Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

3-Lượm Thơ con cóc & Thư K3-3-Thoại Anh Lưu Trữ



Cuối tuần cộng với lể tạ ơn,vui ở đâu không biết,chứ TUI gọi lung
tung nữa cũng chẳng có Ma nào ở NHÀ...chắc lo ĐÀN ĐÚM với
nhau chắc  ????Thôi thì Hủ Hỉ với Vợ Con cũng DZUI DZẬy.
TÍ...chẳng những Tao mà còn những tay khác cũng gọi thằng Điều
không được.Ngay cả ông ĐÁNG cũng than thở với Tao là không gọi
được.Con PÀ nó,thằng Mập lo làm ăn dữ vậy.
Thằng LÁP nó nói Mày bịnh ẾCH rõ ràng trên MEO mà,sao mày nói
là TIN VỊT.Định CHE MẮT THÁNH hã.....
Thằng QUẠP ,bao tử gần LỦNG rồi mà đòi ăn GỎI à...Chua lét đó
mày.Ráng kiêng cữ chút nào hay chút đó.Khi nào tận cùng bằng số
NHẢY LẦU LẦN CUỐI cũng kịp mà....Đừng Nôn.
                      Thăm các CHA còn lại...................Thọt.
Tuyệt! 4 câu của Yên Đông đọc đã muốn chết, thêm 4 câu của ST/ALHĐ lại thêm phần tuyệt, dủ như thằng Thọt ganh tài tìm lời bắt bẻ, nhưng đến 4 câu của chàng Chân Cứng Đá Mềm nhà mình thì đến thằng Nẫu hải phải ngậm miệng khen. Tao nghĩ rằng chúng ta lại sẽ có một màn họa thơ rất độc đáo. Tới luôn đi Trung Tà, Tây Tín , hải Thọt. Thằng NẫuSến sẽ thức dậy ngày mai và quậy tiếp. Hãy làm trước khi thằng Nẫu Quậy làm cho mất hứng.
Bài " Vướn Tao Đàn k3" kỳ trước, STHĐ và Thọt gởi UT, sẽ được đăng. Tao sẽ bám sát nút vụ này.
Ê Hảo Láp, mày có cách gì gởi cho tụi tao mỗi đứa 1 trái bưởi Biên Hòa không ? kể cả thằng Tho nhảy Lầu nữa. Cho nó ăn cho nó chết cho khuất mắt mình đi cho rồi.
Đề nghị xây khu dưỡng lão khóa 3 là một đề nghị nghiêm túc. Từ từ, khi dự án vào thực tế, sẽ thông báo tụi bay, thằng nào muốn nhào vô tìm niềm vui tuổi gìa thì cứ việc.
Xệ
Dear làng meo  thân mến,  bữa nay Sydney lãnh một luồn gió nóng khủng khiếp, 2 giờ trưa nhiệt độ 108 F, tất cả hãng xưởng phải cho nghĩ  sớm, không còn chân cứng đá mềm, mà chân tay rã rượi, bị bất ngờ thôi chứ giờ nầy chưa phải nóng qua' thế,...
   Về nhà, xem meo thấy vườn nhà của Láp qua' đã " nhớ bưởi năm roi bên Cái Vồn " nhưng trong các hình thì tấm nầy là số dách..ha ha ha... Bà Láp thì nâng 2 trái, còn bà Sến thì rờ có 1 trái thôi...Xệ a` , Ròm ơi, Tí hởi, Thọt nè...Quạ Khóc Bèo nhèo... Ta` Heo Quạp..và Tây Tín, Mátt, Inh Thiện...
  Dấu hiệu nầy cho thấy, Láp còn đủ 2 quả, còn thằng Sến chắc tiêu tùng rồi còn có 1 quả thôi..hu hu hu.
*** Láp ơi, trong 4 câu hoạ thơ ở đoạn.... gường chiếu nín thinh, hình như không đúng, nên sũa... giường chiếu rung rinh phải hơn không ???.
   *** Cu tí nầy, nhà ngươi giỡn mặt hĩ, thơ song thất lục bát chĩnh 100%,STALHĐ chưa làm nỗi đâu.
  Gởi bà con mình xem cờ ta bay, tấm hình nầy đẹp nhất, ví lúc đó nóng 94F mà đông người nên hình khác trông bơ phờ, đủ tất cả quân binh chủng, nhưng vô tình group nầy quá hay, Vỏ Bị, CTCT, Không quân, Hải quân.
   GMM...
1- Thằng này mắt mũi kèm nhèm . Tao còn 2 qủa  y nguyên , tại thằng Hảo đứng gần nên thấy hết 2 quả , còn tao đứng hơi xa chút nên chỉ thấy 1 quả rõ còn quả kia thấy mờ mờ .Tao mới kiểm tra lại tức thì đây mà ?Tao cũng nhớ là hôm đó sau khi chụp hình xong , đem vào máy scan ra để coi , vợ chồng Hảo và vợ chồng tao cũng đồng ý là bà Hảo cầm trọn 2 quả , trong khi bà Hạnh Tâm thì chỉ mân mê có 1 quả , bỏ quên quả kia đó mà ?
2- Ò ò , tao thấy nhà Hảo láp trên giường đâu có CHIẾU ?sao hắn nói là : Giường chiếu nín thinh ? có nên sửa lại là : Gường nệm rung rinh không ?
3- STALHD thông minh như vậy thì nhằm nhò gì cái thơ song thất lục bát mà không làm được ? Chẳng qua là lúc đó chưa để ý kỹ thôi, tao bảo đảm là những lần sau thì sẽ HẾT SẨY CON CÀO CÀO .
4- Tao đã save hình vào máy rồi . Quá đã .
5- Con pà nó , nghỉ 5 ngày , đi chơi chưa đã , hôm nay bắt đầu đi làm lại , thấy Ể quá .
                                       Hùng Sến quậy
Hoan hô thi sĩ Hùng Sến Quậy!  Bốn câu thơ của thi sĩ đúng là hết sẩy con cào cào!  Chắc chắn đã làm đau lòng ông Vấn Xệ không ít. 
Như STALHĐ đã viết trong "Vườn Thơ K3", thơ nghiêm chỉnh hay thơ tiếu ngạo giang hồ đều có cái hay riêng của nó, miễn sao mang đến cho người đọc chút thư giản là đủ thành công rồi.  Hiện em lại bị quyến rũ bởi loại thơ tiếu ngạo giang hồ vui tươi, thoải mái.  Vậy thì xin mời thi sĩ Tiêu Không Cay và thi sĩ Hồng Khóc tiếp nối, thư ký em vẫn còn cảm thấy thích thú mỗi khi nhớ lại mấy câu thơ họa vui nhộn "Áo vàng em cởi..." của nhị vị thi sĩ mà!  Không cần văn hay chữ tốt đâu, quý vị dân làng ơi! 
Có lẽ, ông Tây và ông Lộc Matt đang thi đua thanh toán hết thùng bia mới kéo về để tìm ý thơ.  Xin quý vị độc giả hãy ráng chờ...
 Cám ơn anh Sến đã bênh vực cho tài hành thi của nữ thi sĩ em.  Chắc nhờ hôm nọ, STALHĐ đã ráng bào chửa cho cái tật thích nhậu nhẹt của anh Sến nên ông anh muốn đền ơn đáp nghĩa chứ gì?  Thật ra thì không phải em không để ý đến thể loại trong 4 câu thơ của thi sĩ Yên Đông, bởi vì khi hoạ thơ của ai, em cũng đều lẩm nhẩm đếm chữ, luận vần kỷ lưỡng ghê lắm!  Khổ nỗi lúc ấy, ý thơ tiếu ngạo giang hồ xâm chiếm cả hồn thơ của em.  Thế là em vội nắm bắt, quyết không buông tha, mặc dù bị ông Gà Mái trợn mắt, xì xồ chê bai.  Chính vì quá khoái chí 3 chữ "Máy trên Mái" mà em đành phải tiếp nối câu thơ 7 chữ.  Em hí hửng đến nỗi cho dù ông Gà chỉ xúi em thay chữ "Mái" bằng chữ gì đó, em cũng nhất quyết từ chối vì nữ thi sĩ đang múa bút chơi chữ mà lị !

Chị STHD,mặc dù chị đã sữa lại 2 câu thơ 68 theo khuyến cáo của làng trưởng Hải thọt,nhưng chị vẫn còn tiếc hùi hụi 3 chữ MÁY TRÊN MÁI.Thôi để tôi giúp chị ,cho chị khỏi ấm ức(chỉ thay một vài từ,giữ nguyên ý):
Máy trên Mái lắp một giàn
Sức mấy mà đạp thẳng hàng trăm năm.
Cùng các bạn  thi nhân,
4 câu thơ của tôi làm trong cảm xúc bất chợt khi đến Red Rocky,nơi mà TT Bush vừa đến vận động tranh cử cách mấy ngày.Giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ,với 1 sân khấu lộ thiên nằm giữa 2 mõm đá đỏ cao vời vợi...Nơi dành riêng cho âm nhạc nghệ thuật mà sao" người đá người "nơi này?Đá đè đá(TỊNH:hòa bình,thuơng yêu kết chặc).Người đè ngưòi(ĐỘNG:chiến tranh,hận thù,đấu đá).Tôi suy nghĩ nhiều thế giới rối ren.Tôi chiêm nghiệm về thân phận con người...
Tôi thả từ RỤC RỊCH vào câu thơ thứ 2 để làm bản lề,liên kết nhiều ý tưởng cho đở khô khan.Nào ngờ đây là điểm nóng thu hút thi nhân nhảy vào làm ướt nhẹp cả làng...RỤC RỊCH: như đường phân thủy trên nóc nhà,tới giờ này chỉ thấy nước chảy về phiá biển chứ chưa thấy về phía núi...Nói thế để những thằng tịnh tâm như Hồng Khóc,Tây Tín, Lộc Matt,Thọt....còn chổ để mở lời.
Qua những bài Họa của các bạn ,tôi càng thấy yêu tiếng Việt nhiều hơn vì nó ý nhị và thâm thúy qúa..Nếu chịu khó ngồi nghiền ngẫm,ngắt câu,kết đoạn,chấm ,phẩy...sẽ phát hiện nhiều thú vị thêm nữa.Chữ nghĩa VIỆT NAM độc đáo qúa phải không ông TÂM VẤN????
Mời các bạn tiếp tục vui cười thỏai mái... THANH QUA

Các bạn ta,
Vườn Thơ Tao Đàn k3 đang có thêm một tuyệt phẩm. Quả đúng như thằng tà nhận xét, tao chỉ biết hưởng thụ cười miếng chi cọp. Nhưng mà Tà ơi, Bá Nha phải có Tử Kỳ. Tụi bay làm thơ xướng họa có tao thưởng thức, và tụi bay cũng công nhận là tao có đôi mắt . . . đọc chữ. Thằng Cu Tý đã từng thổi đu đủ vào đít tao cho tao lên hàng phê bình văn học thượng hạng đó sao, thằng Ròm cũng đã tôn tao làm sư tổ. vậy các bạn ta phải hãnh diện khi có một người như vậy phê bình thơ của mình là Tuyệt Phẩm. Chỉ riêng có thằng Thọt, nó vốn ghen tài tao nên hay TÀNH HANH . Kỳ này chưa thấy nó phát pháo, hãy chờ xem nó giở được ngón nào thuyết phục anh em . Thằng Cơ heo cũng chưa thấy. Tao đang chờ.
Riêng với chị STALHĐ, ai nói gì thì nói, tôi vẫn thích hai câu:
Máy trên Mái cho dù số dách
Sức mấy mà đạp nổi trăm năm !!!
Xệ
Thiệt là xôm tụ hết biết!  STALHĐ cám ơn ĐTS Yên Đông nhiều lắm lắm!  Vậy mà nữ thi sĩ em thật thà quá, cứ lo trung thành o bế tiết tấu 222 của nguyên bản nên nắn không ra.  Thế thì 2 câu thơ đó cũng xứng đáng được đưa vào kho tàng văn học K3 chứ phải không anh Hảo, sao anh nỡ nào loại chúng ra khỏi vòng chiến vậy?
Bắt chước ông Xệ, em cũng làm gan đề nghị thi sĩ Tiêu Không Cay thay 2 chữ "tỉ tê" bằng 2 chữ "đê mê" nghe hấp dẫn hơn, để đối với "vô giác" của câu 1.  Cũng may mà thi sĩ mới bị nếm mùi cụp lưng, bằng không thì tiêu tán thoòng bà chị Heo Mẹ của em rồi còn đâu!  Người ta chỉ "nhất dạ đế vương" đã thiếu điều gần chết đến nơi rồi, đằng này thi sĩ lại "dạ nhật phủ phê" thì ... trời đất quỉ thần ơi!  Chị Heo Mẹ chưa bò vào nhà thương cũng là chuyện lạ bốn phương.
Cảm kích trước sự ủng hộ hết mình của nhà phê bình văn học Vấn Xệ, em lại góp phần chen lấn, tiếp nối mấy vần thơ của triết lý gia Hồng Khóc bằng 4 câu thơ rất ư là phàm tục :
Đá ấp đá im ru hưởng lạc
Người ấp ngưới nhốn nháo lăng xăng
Trèo non, lội suối quá hăng
Chừng xong nhiệm vụ, xém thăng lên trời !
                                                       STALHĐ
Đọc xong 4 câu thơ trên, Ngài Làng trưởng lé mắt chưa?  Song thất lục bát, đối vận vững như bàn thạch.  Lần này, đố Lão Gia Gân còn dám chê nữa không cho biết !                  STALHĐ

Thằng Xệ,thì ra mày cũng thích cái kiểu chơi chữ MÁY TRÊN MÁI như STHD.Hôm trước nhớ có lần cái daì cái ngắn này mà tao phải tra tự điển hụt hơi,để giải thích về NGOÁYdài NGOÁI ngắn:
Ngoái ngắn là ngoái tầm xa
Ngoáy dài là ngoáy bên ta tầm gần
Hai ngoáy lăn lộn một lần
Trước dài sau ngắn mười phân vẹn mười...
Bi chừ hai cái dài ngắn này lại quấy phá .Thử giải thích thêm lần nữa xem mày có chịu không nhé!:
Máy dài là máy ở trên
Mái ngắn ở dưới,hai bên áo quần
Hai máy chuyển động một lần
Chỉ kim no đủ,chẳng cần đi đâu.
Không biết mày có chịu không chứ tao khi thất nghiệp là phải chịu như vậy đó.
Cầu chúc mày: Máy trên mái dù không số dách
                      Đạp đều đều cũng hết trăm năm.
THANH QUA

Chà, không ngờ phát minh "Máy trên Mái" của STALHĐ lại có thể gây ấn tượng như thế này!  Vậy thì ...
- Xin cảnh cáo ông Quạ rằng : Chỉ kim no đủ, lại ra nhóc tì !!!  (Sorry, Sir!)
- Ân cần khuyến khích ông Xệ : Chỉ kim no đủ, sớm ra cu tèo.    (Congratulations!)
 Bi giờ, đến phiên nữ thi sĩ em tiếp nối lời than thở :
 Núi ngàn tuổi vẫn hoài non trẻ
Người nửa đời đã nhạt sắc hương
Nhớ xưa má thắm môi hường
Gánh đời trăn trở, đối gương...lệ nhoà !

Lòng thầm nhủ : "Tre già măng mọc
Tạo hoá nào nhân nhượng một ai."
Thế nhưng tâm vẫn u hoài
Trách Trời sao nỡ sai Gương xuống trần.

Không soi gương, đâu hay tóc bạc
Da dẫu nhăn, cứ ngỡ phẳng phiu
Mặc cho nhan sắc tiêu điều
Ung dung thơ thới xuôi chiều thời gian.
                                        STALHĐ
Cám ơn nhiều Gà ơi, đảo tới đảo lui sao nghe hay thiệt, bây giờ thì tui được 8 câu rồi nghe bà con. Chị Sư Tử ơi, không ngờ vài câu thơ của tui làm cho chị cảm tác những câu thơ quá cảm động. Xin tổng chào làng meo.
Hong
Xin nhiệt liệt chào mừng cặp thi sĩ Phạm Ròm & Chằng Lửa.  Hãy tíếp nối "Con đường ta đang đi" càng ngày càng lâm ly.  Em khoái 2 câu mà chị Chằng Lửa đã chỉnh trang, sửa chữa.  Thiệt là tội nghiệp cho ông Ròm!  Chắc tại tối ngày sáng đêm, ông Ròm cứ mãi lo mò mẫm ba mớ nhạc hay+dở đó nên trả bài không thuộc, mới bị bà Chằng đuổi chứ gì?
 Anh Khóc ơi,
Em cũng không ngờ những lời than thở vu vơ của mình lại có thể làm động lòng trắc ẩn của thi sĩ Hồng Khóc.  Anh Hồng có biết tại sao em viết lên những lời thơ nuối tiếc đó không? 
Nhớ tuần trước, khi em vào nhà thương trông nom một người thân, hình ảnh tiều tụy trông vừa ngơ ngác vừa xa xăm của một nữ bệnh nhân luống tuổi, không thể tự chăm sóc cho bản thân, cứ mãi ám ành tâm trí em. 
Em không rõ bà ấy bao nhiêu tuổi, chỉ thấy bà gầy gò, nhỏ bé, da nhăn nheo trông đến tội nghiệp nhưng vẫn còn phảng phất nét đẹp sắc sảo của thời xa xưa, đặc biệt ẩn hiện trong đôi mắt rất u buồn.  Bà cứ ngồi đó một mình suốt mấy tiếng đồng hồ, nhấp nhỏm dõi theo những bóng người di chuyển ngoài khung cửa kiếng thật rộng của nhà thương.  Thế rồi bà bỗng đứng lên, vịn thành giường bước đi.  Em vội chạy lại giúp bà nhưng chỉ được mấy bước thì bị cô y tá chận lại, báo cho em biết là bà có thể té quỵ bất cứ lúc nào.  Chừng được dìu vào ghế ngồi, bà bắt đầu nức nở khóc, khẩn khoản xin được bước ra tận ngoài đường để gặp những con người mà bà chắc chắn là "My People" đang di chuyển dưới kia.  Thế rồi...bà lại tiếp tục trông ngóng, không biết mãi cho đến bao giờ!  Khi em đến từ giã, bà lại rưng rưng nước mắt, trách sao cô y tá đã không tin lời bà.
Tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một bà già tương tự hoặc có thể tệ hơn nữa, em đã không ngăn được tiếng thở dài ... Nay được anh Khóc cảm thông, em cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Em cám ơn anh Khóc.
STALHĐ

Thằng Ròm,tới gần cạn sòng mới thấy mầy nhảy vào.Còn một nhân vật quan trọng nữa chắc chắn đến lúc khô ráo tao  sẽ dụ được hắn chui ra.Phaỉ nói là lần này làng ta ra quân thật đông đảo.Có lẽ phát pháo đầu tiên của người Úc châu mang quá nhiều ấn tượng về Hồ Xuân Hương nên dân làng xúm nhau hưởng ứng mà không sợ bị rầy.Thật vậy,cái lối chơi chữ kiểu chúng mình,nhà phê bình Tâm Vấn phải cắn răng khen là độc đáo.
Nhớ lúc pháo mới bắt đầu nổ ,ngài làng trưởng không biết vô tình hay cố ý nhắc đến hai cái hố tương phản ,đó là Hồ xuân hương và Hồ than thở,một cái thì vui nhộn,một cái thì buồn sầu...Tao thấy nhiều thi nhân lớn bé thích bơi lội dưới hồ xuân hương không muốn lên,chỉ có triết gia Hồng khóc  là nửa ướt nửa khô,nửa vui nửa buồn:
đá đè đá trơ trơ như đá
người đè người đã quá người ơi
đá người hai nẽo song đôi
đá buồn phận đá người vui phận người.
Ngaì làng trưởng chắc quá sợ nước nên không dám liều mạng.Ngài không thích nước thì hãy lên non,không thích biển thì cùng tôi trèo núi,để cùng suy tư về thân phận con người...Xin gợi ý chút xíu cho ngài lấy trớn:
đá xuống đường quê hương mở rộng
người xuống đường súng ống lao xao
đá người ngưòi bỏ đi sao?
đá đau lòng đá người đau lòng người.
Song BN,tao vừa gởi taì liệu chữ Việt cho mầy,bớt chơi một chút sẽ làm được ngay.Hy vọng sau khi đi VN về mầy đở bèo nhèo hơn.
Lúc này tao bị đì dữ lắm,không biết có được chơi thường như thế này không.Lén chơi được chút nào hay chút nấy,đừng đứa nào giận tao mà mang tội nghe!!!
Chào tất cả,Chúc vui vẻ.
THANH QUA

Thọt ơi, Thọt hởi, Thọt à !
Chúc mừng nhà ngươi chưa rụi, phải công nhận mày làm thơ quá độc, đọc thiệt đã. Xin hỏi thiệt mày nghe: bây giờ mày thọt một cẳng hay ba cẳng ? Nghe rõ ? trả lời !
Hồng
Ngài Làng trưởng à,
Không lẽ hai bên cứ cãi qua cãi lại thì e rằng sẽ điếc tai dân làng.  Tuy nhiên, STALHĐ không thể nào im hơi lặng tiếng cho được nên xin phép được vắn tắt đôi dòng :
- Không hiểu có phải tại những vần thơ "Gió Mây" đã cướp đi cái thần hồn của Ngài Làng trưởng hay tại Ngài lo sợ bị kiện lên toà trên nên vội vàng dùng quyền phủ quyết để xử ép người dân hiền lành, thấp cổ bé miệng như STALHĐ chăng?  Rõ ràng là nữ thi sĩ em nào có chối là những câu thơ ấy nhuốm mùi Hồ Xuân Hương đâu mà Ngài hăng hái dẫn chứng nghe ồn ào quá thể !  Nữ thi sĩ em chỉ nêu lên nguyên nhân, tác động cụ thể (do ĐTS Yên Đông vô tình hay cố ý đưa đẩy) khiến STALHĐ hiểu lầm, phát pháo trật đường rầy, sa vào cái hồ ướt nhẹp thôi mà !
- Thú thật với Ngài Làng trưởng là tuy cũng nghe tiếng tăm lừng lẩy của Hồ Xuân Hương nhưng nữ thi sĩ em vốn là bậc nữ lưu đứng đắn đàng hoàng nên chẳng nhớ bài thơ độc đáo nào của Bà hết.  Với bộ óc thông minh, nhớ dai như ... của Ngài, xin Ngài làm một màn giới thiệu thơ Hồ Xuân Hương để cho STALHĐ rộng đường ngâm cứu được không?  Xin đa tạ Ngài Làng trưởng. 

Kính thưa Nhà phê bình văn học Vấn Xệ,
STALHĐ vẫn còn nhớ như in là quý ông đã từng lớn tiếng chê cười người đồng hương Lộc Matt khi vị đồng hương khả kính này đã nhắc đến tên Thâm Tâm Khánh.  Vậy, bi giờ yêu cầu quý ông hãy mở to mắt ra để đọc một trích đoạn từ tài liệu biên khảo : "T.T.Kh. và những khám phá về thân thế tác giả" qua ngòi bút của Lưu An. 
Đặc biệt là thư ký em đang có trong tay 3 bài thơ của TTKh, định chuyển cho dân làng thưởng thức lần nữa nhưng e rằng có nhàm chán quá chăng?  Đó là :
- Đan Áo Cho Chồng
- Bài Thơ Thứ Nhất
- Bài Thơ Cuối Cùng
Nếu quý dân làng nào có hứng thú, xin hãy tự nhiên la làng lên, thư ký em sẵn sàng thi hành nhiệm vụ.
Xin mời dân làng cùng tìm hiểu về "Dư luận về TTKh với thi sĩ Thâm Tâm".               STALHĐ

ĐÀ LẠT
bạn hỏi thăm ta về Đà lạt
bây giờ thành phố đã ra sao
bao năm trên bước đường phiêu bạt
nỗi nhớ niềm thương vẫn rạt rào

biết nói làm sao về Đà lạt
bây giờ thành phố quá xôn xao
ngựa xe như nước người như hội
cửa nhà san sát mấy tầng cao

bạn hỏi thăm ta về Đà lạt
bây giờ trời đất đã ra sao
thuỷ tạ buồn thiu cùng năm tháng
xuân hương mặt nước cạn ,đục ngầu

bạn hỏi thăm ta về Đà lạt
bây giờ trường mẹ đã ra sao
nhắc nhở cho lòng thêm chua xót
một lá cờ sao chắn cổng vào

bạn hỏi thăm ta về Đà lạt
bây giờ người củ đã ra sao
nghìn trùng xa cách tình phai nhạt
mái tóc nhung xưa chắc đổi màu

ta đi quanh phố hồn ngơ ngẩn
cảnh vật con người quá lạ xa
xăm soi từng dấu chân kỷ niệm
thảm bụi thời gian phủ nhạt nhòa
ta lơ lửng giữa quên và nhớ
bồng bềnh di niệm ba mươi năm
chút tình tri ngộ khôn bồi đáp
thì giữ trong tim một tiếng thầm
           trần trung hậu

1/-
Chị ST
...Chị gởi lại ĐẦY ĐỦ tài liệu ( BÁO ) về TTKH đi.Vì Chị gởi bài báo
chỉ có 3 cột...mất đâu KHÚC SAU rồi.
2/- về 3 bài thơ của TTKH,đa số chúng ta đều đã đọc,có 1 số thuộc lòng nữa.
tuy nhiên CHỊ cứ gởi...Mọi người ( Có TUI ở trỏng ) LƯU trong COMP,khi cần
NHỚ CHỖ LẤY RA ĐỌC NGAY.....
3/- Thơ Hồ Xuân Hương,hay lắm Chị. TỤC MÀ THANH và dĩ nhiên KHÓ LÀM
Tui Ngày Xưa THUỘC rất nhiều,nhưng nay GIÀ CẢ quên mất  hết.nhớ bài nào
nói bài nấy.Hy vọng CHỈ CÓ XỆ là CÓ Đầy Đủ ( Vì Hắn có cả THƯ VIỆN trong
nhà đó )                       Tui chỉ nhớ  bài   ĐÈO 3 DỘI. ( Thanh Hóa )
                              Một đèo,một đèo,lại một đèo.
                              Khen ai,khéo tạc cảnh cheo leo.
                              Cữa son đỏ loét,tùm hum nóc.
                              Hòn đá xanh rì,lún phún rêu.
                              Lắt lẻo cành thông,cơn gió lốc.
                              Đầm đìa lá liễu,hạt sương gieo.
                              Hiền nhân,quân tử,ai mà chẳng.
                              Mổi gối,chồn chân,cũng phải trèo.
                                        Hồ Xuân Hương ( Đại Sư Tổ của STALHĐ)
Lão Ngoan Đồng....nhờ Sư Tử Áo  Lụa  Hà Đông...HỚT HỎNG DỊCH
nên Tao mới  đọc được bài thơ Vô Giá của mày...Dĩ nhiên ngoại trừ
cám ơn Sư Tử. tao cũng thấy phải BắT MàY CảM Ơn TaO.....Vì  trước
kia Tao CÀM RÀM mày làm Thơ IÊU IẾC.cho nên nay, mày làm bài THƠ HAY và cảm động...đậy lắm đó.....( sao chưa nói cảm ơn )
KHÓC à...Thơ Tao làm cho dzui dzậy thôi...và cố gần sặc máu đó.Vì Tụi Bay Lượm Sạch những cái CHỮ ĐỘC ĐÁO rồi mà...Cũng may mắn vì chút xíu nữa là Tao đầu hàng rồi đó. Thăm hết bà con làng xóm.........................THỌT.

   HAI  SẮC  HOA  TIGÔN
 Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương.
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Giải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay viết dây hoa trắng chạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng : hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi.
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp : màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy.
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy...cho nên vẫn hững hờ !
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn dấu trong tim bóng một người...
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cùng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi !  Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
                                               TTKh
 Anh Hải à,
Ông anh báo hại em rưng rưng nước mắt khi chép lại bài thơ tình đẩm lệ này!
Trên đây là bản sao chép từ CD "Chuyện Tình TTKh", thư ký STALHĐ cố gắng lắng nghe và ghi lại, đã kiểm lại từng chữ từng lời.  Tuy nhiên, có thể vẫn còn sai một vài chữ nào đó, xin quý vị dân làng yêu thơ lưu tâm góp ý.  Nếu có thời gian, anh Hải hãy thưởng thức lại CD này.  Em đã nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng vẫn nghe hay như thường.
Đố Ngài Làng trưởng họa được bài thơ này, mới là xuất sắc số dách.
STALHĐ
Xin tiếp ý mấy câu thơ của chị cho bớt vắng vẻ một chút:
Đá chết đứng lên cao thành núi
Người chết nằm xuống bụi thời gian
Người trong lẩn quẩn thế gian
Đứng lên cùng núi ngang hàng mấy ai?
Trung tà,chữ của mầy tao đọc ngon lành,chỉ một ít thằng không đọc được.Ít phải chịu phục tùng nhiều.Cứ thế mà làm tới ,đừng hoang mang làm cho BN mất tinh thần. Tất cả tụi mầy khỏe hết phải không.?Tao phải xuống liền kẻo đổ lệ, Chào.    THANH

Quạ than mình bị vợ đì
Không cho chơi nữa, đạp xì khói xe
Đêm đêm Quạ lén khóc nhè
Thò tay bấm huyệt, bà phê...ông chuồn!
(Độc chiêu!  Độc chiêu!  Chúc ông Quạ GOOD LUCK, THÀNH CÔNG 100%)    STALHĐ

KHÓC À ,CÁM ƠN MẦY ĐĂ THƯỞNG THỨC BÀI
THƠ .TAO CŨNG ĐỊNH GỞI CHO ĐẶC SAN
NHƯNG SỢ TRỂ RỒI ,VỚI LẠI MUỐN
GỞI TH̀ PHẢI NHỜ STHD MEO CHO ÔNG H̉A KÈM ATTACHMENT CÓ
CẢ H̀NH NHÀ THỦY TẠ ,KHÔNG BIẾT Ư CỦA STHD RA
SAO.THÔI ĐỂ HỐI LỘ MỘT BÀ THƠ CỦA BÀ
HỒ XUÂN HƯƠNG
THẰNG THỌT ,BÀI ĐÈO BA DỘI ,PHẢI SỬA
LẠI ,TÙM HUM NÓC CHỚ KHÔNG PHẢI TÙM BUM NÓC
 ĐÁNH ĐU
TÁM CỘT KHEN AI KHÉO KHÉO TRỒNG
KẺ TH̀Ì LÊN ĐÁNH KẺ NGỒI TRÔNG
TRAI CO GỐI HẠC KHOM KHOM CẬT
GÁI UỐN LƯNG ONG NGỮA NGỮA L̉NG
BỐN MẢNH QUẦN HỒNG BAY PHẤT PHỚI
HAI HÀNG CHÂN NGỌC DỦI SONG SONG
CHƠI XUÂN ĐĂ BIẾT XUÂN CHĂNG TÁ
CỘT NHỔ ĐI RỒI LỔ BỎ KHÔNG
TRÁI MÍT
THÂN EM NHƯ TRÁI MÍT TRÊN CÂY
DA NÓ XÙ X̀Ì MÚI NÓ DÀY
QUÂN TỬ CÓ THƯƠNG TH̀Ì ĐÓNG NỎ
XIN ĐỪNG MĂN MÓ NHỰA RA TAY

lúc nầy thơ của stalhd có mùi của hồ xuân
hương rồi .ghê gớm ,làm tà nầy cũng
phải e dè .gmm đâu mất tiêu rồi không nghe gáy
đá chết đứng rờ hoài vẫn cứng
người chết nằm bởi chứng ham vui
thiên thai quá đă ai ui
rong chơi một chuyến lỡ cùi cũng cam.
                                         Trung tà
 ĐTS Tà Đạo à,
ĐTS là đờn ông mà sao lại cũng a thần phù nhảy vào cái hồ Xuân Hương ướt nhẹp vậy?  Hồi tối này, sau khi được anh Hồng tiết lộ bí mật là chẳng có ai đì nổi ông Quạ mà chỉ có ông ấy đì người ta thôi, em lại hứng chí mần thơ.  Chừng đọc lại nghe phàm phu tục tử quá, nữ thi sĩ em đành nhét kỷ vào một góc, định để dành cho tự mình thưởng thức thôi, chớ chẳng dám phóng đi đâu hết.
Bi giờ, đọc xong mấy câu thơ trên đây của ĐTS Tà Đạo, nữ thi sĩ em không thể kềm lòng...Thôi kệ!  Đã lỡ "ranh tiếng" thì có "ranh tiếng" thêm chút nữa cũng chẳng chết sớm hơn đâu mà sợ.  Chỉ mong quý vị dân làng yêu thơ hiểu cho đây chỉ là một tiết mục văn nghệ, thư giãn trong đôi phút rồi sẽ lãng quên, đừng kết tội em tội nghiệp!  Vả lại, theo em nghĩ những kẻ hay huênh hoang, thích nói trời nói trăng lại thường vô tội, còn những ai cứ im thin thít, lù khù vác lu mà chạy mới là đáng sợ vô cùng!  (Thí dụ như...ai đó thì tự biết lấy, không cần khai ra.)
Chàng ơi !  Sao nỡ đì em
Thân em như múi mít mềm thơm ngon
Yêu nhau tựa thuở còn son
Nhẹ tay khều múi, chớ đừng ăn tham.
(Lời nhắn của THẠNH QUẠ Phu nhân)

1- Hôm nay . 8-12-2004 . Kỷ niệm 10 năm tròn Gia đình Hùng Sến Quậy đặt chân đến đất Mỹ . Lấy lon beer tính  khui , nhưng chợt nhớ là còn 1 lon CHÓ ĐỎ ( kỳ trước đi Jacsonville Hảo láp đưa nói là của Vấn Xệ để dành cho Hùng Sến ), đem lon Chó đỏ để trước mặt, nghĩ tới tên Vấn xệ, ò ò sao tên này lặn đâu mất tiêu ??? đã vậy còn rủ thêm Cu Tí nữa . Hai thằng mày trồi lên cho mau coi . Đem lon Chó đỏ cất lại trong tủ  lạnh .
2- Thằng Gà mái : Mày nói chiện với mấy ổng thì kệ mày, mắc mớ gì khèo tao dzô trỏng ?
3- Thân chúc các bạn Giáng Sinh và NIU  DZIA dzui dzẻ .
                  Hùng Sến  Quậy

Gởi thằng Hùng Sến Nẫu món đồ nhắm để uống Chó Đỏ kỷ niệm mười năm trên đất Mỹ.Thằng nào muốn HỒ Xuân Hương Tòan Tập. Giơ CHÂN lên ?
Thưa chị Thọai Anh, tôi chưa đến nỗi phải vào nhà Dưỡng Lão đâu, chẳng qua hơi lu bu thế thôi.     Xệ
Con PÀ nó...VẪN CÒN ĐÓ VẾT THƯƠNH CŨ...Tao không hiểu sao thằng TÍ
lại KÊU mày phụ trách BƯỚC TỜI GIAN trong CADAO của  TÍ...Bộ chúng  mày
muốn Thiên hạ tẩu hỏa nhập MA cả hay sao...Đứa nào muốn làm vật tế thần của
TÍ,XỆ vả đồng bọn.Cứ vào TALAWAS là CHẾT NGẮC ngay đuôi.....Tao đọc tiếp
bài Ngày 3/chạp cũa thằng XỆ ,nên Tao hóa KHÙNG 50%.Lại DÒM cái HỒ XUÂN
...HƠ HỚ...KHÙNG tiếp 50% nữa. Tao hỏi mày XỆ....thơ Hồ Xuân  Hương mà,NGU
gì không Giơ...Cẳng ( Nhưng Tao có CẲNG LÀNH,CẲNG THỌT và CẲNG...GIỮA )
biết Giơ cẳng nào ????? Lại nữa Thơ Bà CỐ mày giơ lên ,thấy NGỘP và DỊCH ra
tiếng MẼO,ngoại trừ Giáo THIỆN ( thầy Giáo của MẼO ).Hảo láp ( kỷ sư công chánh )
Hồ Bụng ( cao đẳng xây dựng ),hoặc XỆ,QUẠP ( công chức CHÔM THƯ TỪ ) và.....
thì mấy ai đọc nổi thơ Bà Hồ bằng tiếng  Mẽo...Thôi mày Gởi cho mấy CHA đó đi....
Tao THÈM mà CHỊU THUA....hẹn kiếp sau ''''''
                   Tay QUẠ chơi thêm 4 câu...Trẫm chưa hiểu nổi Quạ tính cái giống gì đây
Bộ khoái thành BỤI THỜI GIAN như thằng TÀ lắm hã...Ừa mà đã là Ông NGOẠI rồi
cũng không lâu lắm đâu...bụi thời gian cũng lấp ló rồi đó..........THỌT.

Quạ à, mi có cần ta chỉ cách cạo gió hông??? công hiệu  100%. Ngài Làng trưởng đang lo tu luyện cho cứng như đá, mi có nghe nó nói nó có 3 cẳng biết giơ cẳng nào???
Vua Thọt, chiện nầy dễ mà,
Khi Thọt đứng chỉ giơ một cẳng
Lúc Thọt nằm ba cẳng cùng giơ
Nằm ngửa như thế Ô Kê
Đến khi nằm xấp ôi thôi đầm đìa.
GMM

Chà!Qua loạt thơ của Hồ Xuân Hương, làng meo K3, thơ của ai cũng nghe thơm mùi mít.Thằng Tà thì khỏi chê,chỉ có làng trưởng là cứ giữ thế nằm của người lớn.
Chị SƯ à,đừng nghe lời xuyên tạc của thằng Hồng.Chỉ ra lệnh cho vợ cạo gío một tuần vài lần , mà bảo là Đì vợ thì tội cho tôi quá.Gởi chị bài thơ CẠO GÍO sau đây để thanh minh:
Nhớ khi nhỏ, những ngày trở gío
Lá xả, lá chanh Mẹ nấu nồi xông
Đồng xu đỏ, Mẹ đem cạo gío
Chua xót nhìn con, Mẹ hỏi: Đau không?

Đồng xu cổ, bên trong khoét lỗ
Mẹ xỏ từng đồng, hối lộ nhà quan
Tấm thẻ bài, bên ngoài khoét lỗ
Em xỏ từng chùm, đổi lấy khăn tang

Muôn trùng xa, lắm ngày trở gío
Nhớ quá nồi xông, Mẹ nấu hôm nao
Hãy dừng tay, nhờ em cạo gío
Tấm thẻ bài , càng cạo càng đau.
Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ
THANH QUA

QUẠ ơi QUẠ.Đúng là CHẾT NGƯỜI TRONG TỦ LẠNH.Có CHẾT thì TA xin LÃNHCòn Bài này TA QUYẾT không THA...Dầu 5 năm,10 năm Ta quyết phải HỌA LẠI.....Nhất là Đoạn giữa...Một TRỜI Nhức nhối....sao mà QUẠ NGHĨ ra được vậy cà.........,
                                       ĐỒNG XU CỔ, BÊN TRONG KHOÉT LỖ.
                                          MẸ XỎ TỪNG CHÙM,HỐI LỘ NHÀ QUAN.
                                          TẤM THẺ BÀI,BÊN NGOÀI KHOÉT LỖ.
                                          EM XỎ TỪNG CHÙM,ĐỔI LẤY KHĂN TANG..
Bao giờ TA mới HỌA LẠI CHO NỔI HÃ TRỜI.......................THỌT.

Thanh Qua oi,bai tho doc cho me cua Phap nghe,ba rom
rom nuoc mat vi dung la tam tinh cua mot BA NE QUE VN
moc mac ma chan chua tinh thuong,nuoi con thay chong
thoi chinh chien,roi toi thoi gian con o trong tu...
Cam on Thanh Qua da thay tui minh noi len tam tinh cua
cac ba me VN.Ba me cua minh da rom rom nuoc mat ma
noi: Thang nao khoa may lam tho cam dong qua ! lam tao
cung hanh dien lay voi vo con. PHAP SU
PHÁP SƯ ơi...Hồi khác có KHEN thì gởi hết cho bạn bè coi với.
Vì thiệt tình QUẠ mần bài thơ này quá ĐỘC.Tớ quyết tâm phải
họa lại cho được ( nhưng không biết nổi không ???)....PHÁP SƯ
hy vọng CHỜ XEM PHE TA họa lại cho XEM ( và Trình  cho BÁ
MẸ coi nữa )....Hãy chờ ĐTS  TÀ ĐẠO...Nữ Sĩ truyền nhân của
Bà hồ xuân hương ( Sư Tử Áo lụa Hà Đông )....thì phải biết.Riêng
thằng XỆ TRỐN MẤT rồi ,thằng RÒM thì Mắc Công Chuyện ???
Thằng SẾN thì Mắc NHẬU,Hảo LÁP Mắc LÓT Ổ,Hồng Mắc KHÓC
và...........mấy NGÀI  khác thì mắc......NGỦ.
             Chị STALHĐ...Tui nhận được bài Hai sắc Hoa Ti-Gôn rồi.
Y CHANG....Chị biểu TUI họa lại à" Chết dễ Hơn "không biết Đá
đè người của Quạ xong chưa? Phần gió mây của TUI tùy thuộc vào
HẮN mà.....................nếu hắn XONG tì Tui RÁNG..............THỌT.

Cám ơn thầy Pháp,cho Quạ mấy lời khích lệ,thơ viết ra mà có người dám đọc là mừng rồi còn muốn gì hơn.Theo lời hứa quyết liệt của Thọt,hy vọng Thầy sẽ đọc được những tư tưởng đọc đáo khác của làng meo...Thọt à,bài thơ CG cô động chỉ có 3 đoạn,xin chú ý mấy chữ này để khi hoạ lại liên kết chặt chẻ hơn.Đoạn1 hỏi ĐAU KHÔNG?và đoạn3 trả lời ĐAU sau khi đã suy tư ở đoạn giữa.Còn bài ĐÁ VÀ NGƯỜI,tao chỉ có4 câu đàu nhưng bị lôi cuốn bởi làng meo,cứ nối kết hoài ai biết kết thúc ở đâu?Tùy thư ký STHD thôi,nếu không cứ dài dài như thế naỳ cũng khổ:
Đá nổi chốn biển khơi còn mẹ
Người nổi trôi thành kẻ lưu vong
Đá người còn có chỗ không
Đất trời còn có tấm lòng đại dương...Thôi nhé quí vị kẻo bị quở chết.
Xệ,tao đã viết xong bài ra mắt sách,gởi cho CUTI lay out thêm vài tấm hình,khi viết qúa vội nên không có trong tay bài nói chuyện hôm đó của mày.Nếu cần mày liên lạc với chị Ngyuệt để thêm mấm dậm muối cho mặn mòi hơn.
Những thằng khác cuối tuần có vẻ mệt mõi quá vậy.CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ.   Thanh Qua

Khả...khả...khả.....1/- mợ ST mần 4 câu Độc hơn THỊT VỊT cả Vần lẫn lời.                         2/- mợ mếu máo " sao gán cho Mợ trên TRUYỀN NHÂN CỦA BÀ H/X/H.
Nhưng qua bài ƯỚT NHẸP này,thì thấy KHÔNG OAN UỔNG chút nào cả,mà còn được nâng lên hàng SƯ TỶ,SƯ MUỘI....Bái phục,bái phục ( Gà đâu GÁY lên 1 phát vui nhà ,vui cữa coi )
        QUẠ...Tình thiệt ,bài Cạo gió của NGƯƠI,Tớ đọc lên thấy  XÚC  CẢM VÔ CÙNG ( Nói về MẸ )
Thằng XỆ đã từng  nói lên cái ý nghĩ của Tớ ( XỆ trích trong kỷ yếu ).Ngày xưa Mẹ Tớ cũng từng Cạo Gió cho Tớ ( Còn VỢ thì  cảm giác không có mấy.Tớ  NẠP MẠNG  TRỄ TRÀNG,sau khi đi TÙ về.
      Thơ NGƯƠI làm KHÓ CẢY chứ không DỄ ĂN.Loại Thơ Câu 7,câu 8 liên tiếp nhau.Riêng câu 11 và 12 ngươi chơi luôn 2 câu 7 CHỮ...Có hơi Trở Quẻ,nhưng vẫn ÊM ,chứ không DẰN XÓC.
Nói thêm với Chị STALHĐ....Chị hãy làm bài thơ HỌA lại bài Cạo gió đi.Tui nghe Chị thường nhắc đến MẸ lắm đó...Tui không HY VỌNG gì về thằng TÀ và RÒM...Vì 2 thằng này CHUYÊN MÔN mần thơ TÌNH
nói đến CON GHẾ từ hồi xa lắc Xa lơ,,,,Kể cả thằng XỆ 9 mà nay NÓ trốn biệt )...Hy vọng HẢO LÁP sẽ....
         Con PÀ thằng HEO,,,,,,,,, NGỦ đã con mắt,thức dậy nói LÁO DÁO vài câu trớt quớt rồi ngáy tiếp.  Đầu tuần thăm bà con làng xóm.Chúc PHẺ......................Thọt.

Thanksgiving đã qua rồi. Giờ chờ Christmas. Tao có câu chuyện tiếu của Mỷ, gửi tụi mày đọc cho vui.
A woman goes into a tattoo shop and tell the tattoo artist that she wants a tattoo of a turkey on her right thigh, right up just below her bikini line. She also wants him to put "Happy Thansgiving" under the turkey. So the guy does it and the picture comes out looking real good.
The woman then instructs him to put a Santa Clauss with "Merry Christmas" up on her left thigh. So the guy does it and it comes out looking real good too. As the woman is getting dress to leave, the tattoo artist says"If you don't mind, could you you tell me why you had me put such unusual tattoos on your thigh?" She said, "I'm sick and tired of my husband complaining all the time that there is nothing to eat between Thanksgiving and Christmas." 
Yoyeux Noe"l to all. Láp.

Anh Hải ơi !
Lời khuyến khích của anh nghe quá ư là đơn giản nhưng cũng đủ để gợi trong em bao cảm xúc dạt dào!  Quả tình, em không dám họa tuyệt tác phẩm CẠO GIÓ của ĐTS Yên Đông mà chỉ mong được gởi đến các anh chị chút nỗi niềm thương nhớ Mẹ.  Cám ơn anh Hải đã mở đường dẫn lối để em mạnh dạn bước đi.
                       SÓNG GIÓ
Thời chinh chiến, tháng ngày trăn trở
Lây lất ruộng vườn, Mẹ đổi chén cơm
Giặc tràn đến, gánh đời khốn khổ
Rời bỏ xóm làng, Mẹ nấc từng cơn !

Đồng xu nhỏ trám không đầy lỗ
Mẹ gom từng đồng, nuôi lũ em thương
Quên thân Mẹ, búp hoa chớm nở
Nương tựa bên chồng luống tuổi ghen tương.
Tình ngang trái, bao lần sóng gió
Mẹ vẫn kiên tâm bảo bọc con thơ
Thương nhớ Mẹ, con nhờ làn gió
Dâng Mẹ hiền vạn đoá hồng thơm.
                                       Thoại Anh

Chị Thoại Anh...Tui chỉ khuyến khích CHỊ làm  1 bài HỌA lại với bài Cạo gió của QUẠ.Với mục đích nhắc đến MẸ HIỀN.....Nhưng TUI ĐÂU CÓ NHỜ CHỊ nói GIÙM TÂM TRẠNG của TUI'''Thế mà giờ đây CHỊ đã NÓI HẾT những điều TUI muốn NÓI ,,,,,,Mấy hôm rày TUI cũng mày mò viết những lời về MẸ.giờ đọc bài THƠ của CHỊ...TUI thấy có ráng viết nữa cũng vậy thôi. QUẠ ơi,,,cho TỚ khất lại vài NGÀY hay vài TUẦN nữa hĩ.
   Vừa rồi CHỤP ĐỌC lập tức bài thằng LÁP " chuyện TÁP cái GIỮA,một NỬA của 2 ngày "Cười chưa đã....Giờ đọc  SÓNG GIÓ,thấy BUỒN HIU.........................Thọt.

Thi sĩ Xuyên Đông à,
STALHĐ rất tiếc đã làm giao động nguồn thi hứng của Thi sĩ.  Tuy nhiên, em nghĩ rằng mỗi bài thơ văn là một nỗi niềm tâm sự, cho dù có tương tự nhau đi chăng nữa vẫn có nét độc đáo riêng.  Vậy, mong Thi sĩ hãy tiếp tục suy tư và dàn trãi nỗi lòng thương nhớ Mẹ của mình lên trang giấy, không bao giờ dư thừa đâu, ông anh Thi sĩ à ! 
 Xong việc riêng, thư ký cần bàn với Ngài Làng trưởng một việc công khá quan trọng : 
- Sau khi đọc xong câu chuyện tiếng Tây do ông Láp vừa kể lể, thư ký em nghe mùi quen quen.
- Theo ý của Ngài thì dân làng mình có nên rủ rê bà đầm này gia nhập vào làng meo K3 để cùng nhảy vào Hồ Xuân Hương ướt nhẹp không?  (Sẵn bà ta đang diện chiếc áo tắm rất ư là mát mắt.)
 Chà...coi bộ năm nay, cặp Gà Mái&SưTử sắp được hưởng một mùa Giáng Sinh vô cùng xôm tụ nhờ vào các tấm thiệp và CD từ quý vị đồng hương anh chị Lộc, anh chị Las Vegas Ngoan Nhân và ông bà Phạm Ròm&Chằng Lửa đã tới tấp bay đến Diệp gia trang.  Vợ chồng em xin thành thật cám ơn tấm thạnh tình của quý anh chị.
Điều khiến STALHĐ cảm thấy vô cùng toại nguyện là : Không ngờ chỉ cần giả bộ đội lớp con thỏ sợ FBI bắt tại trận về tội chôm nhạc lậu mà cái MP3 "157 Tình Khúc Trên Trời" của người tốt bụng nhưng ốm nhom ốm nhách nào đó tự nhiên lại lò dò chui vào nhà của STALHĐ khiến bản cô nương khoái chí quá xá! 
Trong số những tình khúc đó, em rất mũi lòng khi nghe Hương Thủy xuống mấy câu vọng cổ, than thở về cái thảm cảnh tương tự như : "Mẹ ơi!  Phận gái mười hai bến nước..." mà em thường rên rỉ.  Nói thiệt với dân làng là tuy đã hơn 20 năm qua rồi mà em không thể nào nguôi ngoai nỗi niềm tâm sự : Không biết tại sao hồi ấy, em lại ngu dại nghe lời ông Gà lên xe bông bước về nhà chồng mần chi để ngày đêm phải chịu cảnh bị hiếp đáp bầm dập như thế này!  (Hình như đâu đây có tiếng xì xồ : "Ai ăn hiếp ai thì tự biết đó nghen!")
Càng nghĩ càng buồn thêm nên STALHĐ đành tạm dừng nơi đây.  Lần sau, xin hứa ... sẽ tiếp tục tràng giang đại hải cho đỡ buồn!
STALHĐ

1- Cũng có nhận thiệp Noel  của Ngoan Nhân .
2- Lấy lon CHÓ ĐỎ ra để trước mặt, nghĩ lại năm ngoái tại sao Đặc san Hội ngộ không đăng bài vè " Thằng Vấn đi đâu " cà ? Vậy cấp nào có thẩm quyền trong việc phát hành Bản Tin K3 xin nhớ dùm : Nếu có phát hành tiếp thì yêu cầu đăng bài vè ấy . Cất CHÓ ĐỎ lại vào tủ lạnh .
3- CN vừa rồi , Hùng sến tham dự 1 đám cưới ở Atlanta . Có trò mới này xin chia xẻ cùng anh em ( có thể chỉ mới với Hùng sến thôi ) :
    Đám cưới có khoảng 300 thực khách . Vợ chồng mới có sáng kiến là : mua 300 vé số Big Game , mỗi vé 1 tì , bỏ vào phong bì , tặng cho mổi thực khách 1 vé ( dĩ nhiên là vé sẽ được xổ vào 1 ngày trong tuần lễ kế tiếp , giải độc đắc : 17 triệu USD ). Hùng Sến tôi nghĩ : Nếu chúng ta chơi trò này 1 cách rộng rãi trong Cộng đồng thì biết đâu 1 ngày đẹp trời nào đó , 1 trong số thực khách tham dự đám cưới sẽ  ẴM được số tiền lớn , cô dâu và chú rể mới chắc cũng có chút lì xì lớn chăng ? Bà con nghĩ sao ?
    Thăm tất cả bà con .
                                                 Hùng Sến quậy

Rat Hay. 10 nam nua, tao se bat chuoc cho con ga'i. Neu cuoi vo nho cho tao thi` so*'m hon !   Rom

Hùng Sến,
Tao thấy trò chơi này cũng hay đó nhưng mỗi tuần mày mua 1 đồng vé số gởi cho tao, khi nào tao trúng số tao sẽ chia cho mày 5 trăm, như vậy thì hay hơn nhiều. Mày nghĩ sao hở Sến.   Hồng
Tao cũng cùng một ý như thằng Hồng Khóc. Xệ 

Thách thức ông Ròm : Liệu ông Ròm còn đủ xí quách để cưới vợ nhỏ không vậy ???
 Khuyến cáo ông Khóc và ông Xệ : Người đời thường ca tụng :
                                                            Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy
Thư ký đã cẩn thận ghi lời hứa của nhị vị lão ông vào hồ sơ sổ sách, xin đừng nói đi nói lại, mất mặt bầu cua ghê lắm !
 Hợp đồng ăn chia với ông Sến : Khi tặng vé số cho bất cứ ai, thư ký khá khuyên ông Sến nên cẩn thận ghi các con số vào sổ bìa đỏ và kiểm tra kỷ lưỡng, đề phòng người trúng số cao bay xa chạy, không nghiêm chỉnh thực hiện lời đã hứa.  Hễ dò số thấy ông Khóc và ông Xệ trúng bao nhiêu đi chăng nữa, ông Sến đều có quyền đòi mỗi ông nộp cho đủ 500 USD (cho dù 2 ông chỉ trúng có 5 tì thôi thì cũng ráng chịu vì 2 ông này chớ hề rao trước là trúng số bao nhiêu đâu.  Trúng được 5 tì thôi cũng gọi là trúng số chớ bộ!).  Vốn là người cần mẫn, chuyên lo chuyện bao đồng nên thư ký em đã cẩn thận đính kèm original message về lời tuyên bố của 3 lão ông.  Xin quý vị dân làng nhín chút thời giờ đọc lại để làm bằng cho mọi cuộc bẩm báo, thưa kiện sau này.
Đồng thời đề nghị ông Sến đừng quên chia hoa hồng 50% để đền đáp công lao khó nhọc của một nữ thư ký nhiệt tình như STALHĐ.
Ký tên và ịn dấu
STALHĐ

Ừ hén!  Ông Sến tối ngày say bí tỉ mà còn sáng suốt hơn STALHĐ (chưa hề say tí tị nào).  Nếu mỗi tuần phải mua hết 2 tì vé số, cộng tiền tem để gởi cho 2 lão ông Khóc, Xệ thì một năm cũng mất toi hết khoảng 150 tì.  Rủi suốt 7 năm ròng rả, 2 lão ông này chẳng trúng đồng xu cắc bạc nào thì có phải là trớt quớt mà còn lỗ vốn hết 50 tì.  Điển hình là STALHĐ đây nè : Mua số cả 15 năm dài đăng đẳng, tốn hết bao nhiêu tiền rồi mà chỉ trúng tổng cộng khoảng 30 tì, chưa chiêu đãi nỗi một chầu phở cho cả Diệp gia trang nữa là !  Thiệt là khó thắng trận này dữ à nghen !
 Í mà không sao !  Chỉ có ông Sến lỗ vốn thôi, chứ STALHĐ đâu có cần xuất 1 xu nhỏ nào đâu mà lo cho thêm mập.  Cứ tà tà chờ ông Khóc, ông Xệ chung địa xong, mình sẽ réo ông Sến chia 50 % huê hồng là xong chuyện.  Đã bảo tuổi Quý Tỵ thường có quới nhơn phò hộ mà lị !
STALHĐ

1- Thư ký Sư tử đã lưu Hồ sơ là : Hồng khóc và Vấn xệ nếu trúng số thì phải chia cho Hùng sến $ 500USD, không nói đi nói lại gì nữa hết .
2- Hồng khóc tự tuyên bố là không cần Hùng Sến gởi nữa , mà tự đi mua mình ênh . Thư ký cũng lưu hồ sơ cho chắc ăn .
3- Ò ò , nếu chúng hắn trúng số , chung cho tui  $500 USD thì  tui sẽ chia 50% cho Sư tử . Tui mà không thực hiện đúng như vậy thì tất cả hãy xúm nhau mà phạt tui . Hình phạt là : Bắt uống hết 10 ly Martin . Chai Martin sẽ do người trúng số mua .
   Cứ như vậy mà thi hành .

Bộ giỡn sao hở chị Sư Tử!
Tui không biết ở xứ Căng -gu-ru của chị thì sao nhưng ở xứ Cờ Bông này người ta nói trúng số tức là trúng lô lớn nhất, thí dụ như số Mega Millions mà Hùng Sến đề cập đến, ít nhất là 27 triệu, trừ thuế má này nọ thì khi tui trúng, tui sẽ lãnh được 18 triệu, tui sẽ chia cho Hùng Sến 5 trăm, Hùng Sến lời được 500% còn gì. Hùng Sến chỉ mua có 1 đồng thôi, phải không chị?
Riêng tui thì lỗ quá nặng, 27 triệu tui chỉ còn lảnh được có 18 triệu, lại còn phải chia cho Hùng Sến 5 trăm chưa kể khi nghe tui trúng số thằng Sinh và Thạnh qua nhà tui chúc mừng, tui phải mất 2 lon bia, vài hột đậu phọng da cá, chưa tính tui phải đổ đầy 2 bình xăng đi lãnh tiền cũng mất toi 40 chục. À, mà còn đi Oklahoma thăm thằng Tiến cũng phải mua cho nó ít nhất 2 két bia Budweiser, rồi thẳng đường đi Wichita thăm thằng Xệ ghé mua cho nó ít nhất 1 két Chó Đỏ.
Chưa hết, khi nghe vợ chồng tui đi OK, KS thế nào bà Thạnh cũng đòi đi theo, có vợ chồng Thạnh đi thì tui rộng rãi mua  đem theo 2 chai nước lạnh và 2 bọc chip...còn nhiều nữa, sao mệt quá! Chị thấy chưa ,chỉ có 1 đồng Hùng Sến được 5 trăm khõe re, còn tui chỉ có 18 triêu mà còn bị mẽ cả gần 1 ngàn mỹ kim, nghĩ tới mà nhót ruột nhót gan, sao mệt quá.
Vậy thì tui không cần thằng Sến nữa, tui đi mua mình ên. Coi chừng tao nghe Sến, tao trúng số, tao sẽ không chia đồng nào cho mày nghe. Mày hãy mở con mắt ếch của mày ra coi, có ngày tao TRÚNG SỐ.           Hồng khóc.

Chèn ui !  Cũng nhờ ông Sến kể chuyện trúng Lotto mà dân làng mới hiểu rõ lòng dạ của ông Khóc.  Không những ông này khóc xuất sắc mà tính toán chi ly, kẹo kéo cũng thuộc loại number one.
Nghe ông Khóc kể lể dài dòng, STALHĐ cười xém bể bụng.  Tiếc là bụng chưa bể, bằng không nhất định phải thưa ông Khóc ra tòa để đòi bồi thường, coi bộ còn chắc ăn và nhanh chóng hơn là đợi trúng số.
Nếu như không muốn bị đánh thuế trên tiền trúng số thì xin mời ông Khóc dọn qua xứ Kangaroo này ở để chờ thời.  Bên đây, các loại vé số như Powerball, Lotto Big 1, Saturday Lotto, Oz Lotto...cứ một, hai tháng lại đua nhau dụ khị dân chơi bằng cách cho trúng Special từ vài triệu cho đến 31 triệu (sẽ được xổ số vào ngày 31 tháng 12 năm nay). STALHĐ mua 6 games autopick rồi đó nghen, dân làng ráng hùa nhau cầu nguyện cho thư ký ôm trọn gói 31 triệu.  Xin hứa danh dự sẽ tặng cho mỗi gia đình trong làng meo K3 (không dại gì nói mỗi người đâu, sẽ hao ghê lắm!) 500 AUD không trừ thuế.
Theo cách chơi Lotto bên Úc thì nếu chỉ có 1 người trúng hết 6 con số thì sẽ ôm trọn gói lô độc đắc, nhưng nếu có thêm người cùng trúng 6 con số thì phải chia cho nhau mà hưởng.  Riêng những người trúng từ 5 tới 3 con số thì được an ủi theo dividents từ vài chục ngàn xuống ... vài đồng để mua cà rem ăn đỡ ghiền.
Rõ ràng là ông Khóc đã đòi ông Sến mua mỗi tuần 1 đồng vé số nên báo hại STALHĐ phải tính toán cộng trừ nhân chia mệt gần chết.  Vậy mà bây giờ, ông Khóc còn bày đặt hỏi lại : "HùnSến chỉ mua có 1 đồng thôi, phải không chị?"  nghe có tức không chứ? Chưa kịp trúng số mà ông đã nói tùm lum tà la, thử hỏi tới chừng ông trúng gió...í lộn...trúng số thì ông nói trời nói trăng tới cỡ nào nữa đây?  Không biết Ngài Làng trưởng trốn đâu mất tiêu rồi cà?  Bộ thấy ông Khóc bự con, hát hay, khóc giỏi nên Ngài tìm đường tránh né phải không?
Trúng số đâu chưa thấy, chỉ thấy mỏi miệng quá chừng !  Xin dân làng chờ thư ký em tập thiền một chút rồi sẽ xí xô xí xào tiếp...      STALHĐ

Dear Ba` con  làng meo ,
   Một tuần nữa là tới Noel, bên xứ Kangaroo cũng là mùa vacation, hôm nay tao bắt đầu nghĩ 3 tuần...relax....enjoy...Nhớ lại Hão Láp cho ăn turkey còn thiếu rượu nhâm nhi, tao vừa mới mang về năm nay Chủ tao cho nhiều rượu qua', loại colection chay trung bình của Ăng lê, có Tây Tín chạy lạc nữa.Tụi mình Cheer một cái nhe Láp, xĩn tớ chĩ luôn....
  Cho Trung tà, Hùng Sến thèm nhỏ rãy chơi....kha kha kha.
***Cơ Heo mầy khoái thứ nào, tao sẽ để dành tháng 5 mầy qua cụng ly.
*** Thạnh Quạ về VN có rảnh ghé tạc qua tao khui một cặp.
*** Cu Tí chần chờ hoài, không qua thì sẽ hết rán chịu.
*** Vấn Xệ cứ thập thò chắc chỉ còn bia kangaroo.
Hồng Khóc nghe hơi đã quỹnh mất rồi,Còn 2 tên Hiệp Ròm , Hải Thọt không biết nhẫm tữu làm tao phãi gánh hết xĩn lật màng....khà.......a`....a`.
   GMM.

Dear Oánh. Thấy mấy chai rượu của mi ta thấy thèm. Nhất là chai Hennesy cổ lùn với chai Courvoirsier Blue Label. Boss  của mi thật là chịu chơi. Tám chai rượu này cũng gần 1000 US đồng đó. Phải chi mình chỉ xa nhau vài chục mile, ráp nhau lại xĩn bột bửa, giao cho mấy bà và tụi nhỏ quay phim, vài ngày sau coi lại bảo đảm có thằng cười đứt ruột. Cu Tí, Xệ, Khóc, Tiến Nhè, Quạ đã thấy tao cho chó ăn chè tại nhà H. Khóc. Tao cũng đã thấy Cu Tí xĩn chết lên chết xuống hồi còn ở Châu Đốc. Hùng Sến chỉ nghe tiếng xĩn nhưng chưa thấy xĩn. Tao không biết GMM khi xĩn thì như thế nào, nhưng mi đùng lo, cùng lắm là GMM trở thành gà nòi có cái cổ đỏ lòm coi cũng oai phong lắm. Hôm tụi nó xuống Florida, đi dử quá tối về là quẹo cù đèo nên không xĩn được, đó cũng là điều tao tiếc hoài. Vài hàng thăm hết làng meo. MERRY CHRISTMAS TO ALL. Láp.
Tổng chào tất cả .MERRY CHRISTMAS TO ALL.
ông trời khéo trớ trêu ,GMM thuộc nguyễn thị mà cho nhiều rượu ,chắc vài chục năm sau sẽ thành rượu cổ số dzách ai có lòng hảo tâm gởi cho tao vé số nếu trúng cam đoan sẽ chia hai chớ không cheap như thằng khóc thằng xệ .đã lâu không thấy tăm dạng của thằng cutí,trong lòng sanh nghi hoặc,không lẽ đã chán làng meo mà trở thành thợ lặn đóng góp một bài thơ cùng ĐTS ĐEN ,thằng thọt mầy cho ý kiến.
NHỚ MẸ
ngày mai,lần nửa,mùa xuân đến
nhìn di ảnh mẹ ngùi nhớ thương

phút giây yên ả đêm trừ tịch
kính cẩn dâng người mấy nén hương

mùa xuân năm ấy vừa lên sáu
mẹ con nương náu một miền quê
chiều ba mươi tết nhà hiu quạnh
bóng ngã hoàng hôn mẹ mới về

con hái sau vườn mấy nắm lang
lẫn trong cỏ dại mọc tràn lan
cháo rau hẩm hút đau lòng mẹ
đôi mắt thâm quầng lệ chứa chan

suốt năm quanh quẩn với ruộng đồng
ngày tháng trôi đi nhạt má hồng
áo mỏng thân đơn bời tóc rối
giá buốt tim người gió cuối đông

giữa lượn sóng đời vẫn đẩy xô
mẹ dang cánh nhỏ ủ con thơ
tảo tần mưa nắng nào đâu quản
một tấm thân gầy sắp héo khô

ôm con nói nhẹ trong hơi thở
mẹ vẫn nhen thầm một ước mơ
cá vượt vũ môn rồi có lúc
cuộc đời thay đổi biết đâu ngờ


con vẫn khắc ghi lời của mẹ
đội trời đạp đất để nên người
mẹ ơi cháu mẹ dần khôn lớn
ở chín tầng trời chắc mẹ vui
trần trung hậu

Thằng Tà,
Mày đã đụng chạm tới lòng rộng rãi của tao rồi, nếu mày có lòng chia hai với người cho mày vé số thì tao sẽ chia hai cộng thêm 1 cent, tao vẫn ngon hơn mày.Mày làm thơ sao nghe đã quá.
 Sorry mày nghe Sến, sở dĩ tao yêu cầu mày gởi cho tao mỗi tuần 1 đồng vé số vì thầy bói mù rờ mu rùa nói tao có số hoạnh tài, khi tao trúng.số(không phải trúng gió).. thì mày cũng được 5 trăm, vậy mà còn chê.
Xin chúc mọi người Merry Chistmas and Happy New Year.          Hồng khóc

Than ai chao tat ca lang Meo !
Tao lu bu qua ko len tieng duoc,nhung van rang doc cac mail cua be ban nam chau.  Tao thich thu doc Hoa Tho "Da De Da, Nguoi De Nguoi."..roi bay gio la Tho Nho Me...roi Tattlotto.!...Bai tho Nho Me vua roi cua TTH hay qua!. May bai tho cua chi Lioness cung hay! tho Thanh Qua..cac ban khac nua...
 Co thac mac tu lau chua hoi: Tai lam sao ma lai cu noi trai Y Kieng thanh ra U kieng? Hay la vi " Y " trung ten voiUY cua BAO DAI nen tui bay so "pham Uy"?
It hang tham.
 THAN AI CHUC TAT CA CAC BAN BE XA GAN LANG MEO MUA GIANG SINH TUOI VUI, NAM MOI AN LANH THANH DAT.  Loc melb.

STHD ,NGƯỜI ĐÀN BÀ LÚC SẮP HAY ĐÃ MÃN KINH THƯỜNG BỊ RỔNG
XƯƠNG VÀ KHI ĐỨNG THƯỜNG BỊ THỐN GÓT ,CHỊ NÊN HỎI BS
CHỈ DẨN ĐỂ MUA CANCI UỐNG ĐỂ TRỊ BỆNH RỔNG XƯƠNG VA
CHỨNG THỐN GÓT SẼ HẾT THÔI .CHỊ CÓ NHẬN ĐƯỢC BÀI THƠ 

NHỚ MẸ CỦA TÔI KHÔNG ,KỲNẦY KHÔNG THẤY TRÌNH LÀNG
THẰNG THỌT ĐÃ BIỂU MẦY ĐỪNG CÓ HAM HỐ ,MÀ KHÔNG NGHE CẢI
LỜI ĐỂ CHO XƯƠNG SỐNG BỊ TRẸO .THÔI THÌ ĐẮP KHĂN NHÚNG
NƯỚC NÓNG VÀ UỐNG B1 ,NHỚ CỬ KIÊNG .TRUNG
THAN CHUC CAC BAN VA GIA DINH MOT MUA GIANG SINH AN LANH, HANH PHUC VA NHIEU TAI LOC, SUC KHOE VA THANH CONG TRONG NAM 2005. MONG CHUNG TA VAN TIEP TUC DUOC THUONG DE BAN ON DE CUNG NHAU HUONG NHUNG NIEM VUI NHO NHO CHO DEN NGAY CUOICUNG.
TUI NAY DANG CHUAN BI BAY QUA PARIS VA RAT NON NONG GAP TAY TIN .  Tinh than       Thiện & Thúy

Hình như là  thằng GÀ hiểu tận tường ''''Sao lạ vậy cà???GÀ đã nghĩ Ô.NT1 Việt ở Florida. Tao chẳng hiểu đầu cua,tai nheo sao cả...theo Tao nghĩ,CHUYỆN NÓI XẤU là thường trong xứ chó Chết này...hơn nữa biết đâu TAY nào BỊ MỔ đó cũng chẳng Tốt lành gì.Kể ra thì Mình NGHE cũng chạnh lòng đôi chút,vì cùng chung Quân trường...Nói thật,ngay cả bạn cùng KHÓA với Tụi mình cũng thấy vài TAY thiệt gai tinh.
Trong cái TRUYỆN NGẮN đó.giả sử đừng nói Tay đó là SQ xuất thân từ trường mình,thì Tao cũng chẳng có ý kiến gì ( Vì thực tế CÓ MÀ ),khổ nỗi lại CHỌT Mình,nên cũng  NHỘT.
Vì là tờ báo lá cải,nên chỉ phổ biến ở GA thôi.Nếu SẾN không nói thì chả ai biết, tao nghĩ đâu cần quái gì báo cáo tổng hội.Có thể nói để mà biết vậy thôi.Như SẾN nói,tờ báo đó là do 1 gia đình quản lý.NẾU là Cộng Sản thì không lý đến làm chi.Còn KHÁC thì mình có thể NÓI CHUYỆN với họ được mà.Cứ hỏi thẳng  thì mọi chuyện ngã ngũ ngay thôi.thiếu gì cách nói.Còn thanh minh,
thanh nga với các báo khác thì Ồn thêm chứ chẳng lợi ích gì.VÔ TÌNH BANH RA CHO TẤT CẢ KIẾM MÀ ĐỌC CHO BIẾT NỮA ĐÓ. Cuối cùng chưa chắc mình Rửa được tiếng,mà còn Tùm lum tà la.Điều mà MÌNH dễ từ CHẾT đến BỊ THƯƠNG là Họ có Tờ Báo,rống Họng la cả làng biết ( nếu Họ cố chơi mình)Còn mình thì đành khóc ròng.
    Chỉ là bàn mao tôn cương vậy thôi,cho thằng SẾN,chứ không phải với cả cái GA  đâu nghen SẾN.  Có thể tao thuộc dạng HIỀN LÀNH, còn mấy Tay DỮ DẰN lên tiếng coi.............THỌT.

Chuyện nầyThọt mầy nói chí lý Không nên làm lớn chuyện rùm beng càng xấu thêm, nên dùng cách ôn tồn, chỉ cần đại diện ở GA phân trần ngắn gọn trong những ý tao có nói.
- Chuyện hục hặc riêng của bà mà mang cái tên chung để bình phẩm thì không đúng lắm.
- Mười mấy năm quân ngủ chắc không phải chúng tôi đâu.
- Chức vụ đó ở đơn vị đó không được bổng lộc cao như thế đâu.
-Hầu hết anh em chúng tôi gian khổ chứ không phải sướng như thế đâu, dẫn chứng....   GMM

ĐTS Tà Đạo à,
Tuy đã giải thích cặn kẻ với ĐTS trên điện thoại nhưng vốn là người cẩn thận, thư ký em cũng nên nói rõ lại lần nữa để cả làng cùng nghe:
- Hôm chủ nhật, em đi làm về trễ, ông Gà có báo là đọc không ra lá meo của ĐTS nhưng thời may là anh Hồng đã nhanh tay lên tiếng khen tài làm thơ của ĐTS, đồng thời đính kèm Original Message trong đó có bài thơ NHỚ MẸ.  Do đó, thư ký em khỏe ru, chỉ cần ngồi trầm ngâm thưởng thức chứ chẳng cần ra tay nghĩa hiệp chi cả.  Nếu quý vị dân làng nào chưa kịp đọc qua thì xin hãy tìm bài thơ trong phần Original Message dưới đây.
Như vậy hẳn nhiên là Ngài Làng trưởng lé mắt rồi phải không, hết còn khi dễ ĐTS Trần Trung Hậu chỉ lo nhớ đến người tình không chân dung mà quên đi nỗi niềm thương nhớ Mẹ.  Mong rằng từ nay Ngài đừng chế nhạo ĐTS thích sáng tác thơ tình ướt át nữa nghen vì thư ký STALHĐ mới khám phá ra bài viết : "Nhà thơ Huy Cận 87 tuổi vẫn làm thơ tình" (sẽ trình làng sau).  Thế thì ĐTS TTHậu cứ tà tà nhung nhớ tình nhân thêm 30 năm nữa ngõ hầu theo kịp tài nghệ của nhà thơ tiền bối, mặc cho bao lời đàm tiếu thị phi.
- Cám ơn anh Trung đã bày em cách chữa trị gót chân cà nhắc của em.  Thế nhưng theo hình X-Ray thì rõ ràng gót chân của em có cái gai giống như gai hoa hồng thật, tuy nhỏ xíu nhưng cũng làm nhói cả tim gan phèo phổi, tương tự như kẻ thất tình bị gai hồng đâm thấu con tim vậy.
Kính thưa ông Sến, 
- Sau khi đọc qua bài viết ấy, STALHĐ không sao hiểu nỗi do đâu, vì lẽ gì mà bà có thể kiên tâm chung sống với chồng suốt mấy mươi năm dài đăng đẳng một khi trong tận đáy lòng bà phản bác và khinh thường chồng đến ngần ấy? 
- Nếu quả thật đây là chuyện cá nhân, tại sao bà phải cẩn thận nêu rõ ràng tên binh chủng của chồng mình đến thế?  Đã vậy, bà còn khiêu chiến bằng cách xui những kẻ chiến bại như chồng bà phải tự vận.  Chiêu thức của bà có lộ liễu quá chăng?
- Tuy tức mình thiệt nhưng thư ký em nghĩ Ngài Làng trưởng cũng có lý.  Liệu có lợi chăng nếu sự việc này lan rộng ra khắp nước Mỹ?
Trên đây chỉ là một vài góp ý của cá nhân sau khi lướt sơ qua bài viết, thư ký em không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để đọc lại lần thứ hai.      STALHĐ

Thưa bà con cô bác,
Đi làm về đọc meo quá đã, tui thấy khoái trong bụng nên cũng muốn góp vui nhưng không biết phải làm gì. Thấy bà con làm thơ, tui cũng muốn làm thơ nhưng rặn hoài cũng chẳng ra tí nào cả, Thôi thì tui làm thơ Tây vậy
 THƠ TÂY.
Năm trước tui và Quạ đi đón TÂY
Từ OK về Dallas ăn Tết TÂY
Năm nay TÂY ở bên TÂY
TÂY ở nhà TÂY,TÂY ăn cơm TÂY, TÂY đi ...cầu TÂY...

Viết đến đây tác giả đọc lại thấy mình làm thơ quá độc, bèn quyết định:
Tác giả giữ bản quyền, cấm in lại, trích dịch dưới mọi hình thức, ai vi phạm sẽ bị xử phạt theo luật công đạo của Hùng Sến
Hồng Khóc
Kính thưa Thi sĩ Hồng Khóc,
Nghe Thi sĩ than thở rằng thì là rặn hoài mới ra mấy câu  thơ, kẻ yêu thơ này tội nghiệp cho Thi sĩ quá !  Thế sao Thi sĩ không nạp vào một liều thuốc ...  để đi cầu Mỹ, xổ thơ Mỹ ?
Mặc dù có đôi chút ganh tị với tài mần thơ của Thi sĩ nhưng nữ thi sĩ STALHĐ cũng đành phải công nhận là đoạn thơ của Thi sĩ độc đáo quá đi chứ !  Chỉ trong 4 câu mà có đến 10 chữ TÂY xanh lè, xuất sắc thiệt à nghen !
Vì tôn trọng tôn ý của Thi sĩ, thư ký em không hề dám đụng chạm, sao chép hay trích dịch chi cả.  Tuy nhiên, để tích cực tạo cơ hội cho Vườn Tao Đàn K3 có thể gây tiếng vang trên toàn thế giới, thư ký em xin phép được gởi bài THƠ TÂY này đi dự giải NOBEL...Hoà Bình (!) được không?
Mong Thi sĩ sớm hồi đáp, đề phòng Hàn Lâm Viện NOBEL bất ngờ giải tán.
Kính thư                STALHĐ
Kính thưa kẻ yêu thơ STALHĐ,
Tui rất cảm kích tài tưởng thức thơ của chị, chị là người đầu tiên đọc và có ý định gởi Thơ Tây của tui đi dự giải NOBEL ...hòa bình, chính vì vậy mà Ngoại trưởng Collin Powell sắp về vườn....Xin được giải thích về luật công đạo của Hùng Sến: các quí nương không bị CHẾ TÀI bởi luật này,vì các bà các cô không thể làm Thái Giám.
Hồng
Ha ha, sau khi đọc lệnh cấm của thi sĩ Khóc, không in lại, không trích dịch, Vậy thì tui bắt chước. Rằng thì là luật công đạo của Sến Quay hỏng ep' phê.
   Năm kia tui qua Mỹ.
  Ồ, gặp được bè bạn  tui ở Mỹ.
  Tụi nó cho uống bia Mỹ.
  Đi xem cây cầu dài nhất bên Mỹ.
  Biết nhà Mỹ, phố Mỹ, ăn đồ Mỹ.
  Rồi tui cũng đi cầu Mỹ.
    Năm nay tui không qua Mỹ
    Nhưng bè bạn tui bên Mỹ.
    Gởi thật nhiều thiệp Noel từ Mỹ.
    Mỹ thuật, Mỹ miều, Mỹ y'...
    Làm tui rất là nhớ Mỹ....
       Gà Mái Mỹ
Báo cáo bà con....Mấy hôm rày rêm mình quá.Cái xương sống trở chứng Trẹo qua,Trẹo lại... BỊNH.
Nguyên NHƠN...trong TÙ Tớ chuyên môn ngồi đan lát mút mùa Lệ thủy (  SẾN biết ).Nên cái xương sống muốn gì thì muốn....ĐAU.Cám ơn KHÓC cái thiệp Chúc mừng Giáng Sinh .Cũng cám ơn KHÓC đã dịch cái bài thơ TÀ gởi...DZUI.Tự nhiên SÔ GAN ( dù còn TRẸO Lưng ).Con PÀ mày thằng TÀ.Mày LÌ quá viết cái giống gì ,Tao không bao giờ đọc nổi  Mail của mày...SHIT.
Ròm...thằng KU nhà Tao quậy cái COMP quá,nên NÓ làm mất những Mail trong STORED MESSAGES. Thế là Tao mất luôn 2 trang WEB mày cho để Chôm NHẠC ( Audio...MP3...gì đó) Mày gởi  lại cho  TAO
 mấy cái địa chỉ đó nghen (Tao còn mất sạch nhiều thứ nữa...cóc nhớ thứ gì...)...MERDE.
QUẠ ...Trẫm vẫn chưa thể nào Họa nổi bài Cạo gió của nhà ngươi...Khó hơn lên trời...CHÁN.
Chị ST,LÁP...hình như 2 vị có cái gì KÊU là  Việt Ú  NỊ...cắt...bóp cái  Meo Thằng TÀ,để coi được phải không ???Có thể bày cho Tui không.......CHỜ.
   GMM...thằng BOSS cho mày nhiều Rượu gì mà Kỳ quá dzậy...lung tung thứ.Tao không uống rượu và hút thuốc,nên Cóc thèm như thằng TÀ hay SẾN ( dĩ nhiên Cóc biết ). mày nghỉ  3 tuần Đã Gứm hĩ. HãngTao làm mướn rất KHỐN  NẠN...Noel và Tết Tây đều nhằm Thứ 7,nên cóc có NGHỈ GÌ CẢ ( coi như không có 2 ngày LỄ trên cõi đời Ô TRỌC LÓC này ).Ngày TẾT TA gần kề,thêm một dịp Tao lo QUẮN ĐÍT...Một
Trời CON,CHÁU bên VN nghèo quá,Tao phải LÌ XÌ coi như đi tuốt 1 THÁNG LƯƠNG... ( cả phía Tao lẫn Phía DZỢ chỉ có Tao,mình ÊN,đâu như mày,tất cả anh em đều ở ÚC...)......PHẺ.
   XỆ,,,Tao coi  nhựt trình,thấy bên Kansas,có con MẸ,36 tuổi,TRÃM con NHỎ 23 tuổi,có bầu 8 tháng,KHUI bụng con NHỎ,Chôm đứa COn ( như Ròm Chôm NHẠC )...Sao ghê quá mậy.....ÁC.
            Tau đau lưng.......giải lao đã đành.Sao mấy CHA khác cũng đâu mất...KỲ.
Thăm hết bạn bè....hưởng những ngày LỄ dzui  dzẻ nhiều...........NHÁ.                                 THỌT.
Lần này tụi mày bị thằng Xệ chít đít nữa rồi...CHEAT.
Lần trước nó nói là tao bận lót ổ, khiến Hùng Sến tạt qua nhà lục lạo coi tao có cái hĩm hay cái ku...NONE.
Lần này nó nói tao hái hoa bắt bướm chỉ vì tao trầm trồ mấy chai rượu của GMM, tao nghĩ đi làm về khuya quá mắt nó bị mờ nên quờ quạng...FOOL.
Thoại Anh khi nào tìm được cách giải cái gai trong gót nên thông báo...LUCK.
Thọt. Mầy thấy lối dí dỏm của mày được Xệ nối gót.. và tụi tao cũng thích ...GO.
Chúc các đêm nhậu mừng Giáng Sinh tại nhà Hồng Khóc...LAUGH. Tại nhà Cơ Heo...JOY. Nhớ email vài tấm hình cho cả làng nhậu ké...BYE. Láp.
Chà! Từ trước tới giờ Làng meo chỉ HỌA THƠ .Bây giờ lại thêm có cái màn
HỌA VĂN  cũng độc đáo.Thử đọc lại 2 cái meo dưới đây của XỆ và THỌT (Mấy chữ cuối câu của hai ông đọc nghe đã miệng làm sao....)
Năm nay cuộc đời tao có vẻ lên hương lắm vì nhận được nhiều thiệp chúc của bạn bè.Tao không có ý tặng thằng nào nên không chuẩn bị kịp,chôm được 10 tấm từ mấy thằng KU gởi cho khách hàng phone.Tao lấy danh sách ra,đếm từ trên xuống dưới,cách 10 thằng là tao nhặt ra một tên bỏ vào thiệp.Trúng ai nấy chịu ,nhưng cấm không được thằng nào lên tiếng khi nhận được.
Chuyện quan trọng của thằng Sến nêu ra,tao có ý giống Thọt và chị T.A
Chúc giáo Thiện gặp tây TÍN vui vẻ,cho tao gởi cái nhìn đến mấy con đầm Paris,từ xa đến gần ,từ trên xuống dưới,từ ngòai vào trong ,từ mông đến đít....
Bọn Nam Cali đến họp bầy với TKS Ngoan vào dịp lễ này.Tụi Bắc Cali ăn Noel tại nhà Thư cận ngày 24/12.Dallas ăn tiệc tại nhà Hồng khóc 25/12.Thằng nào có lòng chúc mừng hãy gọi đến mấy tụ điểm đó,không cần gởi thiệp.
CHÚC TẤT CẢ DÂN LÀNG SỐNG THỌ, SỐNG KHOẺ,CHỜ NGÀY XỆ VÀ CUTI THÀNH LẬP LÀNG HƯU TRÍ ĐỂ KHÓA BA CÙNG GOM VỀ.
Thạnh Quạ
Xin gởi đến các bạn ta những lời chúc đẹp nhất của năm Mới : Gia đình mạnh khỏe, mỗi ngày được ăn ngon và không phải lo cho nồi gạo ngày mai.
Chúc Hùng Sến có rượu để uống, Hảo láp có Bướm để bắt, Hiệp Ròm có nhạc để chỉa, SU Tử HLL có đề tài để khuấy động làng Meo ngày càng ảm đạm, Gà Mỹ có Ngà voi ngòai đường để kề vai vác sau khi ăn no cơm nhà. Lời chúc tương tự như vậy đến với Cu Tý, còn Hồng Khóc thì có chuyễn dỏm để càm ràm, Thạnh Qụa có Job ( không bị Laid-off ) để còn được Đạp Máy và Mái. Lộc Mát hồi phục trí nhớ để lâu lâu nhớ được câu thơ nào đem ra hành hạ anh em, Cơ Heo còn sức mà lục lọi mấy cái Cấm trẻ em dưới 50 tuổi, Hải nẫu ít overtime để họa thơ Thạnh Qụa, Trung Tà nhiều hứng khởi làm thơ cho anh em đọc chơi, Nam Kỳ lộn Giống mắt rõ hơn để viết chữ có . . . râu, Giáo thiện có thêm thì giờ đi chơi, Bèo Nhèo  thêm phần bèo nhèo.
Hẹn nhau năm tới.
Xệ
 Các bạn ta,
Trong những ngày giáp tết Dương lịch,thế giới xảy ra những thảm họa đau thương và làng meo cũng bị ảnh hưởng nên ảm đạm theo.Trong mấy cái meo tao đọc được gần đây ,chỉ có Vấn Xệ là nhắc đến Xuân,và chúc mừng từng thằng.Ngày mai là ngày đầu năm mới,tội cho Ngài làng trưởng phải đi làm...Tao xin chúc chung cho tất thế này nhé:Chúc Ông trẻ mãi không gìa.Chúc Bà đẹp mãi như là mùa Xuân.
Và nhân đây ,để cho làng meo sôi động trở lại,chùng ta hãy chuyển đề tài vào Xuân.Tùy vào những hứng thú riêng của mỗi thi nhân , biết đâu chùng ta có thể tạo được một TRƯỜNG XUÂN KHÚC để chúng ta cười vui trẻ mãi không gìa.
Tao xin châm ngòi pháo tết trước,các bạn ta cho nổ tiếp theo sau:
Kìa bao thiếu nữ chờ Xuân
Nằm đợi, hay đã mặc quần đi đâu
Năm nhuần Xuân đến hơi lâu
Thơ ta chạm ngõ,gật đầu chào em
Bút khai dấu mực lem nhem
Mà em lầm tưởng Xuân đem đúng kỳ
Môi hồng em cắn câu thi
Chợt rơi mấy mãnh xuân thì đưới chân...
                                         THANH QUA
Tiếp đi Láp,Ròm,Tà,Thọt,Gà,Sến....

XUÂN
EM ĐĂ ÔM QUẦN SANG GIƯỜNG KHÁC
HẸN NGÀY TÁI NGỘ CHẮC C̉ÒN KHUYA
XUÂN ĐẾN ĐÀNH CHƠI SUÔNG RƯỢU LẠT
ÔM TRONG LÒNG HÉO MĂNH SẦU CHIA.
                                                 TRUNG TÀ
HỒI  XUÂN
Giường nào cũng loại lò xo ấy
Hiền phụ đâu màng bước dọc ngang
Mong chàng thường nhớ châm ngòi pháo
Chớ để lâu ngày suối đóng băng.
                                         STALHĐ
Thiệt là cám ơn Mợ STALHĐ đã cho bà con đọc được một chuyện tình rất hay ho của Văn Cao....Đọc xong,riêng Tui xin phép nói :   Cái MỤ họ HOÀNG đó,đã biết tỏng 3 tay cự phách Hoàng Quý,Văn Cao và Kim Tiêu là BẠN THÂN mí nhau...Thế mà MỤ chơi kiểu Bắt CÁ 2 tay và 1 MỎ LẾT ( Sic ! )(Cũng như 3 TAY ấy mà )...Tóm lại TUI GAI TINH MỤ ẤY QUÁVà Xin Phép được gọi MỤ ẤY là....MỤ NGỰA.. (.Cho đáng đời. )
Ngày mai cuối năm mà TUI vẫn phải đi làm....trời ơi có thấu !!!!!!!!!          THỌT.

Kính thưa Ngài Làng trưởng,
Có lẽ vì bị chủ hãng đì quá cỡ thợ mộc, cuối năm cũng bắt đi làm tuốt luốt cho nên Ngài sinh ra uất ức, kiếm chuyện để xì ra chút nào hay chút nấy, có phải không? 
Theo thiển ý của STALHĐ, người đẹp họ Hoàng của nhạc sĩ Văn Cao nào có lỗi chi đâu.  Bởi lẽ, mỗi người đẹp được ví như cánh hoa đang khoe sắc, bướm ong  tự nguyện đáp vào ve vãn, chinh phục hồn hoa, chứ nào có ai bắt buộc hay nài ép chi đâu?  Hẳn nhiên, người đời cảm phục nhạc sĩ Văn Cao đã hy sinh tình yêu để giữ vẹn tình bạn hữu nhưng biết đâu trong tận đáy lòng, người đẹp họ Hoàng đã chẳng thầm trách nhạc sĩ Văn Cao xem nhẹ tình yêu đối với cô so với tình bạn để rồi phải gậm nhấm nỗi đau khổ suốt đời khôn nguôi ! 
Mà thôi, đầu năm 2005, STALHĐ làm bộ mở hàng lý sự với Ngài nghe cho xôm tụ vậy thôi chứ thật ra, những lời kết tội người đẹp họ Hoàng của Ngài Làng trưởng tuy nghe khá cay cú nhưng vô tình đã gợi cho nữ thi sĩ cóc tía em dăm ý thơ.  STALHĐ xin góp bút để tiếp nối những dòng thơ do ĐTS Yên Đông vừa phát pháo đầu năm.
Hồn xuân một thoáng bâng khuâng
Hương hoa nhẹ toả, lâng lâng sóng tình
Bướm ong say nắng bình minh
Thi nhau bay lượn vờn quanh cánh hồng
Ngõ lời đường mật chờ mong
Phân vân, em biết cậy trông phương nào?
Nợ duyên định mệnh kết giao
Xin đừng oán trách em sao phụ tình !
                                       STALHĐ
 Nếu Ngài Làng trưởng không đồng ý thì xin đừng ngần ngại góp bút hoạ thơ.

Sáng nay THỢ ĐIỆN gọi báo tin Thân Mẫu Hạnh Tâm mất.Gọi thằng SẾN hỏi thăm.Hạnh Tâm vẫn
phải đi làm.Bà CỤ mất,dĩ nhiên cả nhà SẾN và Hạnh Tâm buồn.Nhưng NGHĨ LẠI,cũng khỏe cho thân
CỤ,vừa Già Yếu,lại bệnh tật đủ thứ ( CỤ nằm 1 chỗ )...Bây giờ Tao lại LO cho thằng SẾN,vì MẸ của SẾN cũng quá già yếu và Bệnh Hoạn nữa ( Ngày xưa Tao ở CHI KHU ngay tại nhà SẾN và NT2 Lê Như PHÒ )..............Đầu năm mà nói CHIỆN buồn quá......Thôi bỏ đi...Nói CHIỆN khác.
   Hầy MỢ  STALHĐ à ơi...PHỦ binh PHỦ,HUYỆN binh HUYỆN hã...Mợ BINH Mụ Họ Hoàng hã !!!
này nhá.Mụ nớ QUẠT cho Văn CAO đang ở TRẦN TRÙNG TRỤC ( Chắc THẤY hết trơn RÙI ),chứng tỏ MỤ mết VĂN CAO  sít sìn sịt.Thế mà MỤ họ Hoàng học NHẠC  ở nhà KIM TIÊU và chẵng lẽ KHÔNG
CÓ KÍ gì,sao Kim Tiêu đòi RINH Mụ Í về mần Thịt ( Hã...hã   )Cuối cùng MỤ bợ Hoàng Quý...Tóm lại MỤ Biết sạch sành sanh cả 3 TAY,và Tui chắc ( nhưng không CHẮN ) Mụ đã SO KÈ cả 3 để chọn  1.....
Nói nhỏ Mợ  STALHĐ  nghe vậy thôi,đừng MÉT lại Bà Già họ HOÀNG,Bã vặn Họng Tui đó.
      Xin làm dấu THÁNH GIÁ khen mợ ST mần bài thơ ÁC CHIẾN...Mấy bữa rày Tui tối  tăm mặt mủi. Ngay cả hôm nay,nếu TUi không Đỡ Gạt,thì phải ĐI LÀM ngày đầu năm rồi đó.Kiếm thêm Ít đồng,kể ra cũng đỡ thiệt,nhưng thân già muốn XỤI LƠ !!!!!!!!! Quay lại bài THƠ XUÂN của QUẠ,tự nhiên Tay này
biến hóa cái  gì,PHANG câu thứ 2 ,nghe muốn Nóng Lạnh " nằm đợi,hay đã MẶC QUẦN ĐI ĐÂU ".....Quạ à...làm ơn thay 2 chữ MẶC QUẦN coi nào.......đừng chơi ÁC chớ.  THỌT.  

Thọt à! Thiếu nữ đi chơi Xuân mà MẶC QUẦN,  kín đáo lịch sự quá rồi,Ngài còn đòi gì nữa.Chẳng lẽ Ngài bảo BỎ QUẦN đi chơi , còn tệ hại hơn nhiều.
Thơ Xuân năm nay ,có hai nhánh:Nhánh 68 và nhánh 77.Nếu ai không thích 68  thì nhảy qua 77 của Trung Tà.Đường nào cũng đầy hoa cỏ và hương vị mùa Xuân.
Chờ hoài chưa thấy tay nào tiếp nối,đành phải bường thêm một đoạn nữa(đây chỉ là một gợi ý tiếp chứ không phải bao sân đâu nhá):
Xuân về bàn ghế trở mình
Cái gường cũng biết xập xình nghinh tân
Đêm Xuân, thơ chạm cành Xuân
Lá Xuân khép mở, hoa Xuân mượt mà
Hương Xuân nhốt giữa phòng ta
Mà sao ong bướm quanh nhà cũng say
Vườn hồng em mở đêm nay
Cho thơ ta cắm giữa đài nghênh Xuân
Sáng mai em mặc áo quần
Đón Xuân, mở tiệc ăn mừng đầu năm...
Còn rất nhiều cái thú chơi Xuân khác,mời bạn ta...
THANH QUA

Vào chùa xin đặng thẻ xâm
Tiên tri phỏng đoán năm này gặp may
Gia đình hoà thuận, vui vầy
Bạn bè muôn nẻo hàng ngày i-meo
Khều nhau chọc phá, cười reo
Dừng tay tạm gác mái chèo bôn ba
Đời người bao cảnh chia xa
Nâng cao chén rượu "Mừng Xuân Kết Đoàn".
                                                 STALHĐ
 Tào lao thiên địa :
Quần áo em chớ để nhăn
Hàng xóm trông thấy lằng nhằng cười chê
Tưởng đâu anh lại lè nhè
Ngày ba đêm bảy, cứ đòi tình tang
Khiến lòng em lại hoang mang
Đâm ra xấu hổ, em đành xa anh
Buồn tình anh chạy loanh quanh
Sa vào cạm bẩy, tanh bành bộ xương (cách trí).
                                                      STALHĐ
Đúng như Ngài Làng trưởng đã nhận định : Phủ phải binh phủ, huyện phải binh huyện.  Tuy nhiên, trong sự việc này, thư ký em cảm thấy dường như Ngài có vẽ hơi cổ hũ pha lẫn chút lòng ganh tị.  Người đẹp họ Hoàng chỉ mới thấy cái ngực trần của nhạc sĩ Văn Cao (tức đờn ông chứ không phải đờn bà) thì nào có gì hấp dẫn đâu mà Ngài la um trời dậy đất lên vậy?
Còn nữa ... bộ Ngài được Trời phú cho cái tài nhìn xa thấy rộng hay sao mà dám tuyên bố là một khi người đẹp họ Hoàng đến nhà Kim Tiêu học nhạc, chắc chắn là PHẢI CÓ KÍ gì xảy ra?  Xin Ngài đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy, làm mất danh giá người đẹp đồng minh của STALHĐ. 
Trước sự tình quá ư nghiêm trọng như thế nầy, STALHĐ cảm thấy có bổn phận phải trình bày mọi sự với người đẹp họ Hoàng (có nghĩa là MÉT lại đó mà) để xem người đẹp xử trí ra sao.  Có điều ... Hoàng Lão Bà đang ở nơi mô?  Em đâu biết!
 Tới giờ phút này, có lẽ Ngài Làng trưởng đã công nhận rằng : Mỗi khi phóng bút hành thi, ĐTS Yên Đông đều ngấm ngấm nuôi một "ý đồ" nào đó.  Nói nhỏ với Ngài là sau khi bị hố câu thơ "Người đè người rục rịch trăm năm", nữ thi sĩ em ghim hoài trong bụng, chờ đợi cơ hội phục thù rửa hận.
Lần này, ĐTS lại chơi mấy chữ : "mặc quần đi đâu".  Mặc dù đã bị Ngài cảnh báo nhưng ĐTS vẫn tỏ ra ngoan cố, chơi tiếp câu thơ "Ngày mai, em mặc áo quần" (bộ trọn ngày hôm nay, chẳng mặc cái gì hết trơn sao?).  Để tỏ dạ trung thành với cấp trên, STALHĐ đã hì hụi  trả đũa bằng đoạn thơ "Quần áo em chớ để nhăn..." .  Ngài Làng trưởng có vừa lòng đẹp ý chưa?  (Nếu có, xin Ngài đừng quên lên lon cho nữ thư ký tài ba như em).
Nhân đây, nữ thi sĩ em xin được giải bày đôi chút (sao nhiều chuyện thế!)  Số là sáng qua, nữ thi sĩ em vừa ngồi trên xe do ông Gà lái vừa cảm hứng mần thơ.  Có lẽ vì xe liên tục cà lắc nên vần điệu cũng đảng-xê theo, cụ thể là chữ  "đòi" đã không vần với chữ "nhè" trong câu thơ trên.  Chừng khám phá ra thì đã gởi đi mất tiêu rồi!  Biết thế nào Ngài Làng trưởng cũng nhăn mặt nhíu mày, nữ thi sĩ em vội  vàng sửa chữa như sau:
 Tưởng đâu anh lại lè nhè
Ngày ba đêm bảy, cặp kè tình tang  
(nếu bình dân giáo dục hơn nữa thì "cứ đè tình tang")
Dường như có tiếng ai thở dài sườn sượt...Có lẽ ông Phạm Ròm đang trù ẻo : "Phải chi cái mỏ của bà này cũng đau như cái bàn giò luôn cho rồi, để khỏi phải tiếp tục nghe tiếng xí xô xí xào tràng giang đại hải của bà ấy.  Thiệt là đinh tai nhức óc quá xá !!!”
Nữ hiệp em đành thu hồi khẩu chưởng vậy.    STALHĐ

Mợ Sư Tử Áo lụa Hà đông nhã giám :Sao hôm nay TUI thấy MỢ hay quá trời.Phanh thây QUẠ từng mảnh.
Cũng đáng đời cái tay này...tự nhiên Xung Phong làm Đệ Tử bà Hồ Xuân Hương...Báo hại TUI KẸT ĐẠN
mần thinh mấy bữa này.
Giường XẬP XÌNH...Lá Xuân KHÉP MỞ...
Vườn Hồng EM MỞ...Thơ CẮM GIỮA ĐÀI...
Sáng Mai  .....Em lại MẶC QUẦN.
Đón XUÂN.... rồi lại Cởi QUẦN...Tiễn XUÂN...........................THỌT.
Tội nghiệp cho Ngài Thọt.Mấy bửa rày KẸT ĐẠN nằm nín thinh bây giờ nồng thông xổ quá trời.Xin dân làng hãy làm chứng cho Quạ,từ đoạn đầu(chờ xuân) đến đoạn kế(đón giao thừa) Quạ chỉ dám dùng hai lần chữ MẶC QUẦNvì sợ bị quở.
Không ngờ Ngài còn chơi ÁC , dùng chử CỞI QUẦN để ngầm giải thích chữ mặc quần của tui,thành Xuân này tui bị lỗ nặng.
STALHD lại phán rằng :Thơ của Quạ có ý đồ.
Quê quá,không làm thơ nữa, mà đọc thơ người khác nghe chơi-thơ Luân Hoán:
Đêm nào tôi cũng nằm mơ
Không mơ chắc chắn,xác xơ lạ thường
Mơ em nằm ngủ ở truồng
Hai bàn chân nhốt phấn hương mượt mà
Còn tôi ngồi ngắm cuống hoa...
Trường xuân khúc năm nay mà thi nhân nào cứ nín thinh, coi như là Kẹt đạn ,chỉ ngối ngắm cuống hoa như Luân Hoán mà thôi...    QUẠ
                               ĐỒ TRÙ ẺO
                            Mấy thèng mày lòm en TRÉT CẸT
1- Thèng Gà thì  mail bà già vợ tao mất 1-5-2005 cho K3 group
2- Thèng Vấn xệ copy mail thèng Gà rồi gởi lên Tổng Hội cũng 1-5-2005
  3- Ông Đáng thì  chia buồn cùng Gia Đình NT3 Lê Nguyên Hồng
  4- Thèng Thạnh thì nói : Thân Mẫu Lê Nguyên Hùng Qui Tiên .
   Không biết còn thèng nào type bậy bạ gì nữa không đây ??
   Mẹ Kiếp , chắc tao nhường cái danh QUẬY lại cho chúng mày quá .Thèng nào lấy thì lấy đi , tao cóc thèm nữa . Xài tên : ÔNG NỘI SẾN  chắc cú .
                                   ÔNG NỘI SẾN
          Xin chuc mung NT3 Dang Hieu Sinh vua duoc bau la Pho Chu Tich Noi Vu Hiep Hoi Truyen Thong Bao Chi (HHTT)Khu Vuc Dallas va Fort Worth, Tieu Bang Texas. Duoc biet HHTT / DFW la mot to chuc tap hop hau het cac Nhat Bao, Tuan Bao, ban Nguyet San, va cac Dai Phat Thanh cua 2 thanh pho Dallas va Forth Worth vua moi duoc thanh lap hoi cuoi nam 2004 , ma Dang Hieu Sinh la mot trong nhung nguoi van dong sang lap. Muc tieu cua HHTT nham bao ve tinh doan ket trong Cong Dong, tim phuong cach phuc vu cong dong huu hieu hon va phat huy, cai tien cac phuong tien truyen thong bao chi trong khu vuc.
Dang Hieu Sinh hien nay dang la Chu Nhiem Tap Chi Ca Dao phat hanh tai Dallas/ForthWorth va tich cuc trong cac sinh hoat Cong Dong tai Dia Phuong.
Xin chuc cho NT3 Dang Hieu Sinh chan cung da mem, tiep tuc dem vinh du ve cho tap the CTCT chung ta . Va cung xin nhac DHS rang, du bat cu tinh huong nao, sau lung ban co chung toi, san sang ho tro ve tinh than de ban yen chi rang duong ban di co con mat chung toi theo doi, gop y voi ban khi can.
Mot lan nua, chuc NT3 Dang Hieu Sinh CHAN CUNG DA MEM.
Nhom e-mail CTCT/k3
Than goi tat ca:
Hai vo chong minh ve lai My duoc hai ngay nhung ban biu voi gia dinh ma^'y du*'a nho* ve an Tet nen bay gio moi len mail duoc. Suot may ngay ben Paris, Tin va minh khong co gio de go* vai chu cho ban ve, ly do la computer cua Tin bi down, may tai hotel cung khong xai duoc va ... khong co gio de di tim cho danh mail. May ngay o Paris that la vui, Tin da nghi suot thoi gian minh o tai do, va lo^ng bo^ng ngoai duong suot ngay, chi ve lai khach san de ngu ma thoi. Co noi chuyen voi Hoang nhung khong the di tham hai vo chong Hoang duoc vi ban be o Paris qua nhieu nen khong the ra khoi thanh pho duoc, mac du hai thang da tinh di dem xuong nha Hoang. Thoi gian qua ngan nen danh phai hen voi Hoang den lan sau, hy vong gia dinh Nguyen Trai se day du hon. Ben Tay dat do lam do, bat dau de danh tien la vua, mot gallon xang tren $6, mot ly cafe $3, ma 1 dollar My chi doi duoc co 0.72 Euro ma thoi. Di Tay dao nay lo*^ qua troi!!!
Goi cac ban hai tam hinh chup tai Notre Dame va o tiem an voi Tin va hai nguoi ban. Moi noi chuyen voi Tin Tay luc nay. Han noi se mail cho tat ca khi may chay tro lai.
Tinh than,             Thien

Đúng như lời thằng Xệ, thằng Tà chẳng nói năng mếch lòng ai chỉ ngậm miệng làm thơ.Thơ của tiên sinh là thơ mang chử nghĩa của thánh hiền,để trang trọng đăng báo nên dân làng chẳng đứa nào dám chen lấn(họa chăng có mợ SƯ TỬ).Còn thơ của tệ hạ là loại thơ cất tạm vào túi quần để chờ hỏa thiêu,nên ai muốn đốt kiểu nào cũng được.Sắp về VN nên tiếp tục xả bớt cho nhẹ máy bay:
          THƠ ĐÀY ĐỌA TÔI
Sáng ra súc miệng , ươm thơ
Chiều về đi tắm, cành thơ đâm chồi
Đêm nằm mơ với thơ tôi
Định bụng hái tặng em tôi đôi vần
Gặp em, tay thọc túi quần
Ngơ ngơ như thể chưa lần nào quen
Thế là thơ lại ủ men
Hòa kem súc miệng -nhớ em mỗi ngày
Quanh năm cũng vẫn thế này
Yêu em chỉ để thơ đày đọa tôi.

Thằng Thọt,thằng Xệ nói rõ là những chuyện ruồi bu cho ai có rảnh đọc chơi,mày bắt nó phê bình làm sao nó dám có ý kiến.Nhà Tâm bút cũng ôm chữ nghĩa của thánh hiền,lở hứng ẩu trật đường rầy coi sao đặng...Mầy trở lại CHUYỆN CHÚNG MÌNH đi. Tiếp tục tìm kiếm mấy tay còn mất tích sau cơn bão Tsunami...
Thăm mấy thằng còn ọ ẹ...Vấn an mấy đứa chưa được an...
THẠNH QUẠ

Năm nay là năm Dậu,con GÀ hết cúm nên gáy dử quá.Nó cục tác không thiếu thằng nào.Đến nước này mà chưa thấy thằng Ròm lên tiếng mới là chuyện lạ...Hay là nó vẫn còn mơ mơ mộng mộng mười hai con bồ cũ (nó đã từng khoe với Cuti nó có tới 12 con giáp lận đó).Truện ngắn, truyện cười,thơ khóc, thơ vui nó đều im lặng....Hay là mày chỉ khoái có thơ tình?
Tặng riêng mày bài thơ dấu trong attach.Không thò tay ra nhận,để thằng Thọt chưởi cho một trận tan xương ,đừng có trách tao là tri kỷ mà không dùng tâm lý chiến trước với mày nhé Ròm!!! Những thằngkhác chờ đó!!!
Thăm tất cả mấy đứa cùng cha khác họ CUỐI TUẦN KHOẺ ĐỂ PHỤC VỤ...,
                               VŨNG NƯỚC MƯA
                        Chiều qua mưa vội lên đường
                        Bỏ quên vũng nước sau vườn nhà tôi
                        Ðêm về trăng lẻn vào bơi
                        Và thơ tôi cũng dạo chơi thình lình
Ðóm hồng khói thuốc lung linh
Giật mình trăng thẹn, cuộn mình trong mây
Như em xưa mắt thơ ngây
Quấn tôi vào lọn tóc mây lần đầu
Ðường chiều ướt giọt mưa ngâu
Tim tôi trợt té dưới cầu mắt em
Lơ ngơ hồn lội đi tìm
Mất phương hướng giữa gọng kìm môi em
Xác nằm chờ mả bao đêm
Bổng dưng hồn dẫn con tim trở về
Hồn tim lúc tỉnh lúc mê
Nhìn tôi xa lạ… tim về bên em
Mất người,  tôi mất cả tim.
YÊN ĐÔNG
Những vần thơ tình ướt át của ĐTS Yên Đông gợi em nhớ đến truyện ngắn HẸN XƯA thật dễ thương mà em rất thích nhưng cũng rất tiếc...  STALHĐ xin được chuyển đến các anh chị cùng thưởng thức.
Nữ thi sĩ STALHĐ càm tác làm thơ:
            HẸN  XƯA
Thuở xưa anh trốn em tìm
Năm mười em đếm, lim dim mắt huyền
Quẩn quanh trong khoảng công viên
Đôi ta như thể bướm liền cùng hoa
Bỗng nhiên trời đổ mưa sa
Nép dưới vuông áo, chúng ta cận kề
Chia tay hồn vẫn trong mê
Trao lời ước hẹn ngày về gặp nhau
Mười năm chờ đợi xuyến xao
Thâm sâu anh vẫn nôn nao cảm hoài
Thầm mong em chẳng đổi thay
Giáng Sinh giờ ấy, ta xây mộng lành
Thế nhưng ghế đá lạnh tanh
Cảnh xưa tình cũ, em đành quên sao?
Chợt nhìn mảnh giấy xanh màu
Em vừa cất bước dẩm nhầu tim anh !
 STALHĐ

Hi Làng Meo!
Lâu nay im tiếng vì lu bu, va cũng khong biết viết gi...tuy vậy tớ cũng dò đọc các mail..nào thơ,nào chuyện cực ngắn..
  Xét thấy nay Tết đã kề, tớ cũng ráng nhớ lại vài chuyện "có thiệt" kể ra đây, để..vui xuân..và để..rút kinh nghiệm!!! :

   Hôm nọ tớ lên Sydney dự Đại hội NT. Sau ngày DH, vợ chồng ng bạn rũ đi coi Xiếc...Lúc xiếc đang diễn ra, một nữ diễ viên trẻ thân hình cân đối xinh dẹp treo tòon teeng trên chiếc đu bay. Cô ta mặc bộ đồ biểu diển rất"nghèo".  Vợ thằng. bạn bỗng kêu lên:" Oh, bên dưới không có gì hết!"
   Tôi để ý thấy thằng bạn gật đầu đồng ý, nhưng rồi khi nhìn kỹ lại, hắn thấy có lớp vải màu da người bên dưới bộ đồ  biểu diễn, vì thế,  hắn cải:
  _ Không phải ! Bên dưới có lớp vải màu da người đó chứ!
Vợ bạn liền vỗ một phát vào vai chồng:
  _ Tôi muốn nói ko có lưới bảo đảm dưới cái đu bay.  Còn ông đang nói đến cái gì vậy hữ?
 Chuyện có thiệt thứ 2: CHÀNG KHÁC NÀNG RA SAO?
Cũng sau kỳ Đại Hội ấy,tớ được vợ chồg ng bạn lái xe chở đi thăm viếng ngọan cảnh Sydney.  thường thì thằng bạn lái, đôi lúc vợ bạn lái... Tớ ngồi trong vai khách du lịch để thỏai mái ngắm cảnh.  Nhưng đôi khi cũng tò mò để ý "cung cách" của 2 người khi lái xe, mà đặc biệt la khi họ ghé vào máy rút tiền tự động (ATM):
   Thằng bạn:
1. ngừng xe trước máy. 2 hạ kính xuống. 3 cho thẻ vào máy, bấm số PIN. 4.Lấy tiền. 5. Lái xe đi...
   Vợ bạn:
1.ngừng xe trước máy. 2.Mở cửa xe(đậu xe xa máy quá,với tay ko tới). 3.Lục lọi tất cả các ngăn trog bóp tìm thẻ. 4. Soi gương, sửa tóc, dậm thêm chút son môi (dù ko có ai khác xung quanh) 5. xuống xe.6 cho thẻ vào máy.  7.Cho thẻ vào máy lần nữa cho đúng chiều  8.Lục bóp lần nữa, tìm mảnh giấy có ghi số PIN   9..bấm số PIN vào máy   10. xem giấy,bấm lai số PIN lần nữa , số đúng.  11.Lấy tiền,cho vào bóp  12. Lái xe đi  13.thắng xe, lùi lại trước máy.
14.lấy lại thẻ còn trên máy.  15. lái xe 5 cây số .  16. nhả thắng tay....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Thưa cùng các bạn già làng Meo! Vì lý do rất ư  tế nhị, tớ không tiếc lộ tên vợ chồng người bạn  thân mến của chúng ta.  Hy vọng các bạn ko đóan dược, thì cũng đừng gửi email hỏi tớ "ai zậy?"
Lộc Matt

Chào tái ngộ anh Lộc đồng hương.  Nếu STALHĐ không lầm thì anh đồng hương mới vừa hưởng được một chuyến du lịch thật vui vẻ nên tinh thần thoải mái, kể chuyện nghe vừa hấp dẫn vừa có ca có kệ.
 Nếu như anh đồng hương kể chuyện của tiểu bang khác thì thư ký em chẳng biết tí gì để ho hen cả.  Đằng này, anh lại ... không biết nói thiệt hay nói xấu người dân Sydney nên thư ký em tự nhận thấy có bổn phận phải lên tiếng.
 - Về truyện kể thứ nhất : Xin đề nghị Nhà báo đưa vào mục Cười Chút Chơi vì nó rất hấp dẫn, dễ lôi cuốn quý ông tò mò theo dõi từ đầu đến cuối.
 - Về truyện kể thứ hai   :
   * Hú hồn hú vía là từ nhỏ tới già, bà STALHĐ chỉ thích thu chi tiền mặt, chưa từng thủ đắc một loại thẻ tín dụng nào, bởi thế chưa bao giờ sờ mó tới cái máy rút tiền.  Nhờ vậy, đỡ phải nhột!
   * Thư ký em đang căng óc đoán già đoán non : Bà vợ ấy là ai nhỉ?  Cuối cùng đành chịu thua!  Bởi lẽ, nhờ mỗi 2 tháng họp mặt một lần, ròng rã suốt 4 năm gần đây (lúc trước thì sinh hoạt thưa hơn) nên em biết các chị đều giản dị, đâu có ai điệu hạnh đến thế!  Phải chi gần đó có anh chàng nào còn lả lướt, đẹp trai thì chị ấy cũng nên soi gương, sửa tóc, tô lại son môi để làm dáng chút chơi, đằng này chỉ có 2 lão ông ngồi lù lù trên xe thôi mà.
     * Vốn thuộc típ đàn bà lịch sự, rất tế nhị, thư ký em không bao giờ hở môi hỏi vị đồng hương đáng kính về danh tánh của nữ tài tử chính đã xuất sắc biểu diễn liền tù tì 16 động tác, xuất sắc đến nỗi không có động tác nào thoát khỏi cặp mắt cận thị hạng nặng của phóng viên nhà báo Lộc Matt. 
        Tuy nhiên, để rõ trắng đen, vào ngày họp mặt tất niên tới đây, thư ký em chỉ cần dọ hỏi sơ sơ là biết ngay sự thật chứ gì.  Sau đó, thư ký em sẽ trình làng 2 truyện kể trước toàn thể Đại Gia Đình Nguyễn Trãi Sydney và cứ ung dung chờ đợi phản ứng của bà chị nào thủ vai chính trong câu chuyện thứ hai.  Xin dân làng hãy đón xem bản tường trình với nhiều chi tiết hấp dẫn của thư ký STALHĐ sau ngày 4 tháng 2 sắp tới. 
 Ghi chú tối quan trọng : Nếu anh Lộc đồng hương cần hối lộ cho nữ thư ký em thì nên gấp rút, bằng không hậu quả khó lường!  Chắc chắn "phủ sẽ binh phủ, huyện sẽ binh huyện".  Cũng vì tình đồng môn đồng khoá, thư ký em xin thật thà báo trước : Tại Sydney, tổng cộng có 15 bà dâu Nguyễn Trãi, mặt mày bà nào cũng giống SƯ TỬ HÀ ĐÔNG thứ thiệt cả.
 XIN HOAN NGHÊNH Ý KIẾN CỦA ĐTS YÊN ĐÔNG :
ĐỀ NGHỊ NGÀI LÀNG TRƯỞNG TREO GIẢI THƯỞNG cho tất cà các bộ môn : THƠ CA, TRUYỆN HAY CỰC NGẮN, VUI CƯỜI, XÀ BÁT v.v... và v.v... (Chà!  Cái điệu này, chắc là vui ghê lắm vì mọi  dân làng đều được lãnh thưởng.)
Chúc quý vị dân làng mạnh giỏi.
STALHĐ
Trình làng meo:Đây là móng vuốt của Sư Tử,bất ngờ xuất hiện làm Quạ hết hồn.
Không biết chừng nào Sư Tử mới trở lại rừng xưa với vóc dáng hiên ngang cũ.
Gởi dân làng bản copy sau đây để chứng minh là Quạ không có xạo:
Thằng con vừa mới chớm yêu
Định dạy cho nó vài chiêu làm quà
Nào ngờ! Thấy nó hôm qua
Ôm cắn con gái người ta ngoài đường
Tôi về lật ngược cái giường
Gom hết đem đốt nghìn chương thơ tình
Giữ làm gì thứ hết linh!!!....
Thanh Qua
Thời đại tân tiến vệ tinh bay vù
Chẳng cần luyện lắm công phu
Văn chương lai láng Xuân Thu...chậm rì !
Miệng tay thay thế câu thi
Nhanh chân vượt tuyến, thầm thì tấn công
Chớ nên phí sức chạy vòng
Không khéo tình địch hái bông trước mình
Khá khen hậu duệ thông minh...
STALHĐ
 Trong vòng 10 phút, nữ thi sĩ STALHĐ đã hào hứng hoàn thành đoạn thơ trên.  Đúng là thơ ca vệ tinh !
Bà con ơi,cái chuyện TÓC THỀ này nghe nó lãng mạn,và cũng hơi giống giống tôi.Có điều chuyện của Nguyễn Khôi bắt đầu từ lúc trẻ ,còn chuyện của tôi bắt đầu ở tuổi gìa,mới từ lúc qua Mỹ 10 năm nay thôi.Tôi là thợ hớt tóc chính cống lúc còn ở VN(không tin hỏi vợ tôi thì biết),lúc đến Mỹ nhờ Hồng Khóc mua đầy đủ đồ nghề để hớt tóc cho mấy thằng con.Từ đấy nẩy sinh ra sáng kiến cắt tóc cho vợ và bắt vợ cắt tóc lại cho mình.Thế là cả 10 năm nay gia đình Quạ khỏi mất một xu về HAIR.Mỗi lần vợ cắt tóc,  tôi đều cầm kiếng săm soi chỉ vẻ,làm cho bà cảm thấy bực bội.Mà mỗi lần vợ quạu ,cái mặt hãm tài dữ lắm,chẳng còn chút xíu nào là lãng mạn dễ yêu nữa.Vì thế mỗi lần thấy không êm,tôi đành phải ngủ ngồi,khi nào nghe cái bàn chải tóc chà xẹt xẹt qua cổvà tấm choàng tóc được tháo ra là tôi ngước mặt lên gỉa bộ cười Thank you,chẳng cần biết sặc rằn,sặc bướm ra sao.Thế mà vẫn đầm ấm từ lúc tóc còn đen cho đến lúc tóc sắp bạc trắng bây giờ...
Bỗng dưng hôm qua bả nhờ chở ra tiệm cho bà uốn tóc,chuẩn bị về VN.Đùng cái bà dụ mình ngồi vào ghế cho cô thợ cắt luôn,có lẽ muốn cho bảnh tẻng giống bà.Lần đầu tiên được cô thợ trẻ,đẹp sờ tới đầu mình ,tay chân mát lạnh,thấy cũng hay hay.Tôi nói thầm trong bụng:
cái này là lỗi tại bà chứ không phải tại tôi đâu nghe,trước kia tôi nghỉ khi nào bà chết tôi mới để cho người khác sờ đầu tôi,bây giờ thì....biết đâu không cần làm phiền bà nữa.Đầu tháng hai về VN sẽ biết.....!!!
Lời thật mếch lòng .Ai có ý kiến gì không???
THANH QUA
Tao cũng giống như Thạnh Quạ, cơm nhà , vợ cắt tóc. Nhưng vẫn chưa được cái khóai có bàn tay người đẹp sờ đầu . Biết đến bao giờ đây?
Xệ
Hummmm . Tao thi khac .Ba Xa tao hoc nghe hot toc va uon toc cho nguoi ta ben Viet Nam .Ba da tung xach do nghe di hot toc , uon toc dao o thi tran Di Linh, lam luon mong tay , mong chan de thu Ca fe . Cung co  trang diem CO DAU tum lum nua . Thang Tho Die^.n Khue  cung co lan tha^'y ba hot toc cho tao luc no di lam an , tru ngu nha tao gan 1 nam troi hoi 1989 . The ma sang day vi von lieng Anh van khong co , ba danh khong theo cai nghe Nail nay . Toc cua tao ba hot duoc dau it lan roi la len : Anh di ra anh Nam hot di , em khong co thi gio . ( tao va Trung ta, Le Tan Nam van toi nha anh Nam de hot toc , gia rat binh dan : $5.00 ).Tao se  dua ba ay xem chuyen cua Su Tu goi len moi duoc .  Con pa no , tiet kiem duoc 5 ti ma lai co duoc cai khoai ngoi im de EM hot thi tai sao khong lam chu ha ??
   *** Me kiep . Co moi noi cu .Thang Xe duoc Kim Oanh hot toc ma con ao uoc duoc NGUOI DEP ro dau . Hom nao tao se xach lon CHO DO ra de truoc mat , xach dien thoai keu cho nang Kim Oanh , ba'o voi  nang ay la : Thang Xe che^ chi gia roi , han muon co nguoi Dep khac ro dau ... b.. cua han ...... cho han chua cai tat .... ( tat gi ca ` ??? )  Ong Noi Sen
Hôm nay đi làm về,buồn gần chết.Mờ E-MAIL nhận được tin nhà Thằng EM VỢ mà Tớ thương nhất ,bị tai nạn Chấn thương
sọ não phải MỔ.nằm tại bệnh viện NHA TRANG ( quê vợ Tớ NHA TRANG ).dĩ nhiên chăm sóc do bên nhà,tớ chỉ giúp Tiền
bạc .Định im lặng ít bữa cho đỡ buồn.Nhưng hôm qua đọc cái chuyện ngắn VỢ HỚT TÓC của chị STALHĐ Hay quá và hợp
với Tớ.Hôm nay TÉ RA mấy thằng GIÀ gốc CÀ TONG CÀ TEO ( Xệ,Sến,Quạ ) lại cùng Hoàn cành của NHEO...mắc cười và
cũng thấy ĐÃ quá,nên phải LÊN TIẾNG KẺO UỔNG.....Như vầy....như vầy......
Phải cám ơn chị SƯ một tiếng,vì Chị đã BỢ đâu cái CHUYỆN NGẮN hay ho như vậy.cho nên Tớ cũng tường trình ( dĩ nhiên PHA
chút Phản đối  mấy CHA vừa KHEN DZỢ vừa CÀ CHỚN,CÀ CHÁO muốn chút...MÁT MẺ  nữa.......)
Thiệt tình Tớ NẠP MẠNG cho DZỢ Tớ năm 85 ( tớ ra TÙ 81,bị địa phương ĐÌ muốn chết ngợp )...DZỢ tớ là  Giáo viên  dạy học
 gần nhà ( KHÙNG nặng nên mới Bợ Tớ )....Bà DZỢ Tớ có nghề tay trái hớt tóc cho Học Trò,kiếm thêm chút đỉnh.Nên sau khi
Chôm được Tớ,Bà Í đè đầu Tớ XỠN ngay ( nói thiệt ,Tớ lúc ấy nghèo quá,đôi ba tháng mới hớt tóc một lần ) đến nay đã 20 năm có
lẻ,Tớ chưa biết MÙI VỊ Thợ hớt tóc ra sao ( bên này cũng dzậy ).Tớ cũng NGHE NÓI ( chỉ NGHE ) là có thợ hớt là CON GHẾ
nhưng chưa bao giờ biết mùi mẻ làm sao ( Chắc ĐÃ ĐỜI lắm nên Ông NGOẠI QUẠ mới mê man thế !!!!).
 Điều nói thiệt (  Ông NỘI SẾN và Ông NGOẠI QUẠ KHÔNG nói thiệt ) LÀ : Bị DZỢ đè ra hớt tóc,không đã chút nào.Bên VN
thì còn nhấc ghế ra ngoài sân,trùm khăn hớt....Còn bên này Lạnh thấy bà,phải vô phòng tắm,ngồi chồm hổm trong Bồn tắm,THỢ
chính tông hớt NHANH,GỌN...còn thợ NHÀ săn sóc kỹ quá,cả TIẾNG đồng hồ chưa xong,MỎI gần gãy cổ,lại còn bị KÌNH ỏm
tỏi...............Tuy nhiên có điều là GHIỀN DZỢ hớt tóc ( vừa hớt vừa Táy máy.....)cho nên phận làm TRAI, mười hai bến nước,bến
trong thì CHỊU,bến ĐỤC cũng chịu luôn.............................
Riêng cho CHỊ SƯ TỬ.....Vì  Chị sưu tầm CHUYỆN CỰC NGẮN đã quá,nên tôi tình cờ đọc được CHUYỆN NGẮN 100 chữ  từ bên VN ( báo kiến thức ngày nay ).nên Tôi CHÉP ra đây gởi Chị đọc cho DZUI ( vì chuyện Quá Ngắn,nên Tôi type,chứ không scan ) còn bạn nào đọc KÉ thì cứ việc..........................THỌT.
                                          NGƯỜI CHỊ.
Bố mẹ mất sớm.thương em trai,chị một thân đảm việc nhà,lo Em ăn học.
Đến khi dựng được vợ cho em.thời xuân sắc đã qua.Chị ở vậy,lấy việc chăm sóc các cháu làm nguồn vui của mình.  Dịp hè,nghỉ học,đứa cháu gái từ thành phố về,xin chị được vào bếp.Đến bữa,nghe cô em dâu sang sảng mắng con:"Đồ hư.Nấu nướng thế này nó lấy mày . Có mà ở giá suốt đời.'
Chị thở dài,nước mắt lưng tròng.Ai xa! Chị cũng một đời ở giá đấy thôi./.

Ông Nội Sến à,
Nghe qua nỗi niềm tâm sự của Ông, STALHĐ rất lấy làm cảm động trước tâm tình ông đã dàn trải trên meo.  Ông đúng là mẫu người chồng vừa tiết kiệm tối đa vừa vô cùng chung thủy, thừa biết thân phận của mình, không dám đứng núi này trông núi nọ.  Trái lại, Ông chỉ mong mỏi được vợ mình sờ đầu hớt tóc, chứ không mơ màng đến một bóng hồng nào khác.  Thật đáng kính nể lắm thay!

Tuy nhiên, xin đặt giả thuyết :
Nếu thợ cắt tóc không phải là anh Nam (có lẽ còn già khú đế hơn Ông Nội Sến nữa) mà là một cô gái còn xuân phơi phới, lại cũng chỉ charge ông có 5 tì thôi (dĩ nhiên nếu đòi giá cao hơn, Ông Nội...kiết lỵ đâu có chịu) thì Ông nghĩ sao?  Vẫn tiếp tục khoái ngồi im để Bà Nội Sến cắt tóc cho hay lại xuống câu vọng cổ nịnh hót bà :
- Suốt ngày EM đi làm mệt quá rồi, hãy đi ngủ cho khoẻ cái tấm thân đi nha, để ANH chạy xẹt qua cô ... cắt tóc vừa nhanh vừa rẽ.  Chỉ tốn có 5 đồng chứ mấy!
Thế rồi, chưa kịp chờ Bà cho phép, Ông đã chạy bay ra cửa mất tiêu rồi.  (Kẻo không thôi Bà chợt nổi hứng lôi đồ nghề ra, kéo Ông lại cắt tóc thì...bể mánh hết trơn!)
Có đúng vậy không, thưa Ông Nội Sến?
STALHĐ
1- Ong Noi Sen noi 1 la 1 , 2 la 2 khong noi di noi lai .
2- Gia thuyet Su tu dat ra : Ke ben nha Ong noi sen ( sat vach ) co Em Viet Nam cung lam nghe Hot Toc( cung charge 5 ti ` ). Nhung chua bao gio Ong Noi Sen sang hot  , mac du chay xe ra nha anh Nam ton het 1 ti` tien xang  vi chi la 6 ti` cho chuyen cai Hair . Khong tin thi hom nao len Pal Talk hoi ba chu nha thi biet .3- Chuyen thang Xe thi sao ha ?  Ong Noi Sen
Con bà mày thằng ông cố nội hùng sến quậy! Đừng lôi tao vào chuyện này. Tao đã nói rồi, tao chỉ biết cơm nhà, bia chó đỏ, vợ hớt tóc. Ngòai ra, những chuyện còn lại tao nhường cho mày.
Xệ


tao đă mấy lần hớt tóc ở tiệm mà
thợ hớt tóc là con gái ,đúng ra là sinh viên vưà làm
vưà học rất xinh .một lần cô ta khom
người dựa ngực vào trúng tay tao đang 
để ở thành ghế ,tao nhận được
cảm giác mềm mềm ,cứng cứng ,êm êm và tao nghe
có một luồng điện chạy dài theo xương
sống
tao nhìn vào mặt cô ta ,cô ta cũng nhì́n lại cười
cười ,tao không biết ư ǵ ,sau lần đó cô ta di
chuyển đi nơi khác ,tao chán hớt tóc ở
tiệm nên chui vào hớt chổ anh nam bây giờ lên 7
đồng rồi+1 đồng tip có cạo mặt
cũng êm.chuyện là như vậy .trung tà
Quả thật, thư ký em không ngờ mẫu truyện TÓC DÀI lại "hấp rẫn" quý ông đến thế!  Càng ngày càng có lắm chuyện mùi mẫn được bật mí.  Nếu được bầu làm Ban Giám Khảo, thư ký em sẽ chọn bài viết trên đây của ĐTS Trung Tà để trao giải thưởng : "Truyện hay cực ngắn sốt dẽo nhất và thật thà nhất".  Đọc qua, dường như độc giả nghe đâu đây có nhiều tiếng thở dài tiếc nuối : - của ông Tà với lời than thở : "Trời ơi!  Sao em đành lòng bỏ nơi này ra đi biền biệt không một lời từ giã khiến hồn thơ của ta trở nên hoang lạnh quá chừng!  Bây giờ, em ở đâu, dù đầu non hay cuối bể, ta cũng quyết xông pha tìm đến để được em ... cắt tóc và tìm lại thoáng hương xưa, chứ để anh Nam hớt tóc, buồn thấy bà !"
- của ông Quạ với tiếng xuýt xoa : "Sao mình chưa được hưởng cái cảm giác mà tên Tà Đạo ấy diễn tả nghe lâm ly, thắm thiết đến thế nhỉ?  Vậy mà mình những tưởng phút giây "lần đầu tiên" ấy của mình là nhất xứ Ăng-Lê rồi chứ !  Ai dè Tà Đạo còn có phước hơn mình."
- của những ai chưa đến các tiệm hớt tóc "thanh xuân" : "Sao mình không thử một chuyến xem sao?" 
Thư ký em cám ơn quý ông đã hưởng ứng truyện ngắn TÓC DÀi.  Xin mời quý ông khác tiếp nối...          STALHĐ
Thắng Gà Mái cúm đâu rồi,không ngồi dậy đọc cả kho tàng văn chương trên đầu giường nhà ngươi
Cám ơn chị ST đã cho làng meo đọc nhiều truyện ngắn lý thú.Và mới đây là truyện NHÀ DỘT rất hấp dẫn.Tôi cũng có chút dị ứng về việc này vì đã làm tôi phải ngứa ngái nhớ lại chút kỷ niệm quỉ quái tuổi học trò.Chuyện tôi kể là TẠT NƯỚC đúng hơn là dột nước.
Vào năm đệ tứ trung học,tôi cùng một thằng bạn cùng trọ học trong khu lao động nghèo ở thành phố Cầnthơ.Nhà nhỏ chỉ kê được cái giường,vừa để ngủ vừa để học.Nhà bên cạnh có mấy cô gái trạc tuổi chúng tôi.Hai nhà chỉ cách nhau một tấm vách bằng tole thiếc.Khổ nổi ngay đầu giường ngủ chúng tôi là nhà tắm của bên kia.Mỗi lần nằm học bài ,những tia nước nhỏ cứ văng vào sách vở.Đến năm đệ nhất ,lỗ tole rỉ sét càng lớn dần,có hôm
nước tạt ướt cả trang sách,lem luốt cả bài thi.May mà Tú tài 2 năm đó tôi đậu vớt,được đi lính,còn thằng bạn tôi thi rớt,bị bệnh đau mắt hột,được hoãn dịch ở nhà học thi tiếp...
Hỗm rày cứ mãi đọc văn thơ thiên hạ.Hôm nay ngó ngoái lại cây nhà lá vườn một chút để nhớ rằng xuân vẫn còn xuân:
                   NHÀ DỘT
Em nằm phơi rốn bên em
Bên tôi nhà dột, lem nhem giọt buồn
Trèo lên mái, ngại mưa tuôn
Tuột xuống vô buồng , luống cuống mơ xa
Hai bên chung một lối ra
Nhà em chưa dột, ngó mà phát ham
Đêm tôi, mưa xuống mạn đàm
Ướt vuông đất mộng, ướt vàm cỏ tiên
Ước chi vợ ngậm câu thiền
Cho trăng chiếu suốt hai miền thơ tôi.
THANH QUA
Kính thưa quý vị độc giả đang theo dõi cuộc thi "Truyện hay cực ngắn",
Sau khi ngâm cứu truyện hay cực ngắn TẠT NƯỚC của văn thi sĩ Thanh Qua vửa được tuyển đăng trên Văn đàn Làng meo K3, nữ văn thi sĩ STALHĐ cũng cảm tác mần thơ :
                      TẠT  NƯỚC
 Hai chàng rình mãi vách tôn
Nước ngân ngấn hạt ru hồn mộng mơ
Mong tìm về thuở ban sơ
Thiên nhiên khoe sắc lơ thơ gợi tình
Suối tuôn triền núi rừng xanh
Ngày tơ đêm tưởng, học hành rối ren
Kỳ thi thấp thoáng bên thềm
Trên dưới xuất hạn ướt mem cái giường
Nhờ ơn ban phước Trời thương
Một chàng đậu vớt, chàng thời ... xém đui !  (Đáng kiếp !!!)
STALHĐ

Bố khỉ, tinh về vườn bẽ hoa bắt bướm như Hão Láp, nhưng thằng Quạ réo mãi chợt ngồi dậy, a` ha ba xạo quá...
*** Thằng Quạ...tao thừa biết bụng dạ mi rồi, cứ mỗi lần nghe có người tắm là mi vào mằm học để ghé mắt vào lổ vách thủng...cải đồ Quỹ....còn la làng...Nếu mi thật tâm học hành...thì quay lại đầu kia có gì là khó, làm gì phải ướt cả sách vở...ướt cả bài thi.. thi trên giường.hi. hi. hi...
***Thằng Tà, mầy đừng có làm bộ ngây thơ Cụ....????
- Sau khi tưa ngực vào tay mi, mầy làm gì ra nông nổi để người ta phải từ giã chỗ làm, đi biệt dạng...
- Vì không còn ai cò cọ nên mầy không thèm đến đấy để hớt tóc nữa..a` ha mi và thằng Quạ cùng một rứa...
*** Thằng Sến Quậy...mầy có hiểu tại sao Bà Hạnh Tâm chẳng chịu ủi tóc cho mầy nữa không... Bà Xã mầy là thợ xịn...Mỗi lần hớt tóc tay mầy cầm lon bia.. đầu gật qua gật lại...Bã sợ sẽ thành thợ Xĩn...nên bão mầy ra tiệm hớt cho khõi bị mất uy tín..he he he..đúng vậy rồi.
*** Thằng Thọt...tội nghiệp cho chú em vợ của mầy, chắc sẽ chóng khỏi an tâm đi,may là Thẳng chứ là Cõn chắc nhà của mầy run rin...Tao théc méc là...sau mầy không ra sau hè bắt ghế ngồi cho bà xã mầy cắt tóc..vừa mát vừa sạch...chui vào phòng tắm..tóc làm nghẹt ống nước báo hại nha nha..
 À ha,tao hiểu rồi...vào phòng tắm cho mầy tha hồ tái mái tay chân, giống như thằng Tà...Cứ mỗi weekend tao nghe " Ông à, tóc dài rồi vô đây tui hớt cho" chời ơi đã thiệt..hớt cạ cạ cã tiếng đồng hồ cũng chữa xong.
   Quậy+ Quạ nên học theo kiểu của thằng Thọt...Lưỡng Tiện...
...Cái chuyện hớt tóc hình như Cụ Lý Hồng Khóc cũng chi chi rựa ???
  Tao phãi ra sau tưới nước cho mấy dây muớp Hawai của Láp, nóng quá nó quéo hết...  GMM.

chị STHĐ ,truyện ngắn LỰC ĐIỀN có
mâu thuẩn trong cốt truyện .O THE đă biết
LỰC DIỀN như thế nào rồi sao phải khóc
ĐTS ĐEN ,mấy bài thơ xuân của mầy làm tao
không dám múa ŕu qua mắt thợ ,tuy nhiên cũng ngứa
tay rón rén ít hàng
XUÂN VIỂN XỨ
nầy em xuân đến vui không
nơi đây gió lạnh thổi ṿòng quanh ta
miên man chạnh nhớ quê nhà

giờ đây gió chướng vờn hoa khắp trời

xuân ở quê người hiu hắt quá
lạnh buốt con người lạnh cả xuân
không được dăm ngày vui đón tết
đất khách muà xuân đến giữa tuần

thắp mấy nén hương thầm khấn nguyện
thành tâm tạ lỗi với ông bà
cửu huyền thất tổ về vui tết
mà cháu mà con phải vắng nhà

chén rượu mừng xuân chưa dám uống
chiều nay bạn nhé hẹn chiều nay
khi xong nhiệm vụ cùng cơm áo
ta bạn cùng nhau ngất ngưởng say

bây giờ hối hả xe lăn bánh
đèn đường ngái ngủ trời đầy sương
co ro quần áo bao nhiêu lớp
cái lạnh dường như vẫn thấu xương

tết chốn quê người hiu hắt quá
không bầy én liệng dệt đường xuân
không hoa không bướm vờn trong nắng
không cả dập dồn tiếng trống lân

thèm ngắm nhánh mai vàng rực rở
thèm nghe pháo nổ đón giao thừa
nhớ mắt mẹ vui đàn cháu nhỏ
nhớ dáng em cười cắn hạt dưa
Trần Trung Hậu
 
thăm hết mấy thằng đông tây nam bắc,thằng nào vắng mặt " nhớ thì về chén rượu để phần ngươi" .trung tà

HONG KHOC oi, gan TET roi, lau mat di ...dung khoc nua va len MEO co RAN mot bai tho tang cho GA MAI UC, vi nam nay la nam DAU (nam con ga mai hay ga trong?). Lang tren lang duoi dang cho...Con LAO NGOAN DONG nua, lau lam lan di dau khong thay xuat dau lo dien...ran troi len LAM vai bai THO TET tang ban dan thien ha nha...  Inh

-Xe a, you lam roi. Sach co noi la :"Troi khong hai ke gian ta". Dung khong?
neu khong tin cu hoi .., Tran van Trung....
-May hom nay Ga Mai Uc viet bang chu A Rap. Tram doc khong duoc. Hung Sen co manh nao de doc chi dum cho.
- Lap oi, nam ngoai tao co noi thi dua trong MUOP cua nha nguoi. Nhung xu
tao o con GIUN no chet queo roi thi lam sao MUOP grow up duoc. Trong khi Ga
Mai Uc MUOP da no hoa. Lan nay thua chac roi....
- TKS giup Tram lam dum bai tho dap le STHD, TRam nan ni vi TRam khong biet lam tho, chi biet thuong thuc tho thoi. Mong....

Đúng rồi chú Inh à, trời rét mình co ro càng thêm rét.
   Quậy lên nào, càng quậy càng thấy ấm phải không....
       Chú Inh quậy quá ta
        Năm nay  năm con gà
       Tết ta gần kề đến
        Có thấy gì không ha ???
     Thì ra  đà đến tết
     Nhưng chẳng giống quê nhà
     Cội mai mai đào nào thấy
     Sydney nóng thấy cha.
 .....nhào vô nào bà con....kẽo chú Inh xúc tuyết đổ ngập nhà.   GMM.
 Tham tat ca dan lang Meo,
Con pa no, chuyen nay tao ve Saigon khong phai vi ly do " cong vu " ma la vi "tu vu " nen tao lan ky. Khong ngo thang Xe no cung khui ra. Thoi thi danh phai len Meo de goi den tui may mot chut huong-vi que nha. Dem giao-thua nam nay tao se nho tui may rat nhieu...
Chuc tat ca mot nam moi vui tuoi va hanh phuc,
NKLG,
Thư ký STALHĐ xin chào tái ngộ anh Inh.  Mấy hôm nay, nhờ anh Inh thường xuyên lên meo nên làng meo trở nên nhộn nhịp hơn.  Riêng xứ Kangaroo của tụi em cũng hưởng được chút hơi hướm của mùa Đông tuyết phủ do bên ấy chuyển sang.  Vì chưa rõ tính anh Inh độ rày dễ chịu tới cỡ nào nên thư ký em còn e dè, chưa dám mở lời "hỏi thăm sức khoẻ". 
 Nhân dịp năm hết Tết đên, thư ký em cũng mong được các anh chị rộng lòng tha thứ nếu chẳng may trong thời gian vừa qua, em có quậy phá điều chi khiến một số anh chị cảm thấy buồn lòng, kém vui.  Tựu trung, em chỉ cố gắng khơi mào để tạo thêm ít nhiều tranh luận , giúp cho sinh hoạt của làng meo sôi động thêm lên, chứ quả tình em không có hậu ý gì khác hơn.  Rất mong được các anh chị thông cảm.
 Nghe Ông Gà gáy dữ quá, hiền thê STALHĐ cũng nổi hứng mần thơ để ủng hộ Gà nhà:
 Chú Inh quậy quá ta
Năm nay  năm con gà
Tết ta gần kề đến
Có thấy gì không ha ???
     Thì ra  đà đến tết
     Nhưng chẳng giống quê nhà
     Cội mai đào nào thấy
     Sydney nóng thấy cha.
                            GMM
Lạy Trời mưa trút xuống
Tưới mát đồng cỏ khô
Khơi lòng người ước muốn
Tuôn tràn bao ý thơ.
                   ALHĐ
 Xin mời quý vị thi sĩ K3 tiếp nối, đặc biệt là ĐTS Ngoan Nguyễn.
Thân chúc làng meo một chủ nhật vui vẻ.
STALHĐ 

 Ê chú Inh Nùn - người GIAN mắc nạn - lặn cho đã bây giờ trồi lên ngúc ngắc quậy cọ , hết chọc người này đến chọc người khác. Có giỏi chọc cho TKS trồi lên nữa thì tại hạ mới tâm phục khẩu phục. Còn như bây giờ, nếu trừ đi công lao đánh thức con Gà xứ Úc dậy gáy o o thì, phần còn lại của chú kể ra cũng xòang thôi.
Bây giờ, cuối năm, tạm tổng kết tình hình làng meo trong thời gian qua. Lẽ ra, việc này của thằng Nẫu Thọt, nhưng vừa rồi nó ham vui bị trẹo cẳng, nên tạm thời cho nghỉ ngơi. Song Bèo Nhèo còn ở VN, cùng với Tây Tín có mặt ở Sài gòn hôm chủ nhật tuần trước. Thạnh Qụa cũng chuẩn bị hành trang thọc tay túi quần o bế " Em" trước khi lên máy bay. Ngày hôm nay- thứ bảy 29 tháng 1 - bọn Dallas ăn tiệc Tất Niên tại nhà Thầy Thi, đủ mặt anh hào, chỉ thiếu Sơn Sữa, mắc đi kiếm cơm. Thằng Cu Tý Sinh vẫn cứ tiếp tục ăn cơm nhà, quà vợ, nuôi con thiên hạ. Hồng Khóc bây giờ đã thêm nghề đi đánh hôi ( bề hội đồng ). Bọn Atlanta thì Hùng Nẫu Sến quậy qúa bị vợ đánh sưng tay, không gõ meo được, chỉ còn thằng Tà tiếp tục uống rượu một mình và chăm chỉ làm thơ cho người đời thưởng thức ( cùng với chị STHĐ). Thằng Ròm thì vừa mới than với tao hồi tối là chẳng những chết 3/4, 1/4 còn lại cũng chỉ dành để đi đái giống như hồi bọn mình còn ở tù, cuộc đời không còn gì sinh thú nữa nên chán nản không muốn làm gì cả. Bên xứ nó còn có thằng Tho Quặp, vừa bị tai nạn xe sau khi vào nằm nhà thương tháng trước vì bệnh gì thì đến giớ vẫn chưa tìm ra. Người cõi trên HK Thiện thì vừa đi Tây về lại đang rục rịch đi San Jose thăm Tiệm Phở mới khai trương của Bảy Tâm Giao ở Sacramento. Theo lời Bảy thì sau 4 tuần khai trương đã ổn định với lượng khách hàng ngày là từ 400 đến 500 người. Bảy gởi lời mời anh em mình có dịp ghé lên đó sẽ được ăn Phở miễn phí. Nhân tiện, báo cho Nguyễn Pháp hay là tao và thằng Sinh Cu tý sẽ tái ngộ San Jose vào ngày thứ sáu 4 tháng 3, 2005 bằng vé máy bay chùa của NT2 Nguyễn Bá Thuận. Phía Đông Bắc  còn có Hùng Sùi mới trồi lên lại vội lặn, chỉ vì lười. Phia Đông Nam Hảo Láp bị Virus hành, cộng thêm Bướm VN chập chờn ve vãn nên cũng tạm êm re.Từ Đông qua Tây gặp xứ giữa Seattle thằng Châu CLB cầy 2 jobs nên không có thì giờ meo miếc vẽ viếc nữa. Không con cái gì mà cầy như vậy chỉ có ý đồ đem tiền về VN cưới vợ bé mà thôi. Tiến lên phía Bắc Canada thì thằng Cơ Heo lặn suốt mùa Đông, lý do: lạnh quá, đi làm về là chun vô mền úm cho đỡ lạnh, đến khi ấm chảy được mồ hôi thì tay chân quờ quạng mở mắt không lên, thế là ngủ để lấy sức  sáng đi làm. Nghĩ mà thương cho nó, anh em đừng chửi tội nghiệp. Sát nách thằng Cơ heo có HỒ Gìa , lý do gì không thấy tăm hơi thì phải hỏi thằng Thọt.
Cuối cùng thì cũng vẫn không quên cặp Gà Sư Tử xứ Úc, đã không quản ngại thì giờ truyền cái nóng chết người của mùa hè Kangaroo vào mùa Đông tuyết gía của xứ Mỹ bội bạc, muốn lặn thì lặn, muốn trồi thì trồi đỏng đảnh như những cố gái gìà hết thời xuân sắc mà tưởng mình còn ngon cơm lắm, khiến người mắt mũi kèm nhèm Lộc mát không thấy gì ngòai chỗ dưới " không có gì hết " cũng phải lồm cồm bò vào Computer kêu tóang lên cho bàn dân thiên hạ chia xẻ với nó niềm vui to lớn ấy. Mẹ Kiếp! thằng hảo Láp nó thấy như vậy hàng ngày mà nó có kêu lên cho ai biết đâu.
Vài hàng báo cáo, sẽ có Thiệp Xuân Đặc Biệt gửi đến một số tụi mày sau. Thiệp Xuân này chưa từng thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Xin nói rõ, vì ĐẶC BIỆT, nên không phải ai thuộc làng Meo cũng nhận được.
CÚNG HỈ PHAN XUI!
Xệ
Nghe tin Qụa sắp về VN. Ta co vài lời khuyên: 
Thứ nhất : Đừng bao giờ quên mang theo vài chai XIT TOC để pḥòng thân, v́ì ở VN rất nhiều hàng già, dùng nó không work kẹt lắm. Thứ hai : Chai XIT TOC trị được bá bệnh. Néu nhu BEO NHEO mang theo chắc không phải vào bệnh viện, thí du như NGAI THOT bị Cum phía trên, cứ việc XIT phần  dưới sẽ hết CUM. Nếu bị CÚM ở phần dưới. cứ tiếp tục XIT ở dưới th́ì TRÊN BẢO dưới phải nghe…Có ǵì thắc mắc cứ hỏi XỆ….
Inh Nùn
Chào các bạn ta,
Đang thu xếp đồ đạc lên máy bay,tuần tới mới rời Dallas,như vậy còn vui chơi với meo thêm vài hôm nữa.Cứ như Vấn Xệ,hãy làm ngơ xem như 3 thằng lính gìa đang ăn tết trẻ ở VN!!!
Chào mừng BN đã trở lại an toàn mặc dù có mất sức nhiều phải vào nhà thương(tao sẽ liên lạc riêng với mày để học hỏi thêm...).Những lúc mày về VN chắc mày đã mất nhiều meo của anh em, nhưng hy vọng là mày không mất cái thiệp chúc xuânđặc biệt của Xệ và đoàn lân pháo của tao...Bù lại cho mày một bài thơ ngắn tao vừa viết ban sáng,cứ tròng mông ngủ cho khỏe như tao:
          THẤT NGHIỆP
Mười năm quen những lăng xăng
Sáng sớm thức dậy, tung chăn mặc quần
Sờ quanh tìm mấy thứ cần
Đụng nhằm đít vợ. Tần ngần...nhớ ra
Ta vừa thất nghiệp hôm qua
Từ rày mặc sức nằm nhà vợ sai
Xe ơi! Ngon giấc hiên ngoài
Ta lên giường tiếp giấc hài chiêm bao....
Trong mấy ngày qua dân  làng trình diện gần đủ hết,chỉ một vài tên còn trốn nhưng theo tin tức tình báo cho biết thì họ vẫn còn sống khỏe mạnh,cũng mừng.Đặc biệt tin mật tiết lộ từ Dinh Làng Trưởng là Ngài Thọt đang bị cúm khúc trên,nên không gõ meo được. Hy vọng nửa khoẻ mạnh phía dưới giúp Ngài chóng bình phục để sớm trở lại nhiệm sở cho Quạ bái kiến trước ngày lên đường.
Năm nay là năm Gà nhưng cầm tinh con Dê.Dân làng ráng bảo trọng....
Tổng chào.
THANH QUA
Welcome Back Song bèo nhèo, tuy có hơi bầm dập, nhưng vẫn còn nguyên vẹn,thôi hãy tịnh dưỡng đôi ngày, rồi kể cho dân làng nghe vài mẫu chuyện ly kỳ hấp rẫn.
*** Quạ à... mi sắp sữa lên đàng vọng cố hương...vui đấy.
 Nhưng cẩn thận, chuẩn bị sẳn những loại thuốc Cãm Cúm.
- Thằng em trai út của ta, cũng về bên ấy trở qua 3 tuần trước...Cãm.
- Chị NT2 Long cũng trở qua 2 tuần nay....Cãm.
- Bây chừ Bèo Nhèo cũng nói ...Cãm.
   Có thể dịch cãm đang hoành hành... phòng bị là tốt hơn.
Hi hi hi...Quạ mần thơ gì mà...đây là lần thứ ba hay bốn gì...có cái vụ mặc quần...Chính mi đã thật thà khai báo...đừng có than trời Quạ nhé.
   Cãm hứng Hoạ thơ Quạ.
  Quạ đêm ngủ chẳng mặc quần
  Cọ phải đít vợ cõi lòng tưng tưng
  Sáng ra thấp thỏm khòm lưng
  Sờ quanh chẳng thấy cái quần nơi mô
  Không việc mình cứ quay vô
  Lên giường Quạ tiếp nhưng ô hô ngây chừ.
  Chú Inh mách nước đấy ư.
  Mua keo xịt tóc nhưng lắc lư Quạ rục tùng.
Hi hi hi...quả pháo nầy sẽ làm Vua Thọt ngóc đầu dậy ngay.
   GMM
đầu năm chúc Tết mặc dầu năm cũ chưa hết
chúc Làng Meo thôi hết những ngày bê bết
chúc Làng Trưởng ngày thêm sáng suốt điểm danh những thằng chưa chết
chúc cô thư ký cùng lảo tướng công đốc thúc làng ta ngày thêm đoàn kết
chúc tất cả làng viên đồng vợ đồng chồng tiền xài không hết
chúc luôn con cháu làng ta ăn ngon mặc ấm học hành vẻ vang ra phết
Cung Hỉ Phát Xùi có đi đâu nhớ lì xì đừng ù lì mà quên cái Tết
Chúc qua hết những nợ nần chưa hết
"Tiền vô như nước sông Đà - Tiền ra như giọt cái cà phê phin". Hết. Láp.
 Anh Láp ơi!
Bài thơ CHÚC TẾT của anh tuyệt cú mèo thiệt à nghen!  Thư ký em chấm điểm 10/10. Có điều sao anh chúc gì kỳ vậy?  Để thư ký em sao y bản chính cho anh Láp đọc lại thử xem :
Chúc tất cả làng viên đông vợ đông chồng tiền xài không hết
Em thấy nhà nào nhiều nhất cũng chỉ một vợ một chồng thôi mà.  Í quên, cặp mắt kiếng loạn thị của em đâu mất tiêu rồi cà?
 Chào tái ngộ anh Bèo Nhèo.  Anh có cái hình nào chụp chung với các bạn đồng môn đồng khoá ở bên ấy không?  Anh nhớ cho dân làng ngắm với.  Riêng chị Mèo có khoẻ chăng, có dò xét, nghi ngờ một kẻ đứng đắn đàng hoàng như anh không? 
 Như vậy, nếu em nhớ không lầm thì ngày 12 tháng này, ông bà Quạ lên đường thì phải?  Nghe ông kể chuyện bà đi phi-dê tóc từ 2 tuần trước, em tưởng đâu ông bà thay đổi kế hoạch, chuẩn bị lên đường sớm hơn chớ.
Có một điều kỳ lạ là ĐTS Yên Đông cứ quanh qưẩn với 2 chữ "mặc quần" hoài vậy?  Ngài Làng trưởng hãy gát chân lên trán, thử bình bài thơ THẤT NGHIỆP xem sao.
Không biết ông Phạm Ròm đang tương tư người tình không chân dung nào mà than thở nghe rả rời đến thế!  Hãy trút bầu tâm sự cho nhẹ bớt tơ vương đi văn thi nhạc sĩ Phạm Ròm á!  Thấy ông buồn, con sư tử cũng muốn sụt sùi theo!
Con sư tử xin tổng chào dân làng để đi xực phàn.
STALHĐ
Hello , Hảo Láp và anh em đang đọc bài chúc Tết cuả Hảo Láp
Cái mục cuối cùng mới nghe thì khoái " Tiền vô như nước sông đà" nhưng đọc đi đọc lại thấy cái mục ra " như giọt cá cà phê phin ..vặn thật chặt " như phu nhân Vấn Xệ..chảy từ đến 9am mới hết .cáp Phin..ta cứ nghĩ là " giống ông táo bón " quá Hảo láp à..mi chúc cả làng meo thành Táo bón hết như vậy sao..
Không thể tưởng tượng nỗi Bèo Nhèo trở lại Mỹ thì Bèo NHèo đến thế nào đây cà!!!
Đọc đặc san Ức Trai thấy ông Hoà để cái hình "Gà Mái Mỹ lên xe hoa" mà ở trên cái hình ổng để là Ích Hải-Thoại Anh..cái kiểu nầy Gà mái thế nào cũng đá.
cutí
Úi chà...Bịnh gần CHÍT,hôm thứ 4 phải nghỉ làm,thứ 5 ráng cày,hôm nay LIỆT nằm nhà.Vưỡn đọc MEO Bạn bè dài dài,nhưng sức đâu mà viết hã trời.
Đọc cái Meo Quạ MÓC LÒ XO,cười và PHẺ 5 phút,đọc tiếp Meo QUẠ TO HỌNG la làng với Ông HÒA
Cảm động ..đậy,xụi lơ trở lại 2 phút.Đọc 2 cái MEO INH NÙN,cùng một giuộc với thằng TÀ ( Đách được )
Con PÀ nó,tức cành hông...BỊNH lại 7 phút ( tức Âm 4 phút )...nhưng đọc bản dịch của QUẠ.Hiểu được,cười
PHẺ 4 phút...HUỀ.
Hôm  cuối tháng giêng,thằng XỆ trù ẻo Tao bị TRẸO CẲNG,có thằng RÒM nó tin ( thằng này NGU thiệt,
hèn nào nó chỉ còn 1/4 )...Cũng cảm ơn cái thằng XỆ gửi cái thiệp ( tên gì...XUI...XUI ) Tao coi hoài,bị DZỢ
chê GIÀ  HƯ...vậy nên Cười hay mếu hã thằng XỆ.
Cái Máy của mày sửa xong chưa hã LÁP.Ai biểu mày dzô trong cái trang nhà www.  thehun.com   coi tào lao
chi mà máy bị tổ trác. Cái thằng quá tay.
Tao không tin thằng HEO làm bỏ mạng,hắn là HEO nên đi làm về là  NGÁY ( tao thấy từ hơn 30 năm rước lận )
Nói nhỏ với KHÓC : Quạ kể lại rằng KHÓC ẵm thằng KU cho thợ hớt tóc ( thơ con ghế ),KHÓC thấy cái gì
mà Mê Man quá xá,muốn coi hoài,nên LÉN NHÉO cho thằng KU KHÓC,CỌ QUẬY và cô THỢ phải hớt hơi
lâu cho KHÓC nhìn MÃN NHÃN phải không ??????Có gì kể ra cho bà con...THÈM chơi.
Gà+Sư...bên Thằng NÙN có TUYẾT thì nhằm nhò gì so với  mưa Đá bên ÚC.Thiệt tình nhờ có GÀ và SƯ bên
nớ Tui mới biết  NÓNG LẠNH ngược chiều,hai bờ nam bắc bán cầu...Kể cũng hay.
 Sến...Mày cứ việc uống LON CHÓ ĐỎ ( cho biết mùi ) xong đem LON không mà cất,lâu lâu đem ra mà KHỊA
Thằng XỆ hứa mang cho mày 1 thùng rối đó....uống đi mày.
Vái trời Mau mạnh,kiếm bài thơ nào trả nợ cho bài thơ RỜ TRÚNg ĐÍT VỢ của QUẠ mới đây........THỌT.

Hom nay nhiet do o Boston da bo len duoc 32 do. Mua Dong o Boston nhiet do
tren 30 la hanh phuc lam roi. Con GIUN cua tao bat dau hoi cua quay...Nguy
to ... phai kiem  chai XIT TOC...Tao nghe thay SEN thich CHO DO. tinh order
cho nha nguoi 1 thung, nhung Boston chi co CHO DEN thoi, chiu khong????
Ngay mai thu Bay 5-2-05. Gia dinh NGUYEN TRAI vung Dong Bac(MA&NH) An mung TET. Co ban be nao goi loi CHUC MUNG, Tao se chuyen cho. Rieng tao se UONG ho cho Xe, Sen, Qua, GMM moi thang mot chai Heineken. Neu Hong Khoc muon, tao se uong dum cho luon...  Inh Nun
1                                                   ONG NOI SEN
Kha kha kha,Chú Inh a`...Muốn đoạt danh hiệu của Sến Quay rồi hĩ..
    Dẫu sau thì cũng cám ơn chú đã xúc tuyết, cho phản lực đổ ào ạc xuông xứ Kangaroo nầy, trời mát lại ngay... Nhưng cả vùng ven biển phía Đông la làng vì mưa lũ ngập lục, giông tố ba đào,một trường học tổ chức cấm trại cho học trò, bất ngờ nữa đêm storm kéo đến, ngã cây to đè chết một em học sinh (mới bắt đầu tựu trường ).
  Mưa đá, khủng khiếp.... Láp ơi...hu hu hu...dàn mướp xác xơ, lá rách tả tơi, các đọt mướp gãy hết, giống như thằng Thọt quơ gậy đập chẳng nương tay...tiếc của tao lượm vào rữa sạch, cho vô nồi canh..Hi Hi Hi...cũng đỡ ghiền.
**** Sắp sữa hết năm con khỉ rồi, Tề Thiên quơ thiết bản khiếp quá.
... Ròm ui.. rán lên coi nào...xụi lơ vậy là mất uy hết...rán mở mắt ra nhìn cái thiệp xuân của Vấn Xệ..ệ ệ...Năm con Gà chớ nào phải con Dê...
   À ha, bây giờ Sến Quậy  tao tin những gì mầy đã nói đúng như ri. Xệ bị rụn tóc là bởi....Thôi hãy đem lon chó đỏ ra nóc cho rồi.
...Cu Làng trưởng, cũng khoẻ re như bò kéo xe lên dốc 45 độ, sắp bức gân.
giống như Ròm, xụi lơ không ngóc ngóc gì lên nỗi.
....Hì một tuần qua, meo group bự thãm não vô cùng.
    Mong năm tới sáng sủa như Gà Gáy Buổi Bình Minh.
   GMM.
- CHO DO hay CHO DEN gi tao cung khong KE . Nam xua (1989) , tao va thang Khue Tho Dien da tung choi RIU  BOT ( cho mau  PHE ) .May uong dum tao, Xe ,Qua, GMM,va Hong Khoc thi da nham nho gi 5 chai Heneiken ? Co ngon thi uong dum tao 1/2 chai Martin +phan may 1/2 chai nua roi chup hinh may cho cho an che goi len cho anh em coi choi . Rieng lon CHO DO cua Thang Xe goi cho tao thi tao quyet dinh la cat trong tu lanh dai dai , lau lau lay ra de truoc mat de GHEO no choi . Chung nao no di Du Hi , dem cho tao 3 thung nhu no noi thi tinh sau .
2- Hoi GA cung TAP HOP mung Tat nien ngay mai tai nha Nguyen Ba'u Khoa 4 , co tin tuc gi them tao se thong bao sau .
3- Con vai ngay nua la TET Viet Nam roi , thay nao nao trong long . Tao co goi DT ve tham Gia dinh tao de chuc TET truoc ( so den TET chinh thuc se khong goi duoc vi so luong cuoc goi qua dong , duong day cua VN khong du tai ). Rut kinh nghiem cac nam, tao noi len day , ten nao tinh goi vao dip TET thi nen chu y ).
4- Con pa no , sang nay phai thuc day som de di lam over ( ca 1 )Thuong thi tao lam ca 2, van con ngai ngu vi khi hom tan ca 12:oo am .Khong biet thang THOT co bi RU.I chua ma may ngay nay khong thay len tieng, thang ROM nua.. va cac thang Tho LAN cap SU DOAN ... mau mau TROI len nghe tao CHUOI .( Tao CHUOI truoc TET , de danh cho dua khac CHUOI dau nam ) .
Kha kha kha, gioi` ui, Chu' Inh phai de cho con giun lam` viec, chu' bat'
no' ngay do  hoai Thi` Chet' suong' hon.
Vay la` dung do roi`, ngay mai phia Uc Chau ta cung An Tat Nien, cung. ly he
chu' Inh.
*** Di nhien Chu' phai chuyen loi Chuc' Tet cua To' GMM cung` may' ban gia`
nhe'.  Con` cac' khoa' khac' thi` Chao` Chung va` dac biet rieng vai` nguoi` nhu
Phan Lua, Lai Tu My, Huynh Long , Nguyen huu Son, Chuc Mung Nam Moi tat ca.   Cam on Chu' truoc nhe'.
   GMM
Tao moi di du tiec TAT NIEN cua gia dinh Nguyen TRai ve. Noi theo kieu Hong
Khoc: Qua da. Gia dinh Nguyen Trai muon (Thue) hoi truong o Boston.
start va stop Vui vo cung.... Tai ha da chuyen loi CHUC cua khoa 3
tren toan the gioi ( dac biet cua GMM) toi tat ca Anh em. Tao da uong ho XE,
Sen, Qua, GMM & Khoc (5 Chai Heineken). Qua da...se co Attach hinh anh
sau... Rieng de nghi cua Sen drink remy martin thi khong lam duoc (vi luat
noi bo chi cho uong BIA. Cam uong ruou). Ngay mai hoi GA va Kanguru nho cung
ly va uong ho tao moi thang 3 chai. Chuc TAT CA that vui...  Inh Nun
Mấy bửa rày meo lại vắng nữa nênGÀ phải ráng gáy...Chỏ cái mỏ qua Thọt-Xệ nghe cũng êm tai,nhưng khi quẹo qua Quạ có tính cách bóp méo...Hãy đọc kỹ bài thơ THẤT NGHIỆP có ý gì nói không mặc quần đâu,mà thằng GÀ lại chơi mấy câu đau điếng như thế naỳ:
Quạ đêm quên chẳng mặc quần...
...Sờ quanh chẳng thấy cái quần ở đâu...
Quạ nói là "sáng sớm thức dậy, tung chăn mặc quần" nghĩa là phải nhanh nhẹn như thời tân khóa sinh để kịp giờ đi làm.Chứ trời lạnh cóng như mùa đông ở Mỹ,mặc mấy lớp đồ nhái còn chịu không thấu ,làm gì có màng ở truồng?Hay là bên GÀ nóng quá ,không mặc gì hết ngủ cho dễ,nên suy bụng ta ra bụng người???( Phải nhờ ai gần guĩ nhứt để xác nhận đây cà.!!!)
Còn Ngài Thọt nữa...Quạ bảo:  "Sờ quanh tìm mấy thứ cần" ,như là chìa khóa,bằng lái xe,cái thẻ đi làm...lỡ "đụng nhằm đít vợ" , chớ SỜ ĐÍT VỢ làm gì giờ CAO ĐIỂM này...Thế mà ngaì cũng nở phán là : RỜ ĐÍT VỢ
thật là tàn nhẩn đối với kẻ hiền lương...Dân làng còn cái gì thêm để bênh vực cho Quạ không ???vui lòng lên tiếng biện hộ dùm...
Còn GÀ-THỌT hãy đính chính,xác nhân lại là mình đã NHẦM LẪN TAI HẠI....Mong lắm thay!!!
QUẠ ĐEN
 Vua Thọt à, mi bão bịnh nằm liệt, nhưng coi hoài cái thiệp chúc xuân của Vấn Xệ....hi hi hi...Các Lão ngự y... xì xầm...giống Tiên Vương Lê Long Đỉnh. Đã vậy còn mong mau hết để bắt chước Quạ...Rờ.
   Tất cả là do Vấn Xệ dụ dỗ... còn bão rằng năm nào cũng là con Dê cã. Thảo nào Cu Tí đã bật mí " vặn thật chặc như Xệ Phu Nhân... Chảy từ 9g pm đến 9g am,..Lời bàn...Xệ phu nhân đóng cữa rồi, nên ngọc hoàn của sư phụ bị quá tải....Phải khôngSến Quậy.
  Ha ha ha, đọc 2 mục trên ta mới thấy tại sao một tên nằm liệt, còn một tên chạy cà tửng cà tửng.
*** Cái lầy, cần phải có tài liệu của Láp cho Âm Dương điều hoà...hoặc
*** Theo thằng Tà.. cứ nín thin mà làm tới... mặc cho phải Ròm ốm nhách, hay Khóc hu hu..
*** Như chú Inh Lùn cứ thản nhiên mà ve vuốt con giun.
   Con Khỉ từ từ leo lên ngọn cây, nhường sân cho đàn Gà(Gà Mỹ Úc hỏngcó Cúm ).
   GMM.
          THẤT NGHIỆP                                                             BẢY   NGHỀ
Mười năm quen những lăng xăng                Mười năm...ờ những mười năm.
Sáng sớm thức dậy, tung chăn mặc quần    Nửa đêm,ngồi dậy...băn khoăn tìm quần
Sờ quanh tìm mấy thứ cần                            Sờ qua,sờ lại...bần thần.
Đụng nhằm đít vợ. Tần ngần...nhớ ra         Đụng  nhằm đít vợ...cũng ngần ấy sao.
Ta vừa thất nghiệp hôm qua                        Dẫu rằng,thất nghiệp,chẳng nao.
Từ rày mặc sức nằm nhà vợ sai                   Ở nhà  giúp vợ đêm nào cũng xong.
Xe ơi! Ngon giấc hiên ngoài                        Này xe...này cộ...đừng trông.
Ta lên giường tiếp giấc hài chiêm bao....    Ta lên giường tiếp...ấp lồng vợ ta.
THANH QUA                                                                               HẢI   THỌT.
Chị Sư Tử Áo Lụa Hà Đông......Mấy bữa rày,đọc bài thơ của CHỊ...Tui hầm hầm chực họa lại.  Nhưng BỊNH gần CHÍT....Nay vừa Khỏe chút chút...ráng làm 1 bài đáp......Bài làm xong ,coi lại cũng tàm tàm.Riêng cái ĐỀ khó quá....Chị chơi HẸN XƯA ác tử vô cùng...tui đặt SẢNG  CHỜ NAY...chớ biết sao hơn.............Thọt.
            HẸN  XƯA                                                  CHỜ  NAY
Thuở xưa anh trốn em tìm                        Thuở xưa anh trốn em tìm.
Năm mười em đếm, lim dim mắt huyền   Bao nhiêu lá rụng,môi mềm chẳng ngưng.
Quẩn quanh trong khoảng công viên       Ngẩn ngơ một góc núi rừng
Đôi ta như cánh bướm liền cùng hoa       Công viên,lá đổ bướm dừng,đợi hoa.
Bỗng nhiên trời đổ mưa sa                       Lưng trời,bao hạt mưa sa.
Nép dưới vuông áo, chúng ta cận kề       Ướt em vạt áo,ướt ta tay trần.
Chia tay hồn vẫn trong mê                       Chia tay, lòng những bâng khuâng.
Trao lời ước hẹn ngày về gặp nhau         Cho nhau lời ước, ngại ngần mai sau.
Mười năm chờ đợi xuyến xao                   Mười năm,,,ai biết ra sao.
Thâm sâu anh vẫn nôn nao cảm hoài      Nôn nao ngày tháng,xôn xao cận kề.
Thầm mong em chẳng đổi thay               Ước mong lời hứa,câu thề.
Giáng Sinh giờ ấy, ta xây mộng lành      Giáng sinh  ngày ấy, đi về bên em.
Thế nhưng ghế đá lạnh tanh                   Nhưng  sao  ghế đá lặng  im.
Cảnh xưa tình cũ, em đành quên sao?   Cảnh xưa,người cũ,nay tìm nơi đâu.
Chợt nhìn mảnh giấy xanh màu              Ô kìa...mảnh giấy xanh màu.
Em vừa cất bước dẩm nhầu tim anh !    Em vừa cất bước,dẫm nhầu tim anh.
 STALHĐ                                                     HẢI THỌT.

        Oan Thị Mầu
Ông Quạ chớ vội kêu trời
Bụng dạ đen tối lắm lời chối quanh
Trước đây "rục rịch trăm năm"
Khơi mào đủ kiểu tơ tằm vấn vương
Ru hồn lạc nẻo Xuân Hương
Lơ mơ nửa giấc, chân giường rung rinh
Nay thời bảy nghệ thành tinh
Giả say giả tĩnh, bày nghìn thú chơi
Thân già nào chịu nghỉ ngơi
Mặc quần mà cũng vẽ vời đẩy đưa
Ba lần bốn lượt cù cưa
Sàng qua sàng lại...vẫn chưa mặc quần!!!!!!!!!!!!
Nữ sĩ vô danh tiểu tốt

Hình gì hơi lạ nữa đây, anh Inh?  Mấy bữa trước, nghe Nhà Báo kể sơ về vụ cái hình Gà Mái lên xe bông có phụ đề Việt ngữ kỳ dị, cặp Gà+Sư hết sức thắc mắc nhưng cũng đành phải chờ đến khoảng 3 tháng, sau khi Đặc san bò tới tận xứ Kangaroo mới biết rõ thực hư.  Thật tình là thư ký em chỉ chuyển bài cho anh Hoà thôi, chứ có đính kèm cái hình nào đâu, sao bi giờ lại có màn giựt gân dữ vậy?  Ông anh nào tốt bụng, làm ơn scan và phóng qua cho tụi em xem thử sự tình đầu đuôi gốc ngọn như thế nào.  Xin đa tạ trước.
Dù sao thì được ông Quạ báo tin vui là "VƯỜN THƠ K3" không bị ém tài, đã được trình làng trong số báo Xuân Con Gà vừa được phát hành, thư ký em rất vui lòng mát dạ.  Tuy nhiên, người hãnh diện nhất có lẽ là Ngài Làng trưởng vì đã có công lớn xúi dại, bơm ga cho nữ dzăn sĩ ALHĐ mạnh dạn phóng bút, kết hợp với tài dậm mắm dậm muối của tâm bút gia Vấn Xệ.  Có điều, thư ký em không sao tránh khỏi hồi hộp khi tưởng tượng đến phản ứng của quý vị độc giả các khoá (kể cả khoá 3), đồng cảm hay phản bác, đành chờ thời gian trả lời vậy!
Chà, chà!  Người ta thường nói :
Sau cơn mưa, trời lại sáng 
Riêng đối với Ngài Làng trưởng thì :
Sau cơn bệnh, hồn lai láng
Trong vòng 35 phút (cũng lại số 35), Ngài đã trình làng 2 bài thơ, một cay một ngọt, mười phân vẹn mười.  Điều khiến ALHĐ vô cùng khoái chí là từ trước tới nay, nữ thi sĩ em thường nương tựa vào những bài thơ của các ĐTS Ngoan Nguyễn, TTHậu, Yên Đông để tìm cảm hứng hoạ thơ.  Đặc biệt kỳ này, lần đầu tiên cảm hứng từ một đoản văn để "sáng tác" một bài thơ đứng đắn đàng hoàng, những tưởng để tìm vui trong chốc lát, ngờ đâu lại có thể vực được hồn thơ đang bệnh hoạn của Ngài Làng trưởng hồi sinh một cách vô cùng mạnh mẽ.  Quả thật đáng ghi vào kho tàng văn học K3 như ĐTS TTHậu đã đề nghị.  (Mèo khen mèo dài đuôi í mà!)
 Sao hôm nay anh Hảo tài tình thế, xuất khẩu thành văn, phê phán ông Quạ đúng 99 %.  Còn 1 % cố gắng bênh vực, cho rằng lòng dạ ông Quạ không có ý tục thì cần phải xét lại.  Bởi lẽ người đời thường nói : "Có lửa thì mới có khói".  Chính ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng của ông ta đã xịt khói mịt mù, làm mờ mịt cả làng meo. 
Như nữ thi sĩ vô danh tiểu tốt nào đó đã phê phán:
Giả say giả tĩnh, bày nghìn thú chơi
Sau khi thả trái khói làm mờ mắt thế gian, ông ta lại dẫn dắt hồn thơ K3 vào VŨNG NƯỚC MƯA ướt nhẹp, từ đó mới nảy sinh 2 dòng thơ vừa ướt át vừa mùi mẫn của ALHĐ :
Bỗng nhiên trời đổ mưa sa
Nép dưới vuông áo, chúng ta cần kề
(Chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo đó nhỉ?)
Để rồi hồn thơ vừa trổi dậy của ĐTS Xuyên Đông cũng bị cuốn hút theo:
Lưng trời, bao hạt mưa sa
Ướt em vạt áo, ướt ta tay trần
(Tất cả chỉ vì em!)
Thật là tuyệt cú mèo, phải không quý vị độc giả làng meo K3?  Xin mời các nhà thơ đang suy tư hãy tiếp tục thả hồn theo Nàng Thơ Thẩn cho đời thêm thơ.                STALHĐ
CHỜI ĐẤT UI, SAO MẤY YU NÀM THƠ HAY QUÁ. HÔM TRƯỚC ĐỌC SỚN  SÁC KHÔNG THẤY CÁI GÌ. HÔM NAY NHỜ HẢI THỌT HỌA LẠI, ĐỌC LÊN NGHE PHÊ QUÁ CHỜI. THẰNG QUẠ LỖI TẠI MI, LỖI TẠI MI MỌI ĐÀNG. TUY NHÀ NGƯƠI KHÔNG CÓ Ý TỤC NHƯNG XÀI CHỬ KIỂU BÀ HỒ XH KHIẾN LÀNG TRÊN XÓM DƯỚI NHỐN NHÁO CON LỢN LÒNG (GIÔNG NHƯ CHUYỆN LÔNG LỢN RỪNG). MÀY ĐÃ ĐEN MÀ DỤNG CHỬ CŨNG ĐEN NÊN LÀM BÀ CON GẦN MỰC THÌ...
KHI ĐI VN MÀY CHỈ CẦN ĐEM THEO HAI THỨ NÀY: THUỐC ỈA CHẢY  IMODIUM, THUỐC TRỤ SINH AMOXCICILINE HOẶC CEPHALEXIN CHUYÊN TRỊ CẢM CÚM VÌ NHIỂM TRÙNG (antibiotic, rất nhạy đối với nhiều virus làm cảm cúm) NÊN NHỚ LÀ KHI MỚI CÓ TRIỆU CHỨNG BẤT THƯỜNG (nhảy mủi, chảy mủi, ho khan có đàm màu vàng. nóng lạnh) CHƠI LIỀN 1 VIÊN, LÀM TIẾP 1 VIÊN SAU 4 TIẾNG. THẾ LÀ AN TOÀN. còn bị ỉa chảy chơi liền 1 vên imodium cầm ỉa 24 tiếng. CHÚC MÀY KHỨ HỒI ANLÀNH VUIVẺ. LÁP.
PS. Inh Nùn ui uống dùm tao 1 ly vine, loại nào cũng được, nhưng phải red vine.

STHĐ VÀ NGÀI THỌT XƯỚNG HỌA TUYỆT CÚ MÈO ,KHẨU PHỤC TÂM
PHỤC ĐÁNG GHI LẠI TRONG VĂN HỌC SỬ .ĐÁNG THỤ PHONG PHÓ ĐTS
.CHÚC MỪNG .TỚI LUÔN BÁC TÀI
ĐEN Ạ ,KỲ RỐI VỀ VN TAO ĂN UỐNG XẢ LÁNG ĐỦ THỨ THẬP
VẬT CHẲNG CÓ SAO .CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG NGẠI CHO LẮM ,CỨ YÊN
TÂM VUI CHƠI THỎA THÍCH
          CUNG CHÚC TÂN XUÂN
TRÀN ĐẦY SỨC KHỎE TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ TIỀN VÔ KHÔNG RA SỞ
CẦU NHƯ NGUYỆN VẠN SỰ CÁT TƯỜNG .TRUNG TÀ
1- Tao o Atlanta  ga^`n voi thang Qua  , ( cach nhau co 1 mu'i gio cho may ). Xa'c nhan nhu the lay :* No dang that nghiep , thi di nhien la khong di lam , sang ra khong viec gi phai ho^'t hoang ma(.c qua^`n cho le , tim bop , chia khoa xe , bang lai ....de di lam . Tom lai la : cai to^'i hom do han khong mac quan .( con chuyen gi khac nua thi tao khong biet )
2- Ten Hao Lap lai benh vuc cho Thanh Qua roi . Chuyen ranh ranh ra do ma co`n chua chiu thay ?
3- Thang Nha'y Thot cuoi ha ha? roi Hoa tiep  lai nhung bai tho cua thang Qua cho lang meo dzui .
4- Dang doi thang Xe, bao dam la TOC cua no se bi Fly them nua  boi Mo Kim Oanh .
5- Chuyen Giai thuong " THANG KU " den nay 3 tha(`ng khong thay Ruc rich gi . Vay thu Ky hay ghi vao bien ban : Ong Noi Sen cancel Giai thuong
ONG NOI SEN
 Giống như trận chiến với IRAQ,tại sao ta ít đồng minh quá thế này?
Chẳng lẽ TA KHÔNG CÓ CHÍNH NGHĨA???
Thằng SẾN mày liên minh với cặp GÀ ÚC CHÂU để cởi truồng tao như vậy,nghĩ thử coi có được không? Lần sau đến nhà tao uống rượu say ói mửa tao không lấy thau hứng cho mày đâu nhé!!!!
Đáng lẽ mày phải bảo là vì quán tính,giựt mình thức dậy tưởng là còn đi làm,giống như khi ở tù về,cả tháng sau tới giờ còn giật mình nghe tiếng  kẽng..
Cám ơn thằng LÁP,đứng chàng hãng để lọt qua phía tao MỘT CẲNG ...
Còn INH GIUN tuy chưa phát biểu , nhưng thấy hắn chỉa mũi dùi về bên ÚC,chắc sớm muộn gì tao cũng có đồng minh.
Thằng KHÓC thì đang làm ca 3 giờ này đang trong hãng chưa chắc gì nó chịu lên meo để giúp tao một lời,măc dù nó đã uống cuả tao không biết bao nhiêu chai bia...Còn những đứa khác thì đang vận động, tìm hậu thuẩn...Chờ xem..
QUẠ ĐEN

Hiep Rom oi !!!!!!
            Tao rat mung khi da tim lai duoc bon may! Tu bao lau nay tao kho cong tim kiem ma khong sao co duoc mot chut tin tuc gi cua bon minh het !
Co lan tao coi bao Viet ngu xuat ban o Cali , co dang loi chuc mung thang Pham duc Tien ( Tien mo chuot) trien lam tranh , ben duoi co ky ten la hoi cuu SVSQ khoa 3 DH/CTCT. Vây ma thang nao ngu qua ! dang bao chuc mung ma khong he biet dang luon ca cai dia chi cua hoi o dau, lam sao tao biet ma lien lac duoc!
May la thang co công thât lon, và là công dâu nua do. Tao phai nông nhiêt khen ngoi mày, và se gan cho mày môt cai huân chuong ngôi sao vàng moi duoc. Nho mày mà tao duoc tro vê voi anh em, voi truong me nam xua. Thât tinh mà noi , tao xuc dong và mung vui lam lam. Cam on và tuyen duong may môt lân nua.
Ky niêm cua tao voi mày thi noi mây ngày moi hêt! Bon minh 06 thang , o dai dôi D mà lai bi di o nho bên dai dôi C. Tao nho du hêt: tao, may, thang Diên ( nguoi cay co ruông), thang Chân , cha Dat gia, thang Bên. May sang tac nhac, pho tho cua ông thi sy nào do o cai truong trung hoc gân truong minh. Tao con nho , cai câu dâu cua bai tho : " anh cui dâu cho phân roi dây toc,
  toc khong dài nhu nôi nho thuong em"
May giao duyên van nghe voi em gai o Saigon, mây cô này viêt bai tum lum trên bao , goi mày là " con nhà Ngân Ha". Cung nho mày mà truong ta duoc lên bao hoi nhiêu do ! Thôi ky niêm cu cua tao voi mày thi noi biêt bao gio moi hêt.
           Bây gio tom luoc cho may nghe tin tuc cua tao. Nhu mày da biêt , tao vê tiêu khu Gia Dinh phuc vu cho dên ngày mât nuoc. Di cai tao o Tây Ninh và Phuoc Long cho dên thang 6/1978 thi duoc ra trai. Tao sông trôn lanh o Saigon, lây vo, và vuot biên nam 1981.Ghe cua tao duoc tau A cang Dinh vot dua vào Singapore. O dây tao bi cao uy ty nan xêp cho dinh cu tai Phap . Và rôi tu do dên nay, tao và gia dinh dinh o luôn tai Bordeaux này . Tui tao co 03 con trai: 23,21 và 17 tuôi. Ca 03 dua con tui tao dêu sinh o Phap. Thang 07/2004 tao và thang con ut co qua Cali tham me tao trong vong 03 tuân lê. Ngay nao tao cung ra phô dom ngo dao dac hy vong gap lai duoc 01 thang dông khoa 3 Nguyen Trai mà không co duoc cai may man do!
 Hôm tuân truoc , tao mo net doc bao VN, tinh co thây but hiêu Pham chinh Dông, tao hoi nghi nghi, ben mo bài doc liên, thi dung là .....jack pot !!!Trung ngay may!!! Lai con biêt duoc bao nhiêu tin tuc cua ban be cu , qua dam cuoi con thang Hung.May viêt van hay lam, vân nhu ngay xua vây. Hiêp oi ! may da là öng ngoai rôi sao ?!
Tao mung qua ben nho anh Pham Doanh nhan tin cho may, cung nhu xin e mail cua may. Ngon tron tao cung gui 01cai nhan tin tren Hon Que tim ban cu khoa 3 CTCT . Chiêu nay di làm vê da thây co thu cua mày, va con co thu cua thang Trung tà, thang Hai nua. Nhu vây là tao man nguyen lam rôi . Da tuong dâu không con bao gio gap lai anh em nua chu, may là con co may vân chiu kho sang tac.
Tao ngung o dây , lân sau lai viêt tiêp. Nho kê cho tao nghe doan doi cua may, tu khi roi truong me cho dên ngay hôm nay.
 Thân
 Hiêu Ga Tô.

Oh, Qua' da roi`. Chao` Mung` ban Nguyen Chi' Hieu'.
   Nam nay la` nam con ga` nen Ga` da doan` tuu.
        Hieu' Ga` to` ui, Mi con` nho' Ga` Mai' My~ khong.
GMM la` ta Diep van Oanh' hien dang o ben xu' Kangaroo ( Uc Chau ).
 Troi dat Quy~ Than` oi, o Phap' lau vay ma` khong gap Tay Tin', la thiet ha, Phap nho xiu' ma`, chu' ma` rong thenh thang nhu Uc' Nuc', thi`....biet dau ma` tim` ho~ Co' Nhan.
  Nghe Ten cua mi la ta nhan ra mi ngay, nhung la` nho' hoi` ba muoi may' nam truoc, chu' bay gio` khong at' la` nhan ra noi~.
  Ben Uc' con` co' Vo Tan Loc ( Loc Matt ). va Slow Hoa` nua. 3 dua' o 3 goc' nen chi thuong` noi' chuyen nhau, con` gap nhau thi` hiem' lam'. Xa qua chung` ma`. tam it' hang` thong tin, mong se ro~ mat mui~ ban Gia`.
  GMM.

TỒ,,,hôm nay tao kể ít chuyện cho Mày thưởng lãm,vì mấy bữa rày mày nghe NỬA ĐỰC,NỬA CAÍ,,,Tao e rằng mày BÚi XÒM XÒM,không nhớ CÁI CHI RA CÁI GÌ cả,,,,,,,,
1/- Câu đố HÌNH...Tao tính TỪ TRÁI QUA,,,LÝ BÁ PHƯỚC,HÙNG SẾN,TRẦN VĂN AN,TRẦN NGỌC LONG ( Bụng ),HÙYNH NO,TRUNG TÀ,HUỲNH VĂN LIÊM,ĐOÀN VĂN HOÀNG,TAO ( Thọt),VÕ VĂN ĐÔNG,LÊ QUANG LÍP.PHẠM VĂN LONG ( Chó đói )....Còn 2 thằng TRỐN phía sau thằng LONG BỤNG và giữa thằng NO và TRUNG TÀ,thì Tao
không nhớ.............Có điều độc đáo là thằng LONG CHÓ ĐÓI bây giờ chính là LONG CHÓ MẬP,.,,,Nó BỰ CON như thằng Châu văn Đẳng ( Thằng ĐẲNG được 190 lbs).
2/- TAO KHÔNG CÓ NHẬN ĐƯỢC  Mail của thằng SẾN và Mợ SƯ TỬ ÁO LỤA Hà Đông ......Chắc là MAIL riêng cho mày hoặc sót tên tao.
3/-  Tao Chỉ là  SVSQ Trực và là LÀNG TRƯỞNG LÀNG MEO....Tức là có NHIỆM VỤ THỔI CÒI ( hay đúng hơn là cho Tụi Mày sai vặt )...Còn CÁI THÌ MÀ  nhét vô  NHÓM MAIL Khóa 3 tụi mình là DO THẰNG XỆ...Vì  thằng MÔI DÀY chính là MODERATOR của khóa 3 mình....Thằng KHỈ này có thể NHÉT VÔ hoặc QUĂNG RA bất cứ thằng nào,nếu Thằng đó KHÔNG CHỊU CHO NÓ ĂN HIẾP...( như phận Thảm thương của Tao dzậy '''')
4/-  TAO cũng nói cho thằng TỒ rõ ( vì mày  ĐI BỤI ĐỜI mới về,đâu biết )....Những liên hệ của Tụi Mình......KHUÊ THỢ ĐIỆN là CẬU LỚN của Tao ( Bà NGOẠI Tao là DÌ RUỘT của KHUÊ thợ Điện,,, ),tại vì hồi trong trường,mày không ở cùng Trung đội với tao,chứ mấy đứa khác thấy KHUÊ thợ Điện  RẦY Tao lia  chia, Tao phải cắn răng chịu,chớ  hồi còn đi học,tao và chả, học cùng lớp mà mày.Còn  Vợ thằng TRUNG TÀ là CHÁU thằng Đoàn văn Hoàng ( Hoàng lậu )....Vợ thằng Phạm anh Tuấn là Em bà con của Hoàng  TRAI.......Mày đừng NGHE LỜI thằng SẾN ,bắt TAO kêu Tụi mày bằng Cậu  theo KHUÊ T/Điện...( BẠN CỦA CẬU )...Coi chừng bị Tổ Trác,vì KHUÊ T/Đ sẽ bắt Tụi mày kêu CHẢ bằng cậu ráo trọi ( vì BẠN CỦA CHÁU )
Bây giờ Tao TÓM tắt ÍT chuyện cho Mày RÕ,vì nói thì có thể quên lửng,nhưng viết thì mày để dành lâu lâu coi lại,
Mày chỉ VỀ NHÀ chậm hơn đa số tụi tao vài năm thôi....Số là năm 2002,tụi bắc  Cali dọt qua Texas,chơi 29 năm hội ngộ bỏ túi.Sau đó Chúng Nó Quyết làm cái 30 năm xuống núi. tại Sanjose bắc CA ( Vì tụi này làm nghề tự do,chủ động được thời gian )...Nhưng nói chung là Tụi NÓ có 1 tấm lòng HY SINH vô kể Tao nói thẳng,đầu têu là thằng CHOAI siêng hết biết,thằng THƯ đui,ròm  và đen như KHỈ,nhưng NÓ la cũng như KHỈ,cộng với  cả NHÓM Bắc CALI ( mày coi danh sách địa chỉ )...Và đặc biệt đám TRẺ cả Trai,Gái,Dâu....Em Gái và Em rể Nguyễn ngọc BÌNH...NT5 N/đình LÊ,,,,và CHỊ Đoàn Chức là THỦ QUỸ.............
Còn ở  ngoài bắc CA thì có Thằng XỆ và bọn Texas ( mày cũng coi danh sách địa chỉ )........Còn tụi Tao các nơi chỉ có về ĂN ĐÁM GIỖ là chủ yếu.
   Tuy nhiên TỒ à....cũng có những đứa GIÀ RỒI ĐỔI TÁNH ( Tao chỉ nghĩ vậy )  nên đã KHÔNG CÒN THA THIẾT GÌ ĐẾN TÌNH BẠN như tụi mình...cho dầu ở gần,cũng KHÔNG THAM DỰ............cũng đành vậy thôi.
   Trước đây thằng CHỨC,thằng BÌNH ở Bắc Cali mất,thì đám Bắc Cali lo mọi sự,bạn bè các nơi phúng điếu,thăm hỏi.Còn Vợ thằng Phạm văn Đắc ở Florida mất thì bạn bè cũng phúng điếu,chia buốn ( Nó với thằng Hảo láp hồi đó không biết tin nhau )...............Đến khi Hội Ngộ xong....k/3 tụi mình cũng chưa có đứa nào nhận cái MÂM  TRÙM KHÓA.......Năm ngoái 2004,nghe tin thằng NUÔI mất ở Tây ninh ( thằng HỒ cùng  quê báo tin )....Thế là tụi NÓ đè Tao ra LO  GOM TIỀN anh em đóng góp,gởi về phúng điếu gia đình thằng NUÔI ( Tao dính đạn bỡi vì Tao ở đây chỉ có mình ên,mày biết tiểu bang NM rộng bằng CALI,,,bằng VN,,,nhỏ hơn PHÁP chút  đỉnh,mà bên đó có mày,thằng Nam kỳ lộn Giống và nghe nói có thằng Đặng văn Hộ nữa...mày ráng kiếm NÓ ) sau đó tới thằng KHẢI và Vợ chồng Phún A cẩu K/4 bị tai nạn...tao cũng gom của bạn bè và gởi cho Khải và  Cẩu chút đỉnh gọi là......
Tóm lại CÓ 2 NHÓM có khả năng làm 35 năm là bắc CALI và TEXAS,,,còn Nam CALI cũng nghe nói hăm he làm ,nhưng chưa chắc ăn lắm...Cái thằng ở lẻ nhưng có khả năng làm TRÙM là thằng XỆ.....Theo tao thì thằng này CÓ  cái TÌNH và TÀI.
                    Về chuyện SUI,GIA thì thằng CHOAI nói đúng đó mày TỒ... Chính mắt tao thấy,vì tụi mình bạn bè thân tình nhau quá,nên lũ trẻ gặp nhau hàng ngày cũng lây cái TÌNH NHƯ CHA, CHÚ chúng nó ,nên tụi NÓ coi như Anh,Em ráo trọi...bỡi vậy mấy đám trẻ ở gần nhau thì Tao nghĩ  chắc THUA,nhưng nếu chúng lâu lâu gặp nhau sẽ khác,chúng sẽ có những tình cảm  KHANG KHÁC,và  các BỐ dễ thành SUI,GIA hơn... Tao cũng vái ông địa cho mày dẫn mấy thằng KU nhà mày sang MẼO hay Gia nã Đại CHÔM con thằng RÒM,TÝ,HEO....hay chạy qua ÚC nhào vô làm RỂ GÀ MÁI+SƯ TỬ đi...................
Bây giờ  xẹt qua bên TÂY,,,,,bây giờ Tao mới biết bên TÂY làm chỉ 35 giờ mỗi tuần ( Mẹ họ thế thì tiền đâu đi 130 Phan đình Phùng hã Tồ )...trước đây tao nghe nói bên TÂY,trợ cấp nằm nhà thoải mái , nói chung cả bắc Âu cũng nghe như vậy.Tao cũng biết bên ÚC và CANADA cũng trợ cấp  dữ dằn lắm...Chứ tao thấy xứ MẼO này LÀM MUỐN SẶC MÁU GÀ đó mày...nhưng phải vậy,vì dân Lao động Chân tay,lương phạn THẤP thấy bà,không làm dữ,có mà NGÁP,hơn nữa dân xứ  này ( đa số dân Mễ ) làm biếng mà Tiêu pha thấy NGỘP......cho nên Tao  mong sao mấy đứa nhỏ gắng học,kiếm tấm bằng giắt lưng cho chắc ăn.
Thằng KU thứ 2 của mày sẽ trở thành bác Sỹ quân y,,,được lắm.... Tao cũng mong cho thằng KU tao học cái nghề thầy thuốc,,,nhưng còn lâu quá,chưa biết sao................................Thôi tao kiếm cái gì ăn đã,,,,đói bụng quá TỒ ơi ( tao đi cày về,coi MEO,chưa bỏ gì vô MÕM hết )<<<<<<<<<<<<<<<

Chị ST/ALHĐ,
Trước tiên xin hân hoan đón chào chị trở lại với Làng meo , té ra là chị bận rộn thực hiện ước mơ của chị , anh em chúng tôi đã được thưởng thức tài viết văn, làm thơ của chị, bây giờ lại được thưởng thức thêm tài nghệ dọc truyện độc đáo của chị nữa. Bravo, hèn gì thằng bạn GMM của tôi nó "mê" chị quá cở ! Chị đọc rất rõ ràng , mạch lạc, người nghe thấy rỏ được từng nét chấm , phẩy ., vậy chị có  hỏi NT2 Thuận có muốn thực hiện quyển QĐTN qua thể thức đọc truyện  như Nguyễn ngọc Ngạn đã làm không ?Nếu muốn thì mướn chị , tiền công thì chổ gia đình Nguyễn Trải với nhau chị tính rẻ thôi , khỏang 7, 3 là được rồi ( chị 7, anh Thuận 3, ) chị thấy đề nghị của tôi có đủ công bằng cho chị không ?
Hiếu Gà Tồ ơi,
Tao không có hay ho gì đâu !, tâm trạng của mày bây giờ cũng giống hệt như tụi tao lúc mới liên lạc được với nhau vậy , có trăm , ngàn thứ để kể cho nhau nghe, cứ rảnh một tí là muốn leo len cái comp. để tâm sự với anh em ,nó thật sự "quá đã " phải không mậy ?
À , quên nữa ,chị ST/ ALHĐ ơi !, chị nói mở 2 attachments mà sao tôi thấy có 1 thôi ? hay là chị gửi sót 1 cái ?
Thằng Hồng khóc lúc này bận bịu gì mà ít thấy mày lên meo qúa vậy ? hay lại thêm 1 thằng chết mất 3/4 như thằng Ròm nữa rồi !
Thăm tất cả những thằng đang đọc meo.
Cơ Heo

     Kinh' bam ong Vua Thot.
   Ga` to` a`, co' nhung luc' tui tao phai thang chuc cho thang` Thot. Vi` toi nghiep cho no' bay gio` truc LD/SVSQ muon nam, hong duoc di phep' dao pho'.Va` lai rat la` sieng nang lam viec. no' dang phong len nhung lo hinh` cho mi nhin` xem ban be` ngay` nay . Cong nhan la` Ga` To` co' tri' nho' sieu dang. Hoi xua Vua Thot dep trai lam.Chua thay' mat nhung chi nghe no' phan' la` biet Ong roi`. nay thi` toi cho no' thoi coi` cho lang` meo thuc day, nhung tho. lan. nhieu` qua' lam` cho no' buon` tinh`. Thay vi` moi sang' ra chay tap the duc.No' noi' khoi can` ra san..Tao tap the duc tren giuong`.
     Hi hi, Vua Thot dinh chu mo~ ra, nhung no' ngan' Tay Tin', vi` co' lan` Tay Tin', cho no' ra cho Cau` Ong Lanh phu voi may ba` ban' ca'.
    Tuc' minh` no' doi chien luoc, bi Song beo` nheo` keu Thien Loi toi' di' nhung Thien Loi vua` toi' nha` la` lang ra chet queo.
   Day' tao ke so nhung chien' tich' tung` danh cua Lang` Truong~ chi mi so.
*** Con` danh Su Tu Ha Dong, Thi` do Hung` Sen' Quay, khenh cho Ba` Xa tao vi` qua man` dau' but'  no' bi' qua' nen tung chuong thanh` danh.
   Dung' ra Chang` Lua~ cung vao` lang` meo dau' thot', nhung yeu' bong' via' nen chi vai` lan` roi` bien mat'.
   Con` Lovepeace thi` la` cua Ba` Xa~ cua Nguyen van Nhon ( Nhon gay` ) vi` thang` Nhon no' chang bao gio` len go meo ca.Gan day thi` khong thay' chi Cuc' Ba` Xa cua Nhon len tieng nua. Nhac ra cung toi nghiep cho chi ay' " Bi xe dung tuong chet, mai ca 5 nam moi hoi` phuc. Roi` cach' nay chung` 5 thang' lai bi te' gay ~ tay, moi' thao' bang bot hom Christmas. "
   Lang` meo co' luc' ram` ro, co' luc' cung vang' hoe. Hy vong nam con Ga`, Ga` To` ,GMM se quay cho tung bung ... con` Bau' ga` thi` chac la` Ga` VN bi cum' chang nghe duoc no' bao gio`.
   GMM

Kinh tham chi Thuy Khanh,
 Anh em chung tôi rât  mung vui và hài long lam khi chi da tro lai làng Meo voi anh em khoa 3 NT. Riêng tôi thi lai càng mung hon nua, dam ban be tôi tu bao lâu nay vân duoc thuong thuc tài hoa cua chi, nay tôi vua duoc tro vê, le nào chi lai bo di cho dành. Tôi da vôi va mo ngay attachment , rôi go vào " qua dôi trinh nu phân 3 " nhung không nghe thây gi hêt ! Hôi chiêu noi chuyên tel voi Nguyên duc Tin , tôi da vân kê no vê viêc này, thi Tin co noi hay thu save vào document truoc, sau do co thê nghe duoc. Tôi da thi hành ngay, nhung trên PC , chung tôi hay dung qua hê thông outlook express, luc tro vê site cua minh dê save, thi thây noi attchement da bi loai bo rôi! . Vây làm phiên chi thu gui cho chung tôi qua dia chi : mailto:tuyethi%C3%AAu@hotmail.com  Chung tôi se cô gang sao cho thê nào cung nghe duoc giong doc truyên cua chi. Truoc dây , tôi vân thuong nghe nhac o trên Hon Que voi dang MP3 .Thê nào chung tôi cung phai nghe cho bang duoc! .
Oanh gà mai My   oi!
cam on mày da tra loi thay cho thang Nguyên van My , te ra là vây, tao cung nghi nghi nhu thê, nên moi lên tiêng hoi tham. Thang này chac lo làm an tôi ngày nên chang co thi gio mà nàn huyên voi anh em.
Hoan hô Gà mai My da dap ung loi kêu goi cua Gà tô. Thang Choai Choai biêt cai khi khô gi mà da bàn ra nhu thê! Anh em ta cu bat tay vào viêc di , thê nào cung co dai tiêc mà!
Sao mà ông di ngu som qua vây ông gà oi ?! Con gà tô bên Tây thuc dên 24h là chuyên thuong . Mà mày biêt tao thuc dê làm chi không ? Dê Meo cho anh em do mà! . Tu khi gap lai tui mày tao mung qua, chuyên gi cung chang thiêt, di làm, rôi ca viec an uông , chi trong cho mau xong, rôi nhay vô may Meo voi tui mày.
 Anh SVSQ/ CB truc liên doàn oi!
Tôi nghe thang Hung Sên no dang doi " dao chanh " anh , tôi không tan thành dâu! Anh cu yên tri ôm dô nghê lên liên doàn truc dài dài di. Anh da lên hàng can bô, khoi thôi coi nua, mà cu dung ra hô hoan râm troi cho oai.
Bô co cai vu mày là ...chau thang Khuê tho diên thiêt ha ? tao co nghe ai noi bao gio dâu ?! Bây gio thi tui minh vui và an tâm rôi, vi mày da thây chi Thuy Khanh tro lai voi làng Meo rôi do. Tui bây goi chi ây là ....Su Tu ! tao thi không dam dâu! tao se xin duoc goi chi ây bang 01 danh xung khac. Goi là gi vây ? xin doc hôi sau se ro !
Vo chông tao rang nuoi con an hoc thành nguoi xong là coi nhu tron phân su. Chu dâu co bao gio to tuong toi chuyên doi chung bao dap nuôi duong ! Mày noi nghe thât buôn, nhung nghi toi tuôi gia nghe cung on thiêt!
Tao tin mày lam, hê co dam cuoi trong ho Nguyên Trai, thê nào cung co mày tham du, nghe thây mày hua hen là cung du vui và lên tinh thân rôi. Tao se tiêp tuc cô vo , hô hào anh chi em trong hôi cua bon minh. Bua nay mày ...âm dâu, nghet mui, tao viêt it it thôi keo mày binh thêm!
Tra loi câu dô bang hinh cua mày, tao thây tu trai qua phai là: Ly ba Phuoc, Hung Sên, 02 thang không nhin ra, Huynh No, 01 Thang không nhinra, Liêm ,03 thang nhin không ra, sau cung là Lâ quang Lip. Thây chua tao cung thuôc bài tam tam .
Tin oi!
Cam on mày da gui xuông cho tao CD ky yêu, CD hinh anh khoa 3 và ban tin dac biêt hoi ngo NT 3 Dallas. Tui minh cung phe thiêt! làm viec 01 tuân co 35h, weekend nghi phe ky! hen chi xu này dân ngheo so xac nêu so voi Ky, Uc dai Loi! . Nôi cai trong gio làm viêc mà tao voi mày vân co thê noi chuyên tel voi nhau khoi khoi là cung du ngon rôi ! . Thang Choai noi du tinh tô chuc dai hôi 35 nam vào nam 2008. Khi do phai doàn Tây chac chan phai co tao và mày di chung.
Tiêu khuon Co oi!
Thât là kho co ai hiêu thâu long tao cho bang mày ! Ngày nào cung chi ngong ngong trông thu cua anh em. Co diêu tao xin bai phuc mày sat dât, do là tài noi chuyên voi phai yêu. Tao o dây trên 20 nam, hoc doi theo mây thang Tây cach an noi voi phu nu, nhung chi nghe mày nhan gui chi Thuy Khanh , mà tao muôn tôn mày làm su phu. Cung nho tài cua mày, mà bua nay chi ây da tro vê voi làng Meo NT 3 rôi do.
Cam on mày da nông nhiêt huong ung loi kêu goi cua tao vê thê hê thu hai cua bon minh. Tao se nhac nho mây thang con tao, muôn qua Canada  làm quen voi cac nu minh tinh Hong Kong, thi phai cho ba ma chung no cung di, không duoc mac co gi hêt! . Mày luc này dê râu coi oai qua, ken rê là dung luc rôi.
 Vân xê oi!
Cam on mày da di gui cho tao, khi nhân duoc tao se cho hay ngay lâp tuc. Tao moi nhân duoc vài mon so khoi do thang Tin gui cho. Da hôi ha xem so so hôi chiêu nay. Xin thành thât tuyên duong mày da bo bao công kho, suu tâm , và thuc hiên duoc cho anh em toàn khoa co duoc nhung ky niêm vô gia nhu vây. Tao thuc không thê tuong tuong ra duoc, co ngày duoc xem lai tung trang cuôn ky yêu nam 1973 cua khoa 3. Dung nhu mày noi , tao coi hinh mêt nghi! co diêu co nhung anh em tao nhân chua ra,thây tuc ghê di ! Mày sao luc này dê râu coi la qua!
 Hung sen oi!
Thôi I can you! cu dê cho thang Hai Thot no giu chuc vu ay di , no cung cham chi cân mân trong nhiêm ky này lam. Tao vê lai gia dinh NT 3 , sau 02 tuân lê, bây gio chi con co mày và no cham chi viêt meo cho tao, mây thang kia làm biêng hoac là tham di cày qua ! . Dê tao hoi thang Khuê tho diên, nêu dung vây, se bat no kêu minh là ....câu cho oai!
 Hô " lui " oi!
Mày làm cai gi mà toi 03 ngày moi chiu mo meo vây ?! không bi nhay mui vi ban be nhac sao ?! tao rang viêt vi bao lâu nay co duoc gap ban be gi dâu! bây gio cu nho toi tui mày là lai bao nhiêu chuyên muôn nghe muôn kê. Mày là tay van chuong co hang chu co phai tâm thuong gi. Mày kê chuyên lai rai tung hôi môt cho tao nghe vê doan sau 1975 coi. Nghe toi dâu tao se kê chuyên cua tao toi do , chiu không ? Mày ra tu nam 1982 mà mai toi nam 1986 moi cuoi vo là hay hon tao rôi! tao ra tu chua duoc 01 nam là da hêt dôc thân ! . Mày co hai thang con trai, thang lon 17 tuôi , thiit nam nua , cung co thê nghe loi kêu goi cua tao rôi do.Tao chua bao gio duoc coi dac san Uc Trai ca. Bua nay tao vua nhân duoc CD ky yêu, CD hinh anh K3 và ban tin dac biêt hôi ngô 07/2002 tai Dallas.
 Trung tà , Inh oi !
Tui mày mau mau noi thang Vân xê, hay thang Hai thot, bo tên tui mày vô làng Meo NT3, cho bon minh noi chuyên voi nhau dài dài cho vui. Tao trông tin và thu cua tui mày môi ngày do. Nghe noi mày o vung do lanh du phai không Inh ? thang Hoàng biu sao lai vê o tai Floride ? bô no tinh cheo ghe tham Fidel Castro sao ? . Tao co thây tên ông NT 2 Trân dai Huu o trên Web cua tông hôi. Ong do là dân Cao Xa voi tui mày, vây tui mày co thuong liên lac voi ông ta không ?
 Hiêu Gà tô.
Cái thằng Thọt này nó "ôm" suốt đêm vẫn chưa đủ, nên ban ngày ban mặt nó tiếp tục "ôm" và còn phô bày một nụ cười hí hửng và tâm đắc nữa mới thấy đáng ghét chứ !
Chờ 3 năm nữa (hội ngộ 35 năm ) tao dẫn theo thằng "KU" tao để bợ cái "HỈM" của con gái mày về (mày mới tuyên bố cho mấy thằng có thằng "ĐỰC" được phép làm chuyện đó mà !).Thằng Xệ, thằng Hảo Láp và thằng Cuti thì coi như không có phần rồi, như vậy thằng "KU" tao cũng bớt đi một số địch thủ. hahaha.!
Không biết tại sao meo có tóc của thằng Trung Tà cái nào tao cũng đọc được, còn dân làng meo thì có người đọc được , có người không ? sao kỳ vậy cà?ngay cả chị ST/ALHĐ bây giờ cũng không đọc được hòan tòan .Chị ST ơi, tôi không ngại forward meo có tóc của thằng Trung Tà cho Làng meo mình đâu, nhưng tôi có phải làm thêm cái gì trước khi forward không ?nếu không , tại sao trước đó thì đọc không được mà sau khi forward rồi trhì lại đọc được ?Trung Tà hay là mày thử gỏ thêm 1 cái meo có tóc nữa để tao forward cho mấy thằng đọc không được (Hải Thọt, Sến, Gà Tồ...)xem có thay đổi gì không ?
Chị ST/ALHĐ đã nhận được phần 4 (đọc truyện ) của chị ,như chị nói có lẽ lần này đã quen, hết "hồi hộp" nên chị đọc hay hơn kỳ 3 khá nhiều. Mong chị tiếp tục gửi những đọan khác cho anh em thưởng thức. Hay là chị đọc lại từ chương 1 tới chương cuối đi, để tôi save vào CD cho bà xã tôi nghe (Bả không đọc sách được lâu, đọc một chút là mắt bị mờ rồi thì không thấy gì hết ). Bà ấy nói sao chị đa tài quá vậy ?và nhắn lời hỏi thăm hết gia đình anh chị và chúc sức khỏe hết mọi người .
Thăm hết những thằng khác.
Cơ Heo
Thang SVSQ/ CB truc liên doàn dâu rôi ?! Ca mây thang kia nua, tui bây co biêt tai sao tao kêu thu này là thu dac biêt không ? do là vi tao da bao cho tui bây hay là tao nhuong chô cho lu con lo viêc hoc hành, da hen voi làng Meo là cho dê ngày thu hai. Nhung bây gio, loi dung co chut ke ho, dam con tao di phô sam dô vat, tao liên phong ngay vô COMP  môt cai ào. Vi tho viêt con dang dang do, chua ....co da!

Hung Sui oi!
 Tao nghe mày tâm su khuc nhôi nghe cung thâm thia lam! Vây ra nam 1982 mày ra tu , con binh duoc mây lân vuot biên cung là ngon lam rôi.Mày tài hoa nho nha, tao luôn khen ngoi mày tu ngày con o Dalat, mà sao lai noi tào lao vây! tao phai lên lop mày moi duoc! biêt tai sao không ?! tai câu mày kê là, " ......chan doi nên tao lây vo ....." Chan doi kiêu do thi ai cung thich duoc.....chan! . Tao khâm phuc vo chông mày qua co , so so mà da co toi 05 mat con. May mà HO cho tui mày di ngay , chu con bat cho thêm it lâu nua, luc gia dinh mày ra di, chac phai dat may bay riêng moi ....chua hêt ! . Nghe mày kê chuyên chân tinh, tao cung cam thây duoc an ui phân nào. Vi nhiêu khi vo chông tao cung buôn lam, di dâu không di, lai keo nhau dinh cu o cai dât nôi tiêng kho sông này!
Tao sau khi ra tu, thi lây vo, không phai vi ....chan doi nhu mày noi! mà do duyên kiêp. Tao khi sap duoc tha, co nguoi ban quen trong trai, nho tao dem thu nhan tin cho gia dinh. Tao làm nhiêm vu binh thuong, nhung khi toi noi gap cô em gai anh ta thi .... chân di không dành! . Tui tao lây nhau trong hoàn canh thê luong. Gia dinh vo tao con 02 nguoi anh cai tao chua vê. Tao bi bat buôc di kinh tê moi, không duoc quyên o lai Saigon, du chi là tam tru. Tao phai làm giây to dom là di nông truong o Long Thành, rôi trôn vê thành phô. Vo chông xoay so kiêm sông qua ngày, bang du moi công viêc. Tao dap xe xich lô, duoi tên tuôi cua nguoi anh côt cheo co hô khâu o Saigon. Kiêm sông qua ngày, và dom ngo tim duong vuot biên. Thoi gian này tao gap Bau gà , Lê hung Anh, và Lê chi Tuong nua. Lê chi Tuong co lân ru tao di cung ghe, nhung chua co du tiên nên cung dành chiu! Nam 1981 vo chông tao vuot biên cung voi dua em trai cua tao. Ghe di ra cua biên gap bao, tài công cho ghe chay tro vê! tao da ngo coi nhu sua soan vào tu lân nua. Mat thay vê gân lai Vung Tàu , troi quang dang tro lai, moi nguoi lai nan ni tài công quay mui ra khoi. Di dên ngày thu 06 thi lac lôi, chang con biêt là dang o dâu ?! . May ghe luc chay luc tat, nuoc uông sap hêt, nhung chac chan dang o trên hai phân quôc tê, vi thây thuong thuyên qua lai dêu dêu. Nhung chiêc tàu di dai duong, hung vi nhu nhung toà cao ôc, qua lai ngang doc, ho nhin thây minh kêu goi SOS nhung cu tang lo di luôn, vi không muôn bi phiên phuc vi da vot thuyên nhân. Sau cung khi da gân nhu tuyêt vong, thi duoc 01 thuong thuyên A cang Dinh dung lai , tha xuông và giây thung xuông cuu vot cho 64 nguoi trên ghe cua tui tao. Do duoc tàu quôc tê vot nên tui tao duoc dua thang vào Singapore. O dây tui tao chiu su sap dat, phân phôi noi dinh cu cua Cao uy ty nan LHQ. Tao co mây anh chi em ho o USA và Uc châu. Vo tao cung co 01 nguoi anh ruôt o Hoa ky, và 01 nguoi anh nua o Phap. Cao uy ly luân rang , anh chi em ho thi xa hon anh chi em ruôt, nên ho cuu xet theo bên vo tao. Phai doàn Ky thi chôi tui tao bao rang vo tao da co gia dinh thi không cân di My doàn tu voi ông anh nua. Phai doàn Phap thi vui ve nhân ngay, nhân dao , tinh cam , thi mây ông Tây luc nào cung du da thua thai . Cao uy ty nan o Singapore  luc do co ca ngàn hô so cân giai quyêt, nghia là phai dua di khoi trai càng som càng tôt. Ho tim duoc chô cho di là bat di ngay, không co màn khiêu nai hay chân cho gi ca. Truoc tao da co nhung truong hop , canh sat di tru Singapore vào tân trai, dân dô nguoi ty nan ra phi truong, vi ho không chiu di cac noi ho không muôn. Thê là tui tao vào Tây thang 10/1981. Bà xa tao co bâu khi o trong trai ty nan, và dên thang 1/1982 thi dâp bâu. Tao dên dây vo dai con tho, lai con phai nuôi thang em trai an hoc. Ong anh vo tim cho 01 viêc làm tai 01 hang dai ly chuyên ban trang bi diên ky nghe , và tao làm 01 chô tu ngày do dên nay. Thang Hiêp rom co tel tham hoi, no noi tao di tu som sao không lo di hoc thêm cho kha hon là làm tho thuyên. Nhung thât ra o dây , buôi chiêu tan ra da là 18h , vi buôi trua nghi ca 02h . Di hoc buôi tôi phai co can dam và nghi luc lam moi làm duoc.Tao da ghi danh dai hoc buôi tôi, di duoc vài thang thi bo cuôc! Ngày do tao con phai lo tro giup cho gia dinh tao o VN nua. Thành ra vo chông tao cung chât vât vô cung. Rôi tui tao co thêm 02 dua con nua, toàn là con trai. Rôi tui tao ngày môt gia thêm , con cai lon dân lên, tuy cuôc sông co phân tuong dôi dê tho hon luc ban dâu dôi chut. Noi chung ra , nguoi ty nan nào cung  chê Au châu và nhât là anh Tây xôm này, nhung tui tao cung dành châp nhân sô mênh mà thôi.
Nghe mày kê cac con mày ngoan ngoan, chiu kho hoc hành thành công nhu thê, tui tao cung thât mung cho tui mày. Vo tao thich nghe kê chuyên ....cô tich. Tui kia  bu trât! chi co mày co it chuyên thua xua, nhung duoc cai mày vôn kin miêng, không giông mây thang ...xâu xa kia ! nên tao cung yên tâm! . Mày nhac chuyên ngày cu làm tao cung ngân ngo! tât ca da xa nhu di vang rôi! Mày " day " tao dung do wake up di thôi! mo màng nua là chêt doi!!!

Gà mai my oi!
Cam dông qua vi mày lo lang cho tao, dan do mây cai thang tuong kia , biêt thi noi, không thi im re, dung co cao hung phia chuyên ra mà noi , co ngày con gà tô bi van cô hêt gay là tui bây hêt duoc nghe do!. Mày di ngu som hay trê, tao làm lo không cân biêt! miên làm sao phai trinh diên làng Meo dêu chi nhu vây là tao ung y lam! Mày mà " trây luoi " ( noi theo lôi mây thang quan giao Bac ky trong tu ) là tao mec chi STALHD do!
Ba xa tao rât hân hoan duoc mày chon cho cai " danh hiêu truyên tin " gô ghê nhu vây. Bà dang ngôi thu lu bên canh dây, thây tao viêt vây, ben lât dât dung lên di tuôt rôi !!

Hông oi !
Cung may nho co ba xa tao hung hang ho lên vài tiêng, nho do tao moi lai duoc thua chuyên voi mày! Noi choi vây biêt mày bân rôn nhiêu tao cung dâu dam trach. Ban dâu là thang Choai Choai, sau dên thang hai Thot, và bây gio dên ca mày nua, làm tao cung phai hoi tin tui mày. Tui nho thân nhau qua hoa......nhàm! Vây thi tao co hy vong hon ! Tao o xa lac, lai di lac hon 30 nam moi dân vo con tro vê. Lu con tao ngày gap dai gai dinh NT, coi se ngô lam ! Nhu vây biêt dâu chang co tiêu thu nào ru long thuong hai ! thê là an tiên liên, bon minh co dip uông bia te lan cu thôi. Noi thât 01 diêu, lu con tao tuy sinh truong o dây, nhung toc con den và lô mui con tet. Vi vây vo chông tao chi mong sao co duoc nhung dua con dâu con chau Trung trac Trung nhi. O dây it nguoi VN, thành phân lai tap nhap, nên tu khi tim lai duoc tui mày, vo chông tao chi trông cho co ngày co duoc con dâu trong ho Nguyên Trai ! .
Con mày cung dung doi theo guong Thanh Tô tha tho voi Thi Lô. Mày tai ba thi co thua do, nhung nghe lênh bà mà da run rây nhu vây thi làm sao mà dam !

Hung sen oi!
 tao cam kêt voi mày và tât ca ban be là tao se con CHOT CHET dài dài, cho toi khi nào bon bây không them nghe nua thi moi dành im tiêng. Chiu chua ? Vo chông di an dam cuoi co gi vui ? Co ai xin te lan cu không , bao cao cho làng nghe choi. Tao da bât den xanh dê thang Hai thot gui hinh dac biêt cua tui mày. Khi thây co am hiêu nhu mày da dan, tao se nho bà xa di dâu do môt chut rôi mo ngay Meo coi môt minh ; OK ?

Trung tà oi!
 Mày co thuong tao thi cung nên nghe theo thang Hai thot mà " liêng cha " cai bô chu cua mày di. Mày co công viêt cho tui tao, mà bon tao ( it ra cung co tao và thang hai thot) chang doc duoc gi hêt ! thi tao vua tuc và tiêc nua! Thôi cu viêt chu TROC DAU nhu tao cho chac an Trung oi!

Hai thot oi!
 Mày di làm vê chua kip an da vôi nho toi anh em nhu thê thi xung dang SVSQ/ CB truc qua di rôi, thang Hung sên con càm ràm gi nua. Yên tri di con tui mày rôi se an hoc thành tài dâu ra do cho mà coi. Thê hê thu hai cua nguoi ty nan thành công nhiêu lam. Anh em da dân vo con ra trinh diên kha nhiêu, con mày thi doi toi luc nào dây ?
Thôi thi cu làm tho di rôi dua cho tao ....;binh tho cho! dung them vô nhom DTS do ghê thây mô di!

Châu CLB oi!
 Mày thây tu khi tao tro vê,  khoa 3 minh hop cho chôm hôm tu sang tinh mo toi mit mu khuya co vui không ?! Mày nghe tiêng cho ôn ào nhu vây, di ngang qua mà không chiu ghe vô thi mac tôi vô tinh voi anh em do! mong tin mày nhiêu. Cho tao gui loi tham Yên.

Vân oi!
 cam on mày da chuyen dum thec mec cua tao toi thang Hung ngô. Trong CD ky yêu và hinh anh K 3 , tao thay mày nôi qua! chua co thang nào co mai toc, bô ria, và cai dây bretelle nhu mày. Nghe anh em noi , hiên thê cua mày là cây viêt co hang. Rât mong co ngày duoc thuong thuc tài ba cua elle. Mày lâu lâu hô lênh tâp hop di, tao thây anh em ai cung ruc rich keo ra sân tâp hop mà mung hum!

Chi Thuy Khanh thân mên,
 tôi rât hân hanh duoc chi uu ai tang cho thêm 01 tên nua là ông tây DO , thang Tin da là ông tây ON . Nhu vây khi Choai Choai tô chuc dai hôi 35 nam, se co ca ON DO cung di, vua da vua dêm nhip! Tôi cam tôi " vu không " phong dai lên nhu vây là dê chi thây rang chung tôi cho doi nhu thê nào mà som tro vê voi chung tôi mà thôi.
 Hiêu Gà tô.

Từ hôm qua tới giờ HOẢNG QUÁ...Thằng TỒ  thật bất nhơn.mày để cho TỒ MÁI dòm cái hình TỘI LỖI,lại còn hỏi Tao đủ chuyện nọ kia.Báo hại  Tao sợ dùm cho  Mày
gần chết. Vì Tồ Mái sẽ chơi kiểu  PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH !!!!!! Canh Chừng,thì tội cho mày làm sao !!!!!( thiệt tình là DO THẰNG SẾN  GHÉP VÀO TRẤN NƯỚC thằng TÝ,,,,cả 3 ông nội kia dính theo,,,,Thằng SẾN trả thù thằng TÝ  đã CHO THẰNG SẾN  không Có Gì hết,chỉ ĐẬY LÁ  mà Tao đã gởi cho mày  hôm trước ).
    Thiệt tội cho Chị STALHĐ quá,,,vừa phân bua,vừa lo lắng lại vừa GÓP cho làng MEO những công trình Number ONE,,,như vậy thì còn Giờ nào mà Lo cho GÀ MÁI nữa,,,,để cho thằng này THÙ VẶT,dựng đứng đủ chuyện hại KẺ...GIAN....Nói thiệt tình Tao cũng kêu Mụ Vợ tao coi MEO lia chia,nhưng  bà ấy  không  khả năng  như mợ ST ( cùng là Giáo viên như nhau,nhưng mụ vợ tớ là Giáo viên TOÁN,thành ra cứ coi meo rồi khen hay quá,,,mà thôi,,,,chẳng lẽ  biểu bà Xã tớ  lên meo  giải phương trình ).
   Bỡi vậy thằng GÀ chớ VU KHỐNG Tao nghen mày,,,,tội tao lắm đó.....Ờ mà nhớ lại Meo Mợ ST viết vừa rồi...Mợ ngừng để nhường cho GÀ MÁI , Mợ đi vài chiêu như ri........STALHĐ NHƯỜNG MÁY LẠI CHO ÔNG GÀ " KHOE CỦA QUÝ "Báo hại Tui  dòm chừng cái CỦA QUÝ của GÀ,,,,,Té ra TRÁI MƯỚP HAWAII,,,chẳng lẽ  cũng....giống như vậy  ??????????Ha....ha......ha.  sẵn đây hỏi Mợ chút xíu...Mợ kêu Tây TÍN là TÂY...ON,,,Tây HIẾU là Tây ,,,,ĐƠ,,,CÓ LÝ,,,,già dụ mai mốt tiếp tục LÓ ra ít. Tay nữa ( cũng giả dụ tới tay thứ 12 ) thì lúc này mợ biểu gọi làm sao ????Tây,,,gì....hay TÂY ĐUI..... !!!!!!Công nhận hay thiệt ta !!!!!!!
Thằng TỒ,bật mí thêm với mày,Mợ STALHĐ hồi NHỎ học cái trường gì mà HỌC TIẾNG TÂY nhiều lắm,nên Mợ cũng rành SÁU CÂU đó mày ( chớ tao thì bù trất,hôm trước thấy thằng KU nhà mày gọi tụi tao là TONTON,tao tra tự điển ngay lập tức,,,,đáng NỂ không ).Mày cứ chơi chữ CÓ TÓC đi,vì ai cũng đọc được mà 9 thằng TÀ thì ngoại lệ, Nó viết,thiên hạ CHỊU THUA,còn Nó đọc được hết)...Trong Meo mày viết tao vừa đọc giòng đầu...THỤY KHANH TIÊU MUỐI...nhưng Khúc sau,đọc lại TÉ RA là TIỂU MUỘI....chữ TRỌC ĐẦU đôi khi TRỞ NGẠI TÁC XẠ DỮ LẮM.....Chuyện GẢ CON bên Tây  LẠ QUÁ hĩ,Bà TỒ MÁI dẫn thằng KU,bên kia Ông BỐ dẫn con GÁI,còn Mày đứng một mình ( cả 3 thằng KU )...Tao bày Mày LÉN LÉN lại CẶP TAY...Bà nào cũng đứng CHỜ như Mày vậy đó...dễ ẸT mà nghĩ không ra,để đứng mình ên buồn thiu.
  Ờ,,,,nhờ Mợ ST nhắc tao mới nhớ....Thằng RÒM là NHẠC SĨ thứ thiệt,ngày xưa Nó có viết nhiều bản NHẠC và đã thu DĨA,trong đó có bản CHUYỆN MƯA MÂY,,,,,qua bên này Nhạc Sĩ RÒM đi LÀM MƯỚN chùi nhà cho  người ta,NGHE LẠI BẢN NHẠC của NÓ do MẠNH QUỲNH HÁT LẬU ( cóc xin phép ).hôm trước Tao SANG LẠI và gởi cho bạn bè ( Tao IN luôn LABEL,mà mợ ST vừa KHOE đó,) Mày muốn NGHE KHÔNG,,,DƠ TAY LÊN,Tao sẽ sang ,in label,dán và gởi cho mày /////Sao TỒ...........
   Về chuyện thằng XỆ,,,thì  kể ra cũng tội cho NÓ,lăng xăng lít xít,nhưng cũng có tiếng chì tiếng bấc....Khổ nỗi,không lẽ PHE TA CHÊ PHE MÌNH,nhưng  Đâu Cứ Là SVSQ ĐH/CTCT là NGON CƠM 100%,Ngón tay có ngón dài,ngón vắn mà ....bỡi vậy tây...ON,tây...ĐƠ....và tây,,,ĐUI đã từng nói  ...Đời  C'EST  LA VIE,,,Tình C'EST  L’A MOUR
  Hảo LÁP ơi...nói với thằng ĐẮC,,,,sau thời kỳ THEO CÁI THEO ĐỰC,,,,đã BỢ được Nàng,thì ráng MÒ lên Meo với bạn bè,trước đây Hắn lên đâu vài lần,rồi lo theo CÁI.
Cái thằng gì đâu,,,từ trong trường ra tận chiến trường,,,không lúc nào hắn chịu Mồ côi Bồ,,,thiệt tình.
Sến à....Tao phải KHAi ra cái TÁC PHẨM tội lỗi là do Mày,chứ không tao lãnh NỢ dùm mày,tội Tao quá,,,,mặc dù Tao có PHỤ ĐỀ,,,Trời sập thì đè thằng SẾN. nhưng AI TIN NGƯỜI GIAN...MẮC NẠN.
    Tồ,,,hình như không có đứa nào gởi thêm hình cho mày biết mặt hã,,,,mày nói đi,nếu tao có,sẽ gởi cho mày....Tao nghe mày hỏi tằng HEO ở thành
phố nào hã ????sao mày không lật Danh Sách ra coi...còn muốn tìm ngay chóc cái CON ĐƯỜNG Nó ở ( hay mọi thằng ) thì mày vào trang web sau http://www.saigonbao.com/   Mày dòm cột bên TRÁI....DANH BẠ điện thoại thế giới...cứ CHỌT vô,,,tiếp tục QUẬY ở trỏng tìm bản đồ,wánh địa chỉ thì sẽ lòi ra ngay....hôm trước tao MÒ địa chỉ GÀ MÁI,tả cho Hắn nghe vị trí chung quanh,hắn hoảng tam tinh đó mày.
                        Tao cũng chưa tắm rửa,đói quá,bà xã bưng cho tô cơm,vừa ăn vừa quánh MEO thăm bạn bè......được chưa.
   TKS,,,,,,ráng làm thêm ít bài thơ,và để dành trong bộ nhớ,từ từ sẽ có một màn thơ thẩn klhóa 3 cho dzui.......thăm hết...................THỌT.

           CÁC   BẠN  THÂN
 
     Đêm khuya im quá sao tim vở
    Từng mảnh hổn xưa ráp cánh bay
    Thư thái hồn nhiên như hơi thở
    Vạn nẻo tri âm  chuyếnh choáng say
         Đọc meo Gà Tồ mày viết cho những đứa bạn của chúng mỉnh,Thật dài ,thật dài mang những kỷ niệm thân thương, mà tao tưởng giông tố thờI gian
 đả phủ lấp,oan khiên đả xóa đi hết cả nhửng hào hùng thờI son trẻ,nhửng mộng ước con con..,Mái trường xưa như in rỏ trong trí tao nhờ mày gợI lạI qua những cái meo thân tình . Ít ra ,bây giờ chúng mình củng còn một chút hảnh diện,sự chọn lụa  của chúng mình thuở thiếu thời không sai lầm ở trong một đất nước đang chiến tranh.Và bây giờ chúng mình đang hảnh diện là đả có nhau.Một thứ tình trong sáng và thâm tình, Xin những ma mảnh của cuộc sống hảy chừa lốI cho chúng mình , chùa lốI cho một lứa tuổi chịu nhiều thua thiệt đang sống trên xứ ngườI và chọn làm quê hương  vì tương lai con cháu,Để cô đơn không còn ngự trị ,Để hăm hở bước chân từ sở làm về đến nhà đọc meo của bạn bè và tán gẩu
       Chị  ở bên Tây tôi bên Mỹ
       Nhờ chị trông dùm Gà Tồ nhăng
       Trái gió trờ trời nhờ chị  cà
       Để Gả Tồ gáy,tôi lăng xăng
           Thế là dược làm quen vớI chị TTGT; chị Thọai Anh lạI có thêm vây cánh,tuy là thiểu số ờ trong đám mày râu,Chị mà lên tiếng ngài láng trưởng cũng phài kiêng nể , ông CỐ NỘI râu củng quặp lạI ,nhưng mà lạI quậy bọn tôi cho tớI bên và TKS nghe đâu đây tiếng cườI dòn tan của mọI ngườI
       Đọc truyện đêm khuya như rót mật
       Chút tình xứ ÚC gởI muôn phương
       Mây gió ngàn hương  xin góp nhặt
       Nghĩa tình còn nợ vớI văn chương
                 Gà Mái Mỹ có đóa hoa biết nói, biết ca,,lạI có khiếu về văn chương,là nhịp cầu cho chúng mình gần gùi nhau,Nhất là có tấm lòng vói bạn bè.Đó là điều rất trân quí
        Mến nhau chỉ một chút lòng
        Dẩu vô tình mấy cũng mong lại gần.
             TKS mệt rồI sẻ cố gắng viết tiếp]

Kính thưa Ô. Tây Đơ,
Kể ra linh tính của Ô. Tây Đơ cũng mạnh lắm đó chứ.  Hẳn ông đoán rằng thế nào STALHĐ cũng sẽ lên tiếng than phiền : "Cớ sao Ô.Tây Đơ trịnh trọng thế!" nên đã kịp thời điều chỉnh từ ngữ thích hợp.  Vậy chứ dân làng thử nghĩ coi : Sư Tử em thuộc dòng dõi Quý Tỵ, tức chỉ mới có năm mươi mí chứ nào phải tuổi Tân Tỵ tức 65 cái xuân già đâu mà Ô.Tây Đơ cứ "Kính thưa, kính gởi" nghe bề thế quá!  Giờ thì nghe nhẹ nhàng hơn rồi.  Merci Monsieur!
Bà Đầm Đơ ơi!
Bà Đầm đưa em lên mây, coi chừng có ngày em té cái bịch đau điếng. 
Người ta thường nói : Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
Còn em thì ham         Bá nghệ tinh  nên bá linh tinh
Rất tiếc là trong suốt gần 40 năm dài đã qua, sau lần gởi bài cho nhà báo (lúc em 13 tuổi) bị thất bại, em những tưởng rằng mình không bao giờ thực hiện được một ước mơ nào, cho dù cỏn con.  Do đó, em đã không hề lưu tâm trau dồi một năng khiếu văn chương hay nghệ thuật nào cả.  Đến chừng "bị" mấy ông anh trong làng meo dụ khị, em nhắm mắt viết đại thì mới khám phá rằng những gì em ấp ủ vẫn còn tiềm ẩn trong tận thâm sâu, chờ đến ngày được tuôn trào như dòng suối chảy.  Tuy nhiên, chỉ vì thiếu óc tưởng tượng nên không bao giờ em trở thành văn sĩ được đâu, anh Vấn à!  Xin hẹn đến kiếp sau, nếu như em không bị ép uống quá nhiều thuốc lú.  Dù sao em vẫn cám ơn anh Vấn, anh Sinh và chị Nguyệt đã tin tưởng và khuyến khích em trong những ngày đầu kết bạn với văn thơ. 

Anh Cơ à,
Anh Cơ lại vu oan cho em nữa rồi!  Em đã hứa chia cho anh 0,005 %, đầu đuôi chỉ gồm có 3 con số zero thôi, vậy mà bi giờ anh lại tự bonus thêm một con zero nữa để rồi than vắn thở dài là nghĩa làm sao?  Nếu không tin thì anh hãy liếc mắt vô Original Message để kiểm tra lại thì rõ.  Sở dĩ em nhớ kỹ càng như vậy chỉ vì hồi đầu, em chỉ gõ có 2 con số 0 thôi nhưng sau khi tính nhẩm, em giật mình sao thấy mình phải tốn hao nhiều thế nên vội vàng ịn thêm một con số 0 nữa cho chắc ăn.
Em vẫn còn nhớ như in là trước đây, anh đố bài toán khó gần chết, báo hại Ngài Làng trưởng, anh Láp, anh Xệ phải bỏ công cộng trừ nhân chia loạn cả lên.  Hôm nay, bài toán này dễ ợt mà sao anh tính không ra?  Em chia huê hồng như vậy mà anh chê là không đủ để uống nước lạnh thì kỳ cục thiệt !  Em mới kéo giấy ra tính sơ rồi nè : ít nhất anh sẽ hưởng được 5.000 đô Mỹ nếu như hợp đồng em sắp ký với nhà văn Thảo Nguyên lên tới ................. 1 triệu đồng chẵn.  Vì tình nghĩa giao hảo từ bấy lâu nay, mong anh suy nghĩ lại lần nữa, nếu không em sẽ thảo luận chuyện làm ăn với anh Hồng Khóc, người có tài tính toán chi ly vô địch trên thế giới trong trận tranh luận "Trúng số độc đắc" với Ông Nội Sến vào mấy tháng trước đây.  Có điều em đang thắc mắc : Không biết ông Khóc có trúng số (nhưng dấu Ông Nội Sến và thư ký em để khỏi chia tiền huê hồng) hay đã trúng gió nằm nhẹp rồi?
 Anh Cơ cho em gởi lời cám ơn chị nhà đã ủng hộ tinh thần nữ xướng ngôn viên mới ra lò.  Em rất thích đọc truyện để cho chị thưởng thức, nhưng trở ngại một điều là em không biết sửa chữa, giáp nối, ghép nhạc vào phần đọc truyện.  Tất cả đều do anh chàng Dũng mày mò từ A tới Z, em chỉ đọc, record và save mà thôi. Thực hiện một trích đoạn như vậy đòi hỏi 2 mẹ con phải thật kiên nhẫn.  Mỗi lần đọc vấp một chữ, em phải dừng ngay để đọc lại, sau đó 2 mẹ con cùng nghe để ráp nối sao cho thật khéo để giữ được sự liên tục bình thường.  Nhưng mà anh chàng Dũng sắp vào Đại học, chắc chắn sẽ rất bận rộn trong thời gian đầu, khó lòng làm chuyên viên kỷ thuật cho em được.
 Thêm vào đó, tùy theo trích đoạn mà em đang đọc đã ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của em đến mức độ nào.  Nếu em nhập vai thì em đọc khá lưu loát nhưng nếu em lo ra một chút thôi là coi như thất bại rồi!  Tối qua, em mới hỏi thăm anh Thuận về diễn tiến tiếp theo của quyển truyện dải QĐTN vửa được phát hành, có thể đang được đăng trên website nào đó.  Theo em nghĩ, chọn những trích đoạn mà không mấy ai biết đến mới thật sự lôi cuốn được sự theo dõi của quý vị thính giả.  Xin quý vị  kiên nhẫn chờ...
Giờ này, lợi dụng lúc Ô.Tây Đơ đang khò, em dành đất kể lể bao nỗi niềm tâm sự.  Í mà hồi tối mới có 11 giờ đêm mà sao Ô.Tây đã bảo là thật khuya rồi.  Thế sao mấy bữa Ô.Tây chê ông Gà Mái chui vào chuồng sớm và khoe rằng thì là tới đúng 12 giờ đêm ông mới chịu yên giấc?  Ạ... chắc bữa nay có tiết mục đặc biệt.
Nhân đây, thư ký em nhắc chừng Bà Đầm Đơ rằng : Nếu muốn bàn chuyện gì bí mật với riêng em hoặc muốn nói xấu quý ông, xin chị chịu khó gõ cái đại chỉ vodiep@iinet.net.au , đừng reply cái meo nào có chữ ctctdalat-khoa3, nếu không thì cả làng đều nghe hết đó, Bà Đầm à!  Lần rồi, sao chị dám lớn gan so sánh em với văn thi nhạc sĩ Phạm Ròm, bộ chị không sợ ông ấy nổi giận sao?  Chị chưa biết là em phải hẹn ông ấy đến những... 34 năm sau (cho dù em đã nằm ngay đơ trong Viện dưỡng lão đi chăng nữa), em mới có thể họa nỗi bài thơ HƯƠNG CŨ của thi sĩ Phạm Chinh Đông.  Mới đây, chẳng lẽ đã 34 năm trôi qua rồi sao? 
Xin mời Ô.Tây, Bà Đầm hãy mở attachment để thưởng thức HƯƠNG CŨ mở đầu bằng 2 câu thơ nghe thật thiết tha:
 Lâu lắm rồi không về lại Biên Hoà
Nghe hương bưởi ngạt ngảo trong nắng sớm. 
 Riêng bài nhạc CHUYỆN MƯA MÂY của nhạc sĩ Phạm Ròm thì xin nhường lại cho "Trung tâm phát hành băng nhạc cho không biếu không NGUYỄN ÍCH HẢI" vì chỉ có trung tâm này mới đắc thủ dàn máy móc tối tân chuyên in label ịn lên dĩa nhạc tuyệt đẹp để lấy le với bà con lối xóm. 
 Em mỏi miệng quá rồi, vả lại em cũng biết quý vị dân làng nhức đầu nhức óc lắm rồi.
Thư ký STALHĐ tổng chào quý vị
Chị Sư Tử ui,
Người ta nói chị là người đa tài, không sai chút nào, bây giờ chị lại thêm cái tài làm Chiêm tinh gia. Mãi ở tận Nam Bán Cầu mà biết tui " trúng gió"ở Bắc Bán Cầu, từ ngày Hùng Sến đề nghị mua vé số, tuần nào tui cũng mua, trúng 6 con số mới vô lô độc đắc, còn tui chỉ trúng có 1 con số rưởi. Mộng làm triệu phú coi bộ khó quá, vì thời tiết thay đổi,cộng thêm buồn tình vì không trúng số nên tui bị Trúng Gió ( nói thiệt chứ chẳn nói chơi), không thèm cho bà xã tui cạo gió, tại vì tự ái đấy.Bà xã tui hăm he:" không cho cạo gió thì bà không thèm nấu cháo cho mà coi". Tui sợ quá, bèn đưa lưng cho bà xã tui cạo, cạo xong bà phán " gió bầm nguyên cái lưng mà không cho cạo...". Tui bị trúng gió thiệt..Cám ơn chị đã gởi cho băng đọc truyện QĐTN..
GMM, nhìn trái mướp Hawai của nhà ngươi mà ta bắt thèm,ít là 4 tháng nữa bên này mới có mướp như thế.
 Ê, Hùng Sến, mày coi chừng tao nghe mậy, cái hình quá nghệ thuật mà mày dám nói là cà chớn hả? Coi chừng hôm nào tụi tao đột kích qua Atlanta, không thiế... được mày thì cũng đục cho mày phù mỏ.
Gà Tồ và TTGT,
Chiều hôm qua vợ chồng tui đi coi Đại Nhạc Hội do Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí Dallas tổ chức (tui được vé từ tạp chí Ca Dao), tui có mang máy chụp hình theo với ý định là nếu gặp cặp nào khoá 3 mình thì chụp liền gởi cho bà con nhất là cho gia đình Gà tồ xem. Số khán giả quá sức đông ( trên 2 ngàn người), tui chỉ gặp được Công Tằng Tôn Nữ Trần Văn Ngãi Phu nhân còn Trần văn Ngãi thì đi đâu mất tiêu, nên không có bức hình nào cả, thôi thì chờ dịp khác chứ sao bi giờ.
 Hết week end rồi, ta bắt đầu một tuần mới, vui vẻ vác CÀY, bớ bà con ơi !!!.
Hồng Khóc.

Bố cáo cùng toàn thể làng Meo!
Bữa nay sở tôi làm có buổi họp hàng tháng, nên 19h ( 07.Pm) mới về tới nhà . Vô tới nhà thấy im lìm, bếp núc lạnh tanh. Tôi hết hồn réo gọi vợ hiền ầm ỷ. Một chập sau mới thấy nàng từ trên lầu bước xuống, mặt mày rạng rỡ tươi cười ! Tôi chưa hiểu ra chuyện gì ? ! Ngỡ rằng vợ chồng tôi trúng số chăng ? Hỏi ra thì mới rõ là nàng vừa ở làng Meo zià ! Nàng nghe ALHD, Phạm Ròm, ngâm thơ của TKS, Trần trung Hậu, lại còn cả gan kiểm duyệt tất cả mọi Meo của tui !!!. Tui đói bụng muốn ăn cho thiệt lẹ, vì còn phải đi.......họp với làng nưã. Nào ngờ chưa co cái gì ăn được hết ! Nồi cơm điện National chưa cắm, rau chưa lặt, thịt thà chưa xả đông lạnh! Tôi bèn cấp tốc phone ra tiệm để oder cái pizza . Đó là cũng vì còn kẹt có thằng con út Thắng ở nhà, chứ không thì cả 02 vợ chồng lại chạy tuốt vô làng Meo luôn rồi !
Chi Thụy Khanh thân mến,
Theo lời chị yêu cầu, tôi ráng gõ Meo có tóc liền đây! Có điều tôi chưa quen, nên gõ chậm lắm, do vậy nếu " sức sản xuất" có kém đi nhiều , cũng mong chi cảm thông cho.
Cháu Dũng như vậy là ngoan và chiều má nó quá chừng rồi. Chị nói với cháu, đây không phải là nhờ cho một mình má đâu, mà là cho biết bao nhiêu các bác , các chú , các thím, nữa đó . Ngày hội ngộ, thể nào các cháu cũng sẽ được tuyên dương trước đại hội.
Ông Vấn xệ gọi thế là một cách nựng nịu hiền thê đó thôi, chị phải hiểu theo nghĩa ngược lại thì mới trúng. Vậy xin chị ALHD đừng sụt sùi nhỏ lệ nữa nhé !
TTGT khoe rằng làng Meo bây giờ có không khí như là phòng trà Đêm màu hồng ngày xưa vậy. Có tiếng hát ngọt ngào cuả các ca sỹ nam nữ, mà lại toàn là tình ca nữa. Các ca sỹ chuyên nghiệp  ai muốn nghe thì dễ ợt . Còn ca sỹ của làng Meo k3, muốn được  nghe phải có thẻ hội  viên chứ bộ. Chẳng phải một mình thằng Ròm, mà tất cả anh chi em trong làng đều reo hò tán thưởng nhiệt liệt tài nghệ của chi .
Xin cảm ơn chị ALHD đã giải mã và chuyển thư của Trung tà đến vợ chồng tôi. Nhờ vậy mà tụi tôi biết được đầy đủ tin tức của bà xã nó.
GMM oi!
Tụi nó xui sao tao không biết, chứ meo kèm theo bài hát cuả Ròm, do mày chuyển qua Hotmail dùm tao, tụi tao đọc và nghe đầy đủ ngon lành, cũng như các bài hát, và phần đọc truyện của ALHD vậy.
Trung tà oi!
Tao viết cho mày bằng chữ có tóc, nhưng khi mày viết , lần này thử gửi cho tao qua địa chỉ : tuyethieu@hotmail.com   Hy vọng sẽ đọc được meo có tóc cuả mày.
Bà xã mày đến bữa nay chắc đã khá hơn nhiều rồi phải không ? Giải phẩu mà gây mê toàn diện , thì lúc tỉnh dậy thể nào cũng bị hành một thời gian ngắn. Cho vợ chồng tao gửi lời thăm và chúc bà xã mày thật mau bình phục.
Chuyện mày kể về thăm lại Đà lạt nghe cũng buồn quá. Nội cái việc trở lại trường xưa mà thấy đầy nón cối là đủ tan nát lòng dạ rồi.Đã đọc bài thơ Đà Lạt của Trần trung Hậu, ngậm ngùi lắm ! . Cảnh đấy người đâu đã là buồn rồi, bây giờ thì cả cảnh lẫn người đều không còn tìm lại được nữa.
Vậy ra mày là cháu vợ thằng Hoàng cao đó à ? lạng quạng sao mà nhào vô gia đình nó vậy ? Tụi mày có 05 đứa con cả trai lẫn gái bảnh bao ngon lành như vậy là đã quá rồi. Coi hình gia đình mày đặc san hội ngộ, tao nói với bà xã tao, vợ chồng mày sắp đi hỏi vợ gả chồng cho con được rồi đó.
Hai vợ chồng Ròm oi!
Cứ chịu khó sáng tác, làm nhạc, rồi hát cho cả làng meo nghe, là số một đó. TTGT rất cảm thông với bà " chằng lửa " cuả mày, ráng giũ gìn sức  khoẻ, sao cho kỳ hội ngộ sắp tới có đủ cả 02 vợ chồng mày mới thật là vui.
Mày làm nhạc thì tao từng là đứa được nghe nhiều nhất khi còn ở trong trường thủa bọn mình cùng ở đại đội Đ. Nhưng nhũng sáng tác văn xuôi viết về quê hương của mày lúc sau này, thì tao mới được thưởng thức thôi. Hồi xưa mày viết nhiều về tình yêu đôi lứa. Bây giờ văn của mày gần bắt kịp Sơn Nam, Lê Xuyên rồi đó. Đừng gọi điện thoại làm chi cho uổng tiền, có dư giờ, lên làng Meo với anh em là quí nhất rồi.
 Sinh cu tý ơi!

Cái meo thứ hai, mày viết thử cho bà xã tao, tụi tao đọc được ngon lành rồi. Cảm ơn nhiều.
Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn ơi!
 Bữa nay tui lu bu quá ! Đi làm về chưa có cơm ăn liền , lại còn ráng viết meo có tóc, lâu thấy mồ đi ! . Nghe mày trần tình tinh thần tương thân tương trợ, cũng như lòng hào hiệp cuả anh em mình, mà tao hãnh diện quá chừng.Tao sẽ ráng đi theo gót anh em để khoá 3 mình giữ mãi được truyền thống đó. Tao cũng thành thật tri ân tất cả bạn bè, những thằng đã tụ họp được anh em, dốc công dốc của, tạo dựng nên cả một cơ đồ , để khi tao tìm về, được hưởng tất cả như ngày hôm nay.
Mày khi xưa đứng gác ở cổng Lam Son ngày chủ nhật, mà sao mắt còn hấp háy dòm thấy bà sơ con con vậy cà ?!  Tao phải hỏi lại thắng GMM , ra khỏi cổng trường mình, di ngang qua chùa Linh Sơn, có thấy cái ký nhi viện nào đâu ?!
Mày cũng ngon thiệt, dân tranh đấu thứ thiệt đó chứ !
 Vấn xệ ơi!
Cảm ơn đã có đôi lời cùng " tiện nội". TTGT lúc này theo gót ALHD để xin dìu dắt trên con đường văn nghệ, nên chểnh mảng mọi công việc nhà. Đã vậy đang từ một bà nội trợ đảm đang, nay thành ra chểnh mảng quá cỡ! . Hễ rảnh chút nào là phóng vô làng meo, lôi cũng chưa chịu về ! . Tao cũng bận quá đỗi ! . Tối nào cũng chỉ chờ đợi để được hàn huyên với anh em. Điện thoại viễn liên của GMM, Ròm, Thư cận, Song bèo nhèo, réo gọi lia chia. Tây On thì tel đều chi. Từ khi mày gửi hỏa tốc cho tao cả 05 kg : DVD, CD, đặc san hội ngộ, bản tin, tài liệu kỷ niệm. Thì tao lại càng lu bu hơn nữa. Ghé vào làng thi không ra nổi ! mà ngồi lại coi kỷ niệm thi cũng đứng không lên ! . Không còn nhớ được cái gì ở đâu cho chính xác ! Vì vậy tao vội nhờ chị tổng  thư ký kiếm dùm bài " tình muộn" của Vấn xệ phu nhân, đến khi ALHD nhắc cho mới biết là có ngay trên đặc san ! Thành thật cáo lỗi với cả 02 vị phu nhân , GMM và Vấn xệ.
Vợ tao co nhắn tụi mày là, hai cô tiểu thư nhà mày chỉ ít bao gạo nữa thôi , là vô hội xui gia Nguyễn Trãi được rồi !

Hùng sến oi !
 Cảm ơn mày rất nhiều, thật là nhiều ! Hôm qua, vi meo của mày không tóc, nên tao đọc ra là : ÁO VÀNG EM CÔI  . Tao tưởng đâu đó là 01 áng văn chương tuyệt tác , có 01 huỳnh y mỹ nữ nào đó đang trong thân phận côi cút quạnh hiu ! nên mới lật đật xin được thưởng thức là thế ! có dè đâu như vậy nè !!! Cái này thì phải cho lên thành poster mới xứng ! Mấy bài trường thi của mày , thì thật là không tiền khoáng hậu đó
Thi phú của mày đã độc đáo, mà những nhận xét, phân tich đầy khoa học của mày còn đáng nể hơn ! Phải chi mày xin vô làm quách cho FBI có vẻ trúng nghề của chàng.
Đúng vậy ! hai thằng Lâm phúc Chân và Trần thanh Châu cung chưa .....ngon ! Tụi no chỉ mới chiếm giải khôi nguyên ở bên trong trường Mẹ. Mày đoạt giải ngoài thị xã, hạ luôn cả bọn Võ bị và cả lũ dân sự mới thiệt là ngon ! 
 TKS Nguyễn văn Ngoan oi !
 Tôi thấy bạn làm thơ dễ dàng và lai láng như thế thì vừa nể phục vừa khiếp hãi ! TTGT của tôi cũng chạy mất biệt. Chắc là lại chạy đi tìm sư phụ ALHD để cầu cứư. Vì thế nên bạn phải chịu khó chờ một chút mới mong có thơ họa lại . Cảm ơn rất nhiều.
 GMM oi!
Theo mày thì đúng là thằng Hoàng Bìu mới gửi meo cho tao. Tao lấy địa chỉ meo của nó để trả lời lại thì bị nói là địa chỉ này không có !! Vậy mày cho lại tao địa chỉ meo của nó thử coi . 
Xứ Kangourou cũng khoẻ , khỏi lo lạnh lẽo qúa độ. Tụi tao ở miền Nam, khí hậu tương đối ấm vậy mà mùa đông như bây giờ cũng ngán thấy mồ ! Sáng nào cũng co ro đi làm với nhiệt độ - 4° C. Chiều nay còn có mưa núớc đá cục nhỏ nhỏ nữa ! . Chỗ tụi tao ở thì lâu lâu mới có tuyết rơi chứ không có đều mỗi năm.
 OÁNH CHỮ CÓ TÓC MỆT QÚA !!!!
Quá nửa đêm rồi ! gà tồ đi khò đây! 
 Hiếu Gà Tồ. 

Chi Thoai Anh và anh Oanh thân mên,
 Tôi thât là tha'n phuc tài cua? chi, chi Thoai Anh à!. Anh Oanh co phuoc lam moi co duoc nguoi vo nhu vây. Tôi thi chi? thich thuong? thuc nhung không thê? nào sang tac nhu chi duoc.
Vo chông tôi rât hoan hô su dong gop cua? chi dê? cho anh em co dip gân gui nhau hon. Suôt tu chiêu toi gio hai vo chông cu hi`huc lo save hai bài hat cua? chi nhung tui tôi dùng outlook Express và bi no loai bo? hai bài hat. Vây tôi dê nghi và làm phiên chi môt lân nua~, chi làm o*n gui? lai cho tui tôi qua dia chi? " tuyethieu@hotmail. com" thi chac chan tui tôi se nghe duoc vi tôi se dùng may cua? cac chau khi cuôi tuân cac chau vê.
 Noi anh chi dung cuoi, tu 10 ngày nay , nhà tui tôi rôi loan ca? lên vi lang Meo. Anh Hiêu , tôi dên dat lung xuông là ngu? nhu chêt vi`mêt ( chuyên này rât hiêm co) . Con`com nuoc thi khoi? noi, tôi nghi~ anh ây an dê? mà sông do mà. Co luc doc thu, tôi thây anh ây ro*m ro*m nuoc mat vi`cam? dông và sung suong; co luc thi`ca? hai vo* chông cùng cuoi ngat ngheo~. Ca? là môt biên cô cho anh và cho gia dinh tôi.  Tôi không duoc cai hanh phuc nhu chi là quen nhau tu hôi cac anh ây con o*? trong truong. Doc bài " Em vân nho " cua? chi , tôi rât cam? dông và càng than phuc tài viêt van cua? chi hon. Môi tinh cua? anh chi qua dep de~ và tho* mông nho* tài cua? chi. Bài " Niêm vui I.Meo" cung rât hay và chân thât nhung sao tôi vân thich bai " Em vân nho" ho*n.
 Chi Thoai Anh à, tôi thây cac anh trong NT3 rât u* là quy mên chi. Nay~ anh Tin và anh Hiêu noi chuyên voi nhau cung khen chi ( tôi nghe lén thây nên noi nho? chi nghe).  Co chi dai diên và du? tài dê, dâu vo~voi cac anh ây vê moi mat là môt diêu rât hanh diên cho phu nu minh.
Nhin hinh`anh chi và cac chau, ngay tu*`ngày dâu`, tui tôi da doan voi nhau là anh chi hanh phuc và dâm âm.Chau Thanh Mai hoc som môt tuôi? phai? không chi?  Tui tôi rât thich co môt chau gai nhu anh chi mà không co duoc dây! Chau Anh Dung tinh hoc gi khi lên dai hoc vây ? Con Quôc Hung, anh chàng này mau lo*n qua , chua chi da bat kip ông anh rôi!
Vê phân tui tôi, chau lo*n' Tuân Anh vua`tron`23 tuôi? , chau hoc ky~su* vê`hàng không và không gian. Thang 8 này chau se ra truong và se tu* lâp. Chau thu hai, Anh Tuân , toi thu bay? 26/2 này là chau 21 tuôi? . Chau hoc trê~môt nam vi nam dâu dai hoc chau thi rot y và dâu nha nhung chau nhât dinh hoc lai dê? duoc y . Chau da dat duoc y' muôn' nam vua`qua. Chau dang hoc nam thu hai y khoa. Chu ut cua? tui này là Duc Thang cung sap 18 tuôi? , chau hoc nam thu nhât dai hoc. Chau di theo duong Tuân Anh nhung chau là vua luoi , luôn luôn phai, nhac nho*? chu không mai? choi lam.
 Viêt chut it dê? làm quen voi anh chi, nhât là chi. Môt lân nua hêt long ngoi khen tài cua? chi. A anh Oanh à, anh co biêt gi vê thua? xa xua cua? anh Hiêu thi kê? cho tôi nghe voi, cam doan se HÄU TA.
 TT
Bà xã tôi ( tức Vấn xệ Phu Nhân ) vốn gìa nua lẩm cẩm, nên mấy cái vụ Computer rất dở. Bà cụ nhà tôi chỉ có thể ngồi vào máy nếu có ông nhà ngồi bên cạnh. Nhưng chẳng may, tôi lại đi làm ca chiều và bà cụ nhà tôi làm ca sáng, chia nhau ra để trông hai đứa bé vừa mới đẻ được vài năm. Vì lý do đó, bà cụ nhà tôi trước đây đã xin phép không có mặt ( với sự nhắc nhở của chị Thọai Anh ), bây giờ cũng xin phép chị Hiếu để không thể tham gia được, dù chỉ là ngồi đọc ké meo. Khốn khổ, cụ mắt yếu tay run, trẻ ở nhà lại còn ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tời, cái kiểu mà " Bố ơi, rửa đít cho con ! ". Cái khỏan này thằng Thọt nó cũng kinh nghiệm lắm. Bài Tình Muộn là do bà cụ tôi một hôm các nhà văn phải gió đi du hí , nên mới đột nhiên xuât thần mà múa bút trước cây cổ thụ như Chị ALHĐ. Sau lần đó, bà cụ nhà tôi bỗng tắt tiếng và gia đình tôi yên ắng cho tới bây giờ. Vài hàng thay lời bà cụ nhà tôi xin thưa cùng chị gà Tồ, và nhân thể thưa lại cùng chị Thọai Anh luôn.
Thằng gà Tồ nó viết thư dài hàng tối như thế, không biết đến bao giờ thì nó mỏi tay. thôi cũng được, từ nay trở đi tao yên tâm nhắm mắt, vì có nó cùng chị STHĐ cầm càng, thêm tài thọt của thằng Thọt nữa là cỡ TKS hay Châu CLB cũng phải trồi lên. Thằng Quạp nó vẫn bình yên, chưa phải cáo phó thiệp tang, nó mới đổi địa chỉ, tao đang chờ nó xác nhận lại để cho vào group.
Sáng thứ sáu tao lên đường sớm. Có gì sẽ tường trình sau.
Vấn Xệ 

     Viết cho đặng lòng nhau 
             Làng meo có nhiều mục vô cùng hấp dẩn:Đọc ,Thi ,Ca,VớI những nhiếp ảnh gia tài tình như < Ông NộI> dân làng đã một phen hỉ hả, Cộng thêm cái tài chót chét của ngài láng trưởng,không hề quên từng chi tiết nhỏ,khiến bọn cùng đinh trong làng yên tâm để ngài lái lèo cho tớI bến.TKS đang ngủ vùi trong cơn mê của đầm tây củng hoảng hốt quay về ,sợ bị mất phép ra phố,cộng thêm vài đêm dã chiến  , Ấy Thế mà trong làng meo có những tay cầm chầu vô cùng  ý vị ,như Lộc mát từ xứ úc công vớI những câu chuyện tiếu lâm. cườI nhẹ nhàng, thỏai mái . Nhà họa sĩ trầm lặng của khóa, ít nói bởI cũng vì dân làng khơi không đúng chổ mà thôi .Tài hoa như Vấn Xệ mà cũng phảI than thân  trách phận vì lắm nổI oan khiên .
     Cám ơn đất ấm tình nồng
     Một lời như thể cầm lòng không yên
     Bao phen phiền rữa bồi đền
     Đục trong trong đục buổn tênh phận người
     Tạ tình bằng hửu muôn nơi
     Còn cho góp mặt chuyện đời với nhau
          Nhớ đến thắng Heo,mà không hiểu sao , mình lạI làm nhửng câu thơ trên, dường như nổI buồn nó ở sẳn trong mình tự lúc nào.Như Gà Tồ lâu nay ,kỷ niêm năm xưa nằm im trong đầu ,Nên tình cảm  dào dạt như thác đổ ,như hoa trôi, mien man bất tận,PhảI có tấm lòng ,Gà Tồ mài mực suốt đêm ,để bầu bạn vớI bạn bè,Trong anh em chúng mình ,chỉ cần một phân nửa tấm lòng của Gà Tồ,Thì không có hạnh phúc nào viên mãn bằng thứ hạnh phúc này,ngòai hạnh phúc gia đình.Không những vậy, Gà Tồ còn kéo theo cả mảnh hồn kia nó hòa nhập theo bản đàn xưa thêm muôn điệu như réo rắc gọI mờI, Khiến cho chàng nhạc sỉ ốm yếu,nằm dài nghêu ngao hát chuyện mây mưa, Cho tiếng đàn lờI ca đánh thức những tướng quân lãnh cảm, biếng nhác hòa cùng bản đàn xưa ,nắn nót lạI cung tơ cho tuổI già ấm lại.
       Trăng  nhà ai trăng một phương
       Sao như quyến luyến phố phường năm xưa
       Sao như êm ã cho vừa
       Nhắn cùng cây cỏ nhớ chừa chút hương
             Ý lang bạt về phưong nào. Đã từ lâu biếng nhác. Đả từ lâu vất bỏ . Tự do hoang đàn như lòai rêu rong .Rã rờI bỡI nhửng lo âu, bởI nhửng đam mê chướng thời.Xin thần phục trước ngày lạI ngày, đêm lạI đêm,Xin thần phục trứớc những ngườI vợ yêu theo chồng:
        << Bên nọ bên ni cũng một nhà
              Anh đừng bầy vẽ bận lòng nhau
              Tôi đây cố gắng làm bổn phận
              Ước gì tình bạn mãi bền lâu.
                    TTGT.
               TTGT viết một chữ O tròn thế này,biết phảI làm sao,Chỉ sợ rằng vì thương chồng mà chịu thiệt ,Đôi lúc bục mình cũng khiến bạn bè thiệt,nên TKS đành viết:
              Một nhà Sáng ,Tối có khác nhau
              Nóng ,lạnh, buồn, vui,lúc ấm đầu
              Gà Tồ mê bạn bỏ bê Ổ
              Sợ thiệt thòi nhau phải quấy rầy
                 
                   TKS

Thân gui chi Thuy Khanh,
Duoc chi chuyên gui cho bài tuyêt thi " Tây" cua thi sy Hông khoc, mà tôi nhay nhôm! tai vi minh o bên xu này, mà hê cu ai nhac dên , thi lai cu vênh tai lên mà nghe ngong. Chi cu thu tuong tuong coi, bài tho co chung ây câu, mà tôi thi cu nhay tung tung lên ! Tây nhiêu qua mà chang thây co ......bà dâm nào hêt, dê tôi phai hoi lai ông thi sy Hông khoc.
Cam on chi da gui cho vuon tho Tao Dan khoa 3. Dê theo do mà hoc hoi , và ruot bat cho duoc .....nàng tho!
Vê chuyên Meo co toc, thê theo loi yêu câu cua chi , tôi se cô gang không viêt meo troc dâu nua, ,nhung chua dam làm ngay lân này, vi thây co nhiêu rac rôi chua giai quyêt xong. Khoi thuy, môt nguoi ban cua ông thân tôi, o Chicago, co bày cho down load cai Unicode, và coi , viêt chu Viêt bang VPSkey, cua hôi chuyên gia VN. Tôi trao dôi thu tu voi ông này thi 100% , doc và nhân ngon lành.
Dên khi tim lai duoc anh em , tro vê mài nhà K3 thân yêu, tôi chua dam thu chu co toc! Vi thây minh lam miêng, hay noi , hay kê lê dài dong, go cai Meo hêt ca buôi tôi. Vây mà ban be lai không doc duoc thi râu thui ruôt !
Nguoc lai duoc doc Meo co toc cua ALHD , GMM, ngài Làng truong, thi tôi thây cung da lam!
Hôm qua tôi moi làm 01 cai test coi sao. Kêt qua   xin thông bao cung qui vi : Vân xê, Diêp gia trang, hân hoan don nhân , vi doc và gui dêu duoc ca 02 chiêu. Ngon lành.
Nguoc lai, Sinh cu ty, Hung sui, Trung tà, tui no doc duoc Meo co toc cua tôi, hon ho tra loi lai thi tôi doc toàn là chu .....A râp!
Sinh cu ty, và Hai thot tinh nguyên huong dân, nào view, nào encoding, nào utf8. Tôi theo dung loi qui " thây " huong dân, nhung chu A râp vân là chu xu ngàn le môt dêm! chang hê thây : " meo co toc hiên ra liên " nhu loi thang Hai thot quang cao!
Vi vây tôi dành tiêp tuc gui toi ban be bang chu TROC Dâu này. Nêu tôi go chu co toc, mây ông thân nuoc man nhu : Hung sui, Trung tà, Sinh cu ty, Hông khoc, tra loi thu tôi voi chu co toc là tôi  hêt doc thu cua be ban! tôi se tuc cành hông mât an mât ngu!
Vây xin chi Thuy Khanh tam tha thu cho trong luc này, rang doc chu không toc cua tôi, mai này minh se tim giai phap khac.
Chi thât là da tài. Vua là nghê sy sang tac, vua là nghê sy trinh diên nua. Lân hôi ngô toàn khoa ky toi, anh em tôi se duoc thuong thuc tai chô, tât ca nhung tài hoa cua chi.
Tôi nghe chi kê thoang qua chuyên tinh buôn cua cô ban Thoai Khanh nam xua mà thât mui long! Khi nào chi co thoi gio, chi viêt lai thành truyên di, tôi nghi duoi ngoi but cua chi, chac chan se làm nhiêu nguoi doc roi lê.

Chuyen gian thien ly / chuyen hoa sim, Manh dinh, Dan Nguyen - Asia 62

 


GMM oi!
Co duoc 01 hiên thê nghê sy tài hoa nhu vây, thi mày co rang thêm vài công chuyên lat vat cung co nham nho gi. Ngày xua sao mày dam dân" hao muôi tu " di .....nhà tho! le ra phai dua lên thach thât dê luyên kiêm cho! . Cam on mày da dua tin , giup tao lîên lac thêm duoc voi cac ban cu, nhu thang Hoàng lân này.
Anh SVSQ/ CB truc liên doàn oi!
Tao noi thiêt tinh xin duoc hoàn tra lai anh em phi tôn thuc hiên DVD, dac san , CD, ca buu phi nua. Chi xin anh em cai công lao mà anh em bo ra vi viec chung mà thôi. Tao hoi thang Sinh cu ty, là vi co thây noi toi viêc dong gop, trong cac to ban tin cu mà Vân xê moi gui toi cho tao. Tao vê muôn thi dong gop cung muôn màng co sao dâu! Mày co muôn tinh thêm vi tôi di lac vê trê, thi cung là hop le thôi. Tra loi cho tao hay, mây du kiên cân thiêt dê tao làm nhiêm vu nhu moi anh em.
Mày sao bê bôi qua! chuyên tinh dau thuong nhu vây cua ban chi ALHD mà mày dam gion cot duoc! Nhung noi thiêt doc toi do, tao rang nhin mà cung phai phi cuoi! Tao cuoi là vi tuong tuong ra cai bô dang cua mày luc do, chu không phai là vi chuyên tinh dang do kia. Mày làm tao nho toi cai chuyên tiêu lâm nham nhi hôi con di hoc. Muôn kê cho mày nghe, nhung lai so ....bi chui là noi tâm xàm, thôi dành nin lai vây!
Hung sui oi!
Hôm qua mày tra loi tao vê cai thu test co dâu, thi tao chang doc duoc chu nào! Sau do toi cai Meo mày viêt tham hoi vo Trung tà, và dua voi bon Hai , Hung, thi tao lai doc duoc ngon lành! chang hiêu là cai gi! Thôi thi mày cu viêt chu troc dâu cho tao là chac an.
Ngày vua bi dua vào trai Trang lon ( Tây Ninh) , tao vua buôn nan vua lo lang chua biêt se ra sao, thi tinh co thây mày ào toi , tuôn ngay 01 câu : " bô mày! thang gà tô!"  tao sung so quay lai thi thây luôn ca Phan ngoc Son. Thât không con gi an ui hon. Bon minh o chung môt C. Mày và thang Son o nhom A8, tao o nhom A6. Tuy vây nhung trong trai, thi bon minh vân nam gân nhau. Tao nam sap ngoài quay dâu vô. Mày và thang Son nam trong , cung dâu lai voi tao. Ngày do bon minh chua bi bat lao dông nhiêu. Giai doan dâu là khai bao, viêt di viêt lai , mà vân .....chua dat yêu câu. Sau do là cai màn ....di hoc! Ke thua trân, mât nuoc , thi phai chiu du nôi nhuc nhan dang cay. Suôt ngày dong tro hoc tâp, thao luân, an uông kham khô. Co buoi tôi, chi con co bon minh thôi. Nam trên sap, mày khe khe hat bài gi do mà tao da không con nho tên:
     " doi là van ngày sâu
        biêt tim vui chôn nào
        dêm nay xa quê huong
        xa lia tiêng noi nguoi yêu
        nhiêu khi anh cung muôn biêt
        bao gio se co tinh yêu
         -----------------------------------"
tao nhin lai thây mày dang tha hôn theo mông tuong, tao nhu quên hêt canh dau thuong hiên tai, tuong nhu thây lai mày o truong me nam xua!
Dot chuyên trai dâu tiên, mày và thang Son vân duoc goi di chung lên xe, chang biêt di vê dâu. Tao biêt tin tui mày tu ngày do dên nay. Tao o lai Trang Lon thêm 01 nam nua, rôi chuyên di lên Phuoc Long ( Bu gia mâp). Luc do chang con hoc tâp cai con khi gi nua, chi con toàn lao dông, pha rung làm rây trông khoai my, cây cao su. Ngày con o Trang lon, sau khi tui mày di noi khac, co 03 thang o khôi bên canh tô chuc trôn trai. Ra duoc dên bên ngoài thi bi phat giac, diêu vê. Thang khang cu nem lưu dan vào vê binh bi dem xu ban ngay. Nhung thang khac thoat duoc xa hon, nhung cung bi bat lai. Tui no bi nhuc hinh khiêp dam. Co thang bi danh dên chêt. Thang chinh tri viên cua trai, no tuyên bô truoc ca trai: " nhung thang nào di tâm liêm can pham dêm qua, thi biêt no da chêt nhu thê nào!" Nghi lai càng thêm dau don và oan thu! Tao nhac lai chuyên cu, dê ca ngoi long can dam cua nhung thang dam trôn trai nhu mày , nhu Dang hiêu Sinh, và cac ban be dung cam khac nua. Chuyen ngày nay noi lai nghe dê dàng và hào hung nhu tiêu thuyêt, nhung o hoàn canh ngày do, nhin nhung ban be không may bi nhuc hinh truoc mat, mà vân dam mao hiêm moi là dang noi!
Mày noi là anh em ai cung bân com ao, chang mây khi gap duoc nhau, diêu do cung dung , và cung dành nhu mày noi : cam thông hay thông cam gi do. Nhung do là nhung ai kia, chu bon minh thi chang thê dôi xu voi nhau vô tinh dên thê. Tao ngày nào cung "tru tri " o dây, tim duoc mày thi tao không thê dê mày bi " chuyên trai" dên mât tin nhu nam 1976. Câu xin cho co ngày duoc tin cua thang Phan ngoc Son.
 Trung tà oi!
 Thât là tao giân cai meo co toc cua mây qua !
Co ai doi mày viêt cho tao, dê tao khôngdoc duoc, khiên cho chuyên bà xa mày di mô mà tao con chua hay , dê không kip gui loi vân an! Thôi tu nay, bo quach cai tro Meo co toc này di. Bà xa mày da sap ra khoi bên viên chua? Mày mây bua nay minh ên, cang dang 01 dàn con là cung ngon lam rôi.Thôi rang di it bua, rôi moi viêc se dâu vào do hêt!
 Châu CLB và Yên oi!
Tao nghe noi tui mày xua nay it khi co thi gio ghe lai làng Meo, nhung nê tinh tao, ke lac loài bao lâu nay moi tim duoc vê " nhà", nên tui mày moi ưu ai cho vo chông tao nhu vây. Tui tao cung cam kich lam, và nhât dinh giu chân 02 vo chông tui bay o lai, không cho di nua!
Bà xa tao da nghe tao noi vê tài ve cua mày, và cung da duoc thuong thuc it tranh ve cua mày rai rac trong dac san, ky yêu, ban tin, v.v.... .Dê khi nào mày co hung, vo chông tao se xin mày 01 buc tranh dê làm ky niêm.
Dung ham cai Meo co toc! tao bo rôi! rac rôi qua, cu troc dâu là yên.
Thang Duong phuc Anh duoc tha tào rôi mà con già hàm gion mat, mày noi bà Yên troc no no dê gây quy cho hôi ngô khoa 3 !
 Lôc mat oi!
Mày là sô môt do! Chua thang nào viêt phu dê cai hinh thang Hai thot hay nhu mày! Mày it noi, nhung noi ra câu nào da ngua câu do!
Sinh cu ty oi!
Cam on mày da tân tinh chi dân vê cach xài Meo co toc. Se cô gang lai lân nua, và cho mày biêt sau.
Hung sui oi!
Xin lôi mày! tao chua kip làm cai confirm gi do mà mày da yêu câu anh em làm trên Net. Tao go lang quang sao do mà mây cai khuôn do bay dâu mât tiêu rôi! thôi thi chiu kho gui lai cho thang ban nhà quê này, vua moi o trong rung ra gap lai ban be xu My!
 Hung sên oi!
Thôi thi tao voi mày vô cung 01 bang rôi! bang này tao voi mày tu dat tên là bang " Dâu troc", không dam xài meo co toc nhu tui no! Cu nhu vây là chac an! viêt rôi cu hôi hôp không biêt ban be co coi duoc không dau tim lam!
Ba xa mày co binh do , hinh nhu cung là chung binh thông thuong cua phu nu do, nhiêu khi chi là do it UONG NUOC mà thôi. Mày noi bà xa mày rang uông it nhât 01 ngày/ 01 lit nuoc, không co hai gi hêt mà chi co loi mà thôi.Không uông duoc nhiêu môt luc thi uông nhiêu lân trong ngày.
Chi ALHD luc này mac nhiêu công chuyên lam , tao chua dam làm phiên bà ây . Mai môt khi co gio, tao se nho Tông thu ky ALHD tim dum cho bài " ao vàng em coi" dê duoc mo mang kiên thuc trong làng Meo. Thang Tây ON co mach nuoc cho tao, nên tim doc bài " tinh muôn " cua Vân xê phu nhân nua. Chuyên này chi co nuoc trông nho bà Tông thu ky, nhung phai cho luc thu tha da chu.
Phong van khang cua mày , bua nào   tao se tim cach ghe tham khi co gio ranh. Hiên nay cu ra khoi làng Meo là da qua nua dêm rôi con gi!
 Hoàng " biu " oi!
Thây mày lên tiêng tao mung lam! kê tu khi gap mày o Trang Lon dên nay cung gân 30 nam rôi. Tao da duoc coi hinh mày và gia dinh trên ky yêu và DVD hôi ngô 2003. Mày là 01 trong nhung thang tao nhân ra duoc ngay lâp tuc, thuc mày không thay dôi bao nhiêu! thang Inh" nun" no doa tao là mày giân tao lam vi da dat cho mày cai tên my miêu này ! Làm gi co chuyên do phai không ? Tui mày cung co 03 thang con trai nhu vo chông tao vây, nhung con hon là lai co ca 01 tiêu thu nua! Hen se viêt cho mày nhiêu hon o lân sau.
 Trung tà oi !!!!!!!
Lai moi nhân duoc thêm 01 cai Meo chu a râp cua mày nua rôi! Bà xa mày da vê nhà chua? Co doc duoc thu gi cua mày dâu mà duoc biêt tin tuc!!
GMM oi!
STALHD oi!
tui tôi da nhân duoc bài hat cua Hiêp Rom do GMM fw qua cho, nhung lân này anh chi da nho gui qua dia chi tui tôi bên hot mail. Xin hen ngày mai se nghe Rom ca , bây gio cung xin phep dê di .....kho ! vi da qua khuya rôi ( gân 01 gio sang thu tu 03/03 rôi!)
 Hiêu Gà tô

TỒ ơi TỒ...Tao ở MẼO,nhớ đâu,viết đó,,,chứ không phải như bên Tây của mày mà GA-LĂNG (nịnh Nọt) các MỢ kỹ thế( tao dịch vậy đó,đứa nào tức thì tra tự điển đi),,,về cái mày RÊN RỈ muốn góp chút CHÁO í mà...Tao kể tỉ mì cho mày nghe. Kỳ  Hội ngộ,,,cả bọn góp vào làm chung...Có thằng nhiều,có thằng ít,,,chẳng nhằm nhò gì cả ( hay là chỗ này,CHƯA CHẮC QUÂN TRƯỜNG NÀO LÀM ĐƯỢC NHƯ TỤI MÌNH,và ngay cả CÁC KHÓA đàn Anh và đàn Em chưa chắc qua mặt K/3 ở chỗ này ).,,,Ngay cả thằng SẾN lúc đó bị KẸT  TIỀN gần như bỏ cuộc,thế là NHÓM bắc CALI ứng tiền vé máy bay( với điều kiện TRẢ HAY KHÔNG  cũng OK....và SẾN ráng MÒ ĐI H/N trễ tràng...mày thấy ĐÃ Chưa ( thằng SẾn mãi khi đám cưới thằng KU của NÓ,nó mới hoàn lại cho Bắc CALI,đâu có sao ).Còn thằng XỆ bỏ CÔNG,CỦA ra làm CD kỷ yếu NẠP cho anh em( một trời công lao )....Cũng đâu có sao,,,hay chưa.....Đến khi  đưa CD cho Anh Em  tại nhà thằng CHOAI,,,Tao ợ lên "TÚI TAO NÈ,tụi mày bỏ vô ít đồng, rồi mình làm tiếp những cái gì,,,gì nữa " thế là tụi NÓ xúm nhét vô....Sau Hội Ngộ.bắc CALI gần XỈU cả ,,,,Tiền còn lại ,giao cho TEXAS làm DVD và đặc San,,,thế là  Gia đình CUTÝ và THẠNH QUẠ mệt gần...Chết hụt.,,,,sau đó thêm thằng NUÔI chết,thằng Huỳnh tấn PHÁT,cạo mủ cao su,Vợ Nguyễn văn SÁU,Lê Từng khổ quá.....cộng với nhờ Đăng hưng TẤN đi thăm gia đình Hoàng TRAI,Phạm anh TUẤN.....Thế là K/3 MÌNH GÓP VÀO,,,,,,,,,,cuối cùng còn lại khoảng 1 NGÀN ( tao chưa lật sổ coi lại ) do TAO GIỮ TRONG TÚI NÈ TỒ.....Mày là thằng LẠC ĐƯỜNG mới về,,,,,Ba cái LẺ TẺ đó để anh Em lo ( Mai mốt TRỜI SẬP tính sau )....tao nói với thằng XỆ,kiếm gởi cho Mày mọi thứ NÓ có ( Con PÀ Nó vét sạch mọi thứ của NÓ để gởi cho Mày,mai mốt NÓ kiếm thằng TÝ và Tổng hội lấy lại sau ) Tao còn nói với NÓ ấy ỨC TRAI chuyển cho MÀY,KÉT và Nam Kỳ lộn giống ( Vì TH không gởi riêng cho tụi Mày đâu,,,vì có 1 thằng mà bưu phí thì cao,nên để tụi mình lo cho nhau CHẮC BẮP HƠN )....Mày cứ yên tâm mà HƯỞNG
NHÀN với thằng Tây ON và KÉT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,được chưa...Còn MÀY không đọc được chữ có TÓC,,,,tao đề nghị mày DOWNLOAD Unicode đi mày
      Chị ST và GÀ,,,,,đã NGHE thằng RÒM hát ngon lành rồi chị ST ơi  ( TUI  nhận từ cái GÀ gởi )...chị CHO TUI nêu thắc mắc CHIỆN Mợ và GÀ ,mà GÀ nói rằng ở chỗ NI CÔ nên THANH TỊNH lắm,,,,và CHIỆN "Trèo hàng rào ",,,,Theo TUi,thì NI CÔ thường hiền lắm mà,Tui chỉ sợ Bà XƠ thôi......
Nhớ hồi nẳm,mỗi lần đứng GÁT ở CỔNG CHÍNH,nhìn ra phía góc phải,TRỜI ƠI ,,,,một TRỜI Ma SOEUR con con ,,,( tui thấy sao mặc áo dài trắng) đi đâu về,,,,nhưng có vài BÀ CHẰNG MA SOEUR thứ dữ gườm gườm...tui thấy ớn quá...( tại vì Tui không phải Công Giáo nên cóc rõ lắm về bà XƠ con hay XƠ GIÀ )...Từ đó Tui thường...Sợ bà XƠ....nhưng Ưa dòm các CÔ GẦN LÀM BÀ XƠ...không biết trúng trật ra sao,có sao nói vậy thôi hà............
       Ròm,,,,chẳng lẽ tao CHỬI mày mới sợ....Mày còn nhớ quyển sách nói CHIỆN ông MÁC và ENGEL không...cái quyển tên là " Tình bạn Vĩ Đại và Cảm Động "......MÀY với TAO cũng XÊM-XÊM,sao Mày NỠ nói Con của Tao giống MẸ tụi NÓ,,,,,,,,,CHẲNG LẼ TAO XẤU ÌNH lắm sao.......mà mày nỡ PHANG Tao như vậy hã RÒM...Thằng TỒ nó không khoái MẠNH QUỲNH,vậy Mày HÁT lại bản CHUYỆN MÂY MƯA và gởi cho Nó và Tụi Tao ( nếu Mày U-MÊ không biết gởi ,thì nhờ Mợ ST như bài " TỪ TRONG CỮA LỚP' vừa rồi ).
        Cái thằng SÙI....đã dăn rồi,,,VIRUS quậy dự lắm,mày muốn gì thì ít ra chơi cái SUBJECT bằng tiếng AN-Nam cho bạn bè yên tâm...Tao vừa hỏi lại mày,thì đọc Meo thằng XỆ,tao làm ngay ( Vì tao tin thằng XỆ, Nó là Sư Phụ về COMPUTER của tao mà )...nhớ nhá,hôm khác mà không có thằng XỆ lên tiếng ,thì Tao delete ngay lập tức,,,,SÙI nhá .
         TÀ...tao đợi hoài ,mà không nghe mày nói sao Bà XÃ mày mổ....Bệnh hoạn mệt quá mày ơi.Vái trời cho Bà XÃ mày thiệt khỏe...mấy BÀ cứ nay ốm mai đau,rầu quá,,,Thằng SẾN,,,CỤC KEM HẠNH TÂM của mày đã khám,và bác Sĩ có nói bịnh gì không ???...chuyện kỳ thị thì ĐƯƠNG NHIÊN(nếu không có,mới LẠ )nhưng kệ BÀ nó,ráng NHỊN chút...Noí vậy chứ bên này Tao đã từng QUẬY tới bến đó mày,,,,Tao đã từng CHƠi một tay CASE WORKER bay ghế,và Tao còn giữ cái thư của THỐNG ĐỐC  Tiểu bang trả lời  cho Tao nữa đó ( từ hồi năm 1996 lận ).Không phải tao hay ho gì,nhưng TỨC QUÁ phải vậy...hơn nữa tao nghiên cứu thấy,,,TỤI MẼO kỳ Thị,nhưng CHÚNG sợ CHỮ ĐÓ ( vì sợ luật ) thế là động 1 chút là Tao  LA LÊN ' Tui bị kỳ Thị ',thế là tụi NÓ xuống nước ngay ( theo kiểu THÍ CÔ HỒN cho  khỏi rắc rối vậy mà mà)...kết quả là TAO  lời.
                

Chị ST
,,,,chị cứ gởi hết TRỤI các phần CHỊ  đọc cho TUI và .....Tui sẽ  SANG  ra CD ,bỏ vô XE,vừa đi làm vừa NGHE .Nói thêm chứ có Tay nói TUI xạo ke,vì  máy trên XE đâu nghe MP3 được....số là Tui có máy nghe DĨA CD và MP3 hiệu SONY ( 55 tì đó ),chuyền vô 1  cái băng nhạc ( loại băng không dây,chỉ dủng chuyển âm ).băng này bỏ vô trong máy nghe nhạc tape...thế là TA NGHE THOẢI MÁI....   Mệt quá................mai tiếp..........................THỌT.

Chị TTGT thân mến,
Ròm thành thật xin lỗi chị. Vì sức khỏe quá kém, tối ngày hẹn hò với mấy cha bác sĩ nên Chằng Lữa nhà Ròm đành thất lễ không thể meo miếc được với chị cũng như với tất cả anh chị trong làng meo như ngày xưa. Và Chằng nói, dù vậy, Chằng vẫn không quên thịnh tình của quý vị, nhất là của Sư Tử và TTGàTồ thường nhắc nhở đến Chằng. Để hôm nào đẹp trời, Chằng sẽ gọi thăm các chị. (Ròm đánh lại nguyên văn, hy vọng không sai, thiếu một câu).
Thọt ơi,
Hai đứa nhỏ của mầy dễ thương quá. Có lẽ nhờ giống mẹ !
Và thăm tất cả anh em chúng mình đang đọc mail này.
Ròm
 
Hai Thot : May lam on coi lai xem sao, chu hinh anh kieu do ma goi len mail thi co ngay "chay nha" ca dam, hon nua con "chay ca lang" nua do ! May nen nho rang" Dan ba la nhung nha lam luat"va kiem luon chuc " Tham phan"( Xin loi cac chi nhe !hy vong cac chi cung dong y voi toi ,vi day chi la bay to mot chut kinh nghiem ban than thoi!). Rieng toi, thi bi phat hoai, nhan rat nhieu ticket vi luon vi pham luat, do vay moi chi co 5 kids, chu neu nghiem chinh nhu thang Hieu Ga to thi chac  co le .. dan so the gioi con cao hon.Cung may ,la chi Hieu da co long "tu bi,hi xa"con gioi thieu cho mot noi "vui ve"khac tren dat"Tay", nghe ma ham, Tao muon book ve may bay qua tham may lien  do Hieu oi ! Nhung noi vay , khong chac co phai vay ? Vi "Dan Ba cung la nhung nha tu chinh luat nhanh nhat"( phai khong cac chi ? xin loi neu dung ! ).

Hieu Ga  to than ! Tao viet cho may vai dong, neu khong may lai noi thang nay lo la ban be, du rang tao voi may co rat nhieu  chuyen de noi, nhung may  cung biet , tao thuoc loai "top ten" luoi viet lach, do vay van chuong doi khi lung ca, lung cung chang co dau duoi gi ca. Tao  con nho, hoi o tu tai Chi Hoa, nam 79 thi phai, sau khi vuot nguc bi bat tro lai, bi dua ve Chi  Hoa, nhot Xalim may thang, ra o chung phong voi ong Bo truong Giao duc (Mr Ngo khac Tinh),Ong ta  doi thu hoi bang tu tai 2 cua tao lai vi noi nang  linh tinh! funny !
Hieu than, Doc qua nhung loi "tran tinh" cua may tu luc ra tu den khi vao dat France voi nhieu cam kich, thang Ga to voi cai duoi tho ( Son sua noi tao nhu the!)hoi xua, ma cung gap canh "truan chuyen" qua, cam phuc vo chong may va xin chia se su thanh cong cua gia dinh may va cac chau, cau mong phan doi con lai cua chung ta duoc an lanh.A, May noi luc ra tu, gap thang Bau ga & Le chi Tuong ha?thang Tuong thi qua US  lau roi , co le no di truoc may, con thang Bau di HO, nhung cung di truoc tao 1 nam, 2 thang nay cung o Tieu  Khu Binh Tuy voi tao nam xua,Tao da gap ca 2, Bau & Tuong nam 03 khi ve Bac CA du Hoi ngo 30nam k3, phai thanh that cam phuc tui k3 Bac CA,  chung no to chuc chu dao va rat thanh cong( Dam Bac CA  c hi co 6 gia dinh : Choai,Thu, Bay,Lip, Phap va Vo van Mang), tao khong nghi co the lam lan thu 2 duoc nhu the !. Sau do Vo chong thang Le C. Tuong dua tao ve nha no o Sendiago, tao  o nha Tuong mot ngay. Vo chong Tuong lam an rat thanh cong, con cai hoc hanh rat gioi, Gia dinh thang Bau ga cung vay, cac hau hoc hanh rat kha, nhin chung trong hau het Gia dinh Anh em Nguyen Trai , Cac chau deu hoc gioi va rat thanh cong. Chac Thanh to NT do tri cho the he con chau chung ta.
 Nghe may & thang Phap nhac den Lam Quang Thien, tao that bui ngui, tao an han vi ngay dua xac no, tao khong ve duoc,sau do tao den tham gia dinh no tai khu Xom ga, Gia dinh, may biet khong? LQT voi tao rat than thiet,cung vao QT dot 2,nam canh nhau,cung an chung, hon the Bo cua LQT la Lam Huu Bang la thay Hieu Truong cu cua tao tu hoi lop de that tai truong Trung hoc Ly Thuong Kiet, trong truong minh co nhieu nguoi da xuat than tu truong nay(vung Quang Trung, Hoc Mon)tu k1-k4, thang Mang & Duc khoa minh , sau tao & LQT mot lop, cung ra tu truong nay. Toi nghiep, khi tao den tham Thay Bang & chi Thuy da khoc that nhieu ! chinh vay , khi may nhac den no, tao cam thay nhu nhin lai tat ca hinh anh nam xua, buon thay cho mot thoi chinh chien ! . con thang PB Thuc, no dang o gan tao day, hien tai hai vo chong no khong co con,di cay toi ngay, lau lau tao ghe no uong vai loong roi lai zooloo,no cung linh tinh lam, lay vo lan thu bao nhieu tao khong ro,nhung "co" nay con tre lam,thua no co 20 tuoi, do vay tao hay noi no phai "self control" chu khong thi "die  soon".
Khu vuc Dong Bac Hoa Ky nay co may thang k3: Thang Chan, Khai, Inh ,Vo T Cu, Thuc, Phan Q Son,Hung ngo va tao. Lau lau moi gap nhau, dip tet nhat, hoac dinh dam,  con cung it khi,may qua biet , cang hoi  nhap vao xa hoi Tay phuong nay cang nhieu ban ron, gia  dinh nao cung vay ca do vay chung ta cung khong the trach nhau,  so voi tui no o day, tao con thuoc loai sieng nang do, chu  con tui no nhieu khi goi phone cung khong gap noi chu dung noi gap mat. Thoi thi "Cam thong" cung giong nhu"thong Cam" vay.Gap nhau cuoi he he la xong.
 Hieu Oi ! cuoc doi bon minh dang "ta ta bong nga ve tay " roi ! thoi thi tam su vun voi nhau cho do buon te,ban se cam thay "lac que"khi noi nhung dieu nay voi nguoi khac.Tuoi tre bon minh da bi gay canh,den tuoi gia chac dut canh luon. Cach day vai nam (02) tao  co di du dam ma cua Tong Thong Thieu, mot cam giac gan nhu vo nghia ve cuoc doi cua moi con nguoi, con do,roi mat do,mot dinh cao cua nac thang xa hoi, neu dung ve phuong dien cau truc to chuc thi ong ta la mot "King", nhung bay gio, tai vung dat luu vong nay, nam thu minh trong can nha quan nho voi dien tich do 100sqf,mot vai vi tuong lanh va mot so sy quan cu den cu hanh nghi le voi nhung be bang cho than phan. Tat ca deu cam nin ! than phan cua ke luu vong hay luu day lan lon.
  Thoi nhe Hieu oi ! Hom nay tao tam  su vun voi may hoi nhieu do,hen luc khac lai viet tiep cho may.Chuc may va Gia dinh moi su an lanh.Than.
                                                                                                Hung Sui

HELLO LÀNG MEO ,NHƯ ĐỀ NGHỊ NAY TAO VIẾT CHỬ CÓ TÓC ĐỂ
THẰNG HEO CHUYỂN TIẾP THẰNG THỌT SAO MẦY KHÔNG CHUYỂN NGUYÊN SI TẤM HÌNH MÀ CẮT ĐI PHẦN DƯỚI GÀ TỒ COI KHÔNG PHÊ ĐÂU MẤY HÔM NAY BẬN VÌ BÀ XẢ LÊN CA MỔ ,SAU KHI VỀ ĐẾN NHÀ ĐÃ MẤY NGÀY BỊ ẢNH HƯỞNG THUỐC GÂY MÊ NÊN BÀ TA CỨ ÓI LUÔN KHÔNG ĂN UỐNG GÌ ĐƯỢC VÀ THƯỜNG XUYÊN BỊ MỆT NÊN KHÔNG LÊN MEO ĐƯỢC ,CHẮC PHẢI VÀI NGÀY NƯẢ MỚI THUYÊN GIÃM .TRUNG

Kính thưa quý vị dân làng,
Nảy giờ nữ xướng ngôn viên ALHĐ ngồi kè kè bên chàng Dũng, năn nỉ chàng ta o bế dùm tiết mục đọc truyện trong lúc chàng đang theo dõi một phim hấp dẫn trên tivi.  Vì bị èp làm nhiều quá, chàng nổi nóng, mặt mày nhăn nhó khiến nữ xướng ngôn viên em buồn lòng hết sức nhưng vẫn phải nuốt nước mắt, kiên nhẩn thốt lên những lời lẽ ngọt ngào nhất.
Chưa kịp nuốt trôi nước mắt thì... hu...hu... đọc đến meo của Tâm bút gia T.Vấn, nước mằt ở đâu bỗng vọt ra có vòi, làm ướt đẩm cả đường xưa lối cũ.  Ước chi nữ xướng ngôn viên em chưa từng biết tuổi Vấn Xệ Phu nhân hoặc biết chắc rằng cô ấy lớn tuổi hơn mình thì đâu có gì phải âu lo, phiền muộn.  Đằng này trái lại, cô ấy lại nhỏ hơn ALHĐ một hay hai tuổi mới là khổ tâm quá đi chớ!  Nếu như Vấn Xệ phu nhân đã được tôn vinh là "bà cụ nhà tôi" thì ALHĐ lại trên bà cụ một bậc.  Vậy thì... ôi thôi... còn làm ăn gì được nữa hở trời đất ơi!
Thôi thì đời ALHĐ sắp tàn đến nơi rồi, cũng nên cống hiến cho đời tất cả những gì còn ấp ủ, để mai này không phải hối tiếc chuyện thế gian.  Mặc dù biết rằng mình tuổi già sức yếu, hơi hướm chẳng còn được bao nhiêu, chuyện đàn địch thì bằng O % của nhạc sĩ Phạm Ròm nhưng vẫn ráng cất cao giọng hát để đời thêm vui.  Vì lo rằng mình hát ẹ quá chẳng ai buồn nghe nên nữ ca sĩ đã cẩn thận nhờ Ô. Tây+Bà Đầm Đơ đóng vai thính giả danh dự để lắng nghe và nhận xét trước khi bài hát được trình làng.  Bà Đầm nói sao thì quý vị thính giả nghe thấy rồi.  Riêng Ô.Tây thì phê điểm như thế này:
 Dưới một nhận xét rất tầm thường của tôi, như một người nghe nhạc trong đại chúng thôi, thì chị hát như vậy là đúng nhịp điệu, và tiếng hát nghe rõ lời, có hơi ngân đầy đủ. Đừng so sánh với giới chuyên nghiệp, thì cả hai bài hát của chị đều trên trung bình cả. Chi cứ đưa lên làng Meo, cho mọi anh chi em cùng thưởng thức cho vui.
Nghe qua, nữ ca sĩ em mừng quá (không đội sổ là may rồi!) nên vội vàng chuyển đến quý vị thính giả cùng thưởng thức.  Đúng như Ô.Tây đã nói, mong quý vị đừng so sánh em với Khánh ly hay Khánh Hà thì tội nghiệp nữ ca sĩ mới ra lò như em.  Thành thật cám ơn quý vị chịu khó nghe em rên rỉ.
 Anh Ròm ơi!  Hồi qua em vổ tay bộp bộp cho anh rồi đó, bữa nay anh nhớ vổ tay lại cho Sư Tử nghen (cho dù một hay hai bửa nữa, anh Ròm mới được nghe trong CD).
 Chúc Nhà Báo và tâm bút gia một chuyến du hành vui vẻ và thành công về mọi mặt.
Nữ ca sĩ ALHĐ đính kèm bài hát MƯA CHIỀU KỶ NIỆM của nhạc sĩ   (em đâu biết của nhạc sĩ nào).
ALHĐ

Trước hết, Sư Tử em merci beaucoup Ô.Tây đã nễ tình uýnh máy bằng chữ có tóc nên con Sư Tữ đọc ro ro, không phải mò mẩm chỗ nào cả.  Để thư ký em bày cho ông anh cái kiểu này, ông anh sẽ uýnh máy nhanh hơn nhiều ghê lắm!  Này nhá, ông anh hãy lấy băng kéo giấy, cắt mấy miếng nho nhỏ, ịn lên các key ở hàng có các con số.  Sau đó lấy bút mực đậm quẹt các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã ... lên.  Thế là thời gian sau Ô.Tây sẽ quen liền.  Nếu sợ mấy chàng quý tử la thì Ô.Tây dán lên phía trên, đừng lấp các số thì coi như vui vẻ cả làng.  Ông Tây khỏi phải diễn tả, cứ nhìn ông Gà Mái mổ cò là em biết Ô.Tây mổ như thế nào rồi.
Thôi đi Ô. Tây ơi!  Thư ký em biết Ô.Tây đang hí hửng vì vừa nhận được gói quà 5 ký của ông Xệ nên khéo nịnh nọt ống ấy, chứ em dư biết là ông ấy cố tình thổi phồng cái tuổi thanh xuân của phe đờn bà của tụi em lên.  Cũng may là tối qua, ngồi rị mọ trên cái com. tới 12 giờ khuya, mắt mũi kèm nhèm, đã vậy Tâm bút gia bí hiểm uýnh máy chữ nhỏ xí nên em đã không kịp thời nắm bắt đúng lúc chữ "cổ thụ" mà ông ấy đã phang cho em, nghe đau điếng!  Ý ông ấy muốn nói em thuộc loại già khú đế lắm lắm rồi!  Mới vui mừng được nghe lại 2 tiếng "tiểu muội" ngày nào chẳng được bao lâu thì ai đâu lại nỡ gieo chi sự thật phủ phàng như thế này!  Hít... hít...
Bà Đầm Đơ bị em lây bịnh ghiền meo rồi!  Tuy nhiên, Bà Đầm đừng lo, Ô.Tây còn mê meo hơn Bà Đầm mà.  Nữ thi sĩ TTGT hãy mạnh dạn hoạ thơ của Đại thi sĩ Ngoan Nguyễn đi, đừng ngán Ô.Tây nào hết.  Trước đây, em bị ông Xệ chê làm thơ dỡ ẹt nhưng em đâu có ngán.   Thi sĩ làm thơ hay cũng như ca sĩ hát hay là chuyện bình thường trên thế gian này, ai chẳng biết.  Còn như biết mình làm cái chi cũng chưa hay nhưng vẫn cố gắng mày mò vươn lên thì mới là chuyện đáng ca ngợi chứ, phải không chị?  (Mèo khen mèo dài đuôi í mà!  Xin quý vị thông cảm để 2 nữ thi sĩ TTGT và ALHĐ lên tinh thần chút xíu.)
Em đang gấp rút đọc tiếp các trích đoạn để cuối tuần này chàng Dũng giúp em một tay.  Hai ngày nay, chàng ta vào trường Đại học tham dự Opening Day để thứ hai tuần tới sẽ chính thức trở thành sinh viên của University of Sydney nên không có nhiều thì giờ giúp má nó làm chuyện đại sự.  Nữ xướng ngôn viên em đang tuyển chọn những trích đoạn chính yếu, ngõ hầu giúp các anh chị không có thì giờ đọc hết cuốn truyện QUA ĐỒI TRINH NỮ vẫn có thể thưởng thức đuợc cốt truyện và nét độc đáo trong bút pháp của nhà văn Thảo Nguyên.  Em dự định như vậy nhưng không biết có đạt  được ý nguyện không.  Thôi thì chỉ biết cố gắng hết mình vậy!
 Anh chị Hiếu GT, anh Thiện, anh Hải, anh chị Cơ, anh Hùng, anh Ròm ... ơi!
Có lẽ em sẽ dấu nhẹm đoạn 1 và đoạn 2 vì em đọc không hấp dẫn đâu.  Xin các anh chị đón nghe những đoạn sắp tời khá hơn một chút.  Em đã có sẵn trong máy mấy phần rồi nhưng gởi dồn dập nhiều thứ quá, em lo sẽ gây trở ngại cho hộp thơ của quý vị thính giả nên xin các ông anh ráng chờ.  Chính sự nhiệt tình ủng hộ của các anh chị đã giúp em có đủ niềm tin và nghị lực để hăng hái thực hiện tiết mục đọc truyện này.  Nếu sau này, may ra em trở thành nữ xướng ngôn viên thứ thiệt, em sẽ hậu tạ các anh chị.  Nói giỡn thôi, em quá date rồi.  Điều chính yếu là:  Muốn trở thành xướng ngôn viên chính ngạch, em phải thật giỏi Anh văn, phải có bằng cấp hẳn hoi chứ không thể chỉ nhờ vào giọng đọc đâu.  Lại phải hẹn lại kiếp sau nữa rồi! 
Em xì-tốp để tiếp tục ghi âm vào máy đây.
Bye bye, A bientot
STALHĐ