trông nhờ thằng cháu của cậu và các bạn bè của nó giúp đỡ. Tui thưa gửi lễ phép như vầy là vì tui đứng với thằng cháu cậu. Chừng tui đứng vai bạn bè với cậu, cậu cũng cho phép tui kêu " nó" bằng .....cháu nghen !
Thăm tất cả Thọt, Cơ heo, Hảo láp, Ròm, đã nhớ tới tao mà kêu réo . Riêng họ Gà với nhau thì làm sao mà bỏ đàn cho được !
Hiếu gà tồ.

Hi Hi Hi, đã qua'... Gà Tồ nó nghe GMM ngâm thơ là nó lật đật chạy bay về chuồng.
Cu Khóc có công dán bố cáo tìm trẻ lạc, nhưng công bự nhất là GMM tuc' tuc' tuc' cho Gà Tồ bay dzìa, mà Tồ à vô chuồng nhưng đừng có quên cái ổ gà, gà mái bỏ ổ là trứng ung hết nghe chưa, rồi gà con thì èo uột vì thiếu mồi.. lúc đó Gà Tồ sẽ xù lông.. xệ cánh.
Thằng Thọt gặp thứ bự rồi ,Tồ làm bạn mí Cậu Mừ thì nó sẽ bị hạ cấp... thảo nào thằng Thọt nó căm gan Thợ Điện.. Kêu lão nầy lão nọ... hỏng có ngán... cái mặt còn nghinh nghinh nữa.
hi hi phen nầy Thọt sẽ bầm dập.
Ủa nhưng mà Cu Khóc à, còn Quạ Đen vẫn ngoan cố chém dè, chắc là mất quần thiệt, thôi thì cuối tuần, Khóc thử mua cái quần đem tới nhà tặng cho Quạ , xem sẽ ra sao ???
Thằng Sến muốn làm thầy quậy .com, bỏ gánh hát làng, không kèn không trống..
GMM

Thằng Hiếu Gà Tồ,
Mày làm gì mà trốn mất biệt sau khi đã khuấy động làng Meo . Ai làm cho mày buồn, tủi, mày phải khai ngay cái tên ấy ra ? Mày đã phụ lòng tụi tao mong đợi vào mày và chị Tưng Tiu Gà Tồ.
Thằng Đẻng Mập nó bị thương ở chỗ làm như thế nào sao mấy thằng Nẫu không đứa nào biết hết vậy, cả thằng Cu Tí Bự cũng hiện đang nằm rên khừ khừ vì lao lực quá độ, Thằng Qụa thì hết thuốc chữa rồi, chỉ còn trông mong vào thằng Hồng Khóc mà thằng này cũng chỉ lâu lâu xuất hiện khóc vài ba tiếng rồi lại trốn.
Tụi Dallas quả là hết thuốc chữa ! Xệ

VAN OI;
Da nhan duoc rat nhieu EMAIL cua anh em, Dung la cai moi ; cai gi cung to ; Chi khong co thoi gian doc va tra loi het duoc .Cam on may nhieu......
TKS NGOAN
hom nay moi check mail thay ban goi tham toi va ba xa cam on vo chong ban rat nhieu ;toi van con nghi vi bi thuong tai so lam , con ba xa van di lam binh thuong;
CO MAP;THO DIEN , HAO LAP, SEN ,GA MAI MY,GA TO..........
Hom nay moi co day du mail cua cac ban , toi rat thch thu khi doc, tu lau toi van theo dia chi cu nhung no qua it vi chi co 2mb. NEN THU CUA CAC BAN CU BI TRA VE , Hom nay co cai moi TO hon va RONG hon nen de dang nhan , hy vong se tra loi thuong xuyen ,
Hom nay len tieng chut thoi nhe , de ba con biet ,
Tam biet, CHAU DENG .
Nature - various Pictures, Images and PhotosTRÌNH DIỆN
Nếu chỉ hồi dương được 1/4 mà được gọi là chưa chết,thì quả thật tao còn sống.
-Thằng cháu càng lớn càng lì,chơi chung ông cũng bị lì theo luôn…vì vậy mà làng meo la mắng hoài ông của nó vẫn trơ trơ như đá…(Đúng là gần mực thì đen)
-Bèo Nhèo!Mày sinh ở biển,lặn giỏi là phải rồi.Tao lớn lên ở đồng bằng sình lầy,chỉ giỏi lội,nhưng vì lội chưa tới bến nên chưa lên được…( Dễ nghe không?)
-Thằng GMM ác quá, đem cái quần trình làng làm tao thấy nhột. Lật đật sờ chuột,mò meo giải thích(Thằng này ra chiêu không đở,nó sẽ tạt ác-xít vào lỗ tai điếc con ráy)….Chuyện quần hơi dài,nhưng không cởi mở cũng khó chịu lắm.Vắn tắt thế này:Trước đây vì ham vui,có vài lần Quạ mặc quần trên meo.Một số dân làng khó tính không chịu mặc quần nên Quạ bỏ luôn.Từ đó quần trờ thành huyền thoại và gợi cảm cúm,mỗi khi nhắc tới. Vừa rồi về VN tốn mười ghim,trởlại Mỹ vợ bắt làm bù.Một cái quần khổ công vừa vắt vừa đạp có 1 đồng 75 xu, thử hỏi bao lâu mới bù lại nổi???.Vã lại lúc chưa thất nghiệp,bả chỉ xài mình vào cuối tuần. Bây giờ tối nào bả cũng kêu đồ gấp, hỏi gìa nào thấy quân mà chẳng sợ? Đừng nói tới quần nữa nghe mấy ông bạn gìa.Tao sẽ khóc thiệt đó!!!..(Người xưa ơi, có nhớ cũng đành quên…lời STHD).
-Lỡ ló đầu,xin bái kiến ngài Trưởng Làng. Xin trình diện từng người mới tinh, xin đối diện từng người cũ xì…Và cũng xin thông cãm hoàn cảnh của Nheo...( Đã mất mặt đến ba tháng mười ngày, chín giờ mười phút…)
-Sinh hoạt làng meo lúc rày đa dạng,phong phú. Đặc biệt xuất hiện thêm nhiều hoa hồng gai cạnh mấy gốc cây gìa làm Quạ thấy ớn. Trước đây chỉ có Sư Tử, Chằng Lửa đã động rừng rồi,giờ có thêm bà Tiêu KhôngChảy (TKC),Từ Từ Gô Ti (TTGT)…nghe khiếp quá…Từ nay phải giữ mồm giữ miệng mới được!!!...
Mới trở lại chổ đông người thấy khớp .Từ từ lấy lại bình tĩnh sẽ rục rịch nhiều hơn. Cám ơn thằng Ròm chết 3/4cho tao được sống phần còn lại.
Tổng chào Làng Meo . QUẠ

( Nhắn thằng quậy Sến:Nếu đám Dallas chất dầy chiếc xe van đến nhà Láp nghe vợ chồng mày hát,máy có dám đi không?)
...(làm thử cách copy paste từ word,ai không đọc được hãy la làng)
Tổng thư ký ALHĐ xin hân hoan chào mừng ông Quạ kiêm Đại thi sĩ Yên Đông đã… chậm bay về tổ ấm làng meo K3.
Thương thay thân Quạ tả tơi!
Một bên Bà siết, bên thời Cháu đeo
Mười ba bến nước cạn queo
Thân đà gãy cánh, cố trèo nổi không?
Chà! Không ngờ trong một khoảnh khắc vừa lái xe vừa mần thơ mà nữ thi sĩ ALHĐ đã sáng tác nên 4 câu thi tuyệt cú mèo, độc nhất vô nhị như thế này! (Vì nào có ai chịu làm thơ dỡ hơn nữa đâu!)
Xin thành thật cám ơn ĐTS vẫn còn nhớ câu thơ “Người xưa ơi! Dẫu nhớ cũng đành quên” những tưởng đã chìm vào quên lãng, không ngờ vẫn còn được ĐTS khắc cốt ghi tâm khiến cho hồn thơ con cóc của nữ thi sĩ ALHĐ bỗng chốc hồi sinh. Đồng thời, nữ sĩ em cũng không quên cám ơn ĐTS đã có lòng giới thiệu những bài thơ thẩn của Thụy Khanh với ĐTS Lê Như Phò. Nhờ đó, nữ sĩ em lại được nhận thêm đôi lời khích lệ đáng mừng.
Xin ông Quạ hãy an tâm, chớ nên run lẩy bẩy như vậy, làm mất cả oai phong lẩm liệt của một trang anh hùng bất khuất. (Hổng biết ông Quạ đã thấm nhuần tư tưởng của “Bất Quân Tử Đại Nhân” chưa nhỉ? Nếu chưa, thư ký em rất vui lòng chuyển lại cho ông Quạ ngâm cứu và nghiêm chỉnh học hỏi hầu theo kịp với quý lão ông bạn hữu). Tuy lực lượng quần hồng của chúng tôi ngày càng hùng hậu nhưng xưa nay vốn tính hiền thục, chúng tôi chỉ cùng nhau góp lời ca, giọng hát cho đời thêm vui, chớ chẳng hề toan tính gây bè kết đảng để hòng ăn hiếp ai bao giờ.
Vậy, khá khuyên ĐTS đừng nên lo lắng thái quá mà hãy tĩnh tâm và tìm cách hú ba hồn chín vía Nàng Thơ sớm trở về nơi đây để cùng ĐTS Trần Trung Hậu họa bút đề thơ, tô điểm cho Vườn Tao Đàn K3 ngày càng ngập tràn hương tươi sắc thắm. (Chèn ui! Nữ dzăn sĩ ALHĐ phóng bút hay như ri mà không lảm xao động được hồn thơ của ĐTS Yên Đông thì thiệt là buồn hết sức!!!)
Ngẩm nghĩ mãi chẳng có món quà nào quý giá để tặng ông Quạ nhân ngày tái ngộ. Thôi thì xin mớm cho ông một chiêu “Người Chồng Gian Lận” để sau này ông thủ thế, phòng khi thất nghiệp bị vợ đì như thế này.
Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức phần đầu của tiết mục đọc truyện “Người Chồng Gian Lận” của nhà văn Bình Nguyên Lộc.
STALHĐ

Dân làng ơi, hãy mau ra coi thằng Quạ nó trồi lên được rồi, bộ "lông " nó bị ướt hết trơn ! ai có máy sấy mang ra sấy cho nó , có mền mang ra trùm cho nó luôn kẻo nó bị lạnh. không thôi nó lại đi tìm " máy " thì dân làng mình lại phải đăng bố cáo, rồi lại phải mướn đám chuyên viên mò lặn nữa ! Nhớ lấy sợi dây dù thật chắc cột giò nó lại với cây cột làng mình đó .
Cơ Heo

Quạ ơi ! Quạ à !
Cute pixie Pictures, Images and PhotosTừ hồi tao về làng Meo tới giờ dến nay mới GẶP được mày . Dù đã được thưởng thức tài dựng phim của mày qua DVD hội ngộ 30 năm. Đã được đọc " phóng sự " làm phim của cả 03 thế hệ nhà Quạ. Tao trông quá đi mà tới nay mới được nghe mày nói chuyện. Hồi trên trường tao nhớ mày hiền khô, sao bây giờ nói chuyện có duyên quá trời vậy nè ?! Tiếp tục nói lâu hơn đi nghen Quạ, bù lại cho hơn 03 tháng tịnh khẩu luyện công chớ !
Cơ heo !Tao đáp lời sông núi liền đây, hè nhau đem máy sấy , mền len , đồ nhái, săn sóc cho Quạ kịch liệt. Cần nhất phải lấy dây dù , dây trão , cột cho chặt lại, kẻo nó lại bay đi lần nữa , hơn 03 tháng mới trở về thì anh em rầu lắm.
Bà xã mày và cô con gái cưng có kể nhiều chuyện Sài Gòn cho cha con mày nghe chưa ? Có gì hay cho anh em nghe ké với . Chừng nào bả trở về ? Bữa nay chắc mày đã quen cảnh cu ky rồi phải không ? Ngày ngày ai làm cơm vậy ? mày có theo nổi cái thực đơn của GMM không ?
Sến ơi !
Đổ bể hết rồi ! hạ màn đi OI Tom ơi ! Lần trước tao bị mày gạt, lần này tới phiên thằng Thọt !
Nói thiệt tao cũng chưa nghĩ ngay ra được cái trò mày xài hộp thư Dỏm, nhưng tao chắc chắn là mày dựng chuyện tào lao . Thằng Khuê thợ điện mà hát Karaoke " Đêm lang thang " thì không bao giờ tao chịu tin ! Phải công nhận trình độ xài comp của mày vượt xa tao rồi.
Chị STALHĐ nè !
Chị phải coi chừng gấp ! kiểm soát lại chuồng gà , coi lại khê thóc , sao GMM lúc này đi họp hành, công tác xa hoài vậy ?! Bộ nó tính bắt chước Vấn Xệ sao đây ?!
Ở làng riết rồi đâm hư ! xài toàn ngoại hiệu gọi nhau , lần hồi không nhớ tới những tên thật
Tụi tôi quên phứt có thằng con đầu trùng một phần tên của chị, may nhờ có GMM nhắc mới nhớ ra để mà kiêng HÚY .
Nếu Sến đã được tôi khen có khả năng xin việc ở FBI, thì cặp bài trùng ALHĐ / GMM phải phục vụ cho CIA mới xứng đáng . Chuyện gỉa mạo của OI Tom đã bị phanh phui ra tức thì !
Khuê thợ điện !
Sao mày dám xưng CẬU với .....tao khơi khơi vậy ?! Mày phải hỏi trước chớ ? Mày hỏi là thằng Tồ đang ở đau đó ? ở nhà Thọt thì mày kêu tao bằng .....cháu , xưng cậu . Còn tao ở trên làng thì phải mày tao chớ !
Mày mới có ZỢ , nên chưa rành , muốn kiếm mấy con gà mái cho tao và GMM thì phải nói nho nhỏ chớ , la rùm lên như vậy , làm sao 02 con gà được thả ra đi qua kiếm mày cho được ???
Thọt ơi !
Tao bị anh em chê cười là ngố quá bị thằng Sến nó gạt , tấm tắc khen mày hát mùi mẫn quá ! Lần này có thiệt là mày mắc hỡm nó không đó ? tao cũng hơi nghi nghi ,mày làm chim mồi cho nó như thằng Ròm lúc trước dụ tao vô bẫy cò ke !
Có điều thằng Sến chưa nghề lắm . Nó giả mạo thư Y Khuê , lại còn huê dạng , để cái mặt người cười nhăn răng trước câu mở đầu , thành ra tao càng chắc hơn là thư dỏm ! Nó làm sao mà cả moderator K3 cũng tưởng thiệt mới tài chứ !
Vấn xệ !
Cái mail phanh phui " tội ác " của thằng Sến , mày viết kiểu gì mà tao không đọc được vậy ? may có chị Tổng thư ký dịch dùm cho đó . Địa chỉ ở tele 2 , tao vào qua outlook express , tất cả mail đưọc lấy về đều không mở bằng Encoding được. Còn khi vào thẳng Internet explorer , vào trực tiếp 02 địa chỉ hotmail và tele 2, tao mở encoding rồi uft8 gì đó cũng chẳng đọc được nốt , vậy là sao vậy ? Tụi con tao chúng không rành về vụ đọc và viết chữ có dấu mấy
Hồ lùi ơi !
Sao lâu quá không chiụ ra khỏi động , lên làng chút cho vui. Chắc mày đang viết bản thảo hồi ký vượt ngục theo lời năn nỉ của tao bữa trước ? Lâu lâu nghỉ tay , về làng họp chợ cho thêm đông nhé !
Châu câu lạc bộ !
Vợ chồng mày đi đâu biệt hơi ? hay có đi ngang mà không thèm ghé vô chợ chồm hổm với anh em .
Nature - bridge Pictures, Images and PhotosGà tồ .
Cơ Heo à,
Phu nhân và tiểu thư ở Việt Nam khỏe không ? Chắc Heo nhớ vợ dữ rồi hả ?! Gọi phôn thăm hòai chớ gì ! Mười mấy năm mới vắng nhau lần đầu nên nhớ nhung thế đó. Còn Ròm, Chằng Lửa đã đi đến lần thứ tư và sắp sữa lần thứ năm nên chẳng ăn thua gì.
Tao đang xài tạm cái Laptop không có chương trình thu âm nên không thể gỡi nhạc đệm bản CNQH cho mầy. Để ít bữa nữa, máy kia sửa xong hoặc máy mới, tao sẽ gởi. Cái Laptop này quá chậm, chỉ có 132 RAM thôi (cái kia tới 512), chỉ để đọc báo hay viết thư tình hoặc thư đòi nợ bậy bạ vậy thôi.
GàMáiMỹ, Sư Tử,
Đúng là tổ trác thầy Ròm, Óanh à. Trong máy có cả 1 dàn quân diệt virus, lọc, cản Spyware, Adware vậy mà nó quất Ròm chỉ 1 phát là cái comp. tối thui, thợ đang tính chạy đấy !
Chằng Lửa và Chằng Con sẽ về thăm Mẹ, Ngọai trong cuối tháng 6. Cảm ơn đã hỏi thăm.
Sư Tổ Vấn Xệ,
Trong kinh nghiệm lâu năm của Sư Tổ, Sư Tổ có bao giờ thấy computer vẫn chạy mà monitor không chịu lên hình ? Dò tìm thì : Graphic Card=Tốt, Memory=Tốt, HardDrive=Tốt. Vậy phải làm sao đây hả thầy ? Ê, đừng nói làm cái chuyện cuối cùng : VẤT, nghe !
Thợ Điện,
Tao không ngờ mầy hát hay đến thế ! Vậy mà mấy chục năm nay mầy dấu nghề. Mai mốt rãnh rỗi, hát thêm vài bài cho anh em nghe chơi nghe mầy.
Và thăm tất cả những bạn đang đọc meo (Thọt, GàTồ, BèoNhèo,Khóc, Cutí, Sến...)
Ròm

Bà con làng ta,
Mặc dù đang thèm ngủ vô cùng, vì tối qua 20 to 1 về nhà, rồi 5g20 thức dậy lo đi làm.
Nhưng phải gõ meo mừng Quạ ta về làng, Cháu lỳ thì dụ kẹo, Ông lỳ thì thúc mãi cũng lòi.
Hi hi hi, về VN bị mất quần, qua Mẽo bà Quạ đem quần về nhiều qua' Quạ ớn.
Thọt à, tao rành qua'.. mầy nghe hơi Cậu Mừ là quýnh quán lên thành u mê mất rồi.
Xệ à, chưa cần X File, tao tuy đang gật gù nhưng nghe bản Đêm Lang Thang vừa mở nghe nhạc là thấy Sến rồi, giọng hát cất lên là hèm xì ra luôn,..
Thợ điện ơi, mi thấy ta phân tích có đúng không, áp phê của Thơ Điện còn mạnh lắm, thọt chạy đàng trời cũng rét.
Cũng như Oi Tôm khô, tao bảo đãm chừng nào cái Comp của nó nổ tung thì thì nó mới hết quậy, chứ còn nước là nó còn tác, tối đen như của Ròm nó củng ráng mò cho ra.
Ha ha ha, thằng2 thọt mầy làm tao cười bể bụng thôi... Cơ Heo à, bộ máy bay đang quần khu vực của mầy hay sao, mà tao nghe Lão làng trưởng bảo mầy đang chống trả thế, mầy dùng carbin M1 hay đại liên vậy....
Gà Tồ, cuối tuần tao ở nhà, mầy đòi làm cố vấn hoả đầu vụ cho tao mà sao lại hỏi ngớ ngẩn vậy. Báo cho mầy biết là còn tiếp chưa hết đâu, Quạ Đen mới nhắc đấy.
Gà Rô Ti ( nước dừa tươi ) bà Từ Từ Gô Ti.
Cá chẽm hấp gừng hành bà Quạ.
..... còn tiếp..
Nhưng mà cái món rau đai....cà pháo tao chịu thua hỏng biết...mấy phải bày cho rỏ ràng tao làm thử.
Bây giờ vào ổ gõ hết nổi rồi.
Child  - boy Pictures, Images and PhotosGMM.
LẠI BỊ HỌA
Hai ngày nay :BUỒN .Có đọc meo nhưng không dám mở miệng… Khi viết cái meo CHUYỆN ĂN CHUYỆN NGỦ để chào hỏi GMM đi đêm về, có người bạn đọc meo xong, gọi điện thoại cho Quạ bảo rằng Quạ sắp bị nạn… Hỏi ra mới biết rằng Quạ đã lẹo lưỡi tiết lộ nhiều bí mật phòng the giữa đám đông…Chẳng hạn mấy cái như dưới đây:
_Sao không nói là GMM mệt mõi vì buồn ngủ mà lại nói là KIỆT SỨC VÌ BUỒNG NGỦ, lỡ chị Sư Tử nổi cáu có phải mang họa vào thân không?(Cám ơn bạn .Có lẽ chị ST đã tha mạng cho Quạ về chuyện này rồi!!!).
-Còn mấy món ăn gợi ý cho GMM như MỰC NGÒ , LƯƠN DỀN gì đó coi chừng bị nạn chung cho cả đám đàn ông bọn mình. Nhớ giữ mổm giữ miệng nghe Quạ!!!
( Hú hồn hú vía…Đừng vạch lá tìm sâu kiểu này cha nội,có nước Quạ tịnh khẩu luôn…Cám ơn cám ơn nhiều, đừng moi móc nữa,lỡ lòi thêm những cái kỳ cục khó coi…Quạ hứa từ nay uốn lưỡi 7 lần mà!!!)
Quạ đang bị nạn…Đừng bắt quạ phải họa nữa. Các ông có vui thì hãy họa qua họa lại, đừng kêu quạ họa ,quạ sợ quạ,hơn quạ sợ họa. …Thông cảm nha Thọt và Gà.
Kính bái . QUẠ

Cuối tuần này làng meo có vẻ " im lìm " quá ! Chỉ có chị ALHĐ là sốt sắng thôi ! Vừa "off " làm việc là đã "phóng " nhạc cho anh em thưởng thức ngay. Hoan hô chị ALHĐ. Lúc GMM hát bài này để "o " chị thì nó có hát " mùi " như chị không ? hay lúc đó chị lo 'phủi " tay nó mà không nghe được gì cả ?
Thạnh Quạ,

Đám Dallas mày định bao giờ khởi hành để đi FL ? có thể cho tao biết để sắp xếp mà đến cùng lúc không ?
Thằng Tà,

Nếu mày muốn đi FL mà không lấy hè được có nghỉ đến việc lấy giấy Bác sĩ để nghĩ 1 tuần không ? Cơ Heo

Hèy thằng Thọt :.
Bây giờ mày chỉ còn biết chưởi là : Cái Đồ 2 mặt , Đồ Cay Xõn , Đồ Sến Quậy , đồ Hũ Hèm , đồ FBI Ông Nội Sến …Sao không chưởi thêm là : Cái Đồ Oi Tôm …và gì gì nữa cho đủ bộ những tên mà chúng mày đặt cho tao luôn đi ???( Hôm nào Bản Tin K3 tiếp tục phát hành chắc mày sẽ viết 1 bài về chiện tên K3 có nhiều Nickname nhất quá !!!) .
• Tao đâu biếi tại sao tao có cái tên là Cay Xõn đâu ? Nhưng cái tên này có từ năm thứ 1 trong trường , hình như cũng thằng Hồ Ngọc Thọ hay thằng Lê Hùng Anh đặt cho thì phải , nhưng mà cũng như chiện : “Tay lảy bắp , tay lảy E”, tao theo hỏi thì chúng nó đâu có nói ,thành ra tao đâu biết !!!
• Còn tên : “Hai Mặt” thì chắc thằng Y Khuê trong chiện vừa qua , nghi là tao đã làm Hacker chôm đ/c của hắn để gởi bài hát cho thằng Thọt rồi la ó , nhưng mà như theo tao nói đó ,chiện này không dính dấp gì đến tao ( có mợ Sư Tử làm chứng )
Child - girl Pictures, Images and PhotosHai hôm nay thằng Y Khuê và thằng Vấn Xệ im lặng . Tao nghĩ là 2 thằng này sau khi đọc những phân tích có lí của tao nên Im lặng đồng Ý rằng : Thằng Thọt gây ra chiện Lộn Xộn Tùm Lum , chúng nó hối hận rằng đã nghi oan cho tao , bỡi thế nên Im lặng coi như để Xin Lỗi tao vậy . Thôi thì , 2 thằng mày đừng suy nghĩ và hối hận chi cho mệt , tính tao dễ dãi lắm , bạn bè nhau chứ ai đó đâu ? Chúng mình còn…. có bao lâu mà hững hờ .. ?? với nhau phải không ? ( Tao nghe thằng nào nói Shit , cái đồ Sến đó ? ) Thứ 7 tao gọi cho Vấn Xệ 3 lần nhưng hắn không bắt phone và cũng không gọi lại !!!Nhớ đâu nói đó : Hèy Thọt . Mày hỏi tao là làm sao mày có dụng cụ hát hò như tao ? Mày không nhớ là mày tuyên bố với anh em trong Paltalk là Bà Xã mày đi Việt Nam sang thì mày cũng mua 1 giàn Karaoke để hát hò chơi sao ? Thằng Heo , Mợ Sư Tử , thằng Khóc làm chứng dùm cho tui chiện này . Còn nữa , mày meo cho tao , thút thít chiện phát hiện tay Già kia …. Mày tốn tiền làm bữa nhậu ….v.v. .Sao mày không khai ra cho anh em biết để anh em khỏi phải nghi oan cho tao mà còn Ngoan cố vậy ?
Tao có gọi Đ/T cho Y Khuê , hắn coi bộ HẦM mày lắm rồi đó , không nói được nhiều vì hắn đang cầm tay em Mẽo nào đó nên chỉ biết sơ ý của hắn mà thôi . Tao báo cho mày biết , liệu đường khai thiệt với anh em và xin lỗi cậu Mừ mày đi . Hoặc nếu mày thấy khó khăn quá thì năn nỉ tao gánh dùm mày , tao cũng sẽ sẵn sàng , no start where , miễn sao mày xác nhận với anh em ( không cho cậu Mừ mày biết ) là chiện đó do mày gây ra , bây giờ xin lỗi anh em , và nhờ Oi Tôm gánh dùm trước mặt cậu Mừ mày .
• Hôm nay có cuộc họp Hội CTCT GA . Tao sẽ hỏi xem có tên nào K3 muốn đi Florida không . Nhưng chắc hết 90% là không có rồi . Thằng Trung Tà và Thằng Nẫm đã trả lời là không rồi !!!! Uổng thiệt .
Vài hàng ( shit , tới 1 trang mà nói vài hàng !!! ) cuối tuần , chúc làng vui vẻ .
Oi TÔM

Hai va cac ban,
Toi se theo su uy nhiem cua cac ban de thuc hien mot
binh hoa" NHO CAC BAN CUNG KHOA" DA RA DI TRUOC CHUNG
TA
va mot MAM TRAI CAY + NHANG de tuong nho cac anh em
ay .Vay Hai chi nen goi cho tui minh $50.00 la duoc
roi nhe !
Day la mot viec lam tot dep co tinh truyen thong de
tuong nho nhung nguoi da ra di truoc chung ta,va cung
co dip de cac con chau hau due nguyentrai chung ta
biet de nho den ,va de tui nho biet nhau nhieu hon !
LE VAT CUNG VAI BAN BE NAY , khong chi la gia tri
ben ngoai , ma cung la dieu noi len TINH DONG MON,DONG
LY TUONG ,QUA NGOI TRUONG ME 4648 MA CHUNG TA DA MOT
LAN CHUNG SONG ! Mong uoc rang khong phai chi noi dia
phuong nao , ma nhung noi nao co anh em minh , thi cu
den NGAY CHIEN SI TRAN VONG , NGAY NHO BAN la chung ta
hop mat,goi thu,hinh anh de nhac nho nhau : NHO BAN
NHO BAN cung la dip de nho nhung nguoi da mat,cung la
dip de nhac chung ta LUON LUON NHO NHAU ,khong phai
doi den luc chet moi nho nhau,thi da muon roi phai
khong cac ban ? ( Mac du ban cong viec,gia dinh v.v.
nhung thinh thoang phai nho lien lac voi nhau ,trao
doi tin tuc,hinh anh vui buon cua nhau,cac dip con em
minh ra truong,cuoi hoi ...) du thua thot,it oi nhung
phai co,dung khong cac ban ?
Ngay 18 thang 6 -2005 luc 9-11 gio sang,anh em se
gap nhau tai nha Nguyen -ngoc- Thu ,cung voi anh em
Nam CA len , se thap nhang tuong nho cac ban qua co
,thay mat va hiep thong voi cac anh em khap noi.
Chuc cac ban va gia dinh mot"cuoi tuan dai "
vui ve,hanh phuc! NGUYEN PHAP K3
NATURE - SUNSET Pictures, Images and Photos
Than goi N-Phap & cac Ban:
Hoan ho nhiet tinh cao do cua N- Phap va nhung goi y that tot dep va cao quy cua cac Ban ve viec nay.Cau chuc moi su tot dep va thanh cong trong dip hop mat cua cac ban k3 Nam + Bac CA trong nhung ngay sap toi. Than ai.
t/m nhom k3 vung DBHK
Hung Sui

Làng Meo thân mến, vợ chồng Cu tí đi Tây lớ ngớ còn hơn Tư Ếch đi Sài Gòn nữa, không có thăng Tây TÍn và vợ chồng Hoàng thì th ếnaò cũng bị móp đít, trầy hong vì xe nó chạy loạn xà ngầu. Suốt mười ngày ỏ bên đó cứ chất lên Xe Tín từ 10 giờ sáng đi đến 9,10 giờ tối mới về, không có Computer dể check meo, nhà thằng Hoàng có nhưng cái máy thời Bảo Đại ở truồng tắm mưa nên dọc một cáo meo không phải dễ dàng đâu,,gửi càng khó hơn, vì vậy mà ông Hoàng Két nhà ta không thấy trên Meo là phải! Tây tín chỉ có máy khi đi làm ở hãng, mâý ngày ở Đức và Pháp dàng bó tay khộng meo được..
Có nhiếu chuyện vui sẽ kể cho dân làng nghe, 13 cuốn phim và 350 hìng digital chưa xem được, trong đó có nhiếu hình Vấn Xệ yêu cầu..Tây Tín chụp một người đẹp trong tủ kính, ai ngờ người đẹp nầy đang đói nên mở tủ vọt ra đường ôm Tây Tín đòi tịch thu máy chụp hình, Tây Tín cãi bằng tiếng Tây, con nhỏ cãi bằng tiếng Hoà Lan náo nhiệt...may mà Tây Tín chưa chụp được nó nên nó tha đi! hết nói nỗi !
Cơ Heo, SongBèo nhèo: Hai thằng mấy nhất định đi FL phải không? Khôngchơi giờ chót cancel nhu HÙng SẾn nghe! Tao đangmệt nhưng hai thằng mầy quyết đi thì tao sẽ chở Quạ và Đẳng theo..Ngày Chuá nhật nầy dón HOàng Bìu ở nhà Đẳng sẽ bàn chuện nầy.
NGày mai tao sẽ có vài hình gửi cho mấy thằng em xem chơi, hôm nay còn trốn việc ở nhà ngủ lấy sức.. cuti

Chị ALHĐ ơi,
Chị ca vọng cổ lần thứ 2 mà tiến bộ thấy rõ đó nha! cố gắng ca thêm vài lần nữa là chị có thể cùng chị Chằng Lửa song ca vọng cổ rồi đó ! Cám ơn sự cố gắng của chị ,đã tìm đủ mọi cách để cho làng meo mình nhộn nhịp, phần tôi cũng muốn góp một chút hơi nhưng bận quá ! nhớ vợ thì cũng có nhưng mỗi ngày phải lo thức ăn cho 2 đứa nhóc trước khi đi làm cũng hơi mệt ( mặc dù thức dậy là lo chạy đi mua đồ take out ). Khuya thứ 7 này bà xã sẽ về hy vọng tuần tới sẽ rãnh rang một chút.
Song Bèo nhèo,

Birds Pictures, Images and PhotosTao đợi vợ chồng anh Nghĩa trả lời ( cuối tuần này ) rồi sẽ quyết định đi FL bằng phương tiện gì ? sẽ cho mày hay sau, nhóm NT ở Boston qua Canada mấy lần rồi nên tao cũng quen khá nhiều, nếu trên đường về ( Đi xe và có mày chắc tao cũng ghé thăm mấy ông ấy một chuyến )
Hiệp Ròm,
Cuối tháng 6 bà xã và công chúa của mày quy cố hương , mày ở nhà một mình làm gì cho buồn ? Sao không đi FL với tụi tao cho vui ?
Thăm hết làng meo
Cơ Heo
Dear Lang Meo. Nghe ca, hát tân, hát cổ, kể chuyện, dọc chuyên vui cười. Cám ơn tất cả. Cu Tí về rồi chắc mệt đừ hả. Nghỉ cho khỏe rồi cho tụi tao coi hình du hí. Cơ heo mầy khỏi lo. Mỗi quân nhân sẽ có một cần câu. Hopefully tụi mình sẽ có cá bự nhớ đời. Đêm nay quỳnh hoa lại nở. Gởi tụi mày coi cho vui. Láp.

1- Xin Ý kiến Mợ Sư Tử : Cho Phép ONS copy CD Qua Đồi Trinh Nữ để gởi đến các NT cuả Hội GA . Tuần rồi họp hội GA , ONS lỡ quảng cáo chiện này , anh em muốn được nghe nên ONS hứa là sẽ copy cho mỗi người một bộ ( 30 người !!!! ) . Đang lo mua đĩa về copy , gởi đi , không có thời gian hát hò . Hẹn khi khác .
2- Cashier Đơ có thu mấy bài hát mới nhưng bà ấy lại chọn nhạc mới của tụi nhỏ bây giờ nên ONS cằn nhằn , không chịu gởi . Bà ấy nói hát nhạc cũ wài cũng chán , nhưng ONS nói là : Bà hát nhạc bây giờ có ai biết đâu mà khen hay với dở ? ( làng meo toàn Ông bà già không đó mà !! ). Hai ông bà đang cãi nhau (đừng nghĩ là CÃI NHAU theo cái chiện qủi quái kia nha gà Mái ? ), chưa phân thắng bại .
Ủa lạ quá ta, Cả làng vắng teo.. chĩ có thằng Quậy đang cãi nhau mí bá cashier Đơ mà còn la õm tỏi.
Á ạ... Cu Cụ đi du hí còn quá mệt.
Xệ bị Cu Cụ dụ dỗ nên cũng phờ râu.
Quạ đang lo đap mái
Cu Khóc còn miên man lá vàng rơi ở Cô Lô.
Death Note CHase Pictures, Images and PhotosLáp cũng bắt chước Khóc tìm lá vàng rơi.
Cơ Heo mừng dzợ mới dzìa....lại copy Khóc nữa...
Làng trưỡng Thọt than đau lưng vì nằm giường nệm thụn.
Gà Tre than " Tao cũng giống như Hãi Thọt "
Tà Đạo lo ngắm hoa Quỳnh "??? sao chỉ có 1 bông "
Ròm còn đang mò mẫm,gần đứt gân rồi.
Bèo Nhèo lo ve vuốt Mèo Khờ.Thợ Điện siêng năng lắm, nâng niêu tay Mấm tới khuya cũng rán gõ mấy dòng.
Cheo ven Đẽng mi đang làm gì đó...///??? Còn mấy tên khác đang xách giõ cho Vợ đi shop mua đồ...nhắc tới đây mới nhớ.
Bà Từ Từ Gô Ti. cái món quốc hồn quốc tuý " Rau đai Cua đồng Cà pháo" sao mà dài lòng thòng nhiều thứ quá, biết nấu nàm thao, dân NamKỳ đồng ruộng thênh thang cua nhiều lắm, nên cũng có copy món khoái khẩu nầy,
Bún Riêu của Bà Thư.
Kha kha trưa nay có món nấy hấp dẫn đa...
Hãy xem meo của thằng Quậy.
Quậy à, nhớ quảng cáo thêm cho QĐTN là còn nhiều tình tiết hấp dẫn trong truyện nhưng vì dài quá không đọc hết được...như tao có kể thêm... còn binh xì phé nữa... nhiều lắm.
GMM
Kính thưa quý vị thính giả,
Không biết mắc chứng gì mà trong thời gian gần đây, các nam nữ danh ca của Đoàn ca kịch làng meo K3 án binh bất động hết trơn! Kẻ nhớ dzợ, nằm ôm gối khóc hu hu, kẻ mò mẩm tán loạn xa bầu khiến máy móc ngủm cù đeo, thu thanh hổng được, còn người thì lo thanh minh thanh nga tùm lum tà la, mỏi cả miệng, rụng cả răng. Mặc dù đã cố công kêu gọi ONS góp lời ca tiếng hát nhưng chờ một ngày một đêm rồi mà cũng chưa thấy ông ấy rên rỉ chi cả. Bởi vậy vì thế cho nên báo hại Tổng thư ký phải bao thầu tất cả mọi chiệng trong ngoài, ôm luôn sân khấu tự biên tự diễn mình ên, hét hò tân nhạc xong quay sang ầm ỷ đọc truyện, v.v...
Piglet Pictures, Images and PhotosChính vì muốn giữ vững tiếng tăm của Đài Phát Thanh K3 trong thời kỳ vô cùng khó khăn này, tổng thư ký ALHĐ không ngại tốn công tốn của, xuất hầu bao ra mua một vé máy bay khứ hồi, mời cho bằng được nữ nghệ sĩ Út Bạch Tuột từ quê nhà sang đây trình bày một câu vặn cổ bù loong để phục vụ quý thính giả. Trước khi cất giọng oanh vàng rổn rảng, nữ nghệ sĩ có phân trần như ri:
- Mặc dầu Út Bạch Tuột tuổi già sức yếu, gần đất xa trời rồi nhưng vì quá mến mộ làng meo K3 cũng như chạnh nhớ đến cung đàn xưa nên Út Bạch Tuột mới ráng gân cổ hát hò chút đĩnh cho đời thêm vui. Do đó, xin quý vị thính giả thông cảm, đừng yêu cầu Út Bạch Tuột xuống hết 6 câu vọng cổ, coi chừng đứt phựt cái cọng dây thiều thì tiêu tán thoòng luôn!
Xin mời quý vị thưởng thức trích đoạn "Lan và Điệp" của soạn giả... (soạn giả nào vậy cà? Hình như Hà Triều Hoa Phượng hay Viễn Châu gì đó.) qua giọng ca Soprano Út Bạch Tuột. (Ông Hồng Khóc chuẩn bị ôm bụng cười đi nghen.)
ALHĐ

Các anh chị thân mến,
Cách nay khoảng một năm, khi say mê. cất tiếng hát ca khúc "Quê Hương" theo giọng ca Mỹ Huyền, em không hề biết rằng bài hát này đã một thời gây nhiều tranh cãi. Từ đó đến nay, em đã không hát lại bài hát này nhưng... sao vẫn vương vương nhớ nhớ!
Thôi thì... xin các anh chị thông cảm dùm em vậy, hãy cho em hát lại một lần để tặng anh Vấn và Kim Oanh như lời em đã hứa cách nay khoảng một năm. Em hy vọng đây không phải là bài hát cuối cùng em thu thanh cho bộ CD ca nhạc của em.
Xin cám ơn các anh chị chịu khó lắng nghe em tâm sự.
ALHĐ

Cám ơn chị Thọai Anh về bài hát gởi tặng. Nhiều khi, mình hãy cứ để tâm hồn sống thực với những cảm xúc, chứ lúc nào cũng lên gân quan điểm này nọ nghe mệt qúa phải không ? Vả lại, bài quê hương là một bài hát hay, bất kể ý đồ tác gỉa như thế nào, mình chỉ cảm xúc theo suy nghĩ của mình thì cũng chẳng có thằng Mỹ nào lăn ra chết, phải không chị ?
Thằng ONS mày thử ra tay quậy lại làng meo coi. Mày tưởng mày ngon lắm phải hkông ? Xệ

STHĐ ,bài quê hương nếu không có 4 câu chót thì rất hay .kỳ nầy hồn quê 40 thấy tên chị chiếm lỉnh gần hết nguyệt san chúc mừng con chim đầu đàn của nt3 đã thi thố tài năng cùng năm châu bốn biển.
Romantic Pictures, Images and PhotosTÌNH MỘT ĐÊM
ta vớt đôi dòng thơ yểu mị
gửi người xuân nữ khúc mê hoan
phạm ngọc phi

em khép bờ mi như ngủ say
cành xuân lồ lộ nét trang đài
phập phồng sông núi dâng triền sóng
gợi khách đa tình chuyện liễu trai

ta trải hồn mê dưới gối em
để nghe êm ái nụ môi mềm
để nghe sôi sục nguồn ân sủng
lai láng tinh cầu đến luốc lem
trần trung hậu
Con bà nó! làm thơ như thằng Tà thì cả ngàn bức ảnh Âu Á của thằng Cu Cụ hay người Cõi Trên Dưới cũng còn thua xa. Nhưng mà tại sao lại chỉ một đêm thôi hả mày, Trung Tà ? Hay là " lai láng tinh cầu đến luốc lem " nên hết mẹ nó sinh lực ? Cái " nguồn ân sủng sôi sục " của mày cũng chỉ đủ cho một đêm thôi sao ?
Mẹ Kiếp! ma lực của chữ nghĩa. mày đúng là phù thủy, trugn tà à! tao vừa từ bệnh viện về sau hai ngày ngất ngư trong đó, vết mổ còn thốn lên đến đỉnh đầu, đứng chồm hổm mà gõ cái bức e-mail này cho mày mà lòng thật khoan khóai.
Con bà nó !
Xệ

NATURE - SUNSET Pictures, Images and Photos
thằng XỆ ,KHÔNG PHẢI MỘT ĐÊM VÌ HẾT XÍ QUÁCH ,mà rằng thì là mối duyên bèo nước gặp gở chỉ một đêm thôi ,viết lên cho bà con đọc đở buồn ,có nghe dâm đảng hạ lưukhông ?
chị ALHĐ , vào hồn quê vẫn như củ www.honque.com , baì của chị nhiều lắm đếm khôn xiết,có 2 bài của thằng XỆ nữa và bài của YÊN ĐÔNG .
quên , cho hỏi thăm ngài XỆ đau cái giống gì mà phải mổ ,có bị đứt dây ......không . trung
Nhiều khi, mình hãy cứ để tâm hồn sống thực với những cảm xúc, chứ lúc nào cũng lên gân quan điểm này nọ nghe mệt qúa phải không ? Vả lại, bài quê hương là một bài hát hay, bất kể ý đồ tác gỉả như thế nào.
Vấn
Anh Vấn ơi!
Anh Vấn có biết là những dòng chữ trên đây của anh đã khiến em nhớ nhiều đến bài viết "Nhớ Quê Hương", bài viết mà cách nay hơn một năm đã được anh nhận xét là viết khá đạt nhưng tiếc thay... chưa bao giờ được lên khuôn! Tuy nhiên, chẳng hề chi... miễn sao em vẫn còn thổn thức mỗi khi nhớ đến bài viết ấy là em cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Quả đúng như anh Vấn đã nói, em nên sống thực với cảm xúc của mình, vì vậy hôm nay em ao ước được chia sẻ nỗi niềm tâm sự của mình với các anh chị thân thiết trong làng meo K3. Rất mong các anh chị đón nhận tâm tình "Nhớ Quê Hương" của em với tấm lòng rộng mở.
ALHĐ

Hay.............công nhận....Vỗ tay khen MỢ thiệt tình....nhưng phải sửa lại 1 chữ như sau.
RUN NHƯ CẦY SẤY...''''' không có chữ CON,,,,nghe chưa hữ '''''''.
THỌT.

Thơ Trung Tà quả đúng như Ván Xệ nói. Nó có lối dụng chử thật là độc đáo (và cũng thật là hạp với tao.) ALHD chiếm cứ hầu hết các diển đàn. Nghe nói Hồn Quê đang phải ủpgrade the server để đũ chổ cho các bài hát của phe ta. Tao cũng đang bận upgrade cái nhà sau để chuản bị cho đám con nhà Trời. Vẩn theo dỏi Làng Ta, không có thì giờ viết nhiều. Vài hàng thăm tất cả. Hiệp Ròm mày đang đi tới đâu rồi. Láp.

Được tin Trương lão trang chủ, bạn bè ưu ái đặt cho cái tên rất ư văn chương : XỆ, đã trãi qua một cuộc giải phẫu vô cùng nguy hiểm và đau đớn : MỔ ĐÍT, đã trở về nhà bình an sau 2 ngày ở bệnh viện. Cầu chúc Trương lão trang chủ sớm bình phục, sống lâu hơn trăm tuổi và cho đến hết kiếp nhân sinh phù du này, sẽ không bao giờ đau khổ vì bệnh ĐAU ĐÍT.
Lý lão trang chủ.

Xin báo động với các anh chị làng meo K3 là tất cả các đoạn meo trên đây đã vô tình lọt vào hộp thơ honque@honque.net. Sau khi điều tra truy xét, thư ký ALHĐ khám phá ra là chính ĐTS TTHậu là thủ phạm trong vụ án này. Cùng lúc gởi bài thơ này cho làng meo K3, ĐTS đã gõ thêm địa chỉ của Hồn Quê vào, từ đó các ông anh cứ nhắm mắt reply all cái meo ấy, hậu quả vô cùng khốc liệt là cái meo nặng ký của Lý lão trang chủ đã lọt vào hộp thơ của Hồn Quê, ác nghiệt thêm nữa là meo này của Lý lão gia lại hiện chình ình ở phía trên. Thật đúng là đại họa! Do đó, thư ký em lưu ý các anh chị đừng quên xoá địa chỉ Hồn Quê trước khi reply all meo của Lý lão gia.
Xin mời các anh chị tiếp tục nghe "Cô Hời bán thuốc" trọ trẹ cho đỡ buồn.
ALHĐ
Fairy Pictures, Images and PhotosChào các Bạn
- Cám ơn Chị Sư về những gì Chị làm.Nhất là chị còn chịu khó gơỉ riêng cho Vợ Chồng Mèo Khờ 1 bài mà chúng tôi đã làm mất.Mong rằng khi chị làm vui cho Làng Meo,cũng là niềm vui ,rất vui cho Chị +Gà Mái và các Cháu.
- Tao có phải làm cái gì đó cho mầy không Xệ,không thấy tên tao,nhưng tao ở trong Yahơo
- Gà Tồ,tấm hình ở Tây thiếu mầy cũng buồn thật ,nhưng biết sao được,như bạn nói mỗi người... Thôi hãy vui vẻ với anh em.
-Heo Cơ ,tao Chờ mày để coi thử mua vé Maý Bay đi Florida kiểu nào. Nếu mày không đi đường Trời ,tao định theo Mày đi đến (hoặc gần ) Boston khi trở về;như vậy tao mua vé đến nhà Hảo Láp và trở về từ nhà Hùng Sủi (Cuối tuần rồi NT1 Rồ tổ chức Đám Cưới cho Cháu Trí ở Colorado ,có cả NT2 Son ,2 cặp Chú Thím Tư :Minh và Hưng ,có một Tiểu HN tại nhà tao có mặt tất cả các NT ở đây,nhóm Boston nồng nhiệt mời tất cả anh em ở nhà Hảo Láp khi về ghé thăm MA...Nhóm Dallas có trái đường ,nhưng biết đâu ? Nghĩ coi.
Thợ Điện;nghe nói khoảng thời gian này Vợ Chồng mày ở Bos phải không. Hôm Đám Cưới con Anh Rô ai cũng nhắc maỳ .Bây giờ là Caỉ Đầu Muà mày còn nhớ không?
-Nghe nói trước khi nhóm ở Jacsonvill,Haỏ L. đi B.Cali mời anh em... Chao ơi ,nhiệt tình như vậy mà tụi bay không đáp được thì tiếc biết bao...Cố coi
Thăm tất cả .
Song

Trong khi cho cap Sinh & Nguyet goi nhung tam hinh nong bong tu Au Chau cho dan lang thuong thuc, xin ba con coi do nhung bo do tam o A Chau nam 2005!!!
Thien
PS: Tin oi:
Tao vua noi chuyen voi ong Dai Uy Van. Ong ay goi loi hoi tham may va mong gap may do. Thang 7 nay tao se ghe xuong tham ong ay tai Cali nhan dip du Dai Hoi khoa 4,5,6. Cuoi tuan nay tao se di gap thang An.

Nguy tai,Nguy tai,
Cac Lao Ong cua Lang Meo da den tuoi HOI XUAN nen may bua nay tung hinh cac em toi tap tren Meo. Coi chung den luc cac Lao Ba Hoi Xuan thi se co cac hinh Doc Chieu hon nua.
Nhan danh hoi cua nhung thang o " Coi Lo Lung " , tao man phep tung ra 2 chieu de Hoa Giai bot va de chung to rang cap Sinh-Nguyet den Chau Au con thuong thuc nhieu canhdep cho khong phai chi co ngam gai ma thoi.
Baby Angel Pictures, Images and PhotosPS: Láp ơi, tao cũng nhớ mày lắm, muốn đánh đại 1 chuyến FL, nhưng giá máy bay tao check thử thì bẹt lắm cũng phải 1300US : CHÀO THUA !! Tao sẻ tìm dịp khác vậy… NKLG
Ò ò , sao lạ vậy cà ?Hôn nay là thứ 3, còn 5 ngày nữa là đến kỳ hẹn mà Oi Tôm đã giao hẹn với Hắn . Nếu từ nay đến CN này ( 26-6-2005 ) mà hắn không lên tiếng , thì Ông Nội Sến Oi Tôm sẽ đưa lên group bự ( SVSQ/CTCT group) để tuyên bố về hắn , đại khái như sau :
“…… Thưa quý vị … lâu nay chúng ta không biết nhạc sĩ Y VAN chính là nhân tài của nhóm chúng ta … Nay mới vừa phát hiện ra là : Y VAN chính là Y VẤN , tên thật là Trương Văn Vấn , là Modirator của K3/CTCT, là 1 người nhạc sĩ tài hoa … là người mới vừa bị mổ Đít … là .. gì nữa” … , Ông Nội Sến Oi Tôm sẽ suy nghĩ thêm để đưa lên cho anh em biết .
Còn nữa , ONS Oi Tôm sẽ khèo thằng Trung Tà , đưa thêm vào Honque.com cho cả thế giới biết luôn chơi .
Dĩ nhiên là ONS sẽ nói là : Chính Trương Văn Vấn xác nhận chiện này ….nếu không tin thì gởi thư về địa chỉ của hắn , hoặc gọi cho hắn ( ONS có địa chỉ , số phone nhà lẫn cell ) . Hắn sẽ phải trả lời phone mệt nghỉ cho mà coi .
Meo này có thêm một số người , kỳ trước chưa thấy hình của Y TÔM . Ông Nội Sến xin mời các bạn xem hình Y TÔM tròn 8 tháng tuổi ( 18-6-2005 )
ÔNG NỘI SẾN OI TÔM

Chào các Bạn
- Bài hát "tôi trở về thành phố" bất luận là của ai ,nhưng chị Hùng hát hay lắm,giọng chị khá ấm áp.Mèo Khờ nhà tui khen hoài ,dĩ nhiên là chị Gà nữa "các chị sao mà tài giỏi quá!". Sến ,tao nghĩ mày không cần tốn công nhiều thế;mày chỉ cần hát lên bài này là có hai tác giả lên tiếng...như vậy còn một.
-Về bài thơ "chỉ một đêm..." được T. Vấn dù đứng chồm hổm mà khen một câu ,cũng còn hơn tụi tao ngồi ngay ngắn mà khen cả tràng...Ê Tà sao mày ngại là...hạ lưu.Mà không chừng cũng có cái lý của nó:
Ta trãi hồn mê dưới gối em
Để nghe êm ái..
Theo tao,muốn thành thượng lưu chỉ cần đổi :
Ta trãi hồn mê TRÊN GỐI em ...
Hôm trước nghe Láp khen bài thơ này rất hạp với hắn ; không chừng đổi như vậy hắn vỗ đùi :thơ như vậy mới là thơ ;nhất là được chua thêm: vì là Tà nên Tác Giả lúc nào ngủ cũng nằm sấp.
- THằng Cu,nghe mày làm bài thơ vần "eo" tè quá ,nên con Mèo đổi lại chuyến bay ,để mày đủ thời giờ mà nghênh tao :đến JAX 6:40 pm ,16 Jul.
Cơ à,ngày về : 4 pm Chuá NHật;maỳ và NT Nghĩa đã chung vui ở nhà H.Láp cả tuần rôì,mày đừng bận bịu gì về tau cả.Mày cứ giao tau cho hai anh em thằng Thiên ,khi nào rảnh mày mới dắt tau đi thăm viếng anh em là qúy rồi.Naỳ không biết qua mày tau cần giấy tờ gì mang theo không ?
THân Chào tất cả.Song

Trước hết phải khen thằng Thu cận một tiếng , đồng thời gởi lời thăm hết tất cả các bạn Nam, bắc Cali, hy vọng một ngày đẹp trời nào đó anh em chúng ta lại gặp nhau bên đó .
Song bèo nhèo,

Khi qua tao mày chỉ cần có thẻ xanh mà thôi ( nếu có passport càng tốt ), mày vẫn chưa cho tao biết có mèo khờ đi chung với mày không ? mày dự định lưu lại xứ Lá Phong bao lâu ? và sẽ ở nhà tao hay nhà thằng em mày để tao biết mà thu xếp "giang sơn"cho mày ( hoặc vợ chồng mày ).
Cuti,

Tao đang cố gắng tính tóan để đến được Jax. ville tối thứ bảy 16/07 cùng ngày với tụi mày cho vui không biết có được không ?( vì như vậy tao phải lái suốt đêm ) chờ coi !!
Thằng Tà,

Lái xe chỉ có 6 tiếng để gặp anh em mày cũng "lười " nữa sao ?Rượu ngon mà không có mày thưởng thức chung thì tiếc quá !, nói như Cuti biết đâu khi có rượu ngon thì hồn thơ lại " lai láng " như vậy làng meo cũng được hưởng lây ?
Thăm tất cả làng mình
Cơ Heo
Girl Scolding Boy alphabet animated Pictures, Images and PhotosTự nhiên KU VẤN khen xối xả ( giả bộ ) và cuối cùng THỌC vô 1 câu NGHE muốn Trợt Té...Và Chú 5 LÊ nhà mình "dựa hơi " vào mà Cù cưa nữa chớ...Thôi được rồi..rằng thì là ;
Nói có SÁCH,MÁCH có chứng..cho nên TUI cũng xin diễn nôm cho Bà Con nhà mình coi chút ( Ai biết rồi,biết nữa chẳng mất gram thịt nào mà lo hữ''').
Từ hồi NẲM đa số bà con mình học môn Công dân Giáo dục y chang như NĂM LÊ trình bày...nhưng thiệt tình chắc gì mấy Ông Thầy tiểu học đó nắm rõ vấn đề đâu...Tui cũng đinh ninh như vậy : LÁ CỜ chia 3 phần bằng nhau...chiều ngang bằng 2/3 chiều dài....Nền VÀNG tượng trưng cho giống DA VÀNG...3 SỌC ĐỎ tượng trưng 3 miền BẮC,TRUNG ,NAM
Cứ như thế và...như thế....cho đến khi TUI ĐỌC ĐƯỢC TÀI LIỆU VỀ SỰ HÌNH THÀNH LÁ QUỐC KỲ ( từ trước đến giờ )...nay GHI lại cho PHE TA đọc cho biết ( ai biết rồi,biết nữa cũng OK )...
1/- Cờ LONG TINH ..năm 1940 Vua BẢO ĐẠI ban chiếu ấn định...Cờ LONG TINH nền VÀNG,1 sọc đỏ nằm giữa,dọc theo chiều dài và bằng 1/3 chiều NGANG lá cờ...Nền VÀNG hành THỔ thuộc TRUNG TÂM ,tượng trưng nhà VUA ( nhà VUA chuyên trị HOÀNG BÀO đấy mà )..sọc ĐỎ hành HỎA,thuộc phương NAM,tượng trưng ĐỘC LẬP ( với TÀU ??)
2/- Ngày 11/3/1945 Vua BẢO ĐẠI mời trần trọng Kim thành lập Chính Phủ,ra tuyên cáo và đổi LÁ CỜ LONG TINH thành Cờ QUẺ LY vào ngày hôm sau 9 12/3/1945. cờ Quẻ LY có Sọc Đỏ ở giữa đứt đoạn...Nền VÀNG biểu tượng cũng như CŨ ....Quẻ LY màu ĐỎ cũng hành HỎA,Phương NAM ...Còn Quốc thiều lúc ấy là bài ĐĂNG ĐÀN CUNG.
3/- Cờ Quẻ CÀN ( Cờ vàng,3 sọc đỏ ) : Cũng Vua BẢO ĐẠI,,,và lúc này là Thủ Tướng NGUYỄN VĂN XUÂN có cuộc họp các Chính Đảng,giáo Phái,chọn lá cờ quẻ CÀN là Quốc Kỳ bài Tiếng Gọi Thanh niên là Quốc Ca và SÀI GÒN là THỦ ĐÔ...màu VÀNG và SỌC Đỏ cũng tượng trưng Y CHANG như trên...ngày 2/6/1948 Lá CỜ chính thức kéo lên tại SÀI GÒN
Hình thức Lá Cờ Quẻ CÀN : Người Vẽ : HỌA SĨ LÊ VĂN ĐỆ.
Kích thước : CHIỀU DÀI gấp đội CHIỀU RỘNG ( gấp đôi chứ không phải 3/2 chiều rộng ). Nền VÀNG.
BA SỌC ĐỎ chạy suốt chiều DÀI lá cờ....MỖI SỌC CÓ CHIỀU RỘNG BẰNG 1/13 CHIỀU RỘNG CỦA TOÀN LÁ CỜ.
Trên đây là những tài liệu TUI đọc được...nguyên thủy thì Ý NGHĨA rất đơn giản ( Theo VUA mà ),,,nhưng sau này Vì vấn đề chính trị
( cũng của PHE TA nữa,chứ ai vô )...cho nên mới thêm RÂU,thêm RIA...là giống DA VÀNG.là 3 giòng máu đỏ trung nam bắc.......Báo
hại bà con cứ học và hành theo...cho đến khi MÒ được tài liệu,đọc ra mới té ngửa..............kính báo hết bà con.....NT 3 HẢI THỌT.

Nature - lake Pictures, Images and PhotosThằng Gà Mái Mỹ và thằng Cơ Heo có biết là tụi mày đã lên groups Tổng Hội rồi hay không , thằng nào cũng già hết rồi, sao giống tao quá, cũng sớn sác như nhau. Hong
Xin cám ơn ông Monitor đã tận tình quảng cáo chút nghề linh tinh của ALHĐ với anh NT2 Thiện. Cũng chỉ mang đến cho làng mình dăm niềm vui trong một thoáng phù du thôi, anh Vấn à!
Mới sáng qua trong lúc lái xe, tổng thư ký em chợt khám phá ra một điều khả dĩ khiến mình đỡ lo lắng về bệnh tình trầm kha của ông Monitor. Nhờ đó làng meo K3 có thể chắc mẩm rằng chẳng bao giờ phải chuẩn bị tinh thần để tìm ông Monitor khác thay thế trong thời gian cấp bách mà chỉ cần làm đơn giản như thế này thôi :
- Giựt phăng bộ phận nào đang ọ ẹ, hư hao, liệng vào thùng rác
- Nhét bộ phận origin mới cắt chỉ vào chỗ trống.
Thế là mọi chiệng sẽ chạy ro ro, càng tăng nhiều power hơn trước. Quả thật là làng meo K3 vô cùng may mắn mới được Trời ban cho một ông máy móc Monitor vô cùng tiện lợi và hữu dụng như vậy!

Kính thưa ông Bèo Nhèo,
STHĐ đang thắc mắc : Tại sao mãi đến giờ phút này, ông Bèo Nhèo vẫn chưa trở thành nhà phiếm luận đại tài trên văn đàn thế giới? Hầu như lá meo nào của ông cũng mang ít nhất một "chiết lý" dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc nào đó khiến người ta cứ phải ngồi gật gù suy ngẩm để rồi phải xuýt xoa : "Độc thiệt!"
Chị Mèo ơi!
Xin chị đừng mắc công ngồi đó luôn miệng khen các ca sĩ cây nhà lá vườn tụi em mần chi mà hãy mạnh dạn cầm mi-cờ-rô nhập bọn với tụi em đi. Em cam đoan là chị sẽ tự khám phá ra tài năng của chị một cách thật bất ngờ và lý thú đó. Nhớ lại cách nay khoảng 10 năm, có lần em ghiền ca quá nhưng lại chưa sắm nổi máy Karaoke, em bèn lôi cassette vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, tự thu thanh giọng oanh vàng rổn ràng của mình mà chẳng có tiếng đàn tiếng trống chi cả. Chừng nghe lại thì... hởi ôi! Em nghe tiếng mình thở hào hển như đang chạy đua Marathon vậy. Từ đó, em chẳng dám mơ mộng đến chuyện hát xướng nữa.
Thế rồi hôm ấy, có cô bạn rủ em hát thử một bài xem sao. Em run rẩy nắm chặt micro, cất tiếng hát bài "Hoa Mười Giờ". Hát xong, em muốn té xĩu tại chỗ, tưởng tượng rằng mình hát ẹ lắm! Ngờ đâu lại được vợ chồng cô bạn nhiệt tình ủng hộ, khen em hát nghe có hồn hơn cô ca sĩ trình bày trong dĩa. Thế là em cảm thấy tự tin ở bản thân hơn và dĩ nhiên là càng yêu đời hơn trước. Vậy, chị Mèo còn chần chừ gì mà không làm thử, chắc chắn chuyên viên kỷ thuật Tiêu Không Cay sẽ tận tình giúp chị thu thanh bằng chính cái comp. của chị, vừa tiện lợi vừa đỡ tốn kém. Anh Bèo Nhèo nhớ phụ chị Mèo một tay, giúp cho làng meo nhộn nhịp hẳn lên, chứ như ri thì... buồn tình hết sức!
Nhắc đến nam danh ca Tiêu Không Cay, ALHĐ lại nhớ lại chiệng xưa tích cũ:
Tháng trước, nam danh ca than thở là "Nhớ dzợ quá, lên giọng không nổi, chỉ góp vui chút chút cầm chừng thôi, phải chờ dzợ về tiếp sức mới có đủ power để hát xướng với đoàn ca nhạc Hương Mùa Đông." Nay dzợ về đã lâu lơ lâu lắc rồi mà tiếng tăm càng ngày càng mất hút, chỉ nghe bàn đến chuyện nhậu nhẹt, ăn chơi thôi. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố nghiêm trọng nào đó khiến nam danh ca kiệt sức, tàn hơi rồi chăng?
Để chứng tỏ là mình còn sung sức, nữ ranh ca ALHĐ xung phong rên rỉ bài "Sang Ngang" để Cậu Mười nghe thử xem có mùi không?
T.B. Em rất mừng là hôm nay mình có thể gõ một lá meo khá dài, mặc dù cứ gõ vài dòng em phải nhắm mắt dưỡng thần một chút. Các anh chị có biết là trong 2 tuần qua, em bị một chứng bệnh khá nghiêm trọng khiến một số cơ quan của em bị tổn thương. Điều đáng lo là mắt em bị nhức nhối, không đọc chữ được lâu và khi nói, phát âm không chính xác. Hẳn các anh chị cũng đoán được là em xuống tinh thần đến mức đô nào!
Em đã chiến đấu với cơn bệnh trong những ngày dài đăng đẳng vừa qua, mãi đến hôm nay mới yên tâm được phần nào để thú thật và tâm tình với các anh chị để rồi... nước mắt lại chảy ra! Cám ơn các anh chị đã cho em niềm vui trong 2 tuần qua, nếu không em biết nương tựa vào đâu?
Cũng may mà em còn vài bài hát và truyện đọc thu sẵn trong máy, nếu không biết đến bao giờ em mới lại cất tiếng? Lạy Trời giúp em vượt qua khỏi tai kiếp này để em sớm trở lại những ngày tháng vui vẻ trước đây.
Bây giờ, xin mời các anh chị nghe em khóc cho một cuộc tình dang dở.
Sarah Gawain Pictures, Images and PhotosALHĐ
Đọc Meo, chuyện cười, chuyện kể, nghe nhạc phòng trà, đọc phóng sự lại thêm coi hình của đám CA... thật là quá đả. Tuy nhiên mấy ngay qua long thể bất an không thể lên meo, bửa nay đọc 75 cái meo cái mất cái còn, nhức đầu bưng bưng. Lại thêm Vấn Xệ mổ đít vì ngồi nhiều quá, office 8 tiếng, về nhà ngồi thêm 2 tiếng đọc meo, thêm 45 phút ngồi trong toilet đọc báo... nên đít bị chai phải cắt. Nếu nói theo ALHD thì không thể cắt bỏ thay cái mới được.. Thôi đành để nó mặc tả thêm vài ngày cũng chả có sao. Cu Tí. tao sẽ phone cho mày biết chúa nhật này. Không có gì quan trọng, mày khỏi phải bận tâm. Tụi mày chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tinh thần để vui chơi khi xuống tao. Đừng ôm đồm nhiều chuyện khác sẽ khiến vui ít mệt nhiều. Cu Tín. Tao bấm quẻ biét chắc chắn năm tới tụi mình sẽ gặp nhau. Kỳ này uống rượu của mày do Cu Tí đem về, năm tới sẽ uống rượu do chính tay mày khui. Tao sẽ liên lạc Tiến, Thiện, GMM và đám Cali tụi mình sẽ hội họp tại nhà tao tháng 7 năm tới. Hải Thọt mày sưu tầm chuyện lá cờ quá đả. Vấn Xệ khen mày là thiệt, không có xiên xỏ gì đâu. Cơ Heo. Nếu có anh hai Nghỉa cùng đi thì thay phiên lái xe. Nghỉ dọc đường đổ xăng đái ỉa thì sẽ tới tao tối (hay chiều) thứ bảy. Để coi mày với Cu Tí thăng nào sẽ tới trước. Thăm tất cả Làng Meo K3. Good weekend. Láp.
PS. ALHĐ dã hết bịnh rồi phải không? Ca còn hăng lắm. Cứ thế mà làm. Thân.

XỆ ơi qủa thật như LÁP +GMM nói thì bị chai đít thời buổi này cũng dễ chữa lắm cứ cắt bỏ bớt chỗ chai rồi vá lại xong bôm lên size nào cũng được và có thể gắn thêm cái đuôi sau lớn +dài hơn cũng không khó ...Chiện này mà để ONS vẽ
chân dung XỆ chắc cười cả làng vì XỆ có 2 cái đuôi và mông thì giống hệt mấy chị HẮC CÔ NƯƠNG.....
Chúc làng mail cuối tuần zui zẻ thả mái
_________________________ thợđiện

A ha, chúc mừng.. chúc mừng cho Trương Lão chủ.
Theo như Láp báp tiếc lộ thì Lão Xệ bị đít chai nên khỏi phải bị TH.. mừng quá là mừng.
Nhưng mà hỏi nho nhỏ nè Láp.. Xệ Phu Nhân có nhớ thay tả cho Lão ta không...???
GMM.

Anh Hảo ui!
Hôm nay, anh Hảo viết meo dzui quá! E chưa hoàn toàn bình phục, cặp mắt còn mỏi ghê lắm, đọc chữ lâu không được khiến em còn buồn thiu trong bụng vì nhớ nghề đọc truyện vô cùng! Lúc mới lâm bệnh, em hoảng hồn hoảng vía dữ lắm vì nghe bác sĩ physiotherapy báo hung tin rằng em phải điều trị khoảng 6 tháng mới hoàn toàn bình phục. Nhờ Trời thương, em phát hiện bệnh sớm nên việc chửa trị tiến triển khả quan, cụ thể là bây giờ em phát âm bình thường được rồi nhưng đọc chữ mau mỏi mắt quá chừng! Bản nhạc đó em thu lâu rồi, chứ bây giờ em không đủ hơi như vậy đâu, anh Hảo à.!
Nói nhỏ anh Hảo nghe, dây thần kinh số 7 của em bị tê liệt nên một số giác quan của em bị tổn thương, sinh ra lắm chuyện đáng lo. Tuy nhiên, rất ngại miệng kể lể ra đây, chỉ dám bật mí là còn trầm trọng hơn bệnh của ông Monitor nữa. Điều Bác sĩ thường khuyên nhủ em là phải lạc quan, yêu đời thì bệnh mới chóng khỏi. ALHĐ thành thật cám ơn "tài có" đã quan tâm đến bệnh tình của em.
Anh Khóc ơi!
Xin anh Khóc đừng tự trách mình, không phải anh sớn sác đâu mà tại chiệng xảy ra ngoài dự liệu thôi. Âu đó cũng là phương cách hữu hiệu để giới thiệu sinh hoạt đa dạng của làng meo K3 với Ban thực hiện Hồn Quê đó mả. Biết đâu các ông ấy chẳng đang ngấm ngầm ganh tị sao cái nhóm meo này nhốn nháo vui vẻ thế, trong khi mình cứ phải ngồi ì ra đây duyệt xét bài muốn mờ cả mắt, nghe bà Thụy Khanh rên rỉ điếc cả tai mà chẳng chuốc lấy được một tiếng cười ruồi nào cho đỡ buồn chút coi.
Chỉ tại hôm đó cần gởi một bài hát lên meo nên em mới chịu khó dò xem có đủ tên không, tình cờ khám phá ra cái đại chỉ to bự ấy nên mới báo động thế thôi chứ bình thường em đâu có siêng năng và cẩn trọng đến như vậy? Giọng ca vàng của anh được chửa trị đến đâu rồi, chừng nào anh có thể rổn rảng cất tiếng để mọi người cùng thưởng thức đây? Lẹ lẹ lên đi nam danh ca Lý Hồng Khóc à!
Kính thưa FBI ONS,
Mrs. X-Files có chiệng cần đến sự tiếp tay điều tra của FBI ONS đây. Như ONS đã biết thì anh chàng Sanh trong truyện "Cô Hời Bán Thuốc" chỉ định lợi dụng, làm chiệng tầm bậy tầm bạ với cô Hời chứ không hề thật tâm muốn cưới cô ấy làm vợ. Vậy, sau khi nghe phần 5 đính kèm theo đây, FBI ONS thử điều tra xem kết cuộc diễn tiến như thế nào? Cụ thể là:
- Cuối cùng, chàng Sanh có cưới cô Hời không?
- Nếu không thì chàng ta phải làm cách nào để thoát thân vì cô nàng nhất định không buông tha anh ta.
- Nếu chịu cưới thì với lý do gì vì thật ra anh chàng đâu thích rước cô nàng trọ trẹ đó về mần dzợ.
Gia hạn cho FBI ONS trong 2 ngày để điều tra, nếu không tìm ra giải đáp thì... e rằng ông phải đóng cửa văn phòng FBI của ông càng sớm càng tốt vì chẳng ai thèm tin vào tài nghệ của ông nữa đâu.
(Xin quý vị nào đã rõ kết cuộc của câu chiệng này mần ơn tuyệt đối giữ im lặng. Rất cám ơn!)
Bi giờ, thân mời quý thính giả tiếp tục theo dõi trận chiến gay cấn giữa anh chàng ham của lạ và cô Hời bán thuốc.
ALHĐ
Fairy Pictures, Images and Photos
Hèy .
Trước khi trả lời , FBI ONS nhắc lại chiện năm xưa của ONS :
Rằng thì là : Năm thứ 2 trong trường , NT2 Trần Ngọc Hoàn có Đạo diễn cho K3 thực hiện 1 màn Ca kịch chủ đề : “Đường lên Sơn cước” . Chàng Thanh niên người Kinh lên Bản làng Dân Tộc , gặp Cô gái Dân tộc , cũng muốn lẹo tẹo như anh chàng Sanh trong chiện Cô Hời . Cuối cùng thì cũng đâu có chết con Chốt nào đâu ? Bỡi dzì … bỡi dzì .. Chàng Thanh niên đó do Hùng Sến thủ vai chính , cô gái thì NT2 Hoàn mượn 1 cô Bùi Thị Xuân ở ngoài vào đóng . Có lẽ NT2 Hoàn muốn giới thiệu Cô kia cho Hùng Sến chăng ?? !!, nhưng mà khổ nỗi là lúc đó Hùng Sến đã có Cashier Đơ rồi nên không màn chi đến chiện gì khác , mà chỉ mong cho tập cho xong rồi được phép mà dzọt ra ngoài với Cashier đơ .
Chỗ lày nói thêm là : Thời gian tập cũng khá dài và nhiều ngày , nếu lúc đó mà Hùng Sến có ý đồ Bậy bạ thì chắc cũng có chiện xảy ra … Cũng như màn ca kịch này Cashier đơ không được mời vào ( vì Hùng Sến lo ngại là Cashier đơ sẽ nổi máu Hoạn Thư lên đó mà !! )
Sau Khi Bậy Bạ xong , Chàng Thanh niên được bạn ( Trần Văn Bảy và Đỗ Phước Hoà đóng ) lên kéo về miền xuôi . Anh chàng bèn từ giã và ra đi . Cô gái Dân tộc hăm dọa đủ chiện….. nhưng cuối cùng thì chàng thanh niên vẫn sống khỏe để thành OI TÔM bây giờ . ( Lê Tấn Nẫm còn giữ 1 tấm hình chụp cảnh chia tay này , hôm truớc có đưa cho Ông Nội Sến , ONS đã gởi cho Trần Xuân Choai , hình như đã được đăng trong bản Tin K3 hay trong CD Kỷ yếu gì đó , xem lại sao ? )
Vì vậy , khỏi cần điều tra , FBI ONS phán liền 1 câu :
Không có chiện gì lôi thôi xảy ra cho anh chàng Sanh này hết . FBI ONS

Chẳng quỡn mấy...nhưng thấy LÁP nói cũng DZUI,thêm mợ STALHĐ dù BỊNH HOẠN ( Liệt 1 dây..THẦN KINH...xứ HUẾ ).
Nên cũng thòng vài câu,trước là tăm thú bà con,,,,sau nữa nói DÓC cho dzui......
LÁP à....Thằng XỆ dĩ nhiên không có Xiên Xỏ gì Tao,nhưng Tao LA LÀNG lên ,tại vì TAO muốn...Xiên Xỏ NÓ...Nhưng LÁP
Nhà ngươi cũng đừng quên Thằng XỆ cũng thuộc loại bầm trầy lắm đó...Nói CHIỆN với Nó,phải dòm trước ngó sau,kẻo có ngày
dập mặt với Nó chứ chẳng chơi.....
Mợ STHĐ ..sẵn Mợ vừa TRỌ TRẸ , vừa HỎI, vừa ĐỐ.....sau khi nghe TÔM THIU quơ Tay,quơ CHƯN giải thích,Tui thấy trật
lất ( Mợ hỏi một đường mà TÔM THIU trả lời 1 nẻo....Hắn chỉ lo KHOE CỦA CÁT-SIA-ĐƠ mà thôi...cái thằng )....Cho nên TUI
có 1 câu chuyện THIỆT để kể hầu cho MỢ và bà Con nghe chút.....Số là hồi nẳm ( ...nói hồi NẲM vì không nhớ HỒI NÀO )....Có
Anh Chàng NHÀ BINH trẻ tuổi cỡ...GMM...lạng chạng sao đó với người EM Xứ THƯỢNG ( kết quả gì ở TRỎNG thì 2 đứa Nó biết
và TRỜI biết mà thôi )...đến khi đơn Vị đổi đi nơi khác,thì người EM XỨ THƯỢNG xách GÓi đi theo,mặc dù Anh Chàng NHÀ BINH
trẻ măng như GMM kia.năn nỉ,dụ dỗ,hù dọa ,phỉnh phờ,xạo ke,,,,,cách mấy thì NÀNG vẫn KHôNG NÓi KHÔNG RẰNG lút cút đi theo
Dĩ nhiên NÀNG không thể đi theo với tư Cách gia đình binh Sĩ ( xe GMC chở ) và cũng không thể xà nẹo SÁT Bên CHÀNG ( Luật
NHÀ BINH mà )....NÀNG vẫn ĐI THEO và giữ 1 khoảng cách khoảng nửa cây số ( Nói thêm chỗ này...Vì là nhà binh,nên GIÀ LÀNg
của buông THƯỢNG không làm gì được,nếu là dân XI-VIN thì GIÀ LÀNG bắt NÀNG phải CƯỚI Chàng,và CHÀNG thì không làm sao
THOÁT được...Chỉ THOÁT được khi NÀNG BỎ CHANMG2 mà thôi ).
Cho nên Chàng NHÀ BINH trẻ măng như GMM nửa KHÓC,nửa CƯỜI ( ăn VỤNG không thể CHÙI MÉP )...cấp Chỉ Huy thì chẳng nói
fantasy Pictures, Images and Photoschi ( Vì CÁ MÈ 1 LỨA THÔi MÀ )...nhưng Làm sao mà RỨT BỎ CỤC NỢ này được ( vì Chàng NHÀ BINH không muốn ẴM Nàng,màNÀNG thì đeo cứng,biết làm sao hã trời ).....Lúc NGUY CẤP này thì THƯỢNG SỊ GIÀ,biểu Anh Chàng TRẺ như GMM rằng :" Một CHẦU
thì thượng Sĩ Già này sẽ CHỈ cho Cậu một CHIÊU để THOÁT,vẹn cả...TRĂM đường"......( Chiêu gì ???? To be continued ở MAIL sau )
SẾN à.....Mày làm gì mà DANH XƯNG nhiều thế.....TÔM THIU thì Tao hiểu Chăm phần Chăm...còn cái gì mà FBI,ONS......Cái danh
xưng ONS Tao có hỏi 1 lần mà Mày chưa GIẢ NHỜI...tao hỏi tiếp nhà...ONS có phải là.....Oh... No... Shit.................????????????????????/
Còn cái FBI có phải mày định nói là : FEMAL BODY INSPECTOR.....Tao chỉ MÒ vậy thôi,không biết trúng trật...nếu Trật mày nói lại...
Còn Trúng thì thiệt hay...BỐP....BỐP....( Ghi chú : trước khi mày CHỬI TAO,hảy hỏi cashier deux trước đã,,,) Thăm hết......THỌT.

Trước hết, nữ đọc sĩ ALHĐ xin mạnh miệng bênh vực cho FBI ONS : Không phải ONS trả lời trật đường rầy như Ngài Làng trưởng kết tội oan cho ông ấy đâu, bởi dzì ông ta có giáo đầu bằng câu :
Trước khi trả lời , FBI ONS nhắc lại chiện năm xưa của ONS
Như vậy có nghĩa là ONS điều tra chưa ra chút manh mối nào nên cố tình tìm kế hoãn binh bằng cách kể lể dài dòng văn tự để câu giờ í mà. Có lẽ vì Ngài Làng trưởng quá bận rộn nên nghĩ chưa ra chứ ai mà hổng biết kế sách của FBI?
Tiếp theo, thư ký em xin hoan hô cả 2 chiệng Chàng Lính dê Em Xứ Thượng do ONS và Ngài Làng trưởng đã hào hứng kể lể cho dân làng nghe. Nếu em không lầm thì Cậu Mười hay ông anh nào đó cũng từng trải qua cái vụ này, xin cứ tự nhiên kể nốt, còn gì để mắc cở một khi đã đến lúc gần đất xa trời hết cả rồi. Thì cũng cứ làm bộ đặt đại cái tên trời trăng mây gió nào đó thay vì nhận là chiệng của mình, y như Ngài Làng trưởng đang làm vậy mà!
Nghe Ngài Làng trưởng kể chuyện cà giựt như vậy, Mrs. X-Files nổi máu nghề nghiệp, bèn ngồi trầm tư "si nghĩ" và ngâm cứu, thử vạch ra một con đường cho Chàng Nhà Binh tẩu thoát khỏi đôi tay níu kéo của Em Xứ Thượng thử xem sao.
Theo Mrs. X-Files thì Chàng Nhà Binh chỉ cần quơ đại Em Người Kinh nào đó, nhờ cô ta đóng vai dzợ chính thức từ quê nhà mới lặn lội đến thăm người chồng Nhà Binh, cứ thẳng đường tới nhỏ nhẹ thuyết pháp Em Xứ Thượng. Nếu Em vẫn một mực không chịu buông tha thì cô dzợ bèn lớn tiếng cật lực hăm he loạn xị cả lên thì cuối cùng Em đành phải rút lui chứ gì?
Tuy mạnh miệng nói như vậy nhưng trong tận đáy lòng, Mrs. X-Files vẫn cảm thấy tội nghiệp cho Em Xứ Thượng quá sá! Cũng chỉ vì cả tin vào lòng dạ đờn ông mới ra nông nổi. Phải chi lúc đó có quân sư STHĐ kềm cặp một bên thì đừng hòng!!! Chỉ cần đụng tới da tay của Em Xứ Thượng thôi là Chàng Nhà Binh lãnh đạn BT vù vù chứ đừng tưởng bở! (Đố Ngài Làng trường vậy chớ đạn BT là loại đạn gì?)
Hay Mrs. X-Files đề nghị thế này : Xin Ngài Làng trưởng hãy thư thả, đừng vội bật mí cái chiêu thoát thân ấy mà nên cố nán chờ xem có lão quân sư nào nghĩ ra kế sách khác hữu hiệu hơn không? Biết đâu chẳng hữu sự cho quý lão ông trong tương lai. Nói chơi cho vui thế thôi, chứ còn khuya mới có con ma Thượng nào thèm rớ tới quý lão ông nữa đâu mà ham!
Mrs. X-Files

1/- Mợ ST đoán TRẬT LẤT bỡi vì : Thiệt tình Người THƯỢNG họ rất Thật thà ( hổng dám nói KHỜ ),cũng bỡi THIỆT THÀ LÀ CHA ĐỨA DẠI.....nên mới bị 1 PHÁT của Anh Chàng NHÀ BANH trẻ như GMM.Nhưng cũng cái Thiệt thà nàyngười THƯỢNG lại thêm cái Chân thật nữa,nên Họ ĐÃ TIN thì không gì THAY ĐỔI được niềm tin của Họ ( dĩ nhiên không phải 101% ai cũng rứa )...cho nên Dù Anh Chàng Trẻ như GMM có RỦ RÊ,DỤ KHỊ 101 Cô Gái KINH...PHONG nào nữa thì NGƯỜI EM XỨ THƯỢNG vẫn CUN CÚT đi theo..cho dù cách 1 đoạn đường dài..cho dù AI ĐÓ trong nhóm BẠN anh NHÀ BANH họ SỞ ( sao họ SỞ giống gốc CHỆT như Diệp...chẳng hạn )...Giả bộ bắn SÚNG văng đất,văng đá tứ tung thì NÀNG vẫn LẾT theo...( năm 1986,chỗ TUI có 1 cậu đi Nghĩa vụ Quân Sự bên LÀO,khi về thì khoảng vài tháng sau có 1 Cô gái LÀO mò tới.Cô ta nói tiếng VIỆT chút chút thôi, lý do mò tới là THEO CHỒNG "cái chàng đi N/V/Q/S bên Lào đó".....Báo hại XÃ,HUYỆN chới với 1 phen....kết quả đủ thứ không ăn thua,và CU CẬU bị xã, huyện bắt buộc DẮT VỢ VỀ LÀO....ghê chưa)
smiley rêveur Pictures, Images and Photos2/- Tui NGHE LỜI MỢ để đó..coi xem Có AI tự THÚ trước Bình Minh cái CHIÊU đó hay không ( Mợ ST đừng tính MÓC Tui vô cái VAI đó nhé...tội lắm..hổng có đâu )....cậu 10 và huỳnh NO thì HÌNH như có.....SỀN thì Chắc hổng có đâu ( Vì hằn Rinh CỤC NỢ ĐỜI SỚM QUÁ,đâu có cơm cháo gì được ). Thọt.
Kính thưa quý vị dân làng,
Hổng biết mắc chứng gì mà đêm qua, tự dưng ALHĐ nằm chiêm bao, tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm thương như sau:
Văn sĩ kiêm thi sĩ kiêm nhạc sĩ Phạm Ròm ngồi chồm hổm (chứ không phải "đứng chồm hổm"), với bộ mặt đượm toàn màu tang tóc, đang thất thần nhìn trân trân vào một vật gì nằm lù lù một đống dưới đất. Vốn tính tò mò, thư ký em liền rón rén bước tới gần để kiểm tra, mới vỡ lẽ ra đó là... cái xác tan tành của đứa con comp. yêu quý đã một thời đắc lực giúp cho chuyên gia điện toán Phạm Ròm tung hoành, xông pha vào chiến trận mò mẩm và chôm chỉa trên Net.
Càng tang thương hơn nữa là cảnh vật chung quanh vắng tanh một cách rùng rợn: không một bóng người lai vãng, không một con vật (như chó, mèo, gà, chim chóc hay sư tử... chẳng hạn) vãng lai. Như vậy, có nghĩa là:
Ta với mình, tuy hai mà một
Mình xa rồi, ta ủ dột tấm thân.
Ngồi đây một đống chần dần.
Nhớ mình, chẳng biết tần mần nơi mô?
STHĐ+GMM đồng sáng tác
Vì cảm thương cho số phận của con người tài hoa ấy, nữ thư ký ALHĐ bèn cấp tốc leo lên tàu bay, đi chu du khắp thiên hạ, cố tìm cho ra một chốn bồng lai tiên cảnh được trang bị bằng những tiện nghi hiện đại nhất, êm ái nhất với hy vọng có thể vực tấm thân tàn ma dại sắp đi vào cõi hư vô ấy sớm trở lại chốn trần gian đầy hoa mộng.
Xin quý vị dân làng hãy nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát để chuẩn bị cùng mảnh hồn Phạm Ròm bước vào chốn thiên đàng hạ giới. ALHĐ
Lưu ý ! STALHD vừa gửi một lô hình ảnh thật đẹp ( cho những ai đang chuẩn bị nhàn du ).
( Đặc biệt Hảo Láp mở xem ngay để thiết kế cho cuộc họp tháng 7 tới đây )
- Khi mở Attach chỉ nhìn thấy xanh lè và chữ không hà thì phải làm sao ???
Đưa mũi tên xuống góc bên phải phía dưới, bạn sẽ nhìn thấy hình tam giác nhỏ.
Click vào hình tam giác sẽ cho ra hình chữ nhật.
Click next là tiếp tục xem đến hết rồi exit.
Xem nữa chừng thằng Thọt mầy muốn đi Té thì nhìn vào khung chữ nhật click chữ cuối cùng DZỌT.
Wolves Pictures, Images and PhotosChúc các bạn một màn thoải mái.
GMM.
Cac ban ta,
Xin thong bao den tat ca cac ban khoa 3, Nhom anh em khoa 3 o Bac Cali va Nam Cali se tham du Dai Hoi Lien Khoa 4, 5 va 6 to chuc vao dip cuoi tuan toi tai Nam Cali. Ho se thuc hien mot mon qua ky niem cua khoa 3 trao chinh thuc trong buoi Dai Hoi. Do la hinh la co Truong ( giong nhu cua khoa 3 ) voi hang chu khoa 3 than tang Dai hoi Lien Khoa 4,5 va 6. long trong khung kieng. Ton phi la $100.00. De nghi Hai goi check thanh toan cho Nguyen Phap. Le ra, viec nay do anh em Bac Cali thong bao, nhung co truc trac voi Yahoo group, nen ho nho toi thong bao den anh em dum. Ngoai ra, trong 2 ngay thu sau va thu bay sap toi, anh em hai khu vuc Nam va Bac se hop de ban ve 35 nam Hoi Ngo khoa 3.
Anh em khoa 3 khap noi hoan ho nhiet tinh cua anh em khoa 3 hai vung Nam va Bac Cali. Cac ban lam bat cu dieu gi co loi cho anh em trong khoa va cung truogn, chung toi se ung ho het minh.
Van Xe

Này XỆ...chuyện này thì TAO không thể thực hiện được,mặc dù tao rất đồng ý...Vì số tiền còn lại tao còn giữ lâu nay mình chi dung trong khóa 3....nay muốn dùng vào chuyện này Tao Không thể TỰ ĐỘNG...Ác một nỗi nữa là Tao không là Thủ quỹ...và đây cũng không là quỹ của khóa 3....nếu về chuyện gì anh Em trong Khóa,thì TAO LÀM THÍ XÁC ( đứa nào càm ràm,tao cũng chịu )...Còn đây là Ủng Hộ Hội ngộ cho các khóa 4.5.6 thì tao nghĩ Khóa Đàn anh nào có thể tham dự và tặng quà thì đóng góp vào,hoặc HỘI địa phương HỌP và LÀM...thì hay hơn... Chứ tao đứng ra LÀM,lỡ có đứa nào càm ràm thì Tao làm sao TRẢ LỜi đây hữ.......Đừng Báo hại tao...mệt lắm chớ không phải chơi đâu....Thôi cứ để cho Bắc và Nam CALI làm vậy. Tao...THỌT.

Hai Thot than !
Luc nay tao "lu bu" qua ! mua he , cac con tao o xa ve, may biet day, tao co 5 kids, 3 dua hoc 3 truong dai hoc xa khac cho nhau, con 2 dua nho hoc 2 truong trung hoc khac nhau cung khong gan, cho nen chi nguyen viec " chuyen cho" cung khong don gian, roi khi chung ve nha, lo cong viec " mua he" cung nhu " lam quan toa xu an " cung that phuc tap , con cong viec " cay cuoc " kiem song nua chu ! that la dien cai dau ! dung la xu "hue ky" that la ky !!! Vay cho nen tao lan hoi sau thoi gian qua, tuy nhien ,cung phai troi len mot chut de lay hoi cung nhu bao cho ban be biet chua bi " chim". Cho goi loi chuc suc khoe gia dinh ban & cac chau.
Hai than ! May thang k3 vung DBHK luc nay toan " trum men ho khau hieu", may ra tao do hon mot chut, lau lau con lo dau ra. Mong ban be thong cam ! thang nao cung "hiu hiu " ca roi, lam gi hon va biet lam gi day nhi !! cang ngay cang bi rot lai phia sau , do la than phan chung ta !!
Noi nham voi nhau cho vui, chung ta chang con gi de mat ke ca ly su " dung & sai" for what ?
Tim den voi nhau vai cau bong dua cho qua "noi nhuc nhan" vong than cua ke vong quoc vat vuong nhu nhung vong hon luon khep kin.Nhin lai ban be, nhung thang co chieu sau voi tam hon mo rong rat dang men nhu : Sinh , Van , Hong , Khao , Thu , Choai , Lip , Oanh...& cac Ban khac nua.. va may nua Hai thot da va dang co gang di toi de keo con tau k3 cang ngay cang nang dan boi tuoi doi chong chat. Thoi thi danh cho mot "phep la"sau cung.
Fairy Pictures, Images and PhotosHom nay ranh, viet cho may vai dong cung goi la cho vui, cho tao goi loi tham va chuc an lanh den tat ca ban be. than ai. Hung sui
Thằng MA CÀ RỒNG...Tau biết mày một trời lu bu,nhưng mày cũng ráng Phình Hông lên thở một chút...chứ lâu quá,im re bà rè thì mấy đứa khác tưởng mày RỤI thì sao.....Tao cũng CÀY muốn hụt hơi,nhưng cũng ráng lên La Làng la xóm với bạn bè....con PÀ nó...cái tụi KHỈ MIỀN ĐÔNG của Mày Làm Biếng nhớt thây...mày biết là thằng HÙNG NGỐ là bà con phía NỘI của Tao ( Xứ HUẾ) cũng như KHUÊ THỢ ĐIỆN là Bà con Phía NGOẠI vậy...( năm 1973,Tao và Thằng NGỐ có về HUẾ lạy Ông bà )....Thế mà Tao gọi PHONE cho Nó gần GÃY BẢNG HỌNG,mới được 1 lần...rồi Nó tiếp tục TRÙM MỀN HÔ KHẨU HIỆU...Đủ thấy là Ớt càng GIÀ càng CAY,người càng GIÀ càng ƯA TRÙM MỀN ( với Ai thì đâu ai biết ''''').thôi thì ráng CÀy để hy vọng năm 2008 còn gặp nhau 35 năm rồi Leo lên bàn Thờ cũng thỏa mãn...................Cũng mong hết thảy TA BÀ THẾ GIỚI bình an...................Cà thọt,

Kính gởi Thằng Thư Cận,
Tao đã nhận được video tape quay "ngày nhớ bạn", tao đã xem xong và sẽ chuyển cho mấy ku khác cùng xem. Vợ chồng tao có dịp nhìn lại hình ảnh của vợ chồng mày, vc Pháp, vc Líp, vc Liêm,Màng, vợ con Nguyễn ngọc Bình, vc Choai, Hồ Hoàng Hải, em gái Nguyễn Ngọc Bình...và mấy tên ở xa tới như vc Trung Chùa, vc Khảo ĐB, Khanh Bề, Khoa Già, Hoàng Lậu...Cho tao được nịnh mày một tí: Vợ chồng mày quả là hào phóng và giàu tình giàu nghĩa. cám ơn mày đã gợi tape cho tụi tao.

Kính thưa dân làng, Đại Hội thường niên cựu SVSQ.CTCT của liên Tiểu Bang Texas, Oklahoma,Kansas sẽ tổ chức tại Dallas vào ngày 3,4 tháng 9 tới đây, thân mến mời quí vị dân làng dời gót ngọc đến tham dự, bảo đảm 8 tên K3 sẽ đón tiếp quí vị thât nồng hâu. Như Ku bự cho hay là Đại Hội năm nay sẽ do Thế Hệ Hai đảm trách chương trình văn nghệ. Mấy tuần nay các cháu đã tâp dợt tại nhà tui, coi bộ vui vẽ lắm, chắc chắn sẽ không phụ lòng chú bác.
Xin cho biết sớm ngày giờ đến ,để chủ nhà chuẩn bị đón tiếp. Thân ái kính mời.
Hồng

Tổng chào Làng Meo. Đả quá và mệt quá. Nhưng cái vui gặp gở bạn bè từ đông sang tây, từ bắc xuông nam vẫn còn âm ỉ vương vấn trong từng góc nhà, trong từng sớ thịt đang rêm rỉ vì overworked (overjoyed or overplayed thì đúng hơn). Sơ sơ 11 giờ bay trên trời, 8 giờ nằm ở phi trường, 60 giờ nhậu nhẹt la hét, 14 giờ lái xe và chỉ có 60 giờ ngủ. Cám ơn Ơn Trên đã cho chúng ta sức khỏe và niềm vui này. Cám ơn Trường Mẹ đã huấn luyên cho chúng ta có được thứ tình bạn đúng nghĩa của nó. Bây giờ cuộc vui đã tàn, mỗi thăng trở về đời sống hiện thực với biu biếc, công ăn chuỵên làm, nhưng vẫn còn những cú phone từ Tây, Úc, Mỷ của những thằng không thể tham gia, đòi báo cáo chi tiếc các cuộc nhậu làm tao có cảm giác như đang còn nhậu với tụi nó mỗi khi ôm cái phone và ...nhậu tưởng tượng thêm một lần nữa. Gửi tụi mày vài tấm hình nhậu chung cả đám. Láp.

Tín thân. Tao cũng đang chờ tin của thằng Hộ. Nếu nó không trồi lên thì hãy để nó yên.
Sẳn đây thông báo cùng làng meo K3. Cơ Heo và anh Hai Nghỉa K2 đã dành phần của Láp, dời kinh đô hội họp kỳ tới 7/2006 từ Jacksonville FL qua Toronto, Canada. Theo lời của Thiện Cỏi Trên thì là nhất cử lưởng tiện: Tất cả thành viên nhóm Du Lịch Hoàng Hậu Toronto 7/06 sẽ bay (hay lái) qua Pennsylvania (PA), ở đó thăm viếng Washington DC, tòa Bạch Ốc,... 2 ngày. Sau đó tất cả sẽ lái xe qua Toronto (6 tiếng) quậy 2 ngày ở xứ lá bàng, lái xe về PA rồi chia tay ở đó. Thời gian đúng 1 tuần lể. Thật là thực tế và dễ dàng cho tất cả mọi người. Ai cũng có công ăn chuyện làm, 1 tuần là quá đầy đũ cho người tới lẩn người mời. Cứ thế mà tính nhé. Cu Tí sẽ là thủ quỷ cho nhóm Du lịch Hoàng Hậu Toronto năm tới. Ở PA, Thiện là Tiểu Đoàn Trưởng. Qua tới Canada, anh Hai Nghỉa sẽ tiếp nhiệm có cả tiểu đoàn phó Tiêu Cơ, bảo đảm đánh đâu thắng đó. Hi..Hi..Quá đả. Láp.
PS. Mấy tấm hình vừa rồi và mấy tấm này được gửi qua dạng high-quality pictures. Có thể upload để print.

Hoan hô Cậu Mừ cho làng meo thưởng thức một show thật là hấp dẫn.
Sau khi xem qua câu chuyên ngụ ngôn "Sự thành thật của đàn ông", có lẽ quý ông chỉ nhớ tới tấm thân của 2 nữ minh tinh thượng thặng Zê-Ni-Phờ Lô-Pịch và Ca-tờ-rin Zét Zét, còn chữ nghĩa thì như gió thoảng mây bay.
Ngược lại, sau khi nghiền ngẩm câu chuyện hay ho này, bà STHĐ xin giơ tay có ý kiến:
Tigers Pictures, Images and PhotosTỷ dụ như ông Gà Mái Mỹ là Tiều phu. Trước khi làm bộ té xuống sông, bà STHĐ sẽ dặn nhỏ ông Gà như thế lầy:
Tiều phu chớ quá thật thà
Cứ quơ cho hết ba bà, sợ chi?
Nường nào ỏng ẹo... cho đi
Bắt chia vài triệu để nuôi vợ già
Bằng không vác chiếu ra toà
Cần chi nói dối, phân trần quanh co???
Sư Tử Hà Đông

Sợ rằng chẳng kịp ra tòa
Chỉ còn xà lõn thì BÀ chỏng mông.....
Khuê thợđiện

Lâu lâu C.0l0 cho anh em thưởng ngoạn tiết mục thật đặc sắc. Nhìn hai tạc tượng tuyệt mỹ của thợ Trời, làm Quạ nhớ đến bài thơ của bà C.N.A. trách chồng mà cũng ngụ ý trách đám đàn ông. Ghi lại để Dân làng phát huy lòng thành thật của mình và để mấy bà hiểu rõ CHẤT XỤM đặc biệt Trời ban cho bọn đàn ông:
Anh T. nhà ta khéo ởm ờ
Phong tình quen thói lại lơ mơ
Rượu ngon uống hết không chừa cặn
Mía ngọt quen mùi đánh cả xơ
Duyên chị trước đà xe chỉ thắm
Tình em nay muốn chấp dây tơ
Cho hay quân tử là thế thế
Chị cũng ưa mà em cũng ưa!
Hỏi làng meo có ai trong tình huống này?
QUẠ ĐEN
Thăm meo 6
Cám ơn chị đã có lời thăm hỏi riêng gia đình Quạ tôi ( và có lẽ cũng còn nhiều anh chị thụ động khác nữa).Hai ông bà là người bạn chí tình của K3, là cột trụ sống còn của làng meo. Thú thật tôi cũng cảm thấy hơi buồn buồn từ khi thằng Gà Tồ im lặng, nên hằng đêm đều có đọc meo nhưng không muốn lên tiếng. Tôi không muốn meo riêng cho Gà Tồ vì nghỉ rằng chị và GMM đã làm rồi .Mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng để làng meo trở lại cảnh vui nhộn của ngày nào...GMM và chị cố gắng chống đở ,duy trì sinh hoạt thường xuyên của Làng Meo để anh em còn chổ để quay về.
Về bài vở cho ĐS/ƯT chị chọn lựa như vậy cũng xong, nhưng tôi nghỉ nếu có thì giờ chị nên viết thêm bài gì đó liên kết nhiều anh em K3 vào nhau như trước thì vui hơn và có vẻ đoàn kết, đồng lòng của những thằng gìa còn ham vui của K3.
Chị lúc này là đầu tàu của K3 trên Hồn Quê,tôi may mắn được chị cho theo hộ tống cũng đã thấy vui vẻ lắm rồi.Hy vọng làng meo K3 sẽ còn tiếp tục có mặt trên HQ và nhiều tài năng mới XUẤT HIỆN bất ngờ...
Chúc ông bà luôn khỏe mạnh để phục vụ và hạnh phúc bên các cháu trong mùa đông....
Birds Pictures, Images and PhotosTHẠNH QUẠ
Thư ký ALHĐ kính tặng ĐTS Yên Đông một bài thơ của Bùi Giáng với hy vọng có thể làm sống dậy hồn thơ đang hấp hối của ĐTS Yên Đông.
BÙI GIÁNG
Tổng chào tất cả bạn ta,
Cám ơn chị STHĐ đã cho Quạ cùng làng meo K3 thưởng thức bài thơ tình của BÙI GIÁNG. Nhắc đến Nhà thơ điên tài ba này làm dân làng nhớ laị bản TRƯỜNG CA ĐIÊN đã làm rúng động làng meo K3 trước đây. Hy vọng những tay TAN ĐÀO sẽ trở lại TAO ĐÀN sinh hoạt như ước mong chân tình của chị…
Đọc thơ Bùi Giáng ,nhà thơ xứ Quãng, xin nhắc lại để cùng cười vui chút chơi về những từ NÓI LÁI mang sắc thái đặc biệt của Quãng Nam mà BG đã sử dụng rất tinh quái trong thơ ông:
Lọt cồn trận gío đi hoang
Tồn liên ở lại xin làn dồn ra. ( Mưa nguồn). Mấy chữ “lọt cồn, tồn liên, làn dồn”làm chúng ta muốn thất điên bát đảo theo ông….
Và đây là cách nói lái trong dân gian của xứ Quãng mà Quạ cố tình nghe lóm được,viết để riêng tặng cho hai thằng Thọt và Sến:
Yêu em từ độ méo trời
Khi nào méo đất mới rời em ra.
Định gởi một số bài thơ dân gian bị gán cho Hồ Xuân Hương cho những tên gìa gân mặc sức phê bình ,như bổng dưng vắng bóng Hiếu Gà Tồ làm Quạ mất hứng.Bao giờ Gà Tồ trở lại sẽ gáy tiếp….
QUẠ ĐEN

Thôi đi cha !
Lặn hơn nửa năm trời, vừa tái xuất giang hồ, cho anh em được đôi câu thơ nhức nhối, lại vội tìm cách lặn tiếp với lý do Hiếu gà Tồ. Nếu đứa nào cũng có lý do lý trấu riêng thì làng meo này sẽ một sớm một chiều vắng ngắt như chùa bà đanh mà thôi!
Tuy đang ở xa, tao cũng viết vài hàng để chung sức với chị Thoại Anh đánh thức anh em. Xệ
1- Đồng ý với thằng Xệ
2- Cho đến giờ phút này , hết 99% là vợ chồng Hùng Sến quậy và đứa con gái cùng vị hôn phu của nó sẽ thẳng xông đến nhà Hảo láp vào sáng thứ 7 , khởi hành sẽ cùng giờ với vợ chồng Trung tà (để Trung tà theo đuôi đó mà ! ). Con gái Hùng Sến đòi đi lúc 1:00 am thứ7 , để đến nơi còn nghỉ ngơi vì : Thứ 6 đó là ngày sinh nhật của nó , nhưng Hùng sến đã thuyết phục xong rồi .
3- Chuyến về thì Vợ chồng Trung tà sẽ về trước , Gia đình Hùng sến sẽ về vào ngày thứ 2 .
4- Chuyện đóng quĩ của cu Bự thì không thành vấn đề với Hùng Sến , không biết mấy tên kia thì sao .
5- Trung tà : Nhớ mang theo cái LY KIỂU của mày dể rót rịu .
Hẹn gặp nhau sau .
Oi Tôm
Birds Pictures, Images and PhotosChào các Bạn
-Láp, nghe Florida bị cơn bão Đen-Kịt gì đó,vùng Láp có bị ãnh hưởng gì nhiều không.Mong cho sau cơn mưa Trời sẽ đẹp hơn.
-Tà,nghe Vợ Chồng bạn cũng đến được nhà Láp ,rất mừng;đáng tiếc thời gian cuả Bạn và Hùng Sến ít quá.Thằng Tà,mày quên ,mail cũ,mong được cùng nhau chơi vài CƠ Billard sao,nhớ quá những lần trốn học ở Giảng Đường để thọt...Còn Sến,có một lần mầy gọi Đ.T muốn chơi với tao một bản cờ tướng...Chà,không dễ gì có cơ hôị đâu...Còn được oánh Quần Vợt với Láp...đi câu (câu gì?),đi ngắm... nhất là được uống rượu Tây mang về từ Tây và nghe Nhạc Sống...
Đứa nào còn ngập ngập ngừng ngừng thì quyết định đi cũng chưa muộn,còn nhưTrung Tà thì nên thu xếp thêm giờ...
- Cả 3 Ca Sĩ nhà hát đều khá.Riêng thằng Heo :giọng thấp +vừa cuả mày nghe còn ngon lắm ,còn giọng cao thì đúng như mày tự biết hơi làm khó mầy ;bớt làm việc chắc khá hơn.
Cám ơn và chúc tất cả vui khoẻ.Song
thằng HEO , bản đồ thì tao đã có nhưng còn lờ mờ ,hỏi thằng sến cho rỏ thêm vì nó đã đến đó một lần ,bao giờ mầy sẽ đến .
thằng LÁP , theo dự trù thì tao cùng bà xã sẽ khởi hành lúc 4 giờ sáng thứ bảy 07 16 05 đến nơi khoảng 10:30 sáng ,lúc đó mầy có ở nhà không ,có thể tao sẽ đậu ở cây xăng chờ mầy ra dẩn đường nếu lạc lối ,nhung hy vọng sẽ tìm được địa chỉ dễ dàng .trung

Cũng như chị ALHĐ đã nhận xét, hôm nay Làng ta thật vắng vẻ, để khỏi bị thất vọng khi mở hộp thư (không có mail tới ) tao hát cho làng mình nghe thêm bản nhạc nửa trước khi lên đường đến xứ nắng ấm Florida vui chơi với thằng Láp cùng 1 số bạn già khác : Sinh, Thạnh , Đẳng, Tà ,Sến...(Tao sẽ khởi hành tối thứ sáu 15/07 )
Bài này lại thích hợp cho những ai ở xứ Kangaroo như chị ALHĐ, Lộc Matt.. vì bên ấy đang mùa Đông ,chứ còn ở Bắc Mỷ này 2 hôm nay nóng chảy mở , đi làm về đâu có muốn ló đầu ra đường làm gì , bài hát "Đêm Đông ".
Thằng Vấn Xệ nói đúng, thằng Quạ vắng mặt từ hôm trở về thăm nhà đến nay, vừa lú đầu ra là xổ mấy câu cho anh em nhức đầu, ngày xưa lúc chưa tìm được Hiếu Gà Tồ thì mày vẫn đến họp Làng đều đặn lắm kia mà ? Lý do Thạnh Quạ nêu lên không chính đáng và sẽ không được cứu xét.
Hiếu Gà Tồ,

Mày nói thích nghe nhạc tiền chiến lắm mà ! Tao đã gửi cho mày mấy bản rồi để thưởng thức, mày đào lổ có được không mà không " chấm điểm " cho tao ?
Child - girl Pictures, Images and PhotosCơ Heo
Mô Phật! Vậy là hồn thơ của ĐTS hồi sinh lại rồi! Chẳng những hồn thơ ấy chưa chết queo mà còn bội phần độc đáo hơn xưa, lộn tới lộn lui, lộn xuôi lộn ngược vẫn đầy đủ ý nghĩa như thường, hiểu thâm sâu hay nông cạn là tuỳ theo trình độ trí tuệ và óc tưởng tượng của từng độc giả yêu thơ. Nữ học sĩ ALHĐ vốn văn dỡ chữ xấu, chỉ mới hiểu sơ sơ thôi cũng thấy đau đầu nhức óc rồi!
Xin phép quý vị dân làng cho nữ thư ký ALHĐ lẩm bẩm vài câu, quý vị không cần nghe cũng được :
Hú hồn hú vía là mình không phải là ông Gà Tồ nếu không chắc chắn mình phải trồi lên ngay tắp lự, bằng không toàn thể làng meo K3 gồm 30 cặp dzợ chồng hùa nhau trách móc rằng thì là : "Cớ sao cái ông Gà Tồ nỡ lòng nào lặn hoài vậy cà, báo hại ông Quạ lên cơn mất hứng, chẳng chịu xì ra mấy bài thơ Hồ Xuân Hương gì đó cho mọi người cùng thưởng thức. Thật là thiệt thòi cho dân làng hết sức!"
Quả đúng như nam danh ca Tiêu Không Cay than thở : Cả hơn tháng nay, từ khi ông Tây Đơ vắng bóng, nữ ranh ca ALHĐ hát hò muốn lòi bảng họng (nói theo kiểu của nhạc sĩ Phạm Ròm) mà chẳng được ai phết điểm chi cả. Thú thiệt vớ quý vị thính giả là nữ ca sĩ em đang cật lực luyện giọng với hy vọng tràn trề sẽ được Trung Tâm Paris By Night (hay Trung Tâm Asia cũng được) tuyển chọn để thay thế cho Thanh Thúy hoặc Lệ Thu sắp về hưu. Thế mà chẳng được ông Tây Đơ thường xuyên khuyến khích và chấm điểm như trước thì làm sao nữ ca sĩ em biết chắc rằng mình ngày càng tiến lên như diều gặp gió hay như diều đứt dây đây?
Nói đến đây, thư ký ALHĐ chợt nghe lời ai đó vừa than thở, thở than nghe đến đứt ruột:
Mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng để làng meo trở lại cảnh vui nhộn của ngày nào...GMM và chị cố gắng chống đở ,duy trì sinh hoạt thường xuyên của Làng Meo để anh em còn chổ để quay về.
Về bài vở cho ĐS/ƯT chị chọn lựa như vậy cũng xong, nhưng tôi nghĩ nếu có thì giờ chị nên viết thêm bài gì đó liên kết nhiều anh em K3 vào nhau như trước thì vui hơn và có vẻ đoàn kết, đồng lòng của những thằng già còn ham vui của K3.
Nhưng hởi ơi! Một con én làm sao tạo thành một mùa xuân tươi đẹp, phải không các anh chị? Thư ký ALHĐ cũng mong rằng trời sắp sáng đến nơi rồi vì con Gà đang chuẩn bị gáy thật to, thật hăng như ngày nào.
Trong khi chờ đợi nghe Gà gáy, xin mời quý vị độc giả tiếp tục nghe Hoàng Kim kể về "Tình Sử Bùi Giáng - Kim Cương".
ĐTS và THẠNH QỤA nhớ xem thử mấy câu thơ này của tác giả nào ?
Em thích xứ CÀI ĐU
Anh ưa nơi MÔNG TRỤ
Hẹn nhau cuộc viễn du
Đôi ta tròn ao ước.....
Trưa nay, nữ thơ sĩ ALHĐ vừa giở cuốn sổ tay ra, định chép vào đó 2 câu ca dao diễn tả tấm lòng của Mẹ, chợt bắt gặp 2 câu thơ than vắn thở dài của một bậc nữ lưu đứng đắn đàng hoàng nào đó:

Hơn đàn ông đủ mọi đường
Chỉ thua họ... khúc... đoạn trường kia thôi!
Sao lại phải chịu thua như vậy, ngẩm cũng tức thiệt đó chớ! Thế nhưng, lại có một bậc nữ lưu khác phản đối:
Chỉ làm đàn bà cũng đủ cho người ta hãnh diện và kiêu kỳ!!!
ALHĐ
Lips Pictures, Images and PhotosCậu 10,
Tôi quên là Cậu cũng ở một làng với nhà thơ điên BG.Nhưng hình như chỉ có BG mới mạnh dạng ký tên mình dưới mấy dòng thơ oái oăm, lắc léo, lộn lèo như vừa rồi. Phần lớn những người có MÁU BUÔN LẬU CHỮ không dám nói ra sợ mang tiếng. Mấy câu thơ Cậu hỏi tên tác gỉa chắc cậu cũng không muốn biết nó là của ai và ai cũng không cần biết ai đẻ ra nó…Thôi thì hãy trân qúi đặt nó vào kho tàng qúi gía của dân gian Việt Nam để cho cháu con sau này thừa hưởng. Mong rằng cậu tiếp một tay vào mục máu buôn lậu chữ để cho làng meo có thêm được những trận cười..
Xin lỗi cậu, chắc tôi phải viết theo Thọt là CẬU MỪ( viết bằng chữ) chứ viết bằng số như tôi (10) hình như thiếu mất một nửa của cậu, sợ cậu oán là Quạ chơi xỏ cậu. Vui lòng để tôi chỉnh lại cho đúng: CẬU O1O…
Chị ALHĐ,
Vừa đọc xong CẬU OIO, thì lại nhận tiếp khúc đoạn trường chị gởi. Nguyễn Du viết trong KIỀU nói khúc đoạn trường là ý chỉ cái khổ của người con gái mà,sao nữ sĩ nào lại để lòi ra con trai? ( Hơn đàn ông đủ mọi đường. Chỉ thua họ khúc đoạn trường kia thôi! ) Thì ra đàn ông đàn bà đều giống nhau vì y chang một khúc ruột thừa (Đoạn : ngắn ; Trường: ruột ) , khi nó nằm im là thơ, khi nó rục rịch là nợ, mà nếu không bợ kịp nó vào NHÀ THƯƠNG TÌM GIƯỜNG ĐỂ MỔ thì gái trai gì cũng chết liền tại trận ,phải không Ngài Làng Trưởng???
Lại thêm mấy câu thơ vô thừa nhận…Hèn gì kho tàng văn chương bình dân càng ngày càng phong phú thêm ra!!!! QUẠ ĐEN
Tui vừa về đến nhà sau chuyến đi Florida có ghé nhà Hảo Láp chiều 4-7 và sáng hôm sau làm bộ đi câu cá, xin gởi làng meo bức ảnh này , chúc làng meo cuối tuần vui vẻ.
Hong
Horses Pictures, Images and Photos

Cá chê, chẳng chịu cắn câu,
Ngư ông đóng bộ vểnh râu khoe đùi.
Thâm tình ca hát thêm vui,
Ba Hảo đờn địch, Khóc mùi sáu câu. (vặn cổ bù loong)
Vô danh tiểu tốt
Thâm tình ca hát thêm vui,
Ba Hảo đờn địt, Khóc mùi sáu câu. (vặn cổ bù loong)
Vô danh tiểu tốtThông báo nhóm du lịch hoàng gia Florida. Thằng Láp túc trực 24/7 chờ tụi mày. Một lần nữa, số phone của tao là 904-220-3441, cell 904-477-4556. Mấy thằng Cu nhớ đem theo quần tắm, giày lội nước. Thăng Bèo Nhèo mầy tới 6:40 tối hay sáng, xác nhận lại. Tao không muốn đợi (hay để mày đợi) 12 tiếng ở phi trrường. Gởi tụi mày tấm hình tụi tao ở San Jose tuần qua.
Chời đất quỉ thần ơi! Bởi dzì mấy hôm liền chẳng thấy mấy ai hào hứng gõ meo, thư ký ALHĐ buồn tình quá, thiếu điều muốn nghỉ chơi với làng meo K3 nên chẳng thèm mở meo gì hết mà lo mở phim Đại Hàn "Cô Gái Ngổ Ngáo" ra luyện. Bữa nay mở máy ra, ôi thôi... đầy nhóc! Chắc có người đang thầm rủa Diệp gia trang quá!
Kính thưa ĐTS Yên Đông, Nữ thơ sĩ cám ơn ĐTS đã giải thích tận tường khúc nôi. Có điều trong câu thơ thứ hai, nữ thơ sĩ em đã cẩn thận chấm 3 dấu chấm... tùm lum tùm la để nhấn mạnh ý nghĩa trong sáng (?) trong câu thơ. Đã bảo là tuỳ theo trình độ trí tuệ và tần số tưởng tượng mà thưởng thức thơ ca bình dân giáo dục mà lị!
Chà! Có lẽ hai câu thơ của kẻ "Vô danh tiểu tốt" ấy độc đáo ghê lắm nên anh Ba Hảo mới iêu ái đặt tít lên trên cao để giới thiệu tấm hình đoàn tụ San Jose trông rất ư là xôm tụ. Thơ thẩn hay ho rứa mà sao kẻ vô danh ấy không dám ghi bút hiệu. Kỳ cục thiệt! Riêng mấy câu thơ của Ông Nội Sến cũng nặng ký dữ đa! Nữ thơ sĩ ALHĐ liếc qua dòm lại mấy lần rồi mà nghiệm chửa ra hết, chắc phải nhờ tới bộ óc thông minh xuất chúng của thi sĩ đại GMM giúp sức. (4 cha con ông ấy đi trợt tuyết mất tiêu rồi, bà Sư Tử còn ể mình nên không dám đi.)
Mấy bà bụng bự của Ngài Làng trưởng trông duyên dáng và hấp dẫn quá chừng! Xin hỏi nhỏ : Bộ tất cả các bà ấy là... là... của một mình Ngài thôi đó hả? Ác chiến thiệt!!! Ậy, xin Ngài đừng ngại nói ra sự thật. Trong cung vua có hằng hà sa số cung tần mỹ nữ, quyền cao chức trọng như Ngài chẳng lẽ lại không đắc thủ được một chục hay sao chớ, có phải vậy không thưa Ngài? Xin CHÚC MỪNG, thành thật CHÚC MỪNG!!!Bi giờ, xin mời quý vị đôc giả yêu thơ hãy in cái sớ thơ thẩn sau đây ra giấy trắng mực tím và dán ở đầu giường để đêm đêm ngâm cứu:

Nếu biết là em đã có chồng -- All Versions -
Nếu biết rằng em đã có chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không ?
Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ,
Tựa trái tim phai tựa máu hồng (TTKH)

The "Đời (c'est la vie)" reaction (Phản ứng của kẻ theo quan niệm "Đời là C'est la vie"):
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.

The "Hopeless" reaction (Phản ứng của kẻ tuyệt vọng):
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng.

The "Zoro" reaction (Phản ứng theo kiểu hiệp sĩ Zoro):
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng!
Bird Pictures, Images and PhotosThe "bankruptcy" reaction (Phản ứng của kẻ bị vỡ nợ):
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Đường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa, Master Card vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.

The "Kung-fu" reaction (Phản ứng theo kiểu con nhà võ)
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
Luyện thêm một cú liên hoàn cước
Để đá chồng em đêm động phòng.

The "Gourmet" reaction:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

The "Revenge" reaction (Phản ứng theo kiểu báo thù):
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát nước cạn dòng sông
Để cho đò cưới không qua được
Đừng có mà mong được động phòng.

The "Terrorist" reaction (Phản ứng của tên khủng bố):
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Thục về hướng ấy 500 quả
Em ở quê chồng có ớn không?
Dance - ballet Pictures, Images and PhotosBắc Kỳ style:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông!

Huế style:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

Nam Kỳ style:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.

Ba Tàu style:
Nếu piết rằng lị lã có chồng
Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
Mang tiền ngộ lổ vào Chợ Lớn
Lời vốn lầu tư mát cái lòng.

The "hygienic" reaction (Phản ứng của người vệ sinh) :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ, bay đi mất
Để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.

The "Ở dơ" style:
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật tặng em đêm động phòng.

The "Drunkard" reaction (Phản ứng của người hay nhậu nhẹt):
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.

The "High-tech" reaction (Phản ứng theo kiểu công nghệ cao):
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mã nghĩ "Thế là xong!"
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em... ly dị chồng.

The "next generation" reaction (Phản ứng theo thế hệ sau):
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ, kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng.

The "Gangster" reaction (Phản ứng của tên du đãng):

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp kế bờ sông
Đợi em qua đò sang bên ấy
Đón đường bắt cóc cũng bõ công.
Kitten Pictures, Images and PhotosThe "Optimistic" reaction (Phản ứng của người lạc quan):
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy, em biết không?
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính gì cũng khổ mấy năm ròng.

The "Relieved" reaction (Phản ứng của người vừa được "xả hơi"):
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không giận chỉ ước mong
Đãi được chồng em nhậu một bữa
Để cám ơn chàng lãnh giùm công.

The "Released" reaction (Phản ứng của người vừa mới được "giải thoát")
Nếu biết rằng em đã có chồng
Cho anh gặp chàng có được không?
Để anh hậu đãi chồng em đã...
..Rước giùm của nợ, lập đại công.

The "Cinema" reaction (Phản ứng theo kiểu xem phim)
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới đại mụ Hồng Kông
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Mà chỉ xêm xêm Chung Sở Hồng.

Kiểu KIM DUNG
version alpha:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh theo hoàng đế làm công công
Ngày sau châu có về Hợp phố
Con của chồng em anh sẽ bồng

version beta:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh liều nhảy xổ vào đám đông
Rượu say Tịch Tà làm 1 kiếm
Em có quay về cũng như không

Funny cat Pictures, Images and PhotosKiểu Gian tà :
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về hớt "C..." bỏ trôi sông
Rượu say "mua máy" trên Net
Em có nhìn anh cũng chẳng Quê...:-)

CHÚC LÀNH
Oi Tôm chúc bà con được BỐN LÀNH :
1- Đêm ngủ nằm chiêm bao thấy MỘNG LÀNH
2- Sáng thức dậy thấy vài em RỒNG LỘN
3+4 - BẮT MẤY CỤ sửa nhà DỘT RA LÀNH
Oi Tôm
( kho , xào , nấu )
Con PÀ NÓ...nhận hình KU LÁP gởi , nhân chuyến Hắn qua san José ( Làm gì cả )..thấy LÁP phụ đề Việt Ngữ thiệt gai tinh...Thằng nào là MC 4...hã...hã..Còn KU LÊ k/5 mà LÁP NÂNG lên K/4..........QUẠ...SẾN...Cậu 0I0... cùng với ALSTHĐ SIU-TẦM thơ của Sư Mẫu bà Hồ Xuân Hương,đem trình làng,thấy XỐN lỗ TAi quá,thôi thì TUI bắt chước NGƯỜI CÕI TRÊN..G/THIỆN đem trình làng mấy cái hình SIU-TẦM này.....Hy Dọng bà Con nào chưa coi...Dòm và CƯỜI chút.......................................................................THỌT

ói giời ơi mãi hôm nay tớ mới biết ĐTS IÊN ĐÔNG vàTHẠNH Q Là một
Khuê Thợ Điện

Hôm tối ăn cơm nhà Thư Cận có nói chuyện với GMM. Được biết tình trạng sức khỏe của STALHD đã khả quan, Láp gửi lời chúc mừng. Sau chuyến du hí của group hoàng gia ở Jacksonville, FL, sẽ gửi cho GMM va STALHD DVD hình ảnh. GMM mi nhớ phone qua FL tối thứ 7 12:00 khuya để nhậu với tụi này. Láp.

Thay mặt GMM còn vui chơi trên Núi Tuyết Jindabyne, STALHĐ xin cám ơn tấm thạnh tình của anh Ba Hảo. Hình chụp các anh chị San Jose trông đông đảo và vui vẻ quá! Đặc biệt là các chị vẫn cười tươi như bông.
Sáng nay thức dậy, nữ thơ sĩ ALHĐ cứ bị ám ảnh bởi những đoản khúc "Nếu biết rằng em đã lấy chồng". Thế là một chiêu thức mới được hình thành:
The "Gà Mái Mỹ" reaction:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Điên cuồng vổ cánh, ta chổng mông
Cục tà cục tác la inh ỏi
Đẻ gấp ngàn trứng, chọi............ khuê phòng.
(Cũng bởi Gà Mái đâu dám chọi ai nên chọi dzô phòng em cho đỡ uất ức!)
Mần thơ xong, nữ thơ sĩ ALHĐ lại gát tay lên trán si nghĩ :
- Thế còn Quạ reaction, Heo reaction, ONS reaction, Ngài Làng trưởng reaction, Cậu Mừ reaction, v.v... và v.v... thì sao nhỉ?
Xin quý vị độc giả hãy kiên nhẫn chờ xem.
ALHĐ

Thế ra mấy hôm nay đông đảo quý vị dân làng đang vùng vẩy với sóng nước Florida. Vậy mà sau khi đọc qua đoạn meo "Th. Láp túc trực 24/7 chờ tụi mày" của anh Ba Hảo, thư ký em tưởng tuần sau (ngày 24 tháng 7) mới tới ngày họp mặt chứ. Thật ra khi đọc tới con số 24/7, em cũng thắc mắc tại sao anh Ba lại ghi ngày tháng theo kiểu xứ Kangaroo mà không ghi theo kiểu 7/24 của xứ Cờ Hoa. Chừng hỏi ông GMM mới biết ngụ ý của anh Ba là "túc trực 24 giờ trong 7 ngày". Ứ hự! Đúng là thư ký em dốt về số học quá!
Thời may là nhờ vào luật bù trừ của Tạo Hoá, hồn thơ thẩn của nữ thư ký thư ký ALHĐ lại rất ư là lai láng. Vừa cầm bút lên là cảm tác ngay những câu thơ hay ho dưới đây. Xin mời quý vị thưởng thức và tự tiện điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp. (Sở dĩ nữ thơ sĩ ALHĐ không tiện ghi rõ ràng vì ngại đụng chạm, dễ đưa tới sự mất đoàn kết và cãi lộn trong làng meo.)
Theo "......................" reaction:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Hô hào lính tráng tới thật đông
Làng trên xóm dưới đều nể mặt
Năn nỉ em ui... chớ động phòng! (Oai ghê!)

Theo "......................" reaction:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Chim dù gảy cánh vẫn nhớ mong
Thôi đành gạt lệ sang thuyền khác
Cùng nhau đạp máy (i) suốt đêm đông.

Theo "..................... " reaction:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ta nằm phơi xác giữa mênh mông
Áo quần tơi tả khoe đủ thứ
Hận kẻ bạc tình, muốn nhảy sông. (tắm cho phẻ)
Fairy Pictures, Images and PhotosALHĐT.B. Xin mời ĐTS Trung Tà tiếp nối vần thơ. Sau khi ngắm biển, ngắm người và vui đùa với sóng nước Florida, hy vọng rằng hồn thơ của ĐTS rất "thả mái" (nói theo kiểu của Cậu Mừ)

Xin báo cáo với làng ta là vợ chồng tao và v/c anh Nghĩa đã về đến Canada bình an tối thứ 7 lúc 9:30 pm. Khá mõi mệt vì phải lái xe quá nhiều giờ nên bây giờ mới báo cho quí vị rõ.
Tao đã được một chuyến nghĩ hè thật tuyệt vời với đầy ấp những kỷ niệm và tình thân. Thời gian gặp nhau tuy có ngắn ngủi nhưng tao và bà xã đã có được những giờ phút khó quên. Cám ơn Hảo Láp và chị Phượng ( HCCC) đã tiếp đón chúng tôi thật nồng hậu từ miếng ăn , chỗ ngũ., .. cho vợ chồng tao gừi lời thăm 2 cháu Stacy và cháu chị ( Tao quên mất tên ).
Sau khi rơi Jacksonville tụi tao đến Virginia để thăm cô cháu vợ (có Song Bèo nhèo đi theo ), sáng hôm sau ( thứ 5 ) tao và Song định đến thăm thằng Hiệp ( khỏang 4, 5 giờ lái xe ) nhưng gọi phone cho nó 2 lần không được đành hủy bỏ kế họach . Tao đã chở Song bèo nhèo đến Washington DC để gặp Báu Gà và hẹn người cõi trên Hòang kim Thiện từ Philadelphia đến rước chàng bèo nhèo mình về Phili để thăm Ngô v Nhu, Lương t Dục...rồi sau đó Bèo nhèo nhà mình sẽ trực chỉ Boston để thăm gia đình NT trên đó , sau hết nó sẽ đi xe đò về Canada để chơi với tao và thăm thằng em bạn dì của nó trước khi trờ về Colorado.Như vậy, cuối cùng chỉ có thằng Song bèo nhèo là hạnh phúc nhất vì nó gặp được quá nhiều anh em.
Nhắn với những thằng phó nhòm : Sinh cuti, Hảo láp, Hùng sến (Song bèo nhèo thì không kể vì nó vẫn còn đầu đường xó chợ ) sao không thấy tụi mày gửi hình cho v/c tao gì hết vậy ?bà xã tao đang trông, bã muốn được nhình thấy những giây phút thân tình và náo nhiệt này.
Tụi bây đã thưởng thức món khô bò Canada chưa? hương vị thế nào ? món này phải order chứ không có bán ngòai chợ đâu nha !
Anh em dự định tháng 7 năm tới (2006 ) sẽ gặp nhau tại nhà tao, báo cáo cho làng ta chuẩn bị để lấy vacation nhất là những người ở xa như vợ chồng GMM và chị ALHĐ. Nếu được anh em chọn Toronto làm điểm họp mặt thì thật hạnh phúc cho vợ chồng tao.
Thăm hết anh em làng mình
Cơ Heo

Thằng Thọt và Con heo,
Ngắc ngỏai chớ nghe thấy gái thì phải trồi dậy liền ! Thiệt là khốn nạn ! Nè, nếu biết tin Khánh Mây thì nhớ hỏi thăm Ngọc Tuyết của tao ra sao, nghe. Tụi nó là bạn rất thân của nhau đấy.
Thằng Song đến Philadelphia chỉ có 1 mình tao không gặp được nó. Rất tiếc. Vì mấy bữa đó, tao bị lên máu quá cao, vào emergency hết 1 đêm. Nhà vợ con đi sạch nên sui gia phải dẫn đầu về nhà họ để canh chừng. Trở lại nhà hôm thứ bảy, nghe message của Cơ Heo, của Song, của tùm lum, mệt nghỉ ! Rút cuộc, tao gọi xuống nói chuyện được một lúc với Bèo Nhèo lúc đó đang ở chơi nhà Dục Râu và đang chờ thằng cháu nào đó ở vùng gần Tho, Thiện đến rước. Tao còn chóng mặt không lái xe xuống được với nó. Còn nó, phải đi với người cháu. Thôi thì nói với nhau vài câu cũng an ủi lắm rồi. Nếu tao về trễ thêm vài ngày thì chắc gì nói được với nhau, phải không.
Cơ Heo về đến nhà bình an chưa ? Nghỉ cho khỏe đi.
Tụi mầy đừng la làng việc xém chết của tao, nghe. Mất công tụi nó hỏi thăm. Việc đã xong rồi. Chừng nào đi luôn, hỏi thăm một lẩn cho tiện. Hahaha.
RÒM ƠI: đã khỏe mạnh lại chưa? chắc là nhớ CHẰNG LỬA nên ấm mỏ ác chứ gì ? Chúc RÒM mau bình phục
CƠ HEO: Thiệt thà qúa độ thằng THỌT nói vậy mà tin như thật à? eo ơi.....chèng đét. thợ điện
Trong thiên hạ có 2 túi thơ thì ALHĐ đã chiếm 1 xứng đáng là nữ cường nhân ,sức khỏe bình thường lại chưa ,đừng bắt GMM ở tù lifetime nhé .có bài thơ họa với những dòng thơ của chị theo cái e cuả thơ chị ,tuy củ mà mới ,không biết CADAO có chứa chấp ,nghĩ rằng CUTÍ sẽ nói không khe nhưng bà chủ báo lại nói có khe, mờibạn ta theo dõi
có xem mấy tấm hình của LÁP ,nhớ chụp nhiều lắm mà

MỘT ĐÊM NGÀ NGỌC

cúi xuống hỏi lòng ta tỉnh say
liếm khô dòng lệ đã lăn dài
tim em thổn thức tình dang dỡ
Dance Pictures, Images and Photosvĩnh biệt đôi đường rạng sáng mai

em khép bờ mi như ngủ say
cành xuân lồ lộ nét trang đài
phập phồng sông núi dâng triền sóng
gợi khách đa tình chuyện liễu trai

ta trãi hồn mê bên gối em
để nghe êm ái nụ môi mềm
để nghe rạo rực niềm hương lửa
thiêu đốt con người lúc nửa đêm

ta rũ hồn mê dưới gối em
để nghe oằn oại gót chân mềm
để nghe sôi sục nguồn ân sủng
lai láng tinh cầu đến luốc lem

như đóa trà mi nhuần thụy vũ
chiếu chăn rũ rượi làn tóc mây
từ em run rẩy đêm ngà ngọc
ta đến bây giờ chửa hết say
mấy tấm hình cuả THỌT không vực thằng RÒM dậy nổi sao .
trung
Kính thưa ĐTS Trần Trung Hậu,
Cũng bởi thấy các ĐTS lớn nhỏ đều rủ nhau đi tắm biển Florida nên nữ thơ sĩ ALHĐ ráng gồng mình mần thơ con cóc cho dzui làng dzui xóm chứ có dám ôm cái túi thơ nào đâu. Không ngờ những dòng thơ thẩn ấy lại khơi dậy nguồn cảm hứng vô cùng lai láng của ĐTS, kết thành những vần thơ nóng hổi khiến Nhà báo cũng phải hồn phi phách tán.
Chà! Hy vọng rằng hộp meo của ông Monitor hết bị đầy tràn để có thể tiếp nhận bài thơ tràn trề nhựa sống này. Nhớ hôm nọ mặc dù ông ấy đang lâm trọng bệnh gì đó, thế mà chỉ mới đọc có mấy câu thơ na ná như vậy thôi, ông ta đã phải lồm cồm bò dậy, ráng đứng chồm hổm khen lấy khen để. Nay được thưởng thức cả 20 câu thơ sốt dẻo như thế này, chắc chắn ông ấy sẽ viết thành một bài văn ca tụng cho mà xem.
Để ủng hộ hồn thơ lai láng của ĐTS, nữ y STHĐ đã dày công tìm tòi nghiên cứu và khám phá ra một loại dược phẩm thiên nhiên rất bổ dưỡng. Nữ y STHĐ xin đặc biệt giới thiệu cùng ĐTS và quý vị nam độc giả, đồng thời đang ráo riết tìm mua vài miếng đất để trồng trọt loại dược phẩm đáng quý này. Biết đâu nhờ đó nữ y lại chẳng nhanh chóng trở thành triệu phú, thay vì cứ ngày đêm van vái trúng số, chẵng thu được đồng xu cắc bạc nào mà chỉ thấy toàn là trúng gió thôi!
Xin mời quý ông từ từ nhấm nháp loại dược phẩm Trời ban này, đừng gấp gáp, ăn tham quá vì: "Dục tốc... đột quỵ" (Đính kèm attachment “3 trái dưa hấu=1 viên Viagra) ALHĐ

Chào các bạn ta,
Mấy ngày du hí của nhóm HOÀNG GIA FLORIDA thật là tuyệt vời…Láp chỉ huy một tiểu đội thiếu mà còn chứa chấp lính ma lính kiểng. Coi nè: 1 lính ma CHÂU VĂN ĐẲNG ,có tên mà không có mặt. 1 lính kiểng:PHẠM VĂN ĐẮC, chỉ có mặt lúc điểm danh…Còn lại: TrungTà mới một đêm đã chạy…Hùng Sến đêm thứ hai cũng bay…Cutí và Quạ đêm thứ ba mới chịu đi….còn hai thằng nằm lì đến bốn bữa mới rút dù đó là Cơ heo và Bèo nhèo…. Láp ơi !Tao ra về mà con tim còn dùng dằng ở lại làm tao bối rối bỏ quên cái chân ( stand )của máy quay phim, hãy giữ đó làm tin có ngày tụi tao sẽ trở lại……..Trên đường về tao chạm mặt thêm hai tên Tạo lông và Trần v. Chiêm cũng đầy tình nghĩa ở Louisiana….Báo cáo với Làng meo là tất cả 10 khúc đoạn trường này đều hồng hào khỏe mạnh.
LÁP,tao đã copy 3 DVD hình ảnh gởi mày hôm thứ hai để mày edit. Đứa nào cần coi hãy liên lạc với LAP VIDEO…
Tín, tao nhận được tin về thằng Hộ nhưng sao Thọt cứ thọt nó mà chẳng thấy nhúc nhích,hay lại có màn lính ma lính kiểng nữa đây????Hỏi thằng Thọt cái này:Mày nói Khánh Mây nào vào thăm thằng Hộ? Hồi ở trường tao nghe LH Anh cũng thường nói đến nường này.Sao kỳ vậy???Mày rành không nói nhỏ tao nghe coi!!!
Ròm, Cái comp. chết mà mày còn sống là mừng rồi. Đến giờ này mày có thấy
rằng “mất mẹ, thiếu vợ nổi buồn giống nhau chưa?” Thôi quên Ngọc Tuyết dùm đi cha…Mày sống nhờ NƯỚC BIỂN, chứ không phải nhờ NƯỚC MẮT đâu nghe Róm…Tặng mày mấy câu cho bỏ ghét:
Ròm vô nước biển một mình
Quạ ra biển nước xập xình đã thôi
Người ta ra biển có đôi
Còn mày vô biển mồ côi một mình
Đáng đời cái tội làm thinh!!!
THẠNH QUẠ
Romantic Pictures, Images and PhotosThế lầy đúng là "Gậy ông đập lưng ông" rồi! Ông Quạ mần thơ chọc ông Ròm "vô biển mồ côi" khiến ĐTS Tà Đạo chợt nhớ tới hình hài của của ông Quạ từ "dưới tới trên". Thiệt là tuyệt cú mèo! Xin hỏi Ngài Làng trưởng vậy chớ Hội Tao Đàn K3 nên xếp 4 câu thơ bất hủ dưới đây của ĐTS Tà Đạo vào loại Hồ... hay Biển... gì?
ALHĐ

Ròm vô nước biển một mình
Quạ ra biển nước xập xình đã thôi
Người ta ra biển có đôi
Còn mày vô biển mồ côi một mình
Đáng đời cái tội làm thinh!!! THẠNH QUẠ

"Trèo tường khoét vách" linh tinh lằng nhằng
Vẫn thường nhớ thuở trẻ măng
Răng rụng gần hết còn hăng hỏi tìm:
Hởi nàng Ngọc Tuyết thuyền quyên
Ba đào nổi sóng, em chìm nơi mô?" Sư Tử Hà Đông

nhìn quạ đen thui dưới tới trên
chùm lông dài nhất mọc hai bên
chót mỏ cong cong khoằm xuống dưới
cái đuôi nhút nhít thọt lên trên Trung Tà

…“Mổ Đít” Xệ đau thấu trời xanh
Phải “đứng chồm hổm” để xem hình
Thấy chúng Du Hí thiệt quá đã
Nghe Cậu Mừ hát, thấy thất kinh … Oi Tôm

Mặc ai bụng phệ khoe nhiều mỡ
Ta làm người mẫu trơ lắm xương
Các bà tươi tắn xuân phơi phới
Rượu ấm tình nồng thêm vấn vương.
(Nhìn hình Florida, cảm tác mần thơ) Sư Tử Hà Đông

1/- NKLG. meo của nhà ngươi đã nhận được, nhưng Làng Trưởng Thọt la làng vì, nó lấy cú ngoéo ngoéo thọt thọt thử mà sao Đ V Hộ chẳng ừ hử gì hết... do đó chẳng ai dám nhào vô.. còn sợ.
2/- Ửa.. Ròm lặng sâu quá, bửa nay bị Làng Trưởng túm cổ rồi.. Chết lớn.. Ròm à.
Chằng Lửa đi rồi, hỏng có ai tắm rửa, móm cơm cho Ròm, nên ốm hà, thôi đừng có nhỏng nhẻo nửa. Chằng về chằng quýnh 5 roi đấy nhé.
3/- Lý Khóc Lão gia, nhớ bảo Lý Bà Bà đừng có trồng dưa leo nữa, đổi qua trồng Dưa Hấu... ăn tốt hơn.
4/- Heo Heo rủ đi Cà Ná Da, còn Cu Cụ đòi đi Kangaroo vậy hãy quýnh tù tì coi tên nào thắng.
5/- Láp à, sau tiểu hội ngộ chắc đang nằm thẳng cẳng, miệng thều thào.. lột dên rồi.. Hỏng sao Recondition làm tiếp..hi hi.
GMM

Ệ ….Thì cậu 0I0 hát và gởi cho tui có bấy nhiêu đó , thì tui gởi cho làng meo nghe bấy nhiêu đó , bảo tui đào ở đâu ra thêm ???
Mà bỡi chỉ có bấy nhiêu đó nên không nặng ký , nên tui mới gởi được cho toàn làng meo nghe , không như mấy lần trước , file quá nặng , chỉ gởi giới hạn cho 1 số người .
Mợ Sư Tử muốn nghe thêm thì kiu cậu 0I0 hát trọn bài rồi gởi riêng cho mợ , sao mợ lại trách tui ?
• Thằng Heo :
Máy hình của tao chụp cuộc đi chơi , trước khi về đã save hết vào computer của Hảo láp rồi . Bây giờ là nhiệm vụ của Hảo láp , hắn muốn gởi hình nào thì chọn trong đám hình đó mà gởi , không mắc mớ gì tới tao nữa . Còn nữa , hình như Hảo láp có copy ra 2 dish ( 1 dish là máy của tao , 1 dish là của mày hay Sinh hay Bèo nhèo gì đó ) để đưa cho anh Nghĩa . Mày muốn coi trọn gói thì kêu anh Nghĩa copy đưa cho mày .
Thăm hết trọi làng meo . NKLG liên lạc với Đặng văn Hộ ra sao mà mấy hôm rồi không thấy nó hó hé gì hết ? Năm thứ nhất tao # 2 , hắn # 3 , cũng có nhiều kỷ niệm , mày có phone , cho tao gởi lời thăm nó .
OI TÔM

….. Có anh chàng kia . mới cưới vợ .Anh ta đến hỏi thăm mấy ông OI xem làm sao biết được là Vợ anh ta muốn chuyện ấy . Một ông OI trả lời rằng :
“ Khi nào mi thấy mặt của vợ mi Đỏ lên là triệu chứng muốn chiện ấy ..”
Anh ta cứ như thế mà biết …
Thế rồi , tới ngày đám giỗ cha của anh ta , chị vợ vì lo xào kho nấu nướng trong bếp nên mặt bị đỏ gay . Anh ta tức mình xách roi mà nện cô vợ túi bụi , vừa quất vừa hét : “ … hết lúc đỏ mặt rồi hay sao ?? mà nhè ngày đám giỗ cha của tui mà cô Đỏ ???”……
Ệ …… đỏ mặt kiểu như thế thì nguy thiệt .
OI TÔM
Kittens Pictures, Images and Photos
Ệ , … nghe chiện Lọ Mồi sau đây :
…. Có cặp Vợ chồng nhà giàu kia lớn tuổi , nhưng ông chồng còn muốn chiện ấy lắm . Bà vợ biết thế nên thuê 1 cô người giúp việc xấu quắc để anh chồng khỏi lộn xộn .
… Môt sáng nọ , Ông chủ đang ngồi nhâm nhi nước trà , nhìn mấy chậu Lan đang trỗ hoa .. Cô giúp viếc thì xách nước tưới hoa cho ông chủ .. Vì sợ ướt quần nên cô giúp việc xăng quần lên tận hang , khoe dôi dùi xinh nõn nường …ông chủ thấy phát thèm , nhưng dòm lại thì thấy cái mặt xấu quá nên thôi .. Cuối cùng thì vì cơn thèm nổi lên không kìm chế được , ông bèn dắt cô giúp việc vào nhà bếp dể mần chiện ấy … trước khi mần , ông lấy cái nồi úp vào mặt của cô giúp việc (để khỏi phải thấy cái mặt xấu quắc ấy mà !! )…
Lúc xong việc , thì vì mệt quá nên ông chủ xụm cái mặt vào đít cái nồi, nhưng không hay … tiếp tục trở ra ngồi lại ghế để uống nước trà tiếp, cô giúp việc thì tiếp tục tưới hoa ….
Bà chủ nhà thấy mặt chồng dính lọ nồi ,nhưng không biết chiện gì đã xảy ra , bèn nói :
- Coi kià … coi cái mặt Ổng …
- Mặt tui sao bà ?
- Cái mặt vậy mà không biết xấu chứ sao ??
Ông chồng tưởng bà vợ đã biết chiện mình tù ti với cô giúp việc bèn gắt lên:
- Ệ …. Con ở của tui thì tui hưởng , tui có hưởng con ở của ai mà xấu hã .. Hã ..hã ????? ( cái kiểu Hã ..Hã này giống y chang Hải Thọt )
OI TÔM

* Ba cái chiện tào lao thiên địa , gởi lên chi cho K3 Group không biết , lỡ chúng nó không ưa , rủa tui là : Đồ già không nên nết nữa thì mệt .
1- Oi Tôm yêu cầu mợ Sư Tử type chữ to thêm chút nữa , già rồi nên chữ bé tí ,lúc đọc mỏi con mắt quá , cảm ơn trưóc .
2- Mợ Sư Tử : Oi Tôm nghe mợ vì dùng thuốc chi đó mà bị ĐỎ MẶT thường xuyên , nên mới kể riêng câu chiện “ĐỎ MẶT” cho mợ và thằng Gà Mái nghe , ý nhắc chừng nó là : Mợ Đỏ mặt là vì đang chữa bệnh chứ không phải là muốn chiện kia ấy mà ( hắn cũng biết chiện ấy nhưng dấu không nói cho mợ biết đó ) . Ai dè mợ kêu là : lấy lọ nồi bôi vào mặt để khỏi bị thấy ĐANG ĐỎ MẶT ,Oi Tôm bèn nghĩ đến chiện “LỌ NỒI” , nên gởi riêng cho mợ , với dụng ý là : Nếu mợ thấy mặt của thằng Gà có dính LỌ thì phải cảnh giác và tìm hiểu xem là tại sao . ( Hắn sẽ không nói thật như ông chủ đã nói với bà chủ trong chiện kia đâu )
3- Ệ .. Oi Tôm ăn nói trật tự , đàng quàng từ hồi năm nẳm tới giờ ấy mà ?ai cũng tin Oi Tôm hết , sao mợ Sư Tử nói vậy cà ?Chắc tại Oi Tôm tính hay nói thẳng , nói thiệt nên chúng ghét chứ gì ?( Ví dụ chiện thằng Thọt hát XIN , rồi Y Khuê hát Đêm lang thang , hát vọng cổ, là do chúng nó hát rồi gởi cho Oi Tôm , Oi Tôm chuyển lại , chúng lại giẫy nẩy lên là Oi Tôm xạo ke ..). Chắc tại Oi Tôm lấy tên là Hùng Sến Quậy nên chúng nó cho rằng cái gì Oi Tôm cũng Xạo , Quậy hết chứ gì ?? Để Oi Tôm sign on tên khác nghen bà con ? Tao sẽ thông báo tên mới rồi mày đưa vào group dùm tao nghe Vấn Xệ ???
4- Cái thèng mắc dịch nào xấu mồm xấu miệng mà nói với mợ như vậy ? đừng tin hắn , mợ có bị thèng Gà mái ăn hiếp thì la lên để tụi tui dũa hắn , mợ nín thinh thì thiệt thòi ráng chịu đó( mợ không nhớ chiện hắn giành computer với mợ cách đây khá lâu , tụi tui dũa hắn , bây giờ hắn hết giành rồi đó sao ?) .. Ũa , mà sao bây giờ mợ được nước rồi ôm luôn cái com , không cho hắn lên meo với anh em vậy ?? Hay là mợ tính sẽ chụp cái hình hắn Cõng mợ đi trình diện anh em với câu nói :
“ Number one … good lắm bà con ui ….”
Ò , thì cứ chụp đi rồi gởi lên cho anh em coi . Trong khi chờ đợi , Oi Tôm sẽ lục trong trí nhớ xem nên kể 1 chiện gì đó để moi thằng Gà lên meo với làng trong meo sau (vì meo này dài quá rồi ) .
OI TÔM

Birds Pictures, Images and PhotosOi Tôm có chiện này để cho mấy ông anh rể nào có em vợ mà muốn lén phén thì nên suy nghĩ và thử tìm câu nào hay ho để nói với cô em vợ xem sao .
Anh chàng kia , có cô em vợ “thơm như múi mít” ( sẽ kể chiện thơm như múi mít trong các meo tiếp ), anh ta muốn lén phén , cô em vợ cũng biết ý của ông anh , nhưng khổ nỗi là cô ta đang có người iu , nên không để ý ông anh , mà thường xuyên cự nự …..
Một hôm , cô em vợ nấu cơm cho gia đình ăn , cô ta luột 10 cái trứng vịt , giã 1 chén mắm và dọn lên bàn . Nhưng thay vì để 10 trứng vịt vào 1 cái tô to , cô ta lại để vào trong 10 cái dĩa nhỏ , mỗi dĩa 1 trứng , mỗi dĩa đựng trứng vịt luột lại được đậy bằng 1 cái chén .
Đến bữa ăn , Ông anh rể thấy trên bàn la liệt chén dĩa , anh ta bèn giở từng cái chén ra , thấy tất cả trong dĩa toàn là trứng vịt luột , bèn hỏi cô em vợ :
- Sao dì không để chung tất cả vào 1 cái tô có gọn hơn không ?
- Ệ … Anh thấy đó , đậy trong cái chén thì anh không biết là thứ gì, nhưng mở ra thì cũng là trứng vịt luột thôi chứ có gì đâu anh .. !!! ?
Mời các bạn xử lý dùm trường hợp này cho ông anh rể .
*Trả lời Mợ Sư Tử : Năm 2003 , Oi Tôm tui có về dự Hội ngộ 30 năm K3 ra trường .trong màn trình diễn Tân Khoá sinh , Hồng Khóc bắt tui nhảy xổm , tui làm biểu diễn 1 cái chơi rồi trực nhớ ra là : Đại Tá Chỉ Huy Trương có ra lệnh bỏ nhảy xổm và hít đất rồi , vì đó là hình phạt của thế kỷ thứ 20 , bây giờ là thế kỷ 21 ,tui có đứng lên cãi với hắn , nhưng vì thời gian qúa ít và Hồng Khóc khe tui , không biết tui sẽ cương chiện gì với hắn nữa nên chấm dứt tại đó .
Điều này nói lên là : Ông chủ nhà không bị hít đất hay nhảy xổm gì ráo , mà bà chủ nhà PHẠT ông chủ 10 ly rịu cho bỏ cái tật lén phén .(Tại sao phạt 10 ly ? cũng sẽ có chiện kể về chiện này , chờ trong các meo kế tiếp )
Fantasy Woman Pictures, Images and Photos
OI TÔM

Hèy …
Sao mợ Sư Tử không kể cho dân làng nghe chiện thằng Gà say xĩn lần đó cho rõ ràng mà chỉ nói Ỡm ờ là mợ ngán hắn cái lần đó ? và mãi cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh ?? Oi Tôm vô cùng théc méc .
Hắn đã làm chiện gì GHÊ GỚM ????Thông thường thì mấy tay nhậu , khi xĩn rồi thì lăn đùng ra KHÒ ( giống anh chàng O trong chiện vừa rồi của Oi Tôm )hoặc ói mửa tùm lum ,một số khác thì ca hát ngêu ngao , số nữa thì quậy phá tứ tung …….. nhưng nói chung thì không ai để tâm nhớ dai chiện của mấy anh chàng nhậu xĩn ( ngoại trừ những trường hợp hết sức đặc biệt).
Yêu cầu mợ kể lại chiện đó để Oi Tôm và dân làng được biết thêm một cách say xĩn nữa để tránh ( nếu dở ) hoặc theo (nếu hay ).
Ngoài ra , Oi Tôm khi nghe xong , sẽ ngâm kíu rồi bày cho mợ cách để trị hắn , chứ mợ nín thinh rồi tìm cách TRỊ một mình giống cái bà vợ anh chàng O trong chiện của Oi tôm thì …… thì sao cà ??? OI TÔM
Hao than, May luc nay the nao ? Khoe khong ?Nhin hinh anh du lich Hoang Gia Florida
Birds Pictures, Images and PhotosBirds Pictures, Images and Photos7/05 cam thay ,va du tinh chuyen du lich hoi ngo Canada that hap
dan.Tuan vua qua vo chong tao co di Paris gap Tin, no co noi so qua ve
chuyen du lich nam toi,co the vo chong tao se thap tung cung Tin di du hoi
ngo Canada 7/06.

Van xe, Lau qua khong hoi tham may! Cam on may da goi sach va DvD hoi ngo cho tao.Goi loi tham ba xa may va hai chau.
Sinh, Cong viec cua may da on dinh chua ?Tin da sang may dia DvD hinh anh o Chau
-Au may nhan duoc chua?Ba xa tao rat mong may nhung tam hinh may chup.Tao
noi: co le no rat ban ron cong viec ,chua co thoi gian. Goi loi tham <="" p="">
sang> NGUYET.
Ngoan, Sao lau qua khong hay tin tuc ve may?May va ba xa co khoe khong?
Phap, Cac ban NT3 o Bac CALi deu manh khoe ? Con gai Ut cua ban chac lon lam roi phai khong?
Goi loi tham den Choai,Thu,Mang,Lip,Phuong...va cac nang dau NT3.
Hoang ket

Vợ Chồng Kim Hoàng Thân.
Trước Tiên gởI lờI thăm tòan dân trong làng meo.Mong làng meo năm nay làm ăn khấm khá,để tổ chức nhửng chủ đề du lịch đầy hấp dẩn và thân tình,để làng trên xóm dướI vui vẻ trẻ khỏe,Các bộ lảo yêu đời và dể tính hơn,Các lảo bà có cơ hộI làm đẹp dung dăng vớI ông lảo thêm khăng khít tuổI gìa.Việc làng việc nước trong ấm ngoài êm.
Thấm thoát ,đã vài năm,dân trong làng rủ rê vui chơi cùng xóm,rượu Pháp bia Hòa Lan thấy mà thèm mểm môi.
Nhờ vậy,mà dân làng mớI có dịp gặp lạI nhửng dung nhan các bộ lảo trong danh lam thắng cảnh tuyệt vờI trong tình bạn và gia Đình….
Quạ không đi tìm tính thể ở nơi phương nao ,mà đả bay về ngủ im trong tổ .Tìm trong quạ nhửng nết hư dễ yêu.
Đả lâu không còn được cái háo hức đọc những dòng tâm tình ,nóng bỏng tình bạn của Chí Hiếu.Không riêng gì một TKS nhớ mà các lảo già sồn sồn trong bộ lạc làng meo cũng nhớ .Nghỉ mà cũng buổn không hiểu bởI cái quỉ quái gì,trong làng chỉ còn vài nóc nhà loe ngoe.
Lảo gìa Hồng Khóc, Nhìn bốn tấm hình đám hỏi:Đôi uyên ương trẻ đả đẹp,mà cặp tình già cũng không kém đậm đà tươi vui…
Còn cái lảo Gà Mái MỶ sao meo cứ cà khịa, cà khịa, câu giờ cái chi chi….Hay là bận săn sóc gà mái cho gà mái khòe ra để đánh thức dân làng dậy…
Châu Yến Hy vọng mày ổn định cái Com..của mày để làng meo có được nhửng bức ảnh đẹp
Còn cái xóm ở Nam Bắc Cali ồn ào được một lúc rồI im re,ấy vậy mà làm vịêc có bài bản nhu nghiêm va nghỉ vậy.
Hướng Đông của làng mình vừa nhóm bạn,lây lan cái vui đến khắp trong làng Bây giờ trờI nóng INH lùn đâu còn than lạnh ,con giun cùa lảo chắc đi tìm chổ ẩm mà mò vào.Còn KhảI mày đả tìm được chổ ưng ý ở Orlando chưa?Mạnh Hùng ,mày đông con,chắc tất bẫt suốt ngày phảI không ?…..Còn các lảo khác nửa gởI lờI thăm thân tình.
Trà lờI thăm hỏI của KIM Hòang mà TKS lây lan đủ mọI chuyện, dân làng cũng tha thứ cho một TKS vui ,mê chốn đen đỏ mà sao nhảng việc làng.TKS và vợ chồng Ánh mồI khi gặp gở củng thường nhắc tớI vợ chồng Hòang và hai đứa em dể mến. Bọn tao vẩn khỏe nhưng vui buồn thì theo thờI tiết.Chúc vợ chồng mày và các cháu dược khỏe mạnh.Khi nào vui thì lên tiếng để cho bọn tao vui theo…
Ấy cái chủ đề du lịch trông ra vô cùng hấp dẩn,Dân trong làng lâu nay bị cái tính thờI lạI nó làm cho á khẩu
Chỉ còn ông tiên chỉ và mỏ làng đùa đùa thật thật cho vui xóm vậy thôi.Đến khi có việc các lảo mớI chịu xắn tay áo,hú hè nhau,vác quốc ra đồng…..
Chúc các bạn vui…
TKSNature - London Bridge Pictures, Images and Photos Anh chi Hoang than men,
Dang cho quyet dinh di Duc -Hoa Lan cua chi LANH va BE TRAM de gui sach truyen QUA doi Trinh NU va hinh anh cho anh chi. Tuy ban ron nhung khong quen dau.
Dang dinh goi dien thoai ru hai ong ba sang nam di Canada. BAy gio, biet ong ba cung du tinh di, that la "Qua Da". Co them hai ong ba va ong cu PHAT ( TAY TIN) thi bao dam chuyen di choi se co nhieu chuyen de cuoi Pe Pung (nho lai nhung mau chuyen "hai huoc" cua bon minh tren duong di, toi va ong Cu Ti cu cuoi hoai - mot ky niem dep, de thuong ... kho quen)
Ve day rat nho can nha nho am cung cua hai ong ba.
Gui loi tham THAO-HUY, Chuc vui ve khoe manh.
Nguyet
Ròm chưa chết. Chỉ mới ngáp ngáp. Mầy đang nghiên cứu cái Movie Maker nào đó ? Nếu là Pinnacle thì tao hy vọng sẽ chỉ cho mầy vài chiêu vì tao đã làm rồi. Thăm tất cả làng meo nhà ta. Tao lặn tiếp. Vã lại, đang có trong nhà 1 Cha sở họ đạo của gia đình tao ở VN qua du lịch nên tao cũng không được rãnh lắm.
Ròm
 Dear tụi mày. Vẫn còn đang bận. Con gái nhỏ tựu trường. Gái LỚN trở lại đi làm. Đang nghiên cứu new software để thâu hình có tổ chức trật ..tự. Trật tới trật lui. Dầu sao nhóm du lịch Hoàng Gia cũng sẽ có hình CD hay DVD. Cái còm run hơi chậm làm tao bực mình quá chời. Bà xả tao khen Cơ phu nhân hát giống..bả, giờ đòi hát trả lể. Vậy là tao sẽ mệt thêm một chút, và.. DVD sẽ đi chậm lại một chút. Hải Thọt học nghề Cu Tí hồi nào mà khiến GMM vừa đẹp lảo, vừa hào hoa, vừa lái xe vừa hút gió vừa run đùi. Quá đả. Đọc bài thơ VŨNG NƯỚC MƯA của thi sỉ Yên Đông trong báo Ca Dao tao thấy lại cả một vũng đời ..vừa mới lớn, mới biết yêu và biết buồn. Hiệp Ròm ra sao rồi. Thăm tất cả Làng Meo. Láp.
PS. Thăm anh chị hai Nghĩa ở Canada
 Chào các Bạn
Sau chuyến hạ sơn 22 ngày , Song vừa trở về đêm qua.Vô cùng thích thú và thật long cảm động trước tất cả những tình cảm than thuong mà anh em mình giành cho nhau. Cám ơn tất cả các Bác,các Bạn và các cháu mà mình đã gặp trong 3 tuần qua; không quên cám ơn các bạn có quan tâm theo dõi những cuộc hoi ngo vui ve cua anh em chúng ta.
Nay mai mình sẽ kể từng chặng đường để hầu giúp vui,cũng như gặp lạI những kỷ niệm cuả chính các bạn,vì trong bất cứ cuộc gặp mặt nào chúng tôi cũng nhắc đến từng tên tuổI,từng khuông mặt,từng thói quen…cuả tất cả các bạn…
Chúc sức khỏe. Song

Chao chi ALHD, lau nay toi lang thang tren cac website de tim xem co tin gi o VN dang mung khong, nen chi co the doc qua lang mail cua chung ta ma khong co thoi goi chot chet. Toi co nghe chi doc truyen tren net, con CD QDTN thinh thoang toi va ba xa co nghe lai. Rat cam on thinh tinh cua chi. Ong Tay Deux cua chi cung lan dau mat roi?
Truoc day Rom co noi bi binh phai nam o hospital may ngay, nay da khoe chua?
Thay anh em ru nhau di Canada nam 2006, nhung khong biet la di du lich hay hoi hop gi, de xem toi co the tham gia duoc khong, vi tu nha toi lai xe di Toronto khoang 4 gio ma thoi. Tham tat ca anh em doc mail. Hồ

clb thoi gian qua,truc trac vi cai com.bay gio da on dinh.tham tat ca cac ban ,bay lau nay clb van theo doi mail,thay khong co gi nen khong len tieng,chi vay thoi..chuc cac ban vui ve.clb

hàocác Bạn,
Sau mấy ngày lu bu một số việc. Đọc nửa ngàn cái mail.Có buồn có vui.Buồn ,bỏ qua đi.Còn vui?-sẽ vui biết mấy nếu thỉnh thoảng nghe thêm tiếng Gà Phuơng Tây gáy ,cũng như nhóm Cali bỏ bớt Cày Cấy lên tiếng :ta nghe đây!
- Trước khi khoe khoang Những Kỷ Niệm vui cùng các Bạn,xin lưu ý một điều Vợ Chồng Cơ Heo đã bắt tay chuẩn bị mọI thứ cho HN Toronto 7/2006 (Tuần rồI cả Gia Đình Heo sữa lạI các lốI đi , đặc biệt kêu một tay chuyên nghiệp tận Windsor lên làm đẹp caí Basement,phí tổn đến vài vạn );Anh Chị Nghiã K2 ,cũng hiếu khách không kém,cọng thêm “8” khoá của Gia Đình Nguyễn Trãi Canada đã lên tiếng hết mình ủng hộ.
Hãy quyết định đi! Đừng để buồn lòng Gia Chủ.
- Thầy Thiện ,tui loay hoay thế nào Download không được,lại xóa mất những tấm hình Thầy gơỉ cho tui.Thầy làm ơn mail lạI cho tui được không.Cám ơn Thầy những ngày thật tuyệt ở Washington DC và Lancaster. Kính lờI thăm Bác ,thăm Chị Nhà,gởI lờI :thăm Tho;chúc An Bình sức khỏe.
- Nhân coi cái hình rất ngộ của Thầy:New Seatbelt,tui nhớ một câu đố rất dõm :tháng nào ngươì Phụ Nữ ít nói nhất? (và con Heo ít la`m nhất?
Chúc mọI ngườI vui khoẻ.Song

Lần đầu tiên nghe Heo mẹ xuất chiêu, Quạ mái ngừng máy lắng nghe một cách thích thú. Đoạn ngâm thơ mở đầu hay vô cùng...
Giáo Thiện chứa chấp Song BN đến mức này là quá cở thợ mộc. Con Mèo khờ thả BN lang thang thế này nguy hiểm quá,số tiền bán sale tiêm chạp phô chừng nào ông mới tiêu hết để về nhà đây SBN?
Cơ Heo , nghe mày dành nhiều ngày để dẫn BN đi tham quan danh lam thắng cảnh là một sai lầm lớn.Nó biết hết rồi lần tới nó không chịu đi nữa đâu!!!.Tao đề nghị mày đưa nó đến những chổ tiêu tiền đậm đậm cho nó mau hết tiền để còn sớm trở về. Chà!lần này lang bạt giang hồ nhiều nơi chắc có nhiều chuyện kể cho anh em nghe...Làng meo đang chờ....
Liên khúc em vợ nghe giống đời thường lắm. Còn liên khúc anh rể đâu không cho lên luôn cho chẳng cặp? Thơ Bút Tre coi bộ hấp dẫn, hy vọng làng meo có những Măng để mai này thành Tre như ý chị ALHĐ.
Thằng Thọt lâu nay không giởn...thì ra là nó cố móc trái tim thẩy lên đầu
để hạ thủ thành tiếng khóc đêm tân hôn...Thật là CTCT, xin khen mày 1 phát. Thăm tất cả .Chúc vui vẻ
QUẠ ĐEN
Nữ thơ sĩ ALHĐ ráng chờ thơ Hậu Bút Tre 2 ngày 2 đêm rồi mà sao không thấy xuất hiện câu nào hết vậy cà? Buồn thiệt!
Kính chuyển đến quý vị độc giả của làng meo K3 hai bức thư vô cùng quan trọng dưới đây:
Sư Tử Hà Đông wrote:
 Oi Tôm à,
Tối hôm nọ, có một nữ thơ sĩ nặc danh gởi tới thư ký ALHĐ một bài thơ " Hậu Bút Tre" hay ho vô cùng. Thế nhưng sau khi đọc qua, ông Gà Mái sanh lòng ganh tị, bày đặt phê bình là bài thơ này nói xấu người bạn yêu vấu Hùng Sến Quậy của ông ta nhiều quá, e rằng sẽ khiến người bạn ấy buồn lòng, sinh ra thảm cảnh "đêm biếng ăn, ngày quên ngủ" hoặc trở thành "ngày sớn sác, đêm càng sớn sác hơn".
Nữ thư ký em bèn gân cổ cãi lại:
- Nữ thơ sĩ nặc danh ấy chỉ giỡn chơi cho vui thôi mà, chẳng lẽ Oi Tôm lại giận được hay sao? Ông ấy thường lên giọng tuyên bố là trong lúc vui đùa, chọc phá nhau không ai được phép giận hờn ai (có nghĩa là phải chịu chơi í mà!).
Tuy nói mạnh miệng như rứa nhưng thư ký em cũng hơi run trong bụng nên ráng rị mọ uýnh máy rồi cẩn thận gởi cho Oi Tôm duyệt qua trước. Xin Oi Tôm cho biết ý kiến là Hội Tao Đàn K3 có nên trình làng bài thơ thẩn này trên meo chăng? Oi Tôm cứ tưởng tượng đây là một kẻ nặc danh (chứ không phải là Oi Tôm để đỡ cảm thấy nhột nhạt cùng mình) và tự nhiên sửa chữa từ A tới Z miễn sao bài thơ được ra mắt quý vị độc giả yêu thơ tào lao thiên địa là dzui dzẻ rồi!
Thành thật cám ơn Oi Tôm.
TÀI BA
Cả làng đều biết Sến tài
Ba hoa lắm chuyện "ĐỎ GAY, LỌ NỒI"
Quanh năm chuyên phá cho hôi
Hám danh (*), giả mạo khiến đời thị phi
Thế nhưng Sến vẫn đổ lì
Lợm giọng vẫn rống, lâm ly nhập nhằng
Sớn sác đụng phải Bà Chằng
Thụi cho mấy phát, Sến la rân trời!!!
Nữ sĩ Không Tên
Ghi chú: (*) Hám danh "Sến Quậy"
From: Hung Le
To: Van Oanh Diep
Subject: Re: Tho thanNature - garden Pictures, Images and PhotosNO STAR WHERE
OI TOM
Gởi chị ALHĐ và mấy tên ham vui trên meo,
Mấy bài thơ Bút tre chị thư ký gởi lên meo ,mang đến cho dân làng những nụ cười thâm thúy.Nhóm Tao Đàn K3 chưa rục rịch thì chị đã nổ phát pháo đầu tiên, nhắm vào tay quậy nhất khóa, may mà chưa NGHE phản pháo...
Tôi không tin là mình có thể mần được thơ loại này. Tuy nhiên để hưởng ứng, để làng meo bớt cô quạnh. Tôi thử gây mầm BÚT MĂNG xem sao.Ai có thích vui thì nhào vô: ( Bối cảnh là CSVN mượn Sàigòn như là một thiếu nữ nhan sắc, để dụ dỗ chàng trai háo sắc Hoa Kỳ.Cho Nguyễn Cao Kỳ về nước, bị Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại vạch trần âm mưu của chúng....)
Sài tơ tưởng nhắn nhủ Hoa...
Kỳ chưa tới nước em đà lộ miu
(giọng Bắc đọc MIU, giọng Nam đọc MU)
QUẠ ĐEN

Thăm hỏi cuối tuần,
Thăm Gà Tồ đang bệnh nặng. Thăm Hiệp Ròm vẫn ngất ngư.Thăm TKS còn lừ đừ...Thăm những thằng lầm lừ chưa lên CHỮ !!!!....tao.
Hỏi ĐV Hoàng sao chưa nạp đạn? Hỏi Đê Vê Hộ sao bạn nín thinh? Hỏi dùm chú Inh , sao? Con GIUN dài ngắn?...Hỏi ?. Lặn….Hỏi.? Lặn?????
Dân làng trên dưới cũng “lông”, Leo lên, leo xuống lòng vòng mấy ngoe, Điểm danh cho thấy đây nè: Tín,Gà,Heo ,Sến,Hồng,Xe, Thọt,Tà…
Giáo Thiện hỏi, Quạ xin la:
Bèo Nhèo còn mãi ta bà thong dong
Song bèo chưa chịu qua sông
Để con Mèo nhớ chạy vòng quanh sân
Về nhanh thanh toán nợ nần
NỢ con vợ trả, còn NẦN ông mang!!!
Láp ơi! mướp đã lên giàn, Cớ sao ong bướm đỏ vàng đi đâu, Đứng nhìn ngẫm nghĩ hồi lâu, Thì ra hoa nụ đi chầu Diêm Vương, Tức mày mà nghĩ cũng thương, Giận cá chém thớt lên giường mần thơ:
Mong khu mướp trổ hoa làm vốn
Bông chẳng, nụ không, quả vốn lèo
Mướp cái thì trái mới đeo, Mướp đực chỉ biết trèo leo bực mình, Cả làng đành chịu nín thinh….không ai dám chưởi mày đâu nghe Láp!!!!
THẠNH QUẠ
PS:Kính thăm anh chị Niên trưởng Nghĩa Mập Canada.(Thằng Láp chơi ác quá,chọt tên NT2 vào mà không báo trước ,lỡ nói bậy bạ bị phạt hít đất thấy bà nội.Cám ơn thằng GMM báo động)

TÌNH EM CỔ TÍCH                                         Nay em cũ mốc
 ta , tên hành khất tình yêu                                  Tà tui xin chút tình yêu
tạ em ban thí ít nhiều ái ân                                  Tại em ban bố quá nhiều ái ân
mê man cuối nẻo đường trần                              Khiến anh sắp đứt đường trần
thôi xin tính sổ nợ nần trước sau                         Thôi thôi tính sổ nợ nần cho mau

ta , tên hành thích chiêm bao                              Tà tui cứ mãi chiêm bao
con tim giãy giụa máu đào lấm lem                     Nhìn em mà đứng trái tim đen xì
hồn trơ dáng đói thòm thèm                               Hồn phi phách tán hết thèm
tình em cổ tích củ mèm mốc meo                      Thôi em cứ để cũ mèm mốc meo.
Tà trần trung hậu                                              Gà trụi phản tiền

Tà dương chửa chịu lặn êm
Vẫn hoài ngóng đợi chim quyên bay về
Cách nhau ngàn dặm sơn khê
Ngày mong đêm nhớ tái tê cõi... nòng.
Bút Măng Non
Chời ơi, hết xãy đó Láp à.
Tao tưỡng đâu Hoang Chau Cat Cat, chĩ có xa xi nang bo chang ech, ai dè Công Nuơng nói tiếng Dziệt dzành quá mạng. Vậy thì Mi cứ tang tính tình tang cho Công Nương cất dzọng oanh vàng là xố dzách.
Tới luôn đi bác tài cho làng meo rậm đám.
Ủa có NTrưởng Nghĩa thăm làng ta hã, hõng sao NT Nghĩa rất là chịu chơi. Vậy tụi mình cứ thả dàng phải hông Cơ Heo ú ì.
GMM.

Vấn, nhìn lại vợ cuả Nguyễn Văn Sáu tao nhớ mặt ngay. Chỉ có già đi thôi
Mầy còn hình thằng nào nữa hay không? Thằng Tốt vẫn ngon lành hả? thấy tướng nó Tốt quá đi thôi.
Sinh
 Dance Pictures, Images and PhotosGởi tiếp hình các bạn mình ở VN. Hai hình này gởi hạn chế cho một nhóm nhỏ, không dùng mail group CTCT k3.
Cuộc sống các bạn ta ở VN tương đối ổn định. Ngọai trừ Nguyễn thế Cường vẫn muôn năm than thở. Lê Từng hiện bỏ quê vợ về quê mình sinh sống. Minh Mù, Tốt Làm, Lê hùng Anh cuộc sống đầy đủ. Họ vẫn liên lạc với nhau, thành lập một quỹ tương trợ riêng, giúp đỡ nhau khi cần, kể cả anh em ở xa về ( Miền trung, Miền tây), các quả phụ luôn luôn được nhớ tới trong các dịp họp mặt.
Trong hình, không có : Đặng h tấn ( về Huế thăm nhà ) Phan X Lâm ( không đến với lý do bận việc, dù sau khi bàn bạc với các bạn, tao quyết địng mời PXL đến dự họp mặt ), Nguyền Đ Liên ( không đi được ), Út Già ( ở Bình dương) gấp qúa không về kịp , Phan Q Son ( Sơn Chuột ) không liên lạc được.Hùynh tấn Phát không về được. Ngòai ra, họ không còn bíêt có ai nữa còn sống ở VN ( tất nhiên, ở đây không liệt kê tên anh em ở Miền Trung ).
Họ giao kết với nhau trên căn bản tình bạn đồng khóa ngày xưa, họ không nhiều lời về những vấn đề chính trị và họ sẵn sàng tiếp đón bất cứ anh em nào từ hải ngọai về thăm quê hương, không phân biệt khóa. Đặc biệt rất hoan nghênh khóa 3.
Họ không hỏi han về sự giúp đỡ của anh em mình bên này. Họ đã có quỹ riêng. Tuy nhiên, nếu anh em nào về thăm, muốn góp một chút vào quỹ ấy, họ không từ chối.
Vài hàng tường trình. Anh em nào kết tội tôi về chơi với VC ở VN, cứ việc. Tình bạn của chúng ta lớn hơn rất nhiều so với những điều nhỏ nhặt về cá nhân tôi. Và tôi chấp nhận những điều nhỏ nhặt ấy cho bản thân mình để ít nhất mình có sợi dây liên lạc với các anh em mình còn ở VN. Các anh em bên nhà hói thăm tôi về từng người một ở bên này, ai còn ai mất. Họ đối với anh em rất chân tình, còn mình thì cứ e dè, sợ sệt, sợ bị chụp mũ. Tôi nghĩ lại mà thấy xấu hổ cho sự hèn nhát của bản thân mình.
Ai muốn liên lạc với các bạn ở VN bằng e-mail, bằng Điên thọai, xin gởi e-mail riêng cho tôi. Tôi sẽ cung cấp. Vấn

ừ đúng rồi tao sợ thơ thẩn rồi.
Một thời làm thơ và bây giờ là một thời
làm biếng .Lúc nầy bắt đầu nhập học
nên không sử dụng được computer nhiều,
thông cảm cho nheo .
trung
Chào tất cả những tên cọ̀n “ làm bộ” đọc meo,
Đọc cái meo đi đêm của Trung tà do chị Thư kư Fw, hàm ư muốn làm thợ lặn như những tên chuyên nghiệp từ trước đến giờ…Giận nhứt là chữ LÀM mà ĐTS đă viết: “ Một thời làm thơ và một thời làm biếng”. Ông làm mất tinh thần mấy thằng c̣n cựa quậy, làm tôi nổi máu “ bút măng le”phện mấy câu thí mạng cho ông tỉnh ngủ:
Làm thơ những lúc làm siêng
Đến khi làm biếng th́ì chuyên làm t́ình
Làm t́ình khi chẳng c̣òn linh
Làm thinh không được, bực mình làm thơ…
Hỏi thằng Sến quậy , vậy trong bốn làm trên , Thằng Thọt đang ở cái LÀM nào?.
QUẠ

Thế thì Tà hăy nhởn nhơ
Luyện công, tập vơ, nằm mơ chờ thời
Lập thời gian biểu chịu chơi
Làm siêng, làm biếng, làm thơ, làm t́nh
Mặc lời ganh ghét linh tinh
Thấy Tà phơi phới, Ông Điên tức ḿình! (vì́ ông cứ phải đạp máy lia lịa
Tối ngày sáng đêm chứ có được thảnh thơi như dzậy đâu!)
Bút Măng Non (tức là Sư Tử Hà Đông)

Chào các bạn.
Chử làm của Quạ nó rắc rối quá ,Tức cái mình Quạ nổI máu làm thõ ,Lọan bàn về chữ LÀM….TKS chép lạI vài ý niệm LÀM… mà các bạn ký gởI trong meo ở trên.
Cũng vui vui lên họa mấy câu thõ Làm… của vần L…
Lâu lâu lại lặn Làm Lơ
Lính làng Làm Lự… lập lờ lẻ loi
Lợn lòng Làm Lũng lả lơi
Lưỡi le Làm Láng , lổ, lời Làm Lâu
Làm le lai láng lá lau
Lo lòn lấy lẻ làu làu Làm lông
La làng … làm lớn lộn lồng
Lọ là lỏng láp lợn lòng luyến lưu.
TKS
 BUTTERFLIES ANIMATED Pictures, Images and PhotosSau ðây gởI kèm các bạn bài thơ không biết tên tác giả:
Xin ðọc theo kiểu bắc là: chông trờI

Cô kia sao cứ Trông Trời
Ðể tôi xin nguyện làm trời cô trông
Trông trời sướng lắm phảI không
TrờI mà Trông lạI còn mong nổI gì .
Ngoan gởI lờI thãm GÐ Hộ.Mong nhiều sức khỏe.
Chúc sức khỏe các bạn và gia ðình. TKS.

Kính thưa quý vị yêu thơ con cóc,
Thư ký ALHĐ không ngờ rằng cũng nhờ sớn sác mà đã làm nên một chuyện vô cùng hay ho. Số là hôm trước, vừa đọc không ra mấy chữ lăng quăng của ĐTS Tà Đạo, nữ thư ký em vội vàng mở Vietuni phiên dịch liền một khi và nhắm mắt nhắm mũi loan báo cho toàn thể bá quan văn vỏ cùng rõ. Tới chừng nghe ông Quạ nói cái gì mà "Đọc cái meo đi đêm của Trung Tà", thư ký em chưng hửng, bèn rà lại mới vở lẽ ra là... ĐTS Tà Trần Trung Hậu chỉ iu ái gởi riêng cho thi sĩ Gà Trụi Phản Tiền mà thôi. May mà ĐTS Tà Đạo không tiết lộ chiệng thâm cung bí sử nào cả, bằng không thì thư ký STHĐ mất job rồi còn đâu!
Tuy nhiên, chình nhờ vậy mà Vườn Tao Đàn K3 lại được ghi vào hồ sơ lưu trữ những vần thơ tuyệt cú mèo "làm..." đủ thứ chiệng của Bút Măng Le, Bút Măng Non và... Bút gì đây hở ĐTS Nguyển Ngoan? Xin chúc mừng hồn thơ của anh Ngoan đã hồi sinh. Nhờ vậy, hồn thơ con cóc của Bút Măng Non lại tiếp nối.

LÊN NON ẨN TÍCH MAI DANH
RỬA TAY GÁT BÚT TÂM THÀNH KỆ KINH
TẠ ƠN BẰNG HỬU CHI TÌNH
 Nhà sư Trung Tà

Nương nhờ cửa Phật câu kinh quên đời
Thế nhưng bằng hữu khắp nơi
Vẫn hoài nhớ mãi bao lời thề xưa
Hẹn nhau vào giữa canh khuya
Bọn thi sĩ cóc lên chùa tìm Sư
Mang theo bầu rượu túi thơ
Thử xem Sư có hửng hờ được chăng?
 Bút Măng Non

Bài thơ nối tiếp của Bút Măng Non thật tuyệt cú mèo. Vần, ý, câu, cú thật nghiêm chỉnh. Xin chúc mừng chị STHĐ đã thành chánh quả.
Xệ

LÊN NON ẨN TÍCH MAI DANH
RỬA TAY GÁT BÚT TÂM THÀNH KỆ KINH
TẠ ƠN BẰNG HỬU CHI TÌNH Nhà sư Trung Tà
Đun nồi thịt cẩu Tà đành hạ san
Lại thêm xi đế nếp thang
Cứ chơi xã láng,cho đã gan Đạo Tà. Gà Trần Tục

Chào mừng TKS trở về tŕnh diện Làng meo,
Quạ khoái bài thơ TRÔNG TRỜI ông gởi. Tôi nhớ trước đây ông có làm bài thơ toàn chữ T. (chắc chị Thư ký c̣òn lưu) , nay lại được đọc bài ṭan chữ L.của ông…
Ông có biệt tài làm thơ nhanh và ư lạ, trèo lên tuột xuống chỉ chừng 15 phút là xong.
Tặng ông chút này thay lời khen và câu chào mừng:

Khi xưa Ông lộng chữ T…ê
Bây giờ Ông lại mân mê chữ L…ờ
Bao giờ Ông vọc chữ C.. ờ
Để cho nước đục cả bờ lẫn sông…
QUẠ ĐEN
Chào các bạn.
Quạ đen mổ lia lịa,Thôi thỉ TKS cũng đành viết vài câu Chử C…vậy:
Con cò cái cượt cù cưa
Chử C…còn cất chứ chưa cấy cầy
Chờ cho chửa cái cột cây
Cúc cu cũng chịu chẳng chầy chụa chi
TKS

HAI, may goi tao la ong But cung tot . Tao co hai con 1trai 14tuoi,1 gai 8 tuoi va mot vo tu truoc den gio;tao cung di cay nhu tui bay,moi ngay keo cay 7 tiengdong ho, neu tui bay thay thit nguoi MADRANGE o cac sieu thi thi ung ho gium,neu khong thi hang dong cua tao se that nghiep.
Đặng Văn Hộ.

Chào các Bạn
• Đôi điều nhớ tiếp Jacksonville
Sáng C.N Hoi Ngộ H.G tổ chức đi tắm biển
-Quý Phu Nhân trong bộ đồ tắm trông trẻ ra như các Thiêú Nữ làm Bãi Tắm tươi đẹp hẳn lên.
-Nhưng sự chú ý lại được tập trung cao điểm khi Hùng Sến trần trục xuất hiện.Hắn có cái Bộ Vó lý tưởng nhất làm cho những người Béo Phì(Ở Mỹ,chiếm đến 85%) thèm rệu nước...
• Cơ Heo thấy Cô Nguyệt lặn hay nhất nên hỏi Cu Tí:
- Vợ Chồng mày đi đây đó khắp nơi,nên hay tắm biển lắm phải không?
- Từ khi qua Mỹ đến giờ Bả mơí tắm lần đầu đó.
Cơ Heo cười:
-Vợ tao,Bả chưa bao giờ mặc aó quần ...cả.
Hắn không nhớ được bộ BÍT-KÍ-NI,tiếng Cố Đô Huế 100% đó,tiếng “kí” nay thành “cái”,nhưng những Mệ vẫn dùng kí ni,kí nớ-tiếng .Bít-kí-ni hay quá để đặt tên cho bộ Đồ-Tắm nên tụi Nhật ăn cắp.( Ê,thằng nào hôm trước noí có Trời mới biết,coi chừng Thiên Lôi đó)
*
Sau khi ở Nhà Hàng ăn trưa về,mọi người tranh thủ (làm sao thế được chữ này,tao ớn nó,hởi các cao nhân?) ngủ trưa, để tối đi ngắm Phố Đêm Jacksonville. Đêm rồi tiệc khuya,bị ngủ chung với quý Ông Ngáy bậc thầy,coi như thức trắng.Ngủ ngày các Ông ngáy còn bài bản hơn:NT Nghiã Mập bè cao,Cơ Heo bè vừa, đám còn lại-ngoại trừ tao- phụ họa.Mệt quá rồi cũng ngủ thiếp đi.
Thức dậy,cô Công Chúa 8 tuổi xinh đẹp Stacey tặng cho các Bác ,các Chú mỗi người một một tấm hình đặc biệt.Dù chỉ là hình,nhưng nhìn vào như nghe được cả tiếng ngáy, té ra tao cũng dự phần.
Đêm đó không còn nghe những tiếng bò rống nữa,tiếng ngáy vẫn còn nhưng nghe êm ả,hay ho.Cám ơn cô bé,những giấc ngủ say.
*Con cá dơi đen thần bí cuả Vua Bếp CuTí
Chuc vui ve. Song

Dear tụi mày. Đọc hết tất cả meo. Có những meo KHÔNG NÊN phổ biến trên group bự. Không phải ai ai cũng có tấm lòng bao dung và độ lượng dễ dàng thông cảm cho những giây phút bốc đồng hứng khởi vô tội vạ. Tụi mình trong meo group K3 dỉ nhiên là không sợ bị chụp mủ hoặc lôi kéo, nhưng sẽ có những nhân vật quá nhạy cảm (hoặc quá cố chấp) khi họ lên tiếng sẽ làm tập thể CTCT thêm đen tối và buồn bực. Bài học THS mới đây. Vấn Xệ, trước khi về VN mày viết bài chửi rủa nhóm lảnh đạo CS ở báo CA DAO, tao sợ mày sẽ bị phiền phức khi về bên đó. Nhưng thấy mày về bên này trọn vẹn không mất mát miéng thịt nào là tao mừng cho mày. Đồng ý với mày về lý tưởng và tình bạn đơn thuần giữa đám mình. Quan niệm trung dung sống ở đời là "Kẻ nào tốt với ta là bạn ta" dù hắn có xấu với kẻ khác "thì là kẻ thù của kẻ đó", nhưng vẫn là bạn ta. Mấy tấm hình VN của mày khiến nhiều anh em hồ hởi vì biết đời sống vợ con bè bạn mình bên ấy không đến nổi nào, nhất là tình cảm gắn bó đậm đà. Tiếc là không về đũ mặt để tao nhìn mỗi thằng tụi nó. Như thằng Tốt Làm. Không thấy hình, gặp nó tao sẽ nhìn không ra nói chi là vợ con thằng Sáu và thằng Mầu. Như vậy là tao không cần phải feel sorry cho mày về chuyến DU LỊCH HOÀNG GIA vừa rồi. Mày thấy Bèo Nhèo còn feel ĐẢ tới bây giờ chưa hết. Ròm, tao xài Roxio, sau khi hư khoảng 10 cái CDs và DVDs tao học được something. Để dành cái biết của mày đó. Tao sẽ cần tới. Lu bu quá chưa hoàn tất nhiệm vụ DVD cho toán DLHG. Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ. Láp.
 Co than
Goi loi tham suc khoe gia dinh May.May chau lan may goi trong dep qua.
May dang lo lang chuyen gi vay? sao chop chop,loa loa Goi chi cho tao .nen tao Fwd cho ban be.Lan dau tien goi theo cach nay khong biet co dat yeu cau khong.Mong cac ban ngam nhung doa hoa LAN vua no trong TIEU gia trang.
Chu cac ban vui ve.
TKS
TKS, cám ơn mày đã fwd cái meo tao cho cả Làng , mày nói đúng ,chắc là tao ba chớp ba nháng nên chỉ gửi có mình mày.Gia đình tao tất cả mọi người đều mạnh , Gửi lời thăm bà xã mày và chúc sức khỏe.

Hảo Láp, hôm ở Jacksonville mày có hỏi bà xã tao về cây Lan" Tướng Quân " trông thế nào ?bây giờ cây Lan này đang trổ bông nên bà xã tao gửi cho mày coi cho biết ( cây có thân như cây chuối và hoa màu đỏ đậm ) luôn tiện gửi luôn những lọai khác cho cả làng thưởng thức.
Bà xã tao hỏi chim Phượng ( HCCC) bao giờ cất tiếng hót ?bà ấy đang chờ ! và gửi lời thăm vợ chồng mày cùng 2 cháu Stacey và .....cô chị ( sorry vì không nói chuyện nhiều với cháu nên tao quên mất tên ).
Chị ALHĐ,
Bà xã tôi cũng gửi lời thăm vợ chồng chị và mấy cháu , đồng thời hỏi chị sao không nghe chị " hát hò " nữa ? chắc là bận "luyện giọng " phải không ? bà ấy định gửi Làng thêm bài khác nhưng tuần rồi an " xòai " nhiều quá nên bị mất tiếng đành hẹn lúc khác vậy .
Song Bèo nhèo,

Vắng mèo khờ cả 3 tuần lể về đến nhà chắc bận " đọc sách " lắm phải không ? có đọc cũng đọc vừa phải thôi nha ! kẻo thôi sách chưa rách mà người đã " xụm " rồi !.
Gửi lời thăm tất cả những thằng khác ,
À , sao lâu quá không nghe gì về thằng THọt vậy cà !
Cơ Heo

Cuoi tuan co dip de goi cho nhom mail k3 minh vai
hang day !
Tham tat ca anh em k3 va gia dinh.javascript:void(0);
Nhin hinh anh tieu hoi ngo Fl va Canada ma them qua!
noi mau -du-lich , thich di choi nhung ma tinh hinh
kinh te luc nay hoi lung tung,nhung van hy vong mot
dip nao do se gap lai nhau !
Cam on Hao Lap da goi thu tham,luon nho toi ban va
gia dinh,chuyen vieng tham BCA cua gia dinh HAO LAP
van con vuong van anh em ben nay.
Moi nhan duoc bao CADAO cua vo chong Sinh.Cam on ban
nhieu !
Tham anh Chi HONG KHOC , HUNG SEN , HAI-ICH va anh
em Atlanta.
Tham Hiep Pham,
Mong rang luc nay ban da khoe lai roi va di lam binh
thuong chu ?
Co giu gin suc khoe nghe ! Cu mong mot ngay dep troi
nao do chung ta lai co dip gap lai nhau !
Goi loi tham chi va chau Tuong Vi. Phap va gia dinh

Cam on thay Phap da hoi tham. Suc khoe cua Rom da tam on dinh va di lam
lai rai. Cha'u Giang viec dda.o den nay ra sao roi ? Cau xin Chu'a soi
sang va giu gin cha'u di cho tron con duong tha'nh gia'.
Tham Chi va cac cha'u kha'c.
Hiep Rom

Dear Cơ. Nhìn mấy giò lan của vợ chồng mày mà tao tủi thân cho mấy giò lan của tao. 8 ngày vacation về tiêu hết dàn lan. Theo lời chỉ của Cơ + Nghĩa phu nhân tao đã cứu vớt được 4 giò lan, 1 đang ra bông. Nếu có thể mày email trực tiếp cho tao tấm hình giò lan trên bàn xanh của mày. Cây lan có 2 chùm bông tím lạt đó. Sẳn đay tao gửi cho tụi mày coi hình Quỳnh Hoa nở tối nay. Sinh Thiện Vấn Hùng Cơ Song Trung Thạnh va anh hai Nghĩa đã từng rờ và chụp hình cây này, có lẻ vì vậy mà nó ra bông very happy lần này. Láp.

Con Pà nó ! Nhìn hoa đẹp mà lại nhớ đến người ( vợ trẻ năm nào , nay đã thành những bà già da nhăn tay bắt chuồn chuồn ) > Thôi tụi bay đừng gửi hình hoa nữa , dù đó là hoa quỳnh hoa lan. Hoa càng đẹp càng muốn chết phức đi cho rồi !
Xệ

Kính thưa Trương lão gia,
Có lẽ, chỉ vì lão gia cứ mãi lo chăm bẩm dòm ngó và chế nhạo nét tàn phai của quý bà mà làm bộ quên soi gương để tránh nhìn thấy sự thảm hại của chính bản thân mình. Đã vậy, còn cố tình nhắc đến chuyện vợ nhà để gây hấn với toàn thể các bà vợ trên thế giới. Tuy nhiên, xin quý ông nhớ cho rằng :
Cho dủ sắc HOA có nhạt phai theo năm tháng thì vẫn còn có phấn son và thẩm mỹ viện tô điểm, chứ còn CỔ THỤ càng ngày càng già khú đế thì biết lấy gì để tân trang và kiện toàn lại đây? Vì thế, chị em phụ nữ chúng tôi rất cảm thông với nỗi lòng : "Thấy hoa càng đẹp càng muốn chết phức đi cho rồi" của quý ông. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!
Không lẽ Cậu Mừ nói đúng chăm phần chăm hay sao mà Tiêu trang chủ im re, chẳng thanh minh thanh nga một lời nào hết vậy, thưa quý trang chủ?
Kính chúc Ngài Làng trưởng sớm bình an vô sự để trực văn phòng làng thường xuyên và xôm tụ hơn.
STHĐ
...................................................
Ối Giời, Chị Sư Tử ui!,
Trương lão gia cũng có lý của hắn chị ạ, tại vì " ta cũng già như nhau". Thời oanh liệt nay còn đâu? ta cũng đâu còn mĩ miều như xưa, son phấn cho lắm đến khi tắm rửa xong, càng thảm hại hơn. Ừa, mà còn chiện thẩm mỹ viện nữa, Bà Hạnh Phước và Bà Bích Ngọc ở Houston Texas bây giờ giàu sụ nhờ mấy ông đi cày đến cúp xương sống cho vợ làm đẹp, những bà vợ tân trang đẹp đẽ kia lại tặng cho các ông chồng danh xưng Cây Cổ Thụ, nghe ngọt ngào làm sao!!! Hỡi ...ôi....hỡi.....ôi !!!!!!!. Đời...c'est.... la vie...!!!
Hồng Khóc
...............................................
Kính chào tái ngộ Lý Hòa Thượng,
Được tin Lý Hoà Thượng đã được thăng chức Bộ trưởng Bộ Gia Cư, nữ thư ký STHĐ xin thành thật gởi lời chúc mừng đến toàn thể thân bằng quyến thuộc của Lý gia trang. Kính chúc Bộ Gia Cư làm ăn khấm khá, thu hoạch nhiều thắng lợi trong mùa Đại Hội tưng bừng sắp tới. (Có thiệt không đây? Hay là phải "ăn cơm nhà, vác ngà voi cho thiên hạ" xịt khói?)
Ậy, xin Lý Hoà Thượng không nên kết tội cho chị em phụ nữ chúng tôi một cách oan ức như vậy. Sở dĩ chúng tôi chịu tốn hao chút đĩnh tiền bạc cho tiết mục tân trang là cũng chỉ vì:
- Chúng tôi vốn là những quyển sách quý, cần được thường xuyên sơn phết, bao bọc và sửa sang kỷ lưỡng để người đọc luôn cảm thấy hứng thú mỗi khi nghiền ngẩm từng trang sách thay vì nhẩn tâm liệng cái vèo vào thùng rác để rảnh tay nâng niu cuốn sách tầm thường khác.
- Chúng tôi cần nổi bật giữa đám đông để chồng luôn cảm thấy hãnh diện trước bao cặp mắt tán thưởng của bàn dân thiên hạ. Có như vậy, người chồng mới cảm thấy thung thướng, không bao giờ bị mặc cảm tự ti dày vò, dễ đưa đến thảm cảnh "muốn chết phức cho rồi!"
- Xin quyết liệt đính chánh là chúng tôi chớ hề đụng tới đồng xu cắc bạc nào của quý ông trong công cuộc tân trang, đổi mới vô cùng hữu ích này. Bởi lẽ, số tiền chi trả ấy là do chúng tôi thu góp và dành dụm được nhờ vào chính mồ hôi, nước mắt của chúng tôi cật lực làm ra. Còn số lương của quý ông thì do các siêu thị thực phẩm, các cửa hàng quần áo và các tấm bills lớn nhỏ thu gom hết, còn đâu nữa để cho chúng tôi dâng hiến cho thẩm mỹ viện được chứ?
Nói tóm lại, quý ông làm việc cụp xương sống để xây dựng tổ ấm gia đình ấm êm, không đói rách. Còn chúng tôi chăm chỉ làm việc để có tiền sửa sắc đẹp là nhằm mục đích bảo toàn hạnh phúc lứa đôi cho đến ngày răng long đầu bạc (nghĩa là hết xí quách). Ngẩm ra, chúng tôi nào có lỗi chi đâu (đáng lẽ còn được nhiệt liệt vinh danh mới xứng đáng) thế mà sao Lý Hoà Thượng lại om sòm than trời trách đất nghe đứt ruột dữ vậy? Báo hại phe chị em phụ nữ chúng tôi phải mắc công giải thích tận tường, thiệt là mỏi miệng quá xá!
(Chưa kịp gởi meo, lại phải nghe Oi Tôm "Ò ò... Hỡi ơi!!!" nghe càng mệt thêm! Ứ hự!)
Đại diện Chị em phụ nữ trên toàn thế giới
STHĐ ký tên và ịn dấu
........................................................
Thấy chưa Hồng Khóc và OI Sến....Không phải Tau binh mợ SƯ TỬ...nhưng Mợ Sư Tử " NÓI LÀ TRÚNG "..Vì từ Xưa tới nay đã vậy rồi mà...Tao nhắc lại nhé...Mợ Sư Tử và đồng PHÁI là những QUYỂN SÁCH QUÝ mà cả ta bà Thế Giới đều công nhận xưa nay ( cụ thể là câu đố vừa rồi đấy,,,đấy )...Tau còn nói thêm là...chẳng những là những Quyển sách Quý mà là những Tờ Báo Quý......CẦN PHẢI TÂN TRANG và GIỮ GÌN cẩn thận để ........( Vì rằng thì là :Đờn Bà là những Quyển sách hay Tờ Báo mà mỗi Ông đều CÓ Ở NHÀ.....nhưng các ông thường hay muốn MƯỢN cái...của hàng XÓM để coi KÉ )Cho nên càng nên tân trang dữ dội hơn,để cho Mấy CÂY CỔ THỤ dễ THÓT TIM mà Rụi....sớm....Có phải dzậy không vậy hè...Hi...Hi.......
Cám ơn Mợ ST hỏi thăm...sáng mai TUI leo lên bàn Mổ hồi 7 giờ sáng...........................THỌT.
.........................................................
Thua Chi STHD va hoi vien hoi LE SOVO.
Cach day may ngay chung toi duoc doc chi tiet nhung y kien - dung hon la tranh cai - ve viec TUNE UP va REBUILD cua qui ba toi cung xin man phep duoc dong gop mot vai y kien goi la " Suy bung ta ra bung nguoi " nen co the chu quan. The nhung dieu quan trong la nhung dieu nay toi " khong them " noi o nha vi co nhan da noi
Dan ong nong noi gieng khoi
Dan ba sau sac nhu coi dung trau.
May ba ly luan sua sang cho dang phu quan cua minh ngam la sai, vi hang ngay tu duong pho den cho lam chung toi da rua mat nhieu roi, thi toi gi phai ton kem them tien bac di den my vien Trong keo ngoai co doi khi di den tien mat tat mang. Toi ve roi " Tat den thi...hi...hi "
Thanh pho chung toi co hai Tham my vien tam co the gioi theo nhu loi quang cao tren Thuy Nga va Asia. Mot ba chu da co cau quang cao nhu sau " Toi gi ma om cai xau ca doi?...." cung cai giong ngot ngao do khi than chu tro lai than phien thi duoc nghe nhu sau " Cai mat chi xau qua nguoi ta sua nhu vay la may roi con muon gi nua ... "
Khong phai la bon dan ong chung toi tiec tien ma khi tuoi da lon nen co khuynh huong choi bonsai, choi do co, da goi la do co ma sua sang lai thi con gi gia tri nua. Ngay xua the nao thi nay cu de nguyen the cho toi! Khong co re biu , re biec gi ca. Nay nhe cai xe cu rebiu di rebiu lai nhu the chua chac chay da tot dau. Nhieu khi mang ra diu lo ma Trade in lai con co loi hon .
Cau nay thi co van toi ghim o trong bung nhung khong dam he mieng o nha, mong rang co hoi vien nao can dam dong dac noi len tieng noi trung thuc nay dum khong .
Den gio di lam roi toi chi xin co mot cau do danh cho qui ong trong hoi thoi , khong dam do qui ba nhu sau " Do Antique o trong nha ban ra thi co nhieu nguoi hoi mua tra gia, chi co mot mon cung thuoc loai antique chang ai them nhin la cai gi ? "
Toi uong thuoc lieu ma gop y kien, nen xin mien cho de ten tuoi . mong rang chi STHD cung chang biet toi la ai.
XYZ (Bùi văn Đáng)

Nhìn hoa mà tủi cho qua
Giò hoa mướt mượt, tay qua quầy quà
Ngắm giò lan, liếc quỳnh hoa
Hoa Quỳnh vừa nở, Huỳnh qua tàn rồi... QUẠ

Thân già như cánh bèo trôi
Kẻ lôi người kéo, xém lòi thịt da
Vừa sang tẩm quất cho Bà
Ông gần tắt thở, cháu đòi trèo lên
 Một hai bắt xích đu tiên
Huỳnh nhìn Quỳnh nở, nổi điên khóc ròng. Hu... hu... hu SƯ TỬ

HẢO LÁP ,NHÌN HOA QUỲNH CỦA MẦY QÚA ĐÃ ,MẤY CÁI LÁ MẦY CHO ĐÃ ĐÂM CHỒI NẨY TƯỢC TƯƠI TỐT ,BAO GIỜ MỚI RA HOA .QUỲNH TRỒNG COI BỘ DỂ CÒN LAN CÔNG PHU QUÁ MÀ TAO THÌ LƯỜI .MẤY LÁ QUỲNH CỦA THẰNG RÒM CŨNG SỐNG MÀ ÈO UỘT
THẰNG THỌT CÁI CỤC NỢ PHẢI LÀ TÀN DƯ CỦA MỘT THỜI QUẬY QUỌ KHÔNG. TRUNG

Các Bạn mến
Mình định khi nào rảnh , Làng Meo vắng vẻ kể những kỷ niệm theo từng chặng mình đi qua thăm viếng bạn bè,nhưng vẫn là câu:” đợi rảnh thì biết bao giờ mới rảnh” .Lại nghe Vấn Xệ đang muốn biết về sức khoẻ cuả Khải,cùng nỗi vui biết được N.H.Thuỳ còn sống... mình tóm tắt đôi net để anh chị em mình cùng thăm chung.
*Khi biết Quỳnh Hoa cả vài tuần sau mơí nở.Thấy mà thương Láp “láo” quá!:“ Đêm mai Hoa Quỳng sẽ nỡ”.. .Những ngày Du Lịch Hoàng Gia thật vui vẻ thoải mái.Cám ơn nhiều lắm vợ chồng Láp,cám ơn cả bé Stacey dễ thương,rất ngoan và bé Sara dù ngồi xe lăng nhưng thỉnh thoảng cứ chạy ra bắt tay các Bác các Cô Chú làm cho lúc ra đi càng thêm bịn rịn...
-Tạm Biệt Jacksonville-Hướng về Canada
Khi Vợ Chồng NT Nghiã Mập và Cơ Heo đăng cai Du Lịch Toronto July 2006;Cuti,Trung Tà,Hùng Sến,Thạnh Quạ âm thầm bầu tao làm Sứ Giả coi thữ bển có đủ tiêu chuẩn không.Nhưng Cơ Heo nghe lén được;từ đó tao muốn cực cũng không được!
-Đến Richmond vừa tối, ở lại nhà đứa cháu cuả Vợ Chồng Cơ.Anh Chị Nghiã đi thăm Bà Con(?),mới 10 giờ thằng Cơ run giọng nói: Song nè,đêm nay để mày ngủ một mình cho rộng rãi...
Mẹ kiếp cái phòng này nằm 10 đứa còn thừa. Đúng là đồ Heo
-Lên Thủ Đô.
Vợ chồng Heo Cơ đưa tau lên Washington DC, đã hẹn Báu Gà ở ÉDen,cũng một phố SàiGòn nhỏ với nhiều lá Cờ Vàng bay phất phới, đặc biệt các con đường trong khu chợ này mang những tên Việt Nam. Vừa dẫn tụi tao về nhà là Gà gáy một hơi : Nhà tao rộng rãi tụi bay tha hồ ở;giá nó bây giờ lên đến 6 trăm 50nghìn ,tao phải cố cày 2 gióp,nhờ hai thằng bây tới tao mới xin nghỉ được đêm nay...tha hồ nhậu...
Hỡi các Bạn ,hãy đến đến đây thường xuyên hơn để Nhà-hơn-nửa-triệu-phú- Báu- Gà này được nhờ.
-9 giờ sáng Giáo Thiện từ Lancaster-cách 2 tiếng lái xe- đến đưa mình đi thăm DC. Vợ Chồng Cơ và Anh ChịNghiã phải trở về Canada để đi làm.Mình rất may mắn ! Thiện biết rành rẽ những nơi cần phải đi thăm và giải thích nhiều điều rất lý thú...
Từ DC lên Phila khoảng hơn 2 tiếng,nhưng đường hay kẹt xe,mình và Thiện đến nhà Nhu đã hơn 7 giờ tối.Mừng quá gặp được Dục Râu !
Gần đây có Hiệp Ròm,gọi nhiều lần không ai có nhà,cứ tưởng Ròm nhớ Chằng Lữa quá nên đã lẻn về VN.
Chiêù hôm sau đang ở nhà Dục Râu thì một thằng cháu bên Vợ lên đón về nhà nó cách một giờ lái xe. Điều lý thú là nhà đứa cháu rất gần nhà cuả Giáo Thiện và Tho,thành ra những sáng hôm sau cả 3 đứa thường ra Quán Bi-da Việt Nam uống Cà Phê trò chuyện. Ở đây mình lại được đi thăm một Khu-Nhà-Đại- Học kỳ lạ,trong đó có ngôi nhà của Giáo Thiện.Thật xúc động khi nghe Thiện nói về Người Mẹ tám mươi tư tuổi: niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuả mình hiện nay là ở nhà chăm sóc Mẹ.Khi Ông Cụ mất đi Bà Cụ buồn quá...
Mình nhớ câu thơ này cuả Trần Trung Đạo xin tặng Giáo Thiện và những Bạn nào còn Mẹ; những ai mất Mẹ rồi như mình đây xin đừng khóc:
Nếu mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười.
Cám ơn những ngày rất nhiều ấn tượng ở Lancaster.

Hôm qua nhận cú điện thoại cuả một người còn 1phần 10 :Hiệp Ròm.Ròm nói mấy ngày trước bệnh nặng quá nên Bà Sui đưa về nhà Bả săn sóc ,hôm nay nhớ Nhà quá mò về...
Mình quyết định trỏ lại Phila thăm hắn cho dù Ròm không còn phần nào................................................................................................... Song

Baó động cùng Làng Meo chuyện lạ:
Từ trước tới giờ ai cũng biết Cậu Mừ của Thọt là OlO, bây giờ tự dưng biến thành Cô lOl (ký ở dưới).Kỳ thiệt !!! FBI , ONS có dám điều tra vụ này không???

Tự dưng CẬU mổ. À! CÔ
Tự dưng Ông bổ NGUYEN KHU...Ê! Bà
Bây giờ cứ sống tà tà
Khỏi cô, khỏi cậu, khỏi bà, khỏi ông.
Nhìn hình của ai bự quá đè Thợ Điện ló hai cẳng phía dưới thấy thương
Còn cái gì là VỊNH ĐÔNG SƯƠNG nữa, Cô Cậu giải thích dùm???
QUẠ ĐEN

QỤA QỤA
Con pà nó ra tao gõ lộn rồi nghĩ là gõ010 nhưng hấp tấp chọt nhầm làthế đấy cho QỤA có chuyện làm thơ chớ lị
Còn VỊNH ĐÔNG SƯƠNG là thầy NT2 PHÒ đặt bút hiệu cho DTS
QẠ đó thay vì ÔNG ĐIÊN.
về cái hình là cảnh QẠ đang ăn món LƯƠN DỀN bị đè nghẹt thở
ngày nào QẠ quên rồi sao?
 watching and waiting ... Pictures, Images and PhotosChị Sư Tử,
Mong GMM và Sư Tử vẫn mọi thứ như xưa.
Hôm qua, chuyện với Nhơn Cúc, nhắc đến chị, Cúc nhờ nhắn với chị rằng :
Ông rễ của Cúc chờ hòai không thấy chị gọi. Tay đó nói rằng bàn chân của chị đau không phải vì xương mọc gai gì đâu mà vì càng lớn tuổi, gân càng nhão khiến cho đau. Do đó, không có thuốc nào hiệu quả hết. Chỉ có cách mỗi ngày 2 lần, sáng mới ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ, ngâm chân trong nước nóng rồi xoa bóp khỏang 10 phút.
Đó là lời của ông rễ. Còn lời thêm của Ròm là, nếu xoa bóp không nỗi thì gọi ông gà. Nếu không bớt mà lại đau thêm thì chắc chắn đó là lỗi của hai người, phải không ?! Chúc vui vẻ. Rom

Cơn bão Katrina tại New Orleans
Tin va tat ca cac ban, hom qua toi co viet bao cao ve tinh trang may ten o Neworline_ Mã va gia dinh dang ty nan o nha Huynh No- Tao long va Chiem lac mat roi , goi khap noi nhung chua biet dang troi dat noi dau, vung do dang ngap lut len den bung,...chac se co nhieu cai ho`m moi cho^n o NGhia trang no^~i le^n troi leu beu!!! ghe lam!
Cau nguyen cho hai thang kia duoc an lanh.
Tao viet cho may co nhan duoc khongTin
Than. Sinh

Kính thưa các niên trưởng và các bạn,
Tôi hòan tòan đồng ý với những gì niên trưởng Thiện nêu ra trong bức thư dưới đây liên quan đến Mail group TH, và hướng đi sắp tới của Mail group. Theo tôi, Mail group TH là một thành quả rất đáng khuyến khích của Nhiệm Kỳ 12, nhờ nó, nhiều anh em ở xa, rải rác khắp nới cảm thấy mình gần gủi anh em ( các khóa ) hơn, gần gủi với sinh họat TH hơn. Cho nên, việc duy trì Mail group TH, làm cho nó khởi sắc hơn, thu hút nhiều người tham dự tích cực hơn, là việc phải làm.
Tôi đồng ý rằng, nếu khóa 2 lập một Mail group riêng cho khóa 2, mail group TH sẽ có nguy cơ vắng vẻ dần, rồi có thể tự động chết (?).
Cần tìm ra nguyên nhân khiến có một số các niên trưởng khóa 2 đề nghị lập một mail group riêng cho khóa mình, cũng như nguyên nhân khiến nhiều anh em khác e dè mỗi khi muốn góp tiếng trong Mail group TH.
Theo tôi, Đó là SỰ KHOAN DUNG ( không được rộng rãi lắm) của một số rất nhỏ anh em đọc mail và SỰ TỰ CHẾ ( không được mạnh mẽ lắm ) của một số nhỏ hơn nữa trong anh em tham dự Mail.
Chính vì thế, chúng ta đã thấy một hai việc không vui xảy ra và rất nhiều lần, tôi đọc thấy những phát biểu e dè sợ mình làm phiền lòng những người không thích đọc những điều người viết muốn phóng lên mail.
Những việc này xảy ra ở bất cứ nhóm Mail Điện Tử nào, dù lớn ( hàng mấy trăm người ) dù nhỏ ( 5 hay 7 người bạn hữu ).
Đôi khi, chỉ một ý kiến hơi nghiêm khắc, làm cho những người muốn thỏai mái viết vài hàng tham dự cho vui, cụt hứng và tiếp tục . . . im lặng. Vì chẳng ai muốn mua lấy sự bực bội vào người.
Hoặc, chỉ một ý kiến( không đẹp ) thiếu cân nhắc liên quan đến một cá nhân ( dù sai, dù đúng ), có thể làm nhiều người nhíu mày khó chịu.
Theo tôi, nếu chúng ta khắc phục được đôi khuyết điểm rất thông thường và nhỏ nhặt ấy, Mail group TH sẽ là Phòng Sinh Họat Gia Đình ĐH/CTCT đông đảo và vui vẻ.
Và khi ấy, một cái Mail vừa vui vừa bổ ích như cái Mail của chị STHĐ ( 1 nàng dâu k3) vừa post lên mail group sẽ không còn có mấy chữ " xin các anh chị nào không thích thì cứ . . . đừng trách cứ STHĐ tội nghiệp . . . "Ngòai ra, Anh Thiện có nhận xét về Mail group k3.
Xin thưa ngay, Mail group k3 được thành lập từ cuối năm 2002 nhằm mục đích vận động và thông tin liên lạc cho Hội Ngộ 30 năm Khóa 3 tháng 8-2003 tại San Jose ( có nghĩa là Mail group K3 có mặt trước khi TH thành lập Mail group TH) Từ bấy đến nay, Mail group k3 tồn tại và là trung tâm sinh họat của anh em khóa 3 dù , rất thành thực , mail group chúng tôi ( cũng như bất cứ mail group nào ) có những lúc thăng và những lúc trầm. Nhưng nó đã tồn tại vì những ích lợi thiết thực mà không ai phủ nhận được.
Một sự kiện khác, như anh Thiện nêu lên, ít có các NT3 tham dự sinh họat Mail group TH. Đúng là vì khóa 3 đã có Mail group riêng, nên ít ai tham dự vào Mail group TH. Nhưng lý do , theo tôi, không hẳn vì TINH THẦN CỤC BỘ ( ở khóa 3 so với các khóa khác ) mà vì :
1. Anh em khóa 3 vốn đã quen sinh họat trong group của mình từ bao nhiêu năm nay, đã ghiền không khí riêng của mình, nên CHỈ ĐỌC mail TH, mà ít tham dự tích cực ( vì thì giờ vốn ưu tiên dành cho Mail group khóa mình.)
2. Một lý do khác không kém quan trọng, như chính anh Thiện đã nhận xét ( không được thỏai mái, phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, phải thưa trình gởi bẩm, v.. .. ) và kể cả lý do chính mà tôi đã nêu lên ở đầu thư.
Do đó, tôi tin rằng, một khi Mail group TH cải tiến được không khí sinh họat chung ( việc này là trách nhiệm của tất cả mọi người, trong đó bao gồm các bạn khóa 3 ở cả hai nhóm mail : Khóa 3 và TH) thì tình trạng khóa 3 ít tham dự mail group TH cũng sẽ cải tiến dần, và để tỏ thiện chí, CÁI MAIL VỪA RỒI MÀ CHỊ STHĐ POST LÊN : " TÂM TÌNH " sẽ là một bước thăm dò nhằm tìm cách gây hào hứng trong sinh họat Mail TH một cách gián tiếp của anh em khóa 3 .
Anh Thiện ơi, chúng tôi không có tinh thần cục bộ đâu , chúng tôi chỉ e dè , vì không biết các đàn anh đàn em ý như thế nào, và vì, thà đàn anh la rầy thì không sao, nhưng đàn em cứ im ỉm mà trong bụng thì có thể " coi thường " ( xin lỗi, chỉ thí dụ thôi ), thì với tâm trạng ấy , câu châm ngôn " Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn " sẽ vẫn cứ chi phối chúng tôi mà thôi.
Vài ý nghĩ nhỏ, chỉ xin chia xẻ, được thì nghe, không được xin bỏ.
Vấn k3
 Thưa các N/T và các bạn.....Đọc thư Niên trưởng THIỆN,sau đó của bạn VẤN...tôi cũng có một chút ý kiến như thế này.
Đúng là mail groups TH,nếu không sinh hoạt thường xuyên sẽ CHẾT KHÔ ngay...nhưng duy trì mail groups TH bằng cách nào để SỐNG CÒN là điều mà CHÚNG TA nên tìm tòi mà thực hiện cho có hiệu quả. Tôi cũng đã từng liên lạc với các bạn cùng khóa 3,khóa đàn em, cũng như Niên trưởng K/2 ( chưa l/l với đại N/T khóa 1 )...Cuối cùng Tôi có những nhận xét sau đây
Trước đây mails được gởi lên group TH rất ít,nên mọi người đều MỞ ra đọc,nếu HIỂU thì HIỂU,còn không HIỂU thì XÓA sau này QUÁ NHIỀU,mỗi chiều đi làm về mở ra thấy khoảng 30 cái mails,mà 99% đều không hiểu,nên XÓA sạch...cho đến khi nghe người nào đó bàn về 1 chuyện của TH,nhưng Mình đã lỡ XÓA mất rồi,biết tìm lại ở đâu ?????mà hỏi thì ngại. THẾ LÀ BẮT ĐẦU TỰ CÀM RÀM MÌNH ÊN..... Đề nghị : Những gì QUÁ RIÊNG TƯ mà chỉ 2 người biết với nhau,thì nên gởi riêng thì hay hơn,còn ngoài ra gởi CHUNG thoải mái....... Phần nữa : Có những mail gởi lên Vừa VUI,vừa có tính cách HỎI THĂM thì không được PHÚC ĐÁP ( mặc dầu đã thưa tận CHỖ )...cho nên CỤT HỨNG mất và LẶN tuốt...nói có sách,mách có chứng : trước đây Tôi nghe Niên Trưởng Đoàn ngọc Trường nhắc đến N/T 2 MẪN hồi ở TÙ tại Trại A.30...N/T MẪN làm ở nhà bếp có LÉN CHO các N/T 2 và đàn Em NT/3 một ít CƠM CHÁY ( tôi có phần )....Tôi mừng quá hỏi NT TRƯỜNG cho Tôi tin tức về N/T MẪN để hỏi thăm...nhưng NT Trường IM RE BÀ RÈ,thì làm sao Tôi tiếp tục VUI CHO NỔI.
Chuyện thứ 2 : Tôi có kể ngày xưa N/T LÝ "MOI" dần tôi " Tơi Tả " lại thêm NT PHILÍP LÚA " nằm trên giường" mà HÀNH Tôi nữa...tình cờ đọc mail N/t HIẾU mới biết Bác hai LÚA là bác Hai PHÚC...bèn hỏi thăm,nhưng bác HAI PHÚC cũng IM RE,BÀ RÈ.Thì Tôi cũng Làm sao mà vui Cho Nổi........Bác hai THIỆN và bác HAI ĐÁNG nghĩ thử coi,có phải vậy không hè............................Cho đến nay Mợ SƯ TỬ ÁO LỤA HÀ ĐÔNG ( NT 3 OÁNH Phu nhơn ) la làng trên mail group BỰ cho vui,thì chỉ có N/t CHƯƠNG,THIỆN ,THỬ ...phụ họa thì TRỞI ƠI VUI SAO NỔI MÀ VUI HỠ TRỜI ?????????
Vài hàng kính báo...ít ít thôi .vì ( không nói thì bảo SAO KHÔNG NÓI,còn nói thì bảo SAO NÓI NHIỀU )
Ghi thêm : câu này Tôi CHÔM từ Ý niên Trưởng NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG khi phạt K/3 ( N/T Phương ở lại trường )
" PHẠT THÌ BẢO LÀ ÁC,KHÔNG PHẠT THÌ BẢO LÀ GÀ"...................................NT 3 Nguyễn Ích hải.
 Nature - London Bridge Pictures, Images and Photoscon pà nó!!! Hèn chi
3:00H chiều nay tao quỡn nên gọi thèng THỌT để hỏi tí việc nhưng chaú
CU ĐÔNG nói ba ngủ rồi .đột nhiên tao nghĩ mà tắc cười thèng
THỌT nó ngủ kiểu nào đây cà ? mổ lưng thì nằm ngửa không được,nằm sấp thì tức bụng chẳng lẽ chỏng khu chỉ còn 1 cách
duy nhất là nằm nghiêng1tay thì gối đầu 2chân thì co lại với tư
thế cong .Hay nói cho đúng hơn là thèng THỌT NGỦ CONG
Ố ... Ồ ... HI ...HI...HI......... 010

Hahaha !! Nhìn cái hình thằng Quạ gửi mà tao tức cười quá xá ! Thật là tội nghiệp cho cậu Mừ, phải chi thằng Quạ tìm một cô " y chang " như vậy đè lên thằng Thọt thì nó đâu cần đi vào bệnh viện để làm phiền bác sĩ "khựi cái cục..." gì đó , bảo đảm cục .. trên lưng thằng Thọt sẽ liền lặng tức thì, thằng Thọt sẽ không cần ngũ với cái tư thế " Con tôm luộc " mấy ngày nay .
Cơ Heo

Chị Cơ ơi!
Em nghe tiếng vổ tay "Bốp, bốp" của anh chị Hai Nghĩa từ bên đó vang lên để hoan hô nữ ca sĩ "Cô Năm" rồi đó. Anh chị có nghe thấy không? Còn nam danh ca Tiêu Không Cay đâu mất tiêu rồi?
Cám ơn anh Cơ đã mách nước cho nữ ca sĩ ALHĐ. Có điều bất tiện là nếu mình thu ở dạng 64bit/second thì chiếm tới khoảng 2 MB trở lên, tội nghiệp cho Ông Tây Bà Đầm phải download lâu quá. Riêng chị Hồng Vân cũng than là phải vào hãng nghe em hát, đọc truyện vì cái comp. của chị chạy chậm lắm.
Nhân đây, em chuyển cho các ông anh đọc lá thư rất tình cảm của chị Hồng Vân gởi cho vợ chồng em. Đọc xong, em vừa mừng vừa lo...
Theo em nhận xét thì trong bước đầu, các anh trên mailgroup SVSQ ùng hộ em đến mức độ đó là quá sự mong đợi của em rồi! Em cảm thấy rất vui nhưng rồi lại cũng đâm lo vì không biết có ai phàn nàn mình không?
Em chuẩn bị đưa các cháu đi học. Bye bye các anh chị.
STHĐ
 Thư của chị Hồng Vân gởi cho tụi em:
Chi Thoai Anh!
May ngay nay em ban di lam, khong check mail, vua roi check mail moi thay la
chi da goi email cho em.
Cam on anh chi da co loi chia vui voi ba me con em.
Noi chung thi hai chau con em cung tam duoc thoi, chu khong ngoan lam dau.
Tui no thuong xuyen co y kien phe binh me hoai...
Du em ban ron, vua lam bo, vua lam me, nhung em luon thuong thuc nhung tai
nghe cua chi. CHUC MUNG CHI QUA U LA DA TAI. Sao anh kheo chon the.
Xin lo,i em chi biet thuong thuc tai nghe cua chi ma thoi. Khong mot tai
nghe nao cua chi ma em khong thuong thuc ca. Mac du im lang, nhung luon nho
toi chi va cam phuc tai nang cua chi.
Internet o nha em chay cham lam, nen chi xem va nghe len o hang ma thoi.
Co the goi qua email cho em mot TAM HINH moi nhat cua chi duoc khong? De
sau nay co dip di ra duong gap nhau, em co the nhan ra chi do ma.
Chuc Anh Chi va cac chau doi dao suc khoe, va gap nhieu may man.
Em Hong Van

SẾN.....Đáng lẽ tao chỉ meo riêng cho mày,nhưng Tao không thể chịu nổi,nên meo hết thảy bạn bè cùng biết,vì cái chuyện Tao sắp nói ra QUAN TRỌNG DÀNG TRỜI..........này nhá................Mấy bữa rày trên NHÓM BỰ có mấy chuyện ÁC ĐỨC hiện ra,nên tao đành Tụng kinh,lần chuỗi mân côi để Yên nhà,yên cữa,,,cụ thể là Cái Hội Sợ Vợ ma quỷ,lừa phỉnh các MỢ tưởng bở để rồi sinh ra cái phong trào đỌC SÁCH LÉN trời đánh,thánh đâm kia...cho nên tao IM RE,nhưng vài bữa trước thấy mày CHÓT CHÉT trên nhóm BỰ cái bài vè sến Quậy...tao tưởng mày chỉ HAM VUI và cũng cà dựt cho VUI,,,,nhưng không dè Mày đã NHẬP TÂM cái trào lưu QUỶ QUÁI đó...MÀY ĐÃ TRỞ CHỨNG....MÀY ĐÃ ĐỌC SÁCH LÉN....MÀY ĐÃ TRỞ THÀNH THẰNG CHỒNG PHẢN BỘI ( hay gần phản bội ????)...Tao không biết nói làm sao cho mày THỦNG cái lỗ NHĨ được...mày đã từng KHÈO thằng gà Mái,thằng XỆ ,thằng TÝ,thằng KHÓC...là này,kia,khác,nọ...nhưng giờ này chính là Mày đã SA VÀO CON ĐƯỜNG TỘI LỖI...Là thằng BẠN,cùng rất nhiều kỷ niệm trầy vi tróc vảy suốt thời gian dài với mày..TAO CHỈ XIN MÀY NGHĨ LẠI và DỪNG BƯỚC.....Tao XIN Mày nghĩ lại cái ngày Mợ THẢO còn CON GHẾ...cho đến thành BÀ GHẾ trơ xương vì nuôi CON và nuôi CHỒNG đang TÙ ĐÀY....lang thang ,lếch thếch theo MÀY bao nhiêu năm,ăn CƠM NGUỘI,uống nước LẠNH,,,đúc GẠCH trầy TAY,dẫu ráng dành Mua được 1 điếu thuốc SAMIT để BẬP chút thuốc thơm ngày cũ...cho dù qua bên này có chút ĐỠ HƠN nhưng Mày làm ơn DÒM lại mợ THẢO coi,,,dầu Thịt cá hơn ngày xưa 1 chút,nhưng vẫn còn TRƠ XƯƠNG vì mày...Mợ cũng đi làm tối tăm mặt mũi,về nhà lại lo cho Mày từng lon Bia,tô Bún...Ngay cả Tấm thân Mày cũng đâu có KHÁ hơn gì mấy...Thế mà Mày không GIỮ chop Mợ THẢO và cho chính Mày...Mày còn mấy lăm hơi,mày còn được chút sức tàn nào để 2008 tao và bạn bè có thể gặp mày ở 35 năm H/Ngộ hã SẾN...Mợ THẢO đã KHÓC LÓC nhờ bạn bè NÓi GIÙM với MÀY ,đừng có ý mơ màng về ĐỌC SÁCH LÉN NỮA,,,mà hãy TA VỀ TA TẮM AO TA....Dĩ nhiên Tao là thằng Bạn cùng KHÓA và lại cùng QUÊ,nếu Tao không nói thì ai nói hã SẾN........
Tao cũng biết xứ ATLANTA nhà mày,đúng là xứ địa linh nhân kiệt,,,trước đây Thợ Vẽ NT 3 Lý bá phước đã từng đọc sách lén,nhưng hình như Hắn đã Tu Tâm Dưỡng Tánh lại rồi,bây giờ NHIỆM QUA Mày hay sao....Làm Ơn trở Về mái Nhà Xưa đi SẾN...Tao( và cả MỪ KHUÊ nữa ) trăm ngàn LẠY MÀY ...hãy để cho bạn bè thực hiện được lời hứa NÓI GIÙM cho Mợ THẢO.Chứ riêng Tao thì mày làm gì cũng mắc mớ gì đến Hòa bình Thế Giới...cho nên Tao đâu có KHE,chỉ vì lời hứa Nói giúp Mợ THẢO mà thôi.....nên Tao năn nỉ Mày XÌ-TỐP đọc sách lén,tức là giúp cho TAO vậy....Mong lắm thay.........THỌT.
Tái bút : để cho thêm ép-phê...Tui xin ghi thềm địa chỉ Niên Trưởng 2 Lê Như PHÒ và Huỳnh Trọng Thiệt,cộng với Niên Đệ NT 4 Nguyễn văn Thái,,,,vì là Niên trưởng,Niên Đệ và ..CÙNG QUÊ để tìm MỘT LỜI CÔNG ĐẠO.....Kính báo
 Angels Pictures, Images and PhotosSến,
Mầy tệ đến vậy sao hả thằng già rững mỡ ? Lò mò đọc sách nhà ai đây ? Cảm ơn thằng Thọt đã phát giác kịp thời.
Ròm

Kính thưa Ngài Làng trưởng và quý vị dân làng,
Hôm nay, thời tiết ra sao mà khiến Ngài lên cơn sụt sùi dữ vậy? Câu chiệng Ngài vừa kể có thật chăm phần chăm hay chỉ vì muốn học theo sách lược của Oi Tôm nhằm cạy miệng cho Oi Tôm lên tiếng tiếp tục quậy phá đây?
À mà nghĩ cũng lạ quá đi chớ! Cách nay chẳng bao lâu, chỉ mới bị người ta phao vu rằng thì là Oi Tôm giã danh người ngày người nọ để rên rỉ xin xỏ đủ thứ chiệng, Oi Tôm đã vội gân cổ lên cãi um trời dậy đất, cãi muốn lòi bảng họng luôn! Thế mà lần này, thần dân xứ Kangaroo nhận được tin sét đánh (do Ngài Làng trưởng tố cáo) đã hơn... 4 tiếng rưỡi đồng hồ dài đăng đẳng rồi mà chẳng nghe Oi Tôm đính chính tiếng nào cả. Như vậy có phải chăng đây là sự thật không thể nào chối cãi nên Oi Tôm nói chẳng nên lời???
Tuy nhiên, xin lỗi Ngài Làng trưởng trước nghen. Mặc dù Ngài là người quyền cao chức trọng, hét ra khói vù vù, một lời nói ra như đinh đóng cột, chắc ăn như bắp, nhưng thư ký STHĐ nhất quyết chưa chịu lưu trữ tin giật gân này vào hồ sơ sổ sách trước khi kết quả điều tra chung cuộc được công bố. Còn một lý do chính đáng, không kém phần quan trọng để bênh vực cho bị cáo Oi Tôm hoàn toàn không có tội trong sự việc này, đó là STHĐ tin chắc rằng: "Oi Tôm mần gì... còn đủ xí quách để làm chiệng đó?"
Vì thế bởi vậy cho nên, thư ký em vốn là người có nhiều ân oán giang hồ ... (í lộn, xin nói lại) vốn là người có nhiều tình nghĩa với Oi Tôm, kính xin Ngài Làng trưởng cùng quý vị dân làng mở rộng lòng nhân đức mà cứu xét cặn kẽ vụ án này để tránh cảnh vu oan cho kẻ hiền lương, người ngay thật. Còn nếu như Oi Tôm lỡ dại, dẩm bước vào con đường tội lỗi thì mong chị Thảo cũng nên mở lượng khoan hồng, đừng xử tử Oi Tôm để răn dạy hậu thế mà chỉ cần mài dao kéo để hớt... chút đĩnh thôi.
Vài chục hàng xin được bẩm báo cùng Ngài Làng trưởng và kính trình đến quý vị dân làng. Bi giờ thì... XIN HẾT!
STHĐ

Ê thằng Sến, ốm nhom ốm nhách mà ngon thiệt , tới luôn bác tài !!!
Hong

CON PÀ HÉN RA ! cơm pà nó en ,áo pà nó mẹc vì cớ lờm sơu mà hén đi đọc sách lén vậy hè....Còn mấy thèng chưa (cha) im re bà rè không lên tiếng chéc coi bộ cũng cũng đồng hội hay đồng thuyền gì dây hỉ ? nhưng không sơu chị THẢO cứ yên tâm mờ lờm en và cứ mẹc cho hén đi mờ nếu hén đi tui nghĩ chéc là hén đi thẻng đấy và cũng đừng có nấu bún gìo cho hén en nưã tụi tui thấy củng chẻng ưa cái mẹt hén rồi 010

Con pà nó .
Gần 2 tuần nay , tao lo chỉnh lại cái phòng bếp .Lo đi mua ván về thay lại cái vách , rị mọ với 3 cái kích thước của Mẽo mãi mà không xong . Hoàn tất xong cái vách thì nghĩ nên lót cái nền bằng gạch cho nó Xịn , thế là tao đi mua gạch , về tính chơi xi măng xuống sàn gỗ rồi lót gạch , ai dè thằng bán vật liệu kêu tao phải mua cái khỉ khô gì bằng xi măng mỏng lót xuống trước sàn rồi mới đổ xi măng và lót gạch mới chắc ăn và không bị dộp sau này . Tao điên đầu vì nghĩ là nếu chơi như thế thì trọng lượng của khối lượng mấy tấm đó + xi măng + gạch sẽ không ổn cho cái sàn của nhà tao ,thế là tao không thèm theo nó nói mà chơi đại xi măng xuống sàn gỗ rồi lót gạch lên ( dĩ nhiên là phải cạy hết lớp giấy cũ đã dán lên sàn gỗ ) .Công việc vừa hoàn tất ngày hôm qua được 80% ( vì còn phải chạy cái round con khỉ gió gì đó nữa vào giữa 2 lằn gạch , và đóng viền chân cho cái vách ).
Tao đi làm ca 2 , sáng ra check meo ( gần 10 ngày nay không check ) vì ngủ dậy thấy cái nhà bếp tùm lum là tao đau đầu , thế là sà dzô làm , làm đang ngon trớn thì đến gìờ đi làm , tao bỏ thí xác đó lo dzọt .(không có ăn chi ) . Nhịn đến 7:30 pm tới giờ ăn chạy ra Burger king mua đồ ăn đại .
Mợ Thảo đi làm ca 1 , về đến nhà thấy không có chén đĩa dơ , biết là tao không có ăn chi ở nhà , liền tù tì như vậy gần 10 ngày , mợ Thảo sinh Nghi là tao đi đọc sách lén , nhân dịp Mừ Khuê hay Hải Thọt gọi đến , Mợ mới nhờ 2 thằng này la ó trên meo dùm ……
Sáng nay tao check meo , nếu không lên tiếng thì chúng mày tưởng là chiện có thật . Tao lên tiếng đây nè ( mợ Thư Ký lưu Hồ sơ làm bằng chứng ) :
ÔNG NỘI SẾN KHÔNG ĐI ĐỌC SÁCH LÉN
Giải thích dài dòng mất thì giờ anh em . Ông Nội Sến chịu trách nhiệm về lời tuyên bố này trước anh em và chính lương tâm .
Con pà nó !

Tao tin thèng Sén Nẽo. Nó là cái thèng không thể làm chiện téng tẹn leng tem như dị.
Bởi vì nó là thằng vừa có lòng vừa có trí. Nó đủ gìa và khôn ngoan để biết rằng không thể vì chút quấy nhiễu của con heo đực hồi xuân chưa kịp thiến mà hy sinh đi những gì đẹp nhất nó đang có : Gia đình và bạn bè.
Nếu thực có chiện như vậy, thì chẳng những mày mất gia đình, mày sẽ mất luôn cả bạn bè anh em khắp nơi đó, Hùng Sến Nẫu Quậy à!
Xệ
 Horses Pictures, Images and PhotosThằng Sến,
Bây giờ mày nói sao thì tụi tao tin vậy, nhưng tao hỏi mày " không có lửa, sao có khói ? ". Hả..Hả..
Nếu sự thật đúng như mày nói thì cá nhân tao hoan nghinh mày hết mình, vì mày là thằng chồng đảm đang , siêng năng lại cần cù... ( vì mày làm hết việc hãng còn làm thêm việc nhà ) nhưng nếu mày dối trá và ngụy biện thì tụi tao sẽ " xúi " bà Thảo " cắt tận gốc " để BS không sao nối lại được để xem mày lấy gì để đi đọc sách lén.
Bây giờ nói đến cái sàn gạch của nhà bếp mày . Mày có biết đã phạm một lỗi lầm to lớn không ? Đó là mày đã đổ xi măng trực tiếp lên ván rồi lót gạch lên, lâu ngày ( có thề là vài tháng, 1,2 năm sau ) lớp xi măng sẽ tróc ( vì xi măng không thể dính chặt với ván được, mày có thấy mấy thằng làm đường không ? khi nó muốn đổ xi mâng một con lươn hình cong , nó thường lấy ván bẻ thành khuông rồi đổ xi măng trong đó , khi xi măng khô thì nó gở lớp ván bên ngòai ra ) bây giờ mày làm y chang như vậy thì sớm muộn gì lớp gạch cũng sẽ bị nứt hết.
Theo tao biết (tao đã làm qua ) thì mình dùng lớp lưới bằng kẻm rất nhẹ ( chứ không phải tấm xi măng mỏng như là thằng bán nói với mày) trải đều lên cái sàn gổ mình muốn lót gạch, sau đó dùng staple gun bắn xuống để lớp lưới này dính chặt với sàn nhà , rồi mới đổ xi măng lên lớp lưới này ,chờ 1 ngày cho lớp xi măng này khô rồi mới bắt đầu lót gạch lên rồi cuối cùng là chét ground giữa những kẻ. Bây giờ mọi việc đã trể rồi , sao không hỏi ý kiến anh em trước khi làm ? biết đâu có những anh em đã làm qua và cho mình ít kinh nghiệm cũng tốt hơn phải không ?
Cơ Heo