Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Thành Kính Phân Ưu

Kính thưa  quý niên trưởng, niên đệ  và các bạn,
Niên trưởng NT3 Trần văn An đã an giấc ngàn thu chiều hôm nay 8 tháng 9 năm 2023, lúc 4.06 PM tại bệnh viện UC Davis- Medical Center đường Stockton  TP Sacramento CA. Bệnh viện đã thông báo đến chị Liêm và đã confirmed lại.
Giấc mộng về lại Việt Nam không thành, anh An đã ấp ủ từ lâu và nhất là giai đoạn khi lâm bệnh nặng vào tháng qua.Anh ra đi cô đơn, lặng lẽ và buồn tủi không thân nhân, bà con và bạn bè. Mới tháng trước, do bị té xỉu vì suy dinh dưỡng ở ven đường khi đi thể dục, anh được ngưởi cùng chung cư gọi cấp cứu đi bệnh viện,từ đây sau khi chữa vết thương do té sấp, bệnh viện phát hiện anh chứng tiểu đường, suy thận và hạch lao nơi cổ nên nằm điều trị 20 ngày tiếp liền. Không có thân nhân, bà con nên đúng ra họ cho vào một nursing home thì may mắn  lại cho về nhà trọ , nơi share phòng từ một người góa phụ tốt bụng( không ai chịu cho ở!!!!).
Anh An tâm sự: Bác sỉ lấy tủy sống,thử lao và bắt điều trị 6 tháng phải uống thuốc vào mỗi thứ Ba do Y tá trực tiếp làm việc. Ra Tết, tầm tháng 2, Huê NT4- giúp anh về Việt Nam ở luôn, Anh sợ cô đơn lắm em ơi!Về bên bển có quê hương, có tình người, có người thân.
Đang uống thuốc vào tháng thứ 2,người khỏe lại, biết lạc quan và yêu đời , chuyện trò vui vẻ,Anh kể tôi nghe :"bao nhiêu năm cuộc đời, giờ tao có 4 thằng:thằng Choai,thằng Màng,thằng Xuýn, thằng Tạo"
Trưa nay, đùng một cái, đang giữa ca làm, bổng nghe tin anh ra đi thật đường dột, tức tưởi và nhẹ nhàng. Vậy là ước mơ về gởi thân già nơi quê hương bất thành rồi.. Anh nằm xuống sau nhiều ngày đã đến đây--Sacramento,đã vui chơi. làm việc, sinh hoạt nơi thành phố nầy, rồi nằm xuống
thật nhẹ nhàng, khi ước mơ, mơ về bên đó,bất thành rồi, bất thành rồi...
NT3 Trần văn An qua Mỹ diện HO do NT1 Bùi Ty bắt cho chiếc cầu khi mà anh không có bất cứ một chứng từ là một quân nhân. Anh Ty rất tốt bụng, men theo các NT phục hồi bằng tốt nghiệp và đã làm cho anh An một cái, . May mắn, nhờ đó anh vượt ải phỏng vấn dễ dàng  và định cư Sacramento đến ngày nay . Trước đây anh phục vụ DD/CTCT Châu Đốc, nhờ đẹp trai, vui vẻ và thật thà nên luôn có một cô chính huấn ngồi trên đùi, kể cả lúc binh xập xám nên khi vào tù CT, anh khong biết mình có con- con gái bây giờ. Khi ra đi HO có cưới một cô đi cùng, mấy năm sau vẫn không có con mà cô vợ phát hiện anh An có con gái ở VN mới được nhìn nhận từ cha mẹ. Cô vợ chịu không nỗi cảnh anh An lén gởi tiền về đền bù nuôi con nên vợ chồng đổ vỡ(95,96). sau đó,rất cô đơn, share phòng với chị Nga ở  Housing... cũng mặn mà  và rồi cũng chia tay vì Housing không chấp nhận thêm người ở.Lang thang thêm vài địa chỉ nữa đề cuối cùng cho một tình yêu là ở với một bà Me Mỹ rất tốt bụng cho đến ngày anh tâm sự:" Bả có bồ rồi mày ơi". Thế nhưng, bà vẫn cho ở, vẫn chịu đựng, vẫn hy sinh, dù anh An bị bệnh truyền nhiễm.
Đêm nay nơi bệnh viện, anh thanh thản trong cô đơn, nhẹ nhàng không đau đớn hành hạ.Đường đời đã khép lại. không để lại một chút gì ngoài tình Nguyễn Trãi.
Hiện anh em Nguyễn Trãi đang bàn tính lo cho anh một hậu sự ấm áp tình người..
Xin cám ơn NT Choai, NT Liêm, NT2 Lý, NT2 Chung, NT3 Long, NT3 Màng đã gởi tấm lòng yêu thương quan tâm đến đồng môn vừa quá vãng..Mọi sắp xếp,chuẩn bị cho sự việc,tôi xin được báo cáo sau.

NT4 HuePham