Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Truyện Ngắn của Tiểu Tử

TIỂU TỬ:  33 truyện ngắn (xin bấm vào links)
33. Tấm vạc giường
32. Những hình ảnh đẹp
31. Tôi nằm gác tay lên trán
29. Chuyện di tản 1975
http://phusaonline.free.fr/ButViet/TieuTu/1_ConRachNhoQueMinh.htm
------------------------------
Tiểu sử của tác gỉa:
Họ tên : Võ Hoài Nam
Sanh : 1930
Nguyên quán : Gò Dầu Hạ ( Tây Ninh )
Bút hiệu : Tiểu Tử
- Tốt nghiệp trường Kỹ sư Marseille năm 1955.
- Dạy Lý hoá trung học Pétrus Ký : 1955/1956.
- Làm việc cho hãng dầu SHELL Việt Nam từ năm 1956 đến 30/04/1975.
- Vượt biên cuối năm 1978. Ðịnh cư ở Pháp từ đầu năm 1979 đến nay.
- Làm việc cho hãng đường mía của Nhà nước Côte d' Ivoire ( Phi Châu ) :
1979/ 1982.
- Làm việc cho hãng dầu SHELL Côte d' Ivoire từ năm 1982 đến 1991, về hưu ở Pháp.
- Trước 1975, giữ mục biếm văn " Trò Ðời " của nhựt báo Tiến.
- Bắt đầu viết truyện ngắn khi lưu vong qua Côte d'Ivoire.
- Tập truyện " Những Mảnh Vụn " ( Làng Văn Toronto xuất bản ) là tập truyện đầu tay.

2 nhận xét:

  1. Nhà văn Tiểu Tử Võ hoài Nam viết rất hay , ông luôn làm người đọc phải suy nghĩ sau mỗi lần đọc xong một truyện của ông. Mỗi câu văn ông viết, rất thật, giống hệt như những câu nói bình thường của ông hằng ngày.Tuy nhiên, ông làm cho người đọc thấy được ý nghĩa sâu sắc ông gửi gắm qua từng mẩu chuyện ông viết. Dù văn phong giản dị , nội dung thu gọn trong đời sống thường ngày, khi thì chuyện đời xưa, lúc thì chuyện thời nay, nhưng với óc nhận xét tinh tế và lối diễn tả mạch lạc, ông rất duyên dáng làm người đọc say mê vì giọng văn thật thà trung hậu. Cầu chúc ông mãi mạnh khỏe, như lần gặp ông ở Pulau Bidong tháng 11 năm 1978. Thanh.

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện của ông rất trung thực . Mỗi lần đọc truyện của ông có cảm giác như mình chính là người trong chuyện . Đọc một lần chưa đủ , chỉ muốn đọc lại hoài .

    Trả lờiXóa