Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

6-Lượm thơ con cóc &thư K3- 7

Thoại Anh-Lưu
Sinh oi
Hôm doc bài cua thang Hiêp Rom, tao cu thac mac mai là mày co cai ngoai hiêu là CU TY tu hôi nào vây cà ? Ngay roi truong me ra di co bao gio tao nghe thây ai kêu mày bang tên này dâu ?
Nghe thang Tin kê qua diên thoai cho tao nghe , là mày bây gio da thành 01 cây but chuyên nghiêp , co tên tuôi , co mau mat trong làng van nghê . Nghe vây thi tao cung mung lam.Tao con nho ngày o Da Lat , cai tài viêt van, danh dàn guitare cua mày , da làm cho nhiêu bong hông ngât ngây!
Thang Hông bây gio ra sao ? mày co hay gap no không ? sao chua thây no lên tiêng gi hêt, du rang tao da hoi tham no rôi ?
Cam on mày da lo gui tài liêu , danh sach anh em cung khoa cho tao. Tao lac dan lâu qua, nay thinh linh duoc tro vê , nên cung chua kip nho ra hêt ban be. duoc cai tài liêu mày gui cho , tri oc tao se làm viêc 02 ngày 02 dêm dê câp nhât hoa lai cho kip voi nam 2005! . Tu hon 01 tuân nay, tu khi tao tim lai duoc anh em, ngày nào tao cung co 7, 8 cai mail cua ban be cu. Nhiêu thang tao tuong no làm sao mà nho duoc ra tao, vây mà chung no dêu viêt mail tham hoi, cho tin tuc này no. Tao cam dông lam, và xin cam on tât ca tinh ban Nguyen Trai 3.
Thang Hoàng kim Thiên moi gui cho tao cai hinh qua Net . Tao nhân ra duoc dai ta Quynh, thang Hoàng " biu" , con lai nhung thang khac tao thây lo mo qua ! de tao phai hoi lai thang Thiên chi ro lai cho tao.
Thang Nguyen duc Tin, cung moi gui cho tao cai hinh. Tao nhân ra , vi no da noi truoc là hinh chup no và thang Thiên ! vi thê không nhâm voi ai duoc !
Tao se gui hinh tao và gia dinh, dê tui mày se thây con Gà Tô cua Da Lat nam xua da thay dôi dên dâu .
Mong tin.
Hiêu Gà Tô.

Gui dên tui mày hinh vo chông tao chup thang 12/2004
Hinh sau se là 03 dua con tui tao.
Tai hinh khô lon qua , nên tao phai gui làm 02 lân.
Hiêu gà tô.

Kinh thua anh SVSQ truc liên doàn ,
Thang Vân Xê no da day tao phai thua trinh nhu vây , không thi thang Hai " thot " no se nôi giân thi nguy hiêm lam. Vây nên tao phai thi hành ngay.Thang Vân no da duoc tân phong là Lang Truong làng Meo thi moi lênh lac no ban ra , tao lâp tuc châp hành. Noi cho dung ra thât là dung nguoi dung chô, thang Hai thot làm truc liên doàn thi kho mà ai co thê làm hon no duoc! Noi ra chang phai .....nâng bi no , chu tu hôi tao tim duoc tui mày dên nay, gân nhu ngày nào no cung dêu chi mail cho tao , dê tao kip câp nhât hoa tin tuc anh em xa gân. No lai con rang bo công go chu VN co dâu cho tao doc nua chu. Tao voi no xai VPS key, nên viêt và doc ngon lành chu quôc ngu co dâu. Tao go co dâu cung duoc , tuy co hoi lâu môt chut, nhung chi so , tui mày thnag xai thu này thang xài thu khac, rôi thu tao không doc duoc thi uông công go lam ! Hay tam thoi xài thu không dâu da, mà thang Trung tà no kêu là chu TROC Dâu! khi nào bon minh thông nhât duoc font chu, tao se rang go bang chu co dâu, OK ?
Hông oi! chuyên cua mày âu cung do duyên phân thôi! cai danh hiêu " pho ma" không phai do tui tao dat cho mày dâu, do chinh là dai uy Dào ngoc Tô da dat cho mày do. Thôi rang giu làm môt chut ky niêm suôt môt doi. Nghe mày kê gap lai elle , mà tao cung ngâm ngui chung voi mày. Co 01 bài hat, chac mày da co nghe:
" muoi nam không gap tuong tinh nhu da
mây trôi mây trôi tuong tinh da quên
em oi, em oi , môt troi tho cu"
sao mà elle da o trong US army và deo toi lon dai uy lân?! Chac dai ta Quynh se hai long lam, nàng da nôi tiêp con duong cua nguoi cha bi dut ganh giua dàng. Tao cung co hoài vong nhu thê. Cho nên thang con thu hai cua tao, da chon doi linh hiên dich làm nghiêp di tu nam 2002. No dang hoc y khoa nam thu 2, và là SVSQ truong Quân y o Bodeaux.

Tiêu khôn Co oi! may mà cung mo mail, chu không thi tao tim vê duoc voi anh em mà mày không them lên tiêng thi tao cung tui thân lam. cam on mày nhiêu. Sao thang nào no dam dat cho mày cai tên xâu vây cà! chang le mày co bà con voi anh ban cua Tôn ngô Không ?! . Tao con nho, co dêm tâm giao, hop mat luôn ca mây niên truong khoa 1. Ong Xuân dai dôi truong dai dôi B, co choc gheo 01 niên truong khoa 1 vê lai truong hôm do, ông ây noi, hôi do khoa tôi co anh gi do, tao quên mât tên niên truong này rôi!, dac biêt anh rât chiu com ....phan xa! làm tui tao lan ra cuoi nghât, vi qua thuc hôi do mày mâp u!
Trân van Song oi! thang Vân kê tôi mày ua lan thât ky, mà nay vua nghe tin tao duoc tro vê dai gia dinh Nguyen Trai, da co loi tham hoi ngay nhu vây , thi tao càng cam dông hon nua. Tao nho ngay xua , luc o trung tâm 3 tuyên mô nhâp ngu, mày hay co vê thâm trâm it noi lam. Thang nào lai goi mày là Song beo nheo! Trân van Song di quân quôc ky suôt 02 nam ruoi o truong, da tung diên hành o Saigon chu bô thuong sao !
Tôi qua, thang Nguyên xuân Choai goi tel cho tao, noi chuyên gân ca tiêng dông hô.Hinh dung chac co thang dôi theo thoi gian, chu con tiêng noi no thi vân y chang nhu ngày nào con o Da lat.No co cho tao hay, no con co ca hinh gan alpha cua dot 3 A nua.Hôi do bon tao di dot dâu , loe nghoe co gân 40 thang. Buôn thây mô , chu không duoc dông dao nhu dot sau, nhâp truong ca tram thang môt luc. Nhung cung vi thê , mà mây thang dot dâu biêt ro vê nhau hon.Thang Choai co cho tao hay tin tuc cua Nguyên mâu Binh làm an rât kha gia o VN. Thu thât tao không muôn vê VN , khi mà nghi toi bon non côi, và la co mau hay con ngu tri o do!.Nghi dên da thây chan ngan, du tinh yêu quê huong luôn dây ap trong tâm tu.
Diêp van Oanh oi! sao mà bà xa mày gô ghê qua vây?! Vua là thi sy vua là ca sy nua. Thê nào tao cung xin nghe cho duoc tiêng oanh vàng, phu nhân cua con gà mai UC .Mày noi qua dung, khoa minh co 03 con gà.Gà mai Uc, gà tô và Bau gà. hai con da tro vê truong tu khuya rôi, con gà tô di lac 30 nam nay, cung da kiêm duoc duong mo vê, lai trung nam nam Gà nua , thi dung là diêm tôt cho khoa 3 tui minh rôi. Yên tâm di cac ban oi, cai ky luc di lac cua tao, thê nào cung bi vuot qua liên ngay bây gio.
Hiêp rom oi! vây ra mày bi dau. Tao dang thac mac sao mày không them tra loi tao? kê cho tao nghe giai thoai cua chi ....Su Tu ! Moi nghe ngoai hiêu thôi mà da khiêp rôi! Thang Oanh gà mai vây mà gô ghê qua co! tao dang doc tu truyen cua mày, doc phai nghiên ngham nua nên co hoi lâu. Doc xong se loi bàn Kim thanh Than! . Cuoc doi mày thi di nhiên phai lam truân chuên ba dao vi .....TINH! Cai do tao da biêt tu khuya! tao và cha Dat gia hay nhao mày hoài do thôi.
Nguyên van Inh oi! ba xa tao coi mail, cuoi mai và bao chi thich nhât cai ngoai hiêu cua mày! Tao kê là may tung duoc Lê hung Anh no phong là Kissinger do. Mày nhan dum voi thang Hoàng biu,Chuong vit, phai lâp tuc vô làng MEO, dê con gap go nhau chu, diên thoai viên liên mac thây mô , làm sao mà tan doc voi nhau chi da diêu;
Hoàng kim Thiên oi! cam on mày da gui hinh. Dang tinh hoi lai mày , dê xin chi dân , vi anh em sau 33 nam không gap cung thây ngo ngo , nhiêu dua nhân không ra, nhât là coi trên hinh nua. Ngo dâu thang SVSQ tuc liên doàn da mau man lo ngay cho tao rôi. Cam on Hai thot môt lân nua.Sô cell phone cua tao là 06 83 79 13 60.
Trung ta oi! sao mày da vôi trach tao nhu vây, tao nho dai lam, chang bao goi quên chuyên gi hêt! Tao dang cho thang Sinh, Hông , gui cho ky yêu, dê biêt gia canh anh em, di nhiên trong do phai co ca mày nua. Khi tao chua tim duoc liên lac voi thang Hiêp rom, thi mày da là thang dâu tiên tra loi tin hiêu tim ban cua tao . Tao nhu ke di bien lac huong, tha tin câu may, mà duoc ban nhan ra tim toi dua vê dàn, thi tao phai nho toi công mày dâu tiên chu.
Vu minh Hung oi! Mày o dâu ? sao không nhan cho tao môt tiêng ! Tao nghe thang Hai thot cho tin , mà cu ngong ngong cho mail mày ngày dêm! Liên lac ngay voi tao. Mày co tin tuc gi cua Phan Ngoc Son tuc Son sua không ? Ngày gap mày và no o Trang lon, sau do bon mày chuyên trai, bo tao lai môt minh cho toi nay!
Thang Choai yêu câu tao ghi lai sô tel nhà tao o Tây, vi theo no cai sô tao ghi hôm truoc cho tui mày không duoc dây du, kho kêu lam.
Dây là sô phone cua tao : 011 335 56 55 11 15
Thang nào rung rinh xu hào, muôn tiêng Gà tô gay thi goi cho tao, nhung nho canh gio dai phuong, dung goi vào luc 2, 3 gio sang Gà no không chiu ...gay dâu! . Con ngoài ra, tât ca tui bây nho siêng nang thu tu cho tao, dê tao con duoc rappel nhung ngày le bay chu. " Cam doan hôi âm, du thu toi trê, nêu co hinh anh se duoc uu tiên ! "
Tin oi! cam on mày da gui hinh. Nho do mà tao da nhin ra thang Thiên, trong tam hinh no gui cho tao. Tao voi mày là ....dân Tây, dê liên lac voi nhau hon là voi bon no nhiêu. Khi di làm, ranh tay là tao se phonne cho mày sau.
Hiêu Gà tô

Lê nguyen Hung oi!!
Sorry ! sorry !! Tao quên , tao quên !!!! tao vua tu khoe thành tich " cam doan se hôi âm tât ca " !!! mà lai sot mât mày!
" Tôi " này thiêt lon! vây cho nên liên vôi mo may viêt cho mày ngay dây.
Thang SVSQ truc liên doàn này bê bôi thiêt! bang cua bon mày dông nhu thê mà không biêt liêt kê lên bang phong thân! Noi vây chu no cung luong tâm nghê nghiêp lam , chi tai hôi ha qua, no lo rang tao di qua lâu moi vê gap lai anh em, chang biêt ât giap gi, noi tâm bây tâm ba, nên moi vôi va gui cho tao tung khuc môt do mà!
Mày con nho khi di công tac Quang Ngai không ? dot dâu bon minh o lai ngay thi xa. An o tai trung tâm yêm tro tiêp vân , ngày ngày co xe GMC dua di công tac khap cac noi. Luc nào toi cac truong trung hoc, nhât là vào cac lop co nhiêu nu sinh, là tao phai nho ngay toi mày. Mày co nho là viêc gi không ? Dê tao nhac cho mà nghe. Tao di 01 duong thuyêt trinh xong là xin moi qui vi thuong thuc ban nhac " gia tu vu khi " do mày trinh bày. Bây gio nho lai tao mac cuoi, tai sao mày không dot thêm vài ban khac, mà di dâu cung chi co môt ban nhu vây! cung may mà bon minh hôi do chang bao gio phai di lai môt chô nào 02 lân !
Nghe thang Hiêp rom kê chuyên di an dam cuoi con mày, duoc mày lo lang cho anh em vô cung chu dao, mà tao bat them. Mong co ngày duoc dên nhà mày nhu bon no vây.Mày da lên hang ông noi rôi , thi xin co loi chuc mung ca hai vo chông mày do.Dam cuoi con mày mà anh em vê dông nhu vây thi con gi bang. Mày vua vui dai hy cho con, vua vui gap lai ban be cu. Bon no vê dông nhu thê thi gân nhu môt cuôc hop mat cua khoa 3 roi con gi nua.
Nghe mày kê chô mày o con co Triêu duy Toan , thang thu khoa này cung vê tiêu khu Gia Dinh voi tao.Suôt hon 02 nam troi o cung don vi , tao con nho nhiêu chuyên tuc cuoi vê no lam. Nêu no không chiu lên mail, khi mày gap no noi lai dum , là tao trông tin no nhiêu. No , tao và thang Trân Hoang, di hoc và di làm chung cho toi ngày mât nuoc. sau do thi biêt tam luôn. Nay nho co mày mà tao moi biêt no dang o USA.
Mày kê cho tao nghe giai thoai vê bà .....SU TU di, moi nghe so qua mà da thây hâp dân rôi.Bà mà giân ,thi bon minh cu mang con gà mai Uc ra mà quay vong vong là SU TU cung se lên tiêng liên do mà.

Truong van Vân oi!
Thang Hai thot trong mây mail dâu no day tao là khoi phai viêt cho tung thang. Cu Go vào REPLY ALL là thu di dêu chi cho moi dua. Tao làm theo ram rap, me kiêp mail cu bi tra lai , chu my tum lum, tao doc hiêu lom bom là no chê! Lai con bao dây là nhom tu, han chê, phai xin vào moi duoc. Tao lât dât làm don xin, rôi ngong cô ngôi truoc computer doi tra loi. Tao cho gân dên 02 gio sang , cu bat cho tiêp.Tao chui thê me kiêp sao cai hôi này kho qua, hành ha hôi viên di lac moi vê qua troi. Qua 01 dêm ngu châp chon vi dây ac mông vi không duoc châp thuân cho vô làng MEO.Sang hôm sau ngu dây, truoc khi di làm tao rang mo may coi sao.Mung hum !!! tao da duoc cac ông xêp song làng MEO mo cua cho vô rôi! . Noi choi cho vui , phai khen mày môt tiêng Vân à , mày làm cai này hay thât, anh em tro nên thân tinh gân gui nhau rât nhiêu. Mày cho co doa anh em dong cua làng MEO, tao moi tro vê phai dê cho tao huong, it ra cung phai bang thoi gian tao di lac da! Sau do mày tha hô mà giai tan . OK ?

Mây thang con tao chung no dang thac mac cai biêt danh Gà Tô cua tao nghia là sao?!
Vây bon mày, nhung thang gioi tiêng Anh, tiêng Phap, nhung van nhân nào, nhung nhà nghien cuu ngu hoc, giup thu tao . Diên nghia bang tiêng Tây, tiêng Meo , dài bao nhiêu cung duoc , cho 03 thang con tao no hiêu so so thê nào là ...Gà tô coi. Xin cam on truoc cac vi co long ....hao tâm!
Hiêu gà tô.

Hai oi!
Tao moi ngam nghia ky cai hinh mày gui cho tao rôi. Nhin thay mày tao nho ngay ra nhung ngày o truong xua. Không biêt thân hinh ra sao , chu guong mat mày thi thây là ôm hon ngay xua. Tao nho nhât cai miêng tia lia cua mày , chua thây mày dâu mà da nghe tiêng mày truoc! Trong hinh ,mày và thang Hung sên không thay dôi bao nhiêu. Con thang Khuê tho diên sao bây gio mâp ra qua troi! ca thang Huynh No cung thê! Thang Choai no noi voi tao là ky lam! Thang nào ngay xua mâp bây gio thi ôm, con thang nào ngày xua ôm thi bây gio lai mâp. No noi thang Châu van " Deng " bây gio bu nhu ông thiêu uy Vinh vây ! .Thang Hoàng cung mâp và ...trang ra nêu so voi hôi xua.
Tui mày chiu kho gui hinh anh nhu vây , luc gap nhau minh se do ngo ngàng và de nhân ra nhau hon. Noi vây chu thang Hiêp rom noi doc , suc mây mà tao bi nhu thang Tu Tiên, con khuya moi gat duoc tao! thang nào tao co nhân không ra di chang nua, chi cân nghe tiêng noi là tao nham mat cung nhân ra nguoi!
Hiêu gà tô

Bonjour les tontons! (permettez-nous de vous appeler ainsi!)
Merci pour la traduction du mot Gà tô! on a bien rigolé!
Papa avait des copains super!
Est-ce que vous pourriez nous raconter des anecdotes rigolotes sur notre Papa quand il était élève avec vous?
en français ou en anglais s'il vous plaît!
Nous aimerions bien vous rencontrer un jour pour entendre ces histoires!
A bientôt!
Les enfants de Gà tô

Kinh thua anh SVSQ truc liên doàn!
Me kiêp tao giu dung theo loi day cua thang Vân xê , nên lân nào cung phai thua gui thang truc liên doàn này, mong anh em thông cam. Tui mày sao chu , tao thi thây no cung xung dang duoc thua gui môi lân nhu vây.Nhung thang truc kia oi , nho mà mail cho tao dêu do, lo là tao se không thua trinh voi mày nua dâu. Nho hôi con trên truong, môi thang chi phai truc liên doàn cao lam chi 01 hay 02 lân là cung. Thang truc ban ngày ngôi bàn giây, toi trua di lây thu, chiêu tôi con phai xach dô qua ngu o van phong liên doàn nua. Vây mà nay thang Hai thot tinh nguyên làm SVSQ truc liên doàn triên miên , thi cung phai tuyên duong no chu!

Hiêp rom oi!
moi duoc mày goi tel qua , bây gio lai MEO cho mày ngay dây. Cam on nhiêu da goi diên thoai cho tao. Nhung tao da noi rôi, thang nào xu hào rung rinh thôi, co muôn nghe gà tô no gay thi goi choi chut dinh, con thi cu len Meo mà kê chuyên xua tich cu cho nhau nghe là du thu vi lam rôi. Tao da ngam hinh gia dinh may ky lam. Mày thi qua thuc là co ROM hon hôi con trên truong. Nhung mày mà tu dung mâp thu lu ra , thi làm sao con duoc goi bang cai tên thân ai tu ngay xua. Tao da duoc nhin thây dung nhan ...."chang lua" ! ( xin lôi chi Hiêp, do là no day tôi goi nhu thê!) và con duoc nghe ca tiêng noi nua. Cam on vo chông mày rât nhiêu. Tao thây vo chông mày con môt cô chiêu tuôi moi dôi muoi. tao co mây thang Duc, cung dên tuôi di tim vo, vây nêu duyên troi xui khiên , bon minh se làm xui gia , OK ? Con trai, con dâu, và con gai tui mày dêu rât banh bao ngon lành, gia dinh dâm âm nhu vây là qui nhât rôi. Noi gi thi noi chu tao thây mày bông chau nôi trên long thi cung hêt hôn vi thoi gian qua qua mau.

Anh Nguyen dinh Thi thân mên,
Cam on anh da co loi tham hoi. Toi di lac lâu qua, may nho thang Hiêp Rom mà tim lai duoc anh em. Duoc anh em gân xa toi tâp chào mung, mà tôi cam dông cung nhu vui mung lam. Tinh anh em dông khoa, noi theo nhà van Giao Chi, là môt thu anh em không hen mà thành. Bao cuôc doi gan bo cung nhau, luc vui luc buôn, tu luc con tuôi tre cho dên luc bac dâu.Môi nguoi môt tinh, ke nong nguoi lanh, nhung sao chung ta vân quyên luyên voi nhau cho dên hêt ca cuôc doi. Chi cân nhac lai môt chuyên nho, môt câu noi, là du cho chung ta cuoi vui rang ro. Ca môt khung troi ky niêm ngày cu bông tro vê nhu moi hôm qua. Tôi vân nho anh làm dai diên SVSQ công giao. Tuong ta anh nghiêm nghi nhu ....linh muc vây! Anh da trai qua nhung nam thang o trai câm Hong Kong, chac co nhiêu chuyên kê lai cho anh em cung nghe. Cho tôi gui loi chào chi và cac chau. Mong tin anh .

Trân thanh Châu thân mên,
Tao da nhân duoc 01 cai mail dâu tiên cua mày. Mày viêt trên nên màu xanh, vi mày là dân hoa sy, chuyên vê màu sac, tao doc xong lu bu qua quên chua kip tra loi mày. Nay lât dât viêt cho mày ngay dây. Truong minh co 03 câu lac bô : SVSQ, SQ và HSQ. Thang Lâm phuc Chân lo cho câu lac bô HSQ, phân câu lac bô SVSQ thi giao cho mày! Vây thi khoa 3 chu dao qua rôi con gi! Tao cung mung khi nghe tin tui mày da vui duyên câm sat. Chi cân nhin cai tên hiêu trên mail cua mày , là tao hiêu ngay, moi chuyên vân ngon lành toi bây gio. Thành thât chuc mung tui mày. Tao thi it ra câu lac bô lam, mày cu hoi thu, chac chan Yên no không nho ra tao là ai ?!

Thu cân oi!
Cam on mày da goi tel cho tao. Cai thang này choi kham qui ban oi! no kêu tel cho tao mà không chiu xung minh là ai! no bat tao doan thu xem, dê thu ....tài cua tao. Tao nghe chung 3 phut thi doan ra no là THU cân hoac là Khao dâu buôi,nghe den 02 phut nua thi tao goi ngay choc là thang Thu cân!!!. Nghe lai tiêng ban be thât tinh tao thây không thay dôi gi, vi vây tao nhân ra duoc là thê. Thu oi , mày mà cung lên hàng ông nôi rôi thi tao kinh phuc qua. Moi ngày nào bon minh tinh nghich nhu quy, phong ra công liên doàn A trung tâm huân luyên Quang Trung, chay ào lên mây cai xe Lam dê vê nhà mày thay dô dân su truoc khi vê nhà, mà nay da 35 nam qua.

Hung sui oi!
Tu khi tim lai duoc liên lac voi anh em ngày cu, môt trong nhung thang mà tao trông tin nhât là mày do! Hôm truoc tao co thây 01 cai mail ky tên mày, nhung khi mo ra thi chang co gi hêt! Tao dâm nghi ngho không biêt co phai mày gui cho tao hay không ?!
Sau khi nhân mail cua cac ban be khac, tao biêt chac mày dang o MA , lai con làm toi chuc vu " trum truong " nua . Tao nô khi xung thiên , chang le mày không them noi voi tao môt loi ! Nhung nay co thu mày thi quên hêt giân hon ngay. Co diêu tao buôn nhiêu khi nghe mày kê vê thang Phan ngoc Son. Nhac dên tên no nguyên ven dây du, không goi tên ngoai hiêu cua no nua, cho dên khi anh em minh co duoc tin dich xac vê no. Tao vua duoc coi hinh mày do Hai thot gui qua, ôi chao ! gia gap mày ngoài duong tao nhin không ra ! mày mâp ra và thây là la làm sao. Ngày con o Da lat biêt tao hay di xe do vê Chi Lang môi sang chu nhât, mày cu hay doi xin di theo, tao lai cu khât lân mai. Phai chi ngày do tao dua mày di, biêt dâu gio này tao voi mày da là nguoi trong nhà ?! . Khi gap nhau trong trai cai tao Trang lon, thang Phan ngoc Son cu khoe voi tao là nho co no mà mày moi chiu di trinh diên vào tu. Bang không co no thi mày da chang di, không phai là dinh vào chiên khu dâu ! mà chi vi không no xa cach môt bonh hinh!

Anh SVSQ truc liên doàn oi! anh làm tôi rôi tri qua, tôi dang viêt mail cho làng Meo CTCT mà hinh cua anh cu gui qua ào ào. Tao lai phai lât dât ngung thu, dê chay vê coi hinh. Chao ôi ban be thay dôi nhiêu. Co thang tao nhân ra liên , nhu thang Hoàng biu, thang Lê chi Tuong. Con thang Hung sui, Dô ngoc Tho, TKS Nguyên van Ngoan, phai nho dên phu dê cua mày moi nhin ra tui no.Cam on mày rât nhiêu. Mày nhac tao lai nho ra tiêng coi kinh hai cua nhung buôi sang tâp thê duc! Bao lân tao xâm minh trum chan ngu ky , nhât dinh không ra, mac cho ông KY hôi thuc râm troi. Co hôm êm ru, co hôm dên trua bi SQ truc kêu goi ai không chay thê duc tu giac buoc ra , thê là lanh du !!!

Hoang kim Thiên oi!
Cam on mày da diên nghia bang tiêng Phu lang Xa cho lu con tao nghe thê nào là gà tô. Tao dê yên cho chung no doc môt minh. Phân con lai , nin khe ,dâu dam dich cho chung no nghe, keo chung lai hoi côté mauvaise là gi thi ....bo me !

Thôi xin kinh chào làng Meo , Gà tô xin vê chuông, da 23 h 30 tôi rôi. Nguoi ta noi ngu nhu gà, vây nhu tao là siêng lam rôi!
Thân ;
Hiêu gà tô.
Thank you for your warm welcome!
Tonton Thien, we've heard from Dad that you were very smart when you were young, and that you had a lot of girlfriends! and you could also dance very well! Since you know France quite well, what kind of food do you prefer? French food or Vietnamese food? We like both! They are so different!
When we were in the USA it was impossible to find a good "baguette"!!!

Dad also told us that all of you had a lot of success with the girls... Is that real? because when I see Dad today....!!!
We were lucky to be all at home this weekend to be able to see all the photos and mails!

Let's hope we'll see all of you soon, in France or wherever!
See you soon!
Nous vous embrassons très fort!
Hieu's children

Kinh thua anh SVSQ CAN BO truc lien doàn,
Truoc tiên xin duoc chuc mung anh da duoc lên hàng chuc sac. Tu nay cac vong gac Dông Dô, Ninh Kiêu , se vang bong anh trong suôt nhiêm ky. Nhung cai nhiêm ky cua anh no lai duoc gia han vô thoi han ! nên coi nhu là anh duoc nghi gac luôn!
Nhu vây là bao công lao cua anh da duoc anh em thua nhân và tuong thuong xung dang. Mong rang anh se phuc vu hang hai thêm nua, cho anh em khoa 3 trông nho.

Hai thot oi!
tao da nhân du moi hinh mày gui. Cam on rât nhiêu. Trong khi cho doi thang Sinh, Hông , gui ky yêu, DVD qua cho tao, thi hinh anh cua anh em và gia dinh mà mày gui cho tao coi nhu là mây mon an choi truoc bua tiêc lon vây. Dê tao di môt duong nhân xet lai rai vê hinh anh moi nhân. Thang Hoang biu thi y chang nhu xua, sao thang Inh lai noi là no chê cai biêt danh tao dat cho no khi moi vao trung tâm 3 tuyên mô nhâp ngu. Cai tên do co môt diên tich rât ly ky, dê gi mà co duoc. Hê thang Hoàng biu OK , tao se cho phô biên cai su tich tên Hoàng Biu trên làng MEO.
Vân xê bây gio dê ria mep coi la qua, lai con choi 01 cap muc kinh nua! nhung cai nuoc da " ram nang " thi vân nhu thua o Da Lat thôi. Thang Khuê và No là 02 tru dên tu vung 2 chiên thuât, khi vô truong tui no cung o chung voi nhau o dai dôi D, luc vô phan xa chuyên môn ngôi cung carre voi thang Minh mu. Co ai ngo 32 nam sau 02 thang no vân ngôi canh nhau o tiêc hôi ngô.
Thang Hung sui coi sao cung la qua! mày rang kiêm tin thang Phan ngoc Son, biêt dâu no cung di lac nhu tao mà thôi.

Hinh chup anh em dông dao ngày dam cuoi con Hung Sen , co nhiêu thang tao nhin không ra, cung nho thang Hai thot luong tâm nghê nghiêp chu thich tung dua giup tao nhân ra ban cu;

Thang Lê chi Tuong cung tua tua nhu khi tao gap no o SaiGon sau khi o tu vê.Thang My ( thai cuc dao) sao bây gio ôm qua, không ro phu nhân no bây gio co phai là nguoi xua o xu anh dào không ?

Tiêu khon Co bây gio coi càng giông xi thâu hon, nhung coi banh trai hon là khi o Da lat ! Vây ra vo chông thang Hông da qua Canada tham mày nam nào vây ?

Cam on gia dinh Diêp van Oanh da trinh diên dây du , nhu gia dinh gà tô vây. Con cai thang Bau gà kia noi làm chi! vo con cu dem dim hoai ?! Bau oi! tao con nho nhiêu ky niêm voi mày lam. Tu Quang ngai toi Saigon, nhung tao cât do, cho khi nào mày chiu kho vô làng Meo gop chuyên voi anh em, khi do tao moi nhac cho mày nghe OK ?

Kinh thua chi Thuy Khanh!
Tôi là dua di lac kha lâu nay moi duoc tro vê gia dinh k3. Tôi rât " phân uât" khi thây dua nào no dam phong chi làm ....chua son lâm . Tôi da duoc ban vàng Diêp van Oanh cho phep thây dung nhan chi. Càng duoc biêt , tôi càng nôi gian hon, sao chung no hu thê. Môt phu nu duyên dang , tai hoa nhu chi, ngoi ca con chua du loi, noi chi dên chuyên dam vu va cho chi nhu vây. Tôi co nghe thang Hung sên da khoc loc tu mây ngày nay. An nan thông hôi nhu vây xem ra cung nhiêu. Thôi thi xin chi mo luong hai hà, vi su tro vê cua tôi , mà thu tha cho mây dua mao muôi da làm chi buôn long. Chi cu phan cho chung vài câu thôi, ty du nhu là tôi là Thuy Khanh dây, da len Meo tro lai rôi, là anh em tôi se reo ho to mo ngay.
Anh chi co 03 chau khôi ngô và dê thuong qua. Tui tôi cung co 03 con , nhung mà xui qua ! toàn là duc rua, chang co duoc môt cô chiêu nhu anh chi.

Gà mai my oi! tao thua gui voi phu nhân mày thôi , vi tao o Phu lang Xa , bat chuoc Tây le dô voi phu nu, chu con dung bat tao xung hô " anh " voi mày nghe !

Hung sên oi!
Cam on mày da chuyên loi tham hoi toi Triêu duy Toan. Chuyên gi xay ra cho no vây ? No bi tai nan hay do binh tât mà ra? Nghi cung dau long , ngày man khoa, nho no hung dung giua vu dinh truong, quy xuông cho thu tuong Nguyên van Lôc gan lon, ai ngo no ra nông nôi. Mày noi lai voi no , chuyên cai cô nào do ngày xua o Gia Dinh là di vang rôi ! Bà xa tao bây gio là em cua môt nguoi ban trong trai cai tao. Noi voi no , và nhac ca mày nua, co nhiêu chuyên " thiên co bât kha lau " tui bay cu bô bô trên meo; dung toàn bach van, chang them nguy hoa gi hêt! do là diêu không tôt, xui mà tao co SU TU thu thiêt thi chiêu nay com chao lây gi mà an dây ?!
Mày khi nào thu tha chi tao cach xài Paltalk coi, nêu tao biêt duoc thi cung tiên qua di cho. Tao choc gheo mày cho vui , chu tao biêt du suc mày co biêt bao nhiêu bài ca khac. Hôi do tao và 05 thang dai dôi D bi gui qua o nho bên dai dôi C, tôi tôi tuy o nhà bên này , nhung cung co nghe tiêng mày dot hoài, dâu co chi 01 bài Gia tu vu khi! Hôi do dang chiên dich cho hiêp uoc ngung ban, cho nên bài ca này là trung noi trung chô qua di rôi.

Trung tà oi !
Mày gui cho tao cai mail xài dang chu gi mà tao chang doc duoc chu nào hêt vây! tao và thang Hai thot thi xài VPS key , cua hôi chuyên gia VN, no viêt cho tao, tao doc ngon lành dây du. Thôi thi cho chac an , cu xài loai chu TROC DÂU cho chac an. Cung boi vây mà tao chua dam viêt cho tui mày bang tiêng VN co dâu. Tao nghe mây ông Niên truong khoa 1 , khoa 2, cung la oai oai trên site cua tông hôi là không doc duoc bài này bài kia hoài.Chiu kho gui lai cho tao nhe, duoc mày viêt cho mà tao không doc duoc tuc lam!

Ngoan oi!
Mày là thang dôc dao nhât trong khoa 3 ! chi cân môt câu xung danh trinh diên thôi, mà da co môt cai biêt danh xài mai vê sau!
Cam on mày da tang tao ca 01 bài tho mung su tro vê voi anh em. Bon no chi toàn lam tho moi, chi co mày moi dam làm tho Duong Luât thât ngôn bat cu, nhu thê là mày ngon anh em nhiêu rôi. Tao dâu co ngo co thang ban am tuong niêm luât dên nhu vây. Tao cung da save ngay bài tho cât di làm ky niêm rôi.

Bây gio là 18h16 ngày chu nhât 20/2 rôi, Gà tô xin cao biêt anh em dê di phu cho vo làm com an chiêu, ngày mai lai tiêp tuc di cày!
Thân chào tât ca anh em và gia dinh.
Hiêu gà tô.
Thang con thu hai cua tui tao : Anh Tuan, SVSQ hiên dich truong Quân Y Bordeaux.
Sau cuôc diên binh Quôc Khanh 14 juillet tai Paris, tui no duoc moi an tiêc tai toa thi chinh.

Kinh thua anh SVSQ can bô truc liên doàn,
Chang hay gio này anh da di an com o phan xa vê hay chua ?! keo bo van phong trông, ông resistance thinh linh ghe ngang là lanh mây cai trong câm nhu choi do !

Vân xê oi!
Chiêu nay tao di làm vê, hôi ha mo mail ra , mà thây cam dông qua chung. Cam on mày da gui cho tao trang ky yêu nam xua. Tao co cam tuong nhu duoc tro lai nhung ngày con thanh xuân , khi vua tron 20 tuôi ! . Tao xin thành thât biêt on tât ca ban be.Môi thang môt chut, ke cach này , dua cach kia, giup nhau gop nhat lai tât ca nhung hinh anh, nhung ky niêm thân ai ngày cu. Tao phai dac biêt tuyên duong Hoàng kim Thiên, trong nhung ngày chot cung cua VNCH, hôi ha bo nuoc mà di, nhung cung con nho mang theo tâp ky yêu khoa 3 nhu môt bau vât. Không co Thiên, chac gi anh em minh ngày nay con duoc cai hanh phuc xem lai nhung giong luu but ngày xua. Tao cung duoc nghe Nguyên duc Tin kê cho nghe , tâp ky yêu khoa ta da duoc giao cho Tin giu, rôi han lai dich thân mang qua USA trao lai cho Vân. Kê ra khoa minh vê sau , cho du co làm duoc nhung ân phâm ky niêm qui mô hon , dep de hon, dên dâu di chang nua, thi co le tâp ky yêu dâu tiên này, hinh thành khi anh em minh sap roi truong me ra di bôn phuong troi, vân là môt ky niêm vô gia, co dâu tich cua du ca moi anh em trong khoa. Vân oi, làm sao mày co duoc ca cai to van thu vê dang câp nhu dao cua tao nhu vây ! Xin bai phuc tui mày tât ca!
Hai thot oi!
Dê tao kê chuyên trung uy Vinh cho mà nghe. Ong Vinh co môt dam mê suôt doi là nhu dao. Mày tâp don de bât dông voi ông ây coi nhu là tan mang thôi ! Thang Hiêp rom mà tâp nhu dao cai khi khô gi ! no chi quo cào môt chut cho co lê rôi dot cho le! . Ngày do trong dam di tâp judo, co tao và thang Quoi " dia lu" da co hoc truoc tu bên ngoài, nên duoc ông Vinh cho làm truong lop , hay làm biêu diên cho tui bây coi. Ong ây ham mê vo thuât vô chung. Ong Vinh co biêt tài trong nhu dao và môt suc manh hiêm co. Buôi tôi, sau khi da an com xong, di dao phô Hoà Binh , an choi choi thôi, cung phai môt chuc 12 cai hôt vit lôn nhu choi! . Ngày do , ông Vinh bat tao và thang Quoi di tranh giai nhu dao vung 2 chiên thuât ngoài thi xa. Ong Vinh can thiêp truc tiêp voi liên doàn dê ....câm trai hai thang tao, so mât suc! Tui tao tuc cành hông. Buôi sang chu nhât , không duoc ra phô, ông Vinh vô tân doanh trai bat hai thang tao di dot judo. Khi nào co chut gio ranh là ông Vinh lai bat 02 thang tao ra chay , nhay buc tam câp truoc phan xa. Trong luc tui tao hy huc nhay, thi ông ây cuoi toe toet , tay không ngung bop cai lo so tâp suc manh , bop ca tram cai mà ông ây chang them nghi môt phut ! . Hôm di tranh giai ngoài thi xa Dà lat, dich thân ông Vinh cung tham du, di nhiên là loai hang nang trên 90 kg , chang co môt ai co thê là dich thu cua ông ây het , chi chua dây 05 phut là nhào liên. Lân do , thang Quoi duoc hang nhât lanh cai coupe, và tao duoc hang nhi lanh duoc la co. Ong Vinh vui lam, dân bon tao di an che, và noi bây gio mac suc mây anh ...di phep ! . Khi ra truong , luc o tiêu khu Gia dinh, tui tao co ghe tham ông Vinh o biêt doàn thê thao quân dôi, luc do ông ây dang tâp dot dê tham du thê van Dông nam A.. Bây gio nghe mày bao tin, ông Vinh da không con nua, tao cung thât dau long.

Hung sui oi !
Hôm truoc tai tao trông tin mày qua nên moi trach cu mày nhu thê, chu tao biêt mày rât nang ân tinh, dâu co lo là voi anh em bao gio.Cu thu tha, co thi gio minh con nhiêu chuyên dê tâm su voi nhau.Mày coi lai dum tao, tao chi coi duoc co 02 cai mail cua mày subject là " dê nghi tuong tro" mà thôi. Con cai mail subject là " dau thuong" thi tao chang thây co gi hêt, chi thây trang trông rông à! . Chuyên không may gi da xay ra cho Cao xuân Khai và anh khoa 4 vây ?
Tao nho hoài ngày gap nhau trong trai cai tao Trang Lon, mày và thang Son nam gân tao, tuy không chung môt A.. Nghe thây tao cu goi mày là Hung " Sui" co thang nào do da hoi tai sao tao goi nhu vây ? Tao không biêt noi sao, noi tâm bây tâm ba, là thang này trông no lành lan nhu vây do, nhung nguoi no .....sân sui lam ! Tao noi lêu lao nhu vây , mà mày chang hê giân tao chut nào , chi cuoi tum tim mà thôi. Trong dot cho phep gia dinh gui qua cho cai tao lân dâu tiên vao nam 1976, tao không co 01 chut quà nào gui toi. Buôi tôi, mày và thang Son , chay ngay toi tao chia lai cho tao tung tan duong, tung miêng banh ngot. Ngày chuyen trai, mày và thang Son bi goi di trai khac, minh tao o lai. Truoc khi lên xe, mày con cô tim tao, dê dua cho tao môt it tiên , mà gia dinh may da len gui vào duoc trong goi quà cua mày. Co o trong hoàn canh ngày do, moi hiêu duoc , nhung hành dông nhu thê, no biêu lô môt tinh thân nghia trong biêt là chung nào.

Trung tà oi!
Xin nhân ngay là tao dôt nat mây cai vu computer này lam! Rang lam chi nhân duoc thu , và tra loi cho anh em nhu thên này là cung mung lam rôi. Dang go lôp côp thê này, mà bi ket cai gi, là lai phai kêu thang con ut no cưu bô cho! . Cung may co thang ut no con o nhà, hai thang lon di hoc xa cuôi tuân moi vê . Cai VPS key cua hôi chuyên gia VN, là do 01 nguoi quen cua tao o Chicago bày cho. Tao biêu thang con dowload vô may. Tu do tao doc duoc thu ông ta viêt co dâu dây du, khi tao viêt di, nguoi ta cung nhân duoc nhu vây. Hôm truoc thang Hai thot, co gui cho tao test vài chu co dâu tao cung doc ngon lành. Nhung không hiêu vi sao khi mày viêt cho tao , thi tao doc thây toàn là sô và chu gi dâu không hà ! Thôi thi anh em minh cu chiu kho doc chu TROC DAU cho quen! Ngày xua khi hoc tiêu hoc, làm bài tâp : " diên vào cac chô trông cho hop nghia" tao vân thuong co diêm tôt lam mà ! . Thang Hai da gui cho tao kha nhiêu hinh, nhung tao vân chua duoc thây lai chân dung cua mày, vây khi nào tiên thây cho tao 01 cai hinh cua mày và gia dinh nghen.

Hiêp rom oi!
Tao duoc xem cai hinh tuyet roi o khu nhà mày mà thây lanh run rôi! Noi tao o là miên nam nên không co tuyêt roi vào mua dông. Han hưu lam , thât là lâu , co khi ca 05 ,06 nam, moi co tuyêt roi 01 lân. Nhung khi do tây dâm chay linh quynh, xe tông vô nhau râm râm, nguoi di duong thi te lach bach, vi không quen canh tuyêt roi. Nhung ky do, truong hoc co noi cho hoc tro nghi, siêu thi thiêu hàng ban, vi xe không toi giao hàng duoc, làm nhu co giac vây!
Hiêp oi! tao da nghiên ngâm cai tu truyên cua vo chông mày rôi. Thuong cam và cam phuc hai vo chông mày qua chung! Bà xa tao rât than phuc van tài cua mày, tao noi là da biêt diêu do tu nam 1970 rôi. Cam on mày cho anh em biêt vê cai chêt dung cam cua Lâm van Màu, no là dân biêt kich mà, ngày nhâp truong no da bang nhay du. Tôi nghiêp hôi huân nhuc, mây niên truong khoa 2 cu cho no leo lên noc connex rôi nhay xuông, chi vi no co bang nhay du! Tao chua nhân duoc danh sach dia chi và sô duên thoai cua anh em. Hiêp oi! thang con lon cua 02vo chông mày con ket lai bên VN, thu noi no hoi han xem sao, vi tao co nghe phong phanh, MY dang dinh cho cưu xet lai danh sach con cai cai tao co bi ket lai o VN, co thê cho di theo dot bô tuc.

Tiêu khôn Co oi!
Muôn kêu " ngoai hiêu " cua mày qua mà không dam ! Co ma xâp nho và mây câu âm cô chiêu, coi mày dao mao qua troi! tao dang muôn gion chut cho vui bông khop qua ! nên nin luôn. Vo chông mày co 02 cô con gai thât là xinh, coi cai hinh lon, vo chông tao noi cô này gui hinh di in lich, y chang nhu nu tai tu Hong Kong. Vo chông tao trông co 01 dua con gai hoài mà không co duoc do, tui bây co toi 02 dua , thiêt là da diêu! Thang con trai tui mày cung banh trai lam, ba no thua 35 nam vê truoc cung con thua xa lac! coi tuong no co ve bu con lam ha ?

Hai thot oi!
Tôi hôm qua, tao muôn cho thang con tao mac binh phuc ra trinh diên tui mày môt cai, vua gui hinh di , thi nhân duoc hinh cua chi Doàn Chuc và 02 dua con. Thât là 01 su trung hop tinh co. Nhiêu khi tao nghi, bon minh chac cung co nhiêu dua mong muôn cho thê hê thu hai , co dua theo lai con duong cua tui minh da chon. Doan doi binh nghiêp cua bon minh dut ganh giua dàng, co dua con dung lên tiêp nôi , cung thây man nguyên dôi phân. Nhin con trai Doàn Chuc trong bô dô dai lê, tao tin là thê nào cung co dua nôi nghiêp ba no sau này.
Hai oi! tao quên khen mày môt cai, mày hoc judo cho co lê, co thich thu dâu, mà 35 nam qua rôi, vân con ta lai dung y boong cai don de bât dông do! Mày ta cai thê tay phai o dâu , tay trai làm gi, ca cai dâu phai ui xuông nua , dung y chang ! Mày qua là co ...thiên khiêu vê vo thuât. Co ranh thi gio thi di tâp lai ...nhu dao di! Ngày nào tao qua duoc tham mày, se dot mây don choi . OK?

Lôc mat oi!
Mày co cho phep thi tao moi dam goi nhu vây do nhe! dung co giân tao nghen! tao co nghe anh em noi mày o Uc châu. tao co biêt xu so do mênh mông lam, anh em kho mà nhan duoc tin nhau. Tao dô chung phai vài thang nua se duoc mày nhac toi, không ngo da " gap " duoc mày bua nay rôi! Cam on mày nhiêu lam. Tao con nho hôi cuôi khoa, bon minh phai làm cuôn tiêu luan. Bài vo bên trong tao da lo xong, chi con ket vi cai hinh bia. Tao không biêt phai làm sao! Tao nho Ly ba Phuoc, no noi không giup duoc, vi chang le làm dum tao mà không làm cho cac thang khac ?! No noi co ly qua tao dành chiu ! Sau do quynh quang qua, tao xâm minh chay dên nho mày. Mày tinh khô noi : " dê tao ve cho, nham nho gi !" tao mung nhu trung sô, và nho mày mà tao co cuôn tiêu luân voi bia ve trinh bay rât trang trong dep de. Co lân mày nôi giân lôi dinh, da lôi dai voi Truong van Khoa, tao o gân do, phai chay lai lôi 02 thang mày ra! . Rât thông cam voi mày vi phai nhuong may cho con hoc, tao thi cung nhu vây thôi chu cung không khac gi dâu. Thân.

Tin oi!
tao voi mày thi qua gân gui voi nhau, chang cân meo moc gi hêt! cam on mày da gui cho tao. Liên khi nhân duoc tao se phone cho mày ngay. Hoàng kim Thiên da goi tel cho tao, và noi chuyên nhiêu. Da sap nghi tuân lê thu 05 chua ?

Hung Sên oi!
Mày dung co gia mu sa mua , co da tâm muôn sat hai tao ! Bô mày muôn tao thành homeless sao mà cu lôi cai chuyên xa xua ây ra mà hach hoi hoài vây! Tao da noi là tao uông nham thuôc lu quên hêt tron troi rôi! Thang Triêu duy Toan hoi cai gi gi do , tao chang nho ra cai gi hêt, mày cu noi lai voi no dum tao nhu vây! . Tu tôi hôm qua toi gio, tao liên tuc goi tel cho thang Toan, mà diê thoai cua no sao cu bi ket duong dây hoài ?! tao thây ky qua ?! chang le no cu noi truyên gi voi ai mà duong giay cu bân loên tuc nhu vây ? hay mày thu ghi lai sô tel cua no môt lân nua cho tao duoc không ? Thây mày noi no bi tai biên mach mau nao,dên nôi không làm an duoc gi nua, mà tao vua lo vua buôn cho no. No co khi nào chiu lên Meo không ? Tao co nghe Diêp van Oanh kê lai là , ngày hôi ngô 30 nam do tui mày tô chuc cung không co mat no thi thât là dang tiêc!

Sinh oi!
Vân xê co gui cho tao cai bia cua CD ky yêu rât dep và y nghia. Duoc biêt tac gia là mày, thi cung xung dang lam. tao dang cho, liên khi nhân duoc CD se in ra dê ghep vào CD cho thât dây du.

Trung tà oi!
Tui no dang gui cho tao cac thu mà tao dang cân và thiêu tu 35 nam nay. Khi nhân duoc, se bao dê anh em ro. Khi do nêu mày thây co thê bô tuc thêm gi cho tao , se xin làm phiên mày.
Thân mên.
Hiêu Gà tô.

Kinh tham chi Thoai Anh,

Rât vui mung và hanh diên khi nhân duoc thu cua chi. Tôi nghe lu no ca ngoi chi da nhiêu, vân mong uoc duoc thuong thuc van tài cua chi, và xin duoc nghe ca tiêng hat cua chi nua. Ngày hôm nay tôi da duoc doc bài " niêm vui i meo" cua chi, thât là di dom và dôc dao.Tôi càng hiêu thêm ,lu ban tôi vi sao da hôt hoang , khi tu vài tuân nay không thây bong dang chi trên làng Meo CTCT. Vang bong chi thi làng Meo chung tôi se buôn te lam ! Vây xin chi cu nghi ngoi môt chut thôi, rôi mau mau tro lai voi anh em tôi nhe. Cam on chi da mo luong hai hà cho ban tôi. Cung tôi nghiêp no ! ca tuân nay no bo an bo ngu cho tin. No buôn lam khi nghi toi luc bi chi doi lai cai tên thân ai " Ong Noi Sen " mà chi da tang cho no. Bây gio chac no da hân hoan lam rôi do. dê do rôi tôi se ...bat dia no! dê doi no phai dên công cho tôi. Chi viêt bang chu co dâu , tôi doc duoc dây du và ro ràng. Cung muôn dap lê lai chi nhu thê, nhung lai so cai kiêu chu cua tôi chi doc không ra ! Tôi co gui thu cho vài nguoi, co noi ho noi coi duoc, co noi lai bao không! cho nên tôi cung hoi ...on! Tôi dung hê thông VPS key cua hôi chuyên gia VN.
Vo chông chung tôi dinh cu o Tây tu nam 1981 dên nay . Dât dinh cu kho khan nhât duoi mat nguoi ty nan A dông minh, nhung chung tôi luôn vui ve xuôi theo dinh mênh. Và cho du co o dâu di chang nua, chac anh chi cung nhu chung tôi, thây minh vân là ke tha huong, dê thây ro hon bao gio hêt , quê huong ta vân là chôn dâu yêu muôn doi .Anh chi co 03 chau , trai gai dêu khôi ngô dinh ngô. Hôm truoc , anh co noi cho tôi biêt cac chau rât ngoan, và thành công trên duong hoc vân, xin duoc chuc mung anh chi.
Chung tôi xin tam ngung o dây, và mong ngày chi tro lai làng Meo voi chung tôi càng som chung nào càng quy hoa.chung ây.
Vo chông Hiêu gà tô

Thang SVSQ can bô truc liên doàn kia oi! bua nay mày phai dung sau chi Thoai Anh là diêu duong nhiên rôi. Co diêu bao gio tao cung mo dâu voi mày truoc tiên da , chiu không ?
Mày truc liên doàn lia chia nhu vây da ngan chua ?! Noi vây chu bây gio dang là mua quân su, mày phe ky ngôi lai van phong lien doàn, tui tao di bai leo dôi bên truong Vo Bi mêt thây mô. Mày ngôi o nhà, dê cai PRC25 kê bên, lâu lâu lai goi ra cho thang giu may ngoài bai , dê bao cho bon no biêt hôm nay thang nào co ..;nhiêu thu !

Trung tà oi!
Nho su tân tâm mân can cua thang Hai thot, mà tao da duoc coi hinh gia dinh mày. Tui mày co toi 04 dua con,qua mat luôn ca tao! Co ai ngo, ngày 26/08/1970 mày cao dâu troc loc, mang kiêng dày cui, lâm ly xach bi vô trung tâm 3, bi tui tao kêu là Trung chuà, vây mà ngày nay mày da là chef 01 gia dinh dông dao yên vui nhu vây. Xin hoan hô ca hai vo chông mày. Hai thang con trai mày coi rât banh trai, và hai cô em gai cung rât là dê thuong.

Trân xuan Choai oi!
Xin chuc mung cac hoat dông cua tui mày da mang lai nhung thành công xung dang. Mày noi dung rôi, tre gia thi mang moc, thê hê thu hai moi là dang trông cho. Bon minh cô gang truyên lai cho doi con em minh , nhung gi minh luôn cho là gia tri trong cuôc doi . Nêu chung no linh hôi duoc, thi coi nhu minh da thoa nguyên binh sinh.Mày kê là 02 lân minh doat giai dêu là do co su dong gop cua doàn thanh thiêu niên Nguyên Trai . Lân dâu voi chu dê Hâu duê Nguyen trai môt long voi non sông. Vây lân này minh doat giai voi chu dê gi vây ? Mong tông hôi som phô biên tin vui dên tât ca anh em.

Tiêu khôn Co oi!
Tui no xui tao goi tâm bây tâm ba ! nhung tao không chiu nghe tui no dâu! mày biêt tai sao không ? tao cu tuong tuong luc gap gai dinh mày, mây cô con gai mày , se noi voi nhau cai bac này ua noi tâm xàm thi tao mac co chêt! Noi choi cho vui, cam on mày da gui anh em cho tao coi. Thiêt tinh anh em cung thay dôi nhiêu , sau 35 nam xa cach nhau, nêu không co phu dê cua mày, tao chiu thua!

Hai thot oi!
Muôn kê chuyên tiêp cho mày nghe vê trung uy Vinh, nhung bua nay khuya qua rôi, dê ky toi nghen. Vây ra thang Co heo ( noi nho nho thôi ! coi chung no nghe thây do ! ) co dua gia dinh qua pho hôi bua hôi ngô 30 nam do à ? Cai chuyên làm xui trong làng Nguyên Trai , tao da nghi toi tu khi gap lai tui mày, tao se công bô loi dê nghi chinh thuc voi anh em trong cac thu sau.
Tao chua nhan duoc 01 danh sach nào ca! chi co duoc mây cai dia chi mail , và mây sô tel , do trao dôi voi tui mày trên mail vây thôi.Computer tao mo môi ngày, coi thu tui mày, mo du thu co thây danh sach khi khô gi dâu ?!
Thiêt là mày chua coi ky càng, tu dâu toi duôi CD ky yêu ha? Nêu dung vây thi thang Vân xê no la làng lên cung là dung qua! Tui mày nhu bon an no cành tôi ngày nên lo là, chu tao doi tinh anh em tu bao lân nay, khi nhân duoc CD , DVD ky yêu se xem tung chi tiêt cho da con ghiên.

Lê công Hao oi!
cam on mày co loi tham hoi. Tao suc mây mà chiu ....chêt! Phai tim gap cho du anh em cho! Tao nho hôi minh nhâp truong dot dâu, tân khoa sinh co 02 trung dôi loe ngoe. Mày cao rao, tuong ta ngon lành, duoc chon ra di toan Quôc quân ky. Mày và Nguyên mâu Binh di kiêm, cho Toan và Tu thu Quôc và Quân ky. Bôn thang di sung phia sau là Tuong, Son, Song và Nho.
Luc gân duoc gan Alpha, tui minh khi tâp hop, ông niên truong phu trach huan nhuc co hoi truoc hàng quân, anh nào biêt nhay dâm ? Chi co mày là manh dan gio cao tay lên, ông ây hoi tiêp , anh biêt nhay diêu gi ? thi mày la lon : du diêu! làm tui tao vô tay rân rân. Sau do mày ra công day cho tui tao, mây thang cu lân hoc nhay dâm. Mày thi da là dân choi tu khuya, tung o trung dôi van nghe TD 40 /CTCT, truoc khi nhâp truong. Trong truong mày là tay guitare solo gô ghê nhât, nhung cung vi thê, môi khi co bal, tui tao mac suc vui choi, con mày cu ket trên sân khâu voi ban nhac!

Hung sen oi!
Tôi nay ngày 22/02 tu 20h dên 20h 30 ( gio o Phap) tao da 03 lân goi cho thang Triêu duy Toan mà không duoc. Lân dâu nghe duoc tiêng chuông reo, mung qua, nghe thây 01 tiêng phu nu hoi ALLO, tao noi tiêp bang tiêng Viêt, thi nghe im bat, rôi thôi luôn. Tao goi lân thu hai, thi chi duoc nghe 01 cai nhan tin tu dông bang tiêng My, tao cung chang hiêu ro là cai gi! . Lân thu ba tao goi nua, thi diên thoai lai bi ket duong giay!
Chi Su tu sap tro lai voi bon minh rôi! chi di nghi mêt môt chut thôi do mà. Mày co quyên lông kiêng cai tên ONG NOI SEN treo len tuong ky niêm, khoi phai gui di dâu nua hêt, nhung dung co bat tao kêu mày là ....ông nôi nghen!
Cai binh thuôc LU cua tao khi cân moi lây ra uông, chu dâu phai luc nào cung uông !
Cu gui hinh cho tao, coi xong tao save hêt , cât di làm album khoa 3.

Hung sui oi!
tao rât vui long xin duoc dam nhan muc " tra loi thu tin" . Nhung chi dam nhan muc này cho anh em ta mà thôi, nguoi ngoài thi nhât dinh chê ! Mày coi lai xem sao, da mây lân rôi , tao co nhân cai mail sujet " dau thuong" nhung khi mo ra thi thây chang co chu hay hinh gi hêt. Mây cai vu này tao dôt lam, go duoc it hàng vui ve voi tui mày là tao cung là khoai chi lam rôi.Mong thu dài cua mày.

Hung sên oi!
Nêu mày ru duoc thang Toan lên làng Meo thi thât là qui qua, no dang trong tinh trang nhu vây, mà liên lac duoc thuong xuyên voi anh em thi cung khuay khoa hon nhiêu. Nghe mày kê chuyên mang pho toi cho no an ,mà tao thây may thât là nang tinh voi anh em.
Thân ai,
Hiêu Gà tô

Kinh tham chi Thoai Anh,

Thành thât cam ta chi da co long chiêu cô, nông nhiêt dap ung ngay nhung loi thinh câu cua chung tôi. Sau khi duoc thuong thuc van xuôi cua chi , hôm nay chung tôi da suyt duoc thuong thuc tiêng hat cua chi nua. Tôi noi là suyt , vi tôi con bi tro ngai vê vân dê ky thuât ! Doc thu chi xong, chung tôi hon ho chay ngay vào piece joint dê hai vo chông cung thuong thuc tiêng hat cua chi. Nhung không nghe duoc, vi hoàn toàn không co tiêng gi hêt! . Không ro co phai tai là cai PC cua chung tôi no xua cu qua rôi, nên không nghe duoc nhac qua dang MP3 không ? ! . Thang chau lon no se vê nhà vào cuôi tuân , tôi se hoi lai chau coi sao. Nêu qua thât nhu vây, chung tôi cam kêt se mua may khac, dê vo chông tôi se duoc nghe chi hat nhac Viêt Nam, nghe chi doc truyên.
Chung tôi thât than phuc chi là môt nguoi nghê sy da tài . Chi tung viêt van, làm tho, làm vè, và con buoc qua ca lanh vuc trinh diên nua. Tôi càng doc ky bài " niêm vui i meo" cua chi, càng nhân thây ngoài van tài , chi con dành cho anh em chung tôi biêt bao tinh thân ai. Thây chi nông nhiêt vun dap tinh thân hưu cho anh em khoa 3 chung tôi, mà tôi xuc dông lam. Anh em môi nguoi môi tinh, cung nhu nam ngon trên môt bàn tay, nhung nguoi nào cung rât nang tinh voi nhau, co chang cach biêu lô khac nhau mà thôi.
Tôi moi tim vê lai duoc truong me, gap lai bao anh em thân ai ngày xua, nhung cung da duoc anh em hân hoan cho biêt , co su hiên diên cua chi thuong xuyên trong sinh hoat gia dinh Nguyên Trai 3. Mong chi dung dê y nhung tiêu tiêt , nhung vung dai cua anh em chung tôi, dê anh chi em ta không phai ngai ngung gi khi hàn huyên cung nhau.
Nghe chi than mà tôi cung .....nhôt lây! vi tôi giông anh Oanh , làm biêng cat co, làm vuon , sua chua nhà cua lam! Thoi gian ranh rôi, tôi chi thich doc sach bao, nghe nhac! Nhung viêc kia , tôi chi làm khi co " chi thi " cua nhà tôi, và chi làm vua du xong, là ngung ngay thôi!
Vâng theo y chi tôi không dam thuc duc chi tro lai ngay voi làng meo nua, nhung xin chi hua voi tôi, là chi se dong gop thât dêu dan voi moi sinh hoat cua anh em chung tôi nhe . Luc nào chang là luc anh em chung tôi nhac chuyên xua tich cu cung nhau, xin moi chi cung nghe, cung chia xe voi chung tôi nua. Xin chi cho tôi duoc doc bài " Em vân nho" dê nho lai xu suong mu DaLat , voi huong thom cua nhua thông thoang bay trong gio.
Nhà tôi co nhac tôi thinh câu chi diêu này. Nêu không phiên anh chi qua, xin chi gui cho chung tôi tron ca cai CD mà chi da thuc hiên. Nhu thê chung tôi se duoc thuong thuc tiêng hat cua chi qua may Hi Fi han hoi, xung dang hon là nghe qua PC. Nhà tôi cung dan tôi thua voi anh chi, chi thich mon gi o cai xu Phu lang Xa này, xin cho chung tôi duoc biêt. Chung tôi se xin kinh tang anh chi, goi là môt chut quà làm duyên van nghê.
Tôi cung rât cam kich khi nghe chi bàn dinh cach nào cho làng Meo NT3 luôn nhôn nhip dông vui. Tôi thi nghi là tinh thân anh em chung tôi luôn nông âm, co chang thinh thoang diu di chut dinh, là vi thiêu nguoi khoi dông do thôi. Và nguoi khoi dông do , tôi tin chac chinh là anh chi dây. Tôi tài hen suc mon, nhung rât nang ân tinh, bât cu khi nào anh chi goi dên, tôi cung xin vôi vàng dap ung ngay.
Bây gio xin phep anh chi tam ngung , tôi tro vê bên làng ,
reo goi chung no môt hôi cho vui
Thân ai.
Vo chông Hiêu Gà Tô.

Kinh thua anh SVSQ can bô truc liên doan,
Xin nho anh mang nhât lênh cua thiêu ta Nghiêm viêt Thành , ra doc cho toàn liên doàn nghe :
Nhât lênh !
Theo loi dê xuong cua Trân xuân Choai, anh em co nhiêm vu, xây dung và truyên lai cho thê hê thu hai , cai tinh thân bât diêt cua Hâu Duê Nguyên Trai.
Theo loi goi y cua Tiêu Khuôn Co doi " bat rê " dem vê xu Canada . Cua Pham ngoc Hiêp, mong chon duoc rê con cua ban dông khoa, dê không bi xui gia ...dông cho phu mo !
Theo gia canh cua Hiêu gà tô vua khai bao truoc liên doàn , co 03 con gà trông con , da dên tuôi ....dap mai!

Vây thi nhung anh chi nào, nhung " thang" nào, co cac tiêu thu vua dên tuôi cài trâm, hoac là co con trai nhu nhà thang Gà Tô. Hay lo bàn bac cung nhau, tô chuc cho chung no co dip gap go nhau. Rôi thi lua gân rom thê nào cung ben! . Chung no trai hay gai, dêu it nhiêu co mau ...Dê ! cua Thân phu chung no truyên lai, nên dam bao là ...mau lam! . Cap dô xong xuôi, khoa ta tô chuc dam cuoi tâp thê, làm lon hon ca dam cuoi con Hung Sên nua! Anh em ta mo rông dai gia dinh NT3 và tha hô co dip hôi ngô cung nhau.
Thiêu ta liên doàn truong ân ky.

Hai thot oi!
cam on mày da mach nuoc cho. Xong rôi , tao da mo danh sach dia chi cua toàn khoa 3, coi xong , tao da save vô mes documents rôi. Me kiêp noi co môt câu mà xài toi 03 thu tiêng! mày thây tao ngon chua!
Chuyên vi sao xu Tây này nguoi ty nan nào cung chang muôn di dài lam, dê thu tha, tao luân cho mà nghe . Thang Tin no không noi gi , là vi môi thang co môt nhân sinh quan khac nhau, va lai tanh no it noi, thâm trâm , tao thi ngâm miêng nua ngày thi sinh binh liên ! . Computer tao da noi rôi, dôt lam! con no chi cho biêt luc do, khi no di khoi vài bua sau lai quên mât tiêu! . Nhung ba cai vu mo thu , mo attachment, save vô document, tao làm hang ngay mà , khoi co lo cho tao!
Cai hinh thang Hung Sen tuc cuoi qua! bô thang này muôn làm Thiên son dông Mô tre lai hôi 6 tuôi do sao ?!

Hung Sên oi!
Tao xin nhân lôi hoàn toàn! dâm nguc binh binh và la lon Mea Culpa ( mày không hiêu là tiêng gi , thi hoi thang Phap tu xuât, hay anh Thi thi biêt liên à !) . Xin lôi ban vàng Trung Tà thât nhiêu. Tai hôi nay coi lai danh sach khoa 3 do thang hai thot gui qua cung voi dia chi cua tung dua. Tao te ngua ra là da nhân thang Trung tà là thang Trung chuà !!!!. Tao dom thang này ngo là thang kia!!! Xin lôi môt lân nua ca 02 thang TRUNG. Bây gio dê tao nhac lai cho mà nghe, thang Trung tà da ngam ngam, it noi, ua di binh xâp xam voi Hung Sên, Lâm van Màu, Nguyên kim Diên , o mây cai conex phia sao doanh trai tiêu doàn 2. Thang Trung chuà , ngày nhâp ngu y chang nhu tao da ta, bao dam là dung, tao không co xao môt chut nào dâu. Thang nào không chiu tin, cu di kiêm mây thang thuoc dot A, nhâp ngu ngày 26/08/1970 nhu Nguyên van Thu ( Thu cân) , Ly ba Phuoc, Ngô van Nhu, Triêu duy Toan, Trân xuân Choai, coi tao ta thang Trung chuà co sai chut nào không thi biêt!
Doc lai bài viêt cau Hiêp rom , mà tao than phuc vo chông mày hon nua. Dang lo dam cuoi cho con , mà may con don ruoc duoc anh em, cung voi thang Trung tà tô chuc dêm hôi ngô bis nhu vây thi thât là thân sâu. Tui no ranh rang thuc toi 05 gio sang là chuyên thuong. Mày sang ra con phai làm ông XUI mà dêm truoc con di hop ban toi 01 gio sang thi tao nêmày qua chung! Nê luôn ca bà xa mày nua, qua thât là môt nguoi vo hiên thuc.
Tao van thuong ngoi ca tinh ban dông khoa, thi nhung gi nhu mày da noi, càng làm tao vui và hanh diên hon nua là co nhung thang ban cung khoa nhu mày.Tao dang nong ruôt cho duoc doc Dac San hôi ngô, cung nhu coi DVD do tui mày gui cho. Mày mà làm tân khoa sinh cho thang Hông no dot thi chac là phai da diêu lam! Hôi tiêp don khoa 4 mày co làm gi không ?
Thang Triêu duy Toan no dang binh do, mày dung co càm ràm bat no suy nghi rang nho lai chuyên xua tich cu làm no nhuc dâu tôi nghiêp no lam ! Mày mà không nghe tao, tao gui ngay chai thuôc LU qua cho no, no uông cai ào , là mày hêt hong truy cưu gi nua ! Te ra mày là dân Phu yên , văy co nho Sông Câu không ? . Ngày tao o trai ty nan Singapore, co 01 ghe vuot biên toàn là dân Binh Dinh duoc tâu Hoà Lan vot dua vô trai. Trai gai trên ghe này toàn dân co vo, ho vô trai co biêu diên di quyên, song dâu , cho moi nguoi coi . Tao nghe noi vo Binh Dinh con ac hiêm hon Thai cuc dao nua.

Mây thang kia oi ! sao bua nay it co thang viêt cho Hiêu gà tô qua vây ?! tao da noi rôi " cam doan co hôi âm , du tho dên trê" nhung không chiu viêt cho tao , thi tao làm sao co hung mà hôi âm cho tui mày duoc ?!
Mong tin tât ca.
Hiêu gà tô.

Chi Thoai Anh và anh Oanh thân mên,
Tôi thât là tha'n phuc tài cua? chi, chi Thoai Anh à!. Anh Oanh co phuoc lam moi co duoc nguoi vo nhu vây. Tôi thi chi? thich thuong? thuc nhung không thê? nào sang tac nhu chi duoc.
Vo chông tôi rât hoan hô su dong gop cua? chi dê? cho anh em co dip gân gui nhau hon. Suôt tu chiêu toi gio hai vo chông cu hi`huc lo save hai bài hat cua? chi nhung tui tôi dùng outlook Express và bi no loai bo? hai bài hat. Vây tôi dê nghi và làm phiên chi môt lân nua~, chi làm o*n gui? lai cho tui tôi qua dia chi? " tuyethieu@hotmail. com" thi chac chan tui tôi se nghe duoc vi tôi se dùng may cua? cac chau khi cuôi tuân cac chau vê.

Noi anh chi dung cuoi, tu 10 ngày nay , nhà tui tôi rôi loan ca? lên vi lang Meo. Anh Hiêu , tôi dên dat lung xuông là ngu? nhu chêt vi`mêt ( chuyên này rât hiêm co) . Con`com nuoc thi khoi? noi, tôi nghi~ anh ây an dê? mà sông do mà. Co luc doc thu, tôi thây anh ây ro*m ro*m nuoc mat vi`cam? dông và sung suong; co luc thi`ca? hai vo* chông cùng cuoi ngat ngheo~. Ca? là môt biên cô cho anh và cho gia dinh tôi. Tôi không duoc cai hanh phuc nhu chi là quen nhau tu hôi cac anh ây con o*? trong truong. Doc bài " Em vân nho " cua? chi , tôi rât cam? dông và càng than phuc tài viêt van cua? chi hon. Môi tinh cua? anh chi qua dep de~ và tho* mông nho* tài cua? chi. Bài " Niêm vui I.Meo" cung rât hay và chân thât nhung sao tôi vân thich bai " Em vân nho" ho*n.

Chi Thoai Anh à, tôi thây cac anh trong NT3 rât u* là quy mên chi. Nay~ anh Tin và anh Hiêu noi chuyên voi nhau cung khen chi ( tôi nghe lén thây nên noi nho? chi nghe). Co chi dai diên và du? tài dê, dâu vo~voi cac anh ây vê moi mat là môt diêu rât hanh diên cho phu nu minh.

Nhin hinh`anh chi và cac chau, ngay tu*`ngày dâu`, tui tôi da doan voi nhau là anh chi hanh phuc và dâm âm.Chau Thanh Mai hoc som môt tuôi? phai? không chi? Tui tôi rât thich co môt chau gai nhu anh chi mà không co duoc dây! Chau Anh Dung tinh hoc gi khi lên dai hoc vây ? Con Quôc Hung, anh chàng này mau lo*n qua , chua chi da bat kip ông anh rôi!
Vê phân tui tôi, chau lo*n' Tuân Anh vua`tron`23 tuôi? , chau hoc ky~su* vê`hàng không và không gian. Thang 8 này chau se ra truong và se tu* lâp. Chau thu hai, Anh Tuân , toi thu bay? 26/2 này là chau 21 tuôi? . Chau hoc trê~môt nam vi nam dâu dai hoc chau thi rot y và dâu nha nhung chau nhât dinh hoc lai dê? duoc y . Chau da dat duoc y' muôn' nam vua`qua. Chau dang hoc nam thu hai y khoa. Chu ut cua? tui này là Duc Thang cung sap 18 tuôi? , chau hoc nam thu nhât dai hoc. Chau di theo duong Tuân Anh nhung chau là vua luoi , luôn luôn phai, nhac nho*? chu không mai? choi lam.

Viêt chut it dê? làm quen voi anh chi, nhât là chi. Môt lân nua hêt long ngoi khen tài cua? chi. A anh Oanh à, anh co biêt gi vê thua? xa xua cua? anh Hiêu thi kê? cho tôi nghe voi, cam doan se HÄU TA.
TT

Kinh tham chi Thuy Khanh,

Anh em chung tôi rât mung vui và hài long lam khi chi da tro lai làng Meo voi anh em khoa 3 NT. Riêng tôi thi lai càng mung hon nua, dam ban be tôi tu bao lâu nay vân duoc thuong thuc tài hoa cua chi, nay tôi vua duoc tro vê, le nào chi lai bo di cho dành. Tôi da vôi va mo ngay attachment , rôi go vào " qua dôi trinh nu phân 3 " nhung không nghe thây gi hêt ! Hôi chiêu noi chuyên tel voi Nguyên duc Tin , tôi da vân kê no vê viêc này, thi Tin co noi hay thu save vào document truoc, sau do co thê nghe duoc. Tôi da thi hành ngay, nhung trên PC , chung tôi hay dung qua hê thông outlook express,luc tro vê site cua minh dê save, thi thây noi attchement da bi loai bo rôi! . Vây làm phiên chi thu gui cho chung tôi qua dia chi : tuyethiêu@hotmail.com Chung tôi se cô gang sao cho thê nào cung nghe duoc giong doc truyên cua chi. Truoc dây , tôi vân thuong nghe nhac o trên Hon Que voi dang MP3 .Thê nào chung tôi cung phai nghe cho bang duoc! .
Oanh gà mai My oi!
cam on mày da tra loi thay cho thang Nguyên van My , te ra là vây, tao cung nghi nghi nhu thê, nên moi lên tiêng hoi tham. Thang này chac lo làm an tôi ngày nên chang co thi gio mà nàn huyên voi anh em.
Hoan hô Gà mai My da dap ung loi kêu goi cua Gà tô. Thang Choai Choai biêt cai khi khô gi mà da bàn ra nhu thê! Anh em ta cu bat tay vào viêc di , thê nào cung co dai tiêc mà!
Sao mà ông di ngu som qua vây ông gà oi ?! Con gà tô bên Tây thuc dên 24h là chuyên thuong . Mà mày biêt tao thuc dê làm chi không ? Dê Meo cho anh em do mà! . Tu khi gap lai tui mày tao mung qua, chuyên gi cung chang thiêt, di làm, rôi ca viec an uông , chi trong cho mau xong, rôi nhay vô may Meo voi tui mày.

Anh SVSQ/ CB truc liên doàn oi!

Tôi nghe thang Hung Sên no dang doi " dao chanh " anh , tôi không tan thành dâu! Anh cu yên tri ôm dô nghê lên liên doàn truc dài dài di. Anh da lên hàng can bô, khoi thôi coi nua, mà cu dung ra hô hoan râm troi cho oai.
Bô co cai vu mày là ...chau thang Khuê tho diên thiêt ha ? tao co nghe ai noi bao gio dâu ?! Bây gio thi tui minh vui và an tâm rôi, vi mày da thây chi Thuy Khanh tro lai voi làng Meo rôi do. Tui bây goi chi ây là ....Su Tu ! tao thi không dam dâu! tao se xin duoc goi chi ây bang 01 danh xung khac. Goi là gi vây ? xin doc hôi sau se ro !
Vo chông tao rang nuoi con an hoc thành nguoi xong là coi nhu tron phân su. Chu dâu co bao gio to tuong toi chuyên doi chung bao dap nuôi duong ! Mày noi nghe thât buôn, nhung nghi toi tuôi gia nghe cung on thiêt!
Tao tin mày lam, hê co dam cuoi trong ho Nguyên Trai, thê nào cung co mày tham du, nghe thây mày hua hen là cung du vui và lên tinh thân rôi. Tao se tiêp tuc cô vo , hô hào anh chi em trong hôi cua bon minh. Bua nay mày ...âm dâu, nghet mui, tao viêt it it thôi keo mày binh thêm!
Tra loi câu dô bang hinh cua mày, tao thây tu trai qua phai là: Ly ba Phuoc, Hung Sên, 02 thang không nhin ra, Huynh No, 01 Thang không nhinra, Liêm ,03 thang nhin không ra, sau cung là Lâ quang Lip. Thây chua tao cung thuôc bài tam tam .
Tin oi!
Cam on mày da gui xuông cho tao CD ky yêu, CD hinh anh khoa 3 và ban tin dac biêt hoi ngo NT 3 Dallas. Tui minh cung phe thiêt! làm viec 01 tuân co 35h, weekend nghi phe ky! hen chi xu này dân ngheo so xac nêu so voi Xê Ky, Uc dai Loi! . Nôi cai trong gio làm viêc mà tao voi mày vân co thê noi chuyên tel voi nhau khoi khoi là cung du ngon rôi ! . Thang Choai noi du tinh tô chuc dai hôi 35 nam vào nam 2008. Khi do phai doàn Tây chac chan phai co tao và mày di chung.
Tiêu khuon Co oi!
Thât là kho co ai hiêu thâu long tao cho bang mày ! Ngày nào cung chi ngong ngong trông thu cua anh em. Co diêu tao xin bai phuc mày sat dât, do là tài noi chuyên voi phai yêu. Tao o dây trên 20 nam, hoc doi theo mây thang Tây cach an noi voi phu nu, nhung chi nghe mày nhan gui chi Thuy Khanh , mà tao muôn tôn mày làm su phu. Cung nho tài cua mày, mà bua nay chi ây da tro vê voi làng Meo NT 3 rôi do.
Cam on mày da nông nhiêt huong ung loi kêu goi cua tao vê thê hê thu hai cua bon minh. Tao se nhac nho mây thang con tao, muôn qua Canada làm quen voi cac nu minh tinh Hong Kong, thi phai cho ba ma chung no cung di, không duoc mac co gi hêt! . Mày luc này dê râu coi oai qua, ken rê là dung luc rôi.

Vân xê oi!
Cam on mày da di gui cho tao, khi nhân duoc tao se cho hay ngay lâp tuc. Tao moi nhân duoc vài mon so khoi do thang Tin gui cho. Da hôi ha xem so so hôi chiêu nay. Xin thành thât tuyên duong mày da bo bao công kho, suu tâm , và thuc hiên duoc cho anh em toàn khoa co duoc nhung ky niêm vô gia nhu vây. Tao thuc không thê tuong tuong ra duoc, co ngày duoc xem lai tung trang cuôn ky yêu nam 1973 cua khoa 3. Dung nhu mày noi , tao coi hinh mêt nghi! co diêu co nhung anh em tao nhân chua ra,thây tuc ghê di ! Mày sao luc này dê râu coi la qua!

Hung sen oi!
Thôi I can you! cu dê cho thang Hai Thot no giu chuc vu ay di , no cung cham chi cân mân trong nhiêm ky này lam. Tao vê lai gia dinh NT 3 , sau 02 tuân lê, bây gio chi con co mày và no cham chi viêt meo cho tao, mây thang kia làm biêng hoac là tham di cày qua ! . Dê tao hoi thang Khuê tho diên, nêu dung vây, se bat no kêu minh là ....câu cho oai!

Hô " lui " oi!
Mày làm cai gi mà toi 03 ngày moi chiu mo meo vây ?! không bi nhay mui vi ban be nhac sao ?! tao rang viêt vi bao lâu nay co duoc gap ban be gi dâu! bây gio cu nho toi tui mày là lai bao nhiêu chuyên muôn nghe muôn kê. Mày là tay van chuong co hang chu co phai tâm thuong gi. Mày kê chuyên lai rai tung hôi môt cho tao nghe vê doan sau 1975 coi. Nghe toi dâu tao se kê chuyên cua tao toi do , chiu không ? Mày ra tu nam 1982 mà mai toi nam 1986 moi cuoi vo là hay hon tao rôi! tao ra tu chua duoc 01 nam là da hêt dôc thân ! . Mày co hai thang con trai, thang lon 17 tuôi , thiit nam nua , cung co thê nghe loi kêu goi cua tao rôi do.Tao chua bao gio duoc coi dac san Uc Trai ca. Bua nay tao vua nhân duoc CD ky yêu, CD hinh anh K3 và ban tin dac biêt hôi ngô 07/2002 tai Dallas.

Trung tà , Inh oi !
Tui mày mau mau noi thang Vân xê, hay thang Hai thot, bo tên tui mày vô làng Meo NT3, cho bon minh noi chuyên voi nhau dài dài cho vui. Tao trông tin và thu cua tui mày môi ngày do. Nghe noi mày o vung do lanh du phai không Inh ? thang Hoàng biu sao lai vê o tai Floride ? bô no tinh cheo ghe tham Fidel Castro sao ? . Tao co thây tên ông NT 2 Trân dai Huu o trên Web cua tông hôi. Ong do là dân Cao Xa voi tui mày, vây tui mày co thuong liên lac voi ông ta không ?
Hiêu Gà tô.

Này mây ông làng MEO o*i !
Tôi bi anh Oanh lôi lên nhung tôi dâu co so* vi da co chi STHD làm binh phong cho dam phu nu chân yêu tay mêm chung tôi rôi.
Bây gio tôi xin lên tiêng dê? kiên mây ông dây! Sô là tu*`ho*n 10 ngày nay tu* hôi ông Gà Tô nhà tôi tim duoc cac anh, tôi phai? cang dang moi công viêc: tu*` làm vuon`, hut bui, rua? bat, làm co*m cho to*i' .... di cho* ( moi khi anh Gà Tô thich di tha thân? trong cho* lam! ) Thâm chi ông nhà tôi con quên charger cellphone dê? tôi bi mât tât ca? nhung crédit con lai trong do. Tôi âm u*c qua' bèn lên tiêng dê? canh? cao' mây ông! Nêu cac ông cu*' dê? minh ông Gà Tô nhà tôi viêt môt minh thi se~co ngày không thây ông ây o*? trên làng MEO nua cho mà coi!
Muôn cho công bang, cac chi phai? dê? cho cac anh chia viêc voi ông xa~nhà tôi voi'. Nhung phai? kèm theo diêu`kiên là cac ông phai? " raisonnable" , OK?
Xin thành thât cam? on cac chi và rât muôn làm quen voi cac chi.
Vo* Gà Tô
PS. Chi Thuy Khanh , tui tôi bây gio* co thê? nghe duoc hêt nhung gi chi gui? dên rôi nhung xin chi nho* gui? cho tui tôi qua Hotmail nhé! Mên

Tham anh chi và cac chau,
Tui tôi da duoc nghe chi doc truyên. Chi qua? thât da tài không chôi cai~vào dâu duoc. Bai " nhung tât ky quac cua? vo* tôi " rât vui khi doc. Chi duoc sanh ngang hàng voi van si Pham Chinh Dông rôi dây. Anh Oanh tu mây kiêp moi duoc vo* nhu vây do ( tui noi thât không ninh dâu nhé)!

Tôi tên là Thanh Tuyêt nhung tôi không thich mây tên cua? minh nên viêt tat là TT chu dung lây do mà nghi toi TTKH nhé chi Thoai Anh à! Nêu không làm phiên chi vi chi con phai? viêt cho làng MEO và cho Hôn Quê thi thinh thoang chi cho vo* chông tôi thuong? thuc ty tài nghê cua? chi và nhung gi chi co trong tay là vo chông tôi cam on hêt suc.

Chi co thiên tài vê van chuong nghê thuât nhu thê rât là hiêm co. Ngoài ra chi con kiêm tât ca? viêc nhà , tôi phuc chi qua chung chung. Tôi thây chi cung nhu tôi co duoc nhung nguoi chông biêt thuong yêu và cham soc vo* con nhu thê dâu phai? dê kiêm phai? không chi? ( Minh cung phai? khen cac ông môt ty) . Tôi thây cac anh ây gap lai nhau, kê? cho nhau nghe thoi huy hoàng mu~ao thênh thang mà thuong. Anh chi cung nhu tui tôi , o*? noi dât la quê nguoi, thiêu thôn tinh cam? chi? mong gap lai bàn bè dê? kê? lai nhung ky? niêm cu~.

Anh Oanh à, anh ac qua' ! Tôi hoi? nho? anh mà anh noi cho moi nguoi nghe nhu thê thi hong? bet, làm sao tôi dên on anh cho duoc?
Viêt cho anh chi doc cho vui. Tôi chua môt lân biêt mat anh chi mà co cam? giac là minh da~quen nhau tu lâu lam rôi.
Cho tôi tham ba chau, chuc anh chi hanh phuc vui ve?
Vo Gà Tô

Thân gui chi Thuy Khanh,

Thành thuc cam on long ưu ai cua chi luôn dành cho anh em chung tôi. Tôi duoc lâp lai câu noi cua Tiêu khuôn Co, chi thât là linh hôn cua làng Meo K 3, moi su dê trông nho o chi dây. Tôi da duoc thuong thuc van tài, và nghe tiêng chi diên doc truyên " Qua dôi trinh nu " cua NT Thuân. Khi nào chi co thi gio, xin nho gui lai cho vo chông tôi 02 bài hat " Qua con mê" và " cô be ngày xua", dê chung tôi duoc thuong thuc giong hat cua chi. Khi chi gui Meo nào mà co attachment , thi xin chi nho gui vê hôp thu tuyethieu@hotmail.com. Vi o hôp thu này tôi không bi cai outlook express, no loai bo mât nhung attchment chi gui kem.
Thi si TTKH voi bài tho " Hai sac hoa Tigôn" tôi tung là nguoi rât mê bài tho do, và ca bài hat cung tên cua Trân thiên Thanh da sang tac nua. Co nhiêu nguoi chê, là ....cai luong! nhung tôi thich gi thi cu noi minh thich , ai co chê cuoi thi cung chiu thôi! .Chi dung gui poste cho mât công và tôn tiên nua. Chi cu giu lai trong thu viên nhà, ngày nào vo chông tôi qua UC thi se xin anh chi, hoac gia anh chi qua Tây du lich thi mang theo dê minh cung coi.

Anh SVSQ can bô truc liên doàn dâu rôi ? Ai không chiu chu tao nhât dinh công nhân mày giu chuc vu này cho dên luc nào không chiu nhân nua mà thôi. Thang Hung Sên ham tao, dê mày làm chuc sac , mày làm oai thi ket lam. Tao thi không ngan , mày cu viêc " sai " tao di , tao thi hành ngay lâp tuc. Tao cung làm ngo, không bat mày kêu tui tao bang CAU dâu! Kêu vây nghe già thây mô ! . Mày thây không bao gio tao cung mo dâu MEO bang mày truoc da! Nhung di nhiên , tu khi Ao lua Nguyên Sa tro vê voi làng Meo, thi mày phai dung sau chi ây là chuyên binh thuong thôi OK ?
Nhom bac Cali, nhom Texas , nhom nào cung duoc, dâu cung là ban be thân thiêt ca. Dua nào cung dây tâm huyêt hêt long vi anh em. Co chang cach biêu lô nhiêu khi khac nhau vi không cung môt hoàn canh, không cung môt trinh dô hiêu biêt nhung ky thuât moi me ngày nay mà thôi. Nhung anh em nào qua thuc da nguôi lanh tinh chiên hưu , không con lưu luyên gi dên truong cu ban xua, thi anh em ta cung thông cam . Con nguoi qua bao cuôc dôi thay trâm bông, co nguoi tro nên khac voi voi nhung ngày xua thân ai. Nhung tao tin là, du co nhung anh em hiên gio nhu thê di chang nua , thê nào cung co môt ngày , nhung nguoi anh em lanh lung cua chung minh , se chot thây long âm lai, mà tro vê doàn tu voi anh em. Tao xin nghiêng minh than phuc tât ca nhung ban be nào, da luôn vi anh em, mà bo bao công kho, ngày gio, và ca tiên bac nua, dê cho anh em khoa 3 minh co duoc ngày hôm nay.
Tui mày da co nhung dip gap nhau QUA DA, tao moi di lac tro vê. Vây thi cac ban tài hoa, tung ganh vac ganh nang cua khoa ta tu bao lâu nay, rang lo 01 ky dai hôi 35 di. Tao chi mong co ngày do dê gap lai ban be càng dông càng mung ro.

Vân xê oi!
Lâu lâu moi thây mày lên Meo, nhung mà mày làm nhiêu công trang cho anh em rôi, duoc miên truc gac. Tao cam doan con trinh diên làng Meo dài dài. Con biêt bao nhiêu chuyên muôn noi, muôn hoi han anh em . Tao di lac 30 nam, thi phai co 30 nam rappel chu ! chi lo tui mày chê là tao noi nhiêu qua tui mày dâm ngan mà thôi .

Hô " lui " oi !
Tao thuong vô chung cai chân thât cua mày. Nho ngày xua, nhiêu lân tao cu hay noi doc, hu mày. Chua chac mày da tin , nhung ngày do mày cu hiên hoà làm nhu tin hêt moi chuyên tao noi. Mày co con nho co lân mày biêu tao dân mày di nuôi ket không ?! Chuyên này chi co tao và mày biêt mà thôi, không phô biên cho môt nguoi thu ba do nghe không mày !. Bà xa tao " hung du " lam ! nhung dung lo cho tao, tao nan ny là bà ây cung mêm long liên thôi! . Mày nhuong Com cho 02 con trai là dung lam rôi, xung dang làm Ba tui no. Vô so doc Meo ban be cung vui rôi. Tao go thu hoi châm , nên mât nhiêu thi gio, nhung gap ban be thi dut không ra!

Hung Sui oi!
Hôm nay cam dông lam, vi ta da duoc ban doai hoai dên, chiu ngo loi tâm su cung ta. Noi choi vây, tao voi mày và thang Phan ngoc Son, co biêt bao ky niêm, kê sao cho hêt.

KINH CAO QUI BAN
Tao con dang muôn viêt tiêp cho Hung Sui. Tao dang tinh tra loi cho Ly phuoc Hông, Co, Hung Sên, Gà mai My, và cac ban khac nua. Nhung vi ly do ...ky thuât phai tam ngung!
Sô là cuôi tuân 02 thang con lon cua tui tao chung vê nghi weekend, chung cân phong dê hoc hành, thê là tao phai nhuong chô cho chung no. Tao xin hen tui bây toi thu hai vây. Hai thang lon di tro lai vào truong, nhà chi con co thang ut, thi tao lai mac suc mà lên làng Meo gap go ban be.
Gi chu ba cai le te tap dich cuôi tuân nhu hut bui, rua chen, làm vuon, di cho, tao coi nhu ....dô bo! làm môt cai ào là xong ngay! sau do mac suc mà hàn huyên voi be ban. Bà xa tao cung thông cam lam, bà ây con coi ke và cuoi gop nua! . Tao dang xui bà ây gia nhâp làng Meo do, tui bây giup tao ru rê duoc bà xa tao vô làng, thi se tha hô mà ....diêc tai!

Rang noi thêm vài câu nua voi thang Hung sên, truoc khi phai tat may di xuông nhà. Hung oi! tao dâu co " di bui " nhu mày khep tôi cho tao. Tao di lac mà! " Di bui " là giân nhà mà ra di , con di lac là vi thoi thê ly loan , mât tin gia dinh NT. Bao lâu nay tim kiêm , mong cho, may cho tao chup duoc thang Hiêp rom , nho no dua vê NHA do chu.
Thôi tao ngung ngay, lân lua mai rôi !!! Hen tui mày thu hai nghen!
Hiêu Gà tô.

Thang SVSQ/ CB truc liên doàn dâu rôi ?! Ca mây thang kia nua, tui bây co biêt tai sao tao kêu thu này là thu dac biêt không ? do là vi tao da bao cho tui bây hay là tao nhuong chô cho lu con lo viêc hoc hành, da hen voi làng Meo là cho dê ngày thu hai. Nhung bây gio, loi dung co chut ke ho, dam con tao di phô sam dô vat, tao liên phong ngay vô COMP môt cai ào. Vi tho viêt con dang dang do, chua ....co da!

Hung Sui oi!

Tao nghe mày tâm su khuc nhôi nghe cung thâm thia lam! Vây ra nam 1982 mày ra tu , con binh duoc mây lân vuot biên cung là ngon lam rôi.Mày tài hoa nho nha, tao luôn khen ngoi mày tu ngày con o Dalat, mà sao lai noi tào lao vây! tao phai lên lop mày moi duoc! biêt tai sao không ?! tai câu mày kê là, " ......chan doi nên tao lây vo ....." Chan doi kiêu do thi ai cung thich duoc.....chan! . Tao khâm phuc vo chông mày qua co , so so mà da co toi 05 mat con. May mà HO cho tui mày di ngay , chu con bat cho thêm it lâu nua, luc gia dinh mày ra di, chac phai dat may bay riêng moi ....chua hêt ! . Nghe mày kê chuyên chân tinh, tao cung cam thây duoc an ui phân nào. Vi nhiêu khi vo chông tao cung buôn lam, di dâu không di, lai keo nhau dinh cu o cai dât nôi tiêng kho sông này!
Tao sau khi ra tu, thi lây vo, không phai vi ....chan doi nhu mày noi! mà do duyên kiêp. Tao khi sap duoc tha, co nguoi ban quen trong trai, nho tao dem thu nhan tin cho gia dinh. Tao làm nhiêm vu binh thuong, nhung khi toi noi gap cô em gai anh ta thi .... chân di không dành! . Tui tao lây nhau trong hoàn canh thê luong. Gia dinh vo tao con 02 nguoi anh cai tao chua vê. Tao bi bat buôc di kinh tê moi, không duoc quyên o lai Saigon, du chi là tam tru. Tao phai làm giây to dom là di nông truong o Long Thành, rôi trôn vê thành phô. Vo chông xoay so kiêm sông qua ngày, bang du moi công viêc. Tao dap xe xich lô, duoi tên tuôi cua nguoi anh côt cheo co hô khâu o Saigon. Kiêm sông qua ngày, và dom ngo tim duong vuot biên. Thoi gian này tao gap Bau gà , Lê hung Anh, và Lê chi Tuong nua. Lê chi Tuong co lân ru tao di cung ghe, nhung chua co du tiên nên cung dành chiu! Nam 1981 vo chông tao vuot biên cung voi dua em trai cua tao. Ghe di ra cua biên gap bao, tài công cho ghe chay tro vê! tao da ngo coi nhu sua soan vào tu lân nua. Mat thay vê gân lai Vung Tàu , troi quang dang tro lai, moi nguoi lai nan ni tài công quay mui ra khoi. Di dên ngày thu 06 thi lac lôi, chang con biêt là dang o dâu ?! . May ghe luc chay luc tat, nuoc uông sap hêt, nhung chac chan dang o trên hai phân quôc tê, vi thây thuong thuyên qua lai dêu dêu. Nhung chiêc tàu di dai duong, hung vi nhu nhung toà cao ôc, qua lai ngang doc, ho nhin thây minh kêu goi SOS nhung cu tang lo di luôn, vi không muôn bi phiên phuc vi da vot thuyên nhân. Sau cung khi da gân nhu tuyêt vong, thi duoc 01 thuong thuyên A cang Dinh dung lai , tha xuông và giây thung xuông cuu vot cho 64 nguoi trên ghe cua tui tao. Do duoc tàu quôc tê vot nên tui tao duoc dua thang vào Singapore. O dây tui tao chiu su sap dat, phân phôi noi dinh cu cua Cao uy ty nan LHQ. Tao co mây anh chi em ho o USA và Uc châu. Vo tao cung co 01 nguoi anh ruôt o Hoa ky, và 01 nguoi anh nua o Phap. Cao uy ly luân rang , anh chi em ho thi xa hon anh chi em ruôt, nên ho cuu xet theo bên vo tao. Phai doàn Xê Ky thi chôi tui tao bao rang vo tao da co gia dinh thi không cân di My doàn tu voi ông anh nua. Phai doàn Phap thi vui ve nhân ngay, nhân dao , tinh cam , thi mây ông Tây luc nào cung du da thua thai . Cao uy ty nan o Singapore luc do co ca ngàn hô so cân giai quyêt, nghia là phai dua di khoi trai càng som càng tôt. Ho tim duoc chô cho di là bat di ngay, không co màn khiêu nai hay chân cho gi ca. Truoc tao da co nhung truong hop , canh sat di tru Singapore vào tân trai, dân dô nguoi ty nan ra phi truong, vi ho không chiu di cac noi ho không muôn. Thê là tui tao vào Tây thang 10/1981. Bà xa tao co bâu khi o trong trai ty nan, và dên thang 1/1982 thi dâp bâu. Tao dên dây vo dai con tho, lai con phai nuôi thang em trai an hoc. Ong anh vo tim cho 01 viêc làm tai 01 hang dai ly chuyên ban trang bi diên ky nghe , và tao làm 01 chô tu ngày do dên nay. Thang Hiêp rom co tel tham hoi, no noi tao di tu som sao không lo di hoc thêm cho kha hon là làm tho thuyên. Nhung thât ra o dây , buôi chiêu tan ra da là 18h , vi buôi trua nghi ca 02h . Di hoc buôi tôi phai co can dam và nghi luc lam moi làm duoc.Tao da ghi danh dai hoc buôi tôi, di duoc vài thang thi bo cuôc! Ngày do tao con phai lo tro giup cho gia dinh tao o VN nua. Thành ra vo chông tao cung chât vât vô cung. Rôi tui tao co thêm 02 dua con nua, toàn là con trai. Rôi tui tao ngày môt gia thêm , con cai lon dân lên, tuy cuôc sông co phân tuong dôi dê tho hon luc ban dâu dôi chut. Noi chung ra , nguoi ty nan nào cung chê Au châu và nhât là anh Tây xôm này, nhung tui tao cung dành châp nhân sô mênh mà thôi.

Nghe mày kê cac con mày ngoan ngoan, chiu kho hoc hành thành công nhu thê, tui tao cung thât mung cho tui mày. Vo tao thich nghe kê chuyên ....cô tich. Tui kia bu trât! chi co mày co it chuyên thua xua, nhung duoc cai mày vôn kin miêng, không giông mây thang ...xâu xa kia ! nên tao cung yên tâm! . Mày nhac chuyên ngày cu làm tao cung ngân ngo! tât ca da xa nhu di vang rôi! Mày " day " tao dung do wake up di thôi! mo màng nua là chêt doi!!!

Gà mai my oi!
Cam dông qua vi mày lo lang cho tao, dan do mây cai thang tuong kia , biêt thi noi, không thi im re, dung co cao hung phia chuyên ra mà noi , co ngày con gà tô bi van cô hêt gay là tui bây hêt duoc nghe do!. Mày di ngu som hay trê, tao làm lo không cân biêt! miên làm sao phai trinh diên làng Meo dêu chi nhu vây là tao ung y lam! Mày mà " trây luoi " ( noi theo lôi mây thang quan giao Bac ky trong tu ) là tao mec chi STALHD do!
Ba xa tao rât hân hoan duoc mày chon cho cai " danh hiêu truyên tin " gô ghê nhu vây. Bà dang ngôi thu lu bên canh dây, thây tao viêt vây, ben lât dât dung lên di tuôt rôi !!

Hông oi !
Cung may nho co ba xa tao hung hang ho lên vài tiêng, nho do tao moi lai duoc thua chuyên voi mày! Noi choi vây biêt mày bân rôn nhiêu tao cung dâu dam trach. Ban dâu là thang Choai Choai, sau dên thang hai Thot, và bây gio dên ca mày nua, làm tao cung phai hoi tin tui mày. Tui nho thân nhau qua hoa......nhàm! Vây thi tao co hy vong hon ! Tao o xa lac, lai di lac hon 30 nam moi dân vo con tro vê. Lu con tao ngày gap dai gai dinh NT, coi se ngô lam ! Nhu vây biêt dâu chang co tiêu thu nào ru long thuong hai ! thê là an tiên liên, bon minh co dip uông bia te lan cu thôi. Noi thât 01 diêu, lu con tao tuy sinh truong o dây, nhung toc con den và lô mui con tet. Vi vây vo chông tao chi mong sao co duoc nhung dua con dâu con chau Trung trac Trung nhi. O dây it nguoi VN, thành phân lai tap nhap, nên tu khi tim lai duoc tui mày, vo chông tao chi trông cho co ngày co duoc con dâu trong ho Nguyên Trai ! .
Con mày cung dung doi theo guong Thanh Tô tha tho voi Thi Lô. Mày tai ba thi co thua do, nhung nghe lênh bà mà da run rây nhu vây thi làm sao mà dam !

Hung sen oi!
tao cam kêt voi mày và tât ca ban be là tao se con CHOT CHET dài dài, cho toi khi nào bon bây không them nghe nua thi moi dành im tiêng. Chiu chua ? Vo chông di an dam cuoi co gi vui ? Co ai xin te lan cu không , bao cao cho làng nghe choi. Tao da bât den xanh dê thang Hai thot gui hinh dac biêt cua tui mày. Khi thây co am hiêu nhu mày da dan, tao se nho bà xa di dâu do môt chut rôi mo ngay Meo coi môt minh ; OK ?

Trung tà oi!
Mày co thuong tao thi cung nên nghe theo thang Hai thot mà " liêng cha " cai bô chu cua mày di. Mày co công viêt cho tui tao, mà bon tao ( it ra cung co tao và thang hai thot) chang doc duoc gi hêt ! thi tao vua tuc và tiêc nua! Thôi cu viêt chu TROC DAU nhu tao cho chac an Trung oi!

Hai thot oi!
Mày di làm vê chua kip an da vôi nho toi anh em nhu thê thi xung dang SVSQ/ CB truc qua di rôi, thang Hung sên con càm ràm gi nua. Yên tri di con tui mày rôi se an hoc thành tài dâu ra do cho mà coi. Thê hê thu hai cua nguoi ty nan thành công nhiêu lam. Anh em da dân vo con ra trinh diên kha nhiêu, con mày thi doi toi luc nào dây ?
Thôi thi cu làm tho di rôi dua cho tao ....;binh tho cho! dung them vô nhom DTS do ghê thây mô di!

Châu CLB oi!
Mày thây tu khi tao tro vê, khoa 3 minh hop cho chôm hôm tu sang tinh mo toi mit mu khuya co vui không ?! Mày nghe tiêng cho ôn ào nhu vây, di ngang qua mà không chiu ghe vô thi mac tôi vô tinh voi anh em do! mong tin mày nhiêu. Cho tao gui loi tham Yên.

Vân oi!
cam on mày da chuyen dum thec mec cua tao toi thang Hung ngô. Trong CD ky yêu và hinh anh K 3 , tao thay mày nôi qua! chua co thang nào co mai toc, bô ria, và cai dây bretelle nhu mày. Nghe anh em noi , hiên thê cua mày là cây viêt co hang. Rât mong co ngày duoc thuong thuc tài ba cua elle. Mày lâu lâu hô lênh tâp hop di, tao thây anh em ai cung ruc rich keo ra sân tâp hop mà mung hum!

Chi Thuy Khanh thân mên,
tôi rât hân hanh duoc chi uu ai tang cho thêm 01 tên nua là ông tây DO , thang Tin da là ông tây ON . Nhu vây khi Choai Choai tô chuc dai hôi 35 nam, se co ca ON DO cung di, vua da vua dêm nhip! Tôi cam tôi " vu không " phong dai lên nhu vây là dê chi thây rang chung tôi cho doi nhu thê nào mà som tro vê voi chung tôi mà thôi.
Hiêu Gà tô.

Cac anh chi làng MEO o*i!
Ông xa~nhà tôi bân dua con di vào truong, tôi lên MEO và tinh co*`thây hinh cac ông gui? Tôi thây cac anh cac chi tu* nhiên qua'! Khi nào cac anh cac chi co dip ghé Bordeaux, tui tôi se dua vào" camp de naturistes" cach nhà tui tôi chi? khoang? 40km dê? cac anh chi ... co' thêm dông `minh.

Mà tui hoi? thât anh Hai? , hinh này co dung là cac chi Vân, Hao? ,Thiên và Sinh không dây? Sao tui thây cac chi không giông nhu* trong CD mà anh Tin gui? cho tui tôi vây?
Nêu dung thi nhât dinh mo*i`cac chi toi Bordeaux, con nêu không tôi hiêu? tai sao cac ông bi câm lên MEO rôi!

Chi Hiêp oi! Tôi thây chi thuong anh Hiêp mà anh này an hiêp chi qua chu*ng`. Mây ông này coi vây mà hu* hong? qua'! Phai? làm nhu* chi Co* và chi Oanh moi duoc , chi Hiêp à! Tui thây chi Oanh làm tho* , viêt truyên, thâu bang trong khi do anh Oanh chu toàn moi viêc khac trong nhà. Tui minh không co tài nhu chi Oanh' nhung phai? bat chuoc chi này moi duoc. Chi Hiêp không thây anh Co* Phai? phu chi Co* ram rap à?

Cac chi Vân, Hông, Sinh, Thiên,Tin, Hai?, Hung Lê, Hung Vu, Trung, Châu , Phap, Inh, .... và nhung chi khac mà tôi chua duoc biêt dên hoac con thiêu sot. Nêu cac chi co gi vui hoac co tài nang gi thi xin cac chi chia xe? voi tui tôi. Tôi thi dôt vê van chuong tho* phu nhung biêt thuong? thuc ty chut và rât thich hoc hoi? o*? tât ca? cac chi.
Vo* Gà Tô` tuc TTGT

Chi Thoai Anh thân mên,
Bây gio da thât khuya! tôi viêt vôi it chu dê cam on su ân cân cua anh chi da gui CD ngay qua cho chung tôi. Cam on anh chi thât nhiêu. Tui tôi cung da nhân duoc dây du " Qua dôi trinh nu " phân 4, và se noi chuyên dài hon trong thu ngày mai.
0h 25' ngày 28/02/05
Hiêu gà tô.

Anh Hiêu dang làm viêc , khoang? 16h30 thi anh ây moi vê dên nhà. Truoc khi di anh? dan tôi nho* viêt cho chi, chi Thoai Anh à.

Này chi Thoai Anh, minh gio*n~ nhu thê co so* cac chi ây giân rôi không cho cac anh ây lên MEO không? Tôi dat câu hoi? thi anh Hiêu noi làm gi co chuyên do, em cu* viêc viêt gheo. cac anh ây cho vui. Tôi chi? so* cac chi ây không nhu chi, hay giân và không thich noi duà thi chang? ra gi. Tôi viêt cho chi thi anh ây thêm ngay ctctkhoa3dalat@yahoo.com vào . Nêu ai cung nhu chi em minh thi khoi? noi nhung lo*~ cac chi ay kho tinh thi minh ket lam. Anh chi nho*' co gi không ôn? , stop tui này lai nhé! Anh chi Hiêp co hay noi dùa không ho*? anh chi? Anh chi co biêt hêt tinh tinh cua? mây anh chi ây không? Anh Hiêu nhà tôi thi dung là GA TÖ, anh ây nghi sao noi vây chu không dè dat nên tôi cung dâm lây tinh xâu cua? anh ây

Tui tôi da nhân duoc dây du? QDTN phân 4. Phiên anh chi cu* gui? cho tui tôi qua hotmail nhu* vây. Co anh chi, tôi thây làng MEO sông dông han? lên. Chi da bo? công bo? suc dê? làm và không quan? ngai nhung nôi kho khan ban dâu, thât là dang phuc. Vu CD nêu chi co long thi tui tôi cung cho* doi dê? duoc nghe. Tui tôi vua nhân duoc goi cua? anh Vân gui? cho anh Hiêu, tôi dê? anh Hiêu vê mo*? cho anh ây vui và tôi nay anh ây se viêt nhiêu cho cac anh cac chi sau.

Cam on anh Oanh da viêt choc tui tôi nhung tôi không dam tra? loi trên làng MEO vi chua quen thân lam voi mây anh chi kia chu tôi cung gion~dai lam dây anh Oanh à!

Cac chau chua nhâp hoc phai? không anh chi? Tôi coi trên sach chi? dân thi Sydney và chô tui tôi cach nhau tu*`7 dên 9 tiêngdông hô`, nhu* thê gio này anh chi da gân 22h, 23h co phai? thê không? Gio này bên tui tôi là 14h.
Thôi tôi gui? ngay, may ra anh chi con thuc
Cho tôi gui? loi tham ba chau Mai , Dung và Hung.
TTGT

Thuy Khanh tiêu muôi !

Tu khi duoc ALHD cho biêt niên ky, thi Gà tô tôi xin duoc mao muôi tu xung là tiêu huynh ! Muôn duoc goi nhu vây mai, nhung hiêm vi tiêu muôi da là hiên thê cua tam ca GMM, nên chi dam xin duoc goi o xa xa , không dam thât lê mao pham voi ca ca tiêu huynh!

Truoc hêt phai thành thât khen ngoi ALHD doc truyên rat xuât thân, nguoi duoc nghe co cam tuong con hay hon là khi chinh minh dang doc nua. Nêu ALHD cung voi công tu da bô công vât va thuc hiên, thi cung nên vui mung vi thanh qua rât xung dang.

Cam on ALHD da chuyen lai bài tho " Huong cu " cua Pham chinh Dông cho tôi cung thuong thuc. Noi dê ALHD hay là tôi o chung 01 trung dôi voi tên này suôt 01 nam . Han nam giuong trên tôi o giuong duoi. Nên tôi luôn duoc uu tiên thuong thuc cac sang tac cua han, tu nhac cho dên tho và van xuôi. No dac biêt khi sang tac là phai .....nam! và nam sâp nua moi ky! Han co bàn hoc bên canh bàn cua tôi , mà chua bao gio tôi thây han ngôi vào bàn ca!

Sang nay khi tiêu huynh di ...cày ! mà long cung con cu âm uc mai! thây minh vua kê lê chong den hôi âm vôi va cho tiêu muôi, mà vân bi chê là di ngu nhu .....gà thi tuc qua! Chiêu vua vê toi nhà mo meo ra da thây ALHD phân giai ! thi lai khoai chi lam. Cam on tiêu muoi da chi cho cach doc ngày thang cua Xê Ky và xu Uc thoi loi.

Con Gà mai MY oi!

Trât lât rôi! dung là mày hôi xua chi long vong quanh khu Hô xuân Huong, hay gông minh kêu Taxi di thac Prenn là cung ?! cho nên moi kêu Chi Lang là khu nguoi Thuong! Nhac cho mày nho , trên duong qua truong Vo Bi di hoc quân su, khi xe gân toi hô Than Tho, do là khu Chi lang do! Con tai sao thang Hung sui no lai nhac dên dia danh do ? thi cai bô nho trong comp ca nhân cua tao no lai bi virus pha hu hêt tron rôi! chang con nho duoc gi! uông qua troi di!!!

Thang SVSQ/ CB truc liên doàn dâu rôi!

Mày thây tao châp hành nghiêm chinh chua ?! Bao gio cung là mày truoc nhât, co sau chi là sau chi ALHD mà thôi!
Tao dang muôn rây rà mày vê cai tôi hêt nhôt vo, lai lai nhôt con, thât ky trong nhà, dô co biêt dê cho anh em lên tiêng chào 01 lân. Nay mày da biêt cai tà qui chanh, cho anh em duoc diên kiên là tôt lam rôi. Mày lai con biêt huong ung loi kêu goi cua tao, tinh nguyên gia nhâp " hôi sui gia Nguyên Trai" nua, là diêu rât dang qui. Mày dung so cai thang CO H.. , no doi bat con gai mày, thi mày cung co con trai vây. Chi co vo chông tao là xui seo! nay mai chi co rat con dâu mà không duoc cai phuoc di ken rê ! . Mày co thây dam cuoi bên này không ? tân lang và tân giai nhân buoc vào nhà tho, thi chu rê cap tay voi bà me cua minh, con cô dâu thi cap tay voi ông bô cua cô ta. Do là diêu vinh du và hanh diên cua bâc cha me. Tao thi chi se duoc nhin bà xa tao và con trai mà thôi, con tao thi chang bao gio toi luot ! vi dâu co duoc dua con gai nào!
Cam on mày gui cho cai hinh dôc dao cua 04 thang play boy! Mây thang này thiêt là ngon, mà cai mât cung lon nua! Tao thua xa là cai chac!

Vân xê oi!

Nghe mày dung nhung loi trang trong voi anh em nhu thê, sao tao thây dau long và cam thuong cho mày qua! . Vân biêt " cây to hay chiu gio lon" , nhung mày và nhung thang nong côt da bo rât nhiêu công suc, thoi gian, và tôn phi, dê anh em minh co duoc ngày nay, thi co xa gi nhung loi tiêng thi phi . Tao xin thành thât tri ân tât ca, mày và nhung ban be khac, da tu tâp duoc anh em, da tô chuc duoc nhung ngày hôi ngô, da giup anh em tim lai duoc nhung ky niêm thân ai cu , và ca cai làng Meo này nua, cho anh em ta ngày môt gân gui , thân thiêt nhau hon.

Phap tu xuât oi!

Cai hôn danh này không hiêu tui no da phong cho mày tu luc nào ?! Chac chan là chua co khi bon minh con o trung tâm huân luyên Quang Trung thang 8/1970. Mày co " thu tôi" là hay doc Meo mà chang chiu viêt Meo. Mày duoc quyên nhu vây, và chi môt minh mày duoc huong quyên dac miên này mà thôi. Là vi mày là nguoi da sang lâp ra cai làng Meo này. Hai nua mày không them viêt lai rai, lat vat nhu tao. Mày viêt co bài ban, duoc dang trên tuyên tâp han hoi, nhu tao vua duoc thuong thuc trong ban tin dac biêt ky hôi ngô NT 3 tai Dallas 2002. Mày nhac lai cai chêt hào hung cua Lâm quang Thiên làm tao thât xuc dông. Ngày do ,khi bon Gia dinh tui tao, lên nghia trang quân dôi Biên Hoà, canh xac và tiên chân Thiên lân cuôi, da thây mày o do, và kê lai da dua xac no vê tu Chuong Thiên. Nhac dên no, mà tao thât ngâm ngui. Tao o chung dai dôi D voi no nam thu nhât, nhung nam thu hai khi tao voi no cung dôi qua dai dôi A thi moi thât là thân tinh voi no. No chân tinh voi ban và thât tài hoa. Môi buôi tôi , nhung lân di gac, no dem dô ngu , vu khi , ra vong gac xong là di lang thang voi Phan ba Thuc . Tao cung biêt it nhiêu là tui no di dâu. No dây nghê sy tinh và sông hêt long cho dam mê. Co 01 buôi tôi, ca day phong vang tanh, den tat gân hêt, tao nghe co tiêng dàn guitare rât nhe voi bài " ngan cach" cua Y Vân . Tao nhu thâm trong da, ai dàn mà nghe nao ruôt qua, tao ron ren lai gân , thi thây no dang ngôi trong bong tôi môt minh trên giuong, lang le dàn môt minh, duong nhu chang con biêt dên ai. Tao hiêu ra, bên ngoài cai dang dâp bât cân doi do, no co ca môt tâm tu thâm kin.
Ngày di chiên dich o Quang Ngai, no di cung toan voi tao, dong o Tu Nghia, nên chiêu chiêu là nhay xe vê thi xa. No duoc lot vào mat xanh cua rât nhiêu giai nhân xu Quang, trong do dac biêt là cô nhà mo tiêm thuôc tây o gân duong Lê trung Dinh. Dang di công tac, no hung lên là dot tuôt di Huê choi ca gân 10 ngày! dai uy Khang cung dành chiu thua.Nhung ngày gân cuôi khoa, no vuong vân môt môi tinh lon, no nang tinh dên noi, xem cai lon thiêu uy co cung nhu không ! . Dên dam tang no , tao moi biêt là bà chi ruôt cua no là chi Thuy, cung day 01 truong voi bà chi cua tao o truong Quôc Gia nghia tu Saigon. Nhà no chi co minh no là con trai, và khi no hy sinh o Chuong Thiên, thi chi Thuy kê lai , no cung sap duoc thuyên chuyên vê thu dô.


Châu CLB oi!

Nghe mày noi mà tao tuc cuoi! Yên no thât là dây....... luong tâm nghê nghiêp ! Toi gio này con nho ro cai sô ghi no o câu lac bô SVSQ. Vây con thang nào ra truong dông mât, chua tra hêt no, mày noi Yên no gui thu doi ca vôn lân loi là vua. Co lân tao theo cha Dat gia ra câu lac bô mua giây viêt thu . Khi vê phong, cha Dat cuoi noi voi tao : " con Yên no hoi tao mày là ....co huu hay là SVSQ , sao chang bao gio thây mat o dây ?! ". Mày di tu 09 nam tra no nghiêp linh, con 05 nam sau là vu gi vây ? vuot biên hay phuc quôc ? Bua nào co hung, kê cho tao nghe nhung ngày thang tang thuong sau khi mât nuoc cua vo chông mày. Trong khoa 3 , co 02 thang mua dut 02 cai Câu lac bô , là mày và thang Lâm phuc Chân. Mày ngon hon thang Chân nhiêu! vi thang Chân o duoi do chi co minh no tung hoành, dê an. Mày o giua ban be, ca tram thang, mà chiêm giai khôi nguyên moi là tài. Qua bao song gio thuong dau, mà thây tui mày vân êm dêm bên nhau, do là diêu dang kê hon hêt.Nho ghe " cho chôm hôm " thuong xuyên nghen.
Mày dung co bày cho thang Hai thot cach xài màu. Mày là hoa sy chinh gôc, chi co mày moi quyên xu dung màu sac mà thôi. Thang Hai thot mà quet màu tum lum tà la trên Meo thi tui tao choi voi!

Tiêu khuôn Co oi!

Mày thiêt là tài ba, biêt cach noi chuyen voi phu nu ! Ba xa tao tuc TTGT khen mày ....biêt diêu! Noi là cu theo nhu loi mày chi dân : di cho, hut bui, nâu com, giat ui, lau xe, cat co, lau chui nhà, dua ruoc con, v;v.....xong tung do công tac là tha hô mà ....Meo! tao rang cai, thang Co no khac, tuong no phuong phi nhu ....ông chu lon, lai con dê ria mep nua, nên moi làm nôi tung do chuyên , sao mà bi voi no cho nôi!
Mày co hoc marketing o dai hoc nào ra mà tinh toan hêt xây! Mai môt chi ALHD ra sach, tao se nhac chi ây giao cho mày lo viêc phat hành.
Tui mày o Canada nhung o thành phô nào ? tao nghe noi chi co vung Montreal là moi co nguoi chiu noi tiêng tây phai không ? . Chac tui mày chiu lanh quen lam rôi, và truot tuyêt thân sâu nhu cac luc sy diên kinh. Tui tao o dây, mây bua nay nhiêt dô xuông toi 5° âm , là thiên ha da than râm troi rôi. Mày khi nào qua dây choi, giua mua dông chac cung vân co thê mac ao thung ?! vi cai lanh o chô tao co thâm thia gi voi bên mày ?! . Noi bà xa mày lên Meo noi chuyên chung cho vui di .

Trung tà oi!
Thank you mày 01 cai, da cho phep tao doc duoc Meo cua mày. Biêt co thu cua mày mà doc không ra, thiêt là tuc nhu ...bo da! . Dung lo cho tao, tao rang xoay xoa du cach, luc nào cung dêu dêu di lên làng Meo voi anh em. Nhung tui mày mà không chiu lên, thi tao noi voi ai bây gio ?! Chi ALHD cho linh thang CO h.. phai chuyen thu Mât ma cua mày lên làng sau khi da giai ma , chi so no làm biêng không làm nhiêm vu , thi làm sao tui tao duoc doc thu mày. Thôi cu xài thu chu Troc dâu này cho yên.

Hung sên oi!
Oi chao ! thây hinh hai vo chông bay di an dam cuoi mà tao cu ngo tui bay là cô dâu chu rê! Ai dam nghi mày da là ...öng Nôi ! Tui bây lây nhau chinh xac bao lâu rôi ? làm 01 bua cuoi vàng cuoi bac di . Tâm hinh 02 vo chông Hông khoc, tinh tu nhu tài tu cine vây mà mày không khen sao ?! Vo chông bây co ngon làm 01 pose khac gô ghê hon cho tui tao thuong thuc.
Hung oi!
trong cai Meo chot mày gui lên, sao tao mo ra không co thây gi hêt ?! chu cung không mà hinh cung không .Mày don choi anh em hay co tro ngai ky thuât ? thu kiêm soat lai coi.

Hông oi !
cam on nhà nguoi dua phu nhân di dai nhac hôi mà long con nghi dên tao. Co dip cu thay hinh lên làng Meo. Hinh phu nhân , hinh cac công tu , tiêu thu nhà mày. Thu co hinh se duoc ưu tiên tra loi truoc, và tra loi dài dong nua ! OK ? . Thang con trai mày da nôi nghiêp mày rôi do. No o US navy nam nay là mây nam rôi? No phuc vu o can cu hay là di theo chiên ham. Thang con thu hai cua tui tao o Truong Quân Y, no cung ham di Hai Quân lam, nhung tui no mai toi nam thu 06 moi bat dâu chon Quân chung. Nhin thây tui no trong bô quân phuc, tao co cam nghi , nhu thây lai hinh anh cua minh 35 nam vê truoc ! mày co thây vây không ?!

TKS Nguyen van Ngoan oi!
Viêt cho mày thi phai doc dây du ca tên lân ho, nêu không se không dung voi cai câu xung danh trinh diên bât hu cua mày! Mày làm tho nhe nhàng và hay qua! Dung là xuât khâu thành tho! Mu vo tao, vua duoc anh em tang cho but hiêu TTGT ben nôi ....hôn tho ! xâm minh hoa lai tho mày da tang cho tui tao, rang nhu thê lày, tao ngâm lên nhe, thang nào thôi dum cho môt khuc sao tao dàn di :
" Bên no bên ni cung môt nhà
Anh dung bây ve bân long nhau!
Tôi dây cô gang làm bôn phân
Uoc gi tinh ban mai bên lâu. "


Thuy khanh tiêu muôi oi!
Doc " Em van nho " cua tiêu muôi, mà tiêu huynh thây chuyên tinh cua tiêu muôi và tam ca dep nhu mo. Oi chao ! tiêu huynh dâu co hay, tam ca cua tiêu huynh " cua dào " thân sâu nhu thê! Ngày do tiêu huynh cu ngo tam ca hiên nhu but! ngây tho nhu trai moi lon! . Tieu muôi di hoc o dai hoc Dalat , vây co o nôi tru trong cu xa Kiêm Ai chang ? Noi do , nhung ngày chu nhât ngâp nang, hay nhung dêm mu suong, tiêu huynh cung co vài ky niêm môt doi! Stop!!! Tiêu huynh cham nham cai nut trên comp , phân memoire lai bay di hêt tron rôi !!!!

Vân xê oi!
tao vua nhân duoc goi bưu phâm gui duong Hoa tôc cua mày. Tao con o so, vo tao co tel lên cho hay, và noi dê cho tao vê moi mo ra cung xem chung. Tao tan so, phong ngay vê nhà, dê hai vo chong cung chia nhau niêm vui han hưu này. Le ra ,tôi nay tao không thê viêt duoc gi, vi dê hôn chim trong troi tuong nho, voi CD, voi Dac san, voi bao bài vo, hinh anh, mà mày da ân cân soan thao , sap xêp dê gui ngay cho tao. Noi tiêng cam on e rang qua thua thai và khach sao. Tao chi biêt biêt noi, mày và cac ban be , qua goi bưu phâm này, thât nhu da tra lai cho tao ca môt troi ky niêm, ca môt doan doi dep de nên tho nhât. Mày da thuc trang 01 dêm dê xem lai truoc khi gui cho tao, mày da " tràn dây nhung cam xuc, du chi là coi lai, du da thuc su gap lai anh em " . Huông chi tao là dua di lac bây tu 30 nam nay, không môt tin tuc, không môt hinh anh nào cua anh em, bây gio bông chôc choang ngâp , làm sao tranh khoi bàng hoàng ngây ngât! . Phi khoan DVD, dac san, tao xin duoc gop phân, du là muôn màng. Dêm nay, tao moi coi duoc 01 phân rât nho trong cai " gia san " không lô mà mày vua gui cho tao. Tao se thuong thuc tung câu tung chu , tung hinh anh cua anh em, dê thây lai ca tuôi thanh xuân cua minh trong suong mu Dàlat.
Hiêu gà tô.

Chi Thuy Khanh thân mên,
Tôi duoc chi dân giai? cho bô " ngoai hiêu " cua lu tui tôi o bên này, thi cung thich chi lam! Tôi thi " hanh diên " vi cai ông Tây DO cua chi tang cho tôi, doc lên co thê mang doa thiên ha là minh co ho voi DE Gaulle ! . Gia mà co mây thang NT 3 nua bi dày vào Tây , tôi se cho cho tui no ra trinh diên hêt, dên luot thu 7 , tôi moi chay ra kiêm lây cai tên "xêp song" thi cung oai thiêt! Noi vây chu tôi cung chi trông mong dung co thang nào bi dày vô dây nhu bon tôi .
Bà xa tôi cung thich lên làng Meo lam,và so di bà ây dam gông minh lên nhu vây , cung là nho co chi ru rê huong dân do. TTGT con môt mong uoc nua, là cac chi khac cung se gop mat , thât dông , thât nhiêu. Sao cho cai " cho chôm hôm" noi theo loi thang Châu CLB, se duoc tro thành cai cho Bên Thành moi duoc.
Tôi doc tho chi hoa lai voi TKS Nguyen van Ngoan thât là hay tuyêt! Xuong hoa nhu vây thi làng ta sap mo duoc vuon tho rôi do.Và vuon này xin duoc uy thac cho cho trông coi vun xoi. Tôi co 01 nguoi ban cua ông thân sinh tôi, rât gioi vê tho Duong Luât. Khi nghe tôi khen tho cua ông ây hay, ông bèn hoi lai vi sao mà hay, chô nào hay ? và dem luât tho Duong ra bao tôi hoc truoc khi thuong thuc tho . Tôi hoc cham chi, duoi su giam dinh cua su phu. Nhung chi hoc rành rot duoc luât lê mà thôi, con không sao làm duoc 01 bài tho Duong Luât ! Do là nhung ngày xua , tôi lang thang câu bo câu bât , chua tim lai duoc ban be anh em, nên moi buôn ba ranh rang nhu vây! chu bây gio thi nhât dinh ......trôn hoc dài dài! . Chi ALHD co biêt, hôi do tôi nào tôi cung lang thang trên mây cai Weeb Viêt ngu, doc du thu bao, rôi doc truyên chuong ! . Nhung tu khi tôi tim duoc vê NHA , thi chi mong dên luc duoc lên làng Meo!
Co thât là ALHD o tro tai ky tuc xa Nhi Trung gi do, da o gân chuà , mà lai con co ni cô trân son nua , thi chac phai là ban doanh cua phai Hang Son qua ! cung may là ALHD tuy o phai Hang Son nhung là phai thuong tuc, không phai là ni cô, nên GMM moi co duoc vo hiên ngày hôm nay!
NT 2 Nguyen ba Thuân nghe noi sap ra mat tac phâm " Qua dôi trinh nu" o Cali. Phai chi làm o Syned, hay ALHD doi got ngoc qua Cali, dân doc 01 trich doan , thi buôi ra mat sach chac se dôc dao lam.Sau do minh se cho cho cu toa tan thuong nhiêt liêt, xin duoc mua tac phâm co kèm theo CD. Luc do ALHD se theo loi kinh tê gia PHD Tiêu khuôn Co mà ngo loi voi niên truong Thuan thi dam bao chac an!

GMM oi!
cai xu Uc thoi loi dât dai màu mo coi mà bat ham! Trai muop nhà mày trông coi không cung da thây là ngon rôi. Tui tao o dây it khi duoc an rau trai A dông lam. Cung co 02 cai siêu thi A châu, hàng hoa rau trai buôn tu Paris vê nên gia cao, và it khi duoc tuoi tôt. Cai vuon nhà tao nho xiu nên chang bao gio nghi dên chuyên trông trot gi, da vây nuoc tuoi mac thây mô di. Ai gông minh dào giêng trông rau, thi cung chi vui choi duoc 04 thang là cao: tu thang 5 dên thang 9. Con nhung thang khac, troi bat dâu tro lanh, cây trai gi mà sông duoc! Tui mày o do mua dông lanh nhât là bao nhiêu dô ? Mây bua nay , buôi sang ngu dây , chô tui tao o là - 5° C. Thang Tây ON, hôi nay moi kêu tel xuông noi là o Paris chiêu nay luc no tan so ra cung da là - 8° rôi! . Mây xâp nho di hoc bang phuong tiên gi ? co xe hoi riêng hay con xài xe bus ? . Coi DVD hôi ngô 30 nam, thây GMM ngon lành dai diên cho Uc Châu lên lanh quà luu niêm . Dai ta Nguyên quôc Quynh bua do chac cung cam dông lam.

Anh SVSQ/ CB truc liên doàn dâu rôi ? !
Mày thây không , tao bat chuoc theo mây thang Tây mui lo, tâp thoi kinh trong phai yêu, nên bao gio buoc chân vô làng , cung phai thua chuyên voi chi ALHD truoc da. Cai thang GMM no voi chi ALHD tuy hai mà môt, nên tao cung noi doc voi no luôn tiên. Nhung sau do , là lâp tuc toi mày, nhu vây mày cung không uông công làm chuc sac, deo câp hiêu trên ve ao dàng hoàng.
Vo chông tao ngam ky hinh gia dinh mày, và tâm tac khen hoài. Hai công tu và hai tiêu thu thât xung dang là hâu duê Nguyên Trai. Tui bây co ca trai lân gai, nhu vây co quyên hy vong co duoc ca dâu và rê trong dai gia dinh NT rôi con gi.Nam 2008 là nam dai hôi, nhung truoc do, ai co co hôi gi cu cho tui no qua lai lai rai di là vua, trai duong to, gai duong thi, thê nào cung .....co chuyên vui mà!
Thây mày kê là moi di cày vê , chua an da vôi lên Meo , thi tao thây mày thiêt hêt long voi anh em. Tao thi moi duoc tro vê, con dang hang hai, chua thoa long nho thuong , quyên luyên, nên moi nhu thê. Mày bê gi cung da hàng nam nay , mà con giu duoc cai sôt sang nhu vây thât là dang khen. Chi ALHD co lo xa, biêu rang mai môt rui kê chuyen xua mai rôi cung can, luc do biêt noi chuyên gi nua voi anh em ?! tao co trân an chi ây, nhung thang gia hàm nhu bon minh, co noi ca chuc nam cung chua hêt chyên dê noi. Nhung noi thi trông cho co nguoi nghe , chu con ....dôc thoai thi mau nan long lam! mày co dông y voi tao không ?
Vây te ra thang Hung Sên ghep hinh mà thôi ! tao vôn chân thât, quê muà , nên cu tin 100% là hinh thiêt! và cu tâm tac khen bon no thiêt là tôt sô! . Thôi thi co là virtuel di chang nua, coi cung ......da con mat !
Dung ngai ngung bà xa tao, tuy là " hung thân " cua tao nhung cung biêt gion choi lam. Bà ây dang nong long duoc bat chuyên voi phu nhon cua mày do. Mau moi ba xa mày lên làng di, chi ALHD se tang ngay cho môt ...danh hiêu truyên tin dê xu dung môi ngày. Mây bà mà lân luot lên làng Meo hêt, se thành phai Hang son, xêp thành Hang Son kiêm trân , thi bon minh mac suc duoc che cho.
Tao biêt thang Hiêp rom làm nhac, và tac phâm cua no da duoc xuât hiên ngoài thi truong , tu ngày bon minh co o trong truong. Dung nhoc công thâu CD gui qua cho tao bài do, nhac thi cua ban minh thiêt, ket là tao không mây thich tiêng hat cua Manh Quynh. Phai nhu Ly phuoc Hông hay Hoàng Ket mà ca thi tao chiu lien!
Nhung quan niêm cua mày vê anh em, nguoi kho tinh, ke dê thuong, môi nguoi môt tinh, tao cung nghi hêt nhu mày vây. Thôi cung vi anh em minh bo qua hêt, vi tinh anh em dông khoa, là môt thu tinh khong hen mà gap, không cho mà toi, và dâu muôn dâu không, cung deo duôi nhau suôt môt doi.
OK khi nào ranh rang, tao se vô site mày chi ,kiêm tên duong và khu vuc tui bây dang o coi choi cho biêt. Chu hiên nay tao ....bân lam! com chua xong là da phong lên voi tui bây liên!

Hao Lap oi!
Tuy comp cua mày chua kip sua xong mà da hang hai nhu thê là tao cung hài long qua co rôi. Cam on mày da chuyên loi hoi tham cua tao toi Hung ngô. Cung nho mày nhan lai voi no là tao se nhin an tu bây gio dê dành bung an pho cua vo chông no moi. Làm tiêm an thi lu bu là cai chac rôi, nhung hôt ba thi liên tay. Thang này làm an lon, chac chan không co thi gio lên làng Meo, vây cho nên tui minh mac suc .....noi len no! E Hao oi ! vo no bây gio co phai là cô Ngà , hay di lây dô giat ui o mây cai Conex sau lung tiêu doàn 2 không ?
Sua comp xong nho lên meo voi tui tao dài dài nghen, tao se ghiên meo cua mày cung nhu tiêng dàn solo cua mày ngày xua vây!

Hoàng oi!
Noi mày dung giân! tao suy nghi tu hôm qua toi hôm nay, mà chua doan ra duoc mày là Hoàng nào! . Mày không xung du tên ho, mà cung cung chang chiu xung ngoai hiêu, nên tao doan hoài không ra. Khoa minh co toi 04 Hoàng. Hoàng ket o Hoa lan thi không phai là mày rôi. O Xê ky con lai 03 Hoàng : Trân Hoang, Doàn van Hoang và Nguyen trong Hoàng. Hôi nay , tao noi chuyên diên thoai voi ông Tây ON Nguyên duc TIn, no doan mày là Hoàng " biu" !
Thôi ngày mai chiu kho bât mi cho tao hay mày là Hoàng nào, nhu vây tao moi vô dung " tân sô" duoc! Mong tin mày nhiêu.

Hung Sên oi!
Dua phu nhân di kham binh vê rôi , moi chuyên dêu suông se chu ?
Yên tri di , nhu tao vua noi voi thang Hai thot, tao con CHOT CHET dài dài. Chi mong mày tiêp tuc nhu tu truoc toi nay, nhu vây tao moi co hung mà tiêp tuc ....gay !
Cai hinh mày ghep hay thiêt! nhung dung tiêp tuc nghê do nua! vi càng ngày mày se càng tiên bô, toi muc thiêt nhu gia, gia nhu thiêt, thi nguy lam!
Tao kêu chi ALHD nghe ngot ngào êm ai nhu nhung van tho cua Nguyên Sa, con goi dây du STALHD sao nghe nhu co tiêng gâm cua chua son lâm , on qua!!

Hoàng kim Thiên oi!
Chi co mày là luc nào cung ngon hon anh em!
Co riêng 01 cai comp, tranh duoc chê dô kiêm duyêt cua chinh phu quân thâm thi con gi khoai hon nua !

Hung sui oi!
Tao dâu co biêt là mày tung trôn trai và da tung bi giam o kham lon Chi Hoa. Vây thi xin duoc chào thua mày môt lân nua. Tao van khâm phuc mày o cai duyên dang , tài hoa, và nhât là su thâm trâm kin dao cua mày. Tao noi chang phai phinh pho gi mày dâu. Loi nhân xet cua Phan ngoc Son vê cai duôi tho cua tao , bây gio mày moi công bô!. Trong khoa 3 minh, biêt ro vê tao, it co ai bang mày và no. Hôm nay khuya qua rôi! xin no mày 01 cai thu dài tâm su. Lân toi , se viêt cho mày truoc nhât .

Thông bao kêt qua so khoi cua la thu test co toc cua Hieu gà tô:
°Vân xê doc 10/10. Thu tra loi tao doc cung 5/5. Ngon lành!
°Sinh doc duoc bao nhiêu không ro! nhung thu tra loi cua no , Gà tô ....không doc duoc chu
nào!
°Trung tà cung y chang nhu truong hop cua Sinh cu ty! Chac no doc duoc, nhung thu tra loi thi Gà tô doc không ra!
° Hung sui oi! Không ro mày coi duoc ra sao, chu thu tra loi cua mày thi tao thua!!!

Thôi tinh hinh nhu thê này thi anh em cho phep tao lai tiêp tuc go không toc vây! Tuong tuong minh viêt Meo dê anh em doc chia xe vui buôn voi nhau, mà khi toi noi, co dua doc duoc co dua không thi nan lam hêt muôn viêt nua! . Phân tao cung vây, thây Meo cua anh em , mung hum! vây mà mo ra không doc duoc thi tuc cành hông ca ngày troi! . Vây xin thông bao cung qui anh chi em, Gà tô se không viêt chu co toc cho dên khi co lênh moi!

Sinh cu ty oi!
Tao xin duoc dong gop chut dinh cho dac san và DVD hôi ngô 30 nam. Cho tao biêt bank và sô truong muc cua mày. Thân ai, và cho doi Meo không toc cua vo chông mày.
Hiêu gà tô.

Chi Thoai Anh,
Tôi da load 2 bai hat, tiêng nhac dêm và tiêng hat rât là an khop voi nhau, không co diêm? nào chê duoc. Con giua 2 bài , thich ban? nào ho*n là do goût cua? môi nguoi, tôi thich ban? thu hai hon ban? thu nhât. Co thê? anh Hiêu thich ban? dâu ho*n. Tôi nghi~ chi trinh làng duoc rôi dây!
Cam o*n chi da cho tui tôi cai hân hanh duoc nghe truoc moi nguoi.
Tôi thu thât chi qua? là " van vo~song toàn" ( tôi không ninh dâu vi tôi dâu phai? mây ông mày râu ) .
Ban? nhac anh Hiêp hat mà anh Oanh gui? cho tui tôi qua hôp thu télé2 tui tôi mo*? không duoc . Tui tôi ghet cai tui télé2 này qua, hôp thu co kha? nang nhân rât nhiêu nhung môt khi mo*? Outlook Express ra là no thu hêt cac thu tu vào rôi xoa' sach bên web. Co attachment bang chu*~viêt' thi con` doc duoc, con` nghe là coi nhu* chiu thua.
Cam o*n chi da gui? Vuon Tho* K3 cho tui tôi nghiên cuu. Thu thât tu*`thua? cha sinh me de? dên gio* tôi chua bao gio*`làm tho* và không co khiêu vê`vu này. Xô? cho*i cho "coc " no' nhây, dê? mây anh chi làng MEO chup do mà!

Chi Ich Hai? mên,
Chi lên MEO tan' doc voi tui này cho vui. Chi se duoc anh Hai? bung com dên cho chi cung nhu anh Oanh da làm com thay cho chi Thoai Anh vây. Tôi cung rât thich doc meo nhung rât ngai viêt. Chi Oanh khuyên khich và ca? ông Gà Tô cung noi hoài nên cung bâm gan lên MEO dê? gheo cac anh ây.
Chi day toan hôi con o*? VN chac chi kèm cac chau gioi? toan lam phai? không chi Hai? Chi không biêt chu tôi rât do*? vê van chuong vi rât it doc sach, do là môt khuyêt diêm? cua? tôi. Anh Hiêu nguoc lai là con mot sach nhung khi cac chau hoi? vê toan thi anh ây bi' lù.
Chi nho*' nhé , co gio`lên meo noi chuyên cho vui, chi giai? phuong trinh cung duoc co* mà!

Anh Hung Vu mên,
Anh Hiêu co kê? voi tôi rât nhiêu ky? niêm vê anh. Anh và anh So*n là hai nguoi ban thân nhât trong khoa 3 ngày con o*? truong`. Anh Hiêu hay nhac lai nhung ky? niêm hôi con o*? Dalat nhung chi? kê? nhung gi ...anh ây muôn kê? mà thôi! Khi tôi hoi? thêm nua thi anh ây noi quên rôi! Hy vong duoc anh " bât mi " thêm. Anh co môt gia dinh dông dao? nhu thê nay mai vê già rât suong, anh chi lai co ca? trai lân gai.
Anh noi dên cai "duôi tho? " cua? anh Hiêu thât không co gi dung bang! Cai duôi tho? do no da~rut ngan' di vi phai? gông minh lo co*m ao cho gia dinh vo* con nhung cung vân là duôi tho? , anh Hùng à!
Hy vong môt ngày nào do tui tôi se duoc gap anh chi cung nhu tât ca? cac anh em cùng khoa tai dât Phap này hoac o*? bât cu*' no*i dâu. Anh cho tôi gui? loi tham chi và cac chau.

Anh Hùng Lê,
Hôm qua không co thu* anh, ca? làng meo dêu buôn , trong do co vo* chông tôi. Chi khoe? chua ha? anh? Anh cu*' viêc gio*n~ nhu* vây cho vui. Co vây moi yêu do*i`anh à! Anh cô' noi chi lên meo cho vui .

Thân gui? anh chi Vân,
Tui tôi cam o*n anh chi da gui? hoa? tôc nhung ky? niêm nam xua cho vo* chông tôi. Không co gi dang quy bang tinh cac anh dành cho. Tu hôi qua dên Phap và nghe co chuong trinh HO, anh ây không ngùng tim kiêm cac anh em cùng khoa nhung mai dên bây gio moi gap lai duoc. Hê~co chut thi gio là anh Hiêu lai nghiên`ngâm~ và thich thu. Tôi cung coi và doc voi anh ây dê? cùng chia xe? nhung nôi~vui ây.
Anh co hai cô bé coi xinh xinh ghê, anh coi chung mây anh trong khoa doi làm xui dây. Cho tôi gui? loi tham chi và cho*` chi lên meo . Tôi nghi cac chi gioi? nhu chi Thoai Anh vây.

Tham anh Châu và chi Yên,
Anh thây tôi gông minh lên làng MEO nhu* thê, anh cô noi chi Yên cung lên cho vui anh nhé!
Thân chào tât ca? cac anh cac chi,
Vo* Gà Tô`

Chi Thoai Anh thân mến,
Tôi vừa đi làm về , và đã thưởng thức ngay 02 bài hát mà chị đã ưu tiên cho chúng tôi trước anh em. Thật tình mà nói, chuyện này phải hỏi Hiệp Ròm vì đó là sở trường của hắn. Tôi cũng thích nghe nhạc lắm, nhung nghe để mà nghe vậy thôi chu không biết gì về nhạc lý, cung bậc.
Dưới một nhận xet rất tầm thường của tôi, như một người nghe nhạc trong đại chúng thôi, thì chị hát như vậy là đúng nhịp điệu, và tiếng hát nghe rõ lời, có hơi ngân đầy đủ. Đừng so sánh với giới chuyên nghiệp, thì cả hai bài hát của chi đều trên trung bình cả. Chi cứ đưa lên làng Meo, cho mọi anh chi em cùng thưởng thức cho vui. Còn nếu chị bảo tôi xếp hạng giũa 02 bài này, thì tôi xin chọn bài " Mưa chiều kỷ niệm" trước bài " Ai nói với em".
Nếu tôi nhớ không lầm, thì những năm 1968-1969, Nhật Trường có thâu đĩa bài " Mưa chiều kỷ niệm" và Hoàng Oanh với bài " Ai nói với em". Hồi đó là hãng đĩa Sóng nhạc thì phải? .
Cám ơn lòng ưu ái của chị rất nhiều.
Hiếu gà tồ.

Thân gui chi Thuy Khanh,
Duoc chi chuyên gui cho bài tuyêt thi " Tây" cua thi sy Hông khoc, mà tôi nhay nhôm! tai vi minh o bên xu này, mà hê cu ai nhac dên , thi lai cu vênh tai lên mà nghe ngong. Chi cu thu tuong tuong coi, bài tho co chung ây câu, mà tôi thi cu nhay tung tung lên ! Tây nhiêu qua mà chang thây co ......bà dâm nào hêt, dê tôi phai hoi lai ông thi sy Hông khoc.
Cam on chi da gui cho vuon tho Tao Dan khoa 3. Dê theo do mà hoc hoi , và ruot bat cho duoc .....nàng tho!
Vê chuyên Meo co toc, thê theo loi yêu câu cua chi , tôi se cô gang không viêt meo troc dâu nua, ,nhung chua dam làm ngay lân này, vi thây co nhiêu rac rôi chua giai quyêt xong. Khoi thuy, môt nguoi ban cua ông thân tôi, o Chicago, co bày cho down load cai Unicode, và coi , viêt chu Viêt bang VPSkey, cua hôi chuyên gia VN. Tôi trao dôi thu tu voi ông này thi 100% , doc và nhân ngon lành.
Dên khi tim lai duoc anh em , tro vê mài nhà K3 thân yêu, tôi chua dam thu chu co toc! Vi thây minh lam miêng, hay noi , hay kê lê dài dong, go cai Meo hêt ca buôi tôi. Vây mà ban be lai không doc duoc thi râu thui ruôt !
Nguoc lai duoc doc Meo co toc cua ALHD , GMM, ngài Làng truong, thi tôi thây cung da lam!
Hôm qua tôi moi làm 01 cai test coi sao. Kêt qua xin thông bao cung qui vi : Vân xê, Diêp gia trang, hân hoan don nhân , vi doc và gui dêu duoc ca 02 chiêu. Ngon lành.
Nguoc lai, Sinh cu ty, Hung sui, Trung tà, tui no doc duoc Meo co toc cua tôi, hon ho tra loi lai thi tôi doc toàn là chu .....A râp!
Sinh cu ty, và Hai thot tinh nguyên huong dân, nào view, nào encoding, nào utf8. Tôi theo dung loi qui " thây " huong dân, nhung chu A râp vân là chu xu ngàn le môt dêm! chang hê thây : " meo co toc hiên ra liên " nhu loi thang Hai thot quang cao!
Vi vây tôi dành tiêp tuc gui toi ban be bang chu TROC Dâu này. Nêu tôi go chu co toc, mây ông thân nuoc man nhu : Hung sui, Trung tà, Sinh cu ty, Hông khoc, tra loi thu tôi voi chu co toc là tôi hêt doc thu cua be ban! tôi se tuc cành hông mât an mât ngu!
Vây xin chi Thuy Khanh tam tha thu cho trong luc này, rang doc chu không toc cua tôi, mai này minh se tim giai phap khac.
Chi thât là da tài. Vua là nghê sy sang tac, vua là nghê sy trinh diên nua. Lân hôi ngô toàn khoa ky toi, anh em tôi se duoc thuong thuc tai chô, tât ca nhung tài hoa cua chi.
Tôi nghe chi kê thoang qua chuyên tinh buôn cua cô ban Thoai Khanh nam xua mà thât mui long! Khi nào chi co thoi gio, chi viêt lai thành truyên di, tôi nghi duoi ngoi but cua chi, chac chan se làm nhiêu nguoi doc roi lê.

GMM oi!
Co duoc 01 hiên thê nghê sy tài hoa nhu vây, thi mày co rang thêm vài công chuyên lat vat cung co nham nho gi. Ngày xua sao mày dam dân" hao muôi tu " di .....nhà tho! le ra phai dua lên thach thât dê luyên kiêm cho! . Cam on mày da dua tin , giup tao lîên lac thêm duoc voi cac ban cu, nhu thang Hoàng lân này.

Anh SVSQ/ CB truc liên doàn oi!
Tao noi thiêt tinh xin duoc hoàn tra lai anh em phi tôn thuc hiên DVD, dac san , CD, ca buu phi nua. Chi xin anh em cai công lao mà anh em bo ra vi viec chung mà thôi. Tao hoi thang Sinh cu ty, là vi co thây noi toi viêc dong gop, trong cac to ban tin cu mà Vân xê moi gui toi cho tao. Tao vê muôn thi dong gop cung muôn màng co sao dâu! Mày co muôn tinh thêm vi tôi di lac vê trê, thi cung là hop le thôi. Tra loi cho tao hay, mây du kiên cân thiêt dê tao làm nhiêm vu nhu moi anh em.
Mày sao bê bôi qua! chuyên tinh dau thuong nhu vây cua ban chi ALHD mà mày dam gion cot duoc! Nhung noi thiêt doc toi do, tao rang nhin mà cung phai phi cuoi! Tao cuoi là vi tuong tuong ra cai bô dang cua mày luc do, chu không phai là vi chuyên tinh dang do kia. Mày làm tao nho toi cai chuyên tiêu lâm nham nhi hôi con di hoc. Muôn kê cho mày nghe, nhung lai so ....bi chui là noi tâm xàm, thôi dành nin lai vây!

Hung sui oi!
Hôm qua mày tra loi tao vê cai thu test co dâu, thi tao chang doc duoc chu nào! Sau do toi cai Meo mày viêt tham hoi vo Trung tà, và dua voi bon Hai , Hung, thi tao lai doc duoc ngon lành! chang hiêu là cai gi! Thôi thi mày cu viêt chu troc dâu cho tao là chac an.
Ngày vua bi dua vào trai Trang lon ( Tây Ninh) , tao vua buôn nan vua lo lang chua biêt se ra sao, thi tinh co thây mày ào toi , tuôn ngay 01 câu : " bô mày! thang gà tô!" tao sung so quay lai thi thây luôn ca Phan ngoc Son. Thât không con gi an ui hon. Bon minh o chung môt C. Mày và thang Son o nhom A8, tao o nhom A6. Tuy vây nhung trong trai, thi bon minh vân nam gân nhau. Tao nam sap ngoài quay dâu vô. Mày và thang Son nam trong , cung dâu lai voi tao. Ngày do bon minh chua bi bat lao dông nhiêu. Giai doan dâu là khai bao, viêt di viêt lai , mà vân .....chua dat yêu câu. Sau do là cai màn ....di hoc! Ke thua trân, mât nuoc , thi phai chiu du nôi nhuc nhan dang cay. Suôt ngày dong tro hoc tâp, thao luân, an uông kham khô. Co buoi tôi, chi con co bon minh thôi. Nam trên sap, mày khe khe hat bài gi do mà tao da không con nho tên:
" doi là van ngày sâu
biêt tim vui chôn nào
dêm nay xa quê huong
xa lia tiêng noi nguoi yêu
nhiêu khi anh cung muôn biêt
bao gio se co tinh yêu
-----------------------------------"
tao nhin lai thây mày dang tha hôn theo mông tuong, tao nhu quên hêt canh dau thuong hiên tai, tuong nhu thây lai mày o truong me nam xua!
Dot chuyên trai dâu tiên, mày và thang Son vân duoc goi di chung lên xe, chang biêt di vê dâu. Tao biêt tin tui mày tu ngày do dên nay. Tao o lai Trang Lon thêm 01 nam nua, rôi chuyên di lên Phuoc Long ( Bu gia mâp). Luc do chang con hoc tâp cai con khi gi nua, chi con toàn lao dông, pha rung làm rây trông khoai my, cây cao su. Ngày con o Trang lon, sau khi tui mày di noi khac, co 03 thang o khôi bên canh tô chuc trôn trai. Ra duoc dên bên ngoài thi bi phat giac, diêu vê. Thang khang cu nem lưu dan vào vê binh bi dem xu ban ngay. Nhung thang khac thoat duoc xa hon, nhung cung bi bat lai. Tui no bi nhuc hinh khiêp dam. Co thang bi danh dên chêt. Thang chinh tri viên cua trai, no tuyên bô truoc ca trai: " nhung thang nào di tâm liêm can pham dêm qua, thi biêt no da chêt nhu thê nào!" Nghi lai càng thêm dau don và oan thu! Tao nhac lai chuyên cu, dê ca ngoi long can dam cua nhung thang dam trôn trai nhu mày , nhu Dang hiêu Sinh, và cac ban be dung cam khac nua. Chuyen ngày nay noi lai nghe dê dàng và hào hung nhu tiêu thuyêt, nhung o hoàn canh ngày do, nhin nhung ban be không may bi nhuc hinh truoc mat, mà vân dam mao hiêm moi là dang noi!
Mày noi là anh em ai cung bân com ao, chang mây khi gap duoc nhau, diêu do cung dung , và cung dành nhu mày noi : cam thông hay thông cam gi do. Nhung do là nhung ai kia, chu bon minh thi chang thê dôi xu voi nhau vô tinh dên thê. Tao ngày nào cung "tru tri " o dây, tim duoc mày thi tao không thê dê mày bi " chuyên trai" dên mât tin nhu nam 1976. Câu xin cho co ngày duoc tin cua thang Phan ngoc Son.

Trung tà oi!
Thât là tao giân cai meo co toc cua mây qua !
Co ai doi mày viêt cho tao, dê tao khôngdoc duoc, khiên cho chuyên bà xa mày di mô mà tao con chua hay , dê không kip gui loi vân an! Thôi tu nay, bo quach cai tro Meo co toc này di. Bà xa mày da sap ra khoi bên viên chua? Mày mây bua nay minh ên, cang dang 01 dàn con là cung ngon lam rôi.Thôi rang di it bua, rôi moi viêc se dâu vào do hêt!

Châu CLB và Yên oi!
Tao nghe noi tui mày xua nay it khi co thi gio ghe lai làng Meo, nhung nê tinh tao, ke lac loài bao lâu nay moi tim duoc vê " nhà", nên tui mày moi ưu ai cho vo chông tao nhu vây. Tui tao cung cam kich lam, và nhât dinh giu chân 02 vo chông tui bay o lai, không cho di nua!
Bà xa tao da nghe tao noi vê tài ve cua mày, và cung da duoc thuong thuc it tranh ve cua mày rai rac trong dac san, ky yêu, ban tin, v.v.... .Dê khi nào mày co hung, vo chông tao se xin mày 01 buc tranh dê làm ky niêm.
Dung ham cai Meo co toc! tao bo rôi! rac rôi qua, cu troc dâu là yên.
Thang Duong phuc Anh duoc tha tào rôi mà con già hàm gion mat, mày noi bà Yên troc no no dê gây quy cho hôi ngô khoa 3 !

Lôc mat oi!
Mày là sô môt do! Chua thang nào viêt phu dê cai hinh thang Hai thot hay nhu mày! Mày it noi, nhung noi ra câu nào da ngua câu do!

Sinh cu ty oi!
Cam on mày da tân tinh chi dân vê cach xài Meo co toc. Se cô gang lai lân nua, và cho mày biêt sau.

Hung sui oi!
Xin lôi mày! tao chua kip làm cai confirm gi do mà mày da yêu câu anh em làm trên Net. Tao go lang quang sao do mà mây cai khuôn do bay dâu mât tiêu rôi! thôi thi chiu kho gui lai cho thang ban nhà quê này, vua moi o trong rung ra gap lai ban be xu My!

Hung sên oi!
Thôi thi tao voi mày vô cung 01 bang rôi! bang này tao voi mày tu dat tên là bang " Dâu troc", không dam xài meo co toc nhu tui no! Cu nhu vây là chac an! viêt rôi cu hôi hôp không biêt ban be co coi duoc không dau tim lam!
Ba xa mày co binh do , hinh nhu cung là chung binh thông thuong cua phu nu do, nhiêu khi chi là do it UONG NUOC mà thôi. Mày noi bà xa mày rang uông it nhât 01 ngày/ 01 lit nuoc, không co hai gi hêt mà chi co loi mà thôi.Không uông duoc nhiêu môt luc thi uông nhiêu lân trong ngày.
Chi ALHD luc này mac nhiêu công chuyên lam , tao chua dam làm phiên bà ây . Mai môt khi co gio, tao se nho Tông thu ky ALHD tim dum cho bài " ao vàng em coi" dê duoc mo mang kiên thuc trong làng Meo. Thang Tây ON co mach nuoc cho tao, nên tim doc bài " tinh muôn " cua Vân xê phu nhân nua. Chuyên này chi co nuoc trông nho bà Tông thu ky, nhung phai cho luc thu tha da chu.
Phong van khang cua mày , bua nào tao se tim cach ghe tham khi co gio ranh. Hiên nay cu ra khoi làng Meo là da qua nua dêm rôi con gi!

Hoàng " biu " oi!
Thây mày lên tiêng tao mung lam! kê tu khi gap mày o Trang Lon dên nay cung gân 30 nam rôi. Tao da duoc coi hinh mày và gia dinh trên ky yêu và DVD hôi ngô 2003. Mày là 01 trong nhung thang tao nhân ra duoc ngay lâp tuc, thuc mày không thay dôi bao nhiêu! thang Inh" nun" no doa tao là mày giân tao lam vi da dat cho mày cai tên my miêu này ! Làm gi co chuyên do phai không ? Tui mày cung co 03 thang con trai nhu vo chông tao vây, nhung con hon là lai co ca 01 tiêu thu nua! Hen se viêt cho mày nhiêu hon o lân sau.

Trung tà oi !!!!!!!
Lai moi nhân duoc thêm 01 cai Meo chu a râp cua mày nua rôi! Bà xa mày da vê nhà chua? Co doc duoc thu gi cua mày dâu mà duoc biêt tin tuc!!

GMM oi!
STALHD oi!
tui tôi da nhân duoc bài hat cua Hiêp Rom do GMM fw qua cho, nhung lân này anh chi da nho gui qua dia chi tui tôi bên hot mail. Xin hen ngày mai se nghe Rom ca , bây gio cung xin phep dê di .....kho ! vi da qua khuya rôi ( gân 01 gio sang thu tu 03/03 rôi!)
Hiêu Gà tô.

Bố cáo cùng toàn thể làng Meo!
Bữa nay sở tôi làm có buổi họp hàng tháng, nên 19h ( 07.Pm) mới về tới nhà . Vô tới nhà thấy im lìm, bếp núc lạnh tanh. Tôi hết hồn réo gọi vợ hiền ầm ỷ. Một chập sau mới thấy nàng từ trên lầu bước xuống, mặt mày rạng rỡ tươi cười ! Tôi chưa hiểu ra chuyện gì ? ! Ngỡ rằng vợ chồng tôi trúng số chăng ? Hỏi ra thì mới rõ là nàng vừa ở làng Meo zià ! Nàng nghe ALHD, Phạm Ròm, ngâm thơ của TKS, Trần trung Hậu, lại còn cả gan kiểm duyệt tất cả mọi Meo của tui !!!. Tui đói bụng muốn ăn cho thiệt lẹ, vì còn phải đi.......họp với làng nưã. Nào ngờ chưa co cái gì ăn được hết ! Nồi cơm điện National chưa cắm, rau chưa lặt, thịt thà chưa xả đông lạnh! Tôi bèn cấp tốc phone ra tiệm để oder cái pizza . Đó là cũng vì còn kẹt có thằng con út Thắng ở nhà, chứ không thì cả 02 vợ chồng lại chạy tuốt vô làng Meo luôn rồi !

Chi Thụy Khanh thân mến,
Theo lời chị yêu cầu, tôi ráng gõ Meo có tóc liền đây! Có điều tôi chưa quen, nên gõ chậm lắm, do vậy nếu " sức sản xuất" co kém đi nhiều , cũng mong chi cảm thông cho.
Cháu Dũng như vậy là ngoan và chiều má nó quá chừng rồi. Chị nói với cháu, đây không phải là nhờ cho một mình má đâu, mà là cho biết bao nhiêu các bác , các chú , các thím, nữa đó . Ngày hội ngộ, thể nào các cháu cũng sẽ được tuyên dương trước đại hội.
Ông Vấn xệ gọi thế là một cách nựng nịu hiền thê đó thôi, chị phải hiểu theo nghĩa ngược lại thì mới trúng. Vậy xin chị ALHD đừng sụt sùi nhỏ lệ nữa nhé !
TTGT khoe rằng làng Meo bây giờ co không khí như là phòng trà Đêm màu hồng ngày xưa vậy. Có tiếng hát ngọt ngào cuả các ca sỹ nam nữ, mà lại toàn là tình ca nữa. Các ca sỹ chuyên nghiệp ai muốn nghe thì dễ ợt . Còn ca sỹ của làng Meo k3, muốn được nghe phải có thẻ hội viên chứ bộ. Chẳng phải một mình thằng Ròm, mà tất cả anh chi em trong làng đều reo hò tán thưởng nhiệt liệt tài nghệ của chi .
Xin cảm ơn chị ALHD đã giải mã và chuyển thư của Trung tà đến vợ chồng tôi. Nhờ vậy mà tụi tôi biết được đầy đủ tin tức của bà xã nó.
GMM oi!
Tụi nó xui sao tao không biết, chứ meo kèm theo bài hát cuả Ròm, do mày chuyển qua Hotmail dùm tao, tụi tao đọc và nghe đầy đủ ngon lành, cũng như các bài hát, và phần đọc truyện của ALHD vậy.

Trung tà oi!
Tao viết cho mày bằng chữ có tóc, nhưng khi mày viết , lần này thử gửi cho tao qua địa chỉ : tuyethieu@hotmail.com Hy vọng sẽ đọc được meo có tóc cuả mày.
Bà xã mày đến bữa nay chắc đã khá hơn nhiều rồi phải không ? Giải phẩu mà gây mê toàn diện , thì lúc tỉnh dậy thể nào cũng bị hành một thời gian ngắn. Cho vợ chồng tao gửi lời thăm và chúc bà xã mày thật mau bình phục.
Chuyện mày kể về thăm lại Đà lạt nghe cũng buồn quá. Nội cái việc trở lại trường xưa mà thấy đầy nón cối là đủ tan nát lòng dạ rồi.Đã đọc bài thơ Đà Lạt của Trần trung Hậu, ngậm ngùi lắm ! . Cảnh đấy người đâu đã là buồn rồi, bây giờ thì cả cảnh lẫn người đều không còn tìm lại được nữa.
Vậy ra mày là cháu vợ thằng Hoàng cao đó à ? lạng quạng sao mà nhào vô gia đình nó vậy ? Tụi mày có 05 đứa con cả trai lẫn gái bảnh bao ngon lành như vậy là đã quá rồi. Coi hình gia đình mày đặc san hội ngộ, tao nói với bà xã tao, vợ chồng mày sắp đi hỏi vợ gả chồng cho con được rồi đó.

Hai vợ chồng Ròm oi!
Cứ chịu khó sáng tác, làm nhạc, rồi hát cho cả làng meo nghe, là số một đó. TTGT rất cảm thông với bà " chằng lửa " cuả mày, ráng giũ gìn sức khoẻ, sao cho kỳ hội ngộ sắp tới có đủ cả 02 vợ chồng mày mới thật là vui.
Mày làm nhạc thì tao từng là đứa được nghe nhiều nhất khi còn ở trong trường thủa bọn mình cùng ở đại đội Đ. Nhưng nhũng sáng tác văn xuôi viết về quê hương của mày lúc sau này, thì tao mới được thưởng thức thôi. Hồi xưa mày viết nhiều về tình yêu đôi lứa. Bây giờ văn của mày gần bắt kịp Sơn Nam, Lê Xuyên rồi đó. Đừng gọi điện thoại làm chi cho uổng tiền, có dư giờ, lên làng Meo với anh em là quí nhất rồi.

Sinh cu tý ơi!
Cái meo thứ hai, mày viết thử cho bà xã tao, tụi tao đọc được ngon lành rồi. Cảm ơn nhiều.

Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn ơi!
Bữa nay tui lu bu quá ! Đi làm về chưa có cơm ăn liền , lại còn ráng viết meo có tóc, lâu thấy mồ đi ! . Nghe mày trần tình tinh thần tương thân tương trợ, cũng như lòng hào hiệp cuả anh em mình, mà tao hãnh diện quá chừng.Tao sẽ ráng đi theo gót anh em để khoá 3 mình giữ mãi được truyền thống đó. Tao cũng thành thật tri ân tất cả bạn bè, những thằng đã tụ họp được anh em, dốc công dốc của, tạo dựng nên cả một cơ đồ , để khi tao tìm về, được hưởng tất cả như ngày hôm nay.
Mày khi xưa đứng gác ở cổng Lam Son ngày chủ nhật, mà sao mắt còn hấp háy dòm thấy bà sơ con con vậy cà ?! Tao phải hỏi lại thắng GMM , ra khỏi cổng trường mình, di ngang qua chùa Linh Sơn, có thấy cái ký nhi viện nào đâu ?!
Mày cũng ngon thiệt, dân tranh đấu thứ thiệt đó chứ !

Vấn xệ ơi!
Cảm ơn đã có đôi lời cùng " tiện nội". TTGT lúc này theo gót ALHD để xin dìu dắt trên con đường văn nghệ, nên chểnh mảng mọi công việc nhà. Đã vậy đang từ một bà nội trợ đảm đang, nay thành ra chểnh mảng quá cỡ! . Hễ rảnh chút nào là phóng vô làng meo, lôi cũng chưa chịu về ! . Tao cũng bận quá đỗi ! . Tối nào cũng chỉ chờ đợi để được hàn huyên với anh em. Điện thoại viễn liên của GMM, Ròm, Thư cận, Song bèo nhèo, réo gọi lia chia. Tây On thì tel đều chi. Từ khi mày gửi hỏa tốc cho tao cả 05 kg : DVD, CD, đặc san hội ngộ, bản tin, tài liệu kỷ niệm. Thì tao lại càng lu bu hơn nữa. Ghé vào làng thi không ra nổi ! mà ngồi lại coi kỷ niệm thi cũng đứng không lên ! . Không còn nhớ được cái gì ở đâu cho chính xác ! Vì vậy tao vội nhờ chị tổng thư ký kiếm dùm bài " tình muộn" của Vấn xệ phu nhân, đến khi ALHD nhắc cho mới biết là có ngay trên đặc san ! Thành thật cáo lỗi với cả 02 vị phu nhân , GMM và Vấn xệ.
Vợ tao co nhắn tụi mày là, hai cô tiểu thư nhà mày chỉ ít bao gạo nữa thôi , là vô hội xui gia Nguyễn Trãi được rồi !

Hùng sến oi !
Cảm ơn mày rất nhiều, thật là nhiều ! Hôm qua, vi meo của mày không tóc, nên tao đọc ra là : ÁO VÀNG EM CÔI . Tao tưởng đâu đó là 01 áng văn chương tuyệt tác , có 01 huỳnh y mỹ nữ nào đó đang trong thân phận côi cút quạnh hiu ! nên mới lật đật xin được thưởng thức là thế ! có dè đâu như vậy nè !!! Cái này thì phải cho lên thành poster mới xứng !
Mấy bài trường thi của mày , thì thật là không tiền khoáng hậu đó
Thi phú của mày đã độc đáo, mà những nhận xét, phân tich đầy khoa học của mày còn đáng nể hơn ! Phải chi mày xin vô làm quách cho FBI có vẻ trúng nghề của chàng.
Đúng vậy ! hai thằng Lâm phúc Chân và Trần thanh Châu cung chưa .....ngon ! Tụi no chỉ mới chiếm giải khôi nguyên ở bên trong trường Mẹ. Mày đoạt giải ngoài thị xã, hạ luôn cả bọn Võ bị và cả lũ dân sự mới thiệt là ngon !

TKS Nguyễn văn Ngoan oi !
Tôi thấy bạn làm thơ dễ dàng và lai láng như thế thì vừa nể phục vừa khiếp hãi ! TTGT của tôi cũng chạy mất biệt. Chắc là lại chạy đi tìm sư phụ ALHD để cầu cứư. Vì thế nên bạn phải chịu khó chờ một chút mới mong có thơ họa lại . Cảm ơn rất nhiều.

GMM oi!
Theo mày thì đúng là thằng Hoàng Bìu mới gửi meo cho tao. Tao lấy địa chỉ meo của nó để trả lời lại thì bị nói là địa chỉ này không có !! Vậy mày cho lại tao địa chỉ meo của nó thử coi .
Xứ Kangourou cũng khoẻ , khỏi lo lạnh lẽo qúa độ. Tụi tao ở miền Nam, khí hậu tương đối ấm vậy mà mùa đông như bây giờ cũng ngán thấy mồ ! Sáng nào cũng co ro đi làm với nhiệt độ - 4° C. Chiều nay còn có mưa núớc đá cục nhỏ nhỏ nữa ! . Chỗ tụi tao ở thì lâu lâu mới có tuyết rơi chứ không có đều mỗi năm.
OÁNH CHỮ CÓ TÓC MỆT QÚA !!!!
Quá nửa đêm rồi ! gà tồ đi khò đây!
Hiếu Gà Tồ.

Chị Thụy Khanh và GMM thân mến,
Tui tôi vừa nhận được liền một lúc cả 04 CD của anh chị . Tụi tôi đã vội vã thưởng thức ngay lập tức trước cả giờ cơm chiều. CD đọc truyện QĐTN do chị diễn đọc kèm theo 04 bài hát , nghe bằng HiFi xứng đáng hơn là nghe trên PC nhiều. Cả 04 bài : " Qua cơn mê" , "Ai nói với em ", " Mưa chiều kỷ niệm" , " Từ khi anh thôi học" và bài chót tôi không biết tên , chị hát rất vũng vàng và ngọt ngào. Hoan hô chị đã thành công !
Tụi tôi cũng chớp nhoáng nghe CD chủ đề TTKH. Thật đúng như chị đã nói, HAY TUYỆT !
Không rõ anh chi đã sưu tầm ra ở đâu được những tài liệu hay và giá trị như thế. Giọng đọc của chị trong CD này coi như thành công 100%. Đúng như một MC chuyên nghiệp vậy.
Tụi tôi cũng vội vàng nghe thử CD nhạc ngoại quốc ANH PHÁP , nhiều bài trúng tủ vợ chồng tụi tôi lắm.
Đó là phần NGHE. Liền sau bữa cơm " tốc hành" tụi tôi đã phóng ngay vô PC để đọc Đặc san ỨC TRAI Kangourou. Đã đọc thì không thể ngừng lại được nữa ! vì qúa hay và hấp dẫn. Tụi tôi đâu có ngờ, Thụy Khanh là 01 nhà văn, nhà thơ, một ca sỹ, một MC , có tầm cỡ liên khóa, và được ái mộ trên cả 03 lục địa như vậy. Tụi tôi thấy chị trỗ tài trên làng Meo K3 là đã thán phục lắm rồi, có ai ngờ đó mới chỉ là ba cái lẻ tẻ mà thôi.
GMM viết hồi ký chuyến đi hội ngộ NT3 cũng rất hay và cảm động. Mày và thằng Ròm có thể tự hào là đủ khả năng làm phóng viên viết rất trung thực và đầy ắp những tình thân. Vợ chồng mày ở Syned như vậy thì tụi tao thấy cũng ngang ngửa với vợ chồng Sinh Nguyệt ở Texas. Coi cái hình lễ thánh tổ Nguyễn Trãi, có con heo quay to chàm vàm thấy .....đã quá ! Y chang như ở VN vậy. Thú thật tao không ngờ hậu duệ của Nguyễn Trãi ở Úc Châu hoạt động tích cực và mạnh mẽ như vậy. Đọc bài về phong trào phản đối Việt cộng, những cuộc biểu tình của phe ta dịp cuối năm 2003, tao thấy bừng bừng khí thế. Hoan hô tụi mày và tất cả anh em bên đó.
Tối nay, là lần đầu tiên tao không lên làng Meo k3 , từ khi tao trở về được với anh em ! Nếu gói kỷ niệm của Vấn xệ nặng tới 05 kg, thì gói qùa Úc châu của vợ chồng mày nặng tới 10 kg lận ! vì đã khiến tao .... nhảy dù tối nay đó.
Cuối tuần này, hai thằng con lớn tụi tao không về, do đó thứ bảy và chủ nhật sẽ mặc sức mà Meo cho vợ chồng mày cũng như các anh em khác.
Thân ái.
Hiếu gà tồ tức Ông Tây Đơ và TTGT.

Anh SVSQ / CB/ trực liên đoàn ơi !!!!
Tại sao anh dám bỏ văn phòng đi đâu mất biệt ?!
Anh em thấy không có ai hô hoán tập họp , nên gần như chẳng có ai ra sân liên đoàn hết ! Ngoại trừ có thằng Cơ , đi phép mấy bữa mới về, nên đứng lớ ngớ một mình mà thôi.
Yêu cầu anh Trực trở về ngay lập tức nếu không sẽ lãnh ngay 10 ngày trọng cấm của thiếu tá Liên đòan trưởng Nghiêm viết Thành.
Hiếu gà tồ.

Nhắn tin khẩn cấp !
Anh SVSQ/ CB/ trực liên đoàn ơi !!
Yêu cầu anh lập tức về trình diện . Văn phòng không người trực, công điện, văn thư bỏ bừa bãi. Ngoài sân , giờ tập họp đã tới, anh em đứng chờ có người hô hoán, chẳng thấy gì, nên có đứa đã tính trở vô phòng ... ngủ tiếp !
Tình trạng đã đến hồi nguy ngập!
Anh phải trở về nhiệm sở , nhận lại trọng trách anh em đã phó thác. Đây là lời kêu gọi cuối cùng, nếu anh không tức tốc trở về, nội vụ sẽ được chuyển ra khỏi liên đoàn đưa thẳng lên Khối khóa sinh cho trung tá Nguyễn thanh Nhung xử lý. Sự việc sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng , có ảnh hưởng tới tương lai binh nghiệp của anh.
Vẫn biết anh có quyền đi công tác, những khi phu nhân ngọc thể bất an, hay còn phải cắt cỏ, lau sàn tại Ích Hải gia trang.
Vẫn biết anh có quyền đi phép, nhậu say bí tỉ , té lăn cù với bạn bè địa phương.
Nhưng anh bắt buộc phải làm đơn xin phép hẳn hoi, có giờ đi có giờ về chính xác, đâu có cái vụ lặn tỉnh bơ như vậy !

Hải thọt ơi !
Trên đây là xài xể mày theo hệ thống quân giai, áp dụng đúng bài bản quân kỷ. Bây giờ hỏi thăm mày thiệt tình. Mày đi đâu vậy ? Có chuyện gi không mà biệt vô âm tín làm tụi tao lo lắng quá đi . Mong tin mày thật gấp.

Trung tà ơi !
Mày có nhận và đọc được meo có tóc của tao không ? Nhớ lời tao dặn mày trong thư trước nghen. Hễ gõ meo có tóc cho tao, thì nhớ gửi thử vào địa chỉ : tuyethieu@hotmail.com để tao thí nghiệm coi có thể đọc được bộ chữ Ả Rập của mày không ?!
Bà xã mày đã trở về nhà chưa ? Dù cho có còn phải tỉnh dưỡng ít lâu nữa, nhưng nằm ở nhà , thì mày cũng đỡ phải chạy qua lại .Chúc bà xã mày thật mau bình phục, để cả 02 vợ chồng tụi mày cùng lên làng Meo với anh em.

Tiêu khôn Cơ ơi !
Cho vợ chồng tao gửi lời vấn an Tiêu phu nhân, và mong rằng tới giờ thì chị Cơ đã gần như bình phục rồi. Cái bịnh sưng phổi , ở xứ lạnh , lại trong mùa đông, thì ưa bị lắm. Xấp nhỏ tụi tao ngày còn bé chuyên môn bị bịnh này.Tao đã mở bản đồ , và Đặc san hội ngộ , để tìm xem tụi mày ở thành phố nào, vì hỏi hoài mà mày có thèm trả lời ! Té ra tụi mày ở TORONTO. Còn chuyện ở đó người ta có xài tiếng Tây ít nhiều không, thì phải chờ mày trả lời vậy !

Hiệp Ròm ơi !!
Ôi chao ! bây giờ mày mới bật mí cho anh em hay, ngày mày đang phổ thơ của Hà thu Thủy là lúc mày đang bị tình phụ ! Thực ra bây giờ tao mới hay là vì mới được đọc lại email cũ của mày đăng trong đặc san hội ngộ 2003. Tao nhớ như in, ngày đó mày cứ ....nằm sấp trên giường phía trên, ôm đàn mà phổ nhạc bài thơ : " Hà thu Thủy không hơn một tình thân" . Mày phổ xong, hát thử, tao còn nhớ câu đầu từ trầm lên bổng, réo đầy đủ cả tên lẫn họ : " Hà thu Thủy , Hà thu Thủy ......
em tóc ngắn ....... ....."
Mày than thở buồn đau cả 10 ngày trời, mẹ kiếp , hồi đó tao thấy có gì khác thường đâu ?! Mày hay leo từ giường trên xuống. Trên mặc cái áo nhái lâu lắm ....chưa giặt, bên dưới chơi cái xà lỏong dài tới đầu gối. Mày hay khoe với tao : " có vầy thôi mà cứ bị dành giật hoài đó ! "
Đó là chuyện xưa tích cũ thôi ! nhắc lại cho vui , chớ có ......hoài niệm ngẩn ngơ ! mà làm buồn lòng vợ hiền.
Bà xã mày yếu sức cũng là bình thường. Tao nhớ những ngày truân chuyên mà 02 vợ chồng mày trải qua, như trong các bài mày đã viết . Vợ chồng tao luôn thán phục tụi mày , đã cùng chia nhau biết bao gian khổ , từ thủa thanh xuân cho đến ngày thành ông bà nội. Cho vợ chồng tao gửi lời chào chi " Chằng lửa " của Hiệp Ròm !

TKS Nguyễn văn Ngoan ơi !
Ai khác thì không sao, nhưng nói tới ông thì tôi phải gọi đủ cả tên lẫn họ để nhớ lại cái cung cách xưng danh trình diện bất hủ của ông !
Ngoan ơi !
tao có coi DVD hội ngộ cái màn mày biểu diễn xưng danh . Không được rồi ! vì thực tình tao thấy mới được có 60% thôi ! chưa được y chang như ngày xưa. Lo mà dợt lại đi, lần hội ngộ kỳ tới, thấy chưa giống là tao bắt mày làm lại cho y chang mới thôi !
Mày làm thơ đã hay, đã dễ dàng như nước chảy hoa trôi, mà mày còn luận thuyết như một triết nhân vậy. Thán phục bạn hiền qúa đỗi. Gửi lời kính thăm chị Ngoan nhé.

Hùng sến ơi !
Thông cảm vì bà xã mày bị ể mình, cũng cảm thông mày phải cày thêm giờ phụ trội. Nhưng dù sao cũng phải ghé lên làng Meo , không nhiều thì ít, chớ đừng có im lặng vô tuyến , anh em buồn lắm đó Hùng à.
Cảm ơn mày đang ra sức cập nhật hóa cho vợ chồng tao, bù đắp lại những ngày còn đi lạc. Tao có cái théc méc này. Thủa đó tuyệt phẩm " Áo vàng em cởi " đã làm xao động cả một làng meo. Các trường thi, đoản thi, tuôn ra cuồn cuộn như nước sông Cửu long nhằm cơn nước lớn. Ngẫm lại thì nguồn thơ cuả bao thi nhân lúc đó đều bắt nguồn từ 02 câu thơ đề tựa dưới bức hình. Nhất là câu đầu , rất ư là gợi hình và ....tả chân nữa ! . Cái mà tao xin được hỏi là, chân dung này là ai vậy cà ?????
Mỹ danh là chi ? chỉ là bóng liêu trai hay là một kỷ niệm ngày xa xưa của Vấn xệ ? . Quý bạn đừng vội la tôi có tật tò mò soi mói ! nhưng đã được đưa lên ....văn đàn như thế thi cho tôi được xin thêm chút ít chi tiết !
Chút nữa tao phải hỏi chị thư ký STALHD coi cái LUẬT CÔNG ĐẠO của Hùng sến là gì ?!
Cái bài thơ MỸ của GMM cũng thần sầu, ngang hàng với bài thơ TÂY của Hồng khóc. Điều đáng ghi nhận là cả 02 bài thơ này đều rất ....khoa học thực nghiệm. Mày biết ở chỗ nào không ? thằng nào ăn xong cũng lo đi ....ị đầy đủ ! chống táo bón !

Chi Thoại Anh và GMM thân mến,
Chi đã tài ba trên cả 02 phương diện : sáng tác và trình diễn mà lại còn tháo vát về mặt kỹ thuật nữa. Nhờ phương pháp chị chỉ dẫn, gà tồ tôi đã gõ được meo có tóc với tốc độ khá hơn lúc đầu một chút. Nhiều khi cơn làm biếng nổi lên, lại muốn viết chữ trọc đầu , nhưng nhớ tới chị, tôi liền cố gắng vậy.
GMM nè ! có đợi COMP thì đợi chứ sao lại giết thì giờ bằng cách nhai lia chia vậy ?! Chưa hết lại còn làm lon la de nữa ! coi chừng cái bụng phì ra là hết xài được giây lưng , mà phải đeo dây giống thằng Vấn xệ đó!
Mày thấy tao nghiêm túc chưa ? Đi phép 24 tiếng xong là về làng trình diện lập tức. Đi phép trước, rồi mới xin sau, là vì được vợ chồng mày tới rủ đi phòng trà Đêm màu hồng, nghe các ca sỹ Ròm, ALHĐ, nghe diễn ngâm tình sử TTKH, v.v.........
GMM nè ! đừng quên ghi cho tao cái địa chỉ email của thằng Hoàng bìu nhé.

Pháp tu xuất ơi!
Không biết cái ngoại hiệu này của mày thằng nào nó dám đặt cho vậy! tao ở với mày từ ở Quang Trung đi, mà đâu có biết mày đã từng ở chủng viện đâu ?!
Vợ chồng tao khen ngợi tụi mày có cô công chúa xinh như trong tranh ! Tụi tao mà biết chắc đứa thứ tư là con gái thì cũng dám làm đứa nữa lắm à!
Vậy là tụi mày lại được hưởng 01 cái Tiểu hội ngộ nữa rồi. Tuy xa mà gần, cho vợ chồng tao gửi lời thăm tất cả anh em và gia đình tụ họp nhau lần này. Nhớ gửi hình cho làng meo cùng chiêm ngưỡng. Chụp thiệt gần, cho anh em, nhất là tao , dễ nhìn ra bạn cũ.
Hiếu gà tồ.

Thăm anh chị và ba cháu,

Cám ơn anh chị dã bỏ thì giờ vàng ngọc ra để soạn và gửi cho tụi tôi 4 cái CD như vậy. Sở dĩ tôi nói vàng ngọc là vì tôi biết chị rất bận rộn , nào là lên meo cổ võ anh em, nào là viết văn làm thơ, nào là viết sach, rồi còn làm văn nghệ , làm vợ, làm mẹ ... Tôi phục chị quá chừng chừng. Tôi chỉ muốn viết lên trên làng MEO dể tuyên dương chị , chị thấy sao?

Anh Hiếu vừa ngưng máy ra là chạy vôi xuống thưởng thức mấy đĩa nhạc anh chị gửi. Tôi nói qủa là không sai tý nào, anh Oánh có phước lắm mới gặp dược chị đó. Giữa chi em với nhau tôi hỏi chi điều này nhé: anh chị và cac cháu thích cái gì dặc biệt bên Tây này để tụi tôi gửi tặng anh chị? Tôi biết anh chị và các cháu chẳng thiếu gì nhưng có chút cho vui, cho tụi tôi ý kiến di.

Tuy không viết nhưng tôi theo dõi trên meo thường xuyên. Anh Hiếu dám hô hoán trên làng meo là tôi kiểm duyêt thư, trong khi dó từ sở lại gọi về nhờ coi hộ xem có gì không, anh chị coi xem anh ấy có hư không chứ? Chị em mình làm việc có phương pháp phải không chi Thoại Anh, vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Anh Oánh đâu có biết là bữa dó tụi tôi dự định ăn pizza trước rồi chứ không phải là bỏ bê không làm cơm như anh nghĩ đâu nhé ! Anh Hiếu phụ vơí anh chị hoạt náo làng Meo lên cho nó vui dó. Càng ngày tụi tôi càng thấy là nếu không có anh chị làng Meo sẽ chắc chắn sập tiệm.
Một lần nữa cám ơn anh chị thật nhiều,
TTGT

Thoaị Anh mến,
Đã nhận đầy đủ thư với bài " Thời thơ âú của tôi". Tôi cũng dã load QDTN145mp3 .Cám ơn Thoại Anh nhiều và khen ngơị thật tình đấy. Hãy thật tự nhiên lên , đừng lo lắng một cách thái quá. Đã coi nhau như anh chị em trong nhà thì có gì mà sợ. Tôi chịu không sao có thể làm thơ được chứ không tôi cũng đối lại với anh TKS cho vui cửa vui nhà.
Nhũng gì tôi và anh Hiều nói với Thoại Anh là đúng với những gì tụi tôi nghĩ. Tôi nói với anh Hiếu là Thoại Anh rất nhạy cảm và tế nhị. Anh cũng đồng ý với tôi như vậy.
Viết ngay vài dòng cho Thoại Anh yên tâm, tý nữa anh Hiếu sẽ viết nhiều cho anh chị .
TTGT

Chi Thoại Anh thân mến,
Vợ chồng tôi rất hân hạnh và cảm động khi được anh chị xem như những người bạn thân tình nhất, để có thể tâm sự cho nhau nghe mọi chuyện riêng tư, không cần những khách sáo thường tình.
Đáp lại tấm chân tình của anh chị, chúng tôi cũng xin được xem anh chị là nơi chúng tôi có thể gửi gấm tất cả những điều mà vợ chồng tôi không dám tự tiện thố lộ với các bạn bè khác.
Cái tình thân nồng nàn mà anh chị luôn dành cho các anh chị em trong khóa 3 NT, cùng với những thiện chí, những hy sinh,cùng những đóng góp lớn lao, cả về vật chất lẫn tinh thần, để vun xới cho thân hữu trong khóa, đã làm cho vợ chồng tôi kính phục và hâm mộ thật tình
Thấy chị Thọai Anh và 02 cháu Anh Dũng , Quốc Hưng, đã hoàn tất 21 trích đoạn diễn đọc tác phẩm QDTN công phu như thế, tụi tôi xin được tuyên dương gia đình chị đã hoàn thành xuất sắc 01 công trình văn nghệ. Chúng tôi lần lượt đã save vào mes documents, để từ từ thưởng thức từng chương một. Hôm nay là ngày NT2 Nguyễn bá Thuận phát hành tác phẩm QDTN ở Cali, chắc anh sẽ vui mừng lắm , khi tác phẩm của mình được chị nâng niu đến thế. Nói riêng về mặt kỹ thuật, vợ chồng tôi thấy từ phần 3 trở đi, chị diễn đọc rất ĐẠT , đến mức độ như 01 người chuyên nghiệp vậy. Hoan ngênh chị Thọai Anh.
Tụi tôi cũng đã vừa đọc " Thời thơ ấu của tôi" . Rất xúc động với những kỹ niệm cũ và sự chân tình của chị khi viết những dòng tâm bút này. Về gíá trị văn chương của nó, thì đã được những người cầm bút chuyên nghiệp thừa nhận, qua việc đã được quảng bá trên Hồn Quê.
Vợ chồng tôi rất thích đọc , và một khi tìm được 01 tuyển tập, 01 cuốn sách hợp ý, thì thể nào cũng phải xem cho kỳ hết mới chịu thôi. Đó là trường hợp của cuốn Đặc san Ức Trai Úc châu. Đọc thi ngồi trước Comp hay trên bàn viết cũng đâu có khác gì nhau. Riêng khi tụi tôi nghe nhạc, thì luôn ngồi ở phòng khách.Tôi không thích nghe nhạc mà lại nằm! nói ra nhiều người bảo tôi gàn, nhưng cá nhân tôi thấy như thế là thiếu tôn trọng các nghệ sỹ ! cho dù mình chỉ nghe qua CD hay băng cassette.
Môt lần nữa xin thành thật cám ơn anh chi về món quà tặng quí giá đến từ Sydney xa xôi ngàn dặm.
Hiếu Gà Tồ

Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn đây rồi !!!!!
Rất vui mừng thấy anh đã nghe theo lời kêu gọi khẩn cấp mà trở về văn phòng!
Anh đã thấy công văn, thư tín, bỏ bừa bải trên bàn chưa ?
Ngoài sân liên đoàn thì anh em ngơ ngác. Những thằng chăm chỉ như GMM, Hùng sến, Gà tồ, Cơ h.., Trung tà, TKS, Châu CLB, thì nhấp nhỏm chờ lệnh tập họp của anh. Những thằng bê bối vua lặn như thằng Ròm, Giáo Thiện, thì lợi dụng thời cơ phóng ngay vô phòng nằm phè ky, tuy vẫn chưa dám cởi giày, sợ anh về bất tử hô tập họp.
Anh có ý thức được vai trò cực kỳ quan trọng của anh chưa ?! Anh đã lãnh nhận cái cấp hiệu chức sắc, hãnh diện mang trên ve áo. Đã vậy nhiệm kỳ của anh lại là VÔ HẠN ĐỊNH nữa. Vậy mà anh đã dám lơ là, chỉ một chút xíu nữa là trường hợp của anh đã bị đưa lên Khối khóa sinh, thì con đường binh nghiệp cuả anh sẽ hung hiểm biết chừng nào!
Mong rằng từ nay anh GHI TÂM KHẮC DẠ, hưởng nhờ sự khoan hồng, và chớ có bao giờ tái phạm nữa.

Khi anh đi công tác, khi anh muốn đi phép ,phải nhớ làm đơn xin phép trước 24 tiếng, đơn có mẫu in sẵn tại văn phòng liên đoàn.
Khi anh đau ốm ( thiệt và giả ) phải đi khám bịnh tại bệnh xá với bác sỹ Tiên, nạp giấy nghỉ bịnh hẳn hoi tại văn phòng. Anh có còn nhớ bác sỹ Khưu ngọc Tiên không ? Ông y sỹ trung úy trẻ tuổi đẹp trai, đã từng có lời nhắn nhủ với bọn SVSQ. Mấy anh cứ vui chơi thỏai mái, có chuyện gì đã có tui lo, bệnh xá thiếu gì trụ sinh !
Bây giờ đã xong phần nhắn nhủ và cảnh cáo, mời anh về lại ngay văn phòng cho tụi tôi nhờ!

Hải thọt ơi!
Nói thiệt tình là tao bồn chồn quá ! chắc mày phải nhảy mủi hoài, và khi ăn cũng phải mắc nghẹn vì tao! Từ khi tao trở về, mỗi khi bước vô làng Meo là bao giờ cũng gặp mày đầu tiên. Vấn xệ đã cảnh cáo tao là phải chào hỏi mày trước đã rồi mới chọt chẹt ( tiếng thằng Hùng sến) với những đứa khác. Tao chấp hành nghiêm chỉnh, chỉ mời có chị Tổng thư ký đứng trứớc mày mà thôi, chỉ vì chị ấy là phái yếu.
Vậy mà tự nhiên mày đi đâu mất biệt, không tăm hơi tin tức , hỏi sao tao không chới với, chỉ lo mày có chuyện gì ?! Từ nay không có được chơi cái trò im lặng vô tuyến sảng như vậy nữa nghe chưa !

Mày bị dị ứng sao mà sớm quá như vậy ? Bây giờ chỗ mày ở hoa cỏ đã bắt đầu ra bông rồi hay sao ? Bên này tụi Tây nó kêu là dị ứng với hoa cỏ. Chứng bịnh này bộc phát nhiều khi trời bắt đầu vào mùa xuân. Mấy thằng con tao đứa nào cũng bị, nhất là thằng thứ hai. Tụi nó nhảy mũi, rồi sinh ho, sinh ra sưng họng, nhiễm trùng trong cuống phổi. Năm nào cũng y chang! . Về sau có bác sỹ chuyên môn về dị ứng dùng cách chữa " lấy độc trị độc".Nghĩa là trong suốt cả năm, chích vô dưới da, những liều lượng nhỏ của phấn hoa cỏ, đã được bào chế riêng tại các viện bào chế đặc biệt. Chích cả mấy năm liền, cho cơ thể quen dần , không sinh dị ứng mỗi khi mùa xuân trở về. Mày thử xin cách chưã chạy kiểu đó coi sao ? Chứ còn cấp thời , thì chỉ có nước uống Tylenol và claritine mà thôi. Tao rành sáu câu như thế là vì đám con tao , và cả bà xã tao nưã, đều là vua dị ứng mà!
Tao không nói dóc đâu! Tụi tao mà được định cư ở Xê kỳ, mà lại chắc chắn sinh được 01 cái Hĩm, thì thể nào tụi tao cũng xâm mình làm ngay. Mấy đứa lớn già ngắc, mình đâu có còn tưng tiu nựng nịu được nưã. Có thêm đứa út nho nhỏ , nhỏng nhẽo tối ngày không đã sao mà còn bày đặt than thở ?!
Còn biết tại sao tao nói là phải được ở bên Mẽo không ? Vì bên đó mặc sức mà đi cày, miễn còn cày được là OK, không cần biết tuổi tác gì hết. Bên Tây này, trên 60 tuổi là nó cho về đuổi gà ! Đủ tiền hưu hay không thì cũng thây kệ mày! Vì thế vợ chồng tao lo lắng lắm, chứ đâu có được như bên đó.
Mày bàn thử lại với phu nhơn coi, máy còn đang nóng, tiện thể còn đang phải rửa đít cho thằng Ku , làm luôn 01 cô công chúa nửa khoẻ re. Tao cam đoan sẽ gửi qùa thiệt xứng đáng cho cô út . Ít ra cũng phải 02 tiểu thư chớ, có 01 cô, mai mốt nó lấy chồng tụi khóc hết nước mắt đó.
Chúc ông VUA mau phục hồi sức khỏe. Tao giao trưóc, long thể có ê ẩm tới đâu đi chăng nữa , cũng ráng ló mặt ra làng nghe chưa! Ai bắt mày nói dài nói dai như tao ! Cứ HI một cái là anh em yên tâm rồi.

chị ALHD thân mến,
Tụi tôi đã nhận đầy đủ ngon lành các trích đoạn của tác phẩm QĐTN, do chị diễn đọc, với phần hòa âm công phu cuả các chuyên gia studio Úc châu. Tôi đã ghi lại hết trong phần tài liệu của PC . Lần lượt sẽ thưởng thức toàn bộ. Tôi đã nghe thử vài phần, như là nếm trước vậy mà. Chị đã vững vàng tiến lên trên con đường phục vụ nghệ thuật, từ cách phát âm, cho đến sự hòa nhập vào các nhân vật trong truyện. Thành thật cảm tạ lòng ưu ái của chị , đã thân tặng cho chúng tôi những món quà quí gíá.
Tôi mới nhận được 01 cái meo của Lý phước Hồng. Biết nó có vài lời cho tôi, nhưng tôi chưa đọc được, nên tức mình lắm. Chợt nhớ ra chị Tổng thư ký của làng ta, tôi bèn xin được quấy rầy chị, xin chị vui lòng " phiên dịch " ra và gửi lại giúp tụi tôi. Tội nghiệp nó đã nghe lời tôi dặn dò, đã nhớ gửi qua hotmail cho tôi, mà tôi vẫn chào thua! Cảm ơn chị rất nhiều.
GMM ơi!
Tối qua thằng Hoàng bìu mới kêu tel cho tao, và nói rằng nhờ có mày gọi điện thọai cho nó báo tin, nó mới biết tin , tao vừa tìm về lại được gia đình Nguyễn Trãi 3. Tao đã lập tức cổ động nó vào làng meo để anh em có thể liên lạc với nhau thật đều đặn. Nó cho tao hay, con gái lớn nó đã đi học xa, nhưng ở nhà hãy còn tới 03 thằng con trai , và trong nhà có tới 03 cái Comp lận! . Nó biểu từ trước tới giờ, ngoài giờ đi cày, nó chỉ đọc báo coi sách mà thôi, không thèm rớ tới cái comp, mất thì giờ lắm. Tao lật đật rù quyến nó, rằng tao cũng y chang như mày thôi, nhưng bây giờ muốn liên lạc đều với anh em , thì phải biểu đám con chỉ cho mình xài Meo! Tao dở ẹc à, nhưng mà cũng tạm liên lạc được với anh em hằng ngày. Nó xuôi lòng và hưá sẽ bắt tay vào việc ngay.Tao hối nó làm liền nghen, để tao chờ trên máy . Chờ tới bữa nay chưa thấy gì, hồi nãy tao kêu tel lại cho nó, mới hay sáng nay chủ nhật tụi nó thức dậy trễ, lại còn phải đi xem lễ nữa , nên chưa có bắt đầu .....meo. Nó hứa , chiều nay sẽ bắt đầu. Vậy liền khi tao nhận được meo đầu tiên của nó, tao sẽ đưa liền lên làng, để các tay cao thủ trong làng như tụi bay hướng dẫn tiếp theo cho nó nghen.
Cái meo hôm trước nó gửi cho tao, tao reply lại ngay, nhưng không gửi được vì máy nói là địa chỉ không đúng !
Cảm ơn GMM luôn cố gắng vun xới cho tình anh em NT3 ngày một thêm lớn rộng và đậm đà.

Trung tà ơi!
Cám ơn mày đã nhớ viết cho tao bằng chữ trọc đầu, để tao có thể coi ngay được , không cần làm phiền chị ALHD phiên dịch. Bà xã mày cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Đương sự có đòi đi chợ cũng chớ có nghe theo! Mày đi một mình dư sức rồi. Nhưng đi chợ một mình đừng có .....ăn bớt tiền nghen! . Chúc bà xã mày thiệt mau bình phục. Thiệt mạnh giỏi trước đã , rồi hãy nấu cháo lòng sau!

Hùng sến ơi!
Mày đi thăm bịnh vợ Trung tà như vậy là khỏe re rồi! Nó không dọn rựơu cho mày là vì nó không muốn mày phải độc ẩm đó! Nó đang phải cáng đáng mọi công việc nhà, nên đâu có dám zôô zôô !! .Mày về tới nhà chơi khơi khơi 02 ve là thứ gì vậy ? La de, nếp than,hay Jonhny đi bộ ? Mà sao mày hay vậy ! đồ lòng, tô cháo húp hết từ khuya rồi mà vẫn lấy rượu ra nhậm xà tỉnh queo được !
Vợ thằng Trung tà lần này sửa chữa , tân trang cái lỗ tai ngon lành xong, là thằng Trung tà phải coi chừng đó. Làu bàu nói lén bả phía sau lưng là bả nghe ráo trọi cho coi!

Hùng sến nè!
Nếu mày không trả lời được về đôi chút lai lịch của Huỳnh y mỹ nữ thì tao sẽ phải hỏi đích thân Vấn xệ về vụ này! Nó nói là người trong mơ của nó ?! Người trong mộng thì phải hư ảo trong sương, chứ đâu có quá hiện thực như vầy! Mày đã được tao phong cho có năng khiếu quan sát và phân tích rất tài tình, có thể xin việc làm cho FBI. Vậy mày thử luận cho tao nghe coi, cái áo vàng mà nàng vừa nhẹ nhàng đặt xuống là áo gì ? Áo đầm , áo chemise, áo xường xám, hay áo dài ?
Lại còn cái gì là Hoàng bà bà của Văn cao mà mày nói với chị STALHĐ vậy ? Mày xài toàn " điển tích" mà không phụ đề làm sao tao theo kịp ?!
Con thằng Tạo ngon lành há ? con trúng số thì phải bắt thằng Tạo nó mở tiệc mới được.
Vợ chồng tao đang coi DVD và đặc san hội ngộ. Rất hay , phong phú và đặc sắc. Sẽ có đôi điều nhận xét sau khi đã thưởng thức toàn bộ. Đã coi TKS Hùng sến thọ phạt nhảy xổm ! đã điếu lắm!

Vợ chồng tao vui và hãnh diện lắm , từ khi tao tìm về lại được với anh em. Mày nói cái gì tào lao ?! ai là Nàng ? cái gì là năm xưa cũng trên lầu ?! tao chẳng còn hiểu mày muốn nói cái gì hết vậy cà !! Bộ mới có 02 ve mà đã xỉn rồi nói sảng sao ?!

Anh em ơi !
Thằng Hoàng " bìu" vừa mới gửi cho tao cái meo đầu tiên. Đia chỉ của nó là : hoangnguyenorlando@yahoo.com
Tụi mày quen thuộc, rành rọt vụ meo móc này hơn tao nhiều, làm ơn hướng dẫn thêm cho nó, và dắt ngay nó vô làng meo đi.

Hải thọt nè!
Tao mới được meo cuả chị ST ALHĐ có trở ngại về dụng cụ kỹ thuật, không giải mã ngay thư thằng Hồng khóc cho tao được, nên lại phải nhờ tới mày! Đó mày thấy chưa ?! mày mà bỏ văn phòng đi thì ai mà giải quyết việc này !!!!
Hiếu gà tồ.

Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn kia!
Tôi đã thấy giấy phép nghỉ bịnh do bác sỹ Tiên ký chuyển tới văn phòng liên đoàn rồi. Giấy ghi rõ anh được nghỉ 48 tiếng. Vậy thì anh cứ nghỉ ngơi dưỡng bịnh, và thật sớm trở về nhiệm sở , cho khỏi phụ lòng tín nhiệm của anh em.
Lần sau có đau bịnh, xuống bệnh xá khai bệnh xong, trước khi về phòng nằm, yêu cầu anh ghé lại văn phòng ghi lên bảng trực hẳn hoi, cho mọi anh em hay tin. Đừng để bọn tôi phải chạy xuống hỏi bác sỹ Tiên như bữa nay !

Chi Thoại Anh và GMM thân mến,
Tụi tôi đã nhận tiếp trích đọan QDTN ( chỉ số 148) và đã save chỗ cất rồi. Chị gửi từng kỳ như thế này , tụi tôi có cảm tưởng như đọc truyện dài đăng từng kỳ trên các nhật báo ngày xưa vậy. Thành thật cảm ơn chị rất nhiều.
Tụi tôi cũng nhiệt liệt hưởng ứng ý kiến của chị yêu cầu các bạn danh ca một thủa của khóa NT 3 như Hồng khóc, Hoàng két, Hiệp ròm, v.v...., cho anh em nghe lại những tiếng hát ngày cũ. Chưa kể những tài năng của các anh chi em khác nữa mới phát hiện lúc sau này, cũng xin cho cả làng Meo cùng thưởng thức. Chúng ta nghe những ca sỹ trên Thúy Nga, Asia, thì là điều quá dễ dàng, nhưng riêng ta hát, ngâm thơ cho nhau nghe mới là điều quý hóa.
Chị Thoại Anh yên tâm, nhà tôi sẽ nhờ chị hướng dẫn thêm cho để được am tường về phong cách sinh hoạt trong làng Meo .
Chúc mừng chị đã có sáng tác đuợc tuyển chọn và đăng trên tuần san Văn nghệ Úc Châu. Theo như Ròm đã nói, thì đó được xem như là một cách để tự lượng giá khả năng của mình. Có điều chị phải phàn nàn ngay với ban biên tập, vì sao đã không xin ý kiến chị trước, và khoản nhuận bút ra sao, chưa nói gì đến báo tặng là điều đương nhiên.

GMM nè!
tao cũng thấy cái hình của thằng Hùng Sến quả là có .....tà ý bên trong ! Cứ coi cái cười có đuôi của nó là biết ! . Thằng này vậy mà có tay trồng trọt thiệt, mùa đông tháng gíá như vây mà nó vẫn có bầu , có hủ hoa, nấu canh ăn lia chia!

Tiêu khôn Cơ ơi !
Cám ơn mày đã trả lời tao về vụ tiếng Tây, tiếng Anh, ở chỗ mày định cư. Vậy là tao bù trớt rồi, vì cứ mong chỗ đó nhiều người nói tiếng Tây ! Theo tao được biết , thì dường như vùng Quebec họ còn dùng nhiều tiếng Tây, là vì đại đa số cư dân ở đó có tổ tiên đến từ Pháp thủa xa xưa. Đã qua nhiều thế hệ, nhưng họ vẫn còn giữ lại được ngôn ngữ, và tập tục của cha ông để lại.
Cho vợ chồng tao gửi lời thăm, và thân chúc bà xã mày thật mau hoàn toàn bình phục.

Lộc matt nè!
Sao mày bây giờ lại chăm chỉ suy nghĩ về ba cái bầu , cái mướp , là có ý gì đây ?! tao nghi quá, chắc chẳng phải là mày ham trồng tiả gì đâu ! Cái gì mà toàn là bầu , là mướp, mướp non mướp già, bầu cong, bầu dài, toàn là những tiếng ...gợi hình ! làm tao thấy đầu óc quay mòng mòng đây nè!
Hôm qua khi tao nói chuyện tel với Hoàng " bìu " , nó có kể là mày có nói với nó, hồi mày đi đạp xe xích lô ở Sàigòn, có lần mày thấy tao cũng đang hành nghề như mày. Vậy sao lúc đó mày không kêu tao, để 02 thằng cùng uống một ly trà đá rồi ngậm ngùi cho thân phận của kẻ mất nuớc.
Mày là thằng ít nói, nhưng hễ nói ra câu nào thiệt đáng tiền câu đó !! Đúng là " ăn mà không chịu ....ể " mày đã nhận " tội " rồi thì tao cũng châm chước cho, nhưng mà đừng có ....nín lâu quá mà sinh bịnh đó! Biểu mấy đứa nhóc lâu lâu nhường comp cho ba nó chút chút chứ. Mong tin mày nhiều.

Hùng sến ơi !
Đổi phông đi cha nội ! mày phải chụp hình đứng giữa cỏ nội hoa ngàn, miệng cười mỉm chi, thì mới có hy vọng được chọn làm bìa báo xuân chớ. Hình này coi ....ớn thấy mồ, toàn là bầu dài thòng lại còn quăn queo nữa, kế bên còn phô diễn hủ hoa sần sùi, bầu nậm treo tòng ten phía sau, ôi thôi ! sao mà đủ cả thế này !!!
Hiếu gà tồ.

Chi Thoại Anh mến,
Tôi có mấy hai chuyện thắc mắc muốn hỏi chị.
Trước hết là tuổi HỒI XUÂN . Chị có biết tuổi này bắt dầu từ năm nào và chấm dứt ở tuổi nào không vậy? Tôi dang nghĩ mấy anh NT3 này dang ở tuôỉ HÔÌ XUÂN nên suốt ngày thấy mấy anh ấy nói chuyện bí bí, bầu bầu rồi tới ... mướp!!!

Sau đó là chuyện "7 TÌNH " . Chi không thấy là ông nào cũng thi nhau kể chuyện THẤT TÌNH. Từ anh Thiện, anh Ròm, anh Trung tà, anh Vấn cho tới anh Hùng Vũ . Tôi nghi cả ông Gà Tồ nhà tôi cũng xêm xêm. Vậy ra mấy ông NT3 này ngày xưa vô duyên lắm sao? Không có các chị em mình cứu vớt cho thì ngày nay thân phận cac anh sẽ ra sao? Tôi nghĩ chắc các anh ấy thành SƯ hết và các chùa không dủ chỗ chứa.
Chị nghĩ sao về hai chuyện này?
À còn món BÚN GIÒ là món gì vậy hở chị ? Anh HIếu nghe anh GMM nói mà anh ấy cứ théc méc hoài nên tôi phải hỏi chị. Chị cho tôi cái recette dó đi. Thank you very much.

Anh Hùng Vũ mến,
Anh đừng lấy làm phiền lòng khi nghe tôi nói những lời thật ư là Đúng về các anh nghe! Tụi tôi phải bênh nhau tý ti chứ các anh cứ làm như chỉ các anh là có một dĩ vãng huy hoàng còn tuị tôi là ĐỒ BỎ không bằng. Bộ các anh không thấy các anh may mắn có được các chị sao?
Cám ơn anh đã viết cho vợ chồng tôi. Anh nói chị viết it chữ cho vui. Anh đừng xúi tôi làm thơ nếu anh nói quá tôi đâm bí sẽ xoay bằng cách nhờ chị STALHD làm rồi tôi sẽ ký tên ở dưới. Giống như học trò đi thi bí quá chép người bên cạnh vậy.
Cho tôi gửi lời thăm chị và các cháu.

Anh Hải ,
Ngày nào đọc thư anh tụi tôi cũng cười lăn cười lộn, đi đường cũng cười, làm việc cũng cười... Thằng Út nó cứ hỏi tại sao bố mẹ cười hoài mà đâu dám giải thích cho nó nghe. Anh đúng là ngài Làng Trưởng.
Anh vui tính như thế tôi nghĩ ở nhà anh lúc nào cũng vang tiếng cười, có phải thế không chi Hải?

Anh Hùng Lê nè,
Tôi thấy anh lúc nào cũng tươi rói, chắc chị Hạnh Tâm chiều anh lắm phải không? Anh chị còn trẻ quá mà dã lên hàng ông bà nội làm tụi tôi nể quá. Anh nói chị viết cho vui khi chị có thì giờ.
Thăm tất cả các anh chị khác.
Vợ Gà Tồ

Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn kia !
Hoan nghênh anh một hồi kịch liệt , vì tuy chưa hết phép nghỉ bịnh của bác sỹ Tiên, mà anh đã hăng hái trở lại nhiệm sở . Như vậy 08 ngày trọng cấm của anh sẽ được rút lại, và thay vào đó là 01 bằng tưởng lục. Mong anh lấy đó làm bài học, và chớ có lơ là với trách vụ trọng đại mà anh em đã ủy thác cho anh.

Hải thọt ơi !!
Xin lỗi cả 02 vợ chồng mày vì tao đã nhìn không ra cô con gái thứ hai của tụi mày ! Mày có biết tại sao không ? Để tao nói cho mà nghe. Số là từ khi trở về , tao coi hình gia đình bọn bay, mắt cứ lom lom kiếm mấy con vịt trời trộng trộng, sắp mần thịt được, hay nói theo zăn chương, thì là chỉ chăm chú kiếm mấy cô thiếu nữ xuân thì phơi phới ! Sao kỳ vậy cà ?! Bộ già mà không nên nết sao ?! Không phải vậy đâu , đúng là oan ôi ông Điạ ! chẳng qua là tao đang ráng lập danh sách quí anh chị nào đang kén rể, rồi chỉ cho mấy thằng KU của tao, ráng chạy tới mà lạy lục năn nỉ ỉ ôi. Cửa nào cũng gõ, nhà nào cũng xin, may phước nhờ hồng ân thánh tổ , có nhà nào OK một cái , là vợ chồng tao đem trầu cau tới liền, và khóa 3 sẽ uống sâm banh tới bò càng thì thôi.
Nói về vợ chồng mày, tao ra sân bắn, xuống hầm bia, coi thành quả tác xạ.Tao thấy tụi bây xài M16 mà chuyên dùng mode AUTO, chứ không chịu xài SEMI. Chạm tới cò là 02 tiếng một : ĐỰC CÁI rồi CÁI ĐỰC ! . Thôi thì xạ trường còn nồng khói súng, nòng M16 còn nóng hổi, làm luôn 01 cặp nữa đi , cho đủ 06 đứa. Xong là phải stop à nghen, lượm vỏ đạn bỏ vô nón sắt, làm 02 lần an toàn, đeo súng lên vai, đi zìa liền. Không có được nại cớ coi lộn ngày, bao bị lủng rách cái khỉ khô gì nữa hết ! Sáu đứa con đủ rồi, không có được ham hố nữa!!
Ê nhờ mày mới gửi hình cập nhật hóa, khoe hàng mới về, tao thấy cô con thứ của tụi bay lớn mau dữ hà ! cỡ này chỉ cao lắm là 03 bao gạo nữa là cũng biết đá lông nheo rồi đó. Như vậy tao lại thêm hy vọng, rủi mà thua độ này có liền độ sau. Mày không thấy bà Đầm Đơ kém tao cả 06 tuổi mà bả còn ức hiếp tao muốn trào máu họng sao ?!

Phè ky , đó là thành ngữ của họ nhà Gà tụi tao ! mày để ý coi khi trời nắng nóng, mấy con gà thứ thiệt hay kiếm bóng mát ẩn thân, rồi xệ xệ hai bên cánh xuống cho .....mát , khoẻ re nhàn hạ. Vì đó mới gọi là PHÈ KY.

Mày và thằng Hùng sến đừng có rủ rê nhau loan truyền tin thất thiệt, có ít xít ra nhiều, có ngày dĩa bay, chén bay, rồi COMP cũng bay luôn ! tụi bây hết đọc meo của tao.

Tấm hình Huỳnh y mỹ nữ tao mới được nhìn thoáng qua, thì bà Đầm Đơ đã xóa đi liền rồi ! Bả còn nạt, chuyện của ông Vấn xệ, mắc mớ gì mà dòm ngó ! Cũng may là tao còn có cái COMP thiên nhiên, scaner cất đi liền rồi , để còn có dữ kiện mà bàn luận sau này.

Xe mày không có máy nghe MP3 mà mày đã than thở hả ?! xe tao không có CD, mà cũng chẳng có cassette , thậm chí radio cũng hổng có luôn ! Vì xe tao không đi xa được quá .....10 Km, máy nóng là hổng thèm nổ nữa, vì vậy khỏi cần nghe thứ gì hết. Cũng may là tao làm ở cách nhà có 04 km, nên cũng đủ đi về ....an toàn !

Thằng CƠ h.. lẽ ra phải học bác sỹ mới phải ! Mày cắt nghĩa thiệt rành rọt tới nơi tới chốn, về phương pháp , nguyên tắc chữa bịnh dị ứng. Vợ con tao đều đã chữa chạy theo cách này, không biết vợ mày sao ,chứ tao thì thấy không phải ai cũng khỏi. Hên thì hết, bằng không thì đâu vẫn hoàn đó thôi!
Thằng Lộc matt nó nghe mày quảng cáo về nhà trồng trọt Hùng sến như thế , đố mà dám hỏi tới nữa ! trái mướp đèo dù sao cũng còn là mướp, chứ mà thành ớt, lại còn là ớt hiểm nữa thì tàn đời huê !

Chị Thoại Anh và GMM thân mến,

Nhà phân tích và xã hội học STALHĐ quả là xuất sắc! người như đã đọc thấu tâm cang của làng truởng Hải thọt ! Đã vậy chị làm việc rất khoa học, dẫn giải có kèm theo tài liệu xác thực , được lưu trữ trong văn khố trung ương , làm cho ai nấy đều thán phục. Vậy mình phải cho ông làng trưởng này làm con cháu của lão ngoan đồng Châu bá Thông thôi.
Anh chị đưa thứ nữ của làng trưởng đi thi hoa hậu ÚC châu, chắc tính cho cổ thành dân ÚC , xí phần trước từ bây giờ cho chắc ăn.

Chị thư ký STALHD ơi !
Tụi tôi rất cảm động vì sự ân cần của chị đối với anh em. Tôi đọc được đầy đủ meo có tóc của anh em. Cho tới giờ này chỉ còn có 02 trự là : Hồng khóc và Trung tà , là tôi không đọc được meo có tóc của tụi nó mà thôi ! . Tiện thể cũng xin hỏi anh em tất cả, có tên nào không đọc được meo có tóc của gà tồ không ? nhớ cho hắn biết ngay, kẻo uổng công nó gõ chữ !

Châu CLB và Giáo Thiện ,
Tụi mày nhắc tới tên một người làm tao cũng ngậm ngùi !
Ngày đó tụi tao thuộc đợt đầu của khóa 3 lên trường trước tụi mày ít lâu, nên đeo Alpha trước. Khi tụi mày còn đang bị huấn nhục, thì tụi tao đã được nghe tiếng đồn, có một nữ ca sỹ lên Đà lạt theo khóa 3. Khi đi phép, ghé lại gia đình một người bạn của ông già tao, ông cũng nói, có ca sỹ Mạc Giao của các phòng trà ở Sàigòn, lên đây theo 01 anh bạn của cháu trong khóa đấy. Vì đó tao biết rằng chuyện của thằng Thiện đã có tiếng vang đến tận ngoài thị xã.
Có một hôm tao đến phiên làm SVSQ kiểm thực, theo GMC ra chợ Hòa Bình , để kiểm nhận hàng với ông trung sỹ hỏa thực vụ. Khi tao đang loay hoay ký sổ, thì có một người thiếu phụ trẻ, tươi cười tiến lại, tự giới thiệu là Mạc Giao, và gửi lời chào " anh Thiện ". Thủa đó tao còn là 01 anh chàng mới lớn ngờ nghệch, được 01 người đàn bà đẹp niềm nở bắt chuyện thì lấy làm bồi hồi lắm. Tao cũng kịp hỏi lại là chị có nhắn gì cho Thiện không ? Nàng chỉ nói là , anh nhắn dùm là bé khỏe.
Một buổi chiều thứ bảy , ở phòng tiếp tân, tao đã thấy Mạc Giao trong tà áo dài thướt tha , diụ dàng cầm micro cất tiếng hát :
" từ khi đi vào lính rồi, lánh xa cuộc vui ........."
Nhắc lại chút kỹ niệm cũ , như một nén hương trầm, tưởng nhớ người hồng nhan bạc phận.

Hiệp ròm ơi !!
Ai mà biết ngày đó, lúc đó mày bị ai phụ tình !
Hình như ngày đó tao cứ nghe mày ư ử tên ai thì tao đoán là kẻ ấy vậy thôi !
Huynh thị Thúy Vân thì tao cũng có thoáng được thấy dung nhan. Thằng cha Đạt gìà nó hay cuời toác hoác và bảo là giống như Thúy Vân trong truyện Kiều!
Mày than ngày đó thất tình bỏ cả ăn! tao hơi nghi nghi ! Nhớ lại tao thấy mày xếp hàng đi phạn xá có thiếu buổi nào đâu ?!
Đừng có nghe thằng Hải thọt mà quấy rầy Chằng lửa trong nhà bếp thì lại càng ....ròm hơn nữa đó!

Hùng sến nè!
cảm ơn đã gửi 02 tấm hình cháu nội cho vợ chồng tao . Coi mày còn ngon lành lắm, chưa có thành già khú đế như chị STALHĐ hăm đâu ! Cứ yên trí mà vui chơi trửng giỡn với bạn bè.
tao cũng thắc mắc như thằng Hải thọt vậy ! cháu trai hay gái , phải nói cho anh em hay với chứ. Tuy có hơi muộn màng, vợ chồng tao cũng xin chúc mừng vợ chồng mày đã có cái hạnh phúc 03 thế hệ sống quây quần bên nhau. Tha hương nơi đất khách quê người mà được như vợ chồng mày là nhứt rồi.

Vấn xệ !
ta thấy nhà ngươi đi công tác vất vả vừa về tới nơi, nên chưa tiện hỏi han về một Huỳnh y mỹ nữ , hãy tạm gác đấy!
Bộ DVD mày gửi tặng tụi tao tuyệt lắm, sẽ góp ý kiến sau khi đã thưởng thức trọn vẹn, cùng với Đặc san. Tao bị trở ngại kỹ thuật trong cái DVD số 1. Không coi được gì hết ! Còn 02 cái còn lại là 2 và 3 thì lại coi đầy đủ ngon lành.
CD hình ảnh kỷ niệm khóa 3 cũng không có trở ngại gì hết.
02 CD nhạc MP3 , tụi tao nghe bằng PC rất là mê ly!
Cảm ơn mày nhiều lắm.

Hùng sùi!
Đã nhận và đọc đầy đủ meo có tóc của mày. Vợ chồng tao sẽ viết cho mày sau.Coi DVD hội ngộ 30 năm, tao đã nhìn lại được 01 Hùng sùi của những năm 1971, 72, với đầy đủ phong cách ngày cũ. Mong cho anh em sẽ làm được lần hội ngộ 35 năm, để gặp được cả gia đình mày trong ngày hội lớn.
Hiếu gà tồ.

Anh trực đâu rồi !

Mày có còn nhớ ai hay hỏi như vậy không ? Tao thì nhớ đó là Đại úy Nguyễn tâm Miên, ổng cứ buớc vô văn phòng một chút xíu , ngồi chưa nóng đít là đã kêu liền ! Thể nào cũng có chuyện để sai phái ! Tao thì khoái cái mục được đi ăn cơm trước anh em. Gần tới giờ cơm, là tao ghi vô sổ trực : " SVSQ trực đi
ăn cơm " , sau đó đi hú thằng trực tiểu đoàn, thằng kiểm thực, phóng vô phạn xá , ăn trước ! . Tối phải ngủ lại văn phòng liên đoàn, trên cái giường sắt phía sau, ngủ có một mình, nhiều khi cũng ơn ớn, khi nghĩ tới mấy NT 2 từng hy sinh tại trường !

Hải thọt nè!
Mầy thấy giông bão kéo tới, sấm chớp đùng đùng, thì ngán dùm cho tao và con GMM , thì tụi tao cũng mang ơn. Nhưng mà mày nhớ làm chi tới cái tên bài ca mà bọn cai tù Việt cộng nó bắt bọn mình gân cổ ra mà ca cẩm lúc còn trong trại ! Bây giờ ngồi đây nghe mày nhắc, làm tao cũng nhớ cả lại cái lời ca xấc xược trâng tráo của cái bài ca cà chớn đó! Nói tới để bọn mình nhớ lại thủa nhục nhằn tù tội!

Tao cũng thấy như bọn bây , chị chánh văn phòng , kiêm tổng thư ký STALHĐ bây giờ lại còn thêm vây cánh là " ma phăm " nữa thì oai phong càng lớn mạnh thêm, coi chừng cái bịnh râu quặp sẽ lan tràn bành trướng khắp cả khóa !

TTGT đang dặt câu hỏi ông nào đòi diễn nghĩa tên hiệu của tui zậy ? Bả hỏi rằng tưng tiu là ký gì ? mà ai tưng tiu ai ? Tao nói bà đi mà hỏi mấy ông thần đó tôi biết gì đâu mà bàn ruồi !

Tao cũng như mày , có biết thất tình bát tình gì đâu, nghe biệt danh là biết liền hà! Gà tồ mà ! có cái gì trong ruột đâu ?! Nay mai khi anh em tổ chức Đại hội , thằng nào sỉn khui chuyện xưa , cho nó lãnh đủ , tao với mày thì khoẻ re! Có chuyện gì đâu mà bị tố ?!
Tao mạnh miệng như vầy là vì tao có yellow friend Hùng sùi , thâm trầm kín miệng, nói những gì hay ho, còn cái gì khác , đố ai khạy đựợc miệng nó !

Mày kể chuyện khám bịnh ở Mẽo hay há ? bộ nguồn lợi thấp thì đi bác sỹ có 5 dollars hả ? thuốc men cũng chỉ chừng đó thôi sao ? .Bên này mọi người đi làm đều bị đóng bảo hiểm an sinh xã hội. Đau ốm thì đi bác sỹ, mua thuốc , sẽ được bồi hoàn chừng độ 70%. Chỗ còn lại nếu đóng thêm tiền cho quỹ tương trợ, thì cũng sẽ được bồi hoàn đủ cả. Cái màn đóng bảo hiểm bắt buộc này, đứa giàu đứa nghèo gì cũng y chang như nhau . Có khác chăng là khác ở cái quỹ tương trợ mà thôi. Thằng nào đóng nhiều thì nhiều ưu tiên hơn, giả dụ như khi nằm bệnh viện thì được nằm riêng 01 phòng. Những người không có việc làm, cũng vẫn được hưởng bảo hiểm sức khoẻ, nhưng dưới dạng cứu tế xã hội . Vì vậy nên quỹ bảo hiểm của chính phủ bị thâm thủng dài dài ! lại thêm có nhiều kẻ lạm dụng , khai bịnh giả để nghỉ bệnh có lương, tụi Ả rập khai bịnh để lấy thuốc gửi về xứ . Mới đây chính phủ ra 01 loạt biện pháp mới để giảm thiểu tốn phí, như đi khám bịnh 01 lần giá là 20 euros, thì mình chỉ được bồi hoàn trên 19 euros thôi. Sản phụ trước đây được ở lại bảo sanh viện 01 tuần sau khi sanh, bây giờ chỉ còn có 03 ngày. Thằng làm càn bạt đã đành, thằng đàng hoàng cũng bị chịu lây là thế.

Tấm hình Huỳnh y mỹ nữ là do thằng Sến gửi cho tao, bị TTGT delete rồi , tao còn bị quở nữa là khác, vì tội ....tò mò! Nói vậy chứ tao bị la hoài riết đâm .....lỳ ! Mày còn bức khác của Huỳnh y mỹ nữ cứ gửi cho tao chiêm ngưỡng ké với !

Chị chánh văn phòng ALSTHD và GMM thân mến !

Chị thấy thằng làng trưởng nó miệng năm miệng mười là vì nó thương tình lũ GÀ bọn tôi đó mà! Nó thấy 02 con gà rù này bị áp chế đã quen, nó động lòng hiệp sỹ tính binh vực một phen, nhưng mà coi bộ khó đó nghen!
Có điều tui thấy nó cũng gồng mình thiệt, dám giả mù sa mưa, lấy tuổi bà Úc gán cho bà Việt !
Chị đừng có thèm nghe ba cái thằng bá láp thêu dệt, GMM nó hiền như ......ma soeur vậy ! làm gì có Mai , có Trúc, có Lan, có Cúc ( sao mà khéo chọn vậy ông GMM ơi ! tên đi một dây có nhịp điệu trầm bổng ! )
Nó khoe tui, mới làm 01 tô bún giò no cành hông ! Tui tưởng đâu nó được chị cưng chiều vỗ ăn cho mập mạp trắng trẻo hoài như hồi ở Đà lạt, có ai dè nó ăn ở đâu mà chị còn không biết ! Thiệt làm mất hết tiếng tăm của loại Gà tụi tôi !

Lộc Matt,
Bộ mày chưa từng đi cải tạo sao mà còn hỏi cách trồng Bầu ?!
Tao nhớ ngày còn ở Trảng lớn Tây ninh, đất đai toàn là nền beton cũ. Mấy thằng cai tù nó bắt bọn mình đào xới lên, làm giàn cho bầu leo, đổ " phân Bắc " vào, xong tưới nước thật nhiều là bầu lên ào ào chứ có khó khăn gì ! . Chắc bây giờ mày ở xứ văn minh, không thể bón cây theo kiểu con cháu bác Hồ tụi nó, nên bầu chậm lớn ?!
Tao nhớ giàn bầu tổ tao hồi đó lớn mau dễ sợ! Tối nay tuới xong đi về ngủ, sáng ngày mai ra coi đã thấy lớn thêm tổ chảng! Trồng mà không được ăn nên tức lắm. Có đêm tụi tao lén ăn cắp mang về trại, chờ cho sinh hoạt xong, tụm lại mấy thằng thiệt thân, mang trái bầu ra ngấu nghiến ăn sống. Hồi đó đói quá , nên thấy ngon hơn bây giờ mình ăn dưa Tây !
Cây táo bị sâu, thì mày phải xịt thuốc kịch liệt vô. Vườn nhà tao nhỏ tý xịu, nước tưới cũng không có , nên tao khoẻ re, chẳng trồng trọt cái gì hết!

Vấn xệ ! có cái tên rất là " tượng hình " như thế mà còn không biết cám ơn anh em , mà mày lại còn phàn nàn nỗi gì ! Pháp tu xuất có ý kiến gì thì cũng là ý kiến cá nhân thôi, muốn được biểu quyết thì phải đưa ra đại hội đồng ngày hội ngộ 35 năm mới xong.
Tao có hỏi mày tại sao cái DVD hội ngộ 30 năm, đĩa số 1 tao không coi được , mày có đoán ra vì lẽ gì không ? 02 đĩa sau , số 2 và 3 thì coi rất tốt. Riêng đĩa 01 thì máy cứ nói là : aucun disque ! . Coi chưa thấy đủ bạn bè nên ấm ức lắm, Hải thọt nói mày là tổ sư bồ đề mấy cái này, nên mách nước dùm tao đi. Cảm ơn mày trước.
Mày và thằng Sinh cu tý đi công tác về, ngỉ chút đi cho lại sức, xong nhớ tường trình cho anh em nghe với, đừng quên kèm theo hình ảnh nữa. Nhờ tụi mày ra sức cập nhật hóa cho tao, trên bức hình mới nhất này, tao nhìn ra được hết mọi đứa, trừ chú em khóa 4.

Hùng sến nè!
Tao không coi được hình kem Hạnh tâm của mày và thằng Hảo láp đang ....rờ cái gì đó! tao mở attchment nhưng chỉ thấy có tựa đề mà chẳng thấy hình đâu ?!
Thấy mày biết phục thiện cam chịu phạt, thì cũng đỡ tội phần nào. Nhưng anh em mình nghĩa trọng tình sâu, làm sao nỡ để mày thọ phạt một mình! Thôi thì ghi sổ để dành đó, ngày đại hội 35 năm, tụi tao sẽ mang rịu qua để cùng nhau chịu phạt tập thể cho mày khỏi tủi thân. Còn nóng ruột quá, muốn chịu phạt trước ngày đại hội , thì mày phải thắp nhang khấn thánh tổ sao cho thằng KU của tao có được 01 nàng Nguyển Trãi thế hệ thứ hai đoái hoài đến, là mày sẽ được thọ phạt trước năm 2008.
Phải gọi là Huỳnh y mỹ nữ chớ, sao mày nỡ gọi là Bà Bà ! Lãnh hồ Xung khi được thấy dung nhan Bà Bà Nhậm Doanh Doanh thì đâu có còn gọi là Bà Bà nữa.
Khỏi cần bắt thằng cháu mày thoát y , mất thuần phong mỹ tục! tao tin ngay nó là thằng Ku thứ thiệt rồi!
Thời buổi bây giờ , không còn là thủa xa xưa khi mày nuôi Ku Linh đâu ! coi chừng đó ! mày bị hàng xóm nó thưa phú lít là mày ....sách nhiễu tình dục con nít thì bỏ mẹ !!!

Thằng Hải thọt nói đúng thiệt, gõ chữ kiểu cò mổ thế này MỆT QUÁ!
Gần 24h rồi ! Gà đi khò đây!
Hiếu gà tồ.

Chi Thoại Anh mến,
Mấy bữa nay tôi bị sổ mũi lia lịa . Tôi nghi ông Làng Trưởng Hải truyền bệnh cho tôi quá. Nói có sách mách có chứng. Hôm anh Hải này nói là bị dị ứng, mũi dãi lòong thòong , tôi coi thường, cứ nghĩ là xa xôi như thế làm sao có thể bị lây cho được. Vì vậy khi vào net tôi đã quên không lau rưả con CHUỘT cũng như rửa tay kỹ . Khi coi Meo của ông Làng Trưởng xong là tôi bắt đầu hắt hơi sổ mũi cho tới hôm nay. Ông này coi vậy mà virus của ổng mạnh ghê, nó đi vào net, xuyên lục địa, xuyên Dại Tây Dương và tới tận miền Tây Nam nước Pháp.
Tôi phải báo cáo để chị rõ mà cẩn thận đề phòng. Trước khi vào net nhớ lau CHUỘT và RỬA TAY vì nếu chị mà bịnh là hỏng hết. Tôi thấy ông Gà Tồ nhà tôi cũng muốn sụt sịt đấy!
Chị có thấy là cái ông Làng Trưởng này méo mó không? Mình nói về chuyện HỒI XUÂN thì ổng phao ra là HỒI D....Ông này thiệt tình! ( đây là lối nói của ổng đấy!) . Ông này còn diễn nghiã tên tuổi tùm lum. Tôi biết anh Hùng Vũ anh ấy hiền chết đi được đời nào anh ấy làm phụ lòng giới phụ nữ chúng mình.

HA..HA ...Mấy ổng mà nói tới các" biệt danh" là các anh ấy tới số rồi!!

Hôm nay chị em mình phải mổ xẻ cái biệt danh của anh Hải này trước mới được. Chị có biết là cái surnom của anh này do đâu mà có vậy? Từ từ mình sẽ điểm tới các surnom khác, từng ngày một. Và cần có sự giúp đõ của tất cả các chị khác nữa nếu có thể. Theo tôi nghĩ, anh chàng này ngày xưa thất tình dài dài nhưng sợ vợ nên nói chữa đi vì lý do này lý do kia. Chứ chi Thoại Anh nghĩ coi, nếu không bị các cô đá cho quẹo giò thì làm sao có cái " biệt danh" như vậy? Chị là người am tường mọi việc, chị coi lại xem có đúng vậy không rồi chị cho tôi biết để chị em mình phá mấy ông này chơi.
Ngày mai chị nghĩ mình sẽ xét đến biệt danh của ai đây?

Còn ông GMM nữa,
Anh ăn BÚN GIÒ ở đâu mà anh khoe ngậu xị lên thế! Tôi cứ tưởng là chi Thoại Anh làm nên mới hỏi cách làm. Giờ anh phải lo mà trả lời cho STALHD.

À chi Thoại Anh , tôi quên không hỏi chị. Cái cô Lan gì đó của ông GMM già hay trẻ, có đẹp đẽ gì không? Ông mê cô này bao giờ vậy ? Và bị đá năm nào? Tý nữa mà không có chị thi anh GMM sẽ thành " vieux garçon" !!.
Tôi đã cất QDTN150 và QDTN152 vào "mes documents", cám ơn chị thật nhiều. Tụi tôi cũng đã đọc thư của anh Hồng do chị chuyển qua. Mấy anh NT3 này làm phiền chị quá đi! Vậy chứ mấy ảnh có đền đáp công ơn của chị không? Chị phải tính tiền mấy anh này mới được. Mấy anh này quen bắt nạt vợ nên mói lấn át chị em mình như vậy đó!
Hẹn chị ngày mai với những chi tiết của từng biệt danh một. Mình mổ xẻ từ từ thì mấy ổng mới sợ.
TTGT

Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn đâu rồi !!
Có công tác khẩn cấp cho anh đây! Chị ST ALHĐ không rõ lý do gì đã từ 48 h nay không nghe thấy tăm hơi gì hết!
Yêu cầu anh mở máy phóng thanh nhắn chị tổng thư ký trở về ngay cho. Kêu mấy lần mà không thấy thưa, thì anh nhớ mở ngay máy PRC 25 kêu ra bãi, dám chị STHĐ theo GMM ra đồi Trực Thăng hay Mả Thượng gì dó rồi.Nhắn chị STHĐ có muốn tìm lại cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, thì cũng phải làm xong nhiệm vụ ở làng đã, sau đó mới được .....đi phép chớ !
Hải thọt ơi!
Cám ơn mày đã thông dịch dùm cái meo có tóc của thằng Hồng khóc cho tụi tao coi. Tao đã nhắc nó rồi, cả thằng Trung tà nữa, khi viết cho tao, nhớ ....cạo đầu trọc lóc, để tao đọc ngay được, đỡ làm phiền các thông dich viên!
Cũng cám ơn mày có lời an ủi, cho tụi tao đỡ buồn vì bị dính cẳng ở cái xứ này.
Đã nhận được hình " chúc mừng năm mới" với cô playmate VN, thiệp chúc Tết mà như vậy coi chừng xui chết bỏ! chẳng lẽ cả năm không có áo quần, còn có mỗi cái khăn đống trên đầu! . Bữa nay tao viện dẫn lý do khoa học, cần " tài liệu" để luận bàn với bè bạn, nên TTGT cho phép tao được save vô máy , với điều kiện là chỉ được " tham khảo " tài liệu, khi có giám thị ngồi kế bên, và thời giờ phải giới hạn.

Hồng khóc nè!
sau cùng rồi tao cũng đã đọc được thư mày, qua các thông dịch viên chính thức của làng! cảm ơn mày đã muốn giúp tao coi cho được cái DVD hội ngộ 30 năm số 1. Thú thật đã coi được cả 02 điã số 2 và 3, rồi tới cái đĩa đầu tiên thì không thấy gì hết , thiệt tức như bị .....bò đá vậy!
Tao coi hìng đám cưới con gái lớn của mày do thằng Hải tiếp chuyển. Hình đẹp lắm. Tao nhìn ra: vợ chồng Sinh , vợ chồng Pháp, vợ chồng mày, thằng Hùng sến. Còn 01 cặp vợ chồng VN nữa thì tao không biết là ai ?! . Con nhỏ mặc áo đầm trắng,có nhiệm vụ cầm đuôi áo cho cô dâu, chắc là cháu của thằng con rể Mỹ của mày ?

GMM nè!
tao đâu có ngờ mày có một thiên tình sử đẫm lệ như vậy cà! Tao mà được như mày , thì thể nào cũng phải ghi lại thành 01 trường thiên tiểu thuyết dài cỡ 1000 trang mới đã.
Tao nghi quá ! " thủ phạm " trong ly gián kế này là ai đây ?! Thôi cũng nhờ vậy mà mày có được hiền thê tài sắc song toàn như ngày hôm nay.
Mai tao viết tiếp!!
Tao đi khò đây ! mẹ họ nói tàm xàm chút xiú mà đã gần 01 giờ sáng rồi!
Hiếu gà tồ!

Hôm rày tụi tao đã được chiêm ngưỡng Mướp Hawaì của GMM và STALHĐ, rồi lại tới Bầu cong Bầu nậm , Hủ hoa , của vợ chồng Hùng sến , Bưởi Biên Hòa của Hảo Láp . Lộc matt cũng tới tấp vấn kế anh em để nuôi bầu nuôi bí. Làm cho vợ chồng tao cũng nôn nóng muốn mang sản phẩm ra thưa trình với làng.
Sau khi đã " thu hoạch " xong, hai chủ nhân lật đật chạy ra xa , chỉ chụp đúng có sản phẩm mà thôi ! Kẻo lại bị chúng kêu là RỜ hay SỜ hay MÓ hoặc là NÂNG BÓP gì gì đó !!
Loại rau trái này, khi còn ở quê nhà vợ chồng tui có biết tên gọi, hiềm vì tha hương lâu ngày, già nua lẫm cẫm, quên béng đi nó là thứ chi ?! Thằng con thì nó kêu theo tiếng Tây tiếng U gì đó là AUBERGINE. Vậy nhờ ông Tây ON Nguyễn đức Tín, Giáo THiện, là những người uyên bác về chữ nghỉa Phú lãng Xa, dịch dùm.
Cũng xin nói thêm, là trồng từ mấy tháng nay, dù cho đang mùa Đông giá lạnh, nhiệt độ trừ âm, mà vẫn ra trái ngon lành! Bực một cái là chỉ cho đúng có 04 trái mà thôi !
Mong quí anh chị em cùng thưởng lãm.
Gà tồ trong một Weekend trồng trọt .

Bây giờ là sáng thứ bảy, tao không đi làm, lại viết tiếp cho anh em đây.
Hùng sến nè!
Tao thấy ít ai có được tinh thần tự giác cao độ, và sự thành khẩn khai báo như mày! TTGT nhà tao hù tụi mày theo kiểu việt cộng là " cách mạng biết hết, biết hết mọi chuyện , cho các anh tự khai 03 đời lý lịch chẳng qua là để đánh gíá mức độ thành khẩn cuả các anh mà thôi " ! . Tao đâu có khi nào dám hé lộ những chuyện " thiên cơ bất khả lậu " của những ngày lũ mình còn ở trong trường. Tao được thằng Hải thọt nó gắn cho bộ Râu quặp , nhưng cũng trung thành với bạn bè, bị gặng hỏi thì cũng trả lời cho qua lệ, đâu có đâu vào đâu. Vì vậy TTGT mới rủ rê ALSTHĐ mở chiến dịch .....TỰ KHAI . Chị Sư Tử đi đâu còn chưa về , chưa kịp in ấn mẫu bản TỰ KHAI , thì mày đã làm cái rụp. Đầy đủ và ngon lành. Bản tự khai mày nộp được cất đi liền, để Song Thủ Khấu Đầu gom đủ hết , rồi chắc sẽ có những lời bàn Mao tôn Cương

Sến nè!

Tao xin được kêu cô Áo vàng là Huỳnh y mỹ nữ, là vì tao đã trót được nhìn thấy dung nhan rồi. Đã nhìn thấy thì làm sao mà nỡ lòng kêu là .....bà bà cho được! Còn mày mà muốn kêu là Hoàng y Bà Bà, thì hễ thấy hình là phải lật đật .....quay đi chỗ khác ! Y chang như khúc Lãnh hồ Xung cùng Nhậm cô nương trên đường đào thoát vậy!
Thằng Hải thọt ! Sến nó gửi lại lại rồi đó, bây giờ thì mày muốn coi hay là bị bắt quay mặt đi , thì tùy theo cách mày gọi đó !
Cái tật hớt hỏng của mày mấy bà chịu lắm, vì có thêm các nguồn tin mới lạ, nhưng TTGT dù chưa kịp hội ý với SFALHĐ cũng đã vội giao trước, bản tự khai phải do chính đương sự viết thì mới được chấp nhận, vì cần phải coi mức độ ....thành khẩn ra sao ?!
Thú thiệt , sau khi " nghiên cứu" tao thấy tấm hình Áo Vàng Em Cởi đầy nghệ thuật , còn giữ được vẻ e ấp và duyên dáng, làm cho người coi lén ( nói là LÉN , là vì thuộc về tài sản Quốc gia của Vấn xệ mà ) thấy tâm hồn xao xuyến. Còn tấm hình Chúc mừng năm mới , trước hết không phải là cùng một người, sau nưã tao thấy sao có bộ giống như mấy cô Đầm Tây Đầm Mỹ quá, có bao nhiêu đem ra hết trọi,còn đâu cho người ta mơ mộng nưã !
Mày đừng có hại tao mà đi thêm tới mức Râu Ria! TTGT sẽ đặt ám số khóa luôn cái COMP lại, thế là tao hết còn được lên làng với anh em!

Vấn xệ ơi !!
Xin bái phục mày một cái sát đất !! các " tư liệu quốc gia " mày còn lưu giữ công khai, lâu lâu đem triển lãm hình nghệ thuật nữa. Tao đã đọc bài thơ " Ba mươi năm tình cũ " của mày
trên Đặc san Hội Ngộ, vì thế nhất định không chịu tin đó chỉ là huyền thoại. Xin chia sẽ nỗi niềm!
Chuyện anh em trong Đại gia đình Nguyễn Trãi mà nhằm nhò gì, nói lộn thì nói lại, được niên trưởng nhắc dùm cho là đúng theo truyền thống rồi. Tao cũng không ngờ buổi ra mắt tác phẩm đầu tay của NT 2 Nguyễn bá Thuận thành công đến như vậy. Hè 2004 tao có qua thăm mẹ tao ở quận Cam trong 03 tuần, và đã cũng thấy sơ qua những sinh hoạt của những người ở hải ngoại hiện nay.Cũng chẳng phải dễ dàng gì.
Nói tới đây mới phải hoan nghênh hai vợ chồng Cu Tý . Nó thật đã làm hãnh diện cho khoá 3, khi đã có thể làm văn hoá full time.
Rất tiếc khi tao tới Arlington năm ngoái , vì hãy còn biệt tin anh em, nếu không chắc chắn đã được gặp bọn Texas, và sẽ được đi thăm tòa soạn Ca Dao.

Song Bèo nhèo này!
cám ơn mày đã khuyến khích tao , ráng mà nói cho tới ......khan cả tiếng ! cho bù lại bao năm lạc bầy! cái đó là là cái chắc rồi, y như thằng bị thất tung bao năm, thì khi về lại phải được lãnh Rappel chứ.
tao nhớ khi mới vô Quang Trung, bọn vùng 3 tụi tao vô tới , đã thấy bọn vùng 1 và 4 ở đó rồi. Trong mấy thằng ở vùng 1 hồi đó, thằng nào cũng ....lắm miệng hết, chỉ riêng có mình mày là ít nói lắm. Vậy mà có đêm văn nghệ dã chiến, mày đã hát Tình Xa của Trịnh công Sơn rất ngọt ngào. Ba mươi mấy năm sau, tao lại thấy được cái dịu dàng đó khi mày thủ thỉ với ....con mèo khờ trong Đặc San! Với tao thì mày còn khuya mới là .......bèo nhèo !
Mày muốn nghe chuyện bên Tây, rồi tao sẽ kể hết cho mà nghe. Vui có buồn có đủ cả.
Mày về lại quê nhà chắc cũng có chuyện kể cho anh em nghe với.
Cái màn viết chữ VN có tóc này có khó khăn gì đâu! Có nguời quen ở Cali, bày cho tao down load free cái Unicode, rôì cái VPS key, rồi cứ vậy mà gõ Dấu với mấy cái Key ở hàng trên vậy thôi. Mày cứ hỏi bọn Tổ sư bồ Đề Vấn xệ, Hảo láp, Chị Tổng thư ký ALHĐ, là gõ được ngay. Nhiều khi cũng có trục trặc! như tao bây giờ vẫn không sao đọc được meo có tóc của 02 thằng Hồng khóc và Trung tà!
Lần sau nhận meo của tên nào mà tao đọc không ra , sẽ thử theo lối Auto select như mày chỉ. Khoái há ! đang không đọc được tự nhiên thấy nó mọc tóc ra thì đã điếu lắm!

Lộc matt !
Mày chơi ác ! đưa bài thơ Đường lên mà lại dấu đi 02 câu kết thì ai nấy đều chưng hửng !
Đứa nào dám làm tiếp bây giờ ! Mày thích thơ Đường tao giới thiệu cho mày nhà thơ Trần nhất Lang, bạn cố tri của ông già tao ở Võ Bị Đà lạt. Ông bắt tao học làm thơ Đường gần chết, tao trốn học hoài.
Cảm ơn mày cắt nghĩa rõ ràng cho anh em biết về đời sống ở xứ Kangourou. Sau mày bây giờ tới phiên tao xin đi dự ĐỐ VUI ĐỂ HỌC của Vấn Xệ.

Đúng như thằng Lộc matt bàn ruồi, anh này chính là 01 SVSQ / CTCT khoá 37 . Vì tính từ khóa 6 trở đi , cộng thêm 30 năm nữa, anh này Alpha có gạch , vậy là năm thứ hai, cho nên đúng là khóa 37. Tao đoán là con trai cuả Pháp tu xuất. Còn giai nhân đứng kế bên là con gái út của Lê văn Màng. Kỳ há , thằng Màng từ hồi đó tới giờ nó chưa có ngoại hiệu bao giờ !
Về quân phục dạo phố mùa hè có tới 02 cái sai lận . Thứ nhất là như thằng Lôc matt đã ghi nhận, cái cờ Mỹ trên ve áo. Thứ hai là cái huy hiệu nhỏ đeo trên nắp túi áo bên phải. Ra trình diện SQ trực như vậy, thì bị đuổi vô là cái chắc, sức mấy mà được đứng bên người đẹp mà chụp hình!

Trung tà tà !
Cảm ơn mày đã gọt đầu sạch sẽ khi viết cho tụi tao. Bây giờ sắp tới mùa xuân , nên mày bị ba cái dị ứng đó cũng là thường thôi. Bị dị ứng vì hoa quả là chuyện thường, nhưng thằng Hải Thọt nó bị dị ứng vì mùi .....phân thì mới ngộ chứ ! Để tao hỏi nó coi mùi đó có bằng " phân Bắc " của Việt nam xã hội chủ nghĩa không ? !
Thằng GMM hồi đó nó hiền khô như thế, chưa biết nhảy dù là gì, là tại vì STALHĐ ở nội trú có Diệu Tuyệt sư thái cầm kiếm đứng gác,thì nó leo rào ra mà làm khỉ gì ?!
Hiếu gà Tồ.

Thăm chị Thoại Anh,
Nghe chị ĐÌNH CÔNG, tôi cũng xin lập tức XUỐNG ĐƯỜNG lãng công với chị để tỏ tình TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI , không cần biết vì lý do gì. Tôi sống ở Tây lâu năm thành ra cũng thích xuống đường giống lũ Tây đầm bên này lắm. Mỗi tháng trung bình có 2 cuộc đình công.
Cái anh GMM này chi mà ác, chỉ cần một cái liếc mắt của các anh thôi cũng đủ làm tụi tôi đau lòng. Huống chi anh nỡ MỔ người ta, đau chết đi được ai mà không giận. Lỡ anh MỔ vào CON NGƯƠI thì còn gì là đời hoa!
STOP! KHÔNG NÓI NỮA VÌ ĐÌNH CÔNG MÀ!!!!
TTGT

Anh SVSQ / CB trực đâu rồi !
Tình trạng nguy cấp quá mà anh cứ khai bịnh hoài như thế này thiệt tụi tui rầu quá. Tụi tui sẽ meo ngay qua cho cái thằng chủ nông trại nào đó, gần sở anh mần. Biểu nó thay bằng ....phân Bắc đi, chắc sẽ đỡ hôi hơn, mong anh mau bớt chứng dị ứng mà trở về văn phòng liền lập tức. Công chuyện thi bày hày ra đây, mà Làng trưởng thì bịnh hoài , rầu quá đi !

Hùng sến nè!
tao đã coi tình sử của ông Văn Cao do mày gửi qua rồi. Cảm ơn nhiều. Vậy mới hay con người thì già đi, mà tâm hồn vẫn còn trẻ mãi là như vậy. Thằng Thọt nó nói cũng đúng đôi phần đó chứ ! Hoàng bà bà quen thân tình cả 03 chàng, rồi cặp bồ anh này, mà lại kết hôn với anh kia ! chắc cũng đá lông nheo với anh thứ ba luôn cho đủ bộ. Bà này còn hơn cả bà Táo nữa!
Chà chà ! cái vườn nhà thằng Hảo láp sao mà xum xuê cây trái quá chừng, hết buởi nay tới cam hay quít gì đó. Để hai phu nhân này đi triển lãm cho mấy vườn ươm cây là hết xảy.Tụi bay phải hướng tâm hồn lên cao, cho lòng thanh tịnh, ăn đồ chay cho nhiều vô. Thấy cây trái hoa cỏ thiên nhiên tươi đẹp như vậy mà rặt nghĩ tới ......mấy thứ ô uế !
Tụi tao đã coi đủ hết về mày trong đặc san và DVD hội ngộ. Thiệt là mày nặng tình với anh em, không bỏ lỡ đại hội. Mày rất xuất sắc trong vai TKS. Còn khi vợ chồng tao coi tới phần hậu hội ngộ, thì phải cuời bò càng khi thấy mày diễn nghĩa và ca bản Ngậm Ngùi. Cái thằng Khanh bề, chắc phải đuổi nó về với ban Tạp lục của Tùng Lâm !
Mày cũng được anh em cưng lắm chứ bộ. Mày không thấy sao ? anh em dựng hoạt cảnh kem Hạnh Tâm, chứ đâu phải Câu lạc bộ SVSQ, hoặc là Ký nhi viện Nhị Trưng, đồi Cù, viện Đại học , hoặc là CLB hạ sỹ quan !
Cũng nhờ màn này , mà tụi tao gọi ngay chóc cậu SVSQ /CTCT khoá 37 này.
Thằng Thọt bịnh thở còn ra hơi kia, việc làng còn bỏ bê tùm lum, thì làm sao có hơi sức mà kể chuyện tình tang, chuyện cô giáo Hà cho nổi ! Bà xã nó cũng là cô giáo đó , hỏi thử bả coi có ....quen cô giáo Hà không ?!

GMM nè !
Thấy mày vất vả lo cho tao mà tao thương mày quá. Cám ơn rất nhiều. Trừ có 02 ông thần nước mặn : Hồng khóc và Trung tà là tao không tài nào đọc được Meo có tóc của tụi nó. Còn lại tất cả tao đều đọc ngon lành. Mấy cái hình ảnh , ca nhạc, đọc truyện, của ALSTHĐ và tụi nó , tụi tao đều nhận được một cách trôi chảy dễ dàng. Tao đã theo lời chỉ dẫn của mày, view , encoding, utf8 mà chẳng nhằm nhò gì ! . Bèo nhèo dạy tao úynh thêm select auto nữa cũng vậy thôi, xin chào thua 02 thằng Hồng và Trung. Tao đã dặn hai thằng đó rồi, nhưng khi tụi nó quên , tao đành nhờ chị Tổng thư ký dịch dùm mà thôi.
Giáo Thiện là nhà mô phạm, đầy lương tâm chức nghiệp, được hỏi về danh từ Tây Mỹ thì say xưa cắt nghĩa, chứ ai đâu như mày nhớ ngay ra cái tên .....nghe ghê thấy mẹ đi !
Tao là GÀ mà đổi qua Dê , lại lên tới quan TƯ như vậy thì chỉ có nước xin trở về thời phong kiến xin làm VUA, có đủ tam cung lục viện thì mới xứng !
Cho mày đáng kiếp dám đụng vô ổ kiến lữa ! Bây giờ thì gồng mình mà làm .....bún giò một mình, rồi lại hì hục chạy vô Comp xoay xỏa mình ên ! Thấm thía nỗi cô đơn chưa ?!
Ngày xưa mày bị vuột mất cô Lan chỉ vì tôn trọng theo lề lối gia đình cổ xưa, may cho mày là khi gặp thân mẫu STALHĐ, đã biết tỉnh queo, xài công phu " da mặt thiệt dày", coi ông Đại sứ gì đó như ruồi bu, thì mới có ngày hôm nay. Bằng không chắc tao phải vô thăm mày ở trong .....chùa !
Bây giờ tao phải rầy rà mày kịch liệt đây! Chỉ có tao mới làm được chuyện này, vì là mình cùng một ngôn ngữ GÀ với nhau mà!
Mầy sao" hung dữ " vậy ! chuyện gì thì cũng phải ngọt ngào thưa gửi phân trần chứ. Cứ theo như lời cớ trình của mày, thì chị Tổng thư ký quá đa đoan công việc, vì đó có thể gây trở ngại đôi chút cho xấp nhỏ. Thì mày phải bước lại gần, đặt tay lên vai gầy ve vuốt, miệng mày phải ca một đoạn tình ca ngọt ngào. Nàng mới từ từ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau tha thiết. Lúc đó mày mới được thưa trình đạo đạt nguyện vọng thì làm gì có chuyện cho được!
Bây giờ mày phải chuộc lại cái tội " vũ phu" ! Dám làm cho hiền thê nổi giận, khiến anh em bị phạt lây ! tao không thèm làm tài khôn cho mày nữa ! ráng làm sao thì làm, sao cho STALHD trở lại với làng sớm chừng nào thì TỘI mày nhẹ chừng đó.

Chị Thoại Anh ơi!
Tui vừa mới xài xể thằng bạn vàng của tôi một trận tưng bừng hoa lá rồi đó. Nó không dám tái phạm nữa đâu. Hiện thời tui đề nghị chị
" trừng phạt " nó bằng cách đuổi ra ghế sofa nằm. Khi chị nguôi giận, trở lại với làng , thì lúc đó " hắn " mới được mon men trở lại giang san !
Tui cũng thưong nó lắm! khẩu xà mà tâm phật đó chị ơi ! cái thằng mà không nói mới là đáng coi chừng . Cái thằng này nó hiền nhất khóa tụi tôi đó, chị đừng chấp nhất nó mà chi. Nó còn trẻ người non dạ đó mà chị ! thôi chị nể tình anh em tụi tôi mà tha tào cho nó đi.
Chị không thấy TTGT đã làm reo ủng hộ chị không điều kiện đó sao ?! biến cố này không được dàn xếp ổn thỏa , e sẽ gây thiệt hại trầm trọng cho làng meo!. Mong chị sớm mở lượng hải hà mà trở lại làng càng sớm càng tốt.

Tiêu khôn Cơ nè !
Mày khen tao nhận ra xấp nhỏ thế hệ thứ hai Nguyển Trãi ngay chóc, thì tao cũng thấy lỗ mũi phập phồng . Nhưng thiệt ra đó là nhờ anh em hết lòng cập nhật cho tao, từ khi tao đi lạc tìm về. Nam kỳ lộn giống Nguyễn đức Tín gửi liền cho tao CD hình ảnh kỷ niệm K3, bản tin.Rồi Vấn xệ gửi qua 01 gói tổ chảng đủ mọi thứ, DVD, đặc san hội ngộ, tài liệu trước sau đủ cả. Nhờ vậy tao say xưa nghiền ngẫm và cảm thấy ít xa lạ với đại gia đình NT3 , dù là đã mang án thất tung gần 30 năm nay!
Đó là tao còn hậm hực chưa được coi DVD hội ngộ số 1! Trong đó có màn trình diện gia đình của nhiều anh em mà tao rất trông chờ, như gia đình mày chẳng hạn. Tao mà coi được trọn bộ, thì " công lực " còn cao hơn nhiều !
Ê tao đâu có dè còn những tài năng tiềm ẩn trong khóa mình như vậy . Mèn ơi ! mày ca nhạc tình mùi rệu à ! Chỗ tao ở mấy bữa nay đang u ám mây mù, trời bỗng dưng quang đãng , là nhờ effet ngược cuả tiếng hát mày đó. Kỳ hội ngộ tới mày sẽ phải ca hàng chục bài cho anh chị em thưởng thức.
Mày thua rồi ! cái chữ CTCT sáng choang luôn được cài trên ve áo mặt chứ đâu phải bên trái ! Mày mà ở lại trường là không có được làm SQ cán bộ đâu. Chắc là phải đi coi Phạn xá !
Mấy cô ái nữ của mày có biết nghe nhạc VN giống cha nó không ? Nếu có thì để tao còn hối mấy thằng KU lo đi mua Karaoke, chứ không tới ngày các bác NT 3 mở đại hội kén rể , làm sao tụi nó có hy vọng.Nhưng trước hết phải coi chừng đám thằng KU nhà Pháp tu xuất , tụi đóng trụ bám chốt chịu pháo ngó bộ dễ ăn hơn !

Trương văn Vấn,
Gọi đủ danh xưng để nói chuyện nghiêm chỉnh, như bản thông báo mày mới gửi cho anh em.
Tao mới về, chưa rõ hết nguồn cơn nội vụ, nhưng hoàn toàn đồng ý nên có thằng đứng tên chính thức đại diện cho Khóa 3 với tổng hội. Đoàn văn Hoàng hay thằng nào khác chịu gánh vác thì tao cũng hoan nghênh.
Sau Meo này , sẽ có 01 Meo ĐỐ VUI ĐỂ HỌC,
mời quí bạn cùng tham dự
Hiếu gà tồ .

Đây là tấm hình trích trong truyện TINTIN. Nhân vật đang trượt chân té lộn mèo là Professeur Tournesol.
Trong khóa 3 mình có 01 tên rất giống nhân vật này. Đố các bạn đoán được là ai?!
Giúp đỡ : Nếu ai chưa đoán ngay ra được, xin mời mở lại DVD hội ngộ 30 năm tham khảo.
Gà Tồ

Giải đáp Đố vui để chọc: Đó là hình hý họa của Vấn Xệ !
Hùng sến được 20/20
GMM được 19/20
Xệ được 00/20
Bài giải : chỉ cần mở lại DVD hội ngộ 30 năm, coi cái khúc đầu cuả DVD số 2, sẽ thấy Vấn xệ đang làm MC, tay cầm micro, gió từ phiá sau thổi tới, làm mớ tóc phía sau bay lên , y chang như professeur Tournesol trong truyện hình TINTIN !
" giáo sư" Đào công Thanh tuy có đầu hói, nhưng đâu có mang kiếng, cũng chẳng có bộ ria mép.
Thí sinh Vấn xệ nhìn hình biết ngay là .....ta ! nhưng còn tỉnh bơ đổ thừa qua bạn bè.
Thằc mắc của Hùng sến vì còn thiếu cái dây đeo quần. Xin cắt nghĩa thêm, nhân vật trong truyện cũng có đeo dây, nhưng vì lúc đó đang mặc áo gilet nên che mất dây !

Anh SVSQ / CB trực liên đoàn ơi!
Hoan hô anh đã trở lại văn phòng ! Té ra bữa qua anh mắc bận điện đàm với ông Cậu Khuê thợ điện. Tui bữa nay cũng ể mình quá cỡ ! tính khai bịnh, nhưng thấy anh có tinh thần phục vụ cao, nên cũng ráng gõ it chữ. Người đã không khoẻ, cái Comp bữa nay lại trục trặc hoài, gần 12 giờ khuya rồi mà mới gõ được có mấy chữ ! Meo bữa nay có cụt ngủn, không đầu không đít cũng mong anh em thông cảm !

Hùng sến !
cảm ơn mày nhiều, vì moị cố gắng cuả mày nhằm trau dồi " kiến thức" cho tao, có chút " vốn liếng" mà chọt chẹt với anh em.

GMM nè!
Kiên nhẫn là mẹ thành công, cứ như vậy mà tiến lên, anh em ủng hộ mày hết mình. Biết Thoại Anh thì không ai bằng được Diệp văn Oánh ! Cứ năn nỉ ỉ ôi cho đúng bài bản, thắng lơi thể nào cũng về ta. Tất cả làng Meo đang nóng lòng chờ tin Đại Thắng !
ông xử lý thường vụ thư ký ơi ! có rảnh dịch dùm cái meo thằng Hồng khóc dùm tao đi !

Cơ h..,
Cảm ơn mày đã có lòng giúp đỡ, nhưng tao vẫn chẳng đọc được cái meo có tóc cuả thằng Hồng do mày chuyển lại. Chắc tại cái comp lỗi thời của tao! Mày quên chưa trả lời câu tao hỏi trong thư truớc !

Sến nè!
sao lại có trái Diệu Bông nữa hả ?! tao nghe Nguyễn ngọc Ngạn và Kỳ Duyên luận về lá Diệu Bông trên DVD Paris by night , thì đó là 01 thứ hoa cỏ trong tưởng tượng mà thôi, không có thiệt ngoài đời ? !
Tao dòm kỹ cái hình trái Diệu Bông của mày , sao thấy có vẻ giống trái bằng nylon quá!
Bài vè " thằng Vấn đi đâu " nghe thì hay thiệt là hay, nhưng tao xin đầu hàng ! hổng dám xỉa cái mỏ vô ! cái gì chứ xa gần đụng tới mấy mệnh phụ phu nhân là tao .....chạy liền ! Cổ nhân đã dạy " Kính nhi viễn chi " mà !

Hải thọt !
Nói cho mày hay, mợ Tồ đình công vô thời hạn để ủng hộ vô điều kiện STALHĐ, nhất định " tịnh khẩu " cho tới khi chị Tổng thư ký trở về, nhưng mà vẫn dòm ngó meo dài dài, có gì khoái chí còn cười mỉm chi nữa! Cho nên mày đừng có gửi hình các tiên nga thiếu áo quần, mà tao có thể bị cấm mở Com là mày hết nghe tao chót chét.
Ê Thọt ! luận cho tao nghe về xuất xứ, giai thoại về bài vè " cu tý đi mua loto " coi

Hồng Khóc !
cảm ơn mày tới 02 lần. Lần đầu đã ráng bỏ công, bỏ ngày giờ , lo cho tao cái DVD số 1. Lần thứ hai, đã nhớ mà gõ cho tao vài hàng meo không có tóc! Ngay khi nhận được , tao sẽ coi ngay lập tức, và báo cho mày hay liền. Thành thật cám ơn mày nhiều lắm.
Hiếu gà tồ.

Tiêu khuôn Cơ nè !
Bản " dịch " lần thứ 2, thư của thằng Hồng khóc, mày gửi cho tao, tao đã đọc được ngon lành!
Đúng như mày nói lần đầu khi mày chuyển cho tao, không đọc được, tao nản quá! và tội nghiệp mày phí công làm, mà tao lại không được huởng. Bây giờ thì mày biết cách làm rồi, hoan hô mày một cái ! có thư thằng Hồng khóc làm ơn giúp dùm tao. Chuyện này tao hay nhờ chị STALHĐ, nay đang có trở ngại kỹ thuật bên xứ Kangourou. Bắt thằng GMM làm tao không dám ! nó đang lu bu lắm, tội nghiệp thằng bạn cùng loài GÀ với tao!
Mày coi lại cái meo có bài ca " Mãi mãi bên em" tao chẳng nhận được gì hết ! Hình như cả thằng Thọt cũng vậy ?! Bởi vậy tao mới nói mày chưa thèm trả lời câu hỏi của tao trong meo kỳ trước là vậy .
Viết tạm vài dòng cho mày biết tin và gửi lại cho tao cái meo đi lạc của mày.
Hiếu gà tồ.

Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn ơi!

Bữa nay trời đổ tuyết, anh đi làm lạnh run , mỏi mệt vậy mà cũng không dám quên nhiệm vụ cao cả anh em đã phó thác cho.Thiệt là đáng khen ! sẽ đề nghị 01 cái tưởng lục cho anh. Bù lại tui cũng cảm lù khù, nghẹt mũi nhức đầu , nhưng thấy gương sáng của anh , tui cũng ráng tới trình diện ở sân tập họp liên đoàn đây!

Ê Thọt !
mày xài tiếng Tây hay quá cỡ ! mang tiếng là ở đây trên 20 năm rồi mà nghe mày xổ tiếng Phú lãng Xa tao nể liền. Nghe xong mà chưa hiểu, đang tính nhờ Giáo Thiện lần nữa, nhưng rồi nhờ có TTGT ngồi kiểm duyệt meo kế bên, đã kịp thời giảng nghĩa cho nghe, tao nghe ra càng phục mày hơn. Mày phải về trường sư phạm Qui Nhơn làm giáo sư Pháp văn mới xứng!
Chỗ tao ở cũng có tuyết rơi tràn ngập năm ba lần rồi. Thường thì vài bữa trước đó nhiệt độ xuống thật thấp, cỡ - 5° C, rồi vào buổi sáng sớm tuyết rơi xuống ào ào. Con nít thì khoái lắm, vì ra đường vo tuyết chọi nhau chơi, có khi còn được nghỉ học nữa. Người lớn thì âu sầu lo lắng ! Vùng này hãn hữu mới có tuyết rơi, nên người ta không có trang bị, và cũng không quen cách di chuyển khi trời như vầy. Ở sở rất nhiều người không đến làm được. Xe chạy tông vô nhau tùm lum. Tiệm sửa xe, cũng như xe trục , khách kêu không thèm trả lời , vì việc làm không xuể! . Bộ hành té lịch bịch, lọi giò gẫy tay đủ kiểu, nhà thương lo không kịp. Cũng may những dịp như thế không kéo dài lâu, chỉ đôi ba ngày là chấm dứt. Thằng CƠ h.. nó nghe chuyện này chắc nó cười lăn ! tao nghe nói bên Canada chuyện tuyết rơi thì cũng như mưa ở Sàigòn vậy ?
Thọt nè !
Mày coi vậy cũng Dê quá há, còn nhỏ râu tóc còn chưa ra hết mà đã dòm ngó trong họ ngoài làng đủ hết rồi. Bị lựu đạn nổ sảng, nằm bệnh xá tiểu khu, đi lại còn chưa được mà cũng táy máy không chừa! . Lò mò vừa xuống
chi khu đã mánh mung tùm lum . May sao có mợ Giáo xích cổ mày lại chứ không thì hư hỏng hết !
Mẹ họ ! ở chi khu thì chỉ có ban 5 thôi chứ làm gì có cấp số sỹ quan chính huấn ?!
Khoan đã ! mày ở trong trại cải tạo , nghe tin nàng sa nhằm vào bến đục như vậy , có nghẹn ngào ca bản " hoa trắng thôi cài trên áo tím " không đó ?!

GMM nè!
cảm ơn mày nhiều lắm, trong lúc gay go này, mà mày vẫn ráng chu toàn công việc xử lý thường vụ tổng thư ký , chuyển gửi thư thằng Hồng khóc giúp tao. Tiếp tục năn nỉ đi, thể nào cũng thành công mà. Nhớ lời " bác Hồ kính yêu " đã truyền cho các cháu ngoan rằng:
" Đánh ngày không kịp
Tranh thủ đánh đêm
Nếu thấy không êm !
Oánh thêm ngày nữa "
Kiên trì và nhẫn nại, tiếp tục ca bài con cá nó sống vì nuớc, ta sống vì có được ......Chúa Sơn Lâm ! Ca hết tân nhạc, ta chuyển qua Vọng cổ, thấy chưa rục rịch, ta hát tiếp tuồng Hồ Quảng ! Phải làm cho STALHĐ phì cười mới là xong. Ráng lên đi, lúc nào tao cũng sát cánh GÀ với mày, hết lòng yểm trợ, mày cứ xung phong lên, thắng lợi thể nào cũng về ta!

Tiêu khôn Cơ ơi !
Tội nghiệp mày ! cũng có gửi thư dự thi Đố vui để chọc, mà thư lại đi lạc đâu mất, để cho ban giám khảo không chấm điểm được. Đã vậy tao còn không nghe được " Mãi mãi bên em" nữa ! Chắc mắc lo chuyển thư cho tao , lu bu quá nên mới quên sót như vậy. Gửi lại cho tao nghen !
Nghe mày bày đường cho GMM mà tao bái phục mày ! Cứ môn võ bí truyền đó mà áp dụng 100%, đảm bão là bà xã hài lòng! Ngày xưa ở trường tao thấy mày lơn tơn thấy mồ đi, ra trường mới có 02 năm, mà mày đã tầm sư học đạo đuợc cái công phu đó . Hay thiệt ! Để tao phải lầm bầm đọc lại cái khẩu quyết cho khỏi quên, đúng có 06 chữ mà thôi.
Tao bàn với mày tội nghiệp thằng GMM , từ mấy bữa nay nó phải gánh vác mọi việc trong ngoài cu ky một mình. Thôi đừng hăm phạt nó nữa, mà mình hứa sẽ thưởng cho nó hậu hỹ, khi nó đưa được STALHD về làng . OK ?

Hùng sến nè!
Mày được 20/20 rồi , lẽ ra phải mang khoe với má xấp nhỏ, rồi lộng kiếng treo ở salon, là cả 01 phần thuởng rồi ! còn eo sèo gì nữa. Nói vậy chứ ban giám khảo cũng đã cất phần thưởng của mày vô tủ rồi. Để đó , không đi đâu mà mất, ngày hội ngộ sẽ mang qua để mày hưởng chung với anh em . Để mày uống một mình như bữa ở nhà thằng Sinh cu tỳ thì không nên chút nào! TTGT có nói như vậy rất hại cho sức khoẻ,và sẽ nhắn Kem Hạnh Tâm không cho mày làm những chuyện càn bạt như vậy nữa ! Ông nội rồi chứ bộ !
Cũng may màn hoạt cảnh TKS diễn rất tới ! và ngừng lại đúng chỗ. Mày mà làm cái màn phanh ngực , đòi đục luôn cán bộ huấn nhục thì là .....tầm bậy! mất ý nghĩa hết .
Mày giảng nghĩa cái điển tích Sư tử Hà thủ Ô là xạo ke rồi ! Tao ở VN tới năm 31 tuổi mới ra đi , chưa bao giờ tao thấy như vậy cả !
Còn trái Diệu Bông thứ thiệt cuả mày tao tin! Để cho GMM nó mang đi .....lấy hên !

Vấn xệ ơi !
Không phải là tao không biết chú đàn em khoá 37 mặc áo chemise sai phạm. Chẳng qua là vì tao nhớ lại cái cố tật xa xưa của bọn mình , nên cố tình nhắm mắy làm ngơ . Ngày đó lần đầu tiên được về Sàigòn diễn hành Ngày Quân Lực 19/6/1971. Ngoài quần áo đại lễ để diễn hành , những bộ quân phục dạo phố mùa hè, cũng đã được trịnh trọng xếp vào rương , đưa lên C130 để cùng về thủ đô với bọn ta. Mày tả quá đúng cái xấu xí cuả mấy cái chemise màu vàng do nhà trường cấp phát. Thế là chẳng ai bảo ai, mình tự động thay bng chemise trắng. Ông Rề nổi giận lôi đình, và tao cũng đã là một trong những thằng bị phạt thủa đó!
Ối chao ! tao đã xin thua, không dám đụng chạm gì đến cái hạnh phúc thứ nhất của mày, mà mày còn chưa biết thân, lại còn tơ lơ mơ hàng xóm bên này bên kia ! Này này ông Vén ơi ! Xin " ông " chịu khó mở Đặc san hội ngộ , đọc lại dùm tôi bài " Tình muộn " của hiền thê nhà ông. Đọc cho kỹ cái câu cuối ấy , cái câu mà Song Bèo nhèo cũng phải hồn siêu phách tán ! Máy chạy đã bao năm rồi , mà lại cứ muốn công xuất phải y như ngày mới mua , thì " ông " cũng đã rụng rời tơi tả, nói gì đến dòm ngó đi đâu khác nữa !
Hiếu Gà Tồ.

Chị Thoại Anh Mến,
Tụi tôi đã nhận và đã đọc thư của chị cùng với bản " Lâu đài tình aí". Chị hát hơn xa anh Cơ lẫn anh Hiệp, hai này nhằm nhò gì so với chị !
Đọc thư chị xong tôi rất buồn, việc gì mà chị phải khổ sở đến như vậy? Chị không biết đấy chứ, ông Gá Tồ nhà tôi cũng đủ mọi tật tính. Nếu tôi viết văn giỏi như chị thì tôi phải viết mấy quyển sách mới hết những tật xấu của ảnh. Tôi nghĩ không cứ mình tôi với chị, nếu chị hỏi tất cả các chị trong NT3 mà xem, chị nào cũng có thể viết được một pho sách về tật xấu của chồng mình!
Tôi thấy anh GMM đã ăn năn hối lỗi, vậy chị hãy THA cho anh ấy một phen đi!
Chị đã viết được như thế thì cũng đã nguôi ngoai lắm rồi phải không? Vậy khi nào chị bằng lòng trở lại làng Meo là tôi sẽ cuốn cờ quạt không xuống đường nữa. Chị có biết là tôi xuống đường ủng hộ chị không? Nếu không xong , tôi sẽ sẵn sàng TUYỆT THỰC cùng với chị, đồng ý không?
Thôi chị hãy cười lên một cái và trở lại với anh chị em đi vì mọi người mong chờ chị.
TTGT

Sinh cu tý và phu nhân,
Tụi tao đã nhận đầy đủ ngon lành cả thư và 03 tấm hình tụi mày. Cám ơn rất nhiều. Thông cảm vợ chồng mày bận rộn mịt mù tại tòa soạn. Khóa 3 rất hãnh diện có bạn bè làm văn hóa chuyên nghiệp , thực thụ và thành công. Cứ tiếp tục lo việc lớn, đừng quên anh em là đủ.
OK ! hội ngộ 35 năm ở nam Cali , cam đoan có mặt 02 vợ chồng tao. Những ngày đó , vợ chồng mày ráng thu xếp mà ở vời anh em mấy bữa cho đã thèm.
Cho tụi tao gửi lời thăm 02 cô công chúa của tụi bay.
Vợ chồng Gà Tồ.

Thằng CƠ h.. kia !
Sao mày biết tao đang ở trên meo ?! hay thiệt đúng ngay chóc !!
Từ sáng sớm nay tới giờ tao nhận cái này là cái meo thứ 03 của mày. Lần lượt tao kể lại cho mày nghe:
Meo thứ nhất có kèm bài hát " mãi mãi bên em" Có coi được nhưng không nghe được mày hát.Lý do là địa chỉ này của tao , tao xài qua hệ thống Outlook express, cho nên khi thấy attchment là nó loại bỏ đi liền !
Cái meo thứ hai , mày trả lời thư Test của thằng cu Tý
Cái meo thứ ba là mới tức thời đây nè.

Phần tao, ngay từ chiều hôm qua, tao đã gửi 01 meo riêng cho mày, cho biết là đã không nhận được thư trả lời ĐỐ VUI ĐỂ CHỌC của mày, vì thế mà mày đã không được chấm điểm ! Để còn bị mày la lối là ....kỳ thị nữa. Cũng vì đó mà tao phàn nàn sao mày không thèm trả lời câu hỏi của tao !
Hồi nãy , nghĩa là đã 24 h qua, tao vừa thấy thư tao gửi cho mày từ hôm qua bị ....trả về ! tao giận qúa chuyển luôn qua cho mày coi , là tao có bằng chứng hẳn hoi ! Kỳ há ! sao đường giây Canada và Phú lãng Xa trục trặc vậy hè ?!

Bây giờ điều chỉnh lại nghe.Khi mày gửi meo cho tao , nếu có kèm attachment bài hát, phải gửi về địa chỉ sau : tuyethieu@hotmail.com
Còn thư thuờng cứ xài địa chỉ như cũ. OK ?
Dù là thư trả lời Đố vui của mày bị đi lạc, ban giám khảo vẫn cho điểm an ủi là 18/20 ! Đừng than thở nữa.
Thôi tao đi về làng đây.
Hiêu gà tồ.

Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn đâu ?
Yêu cầu anh chuyển ngay văn thư lên Khối khóa sinh, đệ trình xin Chiến thương bội tinh cho thằng GMM. Nó đã có công trạng dẫn được Chúa Sơn Lâm về làng. Liên Đoàn đã hứa hẹn thưởng cho nó , nay thấy nó đã thành công, nhưng mình mẩy có tới năm sáu .....vết cắn ! vậy thì xin luôn cho nó cái chiến thương là vậy .

Thọt nè !
Mày xài xể thì tao cũng đành chịu ! nhưng tao cũng có lý của tao , chứ đâu phải tao nhớ sai!
Không biết tiểu khu Phú Yên ( có phải không đó ?! Nếu sai , đính chính lại dùm ! ) của mày có phải là ....tiểu khu biệt lập không ?
Tao về Gia Định, tại tiểu khu có khối CTCT với 02 phòng Chính Huấn và Tâm lý chiến. Ở các chi khu có ban 5 , hoặc gọi là ban CTCT cũng vậy. Ban 5 chi khu chỉ có 01 Sỹ quan làm trưởng ban, và mấy anh Hạ sỹ quan. Đại đội CTCT thì có trung đội chính huấn , trung đội dân sự vụ, và toán văn nghệ. Tao chưa nghe thấy cái cấp số sỹ quan chính huấn bao giờ cả ! . Cả 04 thằng tao đều về đại đội CTCT, nhưng chỉ có thằng Toản, thằng Hoàng " tiều" là thực sự phục vụ ở đại đội. Tao và thằng Khảo " đầu b... " ở lại khối CTCT cho tới ngày mất nước. Tao ở phòng Tâm lý chiến, thằng Khảo ở phòng Chính huấn.
Hà thủ ô , ngay khi đi cải tạo ở Trảng lớn ( Tây Ninh) tao cũng đã thấy tụi nó đi đào về nấu nước uống. Khi lên Phước Long, tao thấy có thằng đi rừng đào được những củ to chảng bảng , dài gần cả thước ! Tao chê thằng Sến xạo ke, là vì nó nói các tiệm thuốc Bắc, lấy củ hà thủ ô khắc hình Sư Tử treo làm kiểng và gọi là Sư tử Hà thủ Ô !!
Nhớ ngày tao cải tạo ở Phước Long, có thằng cải tạo tự xưng là thầy thuốc Nam, nó khoe biết mọi loại cây thuốc trong rừng. Tụi tao nghe thì lăn ra cười , vì biết là nó nói dóc. Nhưng mấy thằng cai tù , kêu là " quản giáo" thì tin ngay! Bọn nó cho thằng này miễn lao động, ngày nào cũng được mang bị vô rừng ......hái thuốc. Chắc thằng nói dóc này đã lở cương rồi nên cũng làm tới luôn. chiều nào nó cũng đem cả bọc cây lá , củ , rễ, về xắt lát phơi khô. Xong gói lại từng gói , để các anh " cán bộ " mang về Bắc làm quà ! . Có lần một thằng cải tạo bị ỉa chảy, nó chạy lại xin thầy lang ít " thuốc nam " , thầy liền nói nhỏ, tầm bậy tầm bạ đó, không có chữa được gì đâu ! uống không chết là may rồi !

Chị Thoại Anh và GMM thân mến,
Tụi tôi thấy anh chị vui vẻ, nắm tay nhau cùng trở lại làng Meo với tụi tôi , thì anh em bọn tôi vui mừng lắm!
Gặp được chị là thấy hồn thơ bay la đà cùng khắp. Chị mới bước tới cổng làng, đã nghe tiếng ca của chị véo von . Chị bước vô tới nơi, đã nghe thơ văn tràn lan, " Qua đồi trinh nữ" diễn đọc hấp dẫn như đi ciné. Bởi vậy khi chị bỏ làng mà đi làm sao anh em tụi tôi không lo lắng cho được!

Hùng Sến nè !
Coi bộ trái Diệu Bông dỏm của mày có ép phê thiệt à nghen ?! Tao bày mày có dàn cảnh thì phải chụp xa xa ra chút ! chụp gần quá như vậy đâu có được !
Mày ưa xài đồ dỏm ! cho nên cái hình mày chụp với kem Hạnh Tâm nói là ở thác Prenn năm 2002, có ai mà thèm tin đâu !
Điển tích Sinh cu tý thì hình như tại nó chỉ có toàn con gái phải không ?
Bài " tôi làm rể Gia Long" ngó bộ hấp dẫn à, để tao hỏi thử thằng Tây ON coi nó có còn giử không , mượn đọc cho rộng đường ....kiến thức !
Ê mà tại sao mày kêu phu nhơn của thằng Sinh là " bà Dần " vậy ? Nếu đúng vậy , thì toàn là cọp với mãnh sư, bọn mình biết núp ở đâu bây giờ ?!

Cơ h... nè !
Có công tác cho mày rồi đây ! Thằng Trung tà mới thảy lên làng 01 cái meo , nó lại quên không xuống tóc , thì làm sao tao đọc được ! Nếu quả thực mày dịch được cho tao chỉ trong 30 giây như mày nói , thì giúp dùm tao đi. Cảm ơn mày trước.
Mày có biết tại sao bài " Niệm khúc cuối " tao nghe được không ? đó là nhờ đôi uyên ương GMM Và STALHĐ đã chuyển giúp cho đó.
Không biết thằng Thọt tính sao chớ tao thì khoái cái màn đi học lái xe xứ tuyết lắm đó. Đi học với thầy H.. về dựt le với Tây Đầm cho chúng sợ xanh máu mặt ! Mày cũng lo dợt lại đi, làm sao mà cả thàylẫn trò lọt xuống đường mương bên lề đường thì bể mặt bầu cua hết !
Hiếu gà tồ.

Hoang " biu " nay !
Bay gio may da vo lang meo roi day nhe ! nho ma doc va viet cho anh em . Tao da noi voi may roi, tu khi tao tim lai duoc anh em, duoc tui no dat vao lang meo nay , thi khong buoc ra noi nua! .Chieu toi , com nuoc cho that nhanh, la tao phong ngay len lang meo, noi doc voi tui no , cuoi met nghi ! May thang cham chi, vo lang deu chi nhu Hai thot, Hung sen, Oanh ga mai My cung phu nhan, Co heo, Trung ta, Loc mat, Van xe, giao Thien, Chau CLB, Tan khoa sinh Ngoan, Hong khoc,..... toi nao cung " gap " nhau , noi du moi chuyen cu moi, vui lam Hoang a.
Tao cung DOT lam, go chu loc coc lau nhu qui ! nhung mai vui voi anh em nen co gang vay thoi. Ngay truoc , thua con di lac, toi nao tao cung di dao tren Net, roi coi truyen chuong ! bay gio thi het roi ! dau con co thi gio nua! toi nao cung phai ...di hop o lang meo. Khi chung no noi cai gi la tai, may chua kip hieu, cu reo thang Hung sen, Hai thot, hay la chi Tong thu Ky ( phu nhan cua Oanh ga mai My) , la may se duoc giai thich tan tuong ngay.
Thang Van xe da cho ten may vao hop thu chung cua Tong hoi, cung nhu khoa 3 tui minh. Nho mo hop thu moi ngay nhe, vi may se co meo doc met nghi do.Mong meo cua may rat nhieu.

Bữa nay phải ưu tiên viết cho Hoàng Bìu trước, thư thả đứa nào rảnh rang, thì chỉ cho nó cái màn gõ bằng chữ có tóc đi. Đọc chữ có tóc đỡ phải đoán mò, cũng khỏe hơn ?!

Tiêu khôn Cơ nè !
Đã nghe mày hát " Mãi mãi bên em " . Hay lắm và rất là ướt át mùi mẫn ! Mày có ngón nghề này cũng khỏe re, gặp bữa Cơ phu nhân xẩu mình, mặt mày hầm hầm cau có , mày nhẹ nhàng cho tiếng hát ngọt ngào bay lên là nàng sẽ cười tươi như hoa liền. Bữa nào qua Canada xin học nghề chạy xe trên tuyết, chắc ráng đóng thêm ít tiền học phí nữa, để mày dạy cho tao với thằng Hải thọt mấy bài hát tủ , phòng khi hữu dụng. OK ?
Sáng nay mới ngủ dậy, lật đật mở comp coi vội một chút rồi dọt đi cày liền, nên tưởng bài ca của mày chưa tới ! Sau đó TTGT gọi tel cho tao hay là đã nhận đuợc rồi, tao bèn nhờ bả nhắn ngay cho mày biết tin. Cảm ơn ca sỹ họ Tiêu. Cứ đà này, anh chi em mình thao dợt đều đều, khả năng ngày một tiến bộ. Ngày đại hội 35 năm, thế nào các trung tâm Asia, Thúy Nga, cũng chạy tới xin thu hình. Lúc đó mình sẽ ra giá đòi bản quyền thiệt cao !

Chị Thoại Anh thân mến,
Như tôi đã có lần bàn với chị, cái nghề ca hát này , thì phải kêu thằng Ròm làm cố vấn, và các tiết mục văn nghệ khác thì kêu Sinh cu tý , như vậy tôi nghĩ là đúng người đúng chỗ. Vợ chồng tụi tôi chỉ biết thưởng thức theo kiểu khán giả bình dân học vụ mà thôi ! Nghe thấy ngọt ngào êm dịu , tình tiết gay cấn , là hoan hô tán thuởng, vỗ tay bốp bốp. Chứ bị vặn hỏi lại hay chỗ nào ? chỗ nào cần sữa chữa cho hay hơn nữa , thì tụi tôi bù trớt ! Thấy chị và các anh em khác có khả năng văn nghệ như vậy, điều mà tụi tôi có muốn cũng chẳng làm nổi, thì tụi tôi rất lấy làm khoái chí và hoan nghênh nhiệt liệt đó.
Chị nói chuyện đi coi tuổi trước khi lấy nhau, làm tôi bật cười ! Tôi tuổi Dần, TTGT tuổi Thân, theo bói toán thì người ta nói là " Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung " vậy mà năm nay đã là năm thứ 26 ăn ở với nhau rồi đó . Có chuyện gì là tôi lại lật đật bưng cái HOA DIỆU BÔNG vô chầu là êm ru hết, xung khắc gì nổi !

GMM ơi !
Mày đã lập được công trạng lớn, lại còn được gắn Chiến thương bội tinh thì có quyền đi ngủ sớm cho khoẻ , bù lại những ngày sớm hôm vất vả, lo âu !
TTGT làm biếng viết nhưng chẳng sót 01 meo nào mà không kiểm duyệt đâu !
Gà ơi ! sao phu nhân của Sinh cu tý lại có tên là .....Dần ! . Tao coi lại trong đặc san , phần lý lịch đâu có phải vậy ?!

Sến nè !
Tao tin chớ sao lại không tin ! mày có danh lớn là Quậy , cho nên khi nghe mày nói cái gì tao cũng phải nghe chừng, coi đồ thiệt hay là đồ dỏm !
Rể Hà thủ Ô mà khắc thành hình con Sư Tử , rồi đem treo tòng teng trong tiệm thuốc Bắc , thì sức mấy mà tao chịu tin !
Cũng như cây Diệu Bông nhà mày mà đâm bông, thì chỉ có nước ngắt tặng cho thằng GMM !
Mày ngon há , làm tới xử lý thường vụ trưởng toán văn nghệ lận ! Toán trưởng văn nghệ ở Đại đội CTCT Gia Định là 01 anh trung sỹ nhất, chỉ vì anh ta biết đờn ca vậy thôi . Phải mày mà ở chổ tao thì khỏi phải làm xử lý thường kiệt !
Tấm hình "cu Tý tàn nhẫn" làm vợ chồng tao cười mệt nghĩ ! Đã cất đi rồi, vì hình thuộc loại " lành mạnh" !

Hải thọt ơi !
chịu thua mày rồi ! hết dám cãi ẩu nữa ! Qủa là tao quên cha nó cái phòng an ninh ! Không biết ở nơi khác thì sao , chứ phòng an ninh ở TK Gia Định chẳng là cái gì hết. Mọi chuyện đã có ty An ninh quân đội bao thầu hết rồi.
Hồi đó tao ở phòng TLC lo bán báo Tiền Tuyến cho mấy TĐ / ĐPQ . Có mấy anh Đại đội phó CTCT bê bối , tiền tiểu đoàn trả tiền báo, mấy ảnh nhậu hết rồi im luôn. Cha trưởng khối CTCT bèn biểu phòng an ninh làm giấy kêu mấy anh này về trình diện " lý do sẽ cho biết sau ". Lúc đó mấy anh này mới lật đật lo đóng tiền báo ! Uy quyền phòng an ninh chỉ có vậy !
Mày đi dự lễ phát giải cho công chúa cuả mày là giải gì vậy ? Học giỏi ? nữ công gia chánh ? hay là đờn ca múa hát, văn thơ văn nghệ ? Phải nói cho anh em nghe với chớ, nhớ cho coi thêm tấm hình nữa thì hoan nghênh lắm . Phóng sự phải kèm theo hình ảnh chớ !

Trung tà nè!
mày ngon thiệt à nghen ! được con tặng cho cái comp mới kéo cạnh ! Vậy thì phải lên làng đều chi nghe không !

Ráng kiếm thì giờ mà nghe thằng CƠ h.. nó ca, cũng mùi lắm đó mày. Mày chỉ nghe chị STALHĐ ca mà chưa nghe tới nó ngay, nó lại than phiền là mày " trọng nữ khinh nam " bây giờ !
Thư có tóc của mày , chị Tổng thư ký dịch ngay lập tức cho tao đọc , hết xẩy chưa !

Khuya rồi! tao về đi ngủ đây ! Anh SVSQ / CB trực liên đoàn nhớ tắt đèn, gài cửa cẩn thận, rồi hãy ôm túi ngũ qua phòng bên mà ngủ nghe chưa. Nhớ để đồng hồ báo thức đúng giờ , thay đồ cho sớm, rồi ra sân thổi còi tập họp tụi nó đi chạy ra đồi Cù sáng mai ! Biểu tụi nó thay mấy cái áo nhái sạch sẽ một chút ! chạy ra bên ngoài trường , rủi gặp mấy cô Bùi thị Xuân , mất mặt bầu cua hết !
Hiếu gà tồ.
i
Chi Thoai Anh mến,
Nãy hai vợ chồng, sau khi nghe anh Cơ quảng cáo, đã đi dạo site Hon Quê cuả chị. Tôi ít khi viếng nhưng anh Hiếu, lúc chưa găp lại các bạn NT3 , hay đi thơ thẩn vui chơi khắp nơi trong đó.Tụi tôi mệt phờ vì dợt qua hết tất cả các tiết mục của chị. Gặp cả anh Trung, anh Vấn. Còn thi sĩ Yên Đông có phải là anh Hiệp không hở chị?
Trở về làng Meo , thấy có thư của chị + bài hát " Lạnh trọn đêm mưa" . Đã save vào documents để nghe, cám ơn anh chị rất nhiều.

Tôi đề nghị chị, anh Cơ, anh Hiệp và cả anh Hồng (nghe chị quảng cáo anh này hát hay lắm phải không? ) cứ tiếp tục biểu diễn tài nghệ phong phú của mình để cho anh em thưởng thức ké. Sau khi các anh các chị đã hát hết những bài tủ cuả mình rồi , sẽ tới nhạc YÊU CẦU, nghĩa là thính giả sẽ tự chọn bài hát và yêu cầu các anh chị hát hộ. Vậy các ca sĩ có đồng ý không?

Từ ngày gặp lại bạn bè cũ, anh Hiếu rất vui. Ngày nào lên làng Meo mà vắng mặt ai là anh ấy cứ lẩm bẩm réo tên. Nếu các anh các chị có nhảy mũi thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên. Tụi tôi vẫn nói với nhau, mỗi anh mỗi chị có một tài năng riêng, cái dí dỏm riêng . Thiếu người nào là vợ chồng tôi rầu lắm. Tôi nói với anh Hiếu là anh có tới hơn 100 người bạn thân, trong khi bạn thân của tôi đếm chưa hết mười đầu ngón tay.
Thôi tôi stop vì có ít việc không tên phải làm, tối anh Gà Tồ sẽ viết chop các anh các chị nhiều.
Vợ Gà Tồ

Anh Trực đâu rồi !
Văn phòng trực không có ai ! chưa tới giờ cơm, chẳng lẽ anh đã đi xuống phạn xá ?! hay khai bịnh mà không biết nộp giấy nghỉ bịnh ! Nhắc cho anh nhớ bữa nay SQ trực liên đoàn là trung úy May " đen " đó ! mau về làm nhiệm vụ lẹ lên !

chị Tổng thư ký thân mến của anh em tụi tôi !
Chị có biết tại sao tôi không lên làng 01 bữa không ? Đó là vì tôi đi đại hội văn nghệ ở Hồn Quê. Thật ra những ngày còn đi lạc, tôi vẫn hay lang thang ở bên đó , cũng như ở các Web Việt ngữ khác. Có điều tôi ít khi để ý tới những tên tuổi mà mình chưa được biết tới. Nhờ cái thằng Ròm còn giữ lại cái bút hiệu từ khi còn ở chung với nhau, nên tôi mới
" chụp" được nó , và nhờ nó đưa về với anh em .
Lần này thì khác, tôi vô Hồn Quê để thưởng thức tài nghệ của các anh chị em bạn bè thân thiết củ tôi.
Úi trời ơi !
Tôi đâu có ngờ bấy lâu nay vì mắc đi trình diện ở làng meo k3 hàng tối, không còn thì giờ lêu lổng như trước , nay trở lại , thấy phe ta tràn ngập ở khắp mọi lĩnh vực ! Tôi nghe giọng ca vàng của Thụy Khanh ca sỹ, tôi đọc văn của Thụy Khanh văn sỹ, và xem thơ của thi sỹ Thụy Khanh nữa. Gỉa dụ mà chị Chánh văn phòng dùng 03 danh hiệu khác nhau cho 03 bộ môn, chắc khó có ai đoán được , có 01 người nghệ sỹ đa năng đến như vậy. Chị đã từng tâm sự với anh em tôi, chị làm văn nghệ để thể hiện được hoài bão của mình, và mong được sự thưởng thức của độc gỉa, thính gỉa. Bây giờ , thì ngoài sự tán thưởng nhiệt thành của anh em tụi tôi, chị còn có cả một cộng đồng người Việt thưởng thức tài nghệ của chị nữa đó! Xin thành thật chúc mừng chị Thụy Khanh.

Tôi cũng đã " gặp " các bạn bè tài hoa của tôi đang phô diễn tài nghệ. Tôi ít khi đọc THƠ , nhưng từ khi biết bạn Trung tà của tôi là thi sỹ Trần trung Hậu, thì tôi chỉ toàn tìm coi thơ của nó.

Tôi đã đọc các bài của tâm bút gia T. Vấn . Nhà thơ Như Hoa thật tôi chưa được rõ là ai ?! , nhưng quan niệm của bạn tôi về chuyến thăm quê nhà của cái ông già 73 tuổi đó , thật đúng là quan niệm của tôi.

Bây giờ tôi xin trở về với làng meo của riêng anh chị em k3.
Xin cảm ơn chị STALHĐ và GMM đã mau chóng dịch dùm ngay cho tôi cái meo của bạn Hồng khóc. Nhờ có anh chị nhiệt thành như thế này, tôi sẽ chẳng còn ngán mấy cái meo có tóc của 02 ông thần Trung tà và Hồng khóc nữa.
Chúng tôi đã thưởng thức trọn vẹn bài " lạnh trọn đêm mưa" với tài biểu diễn của chị, đúng như chị nói, tác giả là nhạc sỹ Huỳnh Anh. Hình như đó là lúc ông đang thầm yêu trộm nhớ cô đào Thanh Minh.

Trung tà nè !
Có mày nói vô nữa thì tao tin ngay là có chức vụ SQ chính huấn trong cấp số ban CTCT / chi khu. Không hiểu sao ở tiểu khu của tao, các ban CTCT chỉ có 01 SQ trưởng ban mà thôi.
OK ! lá Diêu Bông không có dấu nặng , nhưng " trái " Diêu Bông trong vuờn nhà thằng Sến thì chắc là thứ ....dỏm ! mày có nghĩ như vậy không ?!
Tao đã làm đủ mọi cách để giải mã meo có tóc của mày và thằng Hồng mà đành chịu thua! view, encoding, utf8,v.v......chẳng nhằm nhò gì hết, nhưng cũng may nhờ có sự sốt sắng của chị ST cũng như GMM, tao đọc được meo của mày liền tức thì !

Hồng khóc ơi !
Gọi đây cũng là gọi theo anh em thôi , chứ suốt năm thứ hai tao ở chung với mày, ngủ cách nhau có vài cái giuờng, có bao giờ tao nghe thấy cái ngoại hiệu này của mày đâu ?! OK, liền ngay khi nhận được DVD hội ngộ số 1 do mày gửi, tao sẽ la lên cho mày biết ngay. Mong sao nó đừng giống như cái đĩa mà Vấn xệ đã gữi cho tao trước đây !
Lúc này cao trào ca hát đang lên cao trong làng meo, làm tao nhớ lại những ngày còn ở trường. Thủa thi đua văn nghệ giữa các đại đội, rồi tiểu đoàn. Cái màn đơn ca của đại đội A, hay của tiểu đoàn 1, bao giờ cũng chỉ trông cậy vào mày. Tao còn nhớ ngày đó mày đã hát bài " Dư âm " . Để đương đầu với mày, tiểu đoàn 2 có Hoàng két hát bài hình như của Vũ Thành :
" rời xa thành đô yêu dấu
một sớm thu heo may về ...."
Anh em thì nói hai thằng mày hát hay như nhau, riêng tao thì mày mới là number one!
Cảm ơn mày có lời năn nỉ mấy chị phu nhơn Gà, đừng đem tao và GMM .....nấu cháo ! Hai con gà này gìà rồi , thịt dai lắm, hầm cho nhừ cũng còn lâu ! Thôi để cho chúng gáy tầm bậy tầm bạ cũng có tiếng .....Gà!

Tiêu khôn Cơ nè !
Có giọng ca vàng như mày và chị STALHĐ cũng nên thiết trí 01 phòng thâu âm với các trang bị ngon lành, để không bị các trở ngại kỹ thuật . Vì sau khi anh em trong làng thưởng thức, sẽ còn phải đem lên Hồn quê như chị ST , cho bốn phương thiên hạ nể vì tài danh của anh chị em ta nữa chứ.
Mày không thấy thằng Ròm đang quýnh quáng chạy như gà mắc đẻ sao ?! Nghe anh chị em rộn ràng đờn ca, nó nôn nóng thiếu điều bỏ cả ngũ nữa đó !

Trương văn Vấn !
Nghe réo gọi tên họ đầy đủ thế này là biết nói tao chuyện nghiêm chỉnh . Ngay hôm nhận được DvD hội ngộ, đặc san kỷ yếu, tài liệu kỷ niệm, mà mày đã bỏ cả đêm tìm kiếm, góp nhặt, gửi ngay cho tao. Và để tao được tràn ngập những kỷ niệm thân yêu ngày cũ , sau hơn 30 năm lạc bầy, mày đã gửi luôn cho tao cả những bản lưu giữ của mày nữa. Dựa theo những bản tin đã cũ với anh em, nhưng còn rất mới mẻ với một thằng vừa trở về, tao đã xin thằng Đặng hiếu Sinh, rồi Nguyễn ích Hải, số trương mục, tên ngân hàng, để tao được đóng góp chung với anh em các phí khoãn thực hiện cũng như bưu phí. Lời yêu cầu của tao đã không được chấp nhận, làm tao luôn áy náy với anh em.
Hôm nay nhân vụ mày liên lạc với tổng hội để nhận Ức Trai . Tao xin mày làm cho 01 cái tổng kết chung những tốn phí vì tao, và cho tao số trương mục của mày, để tao được hoàn trả lại anh em , những gì đã ứng trước. Cảm ơn mày nhiều lắm.

Hồ " lùi " ơi !
Đọc bài của mày trong đặc san hội ngộ, mới biết ngày 30/4 của mày gian lao biết chừng nào ! Nghe mày kể, mà tao nhớ 02 câu thơ của nhà văn Hoàng hải Thủy :
" năm năm cứ đến ngày đau thương ấy
tôi thắp hương lòng để nhớ thương "
Phần tao , ngày ấy rất bình yên giản dị, nếu so với những gian truân mày đã phải gánh chịu. Tao mong một ngày gần đây, sẽ được nghe mày kể lại chi tiết cuộc vượt ngục của mày, giống như thằng Sinh vậy. Ráng viết lại hết, đừng để những kỷ niệm hào hùng một đời đó, rơi vào lãng quên cuả thời gian.
Mày bịnh gì vậy ? lâu mau rồi ? Chữa chạy ra sao ? . Mong tin, và chúc mày thật nhiều sức khỏe.
Hiếu gà tồ.

Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn đi đâu ?
Bị Ben Laden bắt làm con tin chăng ?!
Anh bị phu nhơn giận hờn , phạt vạ chăng ? Không có lý ! vì anh vẫn tự khoe là Râu Vểnh kia mà ?
Biết bao câu hỏi xôn xao ngoài sân liên đoàn, anh em ai nấy sớn xác cả !
Anh mau mau tự giác về trình diện, hoặc gỉa anh em nào bắt được chút tin tức của anh Trực , nhớ cho liên đoàn biết tin ngay. Gấp lắm rồi !!!

Bạn Tiêu khôn Cơ của ta !
Cảm ơn bạn đã giúp ta điều chỉnh lại bộ nhớ cá nhân của ta ! Tên bạn mà gọi không trọn vẹn, xấp nhỏ chúng nó cười chê ta thì mắc cỡ lắm!
Sáng nay , vừa thức dậy , ăn điểm tâm ung dung từ tốn vì là sáng Chủ nhật, xong xuôi ghé lên làng chút xíu, thì đã được nghe giọng ca vàng của mày. Hoan nghênh mày ! Hay lắm ! mày ca đã hay, mà bài " Về đây nghe em " là trúng bài tao thích nữa. Mày là người ca hát tài tử :
" con chim đến từ miền đất lạ
ngứa cổ hát chơi "
không nên so sánh với giới chuyên nghiệp nhà nghề, nhưng để lấy làm mẫu mực, thử tự lượng tài năng của bạn mình. Tao đã lấy cassette ra nghe lại bài này do Elvis Phương hát, và tao có thể nói với mày là, mày đã đạt tới 70% rồi đó. Rảnh rỗi và khi nào có hứng, cứ hát cho tụi tao tiếp tục thưởng
thức, xin nhiệt liệt đón chờ.
Về kỹ thuật, tao thấy mày xài máy của thằng Ku, ngon lành hơn máy của ba nó một bực !
TTGT xin với các ca sỹ nam nữ của làng meo được nghe nhạc yêu cầu ! mới xin phép, chưa dám đi vào cụ thể, thì Trung tà đã mạnh dạn nộp đơn. Nó xin 03 bài, thì đã trúng 02 bài trùng với nguyện vọng của TTGT, còn bài thứ 3, lại trúng tủ của tao, vậy là thỉnh nguyện đã có tới 03 đứa cùng ký tên rồi đó!

Cơ ơi !
Bữa nay hình như chị Tổng thư ký đi mần , GMM phải bao dàn mọi việc lớn nhỏ, tao không dám làm phiền . Mày làm ơn dịch dùm tao 02 cái meo của thằng Sinh và Hồng trên làng ngày hôm nay. Nếu mày đã xoá đi rồi, nói ngay tao hay, tao sẽ chuyển lại bản chính qua cho mày dịch dùm. Cảm ơn mày trước .Cứ dịch cho tao, như mày đã dịch thư của thằng Trung tà, tao đọc được ngon lành.

Chị Thoại Anh thân mến và GMM nè !
Cái vụ thăm hỏi thằng Hồ làm tụi tôi mắc cười quá ! càng hay, vì như vậy hắn sẽ lên tiếng liền ! Khoe để chị TTK hay, tôi nằm giường trên giường dưới với nó suốt cả năm nên cũng thân tình lắm. Nó hay cười với bạn bè nhiều hơn là nói. Nó dân Hậu Nghĩa, từng giảng thơ của Đức thầy Huỳnh phú Sổ cho tôi nghe, để tôi đọc lại cho chị nghe vài câu:
" ta có tình yêu rất mặn nồng,
yêu đời yêu đạo yêu non sông
chứ chẳng riêng yêu khách má hồng
nếu khách má hồng muốn được yêu
thì trong tâm tưởng phải xoay chiều
hướng về phục vụ cho non nước
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu "
Thú thật từ bữa đó trở đi, tôi rất kính phục Đức Thầy , một vị lãnh tụ , bỏ hết tình riêng, dùng hết cuộc đời phục vụ cho quê hương.
Chị đừng nghĩ ngợi lo Hồ nó giận, nó vốn hiền, lại còn ngộ Đạo nữa, thì có ....uýnh nó , nó vẫn cứ cười mà. Vậy mà hôm anh em hội ngộ 30 năm, tôi thấy nó kể chuyện tiếu lâm đó !
Hỏi thăm chị STALHĐ chút xíu , bộ chị tính cho Đông Tây hòa hợp chăng ? sao mà lại ăn bánh mỳ kẹp Hot dog cùng với thịt chà bông một lượt vậy ?!

GMM từ sáng đã than bận rộn nhiều công chuyện, lật đật hối hả chạy đi. Vậy chớ bây giờ đã chu toàn hết công tác chưa vậy hè ? tao thì cũng đã phụ với TTGT dọn dẹp xong cái vườn rồi, lại còn làm lau dọn nhà cửa, cũng là vừa hết 01 weekend ! Bây giờ lên làng nói dóc với anh em một hồi, khuya là đi ngháo, sửa soạn đi cày ngày mai ! . Sao bữa nay, tự dưng mày lại viết meo trọc đầu vậy ?
Thằng Hoàng bìu im lặng vô tuyến sau meo đầu tiên ! hình như hộp thư của nó quá đầy vì meo ctct / k3 cùng với tổng hội gửi tới ào ào. Tao gửi tới nó thì đều bị trả lại ! . Bữa trước khi tao ĐT cho nó, thì vợ nó cho hay, nó đi làm weekend nhưng nghỉ ngày thứ ba, tư và thứ năm.

Vấn xệ !
mày bảo tao liên lạc với NT 6 Tuấn, mà không có e mail của hắn thì tao làm gì bây giờ ?! . Mày có đủ số ĐT, lẫn email của tao, cứ bảo chú ấy liên lạc với tao. Mẹ kiếp mới có là bạn thân của mày thôi mà tụi tao đã phải chạy vắt giò lên cổ, lỡ khi mày công du qua Tây thì tụi tao biết phải làm sao. Tiện thể cũng báo cho mày hay, kết quả của cuộc bầu bán ban chấp hành liên hội NT Âu châu, nhiệm kỳ 2005 - 2008 như sau :
Chủ tịch : Nguyễn đức Tín
Phó chủ tịch : Nguyễn kim Hoàng
Cố vấn ranh rự : Gà tồ
Hình ảnh của đại hội còn đang chờ in rửa tại xưởng kodak , sẽ chuyển đến tụi mày một khi hoàn tất.

Hạ vĩnh Tho nè!
Tao đâu có dè mày cũng có lên làng meo với anh em ! như vậy thì vui lắm rồi. Lâu lâu " ho " lên một tiếng cho anh em biết có mày ở đó là quí lắm rồi . Tao có đọc bài thằng Ròm nhắc tới mày hôm đám cưới con Hùng sến, chỉ nghe câu : " con ông bà chủ tiệm kem Hạnh Tâm số đẻ bọc điều" là tao cũng đã nhận ra ngay khẩu khí của mày rồi ! . Tao cũng đã xem bài mày viết trong đặc san hội ngộ nữa, thành ra tuy mày chưa trực tiếp lên tiếng, nhưng tao cũng thấy được gần gũi với mày nhiều rồi. Đừng có than vãn là .....gìa rồi ! chưa đâu Tho ơi ! Gìa làm sao được mà gìa ! không còn trẻ nữa thì được, chứ gìa thì nhất định không chịu. Tao có được nghe cảnh ngộ của mày, sau đệ nhất tiểu thư, là đến đệ nhị và đệ tam , 14 và 17 tuổi , thì cũng chẳng còn bíu áo bố chúng nó lâu nữa đâu mà lo ! . Cảm ơn lời hẹn gặp nhau, rất mong sớm đến ngày đó.

Hùng Sến !
Thấy mày mà tao bớt lo ! con Pà nó bộ có dịch cúm hay sao mà hết thằng Thọt rồi tới mày biệt vô âm tín ! tao lên làng mà thiếu đứa nào là bắt đầu đâm lo. Thiếu tới 02 thằng là bắt đầu hoảng ! thiếu thêm nữa là tao ....bỏ chạy luôn !
Té ra là mày đi cày thêm giờ phụ trội. Đó là một cái hạnh phúc của công dân Xê kỳ ! vì bên này , tụi tao còn khuya mới được di làm thêm ! tao nói thiệt đó chứ không phải giỡn đâu, vì đó mà xứ này nghèo hoài ! . Cứ thư thả, chờ cho Ku Linh nó có giờ , bày cho mày cách xài máy, lúc đó mày sẽ ca cho làng nghe. Mầy đừng quên ca lại bản " gĩa từ vũ khí " nổi tiếng khắp cả tỉnh Quảng Ngãi năm 1972 nghen ! Tao nghe nói sau khi đoàn công tác SVSQ/ CTCT trở vế lại Đà lạt, cả xứ Quảng họ than vãn chưa tìm được ai ca bản đó mùi như SVSQ Lê nguyên Hùng.
TTGT dặn tao hỏi mày , hồi ở trường mày có hay khai bịnh xin đi trám răng, vì ráng ăn quá nhiều ......kem không ?!
Hiếu Gà tồ.

Anh trực kia !
tui mừng húm nè ! anh làm tui ngủ thêm ngon đêm nay, vì biết anh vẫn bình yên an toàn trên xa lộ ! làm over time thì càng thêm đông bạc cho má sấp nhỏ nó mừng !
Đúng bóc ! tao nói lộn đó mà ! Nhạc sỹ Huỳnh Anh làm bản " Lạnh trọn đêm mưa " là lúc đang tương tư cô đào thương Thanh Nga . Tâm sự này đã được chính ông giải bày trên dvd Thúy Nga . Tao rối trí nói lộn nói lạo như vậy chỉ vì .......mày ! Đi làm, đi nhậu, đi riêng tư chuyện gì đó , cũng phải thông báo cho làng nghe chớ ! Sao cứ lẳng lặng mà đi như vậy ! mày có phải là ....cô hái mơ đâu ! . Nhớ đó mà tu sửa bản thân , tự hậu chớ có tái phạm nữa!
Đã vậy anh em nhắn nhủ chuyện gì có biết nhớ đâu ?!
mày đi dự lễ phát giải thuởng danh dự cho cô con gái cưng, sao không thấy mang hình trình làng ?! Con gái tới tuổi cập kê rồi phải biết đem ra chưng chớ ! lẽ gì cất dấu hoài vậy ?!

Chị Thoại Anh ơi !
cám ơn chị nhiều , tôi đã dược đọc thư thằng Khóc tối nay trước khi đi ngũ rồi ! cũng đỡ phải đoán mò ! Chị tổng thư ký nè, chị dịch dùm tôi luôn cái thư Sinh cu tý đi ! . Hồi nãy sợ chị đi làm chưa về, GMM mắc nấu cơm, gọt trái cây, nên tôi nhờ anh bạn ...heo! Nay thấy chị về rồi , tôi lại nhờ cậy chị đây nè ! cám ơn chị trước.
Hiếu gà tồ.
PS: Lần này đi khò thiệt ! nhứt định không viết nữa ! sáng mai làm sao dậy nổi mà đi cày ?!

Hồng khóc ơi!
Tao phải viết cho mày đầu tiên, vì tức quá ! và không hiểu vì sao hết!
Như mày đã biết, mày và thằng Trung tà được tao xếp vô sổ ĐEN , nghĩa là không đọc được chữ có tóc của hai thằng mày. Một là tụi mày chịu khó cạo đầu khi viết cho tao. Hai là tao chỉ trông nhờ chị Tổng thư ký STALHĐ phiên dịch dùm. Đã yên phận như vậy rồi, tự nhiên cái meo có tóc của mày gửi ngày 20/03, trả lời Cơ heo là đã nhận được 02 bài ca nó hát ( re : bài hát ) TAO ĐỌC ĐƯỢC NGON LÀNH ! không cần view, utf8 cái cóc khô gì hết ! Tao mừng quá cỡ ! dù meo này mày chỉ viết đúng có 02 hàng.
Thế nhưng mừng chưa được bao lâu, thì 02 cái meo sau , mày viết ngày 21/03, hình như cho Tho Quạp và Tây Đơ, tao lại thấy toàn là chữ của thằng Điều !!! Ai mà hiểu được nguồn cơn !!!!
Thằng Sinh cu tý cũng vậy ! khi nó gửi thư và hình test cho anh em. Tao nhận ngon lành, hớn hở vui mừng lắm, ngỡ đâu nó đã tìm ra phương cách chung cho mọi người. Liền ngay sau đó , nó thả 01 cái meo , tao lại chẳng đọc được gì hết ! Tao tức cành hông !! Cái comp của tao thì lúc nào nó vẫn vậy, không lẻ mày thay đổi font liên hồi cho tao chạy theo chăng ?! Nói giỡn vậy, chứ tao chẳng biết vì sao!
Tưởng đâu có mình tao bị như vậy, dè đâu coi thư anh chủ tịch liên hội NT Âu
châu Nguyễn đức Tín , ảnh cũng nói y chang như vậy! . Hồng ơi ! mày có hiểu vì sao như vậy không ?! nếu không , mày cứ viết font như cái meo ngày 20/03 đó, tao sẽ đọc được ngay.

Anh SVSQ/CB trực liên đoàn đâu ?
Anh đi chiến dịch ác liệt như vậy thì có không lên làng nổi anh em cũng xin thông cảm cảm thông. Nhưng anh nên noi gương thằng Sến, nó cũng đang thọ đài over time lia chia mà đâu có quên chọt chẹt !
Tui xin nghe theo anh phán CHUI VÔ CHUỒNG liền đây ! hổng xin đóng tiền nữa ! chẳng phải tui làm bảnh gì cho cam, chỉ sợ anh em cho tui là thằng ỷ y mới đi lạc về, được anh em chiếu cố chăm sóc cho, bèn cứ tỉnh bơ lợi dụng anh em , thì tui mắc cỡ lắm!

Thọt à !
Mày cày ào ạt như vậy , thì trong 10 tiếng làm việc , được nghỉ giấc trưa là bao lâu ? có kịp ngủ một giấc chăng ?
Tao làm 8h tới 12h, nghỉ tới 14h làm lại tới 17h . Giấc trưa , tao ăn chừng nửa tiếng, rồi leo lên bàn nằm ngủ , cũng thấy khỏe ! . Ngoài giờ làm, mày mất chừng bao lâu để đi và về mỗi ngày ?
Thôi nghỉ ngơi đi ! khi nào bớt over time, tao sẽ réo tiếp ! Nhưng đừng có ....ăn gian đó nghen ! Không đi trực để đi cày thì được, chứ còn làm chuyện khác thì anh em không có tha thứ đâu!

Sinh cu tý nè!
Tao năn nỉ mày đừng có đổi font đổi pheo gì nữa hết ! cứ xài y chang như cái thư mày dùng để Test đó là hết xảy. Tao mà còn đọc được thì anh em ai cũng đọc được hết. Mày thay đổi thì tao lại bù trớt ! Khổ cho chị tổng thư ký , tối ngày phải dịch thư cho tao !

Tiêu khôn Cơ nè!
Hay thì khen, dở thì chê liền chứ sợ gì !
Cho nên mày có quyền hỉnh mũi, và nói lại với phu nhơn rằng, anh đây vừa hát hay vừa hay hát đó! có bạn bè thị thực đàng hoàng chứ không phải chơi đâu.
OK ! bài " Vì đó là em " mày được 100%, vì tao không có CD của dân chuyên nghiệp nào để so sánh, nên mày là số một . Hy vọng đến cuối tuần sẽ được nghe " Phút cuối" của Lam Phương. Cảm ơn mày nhiều.

Sến ơi !
Mày cũng như thằng Thọt vậy , tuần này nếu bị tư bản nó" bóc lột" quá mức như thế, thì lo nghỉ ngơi chút chút đi ! HI anh em 01 cái là quí rồi !
Đám cưới con của NT4 , mà đại gia đình NT ở GA có dịp gặp nhau như thế là đẹp đẽ quá rồi ! Đó cũng là một niềm tự hào của anh em NT. Số tel của tao là 0556551115 . Còn cách gọi từ USA qua Tây như thế nào chắc phải coi trong phone book . Nghe mày kể thằng Toản có đi ăn đám cưới, vậy thì nó cũng đâu có bịnh tật gì quá nặng đâu, cũng mừng cho nó. Để tao sẽ thử gọi lại cho nó , hy vọng sẽ may mắn hơn 02 lần trước đây.

Vấn xệ này !
Mày đã thấy anh tổng hội trưởng liên hội NT Âu châu lên tiếng chưa ? !
" Người " tuy ít nói, nhưng khi nói là có bài có bản , chứ chẳng phải vu vơ ! Cứ y như là Chirac trả lời ví lại tông tông Bush vậy !
Mỗi người có một sở trường riêng. Ngoại trừ chị Thụy Khanh là đa năng đa hiệu trong mọi bộ môn. Còn lại thơ là của bạn ta Trần trung Hậu, và những bài tâm bút, bỉnh bút , phải là của mày. Tao chịu cái văn phong của mày lắm, cùng với cả những quan điểm cá nhân của mày nữa. Thế còn phu nhân ? Chẳng lẻ đi một đường biểu diễn xong rồi nhất định treo kiếm sao ?!

Chị Thoại Khanh và GMM thân mến !
Chị có giọng hát riêng của chị, tên CƠ h.. có giọng hát riêng của hắn, không bao giờ có thể so sánh giữa hai tiếng hát một nam một nữ được! Vì vậy khi chị muốn, xin cứ cất tiếng hát cho anh em tụi tôi nghe với. Xin hoan nghênh hết lời. Nhạc yêu cầu là một lẽ, nhưng chị là nghệ sỹ, chị có toàn quyền hát những bài nào chị thích. Có như thế làng meo K3 mới được muôn vạn sắc màu tươi thắm.

Ôi hơi đâu mà chị nhọc lòng tính đấu chưởng với ông nội Sến ! Nó tuy không ở bên xứ Phú lãng xa, nhưng còn galant hơn Tây chính gốc nhiều. Tôi thấy nó thưa chuyện với chị, mà thán phục nó quá chừng.
Chị tổng thư ký ơi !
Lại có 02 cái meo của ông Khóc đang
chờ ,để chị dịch cho tôi đọc đây nè !

GMM nè !
Nhà ngươi cứ úp úp mở mở, hết " té " rồi tới HRE, làm tao nôn quá ! Sến lại còn khoe chỉ có hắn và Thọt hiểu nghĩa chử này ! thôi thì cắt nghĩa cho tao nghe với !

Bravo Tiêu khôn Cơ !
Đã đọc ngay được meo của thằng Trung tà ! cám ơn mày nhiều.
Gà tồ kính cáo! đi ngủ đây !! Hẹn ngày mai!

Thân gửi chư vị làng meo !
Xin quí vị cùng chia sẻ cơn tarzan nổi giận của tui !!!!!
Tối qua , như thường lệ, tui ăn cơm xong là lập tức ra sân liên đoàn trình diện. Tui gõ lạch xạch suốt cả hơn 02 tiếng đồng hồ cái meo cho quí bạn bè nam nữ. Xong xuôi thì đã hơn 12 giờ đêm, đang tính gửi đi, thì chợt thấy cái meo củ chị Sư tử bay tới. Vốn lương tâm chức nghiệp đầy mình, tui vội nghưng gửi, để đi coi có điều gì phải trả lời ngay không. Đó là cái meo chị ST nhắn gửi cho thằng Quạp. Tui bèn trở về để tiếp tục gửi thư đi. Tự dưng thấy trên màn ảnh hiện ra cái bảng , với câu hỏi là có muốn sửa đổi gì cho cái meo của tui không ? tui anh dũng trả lời rằng KHÔNG . Tự dưng cái meo dài lê thê của tui , khổ công gõ trong cả 02 tiếng đồng hồ, bay đi mất tích một cái vù !!!!!!! Không cách nào tìm lại nữa hết ! tui bứt tóc, dậm chân đùng đùng cho cái ngu của mình ! rồi đành đi ngủ , đặng ngày mai còn đi cày!
Ui chao vậy mà quí anh chị em còn tưởng tui đi đọc báo, đi .....TE !

Chiều nay vừa đi làm về, tui phải viết lại ngay cho quí vị đây.
Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn kia ! mau vô bàn lấy cái tưởng lục đi, vì tuy nhọc mệt over time cũng ráng làm nhiệm vụ với làng. Lấy tưởng lục cất vô hồ sơ, nay mai khi thượng cấp làm phê bình điểm, sẽ có hy vọng thăng cấp trước anh em
Thọt nè ! kể ra mày làm như vậy thì tao đã nể phục lắm rồi đó! Đứng máy ngày 10 tiếng, cùng với tiếng động , bụi bặm, của máy cưa , cắt, thì khi về tới nhà chỉ muốn lăn cù ra ngủ mà thôi! dù sao mày thâm niên được nghỉ vacation 03 tuần/ 01 năm như thế đã là ngon lắm rồi.
Bên này , khi tao mới tới, mọi người làm việc 37 giờ / 01 tuần. Vài năm trở lại đây, rút xuống còn có 35 giờ / 01 tuần. Chuyện over time là không có, chuyện đi làm 02 job lại càng không bao giờ có!
Chỉ cần làm việc hết 01 năm liên tục, là được nghỉ hè 05 tuần lễ. Mỗi năm có quyền nghỉ bệnh 02 tuần mà không bị trừ vào ngày hè.
Các nước Bắc Âu, tao cũng có nghe nói là đời sống và mức độ dân trí rất cao. Hè năm rồi, có con Đầm làm ở chỗ tao đi nghỉ hè ở Na Uy, khi về nó than quá trời ! Theo nó , thì đồ ăn thức uống mắc hơn ở Tây rất nhiều mà lại không ngon nữa ! Thời tiết thì dù giữa mùa hè mà cũng chẳng có nắng lớn ( bọn Tây Đầm chỉ thích nắng lớn để nằm .....phơi ! ) . Người Na Uy thì lạnh lùng, ít ai dừng lại giữa đường để nói chuyện tào lao như lũ Tây bên này. Còn những người Á châu tỵ nạn như mình, tao cũng có nghe kể, họ đều ngán ngẫm cái lạnh , của cái xứ mà mùa đông kéo gần 06 tháng này.

Mày rất có lý khi dòm ngó tụi nhỏ về mấy cái Net. Bên này cũng xảy ra nhiều chuyện tai hại rồi. Có con nhỏ Đầm 14 tuổi, vô net theo bọn tà đạo , bị tụi nó dẫn dụ tới mức mù quáng, trốn nhà vô rừng uống thuốc độc tự sát , để mau chóng lên cõi .....trưòng sinh !
Bên nhà tao , hai thằng con lớn không còn ở nhà thường xuyên từ mấy năm nay rồi. Vì thế cái comp cũ xì của vợ chồng tao mang đặt trong phòng thằng con cho nó rộng chỗ. Những dịp cuối tuần nào mà cả 03 anh em tụi nó về nghỉ hết, thì tao không gõ meo được. Không phải là không có máy, vì chúng nó đã có máy riêng, nhưng tao ngại vô gõ lạch sạch cả giờ bên cạnh tụi nó, làm cho chúng khó có yên tĩnh mà học hành vậy thôi.
Mấy weekend gần đây tao gõ lia chia, vì 02 thằng lớn không về. Thằng lớn lo ở lại trường làm đề án mãn khóa. Thằng thứ hai, trúng phiên đi thực tập tại sở cưú hỏa thành phố, rồi lại đi tham dự đại hội thể thao liên trường võ khoa ở Paris với các quân trường bạn như Võ bị st Cyr, không quân, hải quân, v.v...
Thọt nè ! mày nói TALAWAS là cái web Việt ngữ hả ? Địa chỉ chính xác là sao ? Nói cho tao hay, để tao đi coi Vấn xệ tung hoành như thế nào.

Khóc ơi !
Bravo mày ! cứ tiếp tục viết meo có tóc cho tao , như cái meo mày mới nhất mày vừa gửi đó, tao đọc được liền.
Mày đi soi ruột gan về ngon lành chưa ?
Bên này , từ năm tao đủ 50 tuổi, năm nào sở y tế cũng gửi giấy tới nhà kêu đi
khám tổng quát đủ mọi thứ, nhưng tao chưa chịu đi lần nào ! làm biếng quá !
Khóc à ! tao còn nhớ nhiều chuyện khác nữa về mày. Muốn nhắc chuyện cũ , nhưng không dám vì sợ dùm cho mày ! lạng quạng thì cơm nguội cũng chẳng có mà ăn , chứ ở đó mà bún mắm !
Tài liệu quân sự, chính trị , thì 25 năm sau người ta giải mật hết, còn chuyện mày chưa hết thời hạn đâu !
" Khóc một dòng sông" tao chưa được coi, nhưng cũng không muốn coi ! những cái mà mày kêu là " ướt át , lâm ly " tao đã biết rồi !
Đó là chuyện cổ tích ! bây giờ trở về Texas đi ! thằng con út của tụi mày đi Navy, theo chiến hạm hay còn ở lại căn cứ ? tao hỏi sao mày chưa trả lời. Bữa nào gửi cho anh em coi tấm hình nó bận quân phục coi. Mày sao chứ , tao thì vẫn còn mê đời lính hiện dịch lắm lắm !
Mày đã lên hàng ông ngoại chưa ? Đã có ông nội Sến , thì sẽ có ông ngoại Khóc.
TTGT dặn tao hỏi dùm bà xã mày làm bún mắm như thế nào ? Thằng Tây ON khen ngon rối rít như vậy đâu có phải thường .
Tao cũng đang trông cái DVD hội ngộ số 1 mày đã gửi cho tao. Nhận được tao sẽ coi ngay lập tức và báo cho mày biết liền.

Sinh Cu tý !
tao đã nhận được meo có tóc test của mày . OK đọc ngon lành. Tao năn nỷ mày đừng có thay font nào khác nữa ! Bữa trước mày gửi meo test kèm 03 hình , tao nhận thư và coi hình đầy đủ. Mừng chưa được bao lâu, meo sau mày lại đổi font tao đọc toàn chữ Miên !
Lần này mày viết chữ có tóc tao đọc được ngay, có điều mở attach thì không được! vì outlook của tao nó không cho nhận !
ĐỪNG CÓ ĐỔI NỮA nghe " ông nội " cứ vậy mà xài thì tao mới đọc được meo có tóc của mày.

Chị Thoại Anh và GMM thân mến,
cám ơn chị đã cho nghe bài " nửa đêm ngoài phố " , nghe mùi mẫn như Thanh Thúy vậy. Nghe nhạc thì phải thức chớ , ai mà lại ngủ bao giờ ! Sẽ nghiền ngẫm bài viết của chị và sẽ có lời bàn Mao tôn Cương ngày mai.
TTGT nói tật hư tánh xấu của tôi kể sao cho hết, giấy bút nào ghi cho xuể ! bả hẹn khi gặp chị sẽ kể trong 01 tuần mới hết được ...một phần tư ! Chị Tổng thư ký nhớ mang theo máy ghi âm , để khi về có tài liệu viết bài.
GMM nè!
Cảm ơn mày đã giúp tao được giàu có thêm về ngữ vững VN !
Hôm qua tao mới nói chuyện với thằng Tây ON , giờ tao mới biết là nó không đọc được meo có tóc của tao, và của thằng Thọt nữa ! Nó nói chỉ đọc được meo có tóc ÚC thòi lòi , và thằng Heo, Vấn xệ. Tao nói nó thôi để tao viết meo Trọc đầu cho yên, nhưng nó bảo là meo trọc cũng phiền lắm. Cái ngoại hiệu của vợ thằng Ròm, nó mất cả tháng chưa đoán ra ! Nó biểu suy nghỉ hoài , đờn bà phụ nũ tại sao lại gọi là ....chàng lừa !
Mày coi có giúp được gì cho nó không ?!

Sến ơi !
Cái thằng Thọt nó đã có tên là Nháy từ khuya rồi, ai mà không rõ. Nó có thêm cái tên Thọt , là từ khi Sử xuân vĩnh Lộc cho nổ trái na bốn mùa lúc mình sắp mãn khóa.
Thằng Hồ hoàng Hải là dân cựu quân nhân, lúc nhập khoá nó đã mang cấp bậc thượng sỹ ! vì đó năm đầu nó luôn lãnh lương nhiều hơn bọn mình. Nó nhập khóa đợt đầu chung với bọn tao, lúc đó chỉ có chưa tới 40 thằng. Nó cùng trung đội với tao. Sáng nào khi chuẩn bị quân phục trước khi ra tập họp, nó cũng chạy vòng vòng đi xin ....cirage đánh giầy ! Vừa xin sỏ vừa hứa hẹn cam kết sẽ đi mua cirage ngay khi được lãnh lương ! Vì vậy tụi tao kêu nó là thằng Hải " hết si " ! và cũng để phân biệt với thằng Hải no hair . Mày cứ hỏi lại thằng Choai choai, Hoàng bìu, tụi nó còn nhớ hết đó.

Tiêu khôn Cơ nè !
Cảm ơn mày dịch một cái rẹt cả 02 cái meo thằng Khóc cho tao. Tao đọc xong mới ngủ , thành ra ngáy cũng lớn hơn chút đỉnh !
Đã nghe mày hát liên khúc " Diễm xưa" và " Một mai tôi đưa em ". Tao có băng và CD 02 bài này do Khánh Ly và Lệ Thu hát. Hên cho mày ! hai chị này là đờn bà nên tao đâu có đem mày ra mà so sánh được. Cho nên mày yên ổn được 100 % ! chịu chưa ?!
Nghe mày dẫn giải tao cũng thấy đúng! như vậy bọn tao lỗ đủ thứ . Chủ cho nghỉ trưa lâu để chiều làm cho năng xuất cao hơn. Vì thế tiền thì ít mà làm thì lại nhiều ! . Tao làm đây cũng đã 23 năm thuộc loại thâm niên cố đế rồi, nên cũng lè phè thôi. Chúng biết cả nhưng cũng nể mặt chẳng dám đòi hỏi gì nhiều.
Hiếu gà Tồ.

Sến nè !
tao nhận 5/5 , yên trí mà tiếp tục chọt chẹt.
Đi cày về bị kem Hạnh Tâm phục kích, té thì té, làm chi mà hốt hoảng vậy !
Vấn xệ !
Cu lớn có chương trình đi Tây hồi nào mà tao không nghe thấy gì hết ?!
cảm ơn trước về cái Comp .....trong mộng ! qua tới Xê kỳ sẽ nhờ mày dẫn đi Bestbuy để lựa và ẵm về Tây. Mày định về VN trong bao lâu ? chỉ ở Sàigòn hay còn định đi những đâu nữa ?
Hiếu gà Tồ.

Sinh cu nhớn !
Vậy ra chúng đã nhất loạt đồng ý đổi tên mày rồi đó ! làm cho tao cũng phải gọi theo. Thằng Song Bèo nhèo thật có tài thuyết phục anh em.
Nhờ các thông dịch viên chuyên cần mẫn cán, dịch tức thời những meo có tóc mà tao không coi được , tao mới được biết có chương trình du ngoạn Âu châu !
Hãng tao làm 01 năm cho nghỉ hè 05 tuần. Trong thời gian từ 01/06/2004 cho đến 30/05/2005 phải dùng cho hết 05 tuần nghỉ này. Tháng 07/204 tao đi Cali thăm gia đình 03 tuần. Sau đó dịp tháng 10/2004 khi bà xã tao về VN , tao cũng xin nghỉ để coi chừng nhà cửa, chăm sóc cho thằng Út đi học. Vì vậy ngày hè năm nay tao đã xài hết rồi ! . Kể từ 01/06/2005 cho đến 30/05/2006 , thì tao lại có 05 tuần nghỉ hè nữa, muốn nghỉ lúc nào cũng được, chỉ cần thông báo cho sở biết trước là xong. Mày cho tao biết quá cận ngày, vì bữa nay đã là 24/03 rồi, mà ngày 22/05 mày đã tới Hòa Lan. Hồi chiều tao đã kêu cho thằng Tây ON, nó cũng nói là trước đây có nghe mày nói rõ ràng gì đâu ?! Nó biểu chắc sẽ qua Hòa Lan với bọn bay, sau đó sẽ rước về Tây. Tao có bàn với nó , sắp xếp để đưa tụi mày về Bordeaux với gia đình tao vào dịp weekend 28/05. Đó là chương trình tổng quát ban đầu, các chi tiết còn lại sẽ nói thêm sau. Nhớ cho tụi tao rõ , tụi mày bao nhiêu người ? và có chủ ý đi thăm thú nơi nào đặc biệt nhất. Như vậy là tao sẽ được gặp tụi mày trước nhất trong anh em khóa 3 . Khi gặp lại nhau trong ngày hội ngộ 35 năm khỏi lo không nhìn ra nhau !
Mày nhớ đổi chữ cho đúng , rồi hãy viết meo có tóc cho tao, để tao có thể đọc ngay được.
Thằng Tây ON có kể tao nghe, có lần nó ráng đổi chữ này chữ nọ để đọc thư có tóc của bang phái Texas, sau đó comp của nó theo luôn dạng chữ mới , không trở về được chữ Tây , khi nó liên lạc với ngân hàng, ghi mật mã thành sai tuốt luốt , nguời ta nghi ngờ có chuyện gỉa mạo, ngưng luôn các dịch vụ !

Chị STALHĐ và GMM thân mến,
Tui đã đọc bài " Những cái khó ưa của chồng tôi" của chị , đọc xong tui tự ngẫm mình, thì thấy cái khó ưa của tui còn nhiều gấp mười lần của bạn tui nữa! Tui đã nói rồi mà, TTGT dặn chị , khi nghe kể tội của tui, chị mà có ghi lại , thì phải xài tới mấy dĩa MP3 mới tạm đủ !
Bài thơ " Giọt nắng ngày xưa " chị thích nhứt cũng phải, đọc xong thấy mình như sống lại thời mới lớn. Chị kêu thằng Ròm phổ nhạc bài thơ này đi, sẽ còn hay hơn cả " Ngày xưa Hoàng thị " . Sau khi phổ nhạc, nó sẽ đệm đàn cho chị hát, đảm bảo sẽ là những tuyệt phẩm. Biết đâu có trung tâm nào đòi mua bản quyền, mời thu DVD, lúc đó chị và thằng Ròm sẽ coi nơi nào xứng đáng nhứt thì mới nhận lời.

Ròm ơi !
tao đọc trích đọan " Đời chiến bại " của ông thân mày đăng trong đặc san hội ngộ mà thấy thú vị lắm. Ông thật là một người đa tình và lãng mạn, viết rất chân thật và hấp dẫn. Mày có quyền tự hào là " hổ phụ sinh hổ tử " đó.

Thọt nè !
cảm ơn mày dịch cho tao cái meo thằng Sinh cu nhớn ! nếu không chắc tới ngày tụi nó tới trước nhà tao kêu cửa, tao mới hay tụi nó kéo nhau đi Tây !
Mày đi làm over time xì khói , còn ham hố bắt cái nước rồi than thở nỗi gì ?!
Xe cũ đã chạy cả hơn trăm ngàn miles rồi, mà cứ đòi xài như xe mới mua thì có ngày hui nhị tỳ Quãng Đông ! mặc sức mà Tố Chè !
Bữa nay tao viết ít thôi để giờ đi coi Talawas . Cái web sàigòn Báo , tao biết từ khuya rồi ! Hồi còn đi lạc, tao ở tối ngày trên đó mà còn chưa hết giờ, lại còn đi đọc truyện chưởng ở Việtkiếm.com nữa ! Bây giờ thì đi họp làng với anh em là hết giờ !

Tiêu khôn Cơ nè!
Nghe mày phân giải hơn thiệt , vợ chồng tao tính tuần sau qua Mỹ liền ! nhưng thôi tính lại để từ tốn, vận công lấy lại " nội lực " đã, rồi hội ngộ 35 năm NT 3, mới đủ công lực mà đi phó hội chớ ! Cứ dợt đi , rồi ca nữa cho tụi tao nghe. Trúng bản nào có nam ca sỹ đã ca trước mày , thì tao lại lấy ra so sánh ! Còn không có ai để so tài , thì mày lại chiếm giải nhứt !
Nếu cái bịnh hay nói của tao " lây " được qua mày thì tao mừng lắm , vì sẽ có meo đọc dài dài.
Cơ ơi ! tại sao mày và gia đình lại định cư ở Canada ? mày vượt biên hay là đi HO ?

Sến nè !
tao mà được làm như mày : làm 10 giờ ăn lương 28 giờ , thì bao nhiêu tao cũng lượm hết ! Còn sức khoẻ ráng cày thêm chút chút, nay mai khỏe thân hơn. Bên Tây này , chỉ nội có việc các siêu thị muốn mở cửa ngày chủ nhật mà không sao làm được từ bao nhiêu năm nay rồi ! Chủ nhân nào cũng muốn mở thêm ngày chủ nhật , nhưng các nghiệp đòan nhất định chống đối, nên không thành !
Mày thấy vậy làm sao mà có over time cho được !
Hiếu gà Tồ.

Sinh cu tý, cu nhớn !
Vừa gửi thư đi, lại nhận thêm được thư mới của mày. Lần này nhận và đọc được đầy đủ hết. Nhớ cứ như vậy mà viết cho tao, đừng có thay đổi gì nữa mà tao lại bù trất !
Thằng Hoàng két nói đúng đó, tháng 10 trời vào thu, hay có mưa , trời lại rất mau tối . Qua đây chơi trong các tháng 5,6,7 và 8 là đúng lúc nhất. Trời nóng , mặt trời chói chang, buổi tối đến 21 giờ cũng hãy còn sáng, mặc sức mà đi chơi thăm thú đây đó. Vùng tao ở , các bãi biển sinh hoạt mạnh mẽ khoảng đầu tháng 6, nhưng cuối tháng 5 thì cũng đã khá vui rồi. Nếu gặp bữa trời đẹp, tụi mày có thể tắm được đó! . Có điều đứa nào muốn xin vô khu trại khỏa thân thì tới hơi sớm ! phải tháng 7 , 8, nóng kịch liệt mới có các hội viên tề tựu !
Gà tồ.

Quí bạn bè thân mến !
Gà tồ mắc đi chiến dịch " lễ phục sinh"
Cả 03 thằng Ku đều tụ tập đông đủ dưới cờ.
Gà tồ và TTGT chạy phờ râu !
Xin chị ALSTHĐ và các anh em chờ đợi vợ chồng GÀ vào tối thứ ba 29/03
Gà tồ.

Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn đâu rồi !
Tui Gà tồ vừa đi chiến dịch zìa ! lẽ ra tui còn được nghỉ phép 48 h, nhưng nhớ làng meo quá , nên tình nguyện bỏ phép, về trình diện ngay trước sân liên đoàn đây!
Dịp nghỉ Giáng sinh có tới 03 ngày nghỉ, lại là lễ trọng bên đạo công giáo, gần như mọi người đều nghỉ ở nhà. Ba thằng Ku nhà tao đều về nhà. Trước hết là màn đưa đón, vì chúng còn đang đi học chưa có xe riêng. Ra nhà gare đón thằng lớn, đến quân trường đón thằng SVSQ, tới trường đại học đón thằng Út. Chúng về tới nhà, túi bị sắc đầy cả hành lang. Thằng nào cũng " lợi dụng" ôm đồ về cho má nó giặt ủi. Chúng hớn hở xin má chúng cho ăn các món VN, bị đã ngán đồ ăn Tây ở trường. Mỗi thằng xin một hai món , mặn ngọt đủ cả, nào chả giò, hũ tiú, bánh bao, mỳ xào, bánh tai heo, bánh ú, ....... . Thế là tụi tui lại lo đi chợ. Khác với Cali, ra chợ là có đủ mọi thứ Mỹ Việt. Ở đây phải đi siêu thị để mua cá , thịt , sữa, rau trái. Rồi qua chợ Tàu mua đồ Á Đông, giò chả, bánh tráng,rau thơm, ..... . Xong xuôi là màn làm cơm, làm món ăn. Nhà đang vắng vẻ bỗng đầy những người. Anh em tụi nó gặp nhau, ăn uống trửng giỡn , bao nhiêu cũng hết !
Hai vợ chồng tui mệt bá thở, vì ngoài chuyện ăn uống, đi xem lễ nhà thờ, má nó còn lo giặt uỉ , sắp xếp quần áo cho chúng mang đi. Ăn no phình bụng, hai thằng lớn còn xin chút bánh trái mang vô trường chia xẻ với bạn bè.
Vì thế , tuy biết anh em, chị STALHĐ trông tụi tui, cũng đành bó tay. Chỉ kịp gõ cấp tốc vài chữ , gấp quá nên kêu sai cả ngoại hiệu chị Tổng thư ký !
Chiều qua, tui đưa thằng lớn ra gare xe lửa xuống lại trường nó ở Toulouse ( Cách nhà 250 km) . Gần nửa khuya đưa thằng SVSQ vô lại trường. Và sáng nay mọi việc trở lại bình thuờng, 02 vợ chồng đi cày, thằng Út đi học. Con nó về có vui thiệt nhưng cũng mệt bá thở!
Nghĩ đúng là nước mắt chảy xuôi . Hè năm rồi khi tui qua thăm bà già ở nam Cali, bà đã 82 tuổi rồi, mà khi gặp tui, cứ hối chị tui chở ngay ra chợ, mua con lươn về, để chính tay bà nấu món bung lươn cho tui ăn , vì vẫn nhớ tui khoái món này thủa xa xưa khi còn đi học.

Bạn Hùng sùi thân mến của ta !
Mỗi khi tao lên meo là luôn nhớ tới mày. Sở dĩ tao không réo tên mày ra , chẳng qua không muốn mày bận lòng, cố phải trả lời cho tao , khi mày chưa được rảnh rỗi. Thành ra tao viết đó là chung cho tất cả mọi anh em, bạn bè. Tất nhiên tao chỉ mong , tuy mày không có thì giờ viết , nhưng biết đâu mày cũng có xem đến meo của tao, là tao hài lòng rồi. Mày được hưởng chế độ đặc biệt, vì mày là một trong những thằng bạn thân nhất của tao ở trong khóa 3. Tao tin là mày cũng muốn gặp lại tao , tay bắt mặt mừng, y như là tao đang mong muốn vậy. Mày thì không biết sao, chứ tao thì chẳng phải lúc nào cũng xách túi qua USA ngay được. Thôi thì ta ước hẹn nhau, ngày anh em tổ chức được hội ngộ 35 năm, thể nào cũng có gia đình tao và gia đình mày.
Mày viết chữ có tóc như thế tao đọc được đầy đủ ngon lành, cứ thế mà tiếp tục. Quan niệm của mày trong thư cho niên trưởng Nam Hoàng, tao hoàn toàn tán đồng và cổ võ.

chị Thoại Anh và bạn GMM của tao !
Đã thưởng thức giọng hát của chị với bản nhạc " Phút cuối " , tui thấy hay lắm , tuy tôi không có kỷ niệm ngậm ngùi như thằng Tà.
Cảm ơn chị đã giảng cho nghe thế nào là " Tố chè" Nói chị đừng cười, trước đó tôi cứ tưởng đó là .....CÁM ƠN !!!!!
Chị xử dụng tiếng Phú lãng Xa như vậy là chỉnh lắm rồi. Chị quả là người ham học hỏi, vượt xa tụi tôi.
Tôi cũng thích giọng ca Minh Hiếu lắm! Tưởng đâu chẳng còn ai nhắc tới người xưa đó nữa, té ra cũng tìm đuợc người cùng ái mộ tiếng hát đó với mình. Tôi còn nhớ năm 1965, tôi có được cái điã 45 tour với 04 bài ca cuả Minh Hiếu, mà tôi vẫn nghĩ, không ai có thể hát hay hơn. Trong đó có bài " ngăn cách" của Y Vân.

GMM nè!
Nghe mi trích vài đoạn trong QĐTN, ta tự hỏi, không biết khi viết truyện này, tác giả đã dùng bao nhiêu là hư cấu, bao nhiêu là sự thực. Nếu quả là nhiều sự thực hơn hư cấu, thì tao thấy tao ngu quá, khi ra trường không biết chọn về Quảng ngãi, phục vụ gần dân tộc Hre ! biết đâu có ngày cũng sẽ được một cô sơn nữ chỉ mình giống như thiếu úy Nhật !

Tiêu khôn Cơ !
Vậy ra mày tình nguyện ở lại nhà coi chừng cô con gái út. Cái gì chứ chuyện đó tao ủng hộ cả 02 tay lẫn 02 chân. Thời buổi tân tiến ngày nay, ai chê mình lạc hậu cũng thây kệ thiên hạ, con cái được cha mẹ săn sóc, để ý kỹ lưỡng, tao nghĩ cũng chẳng có thừa đâu !
Đã nghe mày hát " khúc thụy du" và " ai về sông Tương " . Bài đầu mày được 100%. Bài sau được 75% , vì tao có băng của Sỹ Phú hát bài này. Mày được so sánh với Sỹ Phú là ngon lắm rồi còn gì nữa.
Tao rất khâm phục những thằng có can đảm vượt ngục. Ai sao không biết, riêng tao nhớ lại những ngày trong trại cải tạo, nhìn những thằng trốn trại bị bắt đem về, tao không đủ lỳ mà tính tới việc đó, nên tao rất kính phục những thằng dám làm, trong đó có mày. Đừng để rơi vào quên lãng đoạn đời hùng tráng đó. Mày phải viết lại hết, từng chi tiết nhỏ, trước là cho anh em chia xẻ, sau là để kỷ niệm cho mày và vợ con.
Ba đứa con tụi mày đều sanh bên đó, vậy tụi mày lấy nhau bên Canada hay từ ở VN ?

Trung Tà !
Đã đọc bài thơ " Chiều công viên, người con gái " của Trần trung Hậu. Thơ mộng và tình tứ lắm. Tóc thề mà để xỏa bềnh bồng trên bờ vai , thì chắc chắn phải là đồng chủng rồi ! các cô Đầm Mỹ , Đầm Tây, Đầm Úc , làm sao có được cái dáng dấp yêu kiều đó. Nghe nói mày muốn đi Tây với vợ chồng cu Tý lần này. Nói mày đừng giận, chỗ anh em thân tình tao mới nói. Bà xã mày mới mỗ, nằm bệnh viện, hãy còn dưỡng bịnh ở nhà. Nhớ coi lại hoàn cảnh gia đình, trước khi quyết định đi chơi xa. Nếu chưa phải lúc, thì đừng có ráng mà tội nghiệp cho vợ con.

Hải Thọt !
mày chuyển thư của " hệ phái ly khai Texas " cho tao ngon lành lắm. Từ nay , ban thông dịch cho tao nhân số lên tới 03 người lận. Tao khỏi còn sợ meo có tóc của đám Texas nữa! . Làm over time thì phải mệt hơn là giấc thường chớ ! chủ nhân nó đâu có cho không ai cái gì bao giờ. Thôi thì cứ ráng lên , mày ở xứ có cơ hội làm tiền, cũng nên lợi dụng . Như tao đây có muốn làm cũng chẳng có. Riết rồi đâm làm biếng. Mỗi năm hãng tao làm tổng kiểm kê một lần, ngày đó phải làm 10 tiếng, và chỉ có 02 ngày mà thôi. Trời ơi , những bữa đó tao mệt rời rã, ăn không muốn vô ! Chẳng cứ mình tao , mà bọn Tây Đầm cũng than trời như bọng vậy !

Lộc matt
Chuyện tiếu lâm của mày , nhờ chị tổng thư ký chịu khó lưu giữ , nay lại còn tái bản trên làng cho tao coi, rất hay và dí dỏm ! chẳng kém gì " Chuyện cấm đàn bà" của Đặng trần Huân. Mày tiếp tục sáng tác, thể nào cũng in thành sách được. Cảm ơn chị tổng thư ký và tác gỉa rất nhiều.

Lý phước Hồng !!!!
Tao vừa mới nhận được DVD số 1 do mày gửi cho tao vào trưa ngày hôm nay. Chưa kịp tháo giầy, tao đã bỏ ngay vào máy coi thử, lòng hồi hộp như khi coi bảng tú tài năm xưa ! Bạn hết lòng vì ta, mà không biết có coi được không hay là cũng sẽ như cái đĩa mà bạn Xệ đã gửi cho từ lâu.
HẾT XẨY , HẾT XẨY !!!!
Tao coi được ngon lành , ngon lành !!
Như vậy là nhờ mày mà tao đã có đủ cả 03 DVD hội ngộ 30 năm. Cảm ơn Thạnh Quạ, Cu Tý, Vấn Xệ, mày, và tất cả các anh em khác, đã cho tao có được một niềm vui lớn, và có cảm tưởng đã được góp mặt phần nào với anh em trong ngày vui ấy.
Tao mới coi thử vài phút thôi, lên viết ngay cho mày biết tin để cùng khoái chí với tao ! Tối nay tao sẽ cùng với TTGT coi chung, sẽ nói thêm cho mày nghe vào ngày mai.

Cảm ơn chị STALHĐ đã cho anh em thưởng thức truyện ngắn " tiếng hót chim sơn ca " . Đọc xong, tôi cũng chỉ mong có ngày được nghe sơn ca hót.
Xin chị thứ lỗi, cho phép tôi được thưa vài lời với bạn Đoàn văn Mã.

Mã ơi !
Nhờ chị Thoại Khanh cho phép đọc ké, tao đọc xong cái thư của mày mà muốn ....té ngửa ! Nó lổn ngổn như ăn cơm độn với khoai sắn vậy !
Tao suy nghĩ mãi , sao bạn ta lại dùng tiếng Việt trộn với tiếng Mỹ như thế ?!
Tao đặt ra vài gỉa thuyết để tự giải thích :
1/ Bạn ta có tiếng là giỏi anh văn từ khi ở trên trường, nên cứ muốn tiếp tục biểu diễn với anh em chăng ?
Không đúng ! vì bạn bè ở Hoa kỳ ngày nay đã đông đảo, làm việc và sinh hoạt ở mọi lãnh vực, đâu có thể bị coi là kém bạn Mã về tiếng Xê Kỳ nữa!
2/ Bạn ta đã quên tiếng mẹ đẻ nhiều rồi chăng , để đến nỗi không tìm ra tiếng để diễn tả , phải dùng tiếng Mỹ để lấp vào ?
Cũng không đúng ! bạn ta có di tản ngay khi mất nước, cũng mới chỉ ở Mỹ chưa đến hơn 30 năm, sao trí nhớ đã phai lạt đến vậy ?! Tôi coi DVD hội ngộ, thấy bạn bè tôi xum họp trong ngày Đại lễ. Từ những thanh niên, thiếu nữ, tươi trẻ đẹp đẽ của thế hệ Nguyễn trãi thứ hai, cho đến các bạn bè tôi cùng với những người bạn đời, và cả vị chỉ huy trưởng kính mến , tuổi đời đã trên dưới 80, tất cả đều rộn ràng với nhau tiếng Việt . Có ai đã quên được tiếng mẹ đẻ !
Vậy thì chắc bạn Mã có chút trục trặc kỹ thuật gì đó lần này mà thôi !
Bọn chúng tôi cố gắng viết cho nhau trên làng meo bằng chữ Việt có dấu, dù gõ rất chậm. Chẳng qua tự nghĩ đó cũng là một cách duy trì và quảng bá tiếng mẹ đẻ. Gỉa dụ như ai cũng không thèm dùng chữ Việt có dấu, thì các Web VIệt ngữ, các tạp chí , sách báo Việt nam, cũng sẽ lần lượt đình bản vĩnh viễn. Và một nền văn hóa hải ngoại của những người tỵ nạn như chúng ta sẽ tự biến mất ! . Nếu trong thế hệ thứ hai của chúng ta, còn có những cháu sáng tác được bằng tiếng Việt như Diễm Hạ, thì chúng tôi tin rằng, ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Gà Tồ.

Thăm tất cả các anh chị trong làng Meo và dặc biệt là chị ALSTHD và anh Mã,
Tối hôm qua , sau khi đi nhặt tiền của tụi tây đầm về, tôi có đọc thư của anh Gà tồ viết cho các anh chị. Tôi la lên là sao anh lại có ý kiến về thư của anh Mã viết riêng cho chị Thoại Anh vậy, anh Gà tồ trả lời là có sao đâu tụi nó là bạn anh , anh có quyền chửi tụi nó và ngược lại đứa nào không bằng lòng cứ việc chửi lại anh. Thế là tôi cứng họng biết nói gì nữa. Sáng nay đọc thư chị tôi thấy ảnh tiu ngỉu. Thấy anh buồn tôi phải an ủi là không sao đâu, anh Mã như vậy sẽ lên tiếng chửi anh và như thế càng vui, có phải thế không anh Mã? Anh Hiếu không cố tình gây phiền nhiễu đến cho chị đâu, chị Thoại Anh à. Anh ấy rất bộc trực và vô tâm vô tính. Người mà anh ấy quý nhất là chị đó, sau đó là những người bạn khoá 3 của ảnh. Tôi không biết ai đã đặt cho anh ấy cái tên Gà Tồ , sao mà đúng ơi là đúng, tôi phục sát đất.

Sở dĩ tôi ít viết là vì chỉ rảnh buổi tối tý ti, tôi muốn để anh Hiếu viết vui hơn. Văn nghệ văn gừng thì tôi dở ẹc, chuyện tiếu lâm pha trò đã có mấy ông, cho phép tôi thưởng thức ké là quý lắm rồi. Chiều nay rảnh rang một chút, lại đọc thư chị sáng nay, tôi lo lắm nên vội viết cho chi đó chị ALSTHD à!

Để tôi kể tý chuyện vui cho các anh các chị nghe cũng liên quan tý ti đến vụ dùng tiếng nước ngoài mà anh Gà tồ chỉ trích anh Mão. Nãy tôi nghe radio, theo như các nhà nghiên cứu về sức khỏe thì FAIRE L'AMOUR ba lần trong một tuần sẽ có hy vọng sống thêm 5 tuổi nữa. Như thế các anh lại có thể làm thêm được một buổi hội ngộ nữa.
Thôi tôi đi đón thằng Út , chúc các anh chị vui vẻ và nhớ đừng giận anh Gà Tồ nhà tôi nhé, có gì xin các anh chị cứ nói thẳng ra rồi thôi.
Vợ gà tồ.

Chị Thoại Anh và GMM thân mến,
Tôi thấy chị ngại ngùng vì hôm qua tôi chọc ghẹo bạn Mã , làm tôi áy náy lắm!
Nhưng mà chị đừng có lo, anh em tụi tôi cũng già rồi, quí hóa nhau sợ cũng chẳng có bao cơ hội, huống chi là còn nghĩ đến chuyện giận hờn nhau!
Chị cứ hỏi ông GMM mà coi, bạn Mã từng chiếm giải nhất liên đoàn trong kỳ thi hùng biện ở trưòng, tôi đâu có dại gì mà ......." gây sự " với hắn !
Tôi coi DVD hội ngộ , cái đoạn bạn Liêm phải nhận diện bạn bè , tới phiên Đoàn văn Mã trình diện, Liêm nó đoán chưa ra, bạn Mã bèn giúp đỡ bằng cách nhảy tưng tưng như ngựa phi ! tôi thấy hắn thật trẻ trung và vui nhộn. Bạn bè như thế, làm sao có thể chấp nhất để giận nhau cho được.
Anh em tụi tôi tình thâm nghĩa trọng, cái tình mà 01 nhà văn đã gọi là :" không hẹn mà gặp, không chờ mà đến, định mệnh đã sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau, và để cho chúng tôi thương yêu nhau suốt cả một đời "
Thế vậy cho nên, chị Tổng thư ký cứ yên vui ca hát, đọc truyện, và sáng tác văn thơ cho anh em chúng tôi thưởng thức. Anh em tụi tôi lúc nào cũng sẽ vui cười thoải mái bên nhau .

GMM nè !
Các đọan trích của mày thiệt là hấp dẫn qúa chừng ! nhớ ghi lại số trang , khi nào tao đọc cả cuốn, sẽ lấy những đoạn này ra ......coi trước !

Chị tổng thư ký ơi !
Tụi tôi đã nghe bài " phút cuối " ấn bản số 2 rồi. Qủa là có hay hơn lần đầu, chị có thể yên tâm gửi lên Hồn Quê. Cảm ơn chị đã dịch thư có tóc của ĐTS Trung tà cho tôi đọc , ngay khi thư hắn vừa xuất hiện .

Hồng khóc nè !
Tao nghe mày kể mà cũng hết hồn ! may sao cái DVD của mày gửi cho tụi tao đến nơi nguyên vẹn 100%. Tao đã coi thỏa chí tối hôm qua . Mày cũng có lý khi bảo đĩa số 1 này , đã tốn công phu nhiều nhất cho cha con nhà Sản xuất Thạnh " qụa" . Có lẽ phải nói là công lao của 03 thế hệ lận ! vì tao coi bài Thạnh viết , vừa coi cháu vừa thực hiện công trình cho anh em, hễ thấy " tiểu hòa thượng " nổi lôi đình , là ông nội nó hoảng hồn , mà tao cười nghiêng ngả !
Cảm ơn mày một lần nữa.Và cũng cám ơn luôn cả các tay quay phim : Thư , Long, Ngãi , đã giúp cho anh em mình có được 01 bộ DVD quí hóa như vầy. Meo có tóc của mày viết sau khi đã chuyển qua hệ Âu châu, tao đọc êm ru, không vấp váp một chữ. Nhưng như vậy thì thằng Ròm, Thọt, lại không đọc được à ? Nếu vậy thì để tao dịch lại cho tụi nó ! như bọn nó và chị Tổng thư ký vẫn hay làm cho tao.
Bữa nào có hình chú ÚT bận quân phục nhớ gửi cho tụi tao coi nhé.

Hùng sến nè !
tao đọc meo có tóc của mày mà khóai chí tử ! Hoan hô thằng Ku Linh một cái !
Hên nhất là mày viết meo có tóc trúng lúc mày cao hứng kể chuyện tình Hạnh Tâm. Ối trời ơi ! tao phục mày lăn lóc ! đánh có bài có bản như vậy sao mà không đại thắng cho được !
Chuyện của mày vừa hay vừa hấp dẫn, có tình tiết, kèm theo dẫn chứng đâu ra đó, thật là tuyệt !
Ngày bọn mình đi Quảng Ngãi , đợt đầu , tao và mày ở toán đóng ngay tại thị xã, ăn ở trong trung tâm yểm trợ tiếp vận. Ngày ngày đi công tác chung, sao tao chẳng nghe thấy mày nhắc tới kem Hạnh Tâm bao giờ ! thằng này coi vậy mà kín tiếng dữ !
Sến ơi !
Anh em mình mỗi đứa mỗi tính, đứa nói nhiều, đứa ít nói, nhưng chẳng có đứa nào chấp chiếm gì đâu. Cứ gửi chung hết cho mọi anh em, ai viết thì càng thêm vui, ai chưa viết mà bỏ thì giờ ra đọc cũng là quí lắm rồi.
Còn anh em nào thiệt là khó tính, chắc đâu có thèm vô làng ,vậy thì làm sao mà bực mình vì mấy cái miệng um xùm của bọn mình được ?!

Anh SVSQ / CB trực liên đòan đâu rồi ?!
Anh làm ăn ân oán sao với thằng Sến , mà nó uống hai ba liều thuốc ....nhớ , rồi khai báo trình bày tứ đại công khai mọi chuyện hết ra như vầy nè !!!! . Từ công danh sự nghiệp của anh ở chi khu, cho đến cả tình duyên trong ngoài của anh nữa. Cái gì nó cũng khui ra hết như vầy thì còn gì mà úp mở nữa !
Phải công nhận là cái thằng Sến nó có tai mắt cùng khắp ! Đến cả cố nhân của anh mà nó cũng không chừa!
Tui coi DVD số 1 do Hồng khóc mới gửi cho, sao thấy anh ra trình diện anh em , tướng tá coi nhu mỳ qúa chừng ?! Mới đi có mấy bữa mà đã qúa nhớ má nó và xấp nhỏ vậy sao ?!
Nói ghẹo mày cho vui, chứ tao coi DVD và nhớ lại bài mày viết trong đặc san, cái khúc chị Đoàn Chức, và con gái Nguyễn ngọc Bình,quả thực là cảm động đến rơi lệ.

Trung tà !
Nghe mày cho tin bà xã đã bình phục, tụi tao cũng mừng lắm. Vợ con mà mạnh khoẻ thì mình cũng được khoẻ theo. Mày không xin đổi ngày hè được thì đành chịu , chứ biết làm sao ?! Những chuyến du lịch xa như vầy, phải được biết trước để chuẩn bị, chứ đi ào một cái cũng nhiều trở ngại.

Bèo Nhèo !

Mày phiên âm chữ download thành " đào lỗ " thì tao phải nghiêng mình nể phục ! Cứ như vậy thì tiếng Việt mình sẽ ngày càng phong phú thêm nữa ! Nói vậy chứ tao đâu có cực đoan và quá khích đến vậy !
Meo có tóc của mày tao đọc đầy đủ, dễ dàng, không cần chuyển mã gì hết.
Mày mới có hăm thôi, mà thằng CƠ h.. hát hay lên nhiều thì nên tiếp tục hăm nó nữa đi ! Cứ cái đà này nó sắp qua mặt các ca sỹ chuyên nghiệp như chơi .

Hùng sùi !
Hôm qua tao mới nức nở khen meo có tóc của mày đọc đã quá, thì hôm nay lại ....không đọc được ! Mày có thay đổi cái gì đấy chăng ?! Mày cứ đánh như đã gửi cho niên trưởng Nam Hoàng đó, là tao đọc được ngay, không cần giải mả cái khỉ khô gì hết. Hôm nay tao loay hoay, view, encoding, uft8, như tụi nó đã mách nuớc, nhưng cũng không đọc được ! Hình như theo thằng Khóc, thì trước khi viết, mày phải tự chuyển qua hệ Âu châu thì tao mới đọc được thì phải ?!

Các bạn trong ban thông dịch của tôi ơi ! có vị nào rảnh rang , xin dịch dùm tôi cái thư của Hùng sùi . Xin thành thật cảm ơn trước.

Tin giờ chót !
Mới nhận thêm meo của Tiêu khôn Cơ !
Mày làm tụi tao cười bò càng ra sàn đó ! Hồi chiều , TTGT có khoe với tao vừa nghe "chuyện lạ bốn phương "trên làn sóng truyền thanh ! tao có nạt bà ấy là đừng có nói chuyện bá láp! Tưởng là thôi , ai dè TTGT còn mang lên làng ! Thiệt là quảng cáo không công cho thuốc dán Ông Thọ và Tam Tinh hải cẩu bổ thận hoàn !
Tối qua , tụi tao coi DVD số 1, thấy mày dẫn vợ và cô ÚT ra trình làng xôm tụ quá! mày cũng .....đĩ dữ à nghen ! hói thì cứ để ...hói, còn bày đặt chải ba sợi tóc loe hoe ngụy trang nữa !
Nhớ gom trí nhớ, viết lại chuyện vuợt ngục được vợ cho tụi tao nghe.

GMM ơi!
Tao quên không nói ở trên, coi DVD số 1 , thấy mày ra chào Đại tá CHT , là ổng hỏi tới Thoại Anh liền. Chỉ có lúc mày ra trước anh em, sao âm thanh nhỏ quá ! tao không nghe rõ lời . Mày quả là thằng từ xa nhất về hội ngộ .

Bá cáo làng meo !!!!
Tối mai tụi tui đi ăn khách! Có tiệc tiễn chân mấy thằng Tây già cùng sở về hưu. Chúng đã cày đủ 42 năm lao động, nay về hưu, lãnh đủ lương như còn đi làm. Cho bọn còn đi làm đóng tiền mệt nghỉ cho chúng hưởng.Sở làm tiệc đãi tất cả dịp này , nên tối mai không có meo của GÀ !
Gà tồ.


Anh SVSQ/ CB trực liên đoàn đâu rồi !
Anh đang cày phụ trội kịch liệt quá, chắc cũng mệt phờ râu tôm ! thôi thì cứ nghỉ ngơi đi, rảnh ghé lên làng coi " văn thư " chút đỉnh lá quí rồi, mai mốt trả lời sau, anh em rất thông cảm với " hoàn cảnh của Nheo " !

Kể thêm chi tiết cho mày nghe chuyện hưu trí của Tây. Hồi Mitterrand nắm quyền, số năm đóng góp tụt xuống là 37 năm. Sau đó qũy hưu trí thâm thủng nặng nề, người hưởng nhiều hơn người đóng góp ! thành ra lại tăng lên 42 năm . Bất cứ ai hễ cứ bắt đầu đi làm là phải đóng tiền hưu, quĩ hưu bổng của chính phủ tự động trích trên lương của mình. Lương nhiều thì đóng nhiều , ít thì đóng ít . Đứa nào đã đóng đủ 42 năm cho quĩ hưu bổng , khi về hưu được lãnh 100 %, nghĩa là tiếp tục lãnh bằng lương năm chót cùng trước khi nghỉ hưu cho đến khi chết .
Bọn Tây Đầm ở đây đi cày sớm , có đứa từng đi làm từ năm 14 tuổi, thành ra tới 56 là về hưu khỏe re, lương lãnh đều chi như khi còn đi làm. Đó là những người di làm sớm, không được ăn học nhiều. Còn thành phần có học, nhất là những người theo các học trình dài lâu, lúc đi làm đã khá muộn màng, thì họ sẽ MUA lại những năm còn thiếu. Người có bằng cấp địa vị, lương bổng cao, họ đều làm như vậy, để khi về hưu vẫn được hưởng 100% tiền hưu.
Chế độ hưu như vậy, nên có nhiều thằng Tây con Đầm còn mạnh khoẻ như trâu, mới có trên dưới 60 mà đã phè ky nằm nhà hưởng hưu trí . Có đứa đàng hoàng, ngoài việc đi du lịch đây đó, thì lo làm việc thiện nguyện, giúp ích cho trẻ mồ côi, xứ nghèo khó, v.v....
Nhưng cũng có những thằng Tây gìa mắc dịch , bỏ Đầm già, đi qua các nước nghèo vùng Đông Âu , Á châu, kiếm vợ mới trên dưới 20 ! . Vì vậy, các văn phòng giới thiệu hôn nhân mọc lên rầm rầm, công khai mời mọc lấy vợ trẻ ở Tiệp Khắc, Ba Lan, Hung gia Lợi , và các nước Á châu.
Nhưng trời hại kẻ .....gian ! chúng gìa rồi, máy xe đã chạy trên 200 trăm ngàn cây số, mà cứ ráng chạy như khi mới mua , thì thể nào cũng ......hui nhị tỳ, hết hưởng tiền hưu trí !

Hùng sùi này !
Mày qủa là thằng thận trọng, nghe đấy nhưng mà chớ có tin ngay, kẻo có ngày .....tán mạng !
Có toa thuốc Minh Mạng nào thì nhớ phổ biến cho anh em nhé.

Hồng khóc nè !
Đọc thư mày mà tụi tao như trẻ thêm ra ít tuổi nữa , vì là cười quá cỡ là cười ! Người ta nói hay cười là liều thuốc chống gìa hữu hiệu nhất mà. Nếu tao đã khen thằng Lộc matt có thể viết truyện " Cấm đàn bà " như Đặng trần Huân, thì mày dư sức thay thế Phi Thòan , Thanh Việt ! Thằng Thọt nó chưởi tao là mới về nên gặp ai cũng sợ rồi nịnh ! thôi cũng đành để cho nó chưởi ! bạn bè mình hay quá trời mà không được tán tụng một câu , thì cũng tức cái c.. mình lắm !

Sến ơi !
Thằng Ku Linh bày cho cha nó viết chữ có tóc ngon lành, tao đang khoái chí , tự dưng lại có cái thư đọc hổng được ! thư sau thì lại đọc ngon lành !!! . Nhưng hổng có sao đâu, tao may mắn có ban thông dịch quốc tế, nên không có thư nào bị sót hết .
Tao nói thiệt, giỡn dai thì tao cũng dai lắm, nhưng cái gì xa gần đụng tới gia cang bạn bè thì tao chạy liền. " Kính nhi viễn chi " mà !
Tao cũng thích làm bà Tùng Long, giải đáp tâm tình khúc nhôi ! nhưng mà chuyện người dưng, cô A cậu B, thì được ngay. Chứ còn chuyện có chỉ danh, thì tao nín liền ! mà cũng không cần biết thực hư thể nào !
Cha con mày ca hát nhưng gửi ở địa chỉ này thì tao không nghe được ! vì không mở được attachment . Nếu muốn cho tụi tao thưởng thức giọng ca của mày và Ku Linh thì phải chiụ khó gửi lại cho tụi tao qua địa chỉ : tuyethieu@hotmail.com

GMM và chị Thoại Anh thân mến,
Cảm ơn chị đã cho anh em thưởng thức một bài thơ của Nguyễn Bính. Thơ tiền chiến của Xuân Diệu, Huy Cận, luôn có một sắc thái riêng của nó. Chị làm tôi nhớ lại thủa học Việt văn lớp đệ nhị !
Chị thật xứng đáng là tổng thư ký, kiêm giám đốc thư viện làng meo ! chuyện dài " trúng số " , các bài vè của các Vè Sỹ , tất cả đều được lưu giữ ngăn nắp, khi cần tham khảo là có ngay !

GMM nè !
mày nhắc thằng Nguyễn kim Điền " người cày có ruộng " mà tao thấy tội nghiệp nó quá ! Đi chi khu mà sao đến nỗi như vậy ?! Hình như nó cũng hơi tàng tàng từ hồi còn ở trường . Năm đầu tao và thằng Ròm ở chung với nó. Có buổi trình khám thứ bảy, tự dưng nó lấy tất cả cấp số đạn Garant ra chùi đồng bóng lưỡng như búc giây nịt vậy ! Có bữa nó bỏ cơm phạn xá, thức trắng đêm để học Kinh tế , sáng sau lên giảng đường đặt hàng chục câu hỏi , cho tới giảng sư cũng phải ngạc nhiên !
Sau này, khi tao dẫn phái đoàn đi uỷ lạo thương bệnh binh ở Tổng y viện Cộng Hoà, có lần gặp nó ở đó. Nó khoe với tao đang làm thủ tục giải ngủ vì bịnh, và có vẻ rất đắc ý về chuyện đó ?!
Gà tồ.

Anh chị em làng meo !
Weekend này tôi mắc đi đại nhạc hội trên làng. Các danh ca nam nữ, cất tiếng hát tưng bừng.
Suốt cả ngày tôi chỉ lo hì hục " đào lỗ " và vểnh tai thưởng thức. Hay thiệt là hay, mỗi người một vẻ.
Xin nhiệt liệt hoan nghênh tất cả. Làng meo ta đã sẵn nhộn nhịp, nay lại thêm vang lừng tiếng đờn ca, thiệt là quá đã .

Cha con nhà Sến nè !
Ku Linh đúng là con nhà nòi, nghe nó ca " Đẹp lòng người yêu " do thằng Ròm chuyển dùm, tao thấy đúng như các nhận xét của các bác, chú, cô, trong làng, nó ca hay và vuợt xa ba nó nhiều , kể cả lúc ba nó đang đi cua Kem Hạnh Tâm !

Sến ơi !
Cái comp của tao cũ xì , chạy chậm lắm, nên đi " đào lỗ " khó khăn và lâu lắc, như khi đi đào củ Mài trong rừng, thủa bọn mình đi cải tạo vậy ! Vì thế khi mày gửi bài ca cho tao, chẳng hạn như bài " Qua ngõ nhà em " nhớ GỬI MỘT LẦN THÔI . Bài này tao nhận được tới 03 lần lận ! . Tao đã nghe bài " Mưa hồng " của mày hát, tao cũng vừa nhận 02 cái thư chữ Á rập của mày , thua ! không dọc được !

Vấn xệ !
Cứ thư thả, khi nào gửi được thì gửi, không có gì gấp gáp hết. Cảm ơn mày trước. Đi chơi , thăm thằng Tiến " ngọng " , nhớ chụp hình và kể chuyện cho anh em nghe với .

Cu nhớn, cu Tý !
Mày lại quên không chuyển hệ Âu châu khi viết meo có tóc rồi ! báo hại tao chẳng đọc được gì hết !

Cơ nè !
Nói chuyện ngoài đại nhạc hội một chút . Sáng nay tao đi chợ với bà xã mua ít trái cây, thấy mấy trái táo họ gọi là Táo Canada mà nhớ tới mày . Loại này người ta thưòng dùng làm bánh ( tarte aux pommes) và làm táo chín xay nhuyễn rất ngon . Loại táo này hơi bẹt bẹt, vỏ mầu nâu xanh, không biết có phải xuất xứ từ bên mày không ?! Nếu mày chưa thấy, để lần tới tao chụp hình gửi cho mày coi.

Vợ chồng GMM ơi !
Cảm ơn vợ chồng mày đã có nhã ý gửi tặng CD / QĐTN. Thực tình tao không dám nhắc tới là vì tụi bay đã từng tặng tụi tao CD Ức Trai Úc châu, TTKH, và các trích đoạn đầu của QĐTN rồi. Tụi bay bận rộn nhiều rồi, và để dành phần cho các anh em khác nữa chứ.

Nghe mày kể chuyện chi khu Vũng Liêm tao cũng thấy đã quá . Ngày đó bọn mình còn hăng lắm , nào có biết sợ hãi là gì ?! nhớ thêm chuyện cũ , tiếp tục kể cho tao nghe với.

Thọt !
mày chuyển thư có tóc mà tao không đọc được , thì cứ thảy vô hotmail, thắc mắc làm chi ?! thiệt ra là vì địa chỉ tele2 tao để trong hệ thống outlook Express , nên nó cứ lọc hết hình ảnh, cũng như các văn kiện đính kèm, có lẽ bởi vậy nên mày không gửi được . Tao cũng bù trất ba cái vụ này, thằng Ku tao nó nói 10 tao chưa hiểu được tới 5 !
Tao cũng mới vô cái weeb mà thằng Ròm nói, dòm ngó thấy toàn là những bài ca lạ hoắc lạ hơ, mà cả các ca sỹ nam nữ cũng chẳng biết ai ! Chắc là tao lạc hậu quá rồi ?!
Còn cái Talawas nữa, hôm trước nghe mày nói, tao cũng đi coi thử . Thiệt là một trời văn nghệ ! thanh có tục có, từ văn chương bác học tới văn chương bình dân. Tao coi xong mấy bài của T . Vấn rồi cũng bỏ đi, về làng meo nhà vui hơn nhiều. Còn cái nơi mà mày nói là có đủ các báo chi VN là Sàigònbao. com chứ đâu phải là Talawas , đúng không ?
Gà Tồ.

GMM và chị Thoại Anh thân mến,
Cảm ơn chị đã mau chóng dịch và chuyển cho tụi tôi, những cái meo có tóc đặc biệt, mà tụi tôi không đọc được. Nhờ có chị và 02 ông thông dịch viên quốc tế , tụi tôi luôn giữ được" nhịp cầu tri âm " với anh em trong làng. Cho dù cu Nhớn có hay quên , cho dù hệ phái ĐTS luôn có chiêu số lạ kỳ, và meo có tóc của ông Sến đôi khi làm khó tụi tôi !
Chuyện cực ngắn " Đánh ghen ", tôi xin được góp lời bàn ruồi như thế này. Thái độ của bà vợ , nếu suy nghĩ theo lối thường tình, thì bà ấy đã chán ngán ông chồng bạc bẽo đến cùng tột, đến độ chẳng thèm ghen tuông chi nữa .
Còn nếu luận theo lối thoát tục, thì bà vợ này quả là cao quý khôn cùng. Bà đã chẳng còn nghĩ gì đến mình nữa, mà chỉ cần thấy chồng hả hê , là bà cũng đủ yên lòng !

GMM ơi !
ta với mi cùng loài lông vũ, ta lại còn có cái đuôi thỏ, nên có dặn dò mi chớ có chơi dại, để " tìm hiểu " mấy mợ tụi mình thuộc .....dạng nào ?! Chết như chơi đó , nghe không ông GMM của ta !

Thọt à !
Tao thấy mày hăng hái xông xáo , lục lạo , trong các " kho " nhạc mà nể luôn ! Tao cũng ưa đi dạo, thơ thẩn dòm ngó cho vui. Về nhạc VN, tao có tật xấu sửa không được, là chỉ thích nghe những bài mình đã từng nghe và yêu thích ngày xưa. Những bài hát mới sau này , sao tao không thích nghe chút nào ! Thằng Sến nó biểu là bọn mình thành lão cả rồi , nên không thích hợp với nhạc điệu mới, quả cũng là hữu lý !

Ròm ơi !
tao nhớ hồi mới vô Quang Trung, mày có làm 01 bản nhạc gì đó mà có câu : " lính thích la de như thích hành quân " , mày có còn lưu giữ bản này không ? Nếu còn đừng quên gửi tặng cho thằng Sến , để nó ca cho cả làng nghe.

Sinh cu Nhớn !
Đất Tây là đất của rượu vang . Vang đỏ , vang trắng đủ loại. Thủa xa xưa thì đó là độc quyền của mấy anh Phú lãng Xa. Bây giờ thì hết rồi ! Các nước láng giềng Âu châu, nước nào cũng trồng nho ép rượu. Tao còn được biết , mấy tay tài phiệt Xê Kỳ ở Cali, họ bỏ tiền ra mua đứt luôn mấy thằng Tây chuyên nghiệp làm rượu , đem về bên đó. Cali khí hậu tốt cho ruộng nho, họ trồng và săn sóc qui mô với phương tiện tối tân nhất. Khi ép và ủ rượu , giao cho mấy thằng Tây. Vì thế rượu vang Cali sau này , có tiếng là ngon , trở thành đối thủ cạnh tranh với rượu vang ở Âu châu.
Tao ở đây đã khá lâu, nhưng khi có bạn bè vui vẻ thì mới nhấm nháp chút đỉnh thôi.
Bọn Tây Đầm có nhiều đứa ghiền nặng, đàn ông đàn bà như nhau ! Ngồi vô bàn là phải có rượu. Tụi nó có câu nói giỡn là , phải uống rượu , chớ có uống nước, coi chừng bị .....rỉ sét bao tử . Cũng vì đó , mà tỷ lệ người bị bịnh sơ gan ở vùng tao ở chiếm cao nhứt nước ! . Bịnh tật đã đành, còn những tay uống thường xuyên, khi chưa ngã bịnh, mặt mũi lúc nào cũng đỏ đỏ, nhất là cái lỗ mũi. Mấy ông bà cao thủ này, khi lên xe bus, xe điện, chưa cần cất tiếng nói, riêng hơi thở đã nồng nặc mùi rượu , nghe ớn lắm !
Khi nào quyết định xong chuơng trình cụ thể du lịch Âu Châu, nhớ cho tao hay. Thằng NKLG đang tính thay đổi gì đó, tao cũng chưa rõ như thế nào cả.
Gà Tồ.

Chư vị làng meo !
Mùa xuân đã đến, làng ta đang kỳ trăm hoa đua nở đủ mọi sắc màu.
Gà tồ tui đi cày về , phóng lên làng là nghe bạn bè ca hát tưng bừng. Thiệt là quá đã !

Cơ heo nè !
" bài không tên số 8 " tao chưa bao giờ được nghe , nói chi là có CD hay băng nhựa , thành ra mày được 9/10 . Tại sao lại chỉ có 9 thôi ? tại vì mày thu kiểu này, tiếng nhạc tao nghe không rõ bằng những bài trước !

Quí vị ca sỹ nam nữ làng meo,
Mong rằng quí vị cứ tiếp tục trổ tài. Vừa biểu diễn vừa tự trau dồi thêm nghệ thuật. Cứ đà này, làng meo ta sẽ có đủ khả năng thành lập 01 trung tâm ca nhạc tầm cỡ, cạnh tranh với Thúy Nga, Asia, Kim lợi .

GMM và chị Sư tử ALHĐ ơi !
Cái thằng cha bạc tình " Hoa Đại trắng " đó thì nên mang đi ....chém là xong ! Vừa đáng đời cho hắn, vừa làm gương cho kẻ khác , đừng có tơ tưởng rồi đòi ......bắt chước !

Anh SVSQ / CB trực liên đoàn đâu rồi ?!
Anh chị em đang đờn ca hát xướng rộn rã , anh có tính đi một bài tình ca , hay xướng sáu câu vọng cổ chăng ? Nếu anh định ca vọng cổ, nhớ nhờ thằng Thạnh quạ đệm đờn cho, nghề của nó đó .

Vấn xệ này !
mày đi công tác, tư tác về , chẳng thấy trình làng gì cả ! Cần gì phải làm phúc trình cho nó lâu lắc ! Nhớ tới đâu nói tới đó là tốt rồi. Kèm theo hình ảnh cho anh em xem chơi .

Sến ơi !
Cám ơn lời chỉ đẫn, sẽ không đào thục mạng nữa ! tao đào đi đào lại vì cứ ngỡ cha con mày có dụng ý chi . Moi lên thấy giống nhau y chang !
sao mày ví von với chuyện đi moi hang cua ! chuyện văn nghệ đang thăng hoa vùn vụt , bỗng nhiên nghe mùi .....cua cá !
Gà tồ

Thọt ơi !!
Thằng Sến nó cho tao hưởng một bất ngờ thật thích thú !
Trời đất ơi ! tao đâu có ngờ mày cũng có một giọng ca vàng như thế này ! Tao không ...sợ mày , mà cũng chẳng ....nịnh mày , nhưng hay quá thì nhất định tao phải khen, mang tiếng gì cũng đành chịu . Đã vậy , tao chưa từng được nghe ai hát " xuất thần " như mày . Nghe mày thổn thức trong câu hát, mà cả hai vợ chồng tao cùng rưng rưng lệ sầu !
Hải ơi ! mày xua đuổi ai mà não lòng đến như thế ?! Đã xua , đã đuổi, mà còn ai oán như thế này , thì còn hơn là mời , là níu chân người ta nữa đó ! Tình ơi là tình !

Thọt ơi !
Bài ca này tao chưa được biết tới, nhưng tao chịu lắm , vì tao thích nghe điệu Rumba và Boston. Đứa nào tò mò hỏi sao vậy ? tao tính kể lể dông dài, nhưng tự nhiên bộ nhớ bị virus ! quên mẹ nó hết rồi !

Sến nè !
Mày gửi bài ca do thằng Thọt hát, tao đào lỗ
lên, nghe ngon lành. Nhưng mấy dòng mày viết phía trên , tao lại đọc không được ! Kỳ quá ! mày viết meo có tóc, lâu lâu , lại nhẩy ra 01 cái meo tao không đọc được ! Bộ mày thay đổi cách đánh mỗi lần sao ?! phải hỏi lại Ku Linh , sao có chuyện kỳ vậy ?!

Chị sư tử ALHĐ này !
Chị hát đã hay, nhưng tụi tôi thấy chị ca vọng cổ còn hay hơn nữa ! tuyệt cú mèo đó, giọng ca của chị có thể ví với Út bạch Lan được. Có điều chị ca mà không có đờn đệm , thành ra cũng như lân mà thiếu pháo vậy ! uổng qúa đi. Không biết có karaoke vọng cổ không vậy chị ? Nếu không phải yêu cầu Thạnh quạ lập tức liên lạc và phối hợp ngay với chị, để lần sau chị ca là phải có đờn mới được .
Tụi tôi nghe đang trớn , tự dưng vừa hết câu : " mai mốt đây làm dâu thiên hạ ....." là ngưng ngang ?! hổng biết tại sao ?!

GMM nè !
Bài " Bất quân tử đại nhân " của ông Mai Quỳ thiệt đáng dùng làm kinh điển cho mấy thằng như tao . Mày sao chứ tao đang tính in ra trên giấy lụa, và đem lộng kiếng treo giữa salon mới xứng đáng những lời vàng ngọc . Mày làm tao đâm lo ! " Sách " đã dậy rằng :
" Người khác khen vợ mình là bất ổn "
Vậy mà khúc trên tao khen bà xã mầy ! biết làm sao bi giờ !!!

Vấn xệ !
Cảm ơn mày đã gửi hình cho anh em coi . Ngắm hình mà ngẫm đến thân ! các chú Sáu mà cũng đã .....già rồi , huống chi là bọn ta !
Ôi thời gian sao mà nghiệt ngã . Nguyễn đỗ Tiến thủa 1971, hắn cao lớn , trắng trẻo đẹp trai , vừa là môt tay trống, lại còn có giọng hát hò . Tụi tao thuộc đợt đầu lên trường trước , khi tụi mày tập văn nghệ cho lễ gắn Alpha, thì tụi tao đã đi gác đêm với đàn anh NT 2. Có lần đi ngang đại giảng đường, thoáng nghe thằng Tiến " ngọng " đang dợt bài " Làm sao giết được người trong mộng " của Phạm Duy ngon lành lắm. Thằng Hảo láp, cùng đợt với tụi tao, đã khoái chí khoe rầm lên, là đợt sau có thằng biết đánh trống. Như vậy , nó sẽ đựợc trở về nghề chính của nó là solo guitare, và khóa 3 sắp lập được ban nhạc rồi .
Bây giờ nhìn Tiến " ngọng " mảnh mai, tóc đã thay màu gần hết, răng cộ ly biệt , thấy cũng ngậm ngùi cho bạn và cho cả mình ! Năm nay đã là 2005 , nhìn lại ngày xưa , đã thấy xa mịt mù !
Gà tồ .

Thọt ơi !
Vậy ra tao bị thằng Sến nó chơi khăm ! thấy tao mắc hỡm chắc nó cười lăn lóc !
Chúng sợ tao chưa dính bẫy , nên thằng Ròm còn đứng ra làm con chim mồi dụ tao vô cho chắc ăn !
Tao là Gà tồ , tánh tình hiền như đất, ngoan như bụt, ai nói sao tin vậy. Ngoại hiệu của tao đã từng được anh em diễn nghĩa là , ai nói gì cũng tin ngay, cho dù điều đó chẳng ai thèm tin. Cũng may là bà mụ có gắn cho tao cái "vòi rồng", chứ bả mà quên , để tao thành thiếu nữ, gặp ai cũng tin thì tan nát đời huê từ khuya rồi !
Mày có tập Thiền bao giờ chưa ? tao thấy mày có vẻ là ngộ Thiền rồi đó ! Mày tỉnh queo như Ăng lê ! Cái này thì tao phục mày thiệt . Phục còn hơn là tưởng mày nức nở trong ca khúc hôm qua !

Cảm ơn chị Sư tử ALHĐ và tên Vấn xệ đã có lòng thương cảm con gà tồ ngây ngô bị chúng hùa nhau qua mặt cái vù !  Cũng chẳng mới lạ gì, cũng nhờ vậy , mà tui mới giữ được cái ngoại hiệu đó cho tới ngày nay đó chị ST ơi !
Tôi nhất định hô hào cổ võ chị tiến xa tiến mạnh trên sự nghiệp vọng cổ . Chị ca sáu câu cải lương mùi quá , chỉ thiếu có tiếng đàn. Tưởng đâu chỉ có Thạnh Quạ biết đệm cổ nhạc, nay lại có thêm thằng Tà nữa thì chị lo gì . Ban đầu chị chưa quen đó thôi, dợt vài lần với thợ đờn là ngon liền mà . Tới luôn đi chị . Đã có chị và Tiêu phu nhân làm đào thuơng, Quạ và Tà đảm trách đờn phách, mình chỉ cần kiếm được đôi ba trự nữa làm giọng nam, là mình dám tập tuồng của Hà Triều Hoa Phượng lắm à !

Vấn xệ kia !
Mày ăn mắm ăn muối , đã phỉ phui chưa, mà dám rủa tao hui nhị tỳ ! lại còn chu đáo lo đốt vàng mã cho tao nữa !
Thôi khỏi lo đốt điếc làm chi cho nó mất công ! khi nào tới lúc, tao sẽ bắt mày đi cùng , nhớ mang theo đủ đồ nghề : lap top, DVD, bản thảo, tâm bút, tùy bút, tác phẩm , áo vàng em cởi, áo xanh em mặc, v.v.......

Anh Thi ơi !
Úi trời ơi ! bữa nay mấy anh chị em tụi tôi chắc phải đi mua vé số ! Gặp được anh thật là may mắn và hãn hữu vô cùng . Thì ra anh cũng từng là nạn nhân của Juno như thằng Ròm vậy ! Làng lúc này ồn ào lắm, nay lại thêm hát hò nữa. Cái gì chớ đụng tới hát hò, thì phải trông vào tay anh Thi mới xong. Tất cả xin trông nhờ ở nhạc trưởng đó, mong ngài quan tâm đến cho .

Hùng Sến !
Khen mày dám lợi dụng lòng thành thực, cả tin bạn bè của tao , để cho tao mắc hỡm ! Thiệt tình là tao tin cái một ! laị còn cứ tưởng là Thọt đã ca hát với tụi mày từ xưa ở phòng văn khang gì đó , nay mày gửi lại cho tao nghe ! Cuời cho đã đi , mày làm như vậy là dại đó! Tao mà quăng cái nhãn gà tồ đi, tập làm Tào Tháo thì mày lỗ to , hết có chuyện mà cười !
Mày viết meo có tóc hệ phái Tây vực hay Thiên Trúc gì mà tao không sao đọc được !
Đã làm đủ mọi cách như mày và thằng Sinh cu nhớn chỉ , chẳng ăn thua gì hết ! Viết cái điệu này thì tao hết trả lời mày đuợc ! Mày thử làm theo thằng Cu nhớn nó bày, tức là khi muốn cho tao đọc được , nhớ đổi qua hệ Europe rồi hãy gõ chữ coi sao .
Gà tồ .
Chư vị làng meo !
Cuối tuần này tui ít chuyện bận rộn vặt vãnh. Mấy đứa lớn về nghỉ ở nhà, là đủ chuyện mà làm ! Trông cho ít năm nữa , bán cái được tụi nó cho mấy cái Hĩm là mình khỏe thân. Lúc đó có muốn lo cho tụi nó cũng sẽ chẳng được , vì dòng họ ....râu cong ngược mà ! vzợ tụi nó sẽ là nhứt thôi !
Cảm ơn chị STALHĐ đã mau chóng dịch ngay mấy cái meo dị kỳ của ông nội Sến cho tụi tôi. Tối hôm trước , tôi thấy trên hộp thư, nhẩm tính giờ Úc thòi lòi , thấy lúc đó đang nửa khuya , chị còn đang trong giấc điệp.Không phải là " lăn lộn trên giuờng" như thằng Thọt nó hiểu méo mó đâu ! Tôi lại sốt ruột vì không biết Sến nó viết cái gì đây, thấy Heo nó mới phóng 01 cái meo, tôi lật đật nhờ nó dịch dùm tôi liền lúc đó . Ngờ đâu đã tới giờ nó đi cày trả nợ đời cơm áo, đến chìều khi nó mãn việc, mới dịch thơ cho tôi , thì tôi đã có bản dịch của chị Tổng thư ký rồi . Xin thành thật cám ơn, và nhiệt liệt tuyên dương ban thông dịch Quốc tế của Gà Tồ .
Cảm ơn chị cho nghe bài hát " Tâm sự người lính trẻ ", lại còn trúng ngay cái nhịp điệu tôi thích nghe nữa, nên đắc chí lắm. Chị nên gửi ngay cho Hồn Quê, cho họ chuẩn bị làm số báo sau là vừa kịp lúc.
GMM này hư quá !
Vợ hiền mắc làm thơ phú, mi ở đâu mà không ở dưới bếp canh chừng siêu thuốc . Đâu có phải canh không mà thôi, còn phải đổ ra đổ vô , canh chừng cho còn đúng 01 chén như thày đã dặn , thì thuốc mới tốt chớ ! Hay là mi tuy ở nhà bếp , mà mắt thì cứ dòm chừng bà Đầm hàng xóm đang bận quần cụt mà đẩy máy cắt cỏ, nên mới ra như vậy ?!
Lại còn bày đặt hô bận công vụ , cựu chiến binh với 30/4, bộ tính làm giống tên Vấn xệ sao ? ! Coi chừng đó , bà " Tình muộn " hiền lành nhu mỳ, chỉ than thở với thằng Sến , chứ hiền thê của mi sinh quán ở đâu , mi chớ có quên mà .....mất mạng như chơi !
Chị STALHĐ ơi !
Bài " Hữu nội tướng phu nhân " tuyệt tác của chị, tôi cũng sẽ in ra trên giấy lụa , để treo dối diện với bài của ông Mai Quỳ . Bài sau GMM mới gửi tiếp để cất thư viện ! nhà nhỏ xíu ! hết chỗ treo rồi !
Thằng Sến kia !
Mày mau mau ra gọi con cu mồi ốm nhom ốm nhách về chuồng đi, rồi thầy trò lo ôm đồ nghề đi nơi khác mần ăn. Làng này có mỗi con gà tồ khù khờ nhẹ dạ dễ tin, mới dính bẫy cò ke, chứ còn có ai nữa đâu, mà con chim mồi Ròm kia cứ kéo cái cần cổ xương xẩu ra mà .....gáy !
Mày ca lãng xẹt ! " Xin gọi nhau là cố nhân " thì phải khóc sụt sùi , thổn thức như thằng Thọt dỏm chứ ! ai mà lại cười sảng HA HA như vậy ! Vô duyên ! tao chẳng thèm cuời !
Gì chớ được nghe kem Hạnh Tâm ca là tụi tao chiụ lắm đó, bản nào cũng được hết . Đã được thưởng thức tiếng hát cuả Hùng cha , Hùng con trai, nay sắp đưọc nghe Hùng phu nhơn, tuần tới , mày cổ vỏ cho hai cô con gái tụi bay ca chơi vài bản là đủ hết . Cứ từ từ gửi lên làng, nhớ đừng gửi nhiều quá , kẹt đường !
Lộc matt !
Vậy ra mày mượn cớ vì tao mà lân la bắt chuyện với Đầm ! cái thằng này hư hỏng, tánh nào vẫn tật đó ! để đó , tao sẽ méc với bà xã mày ! thể nào cũng có 01 màn ....." tự kiểm ra trò" cho coi !
Cơ h.. !
Mày ca " Mộng dưới hoa " hay lắm ! lần này mày được 7,5/10 ! vì tao lại có băng bài này do Sỹ Phú ca . Chịu khó sửa lại vài tiếng phát âm chưa trúng 100% ( thằng Bèo nhèo nó kêu là chớt chớt đó ! ) là mày sẽ lên tời 9/10 như chơi .
Hũ len , tao tưởng là tiếng khen khi mình xực được cái gì ngon lành ? Tiếng Trung Hoa , thì tao phải nhờ mày , và vợ chồng GMM làm cố vấn mới xong ! . Ê hỏi thiệt , mày có hiểu và nói được tiếng Quan Hỏa không ?
Anh Thi ơi !
Anh ráng ghé chợ làng với anh chị em tụi tôi theo kiểu ....bán nguyệt san , là tụi tôi cũng mừng và hân hạnh lắm rồi ! Nhưng đừng làm theo kiểu ....báo Xuân nhé ! Nếu không mấy anh chị em lẻo mép như bọn tôi , cũng từ từ nín luôn ! thì còn gì làng ta nữa ?!
Mong anh cố vì " tiền đồ " của khóa ta mà đừng quên " bổn phận " . Anh mà mời được chị nhà lên tiếng, dù chỉ một lần thôi, anh sẽ được gắn huy chương liền .
Mấy lời chỉ dạy của anh thật xứng đáng danh Nhạc trưởng, và đáng giá bằng cả chục cái nhận xét nông cạn của lũ tai trâu tụi tôi . Mong anh cứ giúp đỡ thêm cho các ca sỹ cơ hữu của làng ta .
Gà tồ .

Vấn này !
Tao được tin bà mẹ của Đoàn văn Mã mất, do NT2 Bùi ngọc Đáng thông báo trên hệ thống Tổng hội . Tao cũng đang viết phân ưu đến bạn Mã , thì nhận được thư của mày gửi chung cho tất cả anh em. Vì thế tao đã không gửi đi nữa, nếu không sẽ trở thành thừa thãi và vô ích .
Khi nào mày tiếp xúc được với nó, cho tao gửi lời thành thật chia buồn, và nói dùm, là tao không quên linh hồn thân mẫu nó, trong lời cầu nguyện . Cảm ơn mày nhiều .
Vợ chồng Hùng, vợ chồng Hiệp, Cơ ,
Đã nhận và nghe đủ hết .Cám ơn nhiều. Sẽ nói chuyện sau.Bữa nay trong đại gia đình NT 3 , có bạn đang chịu đại tang, nên tao không thể tự nhiên như mọi ngày.
Cảm ơn chị Thoại Anh đã dịch dùm các thư mà tôi không đọc được. Đồng ý và tán thành đề nghị của Diệp văn Oánh .
Nguyễn chí Hiếu .

Quí chị và quí bạn thân mến !
Sau một thời gian quá ồn ào trên làng, do sự mừng vui tìm về được với anh em , chợt có một vài sự việc xảy đến , khiến tôi cảm thấy ngại ngùng, ân hận. Phải chăng mình đã quên đi rằng , sau 32 năm rời trường mẹ, anh em ta cũng thay đổi nhiều, do tuổi đời, do hoàn cảnh riêng của từng người. Tôi cảm thấy, phải tự suy xét mình ít ngày, nhận lấy những khuyết điểm.
Và tôi thử hưởng cái thú mà ông làng trưởng kêu là : " ăn mà không chịu ....." . Tôi thích thú đọc meo của các anh chị, tôi hì hục đi " đào lỗ " nghe các giọng ca vàng của các chị , của ONS.
Comp của tụi tôi đã cũ lắm rồi, mua từ năm 1998, nên mỗi khi đi " đào lỗ " cũng lâu lắc lắm. Nhưng tôi đào chẳng sót một cái gì hết.
Chị Sư tử thì có màn hoa lan, kèm theo các lời hay ý đẹp. Lại còn thêm các sưu tầm chuyện lạ bốn phương, lời Phật dạy. Chỉ có bài " Bao đêm không ngủ " là tôi không đào lên được ! chưa rõ vì sao ?!
Cặp danh ca ONS , tôi nghe đủ các bài từ song ca cho đến đơn ca. Giọng nam hay " đàn áp " giọng nữ !
Đôi uyên ương xứ " đất lạnh tình nồng " cũng ngọt ngào góp mặt .
Chị Chằng lửa ca tân cổ giao duyên, và sáu câu vọng cổ , rất ư là mùi mẫn !
Tên Thọt ca hay gần bằng Hùng sến rồi đó ! cứ dợt thêm chút nữa , có bữa chị Hạnh Tâm sẽ không biết đâu là anh Thọt đâu là anh Hùng nữa cho coi .
Lặn riết hóa .......quen ! khỏe re ! tối nào cũng coi meo, nghe ca nhạc, vọng cổ , nghe tranh luận mọi chủ đề của anh em. Vừa vui, vừa khoẻ, vừa tránh được mọi va chạm, thị phi. Tôi tính gia nhập luôn vào biệt đội người nhái, chìm sâu đáy nước. Cũng may còn có mấy tên nóng tính như : GMM, Sến, Tà, Xệ, Heo, Thọt, la làng trên hệ thống phóng thanh liên đoàn, làm cho tôi chợt thức tỉnh " lương tri " len lén trở về !
Xui một điều , là ngay rạng sáng chủ nhật vừa qua, tôi có một tin buồn trong đại gia đình. Nhạc phụ của tôi, vừa qua đời tại VN , hưởng thọ 99 tuổi . Cụ là công dân Hoa Kỳ , từng ở New Orleans LA gần 20 năm với gia đình con trai. Hai năm nay, cụ trở về VN sống với gia đình bà chị vợ tôi những ngày cuối đời. Hưởng tuổi trời như thế , và ra đi thật êm đềm, thật cũng là điều đáng trông mong. Nhưng sinh ly tử biệt , bao giờ cũng là điều đau sót cho người còn lại, đặc biệt là TTGT là con gái út trong gia đình.
Tôi kể để anh chị em cùng nghe, vì xin được xem nhau như nguời thân tình , chia xẻ mọi chuyện riêng tư. Anh chị em nhớ đến cụ ông vừa quá vãng, trong phút giây cầu nguyện theo tín ngưỡng của mình , là quý hóa , và chúng tôi rất cảm kích rồi. Xin đừng bận tâm gửi Phân Ưu làm chi nữa. Thú thật mỗi khi coi meo của Tổng hội, thì có đến 70% toàn là cáo phó , chia buồn, sao tôi thấy trời đất ảm đạm quá.
Trở lại với làng, tôi xin được trả lời về 02 đề nghị của anh em : Hụi chờ chết , và quỹ tương tế.
Tôi không tham gia hụi chờ chết. Lý do là không có tiền để chơi một dây hụi như thế. Tôi không đóng hụi thì cũng chẳng có chuyện hốt hụi, chuyện đó rất là hiển nhiên.
Tôi tán thành việc gây quỹ tương tế khóa 3.
Việc đóng góp, xử dụng ra sao, xin anh em thông báo chung cho toàn khóa .
Gà tồ.

Cùng chư liệt vị nam nữ làng meo !
Đầu tiên xin chào mừng Châu văn Đẳng đã về họp chợ làng với anh em. Đẳng này ! tao vẫn còn nhớ cái hình dáng mảnh khảnh của mày khi còn ở Đà Lạt , cái cằm .....nhọn hoắt ! Vậy mà nay coi hình ảnh mày ở đặc san, DVD hội ngộ, tao hết cả hồn vì không thể nhận ra được mày nữa ! mày phát tướng, bệ vệ như 01 ông chủ lớn vậy ! . Tướng tá đã phát như vậy, thì phải lên làng đều chi nghe ! nếu không sẽ bị mang tiếng là làm lớn nên lơ là anh em đó !
Hùng sùi này !
cảm ơn những lời tâm sự của mày , tao nghe mà cũng thấy dịu cả lòng . Cái điềm gở "Tan hàng , cố gắng " có lẽ đúng đấy Hùng à ! Mày luận nghe như người ta luận sấm Trạng Trình vậy .
Trung tà , Vấn xệ !
Đơn xin vào biệt đội người nhái của tao đã bị bác rồi ! Vậy thì sẽ phải trồi lên thôi . Hai nữa , tao thấy lên chợ làng, có lẽ cũng còn đỡ mệt hơn là ngồi .....nhổ tóc sâu cho vợ , Vấn ạ !
Chị Sư Tử ALHĐ và GMM ơi !
Thằng Xệ nó dạy tôi chẳng ngán ai hết, mà chỉ nên SỢ có chị thôi , chuyện đó xưa quá rồi , vậy mà bây giờ nó mới nói ! mà chẳng phải chỉ có mình chị đâu, chị nào lên làng , tôi đều xin được " gọi dạ bảo vâng " ráo trọi ! Xin mời quí chị cứ ào ạt đi họp chợ làng.
cảm ơn chị chuyển cho tụi tôi coi bài ca ngợi cụ Trùm Thạch ở Úc châu , thật là một tấm gương sáng.
GMM này !
tao hiền như MA SƠ ! có làm chi đâu , mà mi tới tấp đỗ tội đỗ vạ lên đầu tao vậy ?! ăn hiếp tao quá, tao đi méc tư lệnh của mi , thì hết có .......bún giò mà ăn thì đừng có than thân !
Anh Thi ôi !
Tôi phải ví cái lỗ tai mình như tai trâu vì quả là đúng như thế đấy ! Nghe các giọng oanh vàng của các chị làng ta véo von ca hát từ cổ qua tân. Tôi khen hay quá chừng , nhưng chỉ sợ có chị hạch hỏi , hay ở chổ nào , thì tôi chịu thua ! Ngày đại hội 30 năm khóa ta, hãy còn thiếu 04 giọng ca vàng của các chị Sư tử , chị Cơ , chị Ròm, chị kem Hạnh tâm, nên màn hợp ca vẫn chưa đạt đến mức tuyệt diệu . Lần tới anh Thi nhớ đứng ra uýnh nhịp cho mấy chị, đảm bảo sẽ đoạt giải nhất.
Anh Thi bảo tôi cứ tự nhiên như " người Hà Nội " . Xin phép anh Thi cho tôi thêm vào là người Hà Nội trưóc 1954 đấy nhé ! Sau hiệp định Geneve, người Hà Nội chỉ thấy toàn nón cối dép râu ! Còn sau 1975, người Hà Nội chỉ ùn ùn kéo vào Nam , khuân " bơ thừa sữa cặn " của đế quốc Mỹ về Bắc ! Thế cho nên tôi phải .....hiệu chính ngay là vậy !
Ròm ơi !
Nằm cùng 01 cái giường từng với mày suốt cả năm thứ nhất ở đại đội D , mà tao chưa hề biết mày là dân công giáo , có tên thánh hẳn hoi !!!!!! Hình như tại tao chưa bao giờ gặp mày đi lễ tại nhà nguyện của trường nên mới không biết !
Cơ h.. !
Bộ tao đưa cho mày cái bình hơi rồi hay sao mà không thấy mày đâu hết vậy ?! Mau ra mở máy , cho phu nhân mày hát tiếp cho tụi tao nghe tiếp chớ .
Tao hỏi thăm mày cái này , khi vợ chồng mày ca karaoke VN , thằng Ku , rồi 02 cô tiểu thư , có hoan nghênh không ? Mấy thằng Ku của tụi tao, chúng nói sao nhạc VN có vẻ buồn quá !
Chị Sư tử ALHĐ ơi !
Trung tà vừa tung lên 01 " quái thư " nữa rồi ! xin nhờ chị cứu bồ dùm cho .
Gà tồ.

Thăm tất cả các anh chị NT3,
Tôi xin chân thành cảm tạ quý anh chị đã chia buồn và thêm lời cầu nguyện cho thân phụ tôi. Thật không có gì quý hơn bằng sự an ủi, chia xẻ, mà các anh chị đã dành cho gia đình tôi trong lúc này.
Đã có bao nhiêu là biến cố trải qua trong cuộc đời cuả ông thân tôi: từ thế chiến 1939-1945, nạn đói Ất Dậu vì Nhật bắt trồng đay nuôi ngựa , rồi suýt bị Tây đâm chết trong một cuộc càn quét của lính Lê Dương qua làng, di cư từ Bắc vào Nam, một mình nuôi con đi cải tạo vì mẹ tôi mất từ năm 1972, lúc các con ra tù thì lo cho các con vượt biên, qua Mỹ đoàn tụ với các anh của tôi, và rồi trở về VN an hưởng những ngày cuối đời. Ông minh mẫn cho đến phút chót , nhớ không thiếu một chuyện gì trong khi tụi tôi còn trẻ mà suốt ngày quên quên sót sót. Tụi tôi có tất cả 7 anh chị em: hai anh ở PA và LA , một anh ở Đức, ba người tại Pháp và còn lại một chị ở VN. Ông anh cả tôi năm nay đã 69 tuổi, ngành quân báo ở sư đoàn 2 không quân, đi cải tạo từ Nam ra Bắc hơn 13 năm, ra tù đi vượt biên qua Mỹ và cho tới giờ này anh ấy vẫn đi làm 2 job một ngày . Tôi nghe anh nói ảnh cũng bịnh lắm nhưng vẫn cứ làm việc. Nhiều lúc tụi tôi đi làm than mệt thì bị anh ấy la hoài là lười. Anh là người duy nhất đi về phục tang ông già tôi. Tụi tôi không muốn anh ấy về nhưng anh nhất định về cho bằng được.
Người anh ở Đức là người bạn cải tạo với anh Hiếu ở Trảng Lớn và Phước long, anh này là hành chánh Quân Y, nhưng vì trốn trại bị bắt lại, thành ra được thả sau cả anh Hiếu, nhưng cũng chính vì thế mà chúng tôi có cơ hội gặp nhau rồi thành vợ chồng
Đám tang ông thân tôi lẽ ra đã được cử hành, nhưng phải dời lại, để chờ anh cả của tôi kịp về đến VN. Ông cụ có đến 07 đứa con trai gái, vậy mà khi mãn phần, cũng chỉ có được 02 người con đưa chân ! . Cuộc đời của bố tôi đã gần cả một thế kỷ, trải qua bao thăng trầm biến đổi. Ngày chung cuộc của ông, bên lời nguyện cầu, tôi ngẫm lại thấy cuộc đời quả thật phù du
Tôi trong trong cơn đau buồn, xin được xem quí anh chị như những người thân, mà thổ lộ cả chuyện riêng gia đình , mong các anh chị cảm thông cho. Và một lần nữa , chúng tôi xin được cảm tạ, tất cả các anh chị trong đại gia đình NT 3, đã chia xẻ với chúng tôi , trong dịp tang lễ của thân phụ tôi.
TTGT.

Quí anh chị làng meo,
Hai ông Hùng của tôi ơi ! hai ông làm tôi cười lăn vì cái vụ " bố tôi " với " bố vợ " ! Xin cả hai bạn vàng của tôi ngừng tay ngay . Trúng hay sai , nhầm hay không, cũng là của tôi hết đó . Cấm không thằng nào được dành với tao !
Cái chuyện viết chữ quốc ngữ không bỏ dấu, đã từng là đầu đề cho bao câu chuyện tiếu lâm rồi mà . Cho đến ngay trong làng ta, ngọai hiệu của vợ Ròm là " Chằng lửa " mà cũng đã có thằng tưởng là ..... " Chàng lừa " !
Vậy thì hai bạn đều đáng được tuyên dương, đã giúp cho chợ làng tưng bừng vui nhộn thêm .
Ròm ơi !
Mày phải thưởng cho thằng Thọt mới xứng . Nhạc phẩm " Giã từ thành phố " của mày từ 35 năm nay, tưởng đâu đã rơi vào quên lãng, nay bỗng sống lại bừng bừng . Nếu như người ta vẫn bảo, Lệ Thu đã làm sống lại bài " Ngậm ngùi " của Phạm Duy vào những năm 1970, thì Ku Linh và chị Sư Tử đã làm hồi sinh tác phẩm của mày vào năm nay . Tao cũng vẫn thích nghe mày hát bản nhạc, mày phổ thơ của Trần vấn Lệ. Nhắc cho mày nhớ, mày nằm ở giường trên ôm đờn guitare, khe khẻ hát :
" anh cúi đầu cho phấn rơi đầy tóc
Tóc không dài như nỗi nhớ thương em "
Thằng " người cày có ruộng " rảnh lúc nào là đi binh xập xám. Thằng Lâm phúc Chân lo đi cua cô nhỏ dưới CLB hạ sỹ quan. Cho nên cái khu bọn mình ở , chỉ còn có tao và mày hay ở lại " nhà " . Cho nên tao vẫn nói, chắc chỉ có tao là thằng đã được nghe nhạc của mày nhiều nhất và sớm nhất là vậy .
Chị Sư Tử và GMM ơi !
Xin được noi gương chị , sao cho " chút tình còn mãi trong tim " . Thủa xa xưa nào đó tôi không biết , chứ bi giờ mà chị biếng ăn mất ngủ , thì tôi sẽ buồn lắm , và sẵn lòng làm ......Lê Lai cứu chúa liền . Cảm ơn chị và GMM đã dịch ngay tức thời cái meo của thằng Tà , cho tôi đọc được trước khi đi khò , cho khỏi nôn nóng.
Cơ nè !
TTGT cảm ơn vợ chồng mày nhiều . Mày đã có lời bản nhạc chính gốc của thằng Ròm rồi , cứ vậy mà ca đi . Ráng dợt cho kỹ à nghen ! mày ca sau Ku Linh , như vậy tao đã có người để so sánh mà cho ......điểm đó !
Thọt này !
mày phải dạy cho tao vài bài căn bản về Thiền bình phuơng đi , nếu mày là đại sư tổ, tao ráng theo học được vài chiêu thì cũng đủ hộ thân rồi ! Chu choa ơi ! cơ ngơi chi mà mày từng bị " te tua như cái tã rách " vậy ! Thôi chuyện củ thì quên luôn đi, tao cũng chẳng muốn nghe làm gì .
Ê mày nói cái gì úp úp mở mở hấp dẫn quá vậy ?! nào lá Nường say, nào là uống RỊU , mày mà mê tơi như vậy hẳn là chuyện chẳng vừa !
Tụi tao đã nhận được DVD , đã coi thử ngon lành. Nhiều bài lắm, chưa kịp coi hết , vì còn phải đi chợ làng kẻo trễ ! cảm ơn vợ chồng mày nhiều lắm .
TTGT đang đòi hát Karaoke với các chị em ! nhưng đơn xin còn bị giam ở trung tâm chuẩn chi !
Năm nay tụi tao số tử vi nói là Đại hao , thiệt là trúng bóc ! Mùa hè năm nay, tụi tao có tới 02 đám cưới của 02 đứa cháu ruột bên vợ, trai có gái có . Đứa lấy Tây, đứa lấy Đầm. Đám cưới tuốt tận trên miền bắc , cách xa hơn 1200 Km . Xe nhà vừa cũ vừa nhỏ, không đi xa được, nên khi đi phải mướn xe. Bên này dịp đám cưới, đôi tân hôn gửi thiệp mời, cũng có thông báo danh sách đồ tặng. Người được mời, trong họ hay không , cũng cứ coi danh sách qùa tặng mà cho quà cưới. Trong danh sách có đủ thứ , đủ mọi giá tiền, từ muỗng nĩa dao bằng bạc, cho tới đồ trang trí , máy móc v.v......
Thế hệ thứ hai đại gia đình tụi tao ở ngoài VN đại đa số đều lập gia đình với người ngoại chủng ! tụi tao thấy vậy cũng lo và rầu lắm !

Cơ à !
mới nhận thêm thư và bài hát của Tiêu phu nhơn . Để tao lấy đồ nghề : cuốc chim, thuổng mũng, đi ....đào lỗ ! ( phải cảm ơn thằng Bèo Nhèo đã ....Việt hóa 01 tiếng kỹ thuật hay và chuẩn đến vậy ! )
Bọn con tao nghe và hiểu tiếng Việt , nói thì giống dân tộc ít người nói tiếng người Kinh ! Đang chờ học xong , lo đi trau dồi Việt ngữ , để còn đi kiếm các nàng dâu NT thế hệ thứ hai chớ !
Gà tồ.